Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Không đề...!


Em thường hay vẫn mộng mơ
Tìm anh qua những vần thơ trữ tình
Họa đồ một giấc mộng xinh
Mơ về bến mộng, bóng hình người yêu

Nghiêng nghiêng dốc nhớ đổ chiều
Vi vu trầm bổng tiếng tiêu say hồn
Mình em lặng trước hoàng hôn
Tim nghe lắng đọng... lạc hồn tương tư

Vỗ về biển nhẹ hát ru
Vui lên em nhé... sóng đưa thơ về
Nắng vàng nhẹ trải chiều quê
Chân như lạc bước đường mê... lúc nào

Hải âu đùa sóng nghiêng chao
Chiều về phố biển dâng trào niềm mong
Đợi ngày mai sáng... trời trong
Người về bến cũ... thỏa lòng nhớ thương




32 nhận xét:

  1. .Ơi người bên ấy xa thương
    Phố chiều biển nhớ mộng thường trong em
    .Nỗi nhớ như sóng êm đềm
    Mơn man sợi tóc mượt êm tình người
    .
    . Chiều buôn nỗi nhớ đây vơi
    Ngắm hoàng hôm tím cuối trời xa xăm
    ,Gửi anh dịu ngọt âm thầm
    Mơ anh về nhé huyền cầm tình ru ..............................
    .............
    Rất vui khi em trở lại nhé -chúc em chiều an bình nè -Chân Tinh ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn nắng vẫn vấn vương
      Gió nhè nhẹ thổi đưa hương biển vào
      Sóng ôm bờ cát nghiêng chao
      Vỗ về biển hát... thương hoài ngàn năm...

      CT cảm ơn anh TML đã ghé thăm CT và cùng chia sẻ cảm xúc với CT! Chúc anh một tối vui vẻ!

      Xóa
  2. Chân Tình16:46 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

    Út đã được anh Hai kể về cuộc đời mình... giờ sang thăm anh đọc lại vẫn xúc động nghẹn ngào... dẫu sao cũng cảm ơn tháng ngày qua.. những đau khổ, mất mát, vấp ngã... giúp mình từng trải và biết phải đứng dậy thế nào...và cảm ơn cuộc đời... đã cho mình cuộc sống hiện tại phải không anh?

    Trả lời

    Hai Lúa20:03 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

    HAI chỉ định viết chút gì đó nhân ngày gặp mặt truyền thống thành lập đơn vị và kỹ niệm 39 năm HAI vào nghiệp lính...vậy mà sao... khi gõ phím lại đi lan man xa đến vậy chứ..thật ái ngại khi bạn bè chắt lưỡi cảm thương cho số phận của thời thơ ấu gian khổ của anh HAI...Dù sao thì chiến tranh cũng qua lâu rồi ,quá khứ u buồn đã khép lại, vâng ..xin cảm ơn cuộc đời đã cho anh thật nhiều vốn sống,để bây giờ mình biết trân trọng,tình cảm,xem thường vật chất công danh,xây dụng một mái ấm gia đình sơ nhưng đày ắp tiếng cười và tình bằng hữu được kết nối thân thiện quý hóa vô cùng em hé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui anh Hai để Út qua bển đọc được rồi nè... mất công anh Hai quá! Chúc gđ anh chị luôn hạnh phúc vui vầy bên con cháu nghen! em nghĩ chính những vất vả những trải nghiệm cuộc sống đã cho Út một anh Hai giản dị, khiêm tốn, đầy chân tình, giàu lòng vị tha và thương yêu.... đúng không nè?

      Xóa
  3. Mừng em gái út của anh
    Lấy lại tinh thần đã biết mộng mơ...
    Ngọt ngào con chữ trang thơ
    Vu vơ nỗi nhớ, đợi chờ tình yêu

    Nỗi đau như bóng ngã chiều
    Ngày mai tươi sáng là điều chắc thôi
    Em về bè bạn thấy vui
    Vần thơ nối lại nụ cười khách thi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi anh ghé thăm nhà
      Vần thơ, câu chữ làm quà tặng em
      Mừng ngày trở lại vui thêm
      Tình người vẫn ấm bên em... ngày nào..

      Út cảm ơn anh Hai nhiều nghen!

