Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Thu gọi


Chiều nay phố biển  chẳng mưa bay
Hoa nắng ngập tràn trên phố này
Biết anh có nghe... mùa đang tới
Thu ghé về rồi vương tóc mây

Chiều buồn em nhặt nắng ươm đầy
Gom bao thương nhớ chặt vòng tay
Kết mây màu nắng trong chiều tím
Bồng bềnh em thả giấc mơ bay

Anh có nghe không tiếng gọi thu
Tiếng gió thầm thì gió khẽ ru
Mùa thu đang đến mùa thu gọi
Yêu thương tràn lấp tan mây mù...

89 nhận xét:

  1. Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu thương
    Và anh có nghe khi mùa thu tới
    ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã nghe...mùa thu thầm nói
      Khúc yêu thương em gửi tới anh
      Nắng nhạt màu đậm nét hao hanh
      Lá vàng rơi xung quanh đầu ngõ.

      Xóa
    2. ...
      Con nai vàng ngơ ngác
      Đạp trên lá vàng rơi
      ...

      Xóa
  2. Trong cơn mê anh nghe mùa thu tới
    Tiếng lá xạc xào theo từng giọt thu rơi
    Mưa qua chiều như làm tỉnh giấc mê
    Mùa thu tới tiếng em khe khẻ gọi
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh có nghe chăng... mùa thu đang tới
      Thu yêu thương khe khẽ gọi mùa sang
      Hoa nắng rơi nhuộm hoa cúc thêm vàng
      Khúc mùa sang dịu dàng trên phố biển
      ...

      Xóa
    2. Anh đã nghe tiếng thu về đang gọi
      Mùa thay mùa thay màu lá tươi vui
      ...

      Xóa
    3. đọc 4 câu thơ của VL LÚA chợt nhớ 1 chiện."cũng có lần thập tử nhất sinh"hỏng biết lúc mê sảng nói điều gì mà khi dứt bịnh em xã điều tra dữ lắm.LÚA kể VL nghe đở buồn nghen!

      Trong cơn mê tôi tưởng chừng như tuyệt vọng
      không mong gì sống nổi tới ngày mai
      cuộc trần đời chưa nếm trải đủ đắng cay
      ra đi lúc này ...ôi sao tiếc quá!

      thương vợ hiền bao đêm vất vả
      không ai yếu mềm... mà lệ vẫn tràn mi.
      ...trong cơn mê tôi đã nói điều gì
      khi tỉnh giấc em ôm ghì chợt hỏi???
      tội nghiệp anh...người phụ nữ ấy là...ai???
      (chít chửa nè!....)

      Xóa
    4. Hi hi nghe hỏi vậy anh Hai ngồi bật dậy hết bệnh luôn phải không?

      Xóa
    5. thương vợ hiền bao đêm vất vả
      không ai yếu mềm... mà lệ vẫn tràn mi.
      ...trong cơn mê tôi đã nói điều gì
      khi tỉnh giấc em ôm ghì chợt hỏi???
      tội nghiệp anh...người phụ nữ ấy là...ai???
      ----------------------------------------

      Trong cơn mê anh biết mình "lỡ dại"
      Rất hồn nhiên chẳng ai "uýnh" mà "khai"
      Người "phụ nữ ấy" là ai ấy nhỉ?
      Mà anh thương gắn bó cả cuộc đời?!

      Cả đời anh chỉ có mỗi em thôi
      Anh sợ phải "ra đi" đầy tiếc nuối
      Vì lời yêu chưa kịp nói thành lời
      Suốt đời này anh YÊU MÃI VỢ THÔI!

      hihi ÚT nói dùm anh Hai đó nghen! còn không biết anh Ba lúc mê man có giống anh Hai không? =))

      Xóa
    6. đúng vậy đó VL ...cái zụ này bất khả kháng mờ.xuất mồ hôi zà hết bịnh liền.cũng may là còn yếu nên hỏng bị nhéo hihi...

