Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Những bài thơ kỉ niệm


Có những đêm buồn...nhặt ý thơ
Ru lên tình khúc...của mong chờ..! 
Niềm thương se thắt...lòng ngây dại
Nổi nhớ trào dâng...khiến thẫn thờ..!!
Muốn gởi mây xa...sầu lặng lẽ
Xin trao gió lạ...nỗi bơ vơ 
Có về chốn đó...xin trao lại 
Bạn ngọc lòng ta...chữ đợi chờ...!



Giấc ngủ đêm này...gió nhẹ ru
Cuối thu lành lạnh...khói sương mù..!
Chập chờn trong mộng...anh vừa dỗ
Thấp thoáng giấc mơ...em hát ru..!!
Bản nhạc tình nồng...ghi khắc mãi
Bài thơ ý đậm...vẫn còn lưu..!
Hồn anh say khướt...lời em hát
Ảo ảnh hình em...mộng lại ru..!!

Lê Anh Dũng12:46 Ngày 12 tháng 12 năm 2012



Em ngồi lặng trước biển hoàng hôn
Cảm xúc trào dâng ngập cả hồn
Bài thơ anh viết sao da diết
Xao xuyến lòng em thêm nhớ hơn
Ngắm đàn hải âu lượn chao nghiêng
Đùa vui với sóng đổ dập dờn
Ước gì em hóa con sóng nhỏ
Ùa đến bên anh... để dỗi hờn


Mộng đẹp đêm nay về bến xuân
Bên dòng Danube dưới trăng ngần
Nhạc sĩ người ơi xin hãy dạo
Sonata dạt dào trên sông Ngân
Ngủ ngon anh nhé giấc nồng say
Trong mơ hạnh phúc sẽ thật gần
Yêu thương quấn quýt bên gối mộng
Cho vần thơ vút đỉnh phù vân

Chân Tình15:44 Ngày 19 tháng 12 năm 2012



38 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn mới , tranh thủ rinh cái tem vàng đã ! Chúc bạn đêm an vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn bạn đã ghé thăm CT nhé! mến chúc bạn một ngày cuối tuần với nhiều niềm vui và yêu thương!

      Xóa
  2. Vội viết cho em ở chốn này
    Bỡi vì nỗi nhớ vật vờ lây
    Buồn giăng mây kín trong đêm vắng
    Mơ cánh môi hồng..dạ lắt lay..!

    Em nhé..mộng anh đã quá nhiều
    Si tình em mãi..lắng nghe tiêu
    Cung trầm nhẹ vắng thay lời nói
    Nhớ mỗi mình em..chỉ em yêu..!!

    Anh trổi lời ca gởi ngọt ngào
    Bay lên thầm dỗ một vì sao
    Lung linh hóm hĩnh như nháy mắt
    Khẽ đáp tình anh giữa xuyến xao..!

    Anh dõi tầm nhìn vút trời mây
    Từ nơi xa vắng ngóng trông ngày
    Từng giây từng phút bên em đó
    Rạo rực tâm hồn điên đảo quay..!!

    Anh mở màn tim có thấy vời
    Hay toàn nhung nhớ chẳng ngừng rơi
    Nhiều không điếm xiết chùm khờ khạo
    Của kẻ yêu em quá mất thôi..!

    Anh gửi lời yêu qua vần thơ
    Gửi em nụ hôn qua mong chờ
    Gói trong từng chữ bao nhiêu ý
    Tình đẹp hương nồng thoả giấc mơ..!!

    Mong em đêm nay ngủ ngon..nhiều mộng đẹp nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngủ đi anh! mơ giấc mộng xuân
      Cho yêu thương sẽ mãi thật gần
      Để ánh trăng soi bên song cửa
      Xoa dịu trái tim.. ấm bội phần…!

      Anh có nghe không…?! Sáo thiên thai…?!
      Vi vu trầm bổng trong đêm dài
      Cung thương, cung nhớ nghe da diết
      Như thấu lời em… tỏ cùng ai…!

      Ngủ đi anh nhé, mộng yêu thương
      Bài thơ ấm áp.. gối đầu giường
      Để ngày mai đến hừng dương gọi
      Một ngày hoa nắng… yêu vấn vương…!!!

      Em chúc anh một đêm ngủ ngon và có một ngày Sunday vui vẻ ấm áo yêu thương nhé!

      Xóa
  3. Cuoi tuan vui ve , hp that nhieu em gai nhe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị yêu nhiều, chúc chị một ngày cuối tuần thật vui ấm áp yêu thương nha chị!

      Xóa
  4. Bao vần thơ em nhặt làm kỷ niệm
    Với yêu thương nhung nhớ bao nhiêu điều
    Sóng biển xanh với cả ước mơ yêu
    Vạn tím chiều trong thơ anh xuân nhớ ...............
    .......
    Chủ nhật vui em nhé -Chân Tình ời -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều phố biển... sóng ôm bờ cát nhớ
      Gió vi vu... tình tự khúc mong ai
      Em lang thang trên dốc núi đổ dài
      Ngắm hoàng hôn... nhuộm vàng hoa nắng trải

      CT cảm ơn anh TML nhiều nè, em chúc anh có một chiều thatạ vui nghen!

      Xóa
  5. Bài thơ anh viết chưa gửi
    Xao xuyến lòng anh. anh nhớ em ...!
    Sang thăm Chân Tình , chủ nhật vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ viết tặng... mối tình thơ
      Cho những yêu thương... những mộng mơ
      Cho cuộc sống này thêm nhựa sống
      Cho những dấu yêu mãi mong chờ

      CT cảm ơn anh QL đã ghé thăm, chúc anh có một chiều chủ nhật vui vẻ!