      Xóa
  4. Đã yêu nhau thì cứ yêu...đời ta chẳng bao giờ phung phí!
    Bài thơ và lời bài nhau rất thiết tha chị à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn BLT nhiều nghen! Chúc BLT một đêm yêu thương ngủ ngon!

      Xóa
  5. Chị gái sang thăm em nè , chị qua mấy lần nhưng ko thấy em vào blog , hôm nay em sang chị rất vui vì em gái vẫn khỏe , vui vẻ trở lại để vào blog cùng mọi người ... Thứ 5 vui vẻ , may mắn ..em gái nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị gái yêu! Em đã khỏe lại nhiều và đang hồi phục dần dần.. cũng chính là nhớ những lời động viên thăm hỏi và khích lệ của các anh chị đó! Chúc chị một ngày mới nhiều yêu thương chị nhé!

      Xóa
  6. "Cho anh mơ một lần cùng em nhé
    Để tình thơ mang ấp áp đường về......"

    Anh cũng mơ vào một chiều nắng hạ
    Đưa em vào một giấc mộng tình thơ
    Anh và em... hai đứa đôi tri kỉ
    Anh làm thơ... em diễn đạt mộng mơ..!

    Anh cũng mơ một chút gì trong nắng
    Gió vi vu trầm bỗng..tiếng tiêu say
    Mang thương nhớ bay theo gió ngọt ngào
    Hồn say đắm.. dạt dào..tim lây lất..!!

    Anh cũng mơ áo dài ai trên phố
    Để hồn anh chợt bỗng thấy bâng khuâng
    Và những chiều đường về... vắng ai đó
    Để lòng anh thêm thương nhớ một lần..!

    Để một lần cho anh mơ thành nắng
    Ươm chút tình len đôi mắt người thơ
    Và thành gió lay lất tà áo trắng
    Người thơ ơi..! anh đã yêu mất rồi
    Người yêu ơi..! anh lỡ... say mất rồi..!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân vừa qua, hạ đã ghé bên thềm
      Bằng lăng tím nở.. cho nỗi nhớ thêm
      Mưa đầu mùa cũng về trên phố biển
      Giọt mong chờ, giọt nhớ đổ triền miên

      Hãy cùng em mơ giấc mộng thần tiên
      Bên nhau dạo chơi dưới ánh trăng hiền
      Và cùng lắng nghe chuyện tình của biển
      Quên đi tất cả những nỗi buồn phiền

      Một lần thôi anh... hãy mơ cùng nắng
      Thỏa sức dạo chơi lên đỉnh phù vân
      Một lần cùng nghe rừng cây kể chuyện
      Cây vượt qua bao giông tố khó khăn

      Một lần... xin được chung một giấc mơ
      Được trở lại... thuở tóc dài áo trắng
      Chung lối về.. trên con đường hoa nắng
      Được bên nhau cùng dệt những ước mơ
      ....

      Xóa
    2. TỰ TÌNH DƯỚI HOA
      (Thơ Đinh Hùng)

      "Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
      Có nàng thiều nữ đẹp như trăng,
      Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại,
      Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng !"

      Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay,
      Ôi mộng nào hơn giấc mộng này
      Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ,
      Nửa như hoài vọng, nửa như say!

      Em đến như mây, chẳng đợi kỳ
      Thương hàng gió núi đọng trên mi
      Tâm tư khép mở đôi tà áo.
      Hò hẹn lâu rồi..Em nói đi

      Em muốn đôi ta mộng chốn nào
      Ước nguyền đã có gác trăng sao
      Chuyện tâm tình: dưới hoa thiên lý,
      Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào!

      Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ,
      Nắng trong hoa, với gió ven hồ
      Dành riêng em đấy khi tình tự,
      Ta sẽ đi về những cảnh xưa!

      Rồi buổi u sầu, em với tôi
      Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời
      Vai kề một mái thơ phong nguyệt,
      Hạnh phúc xa xa mĩm miệng cười!

      Khi nào em rãnh vào nghe bài hát "Mộng Dưới Hoa" ..không biết em có thích bài hát đó không?. Qua thăm em và mong em cuối tuần được nhiều niềm vui, an lành với gia đình và bạn bè nhé. Anh có gửi email cho em nhưng không biết em có nhận được không?. GGSK và vui vẻ nhé. I miss you..!