      Xóa
    7. cảm ơn ÚT đã hiểu lòng anh và nói thay dùm anh HAI nhé!

      Xóa
    8. Út rất hay đó anh Hai.Nhờ Út chỉ mà em mau hết bệnh đó anh ạ.

      Xóa
    9. hihi VL chưa biết chiện,hồi mới vô yahoo blog,anh HAI vẫn gọi ÚT là CÔ TIÊN đó sao, chắc ÚT chưa quên đâu.
      " chiều nay mở cửa thấy ai vào
      ngỡ ngàng! nàng TIÊN nhỏ đó sao?
      CHÂN TÌNH nhè nhẹ len từng bước
      nhà anh bề bộn chỗ thấp cao
      đơn sơ mái lá chưa rào dậu
      chẳng có ghế đôn ấm chén TÀU
      vắng chủ khách vào ai mời nước
      TIÊN về còn để lại thơ khao
      ai ơi! có biết rằng tôi đã
      hồn bướm mơ tiên tự kiếp nào...?

      hihihi...cũng chính nhờ bài thơ ghẹo này mà ÚT cảm mến a2 từ đó.lập tức mần tặng a2 1 ngôi nhà có tên MIỀN THƯƠNG YÊU rất dể thương,thay thế căn nhà trống hoác,trống trơ đó VL.

      Xóa
    10. Ui anh Hai vẫn nhớ bài thơ bên Blog yahoo đó sao?! thật giờ Út tệ quá không nhớ đã họa gì nữa.. hôm nay Út họa bài mới nghen!

      Út chẳng phải đâu là cô tiên
      Là cô Tấm trong quả thị hiền
      Út em chỉ là loài hoa dại
      Tím màu hoa muống biển hồn nhiên

      Em mãi chỉ là hoa dại thôi
      Tím màu chung thủy nơi cuối trời
      Sống cùng cát cháy cùng nắng gió
      Bình dị chân chất tấm tình người

      Một ngày phố biển anh ghé qua
      Sẽ thấy bình yên nắng chan hòa
      Chân tình yêu mến người phố biển
      Đâu có gì là... chốn phồn hoa...

      Tặng anh Hai đó, khi nào anh về phố biển sẽ có cả anh Ba đón anh nữa đó! :)

      Xóa
    11. GHẸO SÔNG THU(thay lời cảm ơn)



      Vậy mà người chẳng nhận mình tiên,

      Hóa phép cho tôi có chốn liền

      Một nơi thôn giã miền sông nước

      Vô cùng lãng mạn với thiên nhiên.



      Có cánh đồng xanh vàng trĩu lúa,

      Có con sông nhỏ uốn lượn quanh,

      Có con trâu cày đang nhai cỏ,

      Thơ mộng làm sao mái lá tranh.



      Khắc dấu lòng tôi một sông xanh,

      Có tên “vàm cỏ” thật yên lành.

      Nhắc nhở tôi về miền ký ức,

      Một thời thơ ấu với chiến tranh.



      Đã quá xa rồi đời cơ cực

      Tha phương cầu thực chốn quê người,

      Mỗi khi nhớ lại miền quê ấy,

      Không khỏi bùi ngùi dạ thắt dây.



      Rồi có một ngày sẻ gần đây

      Về thăm quê củ nhớ thương đầy.

      Ước rủ “THU HÀ”cùng du khảo,

      …nghe hò…đối đáp của gái trai…



      …hò ơ ớ…hỏi em cô gái Thu Hà,

      Em bao nhiêu tuổi,cửa nhà chốn nao?

      Có chồng,còn dấu ở đâu?

      Nếu mà chưa có…ơ hò…

      Hò ơ ớ..Nếu mà chưa có ờ…sao không gật đầu ZÍ anh…?
      MT85.










      .




