Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Gửi lại cho anh...!

 
Gửi lại cho  anh những yêu thương
Cây bằng lăng tím giữa sân trường
Cả những ước mơ còn dang dở
Những chiều hoàng hôn nắng còn vương

Gửi lại cho anh mối tình thơ
Bao niềm thương nhớ trong giấc mơ
Với bao kỉ niệm yêu dấu ái
Cả bản Sonata dưới trăng mờ

Em sẽ tạm xa nơi chốn này
Lang thang lên đỉnh phù vân bay
Lạc về thảo nguyên lồng lộng gió
Theo cánh chim trời đi đó đây

Đừng buồn anh nhé nếu vắng em
Đừng để vần thơ ướt giấy mềm
Để giọt châu đổ, mưa miền nhớ!
Hãy coi như em… vẫn còn bên…!


55 nhận xét:

  1. Đừng buồn nữa nhé em ơi!
    Khóc đi một chút cho đời ấm êm
    Bờ vai anh mãi ở kề bên
    Thầm mong em hãy cười lên thật lòng !


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong ngày mai sáng trời trong
      Bình minh nắng ấm nắng hồng reo vui
      Ước gì có thể vui cười
      Trở về tuổi nhỏ một thời bé thơ
      ...

      Xóa
  2. Em lại đi xa... về nơi đâu
    Đừng để thời gian lại nhuốm màu
    Căn nhà buồn vương ngàn người nhớ
    Mong hoài thương bóng nhớ tình nhau.
    Thăm em giữa những ngày xuân thăm! CHúc em bình an hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ một mai em đi xa
      Nơi ấy bình yên nắng chan hòa
      Tạm biệt ngôi nhà yêu dấu ái
      Một thời da diết ấm lòng ta
      CT cảm ơn anh Huy thật nhiều! CT cũng chúc anh luôn vui và hạnh phúc bên nửa yêu thương nhé!

      Xóa
  3. Bài thơ tình thật nồng nàn
    Chúc em luôn vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MCT đã ghé thăm CT, chúc anh có những ngày cuói tuần vui vẻ...!

      Xóa
  4. Tình yêu mạng ảo buồn lắm thay
    Xa chốn hư vô mãi nơi này
    Tình thật kề bên mới vĩnh cửu
    Gần nhau hiểu thấu mỗi sớm ngày!

    Trả lờiXóa
  5. Tình yêu mạng ảo buồn lắm thay
    Xa chốn hư vô mãi nơi này
    Tình thật kề bên mới vĩnh cửu
    Gần nhau hiểu thấu mỗi sớm ngày!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao bạn lạc bước chốn này?
      Khi biết "tình ảo buồn lắm thay"?
      Thật - ảo - cũng do tâm ta cả
      "Gần nhau" chưa chắc hiểu nhau ngay!



      Xóa
  6. Em đi gửi lại con đường
    Bằng lăng tím nở lạ thường còn vương
    Em đi gửi gió nhớ thương
    Chiều rơi con nắng vấn vương nhớ người
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi anh hoa nắng hồng tươi
      Những chiều phố biển nụ cười ấm môi
      Hoàng hôn chiều nhớ chơi vơi
      Góc cà phê nhỏ vẫn ngồi... ngày qua
      ....

      Xóa
    2. Giờ như phố biển đi xa
      Chỉ còn gió núi thổi ra biển ngàn
      Em đi, biển bớt nồng nàn
      Sóng thôi ca khúc mơ màng dấu yêu
      ...

      Xóa
    3. Em về khi nắng buông chiều
      Con đường hoa giấy mĩ miều trổ bông
      Phố biển vẫn thắm sắc hồng
      Yêu thương chờ đón mong trông em về
      ...

      Xóa
  7. Cảm ơn em..! gửi lại..những dòng thơ
    Nghe bàng hoàng đau buốt trái tim anh
    Dòng thơ em là tình lá với cành
    Thu có vàng..lá cành vẫn thắm thiết..!

    Và ngày mai..dòng đời nào ai biết..?
    Ai chờ đợi..? Ai biền biệt phương trời..!
    Kỉ niệm xưa sẽ còn mãi..em ơi..!
    Cả bản sonata từng đêm ta dạo hát..!

    Nếu ngày mai..em xa tạm chốn này
    Anh cũng xin gát bút với thời gian
    Rồi thu đến..giăng mây tím lá vàng
    Vẫn nhớ người..nhớ thơ và nhớ mãi..!!

    Nếu có điều ước..thần tiên là thật..?
    Xin một lần..yêu dấu ở bên người
    Xin một lần..bên em anh chăm sóc
    Cùng bên nhau..dạo nốt bản tình ca...!!!

