Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Giấc mơ...!


Phố biển chiều nay..anh gặp em
Nét đẹp kiêu sa..dáng mĩ miều
Tà áo bay..hương gió nhẹ đưa
Nghiêng nghiêng chiều nắng..nón bài thơ
Nhẹ bước làm chao..mờ cảnh vật
Nhìn ngắm em....
Hồn anh ngất ngây..!

Từ giây phút đó,
...gặp em...
Tâm hồn bỗng hoá
...dại khờ..!

Để rồi từng đêm trong giấc mơ
Anh lạc vào chốn thiên đường hoa mộng
Nơi anh và em..hai tâm hồn xao động
Ghép chung đôi và sống trọn cuộc đời..!!

Và như thế... Mơ sẽ không xa rời
Mãi bên nhau ngàn lời tình tha thiết
Và mãi không bao giờ cách biệt
Hai tâm hồn chung viết..chuyện ngày sau..!

Mãi như thế... Mãi không giận hờn nhau
Không làm tim..u sầu hay xa vắng
Mãi như thế... Hai tâm hồn thầm lặng
Sẽ hạnh phúc sẽ tặng tiếng yêu thương..!!

Và thế... Mãi mơ...
...Giấc mơ tuyệt vời..!
Kể từ khi
gặp em...
Và thế... Mãi mơ
...giấc mơ tuyệt vời
sau khi bóng hình em..in đậm..!!

Lê Anh Dũng  04:07 Ngày 01 tháng 06 năm 2014




Phố biển chiều nay đón anh về
Bằng lăng tím thắm nở chiều quê
Từng đàn hải âu đùa trên sóng
Phượng hồng bừng nở đang gọi hè

Gió biển mơn man đùa tóc mai
Đón anh qua cả... chặng đường dài
Về thăm phố biển khi chiều xuống
Phố đón anh về, vui nhân hai...!

Anh có thấy không... lúc chiều buông
Hoàng hôn hoa nắng chẳng còn buồn
Li cà phê đắng... nay thơm lạ...!
Góc quán quen ngồi... cũng vui hơn...!

Chẳng biết... đây là thực hay mơ...?!!!
Niềm vui chợt đến.... thật bất ngờ
Lặng nghe tiếng tim mình thổn thức...
Anh từ hiện thực.. hay trong mơ...???!

Chân Tình09:26 Ngày 01 tháng 06 năm 2014


52 nhận xét:

  1. Anh có thấy không... lúc chiều buông
    Hoàng hôn hoa nắng chẳng còn buồn
    Li cà phê đắng... nay thơm lạ...!
    Góc quán quen ngồi... cũng vui hơn...!
    Bài thơ hay quá em . đúng là có anh về niềm vui nhân đôi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị AN thật nhiều, chúc chị có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  2. Chị sang thăm em gái , tuần mới tràn ngập yêu thương , niềm vui , may mắn ..Em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị thật nhiều! Chúc chị gái yêu có môtj ngày mới đong đầy yêu thương chị nhé!

      Xóa
  3. Niềm vui hạnh phúc thật bất ngờ.
    Tim yêu mong đợi đẹp nên thơ.
    Giấc mơ hội ngộ đang rộng mở.
    Tinh yêu chân thật ở trong tâm
    Phan Phước Huy.
    Mong em giử mãi giây phúc
    hạnh phúc này.Tâm hồn chân thật
    sẽ làm tình yêu sống mãi.
    Anh chia vui cùng em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ấm áp yêu thương những vần thơ
      Mộng đẹp dệt nên bao giấc mơ
      Những câu, vần, chữ luôn ấm áp
      Sưới ấm trái tim đã lạnh khô...

