Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

My Birthday ...!


Chiều nay giọt nắng lung linh
Như cây chín mộng hương tình trái yêu
Vươn tay hứng giọt nắng chiều
Mong manh giọt nắng ấp yêu hương nồng

Bỏ vào trái túi niêm phong
Chắt chiu gìn giữ trong lòng tình em
Đêm về giấc ngủ nồng êm
Em bên túi trái mơ đêm thêm dài

Mùi hương tóc ngắn sợi dài
Mỏng như sương khói vòng tay ôm hờ
Tóc nhung dài những sợi tơ
Gác chèo thuyền đỗ bến mơ... cùng nàng

Gửi em lục bát trữ tình
Chúc em tuổi mới được nhiều yêu thương
Hạ về hoa nở thắm tươi
Sáng trong mắt biếc màu môi em hồng

Sinh nhật em chẳng có hoa
Không thiệp cũng chẳng có quà tặng em
Đôi vần lục bát ấm êm
Vượt qua biển lớn ghé thềm nhớ mong
Nhỏ nhoi một chút tấm lòng
Thắp lên ngọn nến vui mừng ngày sinh..!

Một năm nữa sinh nhật về, anh mong em sẽ được nhiều niềm vui, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương với gia đình và bên cuộc sống nhé..! Happy Birthday to you..!!!
Lê Anh Dũng  05:53 Ngày 24 tháng 06 năm 2014









34 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh nhật của em chẳng có quà
      Chẳng có bánh kem cũng không hoa
      Chẳng gần để thủ thỉ lời chúc
      Thì thôi ý vần thay lời ca
      .
      Chúc em lòng mãi thắm tiết tình
      Lòng yêu luôn đậm nét môi xinh
      Gia đình hạnh phúc trong nồng ấm
      Gửi một nụ hồng xinh tặng cô mình
      CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM NHÉ -CHÂN TÌNH -

      Xóa
    2. Cảm ơn lời chúc của anh xa
      Ý, vần quý đẹp vui thật là
      Chân Tình em xin cảm ơn nhé
      Tấm lòng thân quý của anh xa...!

      CT cảm ơn anh thật nhiều nè TML :)

      Xóa
  2. Biển xanh gợn sóng dịu êm.
    Mừng em sinh nhật ấm êm tình người.
    Gởi em một đóa hoa tươi.
    Nụ cười thân thiện của người phương xa.
    Gửi em ít chử làm quà.
    Tấm lòng chân thật của người xa quê.
    Chân tình vui vẽ dễ thương.
    Thơ hay ý đẹp vấn vương bao người.
    Phan Phước Huy.

    Chúc em sinh nhật đầy niềm vui.
    Blogger nhộn nhịp tới lui chúc mừng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn những đóa hoa tươi
      Chữ xinh, nét ngọc, nụ cười của anh
      Một sinh nhật vui an lành
      Muôn ngàn lời chúc chân tình... anh xa

      CT cảm ơn anh thật nhiều anh Phan Phước Huy

      Xóa
  3. Chúc MƯNG SINH NHAT...CT.
    Chúc thêm tuổi mới ngày càng xinh hơn....

    (*chả bít SN thứ bao nhiu rồi nhỉ !?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn phong sương! Đây là Sinh nhật thứ tư trên Blog Chân Tình :)

      Xóa
  4. Chúc mừng sinh nhật em . em có ảnh avar đẹp quá

    Trả lờiXóa
  5. Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhà báo, chúc anh có một chiều thiệt vui nghen!

