Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"
Hiển thị các bài đăng có nhãn Là em. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Là em. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Cám ơn cuộc đời...!



Con cám ơn cha mẹ
Đã cho con cuộc đời
Nuôi con lớn thành người
Dạy con yêu cuộc sống

Cám ơn trời cao rộng
Chắp đôi cánh ước mơ
Để con đến bến bờ
Dấu yêu và hạnh phúc

Cám ơn hè rạo rực
Hoa nắng nhuộm vàng tươi
Phượng hồng thắm nụ cười
Mừng em thêm tuổi mới

Cám ơn ngày anh tới
Nắm ấm bàn tay em
Cho mùa sang êm đềm
Cuộc đời thêm dấu ái...

Em là..cô gái Bắc
Đôi má đẹp màu trăng..!
Mắt em buồn xa vắng
Tóc mềm bay gió lơi..!!

Nụ cười..như hoa nở
Không e ấp băn khoăn
Chưa một lần trăn trở
Hơi thở vẫn trong lành..!!

Tôi nhớ em từ đó
Tình giữ kín trong tim
Đẹp như hoa tim vỡ
Chẳng vương vấn ưu phiền..!

Còn xa nhau lưu luyến
Anh nhìn biển nhớ em
Em ngắm trăng nhớ anh
Cho cuộc tình ấm thêm..!!

                  Lê Anh Dũng    02:09 Ngày 23 tháng 06 năm 2015

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Mưa



Đêm qua
              trời đổ mưa rào
Xô con sóng nhớ 
                         dâng trào niềm mong
Mưa như sụp mảnh trời trong
Ào ào,
         xối xả,
                   nước đong đầy trời


 Tiếng mưa
             đổ xuống
                      đầy...vơi...
Làm em 
           chạnh nhớ...
                        mưa rơi ngày nào...
Vần thơ 
              rung động 
                          nghẹn ngào
Nối hai bến nhớ
                           đêm nao mưa về


 Người xa..
           nơi đó 
                    có nghe?
Biết giờ
             bên ấy...
                     nắng về...  hay mưa...
Người còn nhớ 
                     dạ khúc mưa..?!
Đêm nào 
            đổ nhớ... 
                       như vừa hôm qua...!!!


Mưa Thu bay
Gió nhẹ lay
Trời lành lạnh
Ướt vai gầy...

Mưa rơi rơi,
Lòng chơi vơi
Kết thành giọt
Ướt bờ môi...

Tóc bay bay,
Trong gió lay,
Thương yêu nhớ
Mộng duyên say...

Nỗi nhớ...
cứ ùa về
như từng cơn gió thổi
Nỗi nhớ...
cứ dạt dào
như sóng đánh xa xôi
Nỗi nhớ
cứ giục anh...
Đi tìm em...
Yêu dấu.......!!


Lê Anh Dũng12:28 Ngày 23 tháng 7 năm 2013


Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Thu gọi


Chiều nay phố biển  chẳng mưa bay
Hoa nắng ngập tràn trên phố này
Biết anh có nghe... mùa đang tới
Thu ghé về rồi vương tóc mây

Chiều buồn em nhặt nắng ươm đầy
Gom bao thương nhớ chặt vòng tay
Kết mây màu nắng trong chiều tím
Bồng bềnh em thả giấc mơ bay

Anh có nghe không tiếng gọi thu
Tiếng gió thầm thì gió khẽ ru
Mùa thu đang đến mùa thu gọi
Yêu thương tràn lấp tan mây mù...

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Thời gian

17:50 1 thg 11 2012   Công khai        1233 Lượt xem




Em ngồi vẽ mặt thời gian

kim giây
kim phút
muôn vàn vòng quay
Mười hai con số
đong đầy
Nhớ thương
thương nhớ
đêm ngày

vấn vương!


Đường đời 
vạn nẻo muôn phương
Mười hai vòng số
vô thường đồng tâm
Ngoài kia
mưa
rớt
âm thầm

Giọt thươnggiọt nhớ
ướt đầm
lời yêu!





