Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Tháng tư về....!


Phố biển hôm nay đón em về
Con đường hoa giấy rực chiều quê
Hoàng hôn nhẹ xuống trong êm ả
Yêu thương ấm áp vui tràn trề...!

Em về để nghe khúc Sanata
Đón những sớm mai nắng chan hòa
Chờ con sóng nhỏ mang thơ đến
Mang cả trái tim yêu thiết tha...!

Hãy đàn lên anh khúc nhạc xuân
Cho yêu thương đến mãi thật gần
Cho vần thơ ấm trên môi thắm
Hạnh phúc nhân đôi đẹp tình xuân...!

51 nhận xét:

  1. Tháng tư về biển gọi mãi màu xanh
    Cho em biết nơi anh đang ngập sóng
    Đóa Loa kèn vẫn vươn cao hi vọng
    Đợi một ngày mong ngóng sẽ lên ngôi
    Chúc mừng em về cùng tháng tư nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng tư bằng lăng tím nở rồi
      Mưa về gọi nỗi nhớ lên ngôi
      Biển vẫn ngát xanh màu hi vọng
      Hoàng hôn nắng trải trong chới vơi

      Em gái cảm ơn chị yêu nhiều ạ! chúc chị một chiều cuối tuần ấm áp yêu thương

      Xóa
  2. Ngắm cảnh , nhìn người sao yêu thế
    Chẳng biết bao giờ mới được về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển nơi đây vẫn ngóng chờ
      Một ngày chị ghé sớm tinh mơ
      Để nghe dạt dào con sóng hát
      Cho yêu thương mãi thắm vần thơ

      Xóa
  3. anh HAI xí tem đồng nghen..an ủi vậy hihihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển hôm nay đón em về
      Con đường hoa giấy rực chiều quê
      Hoàng hôn nhẹ xuống trong êm ả
      Yêu thương ấm áp vui tràn trề...!
      ***

      Phố biển cũng lần... đón anh HAI
      cùng cô em gái... gặp vui vầy
      trong nắng xuân sang tràn hơi ấm
      con đường phố biển rực hồng mê...

      phố biển chiều hôm bỗng đẹp ghê
      chia tay em nhắc nhớ quay về
      lần sau ắt sẻ vui hơn trước
      có anh BA này...có XUÂN DUY,

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Lạc bước về thăm lại chốn xưa
      Mới hay phố biển giờ lưa thưa
      Lãng tử về đâu sao thiếu vắng
      Hay lại lên non đến thăm chùa?

      Xóa
    4. CHAO UI...em gái lại về
      cưỡi mây đáp xuống cận kề nhà anh
      tìm chàng lảng tử dạo quanh
      chẳng ai lên tiếng mới quành sang đây
      vui vì em ghé ANH HAI
      sao không quay mặt cho HAI ngắm nhìn
      yên lòng em gái vẫn xinh
      dẫu bao ngày tháng phiêu linh...cuối ngàn...
      ...hà hà...lâu lâu mới thấy em xuất hiện thăm anh chị,phải ghẹo em mấy câu cho bỏ ghét ...vì nhớ em đó mà...chào mừng em trở về nhé LÃNG DU.

      Xóa
    5. Người cũ từ đâu về đến đây
      chán cỏi chân mây đến chốn này
      Tìm vui một thoáng rồi đi mất
      Để lại nơi này thức giấc đây!

      Xóa
    6. Vui mừng đón anh, chị đến đây
      Trên trang Blog thấy vui vầy
      Một ngày phố biển vui rộn rã
      Thắm tình thân ái vvui lắm thay...!

      Em gái rất vui khi thấy các anh chị đã trở lại và ghé trang Blog thăm em..!! Chúc cả nhà một ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui!