      Xóa
    12. Út có đâu phải là nàng tiên
      Là cô Tấm nhỏ quả thị hiền
      Em chỉ là loài hoa muốn biển
      Tím màu chung thủy giữa thiên nhiên

      Phố biển ước mong có một ngày
      Anh hai sẽ ghé lại nơi đây
      Thăm người em nhỏ anh kêu Út
      Nhâm nhi cà phê biển một ngày...


      Hò .........ơ ơ ơ...
      Anh hỏi thì em xin thưa
      Nhà em cửa mở... nhưng chưa... ai vào...
      Nhà em ở mãi xóm nghèo.....
      quanh năm... quanh năm... vất vả dãi dầu... giãi dầu nắng mưa...
      Cha mẹ... cũng đã.... già nua...
      Chưa người ... dạm ngõ... hò ơ... chưa ai... rước về... hihi

      anh hai xem mai mối dùm Út đi! :)

      Xóa
    13. hihi trước khi mần mai,a2 cop 1 com củ của LẢNG TỬ ĐA TÌNH mách bảo địa chỉ của cô em út đã chứ he!
      Lãng tử đa tình
      23:59 3 thg 9 2012
      Thu hà chưa có chồng đâu!
      Nếu anh có mến, Đem trầu ghé sang !
      Chọn ngày So Đũa treo Trăng
      Ánh vàng vành vạnh nên chăng hỡi người?
      Thương thời chớ để thuyền trôi
      Buông neo vào bến, cùng người anh thương
      Quê Hà đầy sóng Đại Dương
      Cát vàng trải rộng, Phố Phường đông vui

      Xóa
    14. hihi không "chém gió Út nha anh Hai

      Thuong
      08:20 9 thg 9 2012
      đàlạt hết mưa ,trời lại nắng,
      tiên của tôi chợt vắng mấy hôm rồi,
      ngưu chức đã đi xa,người hảy về thôi,,
      bạn hửu đợi,và tôi đây cũng...đợi.
      ..hj.chúc ngày chủ nhật tươi đẹp nắng hồng ,tiên nhé!

      ---- bài ni của ai đây ta?! =))

      Xóa
    15. ღღChân Tìnhღღܓ
      16:56 10 thg 9 2012
      Đà Lạt chiều nay nắng hay mưa
      Hoa nắng còn vương trên lối xưa
      Nhớ người bạn mến nơi phố núi
      Gửi tặng vần thơ khúc giao mùa...
      .
      Chúc Thương tuần mới ngập tràn niềm vui nhé

      hồi đó Út được làm chị... giờ bị "hạ cấp bậc" buồn ghê! huhu

      Xóa
    16. đây nữa nè

      "Thuong
      13:23 4 thg 9 2012
      bến mơ đang vẫn đợi thuyền
      mà sao thuyền vẫn luyên thuyên giửa dòng
      thuyền ơi, thôi chớ long bong
      hảy mau xếp cánh,đậu vòng bến mơ..
      Trả lời nhận xét này

      ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
      17:30 4 thg 9 2012
      Sông đời lúc đục lúc trong
      Thuyền trôi trôi mãi theo dòng nước đưa
      Buồm căng vướng phải bão mưa
      Đành theo con nước đi chưa cập bờ...Cảm ơn em nhé, chúc em tối vui nè"

      ----------
      Hai ơi, Út nhớ yahoo ngày đó Út lạ chị! giờ tiếc hùi hụi

      Xóa
    17. HAI cũng zậy mà.sáng nay chỉ vô tình thấy com củ của ÚT,là lật ngược bài củ say sưa đọc cả tiếng đồng hồ,
      hi..xem lại com củ của anh thấy vui vui nhưng mắc cỡ quá xá,lỗi chính tả quá trời luôn,
      ái chà.! ai mờ dám kiu anh HAI bằng em ngọt sớt zị ta? hehehehe...