HoangDinhNguyen
21:28 1 thg 11 2012
Lâu mới sang thăm CT. chúc khỏe và nay mắn nhé.
Em ngồi vẽ mặt người thương
Ngoài kia mưa rớt
ướt đường mi cong
Một đời yêu
mãi long đong
Chân tình bề bộn
nỗi lòng yêu thương...
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
14:46 3 thg 11 2012
Em ngồi họa bóng người thương
Tô thêm chữ nhớ vấn vương đong đầy
Dường như anh vẫn nơi đây
Bờ vai ấm áp chốn này bên em
--------
CT cảm ơn anh N đã ghé thăm và đòngc cảm với CT
Huan
Huan 20:50 1 thg 11 2012
Vô thường hai chữ vô thường
Bốn mùa luân chuyển yêu thương đong đầy
Dù cho lá rụng trơ cây
Vẫn tràn nhựa sống chờ ngày trổ bông
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
14:43 3 thg 11 2012
Cuối thu trời đã vào đông
Gió thu se lạnh chẳng hồng bờ môi
Người mãi nơi chốn xa xôi
Biết người có nhớ về nơi chốn này


BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
00:42 2 thg 11 2012
...Kim giờ làm khổ kim giây
Em đi một bước anh quay trăm vòng
Muốn làm kim phút cho xong
E khi gặp mặt...chuông lòng lại kêu...
Hiển thị tất cả trả lời 2
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
14:56 3 thg 11 2012
Kim giây quay vẫn quay đều
Mười hai con số vẫn đều gặp nhau
Kim giờ kim phút đi mau
Kim giây mải miết đến sau một đời
Ba kim chạy mãi mãi thôi
Khi vừa giáp mặt lại rời xa nhau....

BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
22:03 4 thg 11 2012
...Kim giây kim phút rủ nhau 
Bỏ đi để lại canh sầu ngẩn ngơ
Còn đây thui thủi kim giờ
Ngày lê bóng tủi, đêm chờ sang canh
Một giờ là mấy mong manh
Kim giây kim phút sao đành bỏ đi...?


BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
00:42 2 thg 11 2012
...Kim giờ làm khổ kim giây
Em đi một bước anh quay trăm vòng
Muốn làm kim phút cho xong
E khi gặp mặt...chuông lòng lại kêu...
Hiển thị tất cả trả lời 2
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
14:56 3 thg 11 2012
Kim giây quay vẫn quay đều
Mười hai con số vẫn đều gặp nhau
Kim giờ kim phút đi mau
Kim giây mải miết đến sau một đời
Ba kim chạy mãi mãi thôi
Khi vừa giáp mặt lại rời xa nhau....
BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
22:03 4 thg 11 2012
...Kim giây kim phút rủ nhau 
Bỏ đi để lại canh sầu ngẩn ngơ
Còn đây thui thủi kim giờ
Ngày lê bóng tủi, đêm chờ sang canh
Một giờ là mấy mong manh
Kim giây kim phút sao đành bỏ đi...?