      CT cảm ơn anh PPH thật nhiều! Chúc anh có những ngày cuối tuần thật vui vẻ

      Xóa
  4. Ở bên em tôi buồn vui lẫn lộn
    Buồn là vì tôi phải sớm ra đi
    Mang hành trang nơi đất mẹ tình si
    Chân Tình hỡi !!!...có hiểu những gì nhớ nhung

    Trả lờiXóa
  5. Cả hai ta cùng chung nhịp thở
    Gói tình mình gửi cùng một giấc mơ
    Bao thời gian sao vẫn cứ bơ vơ
    Để giấc mơ vẫn chỉ là mơ ước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em cảm ơn chị MTV, chúc chị một có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nghen!

      Xóa
  6. maý tính a2 hư rồi, tạm thời vắng mặt trên blog 1 tg nhé các em út vag mtv ơi!

    Trả lờiXóa
  7. Nơi anh ở cách xa em nhiều lắm
    Nhưng anh vẫn thường nghe trong hơi gió
    Lời thì thầm tha thiết đêm từng đêm
    Thật ngọt ngào như dòng suối dịu êm..!

    Dàn trải nỗi lòng tình em bé bỏng
    Trên những dòng thơ ru anh vào mộng
    Và tự nhiên anh bỗng thấy thật gần
    Mùi hương tóc thề dìu dịu lâng lâng..!!

    Hoà hơi thở nhẹ phập phồng cánh mũi
    Ướp làn môi cong thẹn thùng chờ đợi
    Long lanh .... long lanh đôi mắt sao trời
    Niềm vui
    Bất tận..!

    Anh thương lắm những lời thơ em viết
    Thương luôn cả những chữ nhớ chữ mong
    Vì nó đã đong tình cảm đầy hơn
    Trong buồng tim người anh yêu nho nhỏ..!!

    Em biết không..chuyện tình yêu đôi lứa
    Nếu đơn thuần..sao có được chất thơ
    Không cách ngăn biết giữ sao lời hứa
    Qua thời gian giá trị của đợi chờ..!

    Ngủ đi em..ngủ thật ngon em nhé
    Bỡi cảm giác nầy của chúng mình thôi
    Chúng mình sẽ đi vào mơ thật đẹp
    Đến bên nhau dù vật đổi sao dời..!!

    Qua thăm em, mong em ngủ ngon và đón một tuần mời ngập đầy yêu thương nhé. Lúc này công việc anh rất bận sorry em đã lâu anh không thăm em đừng giận anh nhé..! I miss you...!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết không chiều nay trời ảm đạm
      Mây cũng buồn kéo đến những cơn mưa
      Gió giận hờn, trút nước xuống hàng dừa
      Phố biển chiều những con đường loang nước

      Em lạc bước giữa dòng người xuôi, ngược…
      Như kiếm tìm một ánh mắt thân quen
      Hoàng hôn buông phố biển sáng ánh đèn
      Con phố quen… mà sao nay bỗng lạ…

      Giữa anh – em đại dương mênh mông quá
      Trời thôi mưa… mà mắt vẫn nhạt nhòa
      Thương thật nhiều… những ngày tháng đã qua
      Thơ anh viết… mặn mà và đầm ấm

      Bắc nhịp cầu… giữa khoảng không vô tận
      Để tình gần… mãi mãi chẳng cách xa
      Để yêu thương… lau khô lệ ướt nhòa
      Cho trái tim… em mãi yêu và nhớ

      Em cảm ơn anh đã viết tặng em bài thơ rấtt hay, anh bận công việc cũng nhớ ggsk nhé, em cũng chúc anh có được những ngày nghỉ cuối tuần thật vui....!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Em,
      Nỗi nhớ nào không đêm dài trăn trở
      Đợi chờ nào không héo úa rèm mi
      Cũng là để tương phùng...
      Hạnh phúc được nhân lên..!

      Xin cho em chỉ một giấc mơ êm
      Để mi khép nghe thơm nghìn hoa lạ
      Lời yêu thương ngập đầy chiều tím ngả
      Để đêm về không lẻ bóng cô đơn..!!

      Mến chúc em một tuần mới đong đầy yêu thương và niềm vui nhé..!