    Em hãy tự tin và cố gắng lên em nhé. Anh mong ước bình an sẽ mãi mãi đi bên em và mau khoẻ mạnh để trở về vườn thơ với anh và bạn bè nhé. I miss you and wish you well all the way on your life..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh giữ dùm em những dòng thơ
      Anh trăng huyền ảo những đêm mơ
      Bản sonata nồng nàn của ngày ấy
      Những sáng bình minh... mãi mong chờ

      Xin đừng "gác bút với thời gian"
      Hãy viết đi anh những.. nồng nàn
      Để vần thơ thắm trên trang giấy
      Để tấm chân tình mãi chứa chan!

      Điều ước thần tiên sẽ nhiệm màu
      Kết nối không gian... thêm gần nhau
      Có anh cùng ngắm hoàng hôn xuống
      Nghe biển kể chuyện... sóng bên nhau...!

      Em cảm ơn anh thật nhiều, em sẽ cố gắng để trở lại, em cũng mong anh có thật sức khỏe, an vui và hạnh phúc ... I miss you...too

      Xóa
  8. Đọc dòng thơ em..thoáng ngậm ngùi
    Mây trời như thế..muốn ngừng trôi
    Lá hoa cũng kém màu tươi thắm
    Én nhạn từ đây bỗng lẻ đôi..!

    Ngày mai em đi..nắng nghẹn ngào
    Trời đêm cũng vắng..ánh trăng sao
    Không gian im lặng mờ hư ảo
    Tan nát hồn ai giấc mộng đào..!!

    Trả lại cho nhau..mối tình thơ
    Mai em đi rồi..có chi vui..?
    Cành hoa vắng gió không buồn nở
    Vạt nắng phiền ai nắng lịm rồi..!

    Rong tảo bập bềnh xuôi biển cả
    Con thuyền vô định lạc dòng trôi
    Em đi một khoảng..trời u tối
    Thầm khóc tình xưa..chỉ nửa vời..!!!

    Trả lờiXóa
  9. Cảm xúc đâu rồi cảm xúc ơi
    Bốc hoi lên tận lưng chừng trời
    Sao không ngưng tụ rồi rơi xuống
    Thấm đẫm thân ta giọt giọt đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xúc cảm rơi vào trong chơi vơi
      Theo mưa rơi xuống giữa lưng trời
      Gặp cánh diều bay theo làn gió
      Cảm xúc lại theo diều rong chơi
      ....

      Xóa
  10. Ta như cách nhạn lạc đường bay
    Giữa chốn hoang vu định hướng hoài
    Cát bụi chồng thêm dầy cát bụi
    Qua đêm có phải đổi thành ngày

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cánh nhạn mải mê cánh nhạn bay
      Vượt qua đêm tối... sẽ sang ngày
      Bình minh sẽ đến xua cát bụi
      Nhạn về bên tổ ấm xum vầy

      Xóa
  11. Đừng buồn anh nhé nếu vắng em
    Đừng để vần thơ ướt giấy mềm
    Để giọt châu đổ, mưa miền nhớ!
    Hãy coi như em… vẫn còn bên…!
    ***

    SAO lại chẳng buồn nếu vắng em...?
    rồi đây cứ mỗi lúc về đêm
    HAI muốn chuyện trò cùng em gái
    gọi mãi mà sao vẫn im lìm...

    DỪNG thôi, đừng nói tiếng chia ly
    cố gắng lên em... tới kỳ thi
    bé thơ cắm cúi thi trường học
    mai mốt... đến em cũng thi ĐỜI.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã về với phố biển yêu
      Hoàng hôn ấm áp buông nắng chiều
      Ngắm biển yêu thương ngàn con sóng
      Tình người thắm mãi những thương yêu
      ....
      Út cảm ơn anh Hai chúc anh chị có một chiều ấm áp yêu thương nghen! Út không vào Blog của Hai được "BỊ TỪ CHỐI CẤP PHÉP" em không hiểu sao anh hai lại cài chế độ đó????

      Xóa
    2. à! thì ra vậy...a2 bị đau dạ dày trở lại,nên tạm rời blog nửa tháng,trong thời gian này,có nhờ 1 cô em tạo cho a2 1 blog phụ song song cùng căn nhà út làm cho a2 và cô ấy có sửa lại chút ít cho giống căn nhà"miền thương yêu"ngày nào là căn nhà mà anh thích do em cất giúp, và HAI cũng nhờ thêm đứa cháu về chơi tách lọc, lưu giúp a2 toàn bộ thơ com của từng người,cả thảy 40 entry lưu của 40 người bạn...có lẻ lúc cháu đang làm có khi lại xóa hay bị lỗi nên lúc đó em vào kg được..em chú ý nhé! blog chính "nguoinhaquedt,blog phụ nguoinhaque1.
      thấy em trở lại trả lời com,HAI vui lắm,chúc mừng em,cầu mong ÚT sớm bình phục,an vui khỏe mạnh hạnh phúc nhé em.

      Xóa
    3. Út ko biết anh Hai bị bệnh trở lại... giờ anh Hai đã đỡ chưa ạ? mong anh sớm bình phục lại nha!Út đã vô Blog Hai lại được rồi. Blog mới sửa đẹp và dễ thương lắm, út cũng rất thích! nhưng..... Hai ơi nếu có thể Hai nói người cài Blog xóa bớt những hình động minh họa ở Modun bên trái blog đi... Út thấy nó không giống với tính cách của Hai chút nào và với hình minh họa trên Blog...đó là Út thấy vậy thôi, còn tùy Hai quyết định nè... chúc Hai và gđ có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!

      Xóa
    4. ok,a2 cảm ơn góp ý của em,sẻ sửa liền...

      Xóa
  12. Em ra đi bao điều gửi lại
    Gieo vào anh nhung nhớ mãi không nguôi
    Sân trường hoa nở tựa em cười
    Bình minh lên mong ngày em trở lại

    Em ra đi, bóng dáng chẳng mờ phai
    Ngàn lời yêu khắc vào tim hai đứa
    Bao kỷ niệm của một thời hoa lửa
    Ai nỡ chia thành hai nửa vầng trăng

    Ngày em đi trời không buông nắng
    Gió cũng buồn nên cứ đứng lặng im
    Cõi lòng anh như trời không nắng gió
    Nỗi buồn này… thử hỏi có ai hay....?
    _______
    Ghé thăm em anh họa đôi lời. Chúc Chân Tình vui khỏe và đong đầy yêu thương nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mới vừa xa nơi chốn này
      Hôm nay em trở lại nơi đây
      Yêu thương ấm áp tình thơ thắm
      Mãi giữ chân em nới chốn này

      CT cảm ơn anh LPK đã ghé thăm em và cùng chia sẻ cảm xúc...., lâu quá mới thấy anh ghé qua Blog em... lâu nay em không được khỏe nên không đi thăm các anh chị và trả lời các comments chậm trễ... mong anh và các anh chị đừng buồn CT nhé! Chúc anh một chiều thật vui!

      Xóa
  13. Cùng nhau giữ lấy những yêu thương
    Ánh mắt long lanh thưở đến trường
    Hoài bão ước mơ hừng hực cháy
    Một thời áo trắng trong như sương

    Giữ lại trong nhau những dại khờ
    Đi về chung lối nói vu vơ
    Ô hay chiếc lá xanh màu nhớ
    Hoa nở tím đường bướm ngẩn ngơ

    Mùa hạ chia xa cánh phượng hồng
    Bằng lăng lưu luyến bảo rằng mong
    Bạn bè dăm đứa người đôi ngã
    Ai đánh dùm ta tiếng trống lòng

    Đường quen lối cũ ngôi trường xưa
    Mái ngói rêu phong bởi nắng mưa
    Kỷ niệm ngày nào nơi khóe mắt
    Đâu đây vang vọng tiếng cười đùa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Huân nhiều nè, bài thơ rất hay nhưng cho CT "nợ" lại nghen! hôm nay CT chưa thật sự được khỏe lắm....Chúc anh một chiều vui!

      Xóa
    2. CT bình an là vui rồi. Hãy bình phục thật nhanh nhé!

      Xóa
    3. CT cảm ơn anh Huân thật nhiều! CT sớm bình phục cũng là nhờ sự động viên chăm sóc của gđ và nhất là nhờ những lời chia sẻ động viên của mọi người trong đại gđ Blog thân thương đó...!

      Xóa
  14. Chiều rơi nhớ quá chiều ơi
    Nhớ người năm ấy buồn rơi hết chiều
    Nhớ ai với nét yêu kiều
    Nhớ ai sao nhớ thật nhiều không quên
    ...
    (Cmt từ VL)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển chiều vẫn nhớ gọi tên
      Con đường hoa giấy em trên đường về
      Hôm nay trở lại trời quê
      Sao thương nhớ quá... chưa hề cách xa...
      ...

      Xóa
  15. Chân tình ấp áp những vần thơ
    Với lời tình sự đẹp như mơ
    Ra đi đễ lại nhiều nhung nhớ
    Bạn bè mến thơ phải hững hờ
    Trái tim tình cãm đang ngóng chờ
    Mong em đừng để tim bơ vơ
    Nụ hoa hồng thắm đua nhau nở
    Nét đẹp hương hồng lắm tơ vương
    Đừng theo mây gió đi muôn phương
    Ở lại vườn hồng lắm người thương
    Phan Phước Huy.
    Gởi người em gái phương xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã về đây nơi chốn này
      Phố biển yêu thương vẫn còn đây
      Trong chiều nhẹ nắng vàng vẫn trải
      Về với vườn thơ ấm bàn tay

      Em gái cảm ơn anh PPH thật nhiều!

      Xóa
  16. Lâu rồi anh lại mới ghé qua
    Viết mấy vần thơ để làm quà
    Chúc em bình an và hạnh phúc
    Mạnh khỏe vui cười rạng hơn hoa.
    Anh luôn cầu chúc cho em mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé thăm nhà
      Vần thơ ấm áp tình bạn xa
      Em vui mừng lắm khi trở lại
      Blog thân thương đầy ắp quà...!

      CT cảm ơn anh thật nhiều

      Xóa
  17. Em ơi nơi này rộn thương yêu
    Gặp gỡ sẻ chiêu những sớm chiều
    Vần thơ trao tình bao ý niệm
    Cho cả bước đời đẹp chữ yêu
    .
    Đừng đi em nhé vẫn còn đây
    Boa nhiêu bè bạn nhớ đong đầy
    Luôn mong cho em được vui khỏe
    Hạnh phúc bên trời gió xuân bay ..........
    ........
    THĂM EM -chúc em luôn bình an nhé -Chân Tình ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã về với phố biển yêu
      Khi hoàng hôn nhẹ buông nắng chiều
      Về với ngôi là luôn ấm áp
      Nơi mãi thương yêu... vui thật nhiều

      Em cảm ơn anh TML thật nhiều nhé! chúc anh một chiều ấm áp an vui

      Xóa
  18. Về em nhé bến chờ anh vẫn đợi
    Tươi nắng hồng cho lại thắm làn môi
    Ôi dạt dào ta khẽ sánh chung đôi
    Cho nồng nàn hương ngát mãi này thôi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Hoa Tím thật nhiều đã ghé thăm CT và chia sẻ cảm xúc!

      Xóa
  19. HAI LÚA về đây các bạn ơi !
    Đường mê không chứa chấp LÚA rồi
    Nữa tháng rời nhà xa bạn hữu
    Nhớ quá trang thơ…nhớ cả người…!

    HAI LÚA về nè ! nhé bạn ơi !
    Nối tiếp vần thơ hí họa vui
    Cảm ơn tri hữu vào thăm viếng
    Không chủ nhà hoang…chẳng vắng người.
    HAI LÚA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vắng nhà một thoáng ngẩn ngơ
      Vơi đi tiếng nói, tiếng cười của anh
      Giờ anh lại đến thật nhanh
      Câu hò anh lại thêm xanh tiếng cười
      ...

      Xóa
  20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  21. Em gửi lại anh khúc nhạc buồn
    Ra đi để lại nỗi nhớ thương
    Mong em đừng nhé xa thêm nữa
    Hãy trở về đây, có tiếng đờn
    .... Đợi em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã về đây trong yêu thương
      Con đường hoa giấy trải thắm đường
      Để nghe khúc nhạc cung mi giáng
      Về phố biển chiều nắng vấn vương
      ...
      Em đã trở về chị gái yêu à!

      Xóa
    2. CT à, chị thật vui mừng vì em đã về, thật là vui vì chị vừa quay lại thì em cũng về. Em về sẽ có nhiều người vui lắm đó.
      Giữ nụ cười thật tươi nhé em gái

      Xóa
    3. Em đang hồi phục dần dần chị gái yêu à! thời gian qua em cũng biết chị vắng mặt, nay biết chị trở về em cũng rất vui! Em chúc chị gái yêu có những ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc chị gái nhé!

      Xóa
  22. Biết không em !
    Trong trái tim anh từ thuở ấy
    Vẫn dáng hình em biết mấy dạt dào
    Vẫn vần thơ dậy, vẫn xôn xao…

    Ôi cánh thu nào anh đã ước ao
    Cứ ngút trào trong bao thương nhớ
    Anh cứ mong một ngày rạng rỡ
    Ngát hương ngàn ngan ngát xanh xanh…

    Em lại về cho hoa nắng long lanh…
    Ơi là nàng yêu dấu quá của lòng anh !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh HT nhiều nè! bài thơ tính thật hay và nhiều cảm xúc, cảm ơn anh đã ghé thăm CT. Chúc anh một chiều thật vui nghen!

      Xóa