Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Tản mạn khi thu sang...!

Khi từng đêm em chạm khẽ vào tâm trạng riêng tư, em chợt thao thức nhiều hơn một nỗi niềm mình còn đang ấp ủ thật sâu… Nhớ, thương, sầu, lắng....




Thu về nỗi nhớ lênh đênh

Ghé tay vớt mộng mênh mông vào lòng
Gió đưa giọt nhớ phiêu bồng
Cành hoa ngơ ngẩn thơm nồng hương xưa


Giọt thương giọt nhớ đong đưa
Hỏi ai đếm được giọt mưa bão lòng?
Giọt chờ, giọt đợi, giọt mong
Giọt vương áo trắng, giọt vờn tóc mây


Giọt lưu luyến giọt ngất ngây
Tình xa nhung nhớ mộng đầy trang thơ
Thu về uơm nắng vàng tơ
Nhớ nguời xa mãi bến mơ chưa về



Biển gọi anh, gọi anh giữa mênh mang sao trời. Chẳng hình định một nỗi nhớ, cũng chẳng hình định một cái tên. Em chỉ biết là em tìm được chút gì đó còn sót lại trong gió sầu rơi nơi biển vắng mờ xa…  anh viết những vần thơ gửi đến chứa đầy những tâm tư của anh... Chẳng biết từ khi nào em yêu biển đến thế, yêu bờ cát trắng êm đềm xõa tóc vuốt ve vào sóng, vẽ mối lương duyên kết chặt những chỉ hồng…..




Thơ em gió thoảng..nhẹ lay

Mịn tươi hoa nắng..trên vai nghịch đùa
Ôi..! vần thơ nhỏ lạ chưa...
Lao xao như thể..đón đưa người tình
Tình thơ tâm thức êm đềm
Sáng trưa dệt mộng..chiều đêm mơ hoài
Gió thì thầm chúc lời say
Đồi trăng chung bóng..hoa khai nụ tình
Trời cao tinh tú lung linh
Đường thơ đợm nét..đẹp xinh sắc màu
Mỹ miều nét chữ thương nhau
Âm bằng thanh trắc..xôn xao dệt vần
Tình thơ..dù có phù vân
Cũng mang niềm nhớ trong anh mỗi vần..!!

Em ngồi bên đó đan mơ

Anh bên này..dệt bơ vơ kín trời


Đưa tay.. anh đón sương rơi
Để làm mực viết...cho vơi nỗi sầu
Trăng sao soi sáng trên đầu
Mà anh cứ ngỡ mắt màu thủy tinh
Mực sương...vết đọng lung linh
Hiển lên tình nhớ ẩn hiện trong anh
Đêm này...thức trọn năm canh
Để nghe gió biển sóng gào vu vơ


Thơ...vài lời viết đơn sơ
Gửi về em gái đang mơ trong chiều..!!



Sóng bảo… bên em mãi nhé, hỡi trái tim ngàn năm vẫn đợi. Đợi bình minh nhô cao, bên khúc ca sóng hát những rì rào. Đợi từng cánh hải âu nhặt nắng chiều hát khẽ bên anh khúc nhạc của gió. Đợi ánh đêm, bóng nguyệt tỏa sáng lung linh giữa không gian thinh lặng, chỉ còn khoảng trống cho nhịp đâp thổn thức của hai  trái tim quấn quýt không rời…

Mỗi đêm biễn vẫn gọi đấy thôi… anh có nghe thấy tiếng biển gọi tên mình?




41 nhận xét:


  1. Em ngồi bên đó đan mơ
    Anh bên này..dệt bơ vơ kín trời
    ...
    Hay quá CT ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Ba thật nhiều! Câu thơ này của anh LAD viết bài này em và anh LAD viết chung đó ạ

      Xóa
  2. Hay lắm em ạ. Lâu rồi VL không viết được vậy nữa. Cũng không hiểu vì sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết này từ hồi Blog yahoo VL ạ... em dạo này cũng khó viết quá... có lẽ do áp lực công việc đó VL ạ

      Xóa
  3. Đúng là thời gian này cứ quay như chong chóng em ạ. Cảm xúc bay đâu mất hết. Thật khó! Biết sao bây giờ?

    Trả lờiXóa
  4. Chị sang thăm em , những ngày còn lại của tuần vui vẻ , thuận lợi trong cv em gái nhé !

    Trả lờiXóa
  5. UI...anh bạn VL quá tham lam xí hết tem rồi ! còn chỗ nào dành cho a2 hông đây?

    Trả lờiXóa
  6. "Em ngồi bên đó đan mơ
    Anh bên này..dệt bơ vơ kín trời"
    ..............
    Thật hay và thật dễ thương CT em gái iuui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết người nơi ấy có vui
      Có nghe lá đổ bồi hồi thu xưa
      Một chiều hoa nắng nhạt thưa
      Hoa vàng mấy độ... người vừa đâu đây...?!