      Xóa
    4. Hoàng hôn buông sóng đổ nhớ nhiều hơn
      Ngóng con tàu nơi xa… về bến cũ
      Phố biển chiều hàng bằng lăng tím rủ
      Hàng dừa nghiêng cũng ủ rũ đượm buồn

      Chiều chậm trôi… cho nỗi nhớ dài hơn
      Để đêm xuống… ánh trăng thêm khắc khoải
      Mong yêu thương… luôn bên anh mãi mãi
      Cho vần thơ thắm đượm mãi sắc xuân

      Em cảm ơn anh, em cũng chúc anh một tuần mới nhiều sức khỏe và đong đầy niềm vui anh nhé!

      Xóa
    5. Có những điều mình không cần phải nói
      Chỉ thoáng qua ta vẫn hiểu được nhau
      Ngôn ngữ tình yêu sâu sắc nhiệm màu
      Tiếng nói tim yêu say cùng nhịp đập....

      Nhớ không em..lúc tình còn e ấp..?
      Tiếng yêu thương vẫn chưa nói thành lời
      Nhưng hoa tình đã chớm nở..lên ngôi
      Vì tim đã thay bờ môi..ngõ ý..!

      Em có còn nhớ bao lâu rồi không nhỉ..?
      Một chiều đông anh viết vội vần thơ
      Rồi đêm về trong giấc ngủ anh mơ
      Em đó..! hoạ bài tình thơ tha thiết.....

      Từ dạo ấy chuyện tình ta nối tiếp
      Đông đi qua..hạ đến..chớm thu sang
      Con đường tình rộng mở giữa thênh thang
      Đôi tim đập theo ngút ngàn thương nhớ..!

      Hoa tình yêu chừ đậm màu hé nở
      Đẹp tựa vần thơ ta viết cho nhau
      Sẽ tuyệt vời cho mãi đến ngàn sau
      Như kỷ niệm thuở ban đầu gặp gỡ..!!

      Mến chúc em một ngày mới nhiều an lành và ngập đầy niềm vui nhé..!

      Xóa
    6. Hạ ghé sang cho bằng lăng tím nở
      Phượng thắm hồng soi giọt nắng thêm trong
      Tiếng ve ngân gợi gọi nỗi nhớ tuổi hồng
      Mưa bất chợt đổ thành dòng sông nhớ

      Từ thuở đó.. lần đầu mình gặp gỡ
      Trời vào xuân còn vương lạnh sầu đông
      Vần thơ anh ấm áp sưởi ấm lòng
      Nối nhịp cầu giữa khoảng không vô tận

      Giữa sông đời bao bộn bề tất bật
      Những yêu thương anh gói trọn gửi trao
      Trái tim em lại nức nở nghẹn ngào
      Chẳng cô đơn giữa mùa đông lạnh giá

      Anh - đại dương… mênh mông và êm ả…
      Ru bờ - em vào nỗi nhớ dịu êm
      Biển tình anh gọi con sóng êm đềm
      Mãi ngàn năm…ôm yêu thương bờ cát…!

      Em cảm ơn anh thật nhiều! Em chúc anh ngủ ngon và có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ấm áp bên gđ thương yêu...!

      Xóa
  8. Ta vốn sợ trái tim mình hóa đá
    Sẽ chôn vùi theo cát bụi thời gian
    Nàng ở đâu hỡi giấc mộng chưa tàn
    Hãy sưởi ấm kẻo tim ta nguội lạnh

    Ta đâu ước thân hình nàng thanh mảnh
    Da mịn màng như tuyết trắng kiêu sa
    Hay ngọt ngào thỏ thẻ tiếng chim ca
    Trong nhung lụa nơi phồn hoa phố thị

    Ta ao ước một tâm hồn bình dị
    Một nụ cười chứa đựng sự cảm thông
    Sự sẻ chia của ánh mắt tương đồng
    Khi hai đứa cùng nhìn chung một hướng

    Khi gian khó nơi ta hằng tin tưởng
    Nơi trở về khi tiến thoái lưỡng nan
    Mong ta vinh nhưng chẳng trách cơ hàn
    Xây tổ ấm bằng yêu thương trìu mến

    Đời muôn hướng một phương ta cùng đến
    Hoàng hôn buông ta lặng ngắm mây chiều
    Sỏi đá kia rồi cũng hóa rong rêu
    Vịn tôi nhé ta cùng dìu nhau bước.