Ngày mai trời lại sáng
18:46 3 thg 11 2012
Em cầm bút hoạ vòng quay
Trái đất vẫn vũ tròn xoay bốn mùa 
Thương yêu biết mấy cho vừa
Xuân Thu Đông hạ bốn mùa nhớ mong ..........
..........
Thứ bảy yêu thương nha -CT-
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:07 5 thg 11 2012
Em cầm bút họa yêu thương
Vẽ thêm nỗi nhớ đêm trường nhớ mong
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Yêu, thương, đợi mãi nắng hồng bình minh
...........
Chúc anh tuần mới nhiều niềm vui nhé, mọi muộn phiền sẽ qua đi
Nỗi Buồn Không Tên
Nỗi Buồn Không Tên
21:14 2 thg 11 2012
ban iu oi, qua tham ban iu day, den nha ban luc nao cung thay thoai mai va day lang mang nhu nha anh NV, ban iu van khoe va yeu doi ha. May ngay qua noi Christina va anh NV o bi bao tan pha thiet hai nang ne, hom nay cho minh moi co dien de vao blog, noi anh NV o hinh nhu chua co dien, minh va ban minh tinh toi tham anh ay nhung duong xa con ket va con nhieu cho ngap nuoc khong den duoc, khong biet anh va gia dinh anh ay ra sao, Christina hy vong moi chuyen ok den voi anh ay.. Gap lai ban iu sau nhen, khi nao co tin anh ay se cho ban iu biet. Dem nay ngu ngon mong dep nhen.
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
15:10 3 thg 11 2012
UI bạn yêu! lâu quá không gặp bạn, bạn khỏe không? Đọc báo và xem tin tức tren mạng CT cũng rất lo... cúp điện, 15.000 chuyến bay bị hủy.... CT rất lo và cũng không có tin tức gì của anh trai NV cả...bạn yêu à nếu có tin tức gì của anh trai thì báo cho CT biết với nhé, cảm ơn bạn iu nhiều... cầu Phật trời phù hộ cho anh trai và gd mạnh khỏe và bình an...! cho CT hỏi thăm sức khỏe đến gdd bạn nữa nhé Chirtina!


Thangnguyen
00:43 10 thg 11 2012
Ghé thăm blong của em 
Ko bao giờ muốn tìm ra lôí về 
Anh luôn nghĩ rằng em Kẻ tôi đồ
gieo cho bao kẻ âm thâm si mê
Lơì thơ em nhẹ nhàng đâỳ ma lu..
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
07:34 10 thg 11 2012
Em không phải họa sĩ
Họa hình những lâm li
Em cũng không thi sĩ
họa vần thơ diệu kì
Chỉ chia sẻ những gì
Buồn vui trong cuộc sống
Mọi người mến tấm lòng
Chân tình nên thương mến!
------------------------








Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Vắng anh

14:07 16 thg 8 2012   Công khai    1579 Lượt xem




Vắng anh 

trời tím giăng mây
Thu sang trở gió 
phương này buồn thêm
Cho trăng thổn thức nửa đêm
Tương tư gối mộng 
nỗi niềm chờ mong



Vắng anh 

thuyền khóc tình rong
Ngược xuôi con nước 
giữa dòng chơ vơ
Đàn ai chùn phím dây tơ
Rưng rưng giọt nhớ...
câu thơ lạc vần!




Vắng em
Anh mang ngàn nỗi nhớ

Anh buồn...
Thơ cũ lấy ra xem
Nhưng buồn
Cứ mãi tự đâu dâng..?!



Vắng em

Áng mây như ngừng lại
cafe trên tay cũng ngại ngần
Từng giờ từng phút
Anh nhớ em...!
Nhớ bờ môi ngọt
thật ấm êm...
Nhớ làn tóc rối bay trong gió
Giờ đã 3 tuần với hai đêm
Vắng em rồi...
Chỉ mình anh
Nhìn lá thu rơi...
Lá mỏng manh
Bên kia trái đất
Em có biết...?
Anh cũng như cây...
Đã thiếu cành...!!
Vắng em
Vài ngày nữa..!
Chắc trái tim này...
Sẽ xé đôi...!!



honui
08:09 31 thg 8 2012
Vắng em anh cũng bơ phờ
Biển như hiu quanh, xác xơ, tiêu điều
Bờ đê vắng tiếng sáo diều
Đồng xanh vắng tiếng chim kêu gọi mùa

Huan
Huan 12:55 26 thg 8 2012
Chim keu riu rit tren canh
Gio di khe khe so canh hoa roi
Binh minh trang diem goc troi
Co cay cat tieng goi moi chung vui

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:39 28 thg 8 2012
Mặt trời xuống núi ngủ vùi
Hoàng hôn tắt nắng buông rơi hoa vàng
Đêm mùa nhè nhạ thu sang
Cỏ cây hoa lá cũng đang... say nồng...


