Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trẻ em. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trẻ em. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Cambodia ước mơ cho em....



Tuổi thơ! sao chẳng đến trường em hỡi
Mắt tròn xoe với nỗi buồn vời vợi
Em xòe bàn tay, miệng cất lời  xin:
“on - one dolla!”… Việt Nam cô ơi!

Tôi mở ví… rất nhiều bàn tay với
Miệng nói “on, on” tha thiết đợi chờ
Biết bao nhiêu… để cho em bây giờ…
“On” cũng chỉ giúp em lần duy nhất...

Ngày mai? tiếp nối những ngày thường nhật
Em tiếp tục đợi chờ những du khách vãng lai
Chặng đường phía trước em còn  thật dài
Tương lai? Em sẽ trôi dạt về đâu

Cambodia ơi vẫn còn đó nỗi đau
Di chứng nạn diệt chủng còn in dấu
Trên những quần thể kiến trúc cổ xưa
Dấu vết chiến tranh bao năm còn đó

Nếu ước mơ... còn bao điều chưa ngỏ
Tôi ước cho các em được đến trường
Chẳng phải xòe tay... xin chút tình thương
Mong cho các em được vui cười hạnh phúc

Bức ảnh này Chân Tình chụp trước cổng Hoàng cung
                              Cambodia 2/06/2013