Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Lần đầu gặp gỡ

23:40 12 thg 11/ 2012    Lời bình 77    Nguồn trích 0   1607 Lượt xem    Công khai

Anh sẽ nhớ...
lần đầu mình gặp gỡ
Nhớ nụ cười...
lời âu yếm trao nhau 
Nỗi đợi chờ
niềm vui lúc ban đầu..!
Sẽ nhớ mãi... 
một chuyện tình êm ái..!!



Và như thế...
tình mình sẽ sống mãi
Trong tâm tư 
những lúc..
lòng trống không
Dù cơn mưa... 
có chợt đến trong lòng
Tình anh đó...
trao về em yêu dấu..!!



Ở nơi đây...
đôi vai anh vẫn nhẹ 
Ngắm dòng đời 
êm trôi mãi bên sân
Khi nhớ em 
vội viết xuống vài vần
Gửi đến em...
một tình thơ thương nhớ..!!



Em vẫn nhớ

lần đầu mình gặp gỡ
Những thẹn thùng
và bỡ ngỡ lạ quen
Những vần thơ
trao gửi đầy thương mến
Phút ban đầu
em nhớ mãi chẳng quên



Anh đã đến 

như mùa xuân ấm áp
Đem nắng về 
sưởi ấm những giá băng
Nhữmg đêm trăng 
diệu vợi bóng nguyệt hằng
Khúc Sanata...
trỗi bên dòng Danube...!!!
  


Anh đã viết

những vần thơ diệu vợi
Trong chiều thu 
thoảng ngọn gió heo may
Những yêu thương 
và nỗi nhớ đong đầy
Gửi về em...
những tình thơ thương nhớ...!



Em nơi đây
trái tim bình yên lạ
Ngắm dòng người
đi trên phố ngược xuôi
Nơi xa xôi 
anh đang ngủ say rồi
Anh ngủ ngon...
mai bình minh ngập nắng


muathuvang
10:44 13 thg 11 2012
Lần đầu gặp gỡ 
Để rồi
Ta vơ vẩn mãi
Một đời.. chẳng quên
Dù sao
Cũng chỉ nhớ thêm
Mong cho được ước
Gặp thêm 
Một lần
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:54 13 thg 11 2012
Một lần gặp
cũng khó khăn
Đường xa ngàn dặm
trở trăn dòng dời
Thôi thì
để nhớ
chơi vơi....
Thơ thương gửi gió
đến người nơi xa....


Ngày mai trời lại sáng
21:52 13 thg 11 2012
Chuyện tình mình buổi ban đầu gặp gỡ 
Dấu ấn lòng trong anh mãi chẳng phai 
Gói tâm tư giữ mãi tháng năm dài 
Dù dông bão cũng chẳng phai em nhỉ 
.
Anh vẫn bước bên đời trong dịu nhẹ 
Gửi vẫn thơ lời nhớ tới em yêu 
Bên dòng sông xanh ngắt những buổi chiều 
Luôn nhớ em đôi mắt huyền trong mộng .


BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
00:34 14 thg 11 2012
Ta chỉ là cánh chim bơ vơ
Gi]ã đường đau khổ gặp cơn mưa
Đến gần tổ ấm đôi chim bạn
Bỗng thấy lòng mình yêu ngẩn ngơ
Yêu ngẩn ngơ để rồi chua xót
Số ta là khổ phận ta buồn
Một đời nuốt lệ vào trong ngực
Đem ái tình bỏ lại bến bờ xa
Em chỉ là người thiếu nữ thôi
Hiền hòa như nhánh lúa vàng tươi
Em đâu thấu hiểu lòng thì sĩ
Một cánh chim côi lạc cuối trời....
Lâu lắm không thấy CT ghé thăm, nếu có gì sai cho Bà Lão xin lỗi nhé.
Chúc CT luôn may mắn với bình yên vui vẻ.
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:38 14 thg 11 2012
Chim trời mỏi cánh bơ vơ
Cùng nhau kết nhưng vần thơ tâm tình
Kết thành tổ ấm thơ xinh
Tình thơ diệu vợi họa hình dấu yêu
--------
Xin người đừng ngẩn ngơ chua xót
Ngoài buồn đau... hoa đời thơm ngọt
Cứ yêu thương cho ngọt -đắng vào tim
Hạnh phúc ơi... xin cứ gọi kiếm tìm
------
Em người thiếu nữ chốn xa xôi
Muống biển loài hoa dại cuối trời
Xin gửi về anh... người thi sĩ
Hạnh phúc thương lai được nhân đôi


