Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Chúc mừng sinh nhật anh Lê Anh Dũng (06/08/2014)


          Tháng 8 tháng của những cơn mưa hè bất chợt, là tháng của mưa ngâu... Tháng của hoa violet nở, loài hoa còn có một tên gọi thật đẹp là Phi yến, hoa của sự thủy chung... Tháng tám cũng là tháng có ngày sinh nhật của anh....



         Tháng bảy trời thương đổ giọt sầu
         Khóc cho đôi lứa phải xa nhau
         Gọi đàn ô thước kết cầu nhớ
         Để cho Ngưu - Chức được gặp nhau

        Tháng này phố biển mưa nhiều lắm, không biết phía bên kia đại dương nơi anh trời có mưa không? Em mong trời không mưa và đêm nay trời đầy sao như cùng thắp hàng ngàn ngọn nến chúc mừng sinh nhật anh nhé! Sinh nhật của anh, chẳng biết gửi gì tặng cho anh cả em viết vội vài câu thơ tặng anh! Chúc anh có một sinh nhật thật vui vẻ, đong đầy yêu thương và hạnh phúc!



Chúc anh một sinh nhật nhiều yêu thương
Hoa hồng thắm nở khoe sắc hường
Thêm một tuổi mới nhiều sức khỏe
Niềm vui hạnh phúc mãi vấn vương

Nơi xa em chẳng thể gửi quà
Không cùng thắp nến, cũng không hoa
Chỉ có câu thơ làm quà tặng
Chúc anh sinh nhật thật vui nha!

                         Chân Tình 06/08/2014


18 nhận xét:



  1. Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Dũng

    Một người Bạn có những bài thơ thật lãng mạn.

    Trả lờiXóa
  2. chi gai sang tham em , lau roi chi sang nhung it thay em tra loi va ko thay em sang nha chi choi , ko biet sk em the nao .? vi cung luoi tung tang hon xua ...hom nay thay em dang bai moi nen voi sang ne. ...nhung ngay con lai cua tuan vui ve , may man em nhe. .chuc mung sinh nhat Anh Dung cua em nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị yêu ơi sức khỏe em bìh phục nhiều rồi chị à, kẹt là công việc của em bận quá, em đang cố gắng hoàn tất công việc càng sớm càng tốt... em xl vì bận quá chưa sang thăm chị được, cảm ơn chị ghé thăm em và gửi lời chúc mừng sinh nhật anh Dũng, thay mặt anh LAD eg cảm ơn chị yêu thật nhiều nghen!

      Xóa
  3. Chị tím thăm em nè! Thương mến chúc em có một ngày mới đong đầy yêu thương.
    Cho tím gửi lời chúc mừng sinh nhật anh Anh Dũng của em nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị banglangtim tim ghé thăm em và gửi lời chúc mừng sinh nhật anh Dũng, thay mặt anh LAD eg cảm ơn chị yêu thật nhiều nghen!

      Xóa
  4. BÁN LINH HỒN

    Ta rao bán một linh hồn trong sạch
    Chưa nhuốm bùn ba bảy ánh trăng thu
    Trái tim ngoan giam hãm chốn ngục tù
    Đang rên rỉ khi ta đòi định giá

    Cứ tham khảo nhưng xin đừng mặc cả
    Để linh hồn thánh thiện được vẹn nguyên
    Bởi bao năm bảo quản ở nơi tim
    Nay túng thiếu ta đành lòng rao bán

    Chưa ai dạm đã nghe hồn ta thán
    Bán linh hồn thể xác sống sao đây
    Ngươi khéo lo khi nắng chẳng còn mây
    Khắp thiên hạ vạn người ô che đó

    Tôi nài nỉ cho tôi ân huệ nhỏ
    Khi nào cần người chuộc lại tôi nhe
    Giống như xưa lúc ở cạnh lũy tre
    Mình cùng ngắm ánh trăng vàng chớm nụ

    Ta xin hứa xin ngươi đừng ủ rũ
    Bán ngươi đi ta cũng chẳng vui gì
    Khi nhìn trời chợt thấy cánh chim di
    Ta hốt hoảng lao mình trong tâm bão

    Ta muốn bán linh hồn mua hoang đảo
    Xây ngôi chùa tạm trú đặng tu tâm
    Nơi hoang vu qua khói trắng hương trầm
    Ta lại thấy mình vừa mang thêm tội

    Thôi ta biết tấm thân này có lỗi
    Ta xin thề sẽ chẳng bán ngươi đâu
    Tháng bảy nào trời cũng đổ mưa ngâu
    Ta rửa sạch bụi rồi linh hồn nhé.