      Người vừa khuất nẻo chân mây
      Lên non tìm động hoa vàng nhớ ai
      Chiều rơi chiếc lá thu phai
      Lá rơi, rơi cả hồn ai tím chiều
      ...
      (LD)

      Xóa
  7. Thu sang cho sắc nắng vàng tươi
    Tô điểm đôi môi, thắm nụ cười
    Gió Thu lành lạnh theo mây khói
    Đưa sóng Thu trôi dạt cuối trời...

    Thu sang trút lá trả Thu vàng
    Gửi chút hồn Thu tới cõi hoang
    Gửi chút tình Thu hoà sắc nắng
    Để hồn phiêu dạt cõi thênh thang

    Thu sang tiếc Hạ đã sớm tàn
    Nhớ mãi ngày hè nắng chói chang
    Xanh ngắt hàng cây thành quá khứ
    Bạc đầu con sóng cũng sang ngang!...
    Lần đầu tiên em Xuanduy ghé thăm chị và em cũng được Anh Hai Lúa nhắc đến chị cho em em nghe thật nhiều và thật vui khi hội ngộ ở VT em cũng ở VT đó chị . Hôm nay em qua thăm và xin phép được cùng chị giao lưu và chia sẻ trong cuộc sống. Em mến chúc chị thêm vui và hạnh phúc với các ngày trong tuần luôn ấm áp chị nhé...!

    Trả lờiXóa
  8. Đưa tay.. anh đón sương rơi
    Để làm mực viết...cho vơi nỗi sầu
    Sang thăm Bạn , ngày mới vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
  9. Sầu đong biết mấy vì đâu
    Hở ai biết có,lá rầu đôi câu?

    Trả lờiXóa
  10. Anh vẫn đợi thu về hong lá
    Để tim mình băng giá tan nhanh
    Đêm từng đêm giấc mộng lành
    Ru hồn vạn lý độc hành tìm trăng

    Đôi cánh mỏng giữ thăng bằng đó
    Muôn dặm đường sương gió anh qua
    Thảo nguyên xanh cánh đồng hoa
    Nơi thời gần gũi nơi xa nghìn trùng

    Bao giờ được tương phùng tri kỷ
    Bao giờ thôi suy nghĩ mông lung
    Đại dương kia rộng vô cùng
    Bao la sóng nước thủy chung một màu

    Mây huyền ảo trên cao ngọn núi
    Róc rách tuôn dòng suối trong veo
    Chân thoăn thoắt chẳng kịp theo
    Mấy cô sơn nữ đang leo lên trời

    Đời cô lữ lá rơi vô định
    Chớm hoàng hôn chưa tỉnh giấc mơ
    Gom tâm sự gởi vào thơ
    Cho đời vơi bớt bơ vơ em à

    Trả lờiXóa
  11. Thu về ươm nắng vàng tơ
    Nhớ người xưa ấy bến mơ đây rồi...
    Tiếng lòng anh đã ngỏ lời
    Mong cho người đẹp mãi hồi sắc xuân
    Đường xa giờ hóa ra gần
    Thương nhau chẳng đặng ngại ngàn xa xôi...
    ...............................
    chúc vui trẻ

    Trả lờiXóa
  12. . Màu thu phớt nhẹ trong thơ
    Như tan chứng gió vần chờ vẹn nguyên
    . Này em cô gái thuyền quyên
    Bến thu chờ đợi thắm duyên thu vàng .............
    .........
    Thăm em -tối vui vẻ nhé -Chân tình ơi -

    Trả lờiXóa
  13. Tôi đuổi hạ đi nhặt thu về
    Nồng nàn hoa sữa gửi hương mê
    Cơn gió lạc hồn con phố vắng
    Nhặt lá vàng rơi đón thu về.
    -----------------------------------------
    Sang thăm em và chúc em ấm áp, an lành khi thu đang về!

    Trả lờiXóa
  14. . Thu này nối nhớ tràn loang
    Ddu theo con sóng nắng vàng lung linh
    . Người ơi bao nhớ ân tình
    Thầm đọng trong những nguyên trinh đợi chờ ............
    ........
    Thăm em -luôn an bình -vui vẻ và hạnh phúc em nhé -Chân Tình -