      Xóa
  6. Chân Tình cũng thật lãng mạn nghe!....
    QUA THĂM BẠN CHÚC BÌNH AN & LUÔN VUI VẺ NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MRC... đúng là CT lãng mạn thật... lãng mạn một chút cho cuộc sống vui và happy hơn anh ạ, chúc anh một chiều vui nghen!

      Xóa
  7. L chuc chan tinh tho tham duom tinh yeu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị gái yêu nhiều nè! Chúc chị một ngày mới vui nghen chị!

      Xóa
  8. Ngày xưa ơi! xin đừng trôi đi nhé
    Hãy trở về nơi ký ức thân thương
    Ngày xưa ơi! mi đừng ra đi nhé
    Hãy ở lại trong nỗi nhớ không nguôi.

    ...Chúc em kỳ nghỉ vui vẻ và bình yên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sẽ giữ lại những dầu yêu
      Những vần thơ thương nhớ thật nhiều...

      CT cảm ơn chị yêu, chúc chị một chiều thật vui nha

      Xóa
  9. Chúc em những ngày lễ vui vẻ hạnh phúc bên những người thương yêu!
    Hãy mạnh mẽ yêu thêm nhiều một chút
    Đừng để mình trí dần nhụt nha em
    Lệ lại rơi với thao thức bao đêm
    Anh sẽ cầu em êm đềm hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Huy thật nhiều nhé, CT cũng chúc anh có một chiều vui bên nửa thương yêu!

      Xóa
  10. Ngày xưa hai tiếng dấu yêu
    Đong đầy kỹ niệm những chiều ngẩn ngơ
    Ngày xưa hai chữ mộng thơ
    Nhớ hoài thưở ấy người mơ đi tìm
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ về nở tím đồi sim
      Cho vần thơ nhớ đi tìm người mơ
      Đêm hè nhuộm ánh trăng thơ
      Chất đầy nỗi nhớ... người giờ nơi đâu...?
      ....

      Xóa
  11. chúc Chân Tình có những ngày nghỉ vui, khỏe nhé! hehe

    Trả lờiXóa
  12. Đêm thao thức nhớ người yêu dấu
    Thả vần thơ với nỗi nhớ chờ mong
    Bao kỷ niệm cứ tuôn chảy theo dòng
    Loang bờ đêm cho vần thơ trọn vẹn ..............
    ..........
    Chúc em tối vui nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn thơ thương nối nhịp cầu hò hẹn
      Mà người xa... sao đi mãi không về
      Bằng lăng giờ... đã nở tím chiều quê
      Hoàng hôn về... sóng chở đầy nỗi nhớ

      CT cảm ơn anh TML thật nhiều

      Xóa
  13. Ai gom thơ cất vào lòng
    Cho tình thỏa mộng bao thong dong về
    Chúc cho chị Chân Tình tình luôn trọn vẹn và vui khỏe mỗi ngày nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bằng lăng nở tím chiều quê
      Cháy mùa nhung nhớ.. thương về... người xa...!

      CT cảm ơn BLT, chúc BLT một mùa hạ ngọt ngào yêu thương nghen!

      Xóa
  14. Chân Tình11:26 Ngày 03 tháng 05 năm 2014

    Cuộc đời binh nghiệp qua rồi
    Xa rời cây súng... về nơi quê mình
    Xây dựng đất nước phồn vinh
    Có công anh đó...phải hy sinh nhiều..
    Giờ trên đất mẹ dấu yêu
    Hoa thơm trái ngọt... công nhiều của anh
    Tổ quốc mãi mãi ghi danh
    Tự hào người lính.. xin dành tặng anh!

    Trả lời

    Hai Lúa22:01 Ngày 04 tháng 05 năm 2014

    Cảm ơn em lời thơm tiếng ngọt
    Dành cho anh người lính năm nào
    Qua rồi binh lửa thương đau
    Về quê vui với vườn rau tương cà

    Chăm lo phụng dưỡng mẹ già
    Xây cho mái ấm phúc là bình yên
    Bên cạnh em xã dịu hiền
    Mưu sinh dạy dỗ các con nên người...

    Trả lờiXóa
  15. một tình yêu tuyệt diệu. không oán trách dổi hờn chỉ một dạ chờ mong. anh sang chúc em buổi c hiều vui vẻ em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Mẫn đã ghé thăm em và chia sẻ cảm xúc với em, chúc anh một chiều thật vui bên chị anh nhé!

      Xóa
  16. Vẫn mê mẫn những vần thơ của chị!
    Ngày an lành chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui nhà văn lại động viên chị nữa rồi nè! Em có khỏe không? bao giờ thì báo tin vui cho chị đây?! Chúc nhà văn một chiều vui nghen!

      Xóa
    2. Em vẫn khoẻ! Dạo này chắc ế luôn rồi chị ah! K tìm đc ai hết

      Xóa
    3. Em vẫn khỏe là tốt rồi! mà này Nhà văn ơi đừng kén quá nghen! hãy chiiuj khó nhìn ra xung quanh một chút chứ... có rất nhiều cô bé đáng yêu lắm đó! chúc nhà văn một chiều thật vui nghen!

      Xóa
  17. Lại sang thăm Chân Tình, ngâm ngợi lại những vần thơ, vẫn thấy hay !
    Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn bạn đã động viên CT nè, chúc bạn một chiều vui nghen!

      Xóa