Huan 15:48 23 thg 8 2012
van con chua a,con bao nhieu duong cho het nhe:
Bien oi gon song lam chi
Bien ma noi song Thuyen di duong nao
Sao Bien khong goi loi chao
Cho anh co duoc cai phao de dung
(khong co phao la a chim do...cuu...cuu...cuu.......cuu a voi........)

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:55 23 thg 8 2012
Chiều nay biển vẫn dịu dàng
Sóng ôm bờ cát vô vàn yêu thương
Đại dương sóng gió khó lường
Thuyền không vững lái quay đường về thôi
Bể đời... khi bạc như vôi
Đại dương nổi giận... phao ôi... vô thường

Huan 15:39 23 thg 8 2012
hoi chua a,them ti duong nhe:
Trang oi Trang khoc lam chi
Trang ma khoc nua thieu nhi khong cuoi
Thoi dung khoc nua nguoi oi
Nguoi ma khoc nua uot Toi het ne

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:51 23 thg 8 2012
Đêm nay trăng chếch sau hè
Dịu dàng tỏa sáng bờ tre đầu làng
Thu sang trăng đẹp dịu dàng
Đất trời hòa quyện mênh mang... đêm rằm...

MINH ĐOÀN - TRAI XỨ QUẢNG
06:19 21 thg 8 2012
Anh cảm tác tặng em gái bài thơ này nhé!
VĂNG NHAU...
( Minh Đoàn )
Vắng trăng ...
đêm tối mịt mùng
Vắng hoa...
Hương sắc mùa xuân đâu rồi ? 
Vắng mây..
Cô độc bầu trời
Gió buồn
Ngồi nhặt sao rơi từng đàn ..
Vắng thuyền ...
Bến mộng lặng câm
Biển mơ
sóng gợn âm thầm chờ mong.!
* *
*
Vắng anh...
Mờ lệ mắt trong
Tóc suông rối quắm 
Môi hồng son phai.

Vắng em...
Ngày rộng, đêm dài
Chìm say đáy cốc,
lắt lay nỗi sầu …
Vắng nhau…
Tràn ngập nỗi đau
Ai đi…
Ai ở…
Ai sầu ?
Ai vui?

Huymc_85
22:39 20 thg 8 2012
Vắng người...chiếc bóng đơn côi
Thuyền xa bến đõ,mây trôi lặng lờ
Người xa khuất nẻo đợi chờ...
tim em thổn thức bao giờ nguôi ngoai...?
............................Vắng Anh...thật tuyệt vời,ca khúc cũng thật hay...
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:46 21 thg 8 2012
Vắng anh sóng đỏ sõng xoài
Ngả nghiêng bờ cát chờ hoài tháng năm
Thuyền đi xa mãi biệt tăm
Bến hoài trông ngóng chờ mong đêm ngày.


Anh Dũng
23:49 19 thg 8 2012
AD sang đây ngó nghiêng thơ của CT xíu ^_^ 
AD xí xọn chút nghen 

Vắng em rồi lại vắng anh...
Hai miền xa ấy bao thành...trời chung 
Vần thơ mải miết não nùng 
Mùa yêu nức nở nhớ nhung bao giờ..? 

Chúc CT Đêm cuối tuần an lành..!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:53 20 thg 8 2012
người xa mãi tận bến mơ
Biền biệt xa cách bao giờ gần đâu
Thơ thương thơ nối nhịp cầu
Nghìn trùng nỗi nhớ hai đầu sông tương



BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
11:40 18 thg 8 2012
.....Vắng anh thơ cũng lạc vần
Nhạc lòng bỗng tắt...lệ ngân đêm dài...
.....Vắng anh, anh cũng vắng ai....?
Nhớ buông nửa gió...thương cài nửa mưa
....Vắng xa xa khúc đò đưa
Sông thương cạn nước....đôi bờ hắt hiu
.....Vắng xa lá đổ muôn chiều
Ai đem vít gió....cho diều tôi nghiêng....
Vắng của CT nó tuyệt vời quá, đến tiếng nhạc cũng lặng buông thì quả là vắng...
Chúc CT một cuối tuần tuyệt vời hơn những tuyệt.vời.