      Xóa
    18. Hihi út cũng từng được làm chị thứ 100 của một "hoàng tử" đó anh hai... zui lắm cơ....

      Xóa
    19. Trời hai anh em nói gì không hiểu vậy nè?

      Xóa
    20. hà hà hà..có gì đâu mà hông hỉu VL...ngày đó a2 mới chập chửng bước vô làng blog,rất ngông nghênh lí lắc chọc ghẹo lung tung với các tay HOT BLOGER,trong đó có cô em ÚT CHÂN TÌNH,một trong những người thường xuyên có bài đc đưa lên chủ đề hót của tháng...tuy nhảy nhót lung tung nhưng rất chân thật và lịch sự, vì vốn đen nhẻm nên tự đặt cho mình cái tên MIÊN THƯỢNG( VỪA GIỐNG NGƯỜI MIÊN LẨN NGƯỜI THƯỢNG) và con số 85 sau đuôi các cô cứ nghĩ MT sinh 85 nên đc các cô giáo mến thương và cả NÀNG CHÂN đều gọi là em...hihi .đến khi lộ diện các nàng phải gọi ngược là anh HAI như bây giờ đó..hêhhehe

      Xóa
    21. Út "bổ sung" thêm chút nhé! Lúc đó anh Hai đã gọi Út = Chế! keke tức là gọi Út chị đó! Ui giờ Út tiếc hùi hụi "Ngày ấy mô rồi?! Ngày ấy Mô rùi?!" hihi Út kêu Hai = em ngọt sớt hà! Út lôi mấy comments hôig bên yahoo Blog ra đó! Út không nhớ lúc bên Yahoo kêu anh Ba bằng gì?! hổng biết có kêu = em không nữa... nên qua bên này Út cũng được làm "chị thứ 100" giờ Út vẫn còn thích được làm chị... tiếc là phải đi giày 40p hihi! =))

      Xóa
    22. Hai ơi anh coi bài thơ này của ai nè? hay dữ à nha! may mà Út còn lưu lại!

      Thuong
      14:03 14 thg 8 2012
      có nơi nào mưa buồn hơn đalat.
      cả tháng xám ngát một màu tro,
      mưa bay bay, mưa lất phất, chợt mưa to.
      mưa dai dẳng,trên tàn ô người cô lữ.
      con dốc vắng, bóng người đi lầm lũi,
      mưa chan hòa, thấy mặn ở đầu môi.
      là nước mưa hay nước mắt ai rơi.
      buồn mà chi? hỡi người em gái nhỏ?
      sao không cố gắng chờ thêm chút nữa.
      người đi rồi...anh sẽ thế..uống cùng em.
      chén rượu cay,lòng ấm lại môi mềm.
      em sẽ thấy,không còn buồn mưa đất khách.
      nếu một mai có lần lên đalat,
      hãy gọi anh...anh đến...uống cùng em.

      Xóa
    23. "hi...đây là 1 bài trong chùm thơ "ghẹo người" của MIÊN THƯỢNG.Bài thơ mang đến cho MT sự kết nối 1 tình bạn lúc ban đầu.nhưng thật tiếc... có lẻ vì quá chân thật trong các bài viết,MT bộc lộ rỏ thân phận mình,để người bạn kia đã quay lưng.hởi! người bạn củ kia ơi.chiến tranh luôn tàn bạo và khủng khiếp,MT chỉ làm tròn nghĩa vụ của 1 công dân với tổ quốc.cho dù là ở đâu hay bất cứ nước nào.Chiến tranh đã chấm dứt,quá khứ đã khép lại.VN đang từng ngày bảo vệ nền hòa bình của mình,xây dựng hạnh phúc ấm no.giờ là 1 thường dân MT luôn mong muốn thêm bạn bớt thù,nối vòng tay lớn.kết giao làm bạn với tất cả mọi người lương thiện yêu chuộng hòa bình trên khắp mọi miền,năm châu bốn bể,góp phần làm đẹp thêm hành tinh xanh của chúng ta.đây cũng là thông điệp nhỏ của bloger HAI LÚA bây giờ đó các bạn của tôi ơi! thân ái!