Thuong
20:37 14 thg 11 2012
anh vẫn nhớ,lần đầu mình gặp gở
e thẹn thùng,a bối rối bẻ ngón tay.
3 tiếng thôi mà sao khó nói vây?
cổ nghẹn lời vần trán xuất mồ hôi...
anh vẫn nhớ,hồi đầu nắm tay e,
bàn tay đẹp thật mềm êm, ấm áp.
chỉ có vậy ,tim anh liền ca hát
đập loạn ngầu,lắp bắp nói ...yêu em.
thuở ngây dại nào có biết môi mền
rất muốn hôn, chỉ lén hôn lên mái tóc,
tóc đen dày, lòng anh thì rạo rực,
rót vào tai ai, dự đinh cưới liền tay...
Hiển thị tất cả trả lời 5

Đóa hoa giác ngộ
22:20 14 thg 11 2012
Thay mặt chị gái...TK có vài chia sẻ cùng MT tri kỷ nghen...
Em chẳng nhớ cái ngày gặp ấy
Chưa lần nào em bẻ ngón tay đâu
Ba tiếng kia ...chẳng thể nhớ 1 câu
Thì cổ họng làm sao mà đắng nghẹn
Em không nhớ...vì chưa bao giờ hẹn
Bàn tay em cứng cỏi lắm anh ơi
Con tim em chưa thể nói thành lời
Bởi..anh là ai...em chưa biết mặt...
Nhưng anh à...Nay em tỏ thật
Thấy anh rồi...Tim em vẫn bình yên
Anh ơi anh...xin đừng giận đừng phiền...
Lời chân thật...nỗi niềm em đã cạn...
Ta mãi coi nhau như là đôi bạn
Đậm nghĩa đậm tình ... đẹp lắm phải không anh?
Hihihihi ! xong rồi đó tk ui...LH đề thơ thay CT k tệ chứ...LH biết gọi CT là gì đây....hahahah. BK iu quý của LH ui....hahahah

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:00 14 thg 11 2012
Hoan hô LH nè  còn đây là bài thơ nhỏ mà LH tặng anh hai và chị hai nè:
--------------
LẦN ĐẦU
.
Lần đầu gặp chị hai còn bẽn lẽn
Vẫn thẹn thùng làm như chẳng hề quen
Anh bối rối nắm tay rồi nói vội
Bàn tay ai...! sao xinh quá đi thôi...
.
Chị có nhớ lần đầu anh bối rối
Toát mồ hôi... rồi lắp “yêu em”
Chỉ vậy thôi… mà tim đập loạn hồi
Chị giận dỗi “anh ơi sao ngốc thế?!”
.
Ngày hôm đó… anh trách mình thật tệ 
Ba tiếng kia… sao khó nói thành lời…
Lận sau gặp… anh ôm đàn gỡ rối
“Em yêu ơi! Mình hãy cưới nhau thôi”
......................
CT mến tặng anh hai và chị hai đó

Thuong
23:16 14 thg 11 2012
chị 2 cùng đọc với a2 nè chị 2 rất cảm ơn eg nha! và cả lh nữa chứ!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:20 14 thg 11 2012
hihi đề nghị anh hai trả lời bằng thơ 

Thuong
08:25 15 thg 11 2012
a cưới rồi! đã hơn 30 năm.
3 đứa con trưởng thành khôn lớn.
hạnh phúc đong đầy,tình xanh mơn mởn,
bỉ cực chẳng sờn,sát cánh bên nhau,
e tin kg? nàng vẫn giữ lá thơ đầu
mỗi khi giận,lầu bầu,tại ngày xưa anh hứa.
sẻ cùng e.đi suốt đoạn đoạn đường dài,
chàng đa tình như há miệng mắc quai
đành chấp nhận trói đời vì chử tín
30 năm ,cuộc mưu sinh lận đận
nghĩa thủy chung a vẹn giữ chu toàn
thì ai ơi! chớ có nghi oan...
a lảng mạn ,nhưng chung tình...lắm đó!..


LẶNG LẼ MÙA THU
21:58 14 thg 11 2012
...Heo may vuốt nhẹ tóc ai ?
Vẩn vơ nỗi nhớ một mai thu về...
Chúc một tối an lành.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:07 14 thg 11 2012
Cuối thu đông đã ghé về
Heo may lành lạnh bốn bề quạnh hiu


phạm khánh tuyên
09:38 15 thg 11 2012
anh nhớ lắm lần đầu ngày xưa ấy 
mình gặp nhau thẹn thùng chẳng thành câu
a nhớ lắm nụ cười giây phút ấy 
để rồi mang theo hết cuộc đời này .
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
15:53 15 thg 11 2012
Lần đầu gặp gỡ
bao thẹn thùng
bỡ ngỡ
lạ quen
Giây phút ấy
giờ đây
thành kỉ niệm
Trọn kiếp này
mang theo mãi
không quên

honui
14:28 15 thg 11 2012
Em không nói đã nghe từng giai điệu
Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh
Anh trông lên bằng đôi mắt chung tình
Với tay trắng, em vào thơ diễm tuyệt.


