Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Có những lúc...!!!

 

Có những chuyện

Chẳng bao giờ muốn nhớ

Lại hiện về

trong hơi thở nồng say

Có những chuyện muốn quên

...nhưng không nỡ

Nên trăm năm khắc khoải

những đọa đày...!

 


Thu đang về

trên phố biển hương say

Nắng vẫn đổ

nhuộm hoàng hôn đầy nắng

Con đường xưa...

chiều hôm nay tĩnh lặng

Lá me bay như gọi giấc mơ xa

Một lần thôi...

người...  nếu có ghé qua

Hãy giữ nhé...

 lời thì thầm của gió!

Bản sonata của Beethoven ngày đó

Vẫn nồng nàn ấm áp dưới ánh trăng

...

13/10/2021



https://youtu.be/IXqcJgMsZDI

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Có những lúc

22:00 10 thg 12 2011  Lời bình 93Nguồn trích 0   176 Lượt xem




Có bao điều
Chẳng bao giờ nên nói
Vì nói ra cũng chỉ dối lòng thôi
Có những chuyện
Chẳng bao giờ nên hỏi
Vì biết đâu ai đó
... chẳng trả lời...
Như cồn cát nhấp nhô
theo sóng biển
Nước xuôi dòng dù chẳng biết
... về đâu
Như vỏ ốc nằm sâu trong đáy biển
Vẫn nghe đau
khi nhân thế đổi màu
Có những chuyện
Chẳng bao giờ muốn nhớ
Lại hiện về
trong hơi thở nồng say
Có những chuyện muốn quên
...nhưng không nỡ
Nên trăm năm khắc khoải 
những đọa đày...!



Có những điều
chẳng biết tỏ cùng ai
Nên năm tháng cứ mãi hoài ôm ấp
Có những điều
Tưởng như
Nhưng sau cùng thì có cũng là không
Có những điều
Thoáng nhìn
tưởng mông lung
Nhưng phút cuối lại bừng bừng 
hiện thực
Và có lúc tưởng mình yêu nhau 
thật
nhưng suy cùng
Thì là những chiêm bao
Có những điều
chẳng biết tính làm sao...