      Xóa
  6. Thắp thêm một ngọn nến hồng
    Mừng em tuổi mới thêm hồng má em
    Sáng mai dậy sớm ra xem
    Hoa tường vi nở mừng em tuổi hồng
    Lớn thêm tuổi mới chờ mong
    Em luôn xinh mãi tóc bồng bềnh buông
    Dù trưa hay sớm mưa tuôn
    Em luôn tươi tắn không buồn nha em
    Lại thêm giấc ngủ mời thêm
    Mộng vàng luôn đến đêm đêm giấc nồng
    Không còn những lúc buồn không
    Làm em phải khóc chờ mong tin về
    Sinh nhật tuổi mới gần kề
    Em luôn tươi mãi xuân về nha em

    Vo Luong23:21 Ngày 18 tháng 6 năm 2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ VL chúc mừng sinh nhật CT ấm áp quá ta...Dạo này VL làm thơ nhiều cảm xúc thật đó. Chúc mừng CT và VL nhé

      Xóa
    2. Út cảm ơn anh Ba và chị MTV! :)

      Xóa
  7. lâu lắm rồi chị HAI mới qua thăm em ,nhân ngày sinh nhật của em ,chị chúc em thật nhiều sức khỏe,luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình em nhé . (chị 2 HM)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui Út xúc động quá nè, hôm nay được chị Hai qua thăm, Út chúc anh chị một chiều vui nghen!

      Xóa
  8. Tặng em một đóa hoa hồng
    Làm quà sinh nhật ấm nồng môi em
    Tặng em một chút nắng lên
    Cho tươi lại những ngày bên đợi chờ
    Tặng em cả tháng năm giờ
    Cho em nhớ mãi, ngẫn ngờ.. khi quen

    Chúc em gái sinh nhật thật vui và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị tặng hoa hồng
      Nắng vàng ngày hạ hương nồng tháng năm
      Tháng, giờ, ấm áp cả năm
      Sinh nhật vui vẻ... tô hồng môi em!

      CT cảm ơn chị gái yêu thật nhiều :)

      Xóa
  9. Tặng em ngàn đóa hồng tươi
    Chúc mừng thêm một tuổi đời ngát hương
    Tặng em tất cả yêu thương
    Niềm vui hạnh phúc, nẻo đường em qua.
    Chúc em ấm áp mặn mà
    Tình yêu thắm mãi thiết tha ấm nồng.

    Trả lờiXóa
  10. Chị gái sang muộn nhưng đã chúc bên FB rồi .. Chúc em sinh nhật vui vẻ , nhiều sk , may mắn em nhé !

    Trả lờiXóa
  11. Chúc mừng sinh nhật chị!
    Lâu quá, chị em mình không nói chuyện!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé nhà văn! sao dạo này có gì mới chưa nè?

      Xóa
  12. TD sang thăm muộn quá đã qua ngày SN của chị rồi. Thật ngại vì đã ko thể gửi lời chúc mừng sớm đến chị CT. Mong chị thông cảm nhé!
    Thấy không khí rộn rã ở đây TD cũng nghe lòng vui lây đó, nhất là nhìn tấm ảnh chủ nhân chụp cùng ổ bánh SN trông thật rạng rở xinh tươi. Chúc CT luôn luôn rạng rở như thế nhé, và mọi niềm hạnh phúc đều đến với CT nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn TD nhiều nè! không sao đâu mà TD, thấy TD sang thăm là CT vui lắm nè! CT chúc TD một tuần mới nhiều niềm vui nghen!

      Xóa
  13. Thăm em và chúc mừng sinh nhật muộn em nha!
    ......
    Tặng em một đóa hoa hồng
    Tặng cả ngày tháng ấm nồng xinh tươi
    Mong em luôn nở nụ cười
    Dịu dàng xinh đẹp thương mười em tôi...

    Trả lờiXóa
  14. chúc mừng sinh nhật chị nhé, hihi.
    Hơi muộn nhưng không sao, chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao mà Lanci Hoài Thương! cảm ơn em thật nhiều nhé! CT rất vui khi em ghé sang thăm và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chị!

      Xóa
  15. Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Huân thật nhiều nghen! muộn cũng không sao đâu nè, CT rất vui mà :)

      Xóa
  16. Sinh nhật em chúc mấy lời
    Chúc em nắng ấm bên mình
    Phong lan trà bạch thắm tình tặng em
    chúc mừng sinh nhật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghe chới
      Mừng sinh nhật với những lời chúc vui

      Xóa