    Mơ thế thôi có bao giờ có được...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này người hỡi hạ đã sang rồi đó
      Hoa nắng vương buông nhẹ tỏ tình hồng
      Mưa hạ về đổ nỗi nhớ mênh mông
      Nước trút xuống thành sông… trôi phiền muộn

      Nàng trong mộng… mà người thầm mong muốn
      Một ngày kia sẽ hội ngộ chẳng xa
      Không kiêu sa trong gấm vóc lụa là
      Nhưng giản dị, dễ thương và trìu mến

      Trong hiện thực… một mai nàng sẽ đến..!
      Nụ cười xinh với ánh mắt dịu hiền
      Mang cho người là… cả khoảng bình yên
      Xua tan hết… muộn phiền của cuộc sống

      Dẫu cuộc đời có bao nhiêu biến động
      Bao gian nan hay số kiếp phiêu bồng
      Giữa lạnh căm của giá rét ngày đông
      Nàng – ngọn lửa… sưởi ấm không hề tắt

      Để ngày ngày… sau bao nhiêu tất bật
      Người trở về… nơi tổ ấm bình yên
      Ở bên nàng… những giây phút êm đềm
      Là hạnh phúc yêu thương trong bất tận

      Trong vinh quang hay những khi cùng cực
      Vẫn kề vai chung sức với chung lòng
      Là hiện thực không ảo mộng viển vông
      Là hạnh phúc bên nhau… đời viên mãn…!!!

      Chúc anh Huân mau tìm được nửa còn lại nghen! hihi

      Xóa
    2. Đọc bài thơ của Chân Tình...sao thấy người nôn nao như trẻ con chờ tết vậy ta ...hihi

      Xóa
    3. CT nói thật mà! Chúc anh Huân có những ngày nghỉ cuối tuần vv nhé!

      Xóa
  9. Bài thơ mới hay quá anh Huân ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là bài thơ anh Huân viết rất hay... em còn đang "nợ" lại VL ạ

      Xóa
    2. Vậy CT mau trả nợ đi để VL được đọc với.

      Xóa
    3. Em "trả nợ" anh Huân rồi VL ạ, nhưng anh Huân viết hay quá... em chỉ họa lại được vậy thôi...

      Xóa
  10. Trả lời
    1. tình cờ gặp lại người bạn củ thời yh, chào LTĐT, LÚA tìm nhà bạn mà không thấy, để tỏ rỏ thiện chí xin tặng lại bạn bài thơ ngày nào bạn họa tặng tôi, không biết bạn còn nhớ không ?
      ***
      Lãng tử đa tình
      23:59 3 thg 9 2012
      Thu hà chưa có chồng đâu!
      Nếu anh có mến, Đem trầu ghé sang !
      Chọn ngày So Đũa treo Trăng
      Ánh vàng vành vạnh nên chăng hỡi người?
      Thương thời chớ để thuyền trôi
      Buông neo vào bến, cùng người anh thương
      Quê Hà đầy sóng Đại Dương
      Cát vàng trải rộng, Phố Phường đông vui...
      rất vui đón chào bạn ghé thăm nhà ( miên thương 85 thời yh.)