      Xóa
  4. Thật vui khi CT trở lại. Lần trở lại này còn có MTV nữa
    Gặp cả anh Hai niềm vui nhân lên thật nhiều
    Chỉ còn chờ cô em nhỏ Thuỵ Du xuất hiện nữa mà thôi phải ko anh Hai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy,HAI đã vô được nhà của MTV,nhưng vẫn còn tiếc nuối bởi vẫn còn vắng bóng các em,THỤY DU,ĐÕ QUYÊN,NGÔ HÀ BĂNG,và người bạn đầy bí ẩn của anh em chúng ta là LÃNG DU,không biết giờ cô ấy DU LÃNG nơi nao VL nhỉ?

      Xóa
    2. Em không biết cô ấy ở đâu anh ạ. Em còn mít đặc hơn anh nữa anh ạ.

      Xóa
    3. Em cũng rất vui khi chị MTV trở lại!

      Xóa
    4. MTV cám ơn tấm chân tình mà mọi người dành cho MTV ạ. Thật vui vì mọi người lại được gặp nhau và chia sẻ buồn vui trên trang viết.
      Chúc cả nhà một tuần mới thật nhiều niềm vui

      Xóa
  5. Em ơi thời tiết vào xuân
    Đông nay đã hết ta mừng xuân sang
    Bên anh tuyết đã vội tan
    Cám ơn Thượng Đế đã ban ơn lành

    Đất trời vạn vật xoay quanh
    Vui buồn lẩn lộn ta đành tuân theo
    Đông tàn xuân đã về theo
    Ngàn hoa đua nở khắp đèo khắp thôn

    Ghé thăm em! Francis đã đổi tên rồi, nhưng người không đổi, vẫn già như xưa!!!!hihhihiihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên anh trời thắm xuân xanh
      Tuyết tan, chồi nảy, hoa lành đơm bông
      Đông qua xuân lại thắm hồng
      Nỗi buồn tan hết, chất chồng niềm vui

      Thượng Đế ban xuống ơn rồi
      Cho em trở lại với đời mến thương
      Ơn người xa cách cố hương
      Cho em gái nhỏ, thắm hường ước mơ

      Ui anh trai Francis vậy mà em gái tưởng ai, em rất vui khi anh trai ghé thăm em! Em gái cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em gái nhé!

      Xóa
  6. Cuối tuần thiệt vui em nhé! hihi

    (P/s: vào nhà mình mà trục trặc thì thay đuôi com thành de nhé: nhabaokhongthe.blogspot.de)

    Trả lờiXóa
  7. Chị CT mến, Hôm nay em đến để xin làm quen với chị, và chúc mừng chị đã quay lại.
    Em vẫn thường ghé qua đây, đọc những bài thơ mượt mà của chị, cảm mến chị đã lâu mà chưa có dịp làm quen. Nhân hôm nay chị quay lại, cho em dc giao luu chị nhé? Cảm ơn chị thật nhiều. Chúc chị luôn vui khỏe, trẻ đẹp và bình yên trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn thuydu nhiều nhé! Chân Tình rất vui khi dược thuydu ghé thăm và kết bạn, Chân Tình cũng chúc thuydu nhiều sức khỏe luôn an vui, hạnh phúc và ấm áp yêu thương thuydu nhé!

      Xóa

  8. Anh đã về bên dòng sông cũ
    Gặp lại người ....tủi nghẹn vòng tay
    Nói lời yêu cho tim hổ thẹn
    Mắt nhìn nhau dòng nước mắt cay !

    Lâu lắm mới được ghé thăm CT . Chúc luôn an vui em nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã về thăm bến sông xưa
      Thăm làng quê cũ dưới bóng dừa
      Gặp lại người thương... từ thuở ấy
      Bao năm xa cách.. mới như vừa...

      CT cảm ơn anh Song Ngữ Tran! CT rất vui khi được anh ghé thăm, chúc anh ngủ ngon và có những ngày cuối tuần thật vui!

      Xóa
  9. Hoa tím cũng tới mừng em trở về đây,
    Chúc em thật vui dạt dào yêu thương hạnh phúc nhé !