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:58 18 thg 8 2012
Vắng anh nỗi nhớ mang riêng
Nỗi niềm nhung nhớ gửi miền... trời xa
Chiều nay mưa ;ại vỡ òa
Giọt thương giọt nhớ người đà nơi đâu?!
.
CT cảm ơn BL th..

candy
23:26 17 thg 8 2012
vắng anh nước mắt rưng rưng
câu thơ lỗi nhịp dùng dằng nhớ quên
vắng anh ngày cũng là đêm
trăng trời lạc lối mông mênh bóng mình
ước ta như bóng với hình
anh bên em mãi chúng mình có nhau
chị ba ơi..em qua thăm chị ba nè
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:55 18 thg 8 2012
Vắng anh trời cũng ngả màu
Nhớ thương thương nhớ lệ sầu bờ mi..
.
Cảm ơn Út yêu, chúc út một tối thương yêu nè 

MUC TIM.
22:56 17 thg 8 2012
Vang anh ngày bong hoa dài 
Cho dem thao thuc , giot sau vuon vuon.
Vang anh , , noi nho cho mong..!!
Nhung sao nguoi mai biet tam phuong nào ..,,,
Chi sang tham em , cuoi tuan that nhieu niem vui , hanh phuc ..em nhé . " Nho anh nhung ko biet co nho chi ko vay ..??? (hihi)

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:17 18 thg 8 2012
Vắng anh
trời đổ giọt thương
Hoa mưa ngập lối
buồn vương lỗi về...


muathuvang
12:41 17 thg 8 2012
Vắng anh
Lòng em trống trải
Những icon như bé lại
Chẳng còn ai tồn tại
Khi thế giới không anh
Vắng anh
Em cô đơn trên thế giới đầy nơi
Những chỗ trốn cho trái tim mềm yếu
Cố chôn vùi .............những ký ức xa xưa
Vắng anh
Cả thế giới như mơ.......
Một mình em là thực
Trong cái ảo vô bờ
Một nỗi nhớ
Định hình
Không hề ảo đâu anh
Vắng anh.
Em vắng cả nụ cười
Vắng niềm đam mê
Vắng ánh mắt long lanh
Vắng anh
Tâm hồn như chết lặng
Giữa trời
Ảo vọng
Nghìn khơi.....

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:54 18 thg 8 2012
Vắng anh
trời khóc nhớ rồi
Anh nơi xa đó
người ơi... có về
Chiều nay
mấy nẻo sơn khê
Biết người có nhớ
Có về bến xưa?!


Anh Dũng
11:27 17 thg 8 2012
Vắng em buồn ghé đôi lần 
Mưa thu trải mãi tình trong tim này 
Đêm dài nâng chén hồn say 
Men thơ ngây ngất thàng ngày mùa yêu..! 
Chúc CT ngày làm việc cuối tuần tràn đầy niềm vui..!
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:52 18 thg 8 2012
Thu về cho lá rời nhiều
Một mùa nhung nhớ bao chiều đợi mong
Thu về cho lá vàng hong
Cho mùa yêu đến.. người trong tim về....

Ngày mai trời lại sáng
09:28 17 thg 8 2012
Thiếu người
thu nắng úa màu
Gió luồn tóc rối 
mây sầu giăng tơ 
Buồn đêm 
trăng ướt thẫn thờ
Mắt ai ngơ ngác 
Ngẩn ngơ tím buồn 
.
Thiếu người
mây rách tả tơi 
Dốc nghiêng tình đổ 
Lăn trôi giữa đời 
Tình ai 
nỡ phím tơ trời
Gió thu gợi nhớ 
Buông lơi thơ buồn 
Ngày mới vui vẻ -công việc tốt em nhé -
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:49 18 thg 8 2012
Bài thơ hay tuyệt anh àh, em cảm ơn anh nhiều nhé
.
Thiếu người
trời đổ sang màu
Tím buồn nhung nhớ
lệ sầu giọt thương
Nhớ người 
hoa nắng chẳng vương
Trời buông giọt ngọc
người thương chẳng về....


