Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Câu lục bát...!


Biển chiều in bóng trời xanh
Nhuộm thêm nỗi nhớ chòng chành em mang
Hàng dừa nghiêng bóng mơ màng
Em nghe ai dạo cung đàn... nhớ thương

Ai về... nơi ấy sống Tương
Cho em nhắn gửi lời thương về người
Hoàng hôn… buông hạt mưa rơi
Phủ mờ phố biển một trời nhớ nhung

Chiều nay thơ có về cùng
Theo con sóng nhỏ muôn trùng nơi xa
Để câu lục bát vỡ òa
Giọt thương, giọt nhớ.. nhạt nhòa bờ mi…!



19 nhận xét:

  1. .Anh ơi nắng thả biển chiều
    Lunhg linh gợi nhớ chữ yêu trong lòng
    .Mây xanh gió lướt sang ngang
    Em như chợt thấy bóng chàng đâu đây
    .
    .Có ai về bến chiều nay
    Hỏi người bên ấy chiều say có về
    .Buông mây thêm gió mãi mê
    Thanh âm đâu đó khúc thề nguyền xưa
    .
    .Bờ tình bao nắng cùng mưa
    Với bờ cát trắng như vừa hôm qua
    . Ơi câu lục bát tình ta
    Ngân nga câu hát hoài xa nhớ tình -
    -
    Chúc em gái vui vẻ -hạnh phúc nhé -Chân Tình -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển hoa nắng lung linh
      Đón một ngày mới bình minh tươi hồng
      Thả hồn vào nhớ mênh mông
      Mơ về nơi ấy thầm mong... thơ về...!

      Eg cảm ơn anh trai thật nhiều

      Xóa
  2. a2 an ủi con tem bạc xí chỗ đã út nhé ! hội chứng vật vả do cai thuốc lá nó hành hạ a2 mấy hôm nay, nhức đầu và hoa mắt quá, chưa họa được, chúc bài mới đông vui út nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út cảm ơn anh Hai nhé! Chúc anh Hai và gđ một ngày mới vui vẻ

      Xóa
  3. Ngày mới nhiều năng lượng em nhé! hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhà báo, CT cũng chúc anh một ngày mới với nhiều niềm vui!

      Xóa
  4. Chiều nghiêng cái nắng mơ màng
    Nghe câu lục bát miên man nhớ người
    Nhớ em đôi mắt biết cười
    Nhớ em khuôn mặt rạng ngời xiết bao

    Chiều đi con sóng lao xao
    Nắng vàng trãi khắp nao nao riêng lòng
    Đường ven biển uốn vòng vòng
    Bằng lăng tím nở sao mong gặp người
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển nghiêng đổ giọt rơi
      Cơn mưa đến vội chơi vơi nỗi niềm
      Bằng lăng nở tím chiều êm
      Nhớ con sóng nhỏ ru mềm tháng năm

      Nghinh Phong đón gió bao năm
      Hạ Long trải nhớ... cát nằm chờ trông
      Ngày mai thuyền có về không
      Để hoàng hôn nhớ... nắng hồng bình minh
      ...

      Xóa
    2. Nhớ sao con gió biếng lười
      Nhớ sao đôi mắt biết cười của em
      Đường quanh phố biển thân quen
      Đi mà lại nhớ cô em thưở nào
      ...
      Sinh nhật vui thật vui nha CT, cô Út của cả nhà.

      Xóa
    3. Chiều nay phố biển mưa rào
      Vỡ òa nỗi nhớ... sóng ào ào xô
      Biển tung bọt... phủ trắng bờ
      Bằng lăng trải tím...phố mơ chiều về..

      Út cảm ơn anh ba thật nhiều!

      Xóa

  5. Biển tình người ngỡ đắm say,
    Chẳng qua gió thổi... ngất ngây sóng lòng.
    Tình người lắm ước nhiều mong,
    Cứ yêu đi chớ ví, trông... biển, bờ.
    sang thăm Bạn , buổi tối vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ yêu thắm cả giấc mơ
      Thuyền tình cập được bến bờ dấu yêu
      Hoàng hôn sẽ đẹp hơn nhiều
      Nghe con sóng hát trong chiều hạ sang

      Xóa
  6. ÚT thân mến! A2 cũng chỉ tình cờ vào nhà em lục tìm lời com của 1 người bạn thời điểm tháng 6 năm ngoái, đọc lại lời com của 4 anh em chúng ta (HL,VL,MTV,CT) thật là ấm áp vui vẻ quá chừng...cũng nhờ vậy mà anh chợt nhớ ra không còn mấy tiếng nữa là tới ngày 24/06 là ngày sinh nhật em, có lẻ năm nay ÚT bệnh mới dậy, nên không tổ chức mừng sinh nhật đúng hông? thôi thì dù em có tổ chức hay không, a2 cũng chúc mừng sinh nhật ,chúc em luôn khỏe mạnh bình an hạnh phúc bên đời nhé, CHÂN TÌNH ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hai à Út cảm ơn anh Hai thật nhiều nè, dù công việc khá bận rộn và sức khỏe không tốt lắm anh hai vẫn nhớ đến sinh nhật của Út... lâu lâu Út cũng vào những bài viết cũ đọc lại những lời comments Út cũng vui lắm anh Hai ạ

      Xóa
  7. Biển chiều nơi ấy em hay
    Lòng tôi se sắt muốn bay về cùng
    Bên em giây phút trùng phùng
    Thả hồn phiêu bạt trên tầng mây bay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nghe trong gió chiều nay
      Lời yêu anh gửi đắm say lòng cười
      Hoàng hôn hoa nắng thêm tươi
      Em như được thấy nụ cười của anh

      Em cảm ơn chị Anh Nguyên!

      Xóa
  8. Chiều nay giọt nắng lung linh
    Như cây chín mộng hương tình trái yêu
    Vươn tay hứng giọt nắng chiều
    Mong manh giọt nắng ấp yêu hương nồng
    Bỏ vào trái túi niêm phong
    Chắt chiu gìn giữ trong lòng tình em
    Đêm về giấc ngủ nồng êm
    Em bên túi trái mơ đêm thêm dài
    Mùi hương tóc ngắn sợi dài
    Mỏng như sương khói vòng tay ôm hờ
    Tóc nhung dài những sợi tơ
    Gác chèo thuyền đỗ bến mơ... cùng nàng
    Gửi em lục bát trữ tình
    Chúc em tuổi mới được nhiều yêu thương
    Hạ về hoa nở thắm tươi
    Sáng trong mắt biếc màu môi em hồng
    Sinh nhật em chẳng có hoa
    Không thiệp cũng chẳng có quà tặng em
    Đôi vần lục bát ấm êm
    Vượt qua biển lớn ghé thềm nhớ mong
    Nhỏ nhoi một chút tấm lòng
    Thắp lên ngọn nến vui mừng ngày sinh..!

    Một năm nữa sinh nhật về, anh mong em sẽ được nhiều niềm vui, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương với gia đình và bên cuộc sống nhé..! Happy Birthday to you..!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh thật nhiều về món quà sinh nhật thật dễ thương mà em rất thích!

      Xóa
  9. Nỗi buồn từ cõi xa xăm
    Hướng về trái đất lặng thầm niềm riêng

    Trả lờiXóa