    Mấy lâu anh cũng ko đc biết em đã phải trải qua những gì, chỉ biết rằng cũng xót xa thôi, thấy em trở về cũng thấy rất vui rồi…
    Em trở về rồi nhưng chắc cũng ko qua thăm anh đâu, em nhỉ…
    Bởi vì, đối với em, anh cũng ko phải là người thân thiết gì, phải ko này…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Hoa Tím nhiều lắm! CT rất vui và cảm động khi luôn được anh ghé thăm.. thời gian qua CT bệnh nên cũng ít đi thăm các anh, chị được, mong rằng được câc anh chị lượng thứ...!!! Anh Hoa Tím nói:"Em trở về rồi nhưng chắc cũng ko qua thăm anh đâu, em nhỉ…
      Bởi vì, đối với em, anh cũng ko phải là người thân thiết gì, phải ko này…" như vậy là oan cho CT rồi... CT viết Blog là muốn được chia sẻ với mọi người mà... vì lí do sức khỏe thời gian qua CT không đi thăm được... chứ CT không có ý như vậy đâu... các anh chị trên Blog CT đều rất quý mến như anh, chị của CT mà... mặc dù có những người CT chưa bao giờ được gặp mặt... CT mong anh Hoa Tím hiểu cho CT nha! Chúc anh HT một chiều làm việc hiệu quả và an vui!

      Xóa
  10. Em lại trở về với log rồi
    Anh thấy lòng vui quá đi thôi
    Khung trời tháng tư vàng nắng hạ
    Phố biển chiều nay sóng reo cười ............
    .
    Rất vui khi em trở lại đó -Chân Tình à -vui khỏe em nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về với phố biển một chiều
      Con đường hoa giấy ngát hương yêu
      Một chiều hoàng hôn nhuộm vàng nắng
      Vừa xa mà thấy nhớ thật nhiều!

      Em gái cảm ơn anh trai nhiều nhé, em rất vui khi anh ghé thăm, chúc anh một chiều thật vui!

      Xóa
  11. Vì những ngày qua, MC bận công việc quá nên hôm nay mới đến thăm em được, em thông cảm cho anh nhé.
    Chúc em một ngày tươi vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MCT thật nhiều! CT rất vui và cảm động khi luôn được anh ghé thăm trong suốt thời gian qua... chúc anh thật nhiều sức khỏe luon bình an trong vòng tay của Chúa!

      Xóa
  12. Thang 4 ve , em gai cung da tro lai blog ...chi sang tham , chuc em luon vui ve , may man ...em nhe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn chi yêu nhiều nè! em rất vui và xúc động khi chị yêu ghé thăm! Chúc chị yêu một ngày mới ấm áp yêu thương chị nhé!

      Xóa
  13. Tình khúc " Tháng Tư" ai đó dệt nghe hay kỳ lạ.
    Nghe như có vẻ rất xao xuyến và vui tươi tràn trề hy vọng đó chị CT ơi.
    Luôn vui khỏe chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn BLT nhiều nghen! Chúc BLT một chiều đầy ấm áp yêu thương nè!

      Xóa
  14. chi sang tham em,,, em van khoe va tho van ngot ngao,,, deu dan,,, de thuong.
    Chuc mung em gai nhe, nha dep, tho hay, ban be dong..... that thich

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em gái cảm ơn chị PHUSA nhiều nè! Chúc chị một chiều thật vui chị nhé!

      Xóa
  15. Tháng tư về đó em ơi
    Chúc em xinh đẹp rạng người em nha.
    Hôm nay anh lại ghé qua
    Thăm em và chúc cả nhà bình an!
    Chúc em luôn luôn khẻ mạnh vui tươi, trẻ đẹp rạng ngời nét xuân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Huy Trần nhiều nha! chúc anh một chiều thật vui nhé! anh dạo này có khỏe không ạ? anh còn ở Sài Gòn hay ra Bắc rồi? anh cho CT gửi lời thăm đến " người ấy" nhé!

      Xóa
    2. Anh vẫn ở Sài Gòn, đang tính định cư ở đây luôn. Cảm ơn em, anh sẽ chuyển lời. Anh vẫn khỏe chỉ hơi gần và đen do cái nắng mang lại thôi, Hì. Chúc em mạnh khỏe và bình an!