Ngày mai trời lại sáng
23:40 16 thg 8 2012
Thiếu ngừoi 
thu nắng úa màu 
Gió luồn rối tóc
mây sầu giăng tơ 
Buồn đêm 
trăng ướt thẫn thờ 
Mắt ai ngơ ngác 
Ngẩn ngơ tím buồn 
Ngủ ngon em nhé -CT-
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:42 18 thg 8 2012
Vắng người
trời dổ mưa luôn
Thu về héo hắt
gió buồn lắt lây
Nhớ người
lối cũ hao gầy
Nụ cườig ánh mắt
đong đầy thương yêu

Thanh Còi
21:46 16 thg 8 2012
Vắng em trời đất ngả nghiêng
Màn đêm vắng lặng nghiêng nghiêng dáng gầy...
Một đêm ngon giấc bạn nhé!
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:57 16 thg 8 2012
Thu về buồn cứ giăng mây
Trời buông giọt nhớ rơi đầy mùa yêu


Ngày mai trời lại sáng
23:40 16 thg 8 2012
Thiếu ngừoi 
thu nắng úa màu 
Gió luồn rối tóc
mây sầu giăng tơ 
Buồn đêm 
trăng ướt thẫn thờ 
Mắt ai ngơ ngác 
Ngẩn ngơ tím buồn 
Ngủ ngon em nhé -CT-
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:42 18 thg 8 2012
Vắng người
trời dổ mưa luôn
Thu về héo hắt
gió buồn lắt lây
Nhớ người
lối cũ hao gầy
Nụ cườig ánh mắt
đong đầy thương yêu