      Xóa
  11. Trả lời
    1. Tuần này em bận một số công việc nên vắng mặt hơi lâu VL ạ

      Xóa
    2. hông vô nhà VL được tạm gởi rệp com cho VL ở sân nhà ÚT vậy...
      ***
      Hai Lúa20:25 Ngày 14 tháng 07 năm 2014

      Có người ...phải mất... hai năm
      Giữ tròn lời hứa đến thăm nhà mình
      Xuống xe , tới ngỏ phân minh
      HAI ơi , một buổi chúng mình gặp nhau

      Uổng công chuẩn bị bấy lâu
      Dọn phòng, quét tước, cao lâu , sẳn sàng
      Nghe ai chỉ ghé vội vàng...
      Thôi thì thông cảm, ngỡ ngàng, biết sao...?

      Hai năm chờ đợi nôn nao
      Cũng đành vui với ..có bao thời giờ
      Hai người tri kỷ bạn thơ
      Cũng từ cõi ảo bây giờ... gặp nhau

      Xiết bao tình cảm tuôn trào
      Nửa ngày ngắn quá làm sao trút đầy
      Ôm đàn so lại phím dây
      Bập bùng tiếng nhạc khoan thai tặng người...

      Kìa xe cũng đến kia rồi...
      Dù bao lưu luyến... cũng hát lời ...chia tay

      Xóa
    3. Em lên tận xứ hoa đào
      Thăm anh mới thấy dạt dào xiết bao
      Anh mừng em thấy vui sao
      Tình anh chi xiết nao nao em mình
      Anh vui kể khúc tâm tình
      Dẫn em đi khắp phố mình để xem
      Nào là chốn cũ đan xen
      Ngày xưa anh đã việc đêm miệt mài
      Ngôi trường yêu dấu nhớ hoài
      Anh yêu từng góc sân trường thân quen
      Núi đôi dáng đẹp chẳng quên
      Anh cười đẹp ở đồi lên dáng hình
      Cầu qua xe chạy gập ghềnh
      Đây là nước đỗ của dòng Đa Nhim
      Một màu xanh mát lặng im
      Đồi chè xanh tốt ngước nhìn mát sao
      Không quên anh nhắc ra vườn
      Nào là bơ trái, xanh rờn trĩu cây
      Em cười vịn nhẹ cành cây
      Anh vui bấm nhẹ khuôn mây tạo hình
      Nhắc em có nhớ Chân Tình
      Bao nhiêu là trái em mình nhớ không
      Nghe xong em thấy sầu đông
      Bao nhiêu là mít, sầu riêng ôi!.. là
      Thôi tha…, em hãy hát nha
      Để anh nhẹ phím guitar đệm đàn
      Thấy em thoáng chút mơ màng
      Biết em còn ngại anh đàn nhẹ tênh
      Tiếng đàn khảy khúc lênh đênh
      Anh say sưa hát em quên cả giờ
      Tiển em anh cứ thẩn thờ
      Tình anh em biết bao giờ mới quên
      Hẹn anh mùa tới em lên
      Mưa rừng khúc hát chớ quên em chờ
      ...
      ( cmt nhà Anh Hai )

      Xóa
    4. Ui hai bài thơ của Hai anh trai của em hay quá nè! Út đọc thấy ghen tị với hai anh quá! huhu

      Xóa
  12. tím thăm em gái CT buổi chiều. Thơ hay và họa cũng hay em à! Chị tím rất ngưỡng mộ các em.
    Chiều thêm nhiều niềm vui bên em nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em cảm ơn chị banglangtim tim thật nhiều, CT chúc chị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ nghen!

      Xóa
  13. Thấy cái tên thật dễ thương
    Tự mình cho phép lên đường tới thăm.
    Mong được giao lưu với Chân Tình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị Minh Gương Nguyễn! CT rất vui khi được chị ghé thăm CT

      Xóa
  14. Hãy mơ nhé..một vòm trời nồng ấm
    Để đêm về ta vẫn mãi có nhau....

    Vai anh đây em tựa vào cho ấm
    Ngực anh đây em ấp nụ hôn đầy
    Vững lòng đi em muôn đời trái cấm
    Quên muộn phiền anh mang vác hôm nay..!