    Trả lờiXóa

  15. NHỊP TÌNH YÊU
    Lời chân thành tâm tình đầy nồng ấm
    Thấm vào lòng từng làn sóng yêu đương
    Trái tim yêu vấn vương nhiều thổn thức
    Quyện vào hồn náo nức nhớ với thương
    Cảm mến yêu nên thường xuyên mơ ước
    Mong duyên tình lả lướt với thời gian
    Vẩn cưu mang dù gian nan cách trở
    Biết sẽ chia từng nhịp thở con tim
    Tình mộng mơ im lìm và bối rối
    Ánh trăng khua chỉ lối bước chân đi
    Nguyện ước thầm lên vì sao lấp lánh
    Gió đẩy đưa tình chắp cánh bay xa
    Chuyện tình ta đẹp như giải ngân hà
    Dưới bầu trời bao la là hạnh phúc
    Có những lúc mây mù sương phủ kín
    Nhịp tình yêu chân chính mãi ngân vang.
    Phan Phước Huy
    Chúc mừng sinh nhật Lê anh Dũng
    Chúc Chân tình vui khỏe trẻ đẹp
    Tình yêu hạnh phúc sẽ đến trong tương lai.
    Và những ước mơ mong đợi sẽ được đong
    thật đầy.Tình thu lãng mạng sẽ mang đến
    nhiều bài thơ hay.Anh rất bận nhưng rất vui
    khi lên mạng đọc thơ em và các Bạn

    Trả lờiXóa
  16. Du lịch về anh rề sang nhà ÚT
    Tá túc hiên liền ghé đọc vần thơ
    Thơ của em vẫn ngọt tự hồi giờ
    Thơ bạn họa càng mộng mơ trang blog

    Hai còn mệt chỉ ghé thăm phút chốc
    Gửi lại em đôi vần cóc , câu chào
    Hôm nao khỏe dẫu em đóng cửa rào
    Anh vẫn đến ghẹo vài câu ngoài ngỏ

    Chào ÚT nhé đêm về khuya rồi đó
    Chúc ngủ ngon và có cả giấc mơ lành... !

    Trả lờiXóa
  17. Thu sang lá ngả mầu vàng
    Tình em nhạt nắng bàng hoàng trong mơ
    Anh đi em vẫn đợi chờ
    Người vui bên đấy ,tình nờ bên đây.

    Lý thăm chúc Chân Tình,chị khong thấy em qua thăm,chị cũng lười đăng bài mới,các anh quên lý rồi.Chúc cuối tuần vui nhé em.

    Trả lờiXóa
  18. Thu về chiếc lá lênh đênh
    Anh con thuyền nhỏ biển tình em trao
    Xa nhau ngọn sóng chênh chao
    Xa em chiếc lá rơi vào thinh không
    .......

    Trả lờiXóa
  19. Thuyền trăng một chiếc trên sông mây
    Không mái chèo khua không cánh xoay
    Không gió không buồm không sóng đẩy
    Làm sao thuyền vượt qua đêm nay

    Trả lờiXóa
  20. Thu vàng quyến luyến tháng chín mùa
    Heo may đã điểm khi nhặt thưa
    Thăm em bên này chúc vui nhé
    Hạnh phúc thứ bảy nắng vàng đưa ............

    Trả lờiXóa
  21. Chậc! Tự dưng thấy thèm cảm giác đi hoang giữa mùa thu

    Trả lờiXóa
  22. Kỉ niệm tình thu mãi thắm xanh
    Mơ đan ngàn lá xếp trên cành
    Trăng vàng lỗi hẹn rơi trên tóc
    Tháng chín thu về giấc ngủ anh..!

    Chẳng muốn em buồn chốn lặng thinh
    Gió gieo đàn lá dạo thơ tình
    Mây phơi muôn sắc ru trời ảo
    Sương giọt bay bay đọng má tình..!!

    Nhớ tới ngày đầu anh gặp em
    Con tim run tựa gió lay rèm
    Bàn chân lãng tử anh phiêu dạt
    Đốt dở lửa tình..để mắt hoen..!

    Thu về em viết khúc tình xanh
    Vẫn mhuộm màu thương..vẫn ý lành
    Trăng vẫn gọi thu màu tháng chín
    Có giọt ngâu về..ướt áo anh..!!

    Nỗi nhớ sầu rơi trên biển vắng
    Ngàn thương mơ cuộn góc mong chờ
    Nỗi buồn gửi góc văn tâm sự
    Xẻ tiếc vơi lòng chốn tình thơ..!!!

    Anh qua ghé thăm em và mến chúc em mãi được nhiều yêu thương và đầy mộng mơ theo mùa thu nhé. I miss you và gặp em sau..!

    Trả lờiXóa
  23. Hôm nay trở lại bến thơ
    Người đâu chẳng thấy..bơ vơ một mình
    Em ơi..! còn có mộng mơ..?
    Riêng anh thì vẫn lơ ngơ ngóng chờ..!

    Gặp em ngày ấy chẳng quên
    Điệu ru điệu nhớ ấm nồng đôi tim
    Rồi em bên ấy đan mơ
    Anh bên này..dệt bơ vơ kín trời..!!