  • NangvanghoanghonNangvanghoanghon
    Vắng em
    Anh mang ngàn nỗi nhớ
    Anh buồn...
    Thơ cũ lấy ra xem
    Nhưng buồn
    Cứ mãi tự đâu dâng..?!
    Vắng em
    Áng mây như ngừng lại
    cafe trên tay cũng ngại ngần
    Từng giờ từng phút
    Anh nhớ em...!
    Nhớ bờ môi ngọt
    thật ấm êm...
    Nhớ làn tóc rối bay trong gió
    Giờ đã 3 tuần với hai đêm
    Vắng em rồi...
    Chỉ mình anh
    Nhìn lá thu rơi...
    Lá mỏng manh
    Bên kia trái đất
    Em có biết...?
    Anh cũng như cây...
    Đã thiếu cành...!!
    Vắng em
    Vài ngày nữa..!
    Chắc trái tim này...
    Sẽ xé đôi...!!
    -----
    Anh họa theo bài thơ em á, anh chúc em gái luôn luôn vui vẻ không u sầu. Đêm nay ngủ ngon em nhé.
    • ܓܨღღChân TìnhღღܓܓܨღღChân Tìnhღღܓ
      Dạ anh trai làm em cảm động quá....cảm ơn anh trai thật nhiều... em đăng bài thơ này lên bài viết này luôn nhé... anh trai nhớ giữ gìn sk...
      .
      Vắng anh
      sầu kín giăng mây
      Mưa tuôn nỗi nhớ
      hao gầy mùa yêu
      Vắng anh
      em nhớ thật nhiều
      Hoàng hôn biển nhớ
      những chiều mong anh
      Cầu mong
      anh mãi an lành
      Sức khỏe hạnh phúc
      mong anh đừng buồn 
  • NangvanghoanghonNangvanghoanghon
    Hoàng hôn trên bãi cát
    Nhớ em tôi viết tên
    Trên bãi cát mông mênh
    Xây mộng mị thì thầm
    Cơn mưa chiều vội vã
    Làm tan mất tên em
    Trên bãi cát âm thầm
    Nhớ em buồn nghiệt ngã
    -----
    Hoàng hôn trong cơn mưa
    Nhớ em tôi viết tên
    Trên mảnh giấy lưa thưa
    Xếp thành con thuyền nhỏ
    Thả theo nước trời mưa
    Tên em sầu trôi dạt
    Bâng khuâng theo cơn mưa
    Nhớ em buồn đong đưa
    -----
    Hoàng hôn bên bãi biển
    Nhớ em tôi viết tên
    Lên đôi mắt buồn tênh
    Gởi theo từng đợt sóng
    Sóng biển cuốn tên em
    Nhấp nhô vào bờ cạn
    Rồi xa hút ngoài khơi
    Làm nhung nhớ chơi vơi
    Theo sóng nước mù khơi
    -----
    Hoàng hôn trên vách đá
    Nhớ em tôi viết tên
    Trên đá núi âm thầm
    Trời mưa hay trời nắng
    Làm phai nhạt tên em
    Theo tháng ngày lặng lẽ
    Nhớ em tôi gọi khẽ
    Nghe vách núi thì thầm
    -----
    Hoàng hôn trong công viên
    Nhớ em tôi viết tên
    Trên chiếc lá màu xanh
    Thu đến trong đợi chờ
    Thu đi tôi chẳng ngờ
    Lá xanh sầu vàng úa
    Theo cơn gió mùa thu
    Lá rụng xuống lối mòn
    Nhặt chiếc lá mong manh
    Nhớ em lòng thơ thẩn
    -----
    Hoàng hôn xuống thật buồn
    Viết tên em nơi đâu
    Cũng tan vào hư ảo
    Phai mờ theo ngày tháng
    Viết tên em trong tim
    Lưu luyến mãi triền miên
    Không gì làm phai nhạt
    Bâng khuâng tim trôi dạt
    Trong nỗi nhớ mông mênh
    -----
    Nhớ em gái nhiều nè, em dạo này thế nào rồi, có gì vui và lạ không em..?. Xin lỗi em, hiện tại anh còn những công việc phải làm cho xong rồi cuối tuần tới mới về nhà được. Nhiều đêm rất nhớ em gái, nhưng nơi anh làm việc không cho phát sóng internet riêng tư ra ngoài...anh đành chịu. Hôm nay anh và đồng nghiệp vào đất liền chơi vài tiếng để mua những đồ dùng cá nhân cần thiết, anh lại vào quán cafe bên đường nghỉ chân để liên lạc với em. Anh rất cảm động và yêu thích những gì em đã làm cho anh, nhất là bài entry sinh nhật, lo làm việc anh cũng quên đi ngày vui của mình, đây là sinh nhật đầu tiên...anh chỉ có 1 mình làm bạn với ly cafe, biển và hoàng hôn...tuy buồn nhưng cũng thú vị và đặc biệt lắm em à. Vài hàng thương mến, anh gửi về em gái, anh mong rằng những ngày đã qua...em luôn vui vẻ, nhiều may mắn và tràn đầy yêu thương bên cuộc sống.....Nhớ em gái nhiều...! 








  • loveandlife
  • 21:01 21 thg 8 2012
hình như
em cứ lên trang
hình như
thơ phú của nàng lên tay
hình như
chưa uống mà say
say vần thơ ngọt hay say rượu nồng
hinh như
cứ mãi hình như
ta say ta tỉnh hình như ta khùng...hehheheheh
  • ܓܨღღChân TìnhღღܓܓܨღღChân Tìnhღღܓ
    Hình như
    anh love quên em
    lâu lâu hổng thấy
    cà phê nữa rồi
    hình như anh đã
    quên tôi
    em ba ngày đó
    thôi rồi anh anh quên