Ngày mai trời lại sáng
18:50 15 thg 11 2012
Và anh đó trên bước đường rong ruổi 
Gửi về em những tia nắng xuân yêu 
Những vần thơ mang cả giấc tím chiều 
Nới ấy nhỉ em ơi giơ tay đón .......
...
Ghét cái nhà này quá -Trả lời mà mail không báo chi hết
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
15:59 16 thg 11 2012
Chiều cuối thu hanh hao gió thổi nhiều
Giọt thu buồn rớt xuống thềm lá đổ
May chiều đang lang thang tìm bến đỗ
Anh nơi nao để nỗi nhớ dâng trào..


Hương Phố
22:08 15 thg 11 2012
Vẫn nhớ mãi cái lần đầu gặp gở
Ta yêu nhau từ giây phút đầu tiên
Rồi ngây ngô để lỡ cả ư phiền
Anh cúi mặt đi về nơi sám hối
...
Sang thăm em...câu thơ buồn không nói
Làm nhớ về,câu chuyện cũ,tình xưa
Trời bây giờ bổng lầm lủi cơn mưa...
Anh lại bước đi về nơi quá khứ...
...
Chúc em tối vui và yêu thương em nhé!
Cảm ơn em về entry đã làm anh xúc động.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:07 16 thg 11 2012
Chuyền tình buốn
xếp vào ngăn quá khứ
Những yêu thương
đem trả hết cho người
Lần đầu gặp
và cả lần sau cuối
Nhớ một đời
khắc khoải những đầy vơi....
.
Xi trả hết
tình kia vào dĩ vãng
Nhưng mặn nồng
cả vị đắng bờ môi
Xin trả hết
tình ơi không nợ nữa
Một cuộc tình
Một kết thúc... phai phôi


Thuong
11:06 16 thg 11 2012
đón đầu 20/11.hj atrai tặng e luôn,là người thứ 5 nhé..1 vốn bốn lời mà...
Thuong
08:27 16 thg 11 2012
sang thăm bạn , sáng mưa thật lạnh
mình tự do,chẳng ràng buộc lụy ai,
tay cafe,tay rê chuột đọc entry
gợi nhớ quá cái thời đầy vụn dại.
đẹp vô cùng để lòng ta nhớ mãi
thời bút nghiêng,những quyển truyện tạo giấc mơ.
ai cũng có 1 thời của tuổi thơ
những năm tháng mài quần trong lớp học,
những thày cô cả đời bạc tóc
người đưa đò dẩn dắt lối ta đi...
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:24 16 thg 11 2012
Sáng mờ sương bên li cà phê đắng
Anh hai ngồi trầm lắng những tâm tư
Computer lạch cạch gõ ngôn từ
Những vần thơ thân thương tặng em gái
.
Chuyện tuổi thơ... cả một thời vụng dại
Mài bút nghiên thuở áo trắng học trò
Những buồn tủi với những nỗi âu lo
Thời cắp sách bao ước mơ trong sáng
.
Một tuổi thơ dẫu chẳng nỗi nhẹ nhàng
Bước li hương trên một vùng đất mới
Giờ thành đạt... nhớ tuổi thơ nông nổi
Thuở dại khờ vẫn nhớ quá đi thôi


Ngày mai trời lại sáng
18:30 17 thg 11 2012
Hãy sẻ cả nỗi buồn sang anh nhé 
giữ trong em trọn vẹn một lời thương 
Để bình yên trong khoé mắt ướt mềm 
Anh mỉm cười khi nhớ về em đó ......
......
Anh nó là ghét cái nhà này không chuyển mail thôi nha -câu hai là em tự nói đó -
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
07:31 18 thg 11 2012
Nếu xẻ được nỗi buồn cho anh cả
Giữ cho mình em chọn mỗi niềm vui
Đừng giận nhé vì em đây làm thế
Anh trai mà gánh vác dùm em thôi


Lam Việt
11:28 18 thg 11 2012
Ghé qua nhà bạn trẻ
Tâm hồn mình thảnh thơi
Nhìn gái trai gặp gỡ
Lại nuối tiếc, chơi vơi
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:32 19 thg 11 2012
Ai cũng có một thời
Thanh xuân trong tuổi trẻ
Thời gian trôi lặng lẽ
Tuổi lại mãi nhiều thêm
Nhớ kỉ niệm ấm êm
Tâm hồn không có tuổi


Huan 21:12 21 thg 11 2012
Trăng rơi qua cửa sáng đầy nhà
Trong ánh trăng vàng thoảng hương hoa
Hoa có bao giờ chợt nhớ đến
Sao ta vẫn nghĩ mãi nơi xa
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:12 21 thg 11 2012
Đêm nay thi sĩ ngắm Hằng Nga
Vời vợi trên cao dáng ngọc ngà
Thả hồn mơ mộng vào trang giấy
Một đêm trăng đẹp ám chan hòa












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét