Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Hoa muống biển




Có một loài hoa dại cuối trời
Ngày ngày... chờ ngọn sóng ngoài khơi
Chẳng ngại gió mưa hay bão tố
Hoa sống hoài mơ... một bóng hình...

Có một loài hoa trên lối về
Một màu tím biếc... nhuộm chiều quê
Tháng ngày hoa vẫn luôn trông đợi
Đón bước người thương... biết có về?!

Có một loài hoa... hay mộng mơ
Hoa thường lặng lẽ dưới trăng mờ
Lặng nghe khúc nhạc cung mi giáng
Lòng riêng, thổn thức... nhớ người thơ...!

Có một loài hoa tím thủy chung
Hoàng hôn... gửi nỗi nhớ muôn trùng
Lặng thầm... qua tháng năm sương gió
Muống biển tím biếc... nỗi chờ mong...!!!


35 nhận xét:

  1. Hoa tím nhạc nhòa vì theo năm tháng..
    Gió biển ơi! xin đừng thổi nữa
    Tràn đầy qua từng bãi biển cát trắng
    Để Muống vẫn là màu tím không phai...!
    Sang thăm bạn , buổi tối vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa tím sẽ chẳng nhạt nhòa đâu
      Sẽ mãi tím thương nhớ một màu
      Thủy chung đồng hành cùng năm tháng
      Thời gian cũng chẳng đổi thay màu

      CT cảm ơn anh QLT nhiều nhé, chúc anh một chiều vui nghen!

      Xóa
  2. Hoa muống biển loài hoa anh có biết
    Trong mênh mông biển cát nắng tràn
    Hoa vẫn nở tươi nguyên màu tim tím
    Vẹn thuỷ chung luôn mong đợi bóng hình.
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa muống biển trên phố biển thật xinh
      Vươn mình trên cát hoa tạo dáng hình
      Thủy chung sắc tím nồng nàn hương biển
      Đón hạ đang về hoa nắng lung linh!
      ...

      Xóa
  3. Cánh hoa mỏng mảnh mượt như nhung
    Sắc tím mơ màng lại thủy chung
    Hứng ánh tà dương thêm óng ánh
    Biển nào dám sánh sự bao dung

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa tím trong nắng chiều chơi vơi
      Lặng nghe biển hát khúc ru hời
      Miên man nghe sóng ru bờ cát
      Hoàng hôn đang xuống dưới chân trời
      ...

      Xóa
  4. Dịu dàng em muống biển lung linh
    Biếc một màu hoa tím chung tình
    Không đẹp kiêu sa nhưng quyến rũ
    Làm đắm say bao gã si tình


    Em vẫn ở đây trên cát mềm
    Chiều nào lưu lại bước chân êm
    Mong manh gợi lại bao hoài niệm
    Sóng vẫn miên man vỗ êm đềm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muống biển chị là hoa dại thôi
      Mang màu tím biếc của chiều rơi
      Ở miền gió sương và nắng cháy
      Ngày ngày chờ bóng người xa vời
      ..
      CT cảm ơn Nhung Tran đã ghé thăm CT nhé, chúc bạn một mùa hè ngọt ngào và yêu thương

      Xóa
  5. Em vân còn đây buổi chiều êm
    Mặt trời vàng nắng sóng lênh đênh
    Nhớ anh con sóng buồn hiu hắt
    Sóng nói em rằng, em nhớ anh
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay biết có ngọn sóng xa
      Phiêu du sóng ghé góc phố nhà
      Biết sóng có mang yêu thương đến
      Nơi em trông đợi.. những ngày qua
      ...

      Xóa
    2. Nhìn xa biển rộng nhuốm màu xanh
      Ngập hồn em nhớ, buồn loanh quanh
      Muốn quên con sóng sao cứ nhắc
      Anh chốn nơi nào biển nhớ anh
      ...

      Xóa
    3. Hạ về cho cái nắng hao hanh
      Chiều nghiêng đổ nỗi nhớ chòng chành
      Phượng hồng nở thắm bừng trên lối
      Ve ngân ra rả.. gọi hè xanh...!

      Xóa
  6. Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MCT thật nhiều nhé! CT chúc anh một buổi chiều thật vui!

      Xóa
  7. Bài thơ thật hay
    mà cảm động quá Chân tình ạ...
    Có thể nào ai mà đáng yêu quá vậy nè...

    Anh cũng biết
    Có một loài hoa biển
    Nắng cứ tràn hoa cứ ngẩn ngơ
    Gió nồng nàn hoa cứ mơ mơ...

    Mong chàng gieo mãi vần thơ
    Để say lòng thiếp thật cơ ơ này... hihi

    Một chiều vui Chân tình nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muống biển
      chỉ mãi đắm say
      Vần thơ
      tình tự
      tháng ngày dấu yêu
      Một chút thôi
      có đâu nhiều
      Đam mê,
      khúc nhạc...
      ...những chiều
      ... đợi trông

      CT cảm ơn anh HT nhiều nè, CT cũng chúc anh một chiều vui nghen!

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ở rừng xanh không rành HOA MUỐNG BIỂN
      Chỉ nghe em kể chuyện từ lúc... thuở ban đầu
      Là hiện thân của cô em gái tên HÀ THU
      Luôn mộc mạc như ...loài hoa muống biển

      Anh chưa tin cho tới ngày hiện diện
      Giây phút trùng phùng mới biết ...nói chẳng sai
      ...và từ đó ...mãi cho tới hôm nay
      ÚT của anh HAI vẫn luôn là cô em nhỏ

      Vẫn chân thành thân tình như hồi đó
      Của một thời chưa tỏ mặt cùng nhau
      Muống biển ơi ...dù em ở nơi đâu
      Anh chi đây luôn bên đầu nỗi nhớ
      Nạn kiếp đã qua ,anh cầu gì hơn nửa
      Mơ ước một điều ...là muống biển được... bình yên

      Xóa
    2. Muống biển là hoa dại anh Hai ơi
      Một loài hoa mọc ở bãi cát bồi
      Lớn lên trên cát và trong nắng cháy
      Của phố biển xa... mãi nơi cuối trời

      Vậy là anh... đã gặp muống biển rồi
      Mộc mạc chất phác... chính em đó thôi
      Chẳng phải là bông hoa kiều diễm lệ
      Hội ngộ anh em.. ôi quá mừng vui

      Út cảm ơn anh Hai thật nhiều nghen! Bài thơ của Hai làm út thật xúc động, nhớ này ngày xuân anh chị em hội ngộ trên phố biển... Út lại mong có ngày được đón anh chị ghé thăm phố biển lần nữa...

      Xóa
  9. Hoa sao tím ngắt chờ mong
    Người sao biệt biệt có chăng em chờ
    Ngày qua tháng vẫn hững hờ
    Người qua có nhớ em chờ hay chăng?
    Đọc thơ của em lại nhớ bài Chuyện tình hoa muống biển. Tìm nghe lại CT à.
    Rất vui thấy em lại được gặp em. Vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa tím nhuộm thắm trang thơ
      Nhớ về kỉ niệm ngày mơ... hôm nào

      em nghe bài hát "Chuyện tình hoa muống biển " nhiều lần rồi chị yêu nhưng bài hát ấy buồn quá.... nên em để bài hát này... chúc chị yêu một ngày mới xinh tươi! Cảm ơn chị đã ghé thăm em

      Xóa
  10. Có một loài hoa tím thủy chung
    Hoàng hôn... gửi nỗi nhớ muôn trùng
    Lặng thầm... qua tháng năm sương gió
    Muống biển tím biếc... nỗi chờ mong..
    Thơ hay và cảm động quá nè chị ơi, chúc chị ngày mới vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn Lanci Hoài Thương đã ghé thăm và động viên CT nhé! Chúc Lanci Hoài Thương một ngày mới vui vẻ yêu thương nghen!

      Xóa
  11. Hoa Muống biển mang dáng vẻ dịu dàng, mong manh và ko kém phần kiều diễm. Có lẽ người yêu loài hoa này tính cách rất dịu dàng và tâm hồn trải rộng ra với thiên nhiên, với muôn loài.

    Một bài viết, một bài thơ đầy cảm xúc, chứa đựng tình yêu nồng nàn dành cho hoa Muống biển. Chính tình yêu ấy đã truyền thần vào từng câu từ, cuốn người đọc từ dòng chữ đầu tiên cho đến cuối cùng.

    TD sang thăm người bạn mới. Chúc chị CT luôn bình yên và hạnh phúc nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn TD thật nhiều... tuy Hoa Muống biển là loài hoa dại thôi... ngoài dáng vẻ mong manh giản dị Muống biển còn là loài hoa có sức sống rất mãnh liệt TD ạ, cũng như CT khát khao được sống, được yêu thương... Một lần nữa cảm ơn TD thật nhiều ...!!!! CT có đọc được "TD luôn giải mã được.. mọi người.." quả không sai đâu! Khi nào TD "Giải mã được" "Người kín như bưng" nhớ "Bật mí " với CT nữa nghen!

      Xóa
  12. Bờ biển dài cát tráng ngàn sóng vỗ
    Chẳng hoang vu vì có một loài hoa
    Màu tim tím thương yêu đến thật thà
    Hoa muống biển vẫn lá xanh cát trắng
    .
    Như lòng em biển xanh không xa vắng
    Tím đợi chờ bờ cát nhớ về ai
    TRên cát trắng màu lá xanh thương hoài
    Hoa tím biếc với muôn chiều nhung nhớ ...........
    .........
    Thăm em -chúc em bình an nhé -Chân Tình ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển hoàng hôn vẫn chập trùng sóng vỗ
      Bãi cát vàng trải nỗi nhớ mênh mang
      Hoa muống biển tím biếc dưới hạ vàng
      Lá vẫn nhuộm xanh tươi màu khát vọng.
      ...
      CT cảm ơn anh TML thật nhiều, chúc anh một chiều vui!

      Xóa
  13. Muống biển là em có phải không
    Vẫn ôm nhớ thương với mặn nồng
    Tình yêu thủy chung màu tím biếc
    Dại khờ khoe sắc vẫn đợi mong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muống biển nơi phố biển xa xôi
      Ngày ngày nghe sóng hát ru hời
      Thủy chung một màu hoa tím nở
      Giữa nắng hạ đã đến bên rồi

      CT cảm ơn anh TH nhiều nghen! chúc anh một chiều thật vui!

      Xóa
  14. Cây rau muống biển mọc hoang trên bãi cát trắng ven biển, đan thành từng thảm dày chống xói mòn của thiên nhiên sóng gió, Hoa muống biển tím ngát đẹp đến nao lòng khiến nắng gió cũng như dịu lại trước vẻ dịu dàng thuần khiết. ít ai biết rằng là loài cây hoang dại nhưng chính thân và rễ cây muống biển là vị thuốc Nam (thay thuốc Bắc) có tên là ĐỘC HOẠT chữa bệnh thấp khớp rất tốt...
    Sang thăm Chân Tình, xin có đôi lời đồng cảm và góp chút hiểu biết về loài rau muống biển này. Chúc CT khỏe vui và có thêm nhiều thơ hay nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh QTT, CT biết về cây hoa muống biển từ khi còn nhỏ xíu... Nhưng giờ CT mơ ới biết thêm về cây hoa cũng là một loại thuốc quý, cảm ơn anh thật nhiều nhé, chúc anh một ngày mới vui vẻ!

      Xóa
  15. Có loài Hoa muống biển
    Hoang dại và đơn sơ
    Nhưng bão giông chẳng đổi
    Giữ mãi màu tím cơ !
    Rất lâu nay mới ghé vào Blog, sang đọc mấy bài thơ của Chân Tình thấy rất hay. Họa vài lời cùng bạn nh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa tím nở trong gió
      Giữa cái nắng mặn mòi
      Khao khát những ngày vui
      Bên biển xanh ấm áp

      CT cảm ơn anh Quang 163 thật nhiều. chúc anh một ngày thật vui!

      Xóa
  16. Chuyện tình hoa muống biển

    Em kể anh nghe chuyện tình hoa muống biển
    Hoa chết lặng câm trong nỗi nhớ âm thầm
    Anh sợ lắm dẫu chẳng là hoa muống biển
    Vẫn khắc khoải âm thầm trong nỗi nhớ không tên.

    Biển gọi sao trong chới với ánh đêm
    Trong nỗi nhớ mong ngàn đời sao chẳng đến
    Anh mong mỏi khi tình em cập bến
    Tình em vỡ òa trong thương nhớ tình anh.

    Ngày xưa ơi sao cứ mãi trôi nhanh!
    Dấu còn chấm hỏi 1 thời còn bỡ ngỡ
    Biển vẫn hát vẫn hôn ngàn con sóng đó
    Để bóng một người mãi một nửa đơn côi.

    Anh chợt thấy mình trong bóng biển xa xôi
    Thấy hình em ảo mờ giữa muôn ngàn con sóng trắng
    Dẫu biết cuộc đời chẳng bao giờ phẳng lặng
    Trái tim dại khờ mãi ấp ủ một bờ yêu.

    Trả lờiXóa
  17. Chuyện tình hoa muống biển

    Em kể anh nghe chuyện tình hoa muống biển
    Hoa chết lặng câm trong nỗi nhớ âm thầm
    Anh sợ lắm dẫu chẳng là hoa muống biển
    Vẫn khắc khoải âm thầm trong nỗi nhớ không tên.

    Biển gọi sao trong chới với ánh đêm
    Trong nỗi nhớ mong ngàn đời sao chẳng đến
    Anh mong mỏi khi tình em cập bến
    Tình em vỡ òa trong thương nhớ tình anh.

    Ngày xưa ơi sao cứ mãi trôi nhanh!
    Dấu còn chấm hỏi 1 thời còn bỡ ngỡ
    Biển vẫn hát vẫn hôn ngàn con sóng đó
    Để bóng một người mãi một nửa đơn côi.

    Anh chợt thấy mình trong bóng biển xa xôi
    Thấy hình em ảo mờ giữa muôn ngàn con sóng trắng
    Dẫu biết cuộc đời chẳng bao giờ phẳng lặng
    Trái tim dại khờ mãi ấp ủ một bờ yêu.

    Trả lờiXóa