    Tim anh đây đập rền vang như sấm....
    Em núp vào sẽ tắm mát đường mơ
    Đừng ngại nhé trăm năm mình đã gặp
    Quyện vào nhau thắm thiết mãi không ngờ..!!

    Hãy bước đi những bước hồng thật đẹp
    Có anh bên điệu múa vẫn nhịp nhàng
    Đêm sẽ mãi là bóng đêm huyền diệu
    Có đôi mình xuân bỗng chợt về ngang..!!!...

    Qua thăm em..để thêm một lần mơ. Anh chúc em có một buổi mới nhiều niềm vui và an lành nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã mơ về khoảng trời hoa nắng
      Thảo nguyên xanh cây cối nở đơm hoa
      Rặng núi cao nơi có cánh rừng già
      Chim chóc đến líu lo vui ca hát

      Nơi biển xanh sóng vỗ bờ dào dạt
      Gió vi vu thổi những khúc tình ca
      Đón hoàng hôn êm ả buổi chiều tà
      Quên đi hết… những bộn bề cuộc sống

      Bên người thương… được nắm bàn tay ấm…
      Dựa bờ vai… vững chãi và chở che
      Được bên anh cơn gió mát ngày hè
      Bên cuộc sống niềm vui luôn bất tận…

      Xóa
  15. Hôm nay chiều thả mây tím nhớ
    Sóng nước lung linh nắng vàng yêu
    Lòng em rộn rã ru tình khúc
    Như thủa ban sơ nhớ anh nhiều .
    .
    Thăm em gái nhé -Chúc em luôn bình an nè -CHÂN TÌNH -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn anh trai thật nhiều, chúc anh trai một chiều vui nhé!

      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều bảng lãng mây trôi màu xám bạc
      Biển bạc đầu con sóng nhớ người xa
      Em lang thang trong nổi nhớ thật thà
      Anh xa khuất để em chiều cô quạnh
      ...
      Vắng nhà lâu quá CT ơi!

      Xóa
    2. Sau cơn mưa trời lại quang mây tạnh
      Biển dạt dào lại hát khúc yêu thương
      Bằng lăng tím vẫn nở dọc con đường
      Chièu hoang hoải lang thang trong nỗi nhớ
      ...
      Thời gian này em bận cv quá VL ạ, cảm ơn VL luôn ghé thăm em!

      Xóa
    3. VL cũng vậy em ạ. Việc nhiều quá, làm hoài, làm mãi mà vẫn không hết.
      Chúc CT có một buổi tối vui.

      Xóa
    4. Em cảm ơn VL nhiều nhé! Chúc VL có một buổi chiều vui! cv bận VL nhớ ggsk nghen!

      Xóa
  17. Tôi về với biển chiều nay
    Biển xanh lặng sóng mây bay nắng vàng
    Chút hương vị biển Nha Trang
    Gặp người con gái chờ mong em về
    ****
    Cùng nhau tắm mát ngày hè
    Bên nhau lặng lẽ mà lòng đắm say
    Gió vờn mái tóc em bay
    Hay em gọi gió cho mây bồng bềnh
    ******
    Mây vờn đôi mắt em xinh
    Tóc mây đen nhánh gợi anh ngắm nhìn
    Quyện thêm một chút kiêu sa
    Của người con gái đậm đà nét duyên.
    **********
    ..............................
    lần theo địa chỉ Hai Lúa ca ngợi Chân Tình
    hôm nay sang làm quen.. quả thật thơ hay người đẹp...
    hẹn gặp chia sẻ những chùm thơ tình yêu
    chúc vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh TT thật nhiều! Tại anh Hai quý út nên động viên nhiều thôi chứ CT cũng chỉ ghi lại những cảm xúc của CT thôi anh TT ạ, câu chữ của CT viết còn ngây ngô lắm.... CT rất vui khi anh TT ghé thăm và họa thơ cùng...

      Xóa