    Cấm CT cười...kakaaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XIN ĐỪNG

      Xin đừng bán tấm linh hồn trong sạch
      Thân sẽ buồn xé nát ánh trăng thu
      Trời bão giông mây đen đến mịt mù
      Sau cơn mưa ngày mai trời lại sáng

      Những cơn đau trong đêm đen chạng vạng
      Thời gian trôi.. chữa lành những vết đau
      Rồi một ngày… sẽ có phép nhiệm màu
      Trái tim đau sẽ thôi không nức nở

      Xin đừng nhé… làm đau… tim sẽ vỡ…!
      “Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió
      Mơ theo trăng và ngơ ngẩn cùng mây”
      Xin hãy tin… và yêu cuộc sống này

      Đừng rao bán.. linh hồn đâu có tội
      Dòng sông đời… vẫn trôi nhanh chẳng đợi
      Khi bán rồi… chẳng chuộc lại được đâu
      Biết là buồn,… là khổ giữa biển sầu

      Mua làm chi con tàu ra hoang đảo
      Đừng liều mình lao vào tâm mắt bão
      Thêm đọa đày thân xác lại buồn hơn
      Không thể tu… khi tâm chẳng bình yên

      A Di Đà… Phật trên cao độ thứ…!
      Xin đừng nhé… dù chỉ là… phép thử
      Một lần thôi xin đừng có bán – mua
      Nghe đâu đây.. vang lại tiếng chuông chùa

      Ngày xưa Lan cắt tóc đi tu… hổng hiểu sao bây giờ Điệp lại đòi xuống tóc đi tu trước vậy không biết…??? hihi CT nói cho vui thôi… không biết anh Huân đang có chuyện gì mà buồn dữ vậy nè?

      Xóa
  5. Ghé thăm CT. Chúc em nhiều vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn anh trai nhiều nhé! Chúc anh có những ngày cuối tuần thậ vui nghen

      Xóa
  6. Chúc mừng sinh nhật LAD. Mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với anh.
    Những ngày cuối tuần thật vui nha CT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Ba nhiều nghen! CT cũng chúc anh Ba có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui!

      Xóa
  7. Chi Lý thăm Chân Tình.Chúc em nhiều niềm vui,Lý gửi lời chúc mừng sinh nhật anh trai LAD em nhé,chị cũng bận kg qua thăm mọi người thường xuyên ,đừng buồn chị nhé ,cuối tuần vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị Lý thật nhiều, CT cũng chúc chị có ngày nghỉ cuối tuần thiệt vui!

      Xóa
  8. Thắp nến hồng..anh mơ một ngày về
    Để cùng em hát mãi bản tình ca
    Đã bao lần anh hát dưới trăng ngà
    Gửi theo gió..mang lời yêu muốn nói..!

    Thắp nến hồng..anh mơ một ngày về
    Hái hoa tươi cài cho tóc em xinh
    Trao nụ hôn khơi ấm lửa ân tình
    Tựa bên nhau ta đón một ngày sinh..!!

    Thắp nến hồn..anh mơ một ngày về
    Bờ cát trắng phố biển đẹp muôn màu
    Để đêm về mình mãi mãi có nhau
    Để trong anh thôi sầu vì cách biệt..!

    Thắp nến hồng..anh mơ một ngày về
    Sinh nhật sau anh cùng em cắt bánh..!!!

    Mấy tuần qua, anh vẫn làm trên tàu..vì quá bận rộn anh quên cả ngày sinh nhật của mình. Cám ơn em những gì em đã tặng và đã làm. Hôm nay có một ít thời gian, anh vào đây thăm em và ăn mừng ngày sinh nhật cùng em. Anh cũng mến chúc em có những ngày mùa Hạ còn lại đong đầy yêu thương và niềm vui nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thắp nến hồng trên biển sóng mênh mông
      Vui cùng anh đón mừng ngày sinh nhật
      Ước mong sao có một ngày gần nhất
      Để đại dương chẳng chia cắt đôi bờ

      Vầng trăng kia chẳng chẳng chia nửa câu thơ
      Ngàn vì sao vui cùng anh thắp nến
      Sinh nhật mới với bao điều hứa hẹn
      Một ngày vui đón sinh nhật anh xa...

      Công việc bận anh cũng nhớ ggsk nhé, em chúc anh thêm tuổi mới nhiều sức khỏe niềm vui hạnh phúc và bình an anh nhé! em dạo này cũng bận cv quá cũng có ít thời gian để ghé vào blog được... em chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui nghen!

      Xóa
  9. Chủ nhật vui nhiều em nhé. Làm việc nhớ giữ gìn sk nha.

    Trả lờiXóa