      Xóa
  16. Lần đầu thăm bạn, chúc chủ nhà luôn vui vẻ an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn Chu Ngọc đã ghé thăm, chúc CN một chiều an vui nghen! CT rất vui khi được Chu Ngọc ghé thăm!

      Xóa
  17. Biển tháng tư cũng tràn loang nắng hạ
    Trên trời xanh nhuộm ánh nắng vàng mơ
    Chúc em nhé hạ yêu trong lwoif thơ
    Lòng vui vẻ -hạnh phúc tình nồng ấm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển hạ về nhuộm vàng trong nỗi nhớ
      Nắng lung linh sưởi ấm khắp làng quê
      Bằng lăng nở ngập tràn phố biển
      Cho vần thơ thắm tím cả giấc mơ..

      CT cảm ơn anh TML!

      Xóa
  18. BT xin đc góp vui cùng CT & mọi người

    Phố Biển

    Mưa mưa nặng hạt mưa mưa
    Biết đâu hò hẹn đến trưa nắng hồng
    Tiếng nghe ríu rít trong lòng
    Chim xa nghỉ lại mà hong tơ vàng

    Bỗng dư cây khát dịu dàng
    Lá xanh nghiêng nước lại càng thắm tươi
    Người xa phố biển người ơi
    Có nghe sóng vỗ như nơi Chân TÌnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai về thăm phố biển xinh
      Ngắm chiều vương nắng họa hình trời mây
      Từng đoàn thuyền cá ắp đầy
      Rủ nhau về bến vui vầy xôn xao

      Nghe vi vu tiếng phi lao
      Thong thả dạo bước giữa bao bộn bề
      Xin một lần đến... phố quê
      Cảm nhận cái nắng... hè về... nơi nơi...

      Xóa
    2. CT làm thơ hay quá...Buông Thả chúc CT có một buổi tối vui vẻ.hp nha.
      BT cũng ngẫu hứng làm một bài....CT đừng chê BT nha :)

      Xóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Chiều Nắng….!

    Nắng hồng rồi lại nắng hồng
    Rủ rê gió mát chải lòng biển khơi
    Chân Tình sắc sóng muôn nơi
    Chiều nghiên vô lượng xuồng bơi trập trùng
    Hai tay hài ước ung dung
    Đưa bồ câu trắng tới cùng trời xanh
    Thiên nhiên sao đến trong lành
    Hương hoa phố biển đã thành chiều mơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố đông đi giữa phố đông
      Mải mê ngắm phương rực hồng mùa sang
      Chiều buông nắng thả hoa vàng
      Có người lữ khách ghé làng biển thăm
      Vần thơ họa mối tình thân
      Làm người phố biển bần thần xốn xang..!

      CT cảm ơn BT thật nhiều nhé! CT cũng rất vui khi BT ghé thăm blog và tặng thơ !

      Xóa
  21. Lặng lòng phố biển lặng lòng
    Trùng dương phơi phới nắng hồng chạm môi
    Hôn lên rừng sóng tinh khôi
    Bôn ba ngờn gợn vàng trôi mấy tầng

    Nơi dơi viễn tưởng bâng khuâng
    Vẫn nghe hơi thở nâng nâng cùng trời
    Yêu người thân phận biển khơi
    Lòng trai như đá mình ơi Chân Tình


    BT chúc CT & các bạn ngủ ngon nha.BT rất vui khi được làm quen với các bạn.
    BT sẽ sớm tạo một blog....rất mong các bạn ghé thăm BT nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển hạ nắng tươi xinh
      Dừa nghiêng soi bóng in hình dáng ai
      Phượng hồng nở thắm sớm mai
      Bằng lăng nở tím đường dài phố xa

      Chiều buông nắng đã nhạt nhòa
      Phố lung linh ánh đèn hoa gọi mời
      Giữ chân lữ khách ghé chơi
      Đến thăm phố biển... chẳng dời chân đi...

      CT cảm ơn BT thật nhiều! CT sẽ ghé thăm blog của BT!

      Xóa