      Xóa
    3. Em muốn xuân qua nắng nhẹ nhàng
      Bằng lăng tím trải nhớ mênh mang
      Gió mơn man vuốt làn tóc rối
      Biển hát tình ca… khúc mùa sang

      Em muốn chỉ là… hoa dại thôi
      Vươn lên hoa mọc dưới chân đồi
      Nở tím một màu hoa nhung nhớ
      Chờ đợi… người thương… chẳng đơn côi

      Em muốn được nghe… khúc Sanata
      Nồng nàn, say đắm dưới trăng ngà
      Được nghe đoạn nhạc cung mi giáng
      Sưởi ấm tim em tháng ngày qua…!

      Em muốn anh viết những vần thơ
      Nối nhịp cầu thương giữa đôi bờ
      Để không gian chẳng… còn xa nữa
      Tay nắm trong tay… mãi mộng mơ…!

      Bài hát "Mộng Dưới Hoa" em rất thích và thích nhất khi nghe ca sĩ Bằng Kiều và ca sĩ Trần Thu Hà song ca… em đã nghe bài hát này nhiều lần rồi… bài hát thật ấm áp, ngọt ngào, lãng mạn và chan cứa yêu thương… Em chúc anh mọt đêm cuối tuần thật ngon giấc nhé!

      Xóa


  7. Đêm buồn nhớ quá về em
    Mình anh thao thức đi tìm vầng trăng
    Xa xăm một nửa chờ mong
    Lòng trăng héo úa rơi buồn trên sông

    Chúc mọi việc đến với CT thật như ý nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nửa vầng trăng rớt đầu sống
      Nửa vầng trăng mãi cuối dòng sông xa
      Làm sao ghép mảnh trăng xa
      Làm sao nối được tình xa... thành gần

      CT cảm ơn anh Song Ngữ Tran thật nhiều, chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  8. Nhớ anh qua những vần thơ
    Nhớ anh em cứ thẩn thờ bước chân
    Nhớ anh hồn những buâng khuâng
    Nhớ anh em lạc bước chân tìm về

    Quán xưa, góc cũ chưa hề
    Đổi thay, thay đổi hương nhài với ai
    Nay màu nắng vẫn chưa phai
    Vẫn con đường ấy, nhớ hoài dáng ai

    Chiều đi, nắng vẫn trãi dài
    Gió liêu xiêu thổi tóc mai ngậm cười
    Nhớ ai biển cũng u hoài
    Nhớ ai sóng chẳng đuổi dài bước chân

    Chiều buồn em những phân vân
    Lặng nhìn biển thắm em thầm ước ao
    Gió chiều chợt thổi lao xao
    Nhớ anh, em ước... nao nao cả hồn
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bằng lăng nở tím con đường
      Trong chiều trải nắng đưa hương nồng nàn
      Bồi hồi cảm xúc dâng tràn
      Đây rồi quán cũ... góc bàn thân quen
      Tất cả như vẫn còn nguyên
      Như chưa hề có ...chuyện gì... vừa qua..
      Giờ em... đã trở về nhà
      Giang tay... ôm cả phố xa vào lòng
      Lang thang giữa phố người đông
      Tìm đâu cho thấy.. dáng hính của anh..
      ...

      Xóa
  9. Người biết đó, hạnh phúc ai cũng muốn
    Đâu nở đành vứt bỏ uổng tình ta
    Hai con tim như nhịp đã chan hòa
    Theo điệp khúc bản tình ca bất tận.

    Dệt dệt mãi, tơ duyên kèm tình ái
    Tỉnh mịch trời trăng sáng mãi chứng minh
    Như dòng sông, có thác chính nguồn hình
    Con thuyền nhỏ tìm nơi mình cập bến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc là khi ta
      yêu thương
      và được yêu thương
      ….để biết ta đang sống

      Hạnh phúc là khi ta
      Có người đề yêu thương
      Có gia đình
      Có bạn bè
      Có người yêu
      …để biết ta không đơn độc

      Xóa
  10. hehe...CT trở lại lợi hại hơn xưa...Anh Hai ơi!

    Vắng em anh hái sao trời
    Để anh trải thảm đặng mời em sang
    Lối xưa anh rải hoa vàng
    Hương hoa theo gió đua nàng sang đây...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối đi anh rải sao dày
      Làm sao em dám.. đành tày dẫm lên
      Sao kia chiếu sáng mọi miền
      Hoa vàng dẫn lối... em liền sang ngay!