    Phong trần được mấy lần may
    Gặp thơ em viết tháng ngày kỳ duyên
    Bút hoa như thể bóng thuyền
    Sông thơ em đẩy..tự nhiên sóng lòng..!

    Anh đang nghĩ ngợi trong lòng
    Tìm trang sách rộng cất dòng thơ em
    Tai nghe gió dạo bên thềm
    Tưởng như nắng thả tơ trên má đào..!!

    Nhớ em biết nói làm sao
    Câu thơ trăn trở đổi trao cánh buồm
    Một dòng chữ..một sông thương
    Một câu thơ ngỏ..dẫn đường mơ em....

    Nhìn những messages trên blog..hình như đã lâu em không vào. Anh hy vọng em gái vẫn khoẻ mạnh, yêu đời và đầy niềm vui như xưa nhé. Khi nào rãnh, em nhớ nhắn cho anh vài chữ để được biết em mãi bình yên. Mến chúc em một ngày chủ nhật đầy tươi hồng và ngập đầy niềm vui nhé...I miss you..!

    Trả lờiXóa
  24. Tôi đã qua đây một buổi chiều
    Có người em gái tuổi vào yêu
    Vui cười với gió đùa cùng bướm
    Khoe sắc thanh hương dáng mỹ miều

    Tôi trở về đây một buổi chiều
    Gió lùa lá rụng... cảnh điều hiu
    Còn đâu em gái mùa Thu trước
    Cảnh vật sao buồn... quá Cô Liêu !

    Em gái yêu thương đi đâu mà lâu thế, để blog quạnh hiu vậy nè. Cho người mong người đợi và người trông ???. Chúc em gái yêu thương mãi yêu đời và đong đầy mộng mơ như bài thơ trên.

    Trả lờiXóa
  25. Chân Tình vắng lâu rứa hè. Bình yên nhé !

    Cơn gió thoảng nhẹ lay tà áo
    Một sáng ngày cô giáo qua đây
    Hồn tôi theo chiếc áo bay
    Cùng vào lớp học đọc bài ê a

    Ơn cha mẹ bao la trời biển
    Phận làm con thảo hiếu đáp đền
    Luôn ghi khắc mãi không quên
    Trời hòa cùng biển dịu êm nụ cười

    Trong sự nghiệp trồng người khó nhọc
    Người đưa đò như ngọc long lanh
    Chẳng màng chi lợi hay danh
    Điểm sương mái tóc cho xanh cây đời

    Từng trang vở lần hồi được mở
    Ghi một thời nhung nhớ bay cao
    Bạn thân ơi phượng nghẹn ngào
    Bằng lăng lưu luyến hẹn nhau tựu trường

    Thời trai trẻ vấn vương tình mộng
    Chợt thu lùa gió lộng tình đông
    Ta khờ dại nhạt cánh hồng
    Để hoa ủ rũ trên sông tím chiều

    Đường rong ruổi liêu xiêu chân bước
    Tà áo ai quay ngược thời gian
    Đêm ăn năn dẫu muộn màng
    Cảm ơn chiếc áo bay ngang đời này.

    Trả lờiXóa
  26. Vắng nhà lâu quá Chân Tình ơi

    Trả lờiXóa
  27. Đến thăm em mà nhà vắng lặng quá
    Em đi đâu cho khách đợi rồi buồn
    Dẫu nơi đâu chúc em bình an nhé
    Vui thanh bình cho cuộc sống đẹp hơn ................................

    Trả lờiXóa
  28. Thu về cho lá vàng bay
    Cho mùa nhung nhớ đong đầy yêu thương
    Thu về cho những vấn vương
    Mùa yêu mãi mãi thắm hương nồng nàn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lảng Du quên mất Hai rồi
      Nên hông ghé lại thăm người nhớ em!

      Xóa
    2. Hai về mua một con tem
      Gửi thư hỏi nhỏ Du xem thế nào
      ...
      Đừng G em nha anh Hai.

      Xóa
  29. Sang thăm Út vẫn chưa về
    Để bao khách khứa mỏi mê đợi chờ!

    Trả lờiXóa
  30. Thăm em -em đâu rồi -luôn bình an nhé Em gái ơi

    Trả lờiXóa
  31. Ngày người cất bước sang ngang
    Trời thu đổ lệ lá vàng thôi bay
    Cô đơn một bóng nơi này
    Người bên bến ấy có hay em chờ.
    Sang thăm chị nhưng thấy chị vắng nhà lâu quá. Chúc chị luôn vui khỏe và bình an nhé!


    Trả lờiXóa
  32. Người làm ta nhớ biển xưa
    Nhờ bờ cát mịn, nhớ người ra đi...

    Trả lờiXóa