      Xóa
    24. Trời ơi, sao mọi người đều thức khuya hết vậy nè anh Hai ơi!

      Xóa
    25. hi...ĐÀLẠT mấy hôm nay ảnh hưởng hoàn lưu của bão.trên này dân địa phương gọi là BÃO GỐI...Mấy hôm nay mưa suốt ngày,a2 kg ra đồng đc nên ở nhà ngủ suốt ngày,báo hại tối lại hỏng còn ngủ thêm đc ,nên thức khuya zậy đó.

      Xóa
    26. hihi Út thấy "nghi ngờ" anh Hai quá à nghen!???

      Xóa
    27. em gái ÚT của hai chắc lây cái bịnh chọc ghẹo thiên hạ của anh HAI LÚA rùi seo.mà cắc cớ nghi nghi ngờ ngờ zị ta?

      Xóa
    28. Út không có như Hai đâu à! mà anh Hai ui anh Ba bỏ đi đâu rùi nhi?

      Xóa
    29. Nãy giờ anh Ba đi đâu nè?

      Xóa
    30. Đi lang thang ngoài đường xem có ai đi lạc không để chỉ đường dùm.

      Xóa
    31. ui trời! bây gìp anh Ba kiêm luôn "người dẫn đường" nữa sao? thế "người dẫn đường" mà cũng bị lạc thì sao nè?

      Xóa
    32. Lạc hai người đỡ sợ hơn lạc một người mà...

      Xóa
    33. Hihi chứ không phải hai người cùng "đi lạc" cho vui sao anh Ba? =))

      Xóa
    34. Ai biết chuyện đó nè! Để mai VL hỏi lại xem có phải không nha.

      Xóa
    35. hihi chắc chắn vậy mà... hai người đi lạc sẽ vui hơn một người! :)

      Xóa
  3. Chị sang thăm em , bài thơ hay quá . Tối ngủ ngon , tuần mới tràn ngập niềm vui , may mắn..em nhé (f) (f)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị gái yêu! em chúc chị một đêm ngủ ngon nhé, giấc nồng nàn! (f)

      Xóa
  4. Mùa thu đã đến... phải không em?
    Bâng quơ chiếc lá nhẹ rơi êm
    Khẽ rụng ngoài hiên nào ai biết
    Thu đến nhẹ nhàng thật dịu êm.
    Chúc em ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nghe mùa thu bước nhẹ êm
      lá thu nhè nhẹ rớt bên thềm
      Vần thơ ai viết chưa ráo mực
      Một mùa thu mới đã đến bên

      CT cảm ơn anh TH ghé thăm và họa cùng CT những vần thơ rất hay

      Xóa
  5. Quen anh từ độ mới Thu sang
    Khi cả đường đi rợp sắc vàng
    Anh đến xua tan niềm héo hắt
    Tình em ấp ủ dạ hân hoan
    Bâng khuâng quá đỗi khi tơ quyện
    Bẽn lẽn dường bao lúc mộng đan
    Nhưng trớ trêu thay tình xa vắng
    Để giờ Thu đến ... Nhớ mênh mang ....

    TL ghé thăm em gái iu, đọc thơ. Chợt thấy em gái iu viết bài thơ "Thu Gọi" rất hay, TL ngẫu hứng viết vài câu tặng em. Chúc em có một "Mùa Thu Cho Em" nhiều mông đẹp và ngập lá Thu vàng như niềm nhớ nha....Love You......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay đón thu sang
      Thu nhuộm hoàng hôn ngập nắng vàng
      Sóng xô dào dạt ôm cát nhớ
      Thông reo vi vu khúc mùa sang
      Nhớ ánh mắt anh thật dịu dàng
      Mùa thu ngày cũ em vẫn mang
      Vần thơ kỉ niệm anh trao tặng
      Giờ thu lại đến nhớ mênh mang