      Hihi CT có làm gì đâu mà "lợi hại" cơ chứ?! huhu CT méc anh Hai cho coi nè!

      Xóa
    2. Gì gì ...đó ...!
      Sao mà... thưa với kiện ?
      Các em tôi hơi nhiều chuyện rồi nghen
      UT trở về thì HUÂN phải ngợi khen
      Đừng sách mé cô em miềng ăn vạ

      Mấy tháng liền em bỏ đi... buồn bả
      Hãy nhường em...cho tía má...vui lòng
      Còn cải lộn coi chừng bị ăn đòn
      Cho em biết...anh quyền huynh thế phụ..!.e...hèm.
      ***
      hehehehe...vui nhé các em tôi...

      Xóa
    3. Anh Hai em thật thiệt thòi!
      Làm em phần thiệt... cứ đòi ghẹo em
      Anh Huân này đáng Uýnh đòn
      Hai xem phân xử em còn... hoan nghinh...!

      hihi anh Huân ăn hiếp Út kìa anh Hai!

      Xóa
  11. Lời chân tình nên tình nhiều lưu luyến.
    Biết bao lòng xao xuyến về tình yêu.
    Trái tim yêu nên có nhiều cảm xúc.
    Và viết lên những điệp khúc yêu thương.
    Thơ tình thương là con đường ấm áp.
    Mong mọi người có cảm giác ấm êm.
    Đến bên nhau bằng tấm lòng nhân ái.
    Để tình yêu sẽ đẹp mãi trong tâm.
    Phan Phước Huy
    Anh mong vườn hồng lúc nào củng khỏe và đẹp.
    Thơ văn thì hay để mọi người tham quan và
    thưởng thức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em viết chân tình những vần thơ
      Những điều mong ước, những giấc mơ
      Bao niềm thương mến yêu dấu ái
      Bạn ngọc, mến thương, quý vô bờ...

      CT cảm ơn anh PPH nhiều nhé! chúc anh có những ngày cuối tuần ấm áp yêu thương bên gđ yêu dấu!

      Xóa
  12. Không đề
    Em viết cho ai
    Mà sao trĩu nặng
    Hai vai gánh gồng
    Nỗi chờ nỗi nhớ còn hong
    Người ơi có thấy
    Trong lòng có em
    Cố tìm vui với thân quen
    Để em còn đợi
    Nắng lên người về
    Cùng em viết trọn
    Câu thề
    Niềm vui trở lại
    Không đề....cho anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đề
      Em viết cho em!
      Cho những yêu thương
      Những tủi hờn...
      Cho những giấc mơ..
      luôn hiện hữu..
      Cho yêu thương..
      mãi đến gần hơn!

      Eg cảm ơn chị yêu thương thật nhiều... chị quay trở lai rồi lạiđi... đóng Blog... em không thể nào sang thăm chị được... em mong là chị vẫn bình an! Chúc chị có những gày cuối tuần thật nhiều ấm áp yêu thương chị yêu nhé!

      Xóa
  13. Hai Lúa20:14 Ngày 27 tháng 04 năm 2014
    HAI mừng vui thấy cô út bình phục trở lại làng blog và ngôi nhà thân yêu để làm chiếc cầu kết nối những vần thơ và những lời com sẻ chia đầy tình cảm...HAI..vẫn bị cái dạ dày hành hạ ÚT ơi !..híc hic..em lại khen làm anh mắc cở và đang lo lắng đây,bao lâu nay với tính hay trêu đùa làm thơ phản biện ghẹo vui... chứ có bài thơ nào nghiêm túc ra hồn đâu .đã có 1 cô em phê bình khéo anh 2 rồi kìa... anh lo sợ thành cái tật thì hỏng mất út ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út thấy anh Hai viết càng ngày càng hay mừ...! chúc anh Hai chiều vui nghen!

      Xóa
  14. Yêu người em gái mộng mơ
    tâm hồn thật đẹp như bờ cát êm
    dạt dào con sóng vỗ về
    tình em biển rộng cánh buồm thiết tha....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé nhà
      Lời thơ viết tặng đậm đà tình thân...!

      Xóa