      CT cảm ơn chị gái yêu đã ghé thăm và họa bài thơ rất hay, CT cảm ơn chị nhiều nhé! Chúc chị một mùa thu ngọt ngào đầy yêu thương nghen chị! :)


      Xóa
  6. Anh cũng không ngờ... mùa thu tới
    khi ngoài kia ...trời vẫn cứ mưa rơi.
    tháng bảy rồi... đầu thu đó ai ơi!
    sao ngày tháng bây giờ trôi nhanh quá!

    Anh cũng không ngờ ...giờ là tháng bảy
    vì ở đây anh chỉ có 2 mùa
    hết mưa dầm thì nắng gió khốc khô
    mùa đông đến có gió mùa se se lạnh.

    Anh đang đợi những ngày quang mây tạnh
    đón mùa thu với những chiếc lá vàng
    vô tình không nhớ CHỨC NỮ NGƯU LANG
    hẹn gặp nhau mùa trong mùa ngâu tháng bảy

    Anh vô tình không nghe mùa thu gọi
    tiếng thì thầm như tiếng gió khẻ ru
    và có người con gái đợi mùa thu
    đem thương nhớ ...lấp đầy nơi PHỐ BIỂN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu đã về ở nơi em PHỐ BIỂN
      Đầy hoa mưa hoa nắng rủ nhau về
      Hoa cúc vàng nhuộm thắm cả cơn mê
      Thu phương nam chỉ có mưa và nắng

      Những chiều về phố biển trong tĩnh lặng
      Nhìn hoa mưa ríu rít rủ nhau về
      Chiều hoang hoải bên góc nhỏ cà phê
      Nhìn mưa bay em nhớ mùa hạ cũ...

      Mưa xối xả ào ào như thác lũ
      Kỉ niệm xưa theo dòng nhớ đổ về
      Những ngày buồn... những đêm trắng lê thê...
      Nhức kí ức... nhòe trong mưa... thấm nước

      Giá như...ước rằng em đừng "lỡ bước"
      Thì giờ đây... mưa chẳng đổ giọt sầu
      Trời mưa vì ... khóc thương vợ chồng Ngâu
      Chẳng vì em... đổ giọt sầu giọt nhớ...!

      Em chẳng hay... thu đã về đầu ngõ
      Giọt mưa thu ngoài hiên thánh thót rơi
      Mưa thầm thì... đừng khóc nữa em ơi
      Thu yêu thương... đến bên em rồi đó..

      Bài thơ của anh Hai viết rất tuyệt nè! Út cảm ơn anh Hai nhiều nghen! Mấy ngày qua Út buồn quá thứ bảy khóc... chủ nhật lang thang ra quán cà phê cả ngày... chiều qua, lúc mưa Út lại ngồi trong cái góc cũ thân quen, ngắm mưa rơi... nghe bài hát "Diễm xưa" của NS TCS.. "Lệ đá"... buônd mênh mang...Út nhưng khi buồn hay lang thang thế..



      Xóa
    2. Sao vậy Út, lại gặp chuyện buồn nữa sao?

      Xóa
    3. " CHIỀU hôm qua lang thang trên đường,
      hoàng hôn xuống chìm đắm muôn phương...

      ...
      một mình đi lang thang trên đường
      nhớ, nhớ ,buồn,buồn với chán chường
      chiều hôm qua trời nhiều mây vương
      có mùa thu về tơ vàng vương vương...

      trời... sao lúc đó ÚT kg kiu a2 hát cho út nghe sẻ hít buồn liền.

      Xóa
    4. Út đâu dám gọi... Út sợ phiền Hai mừ... Út hay khóc, hay giận... rồi cũng qua ngay mà anh hai... Út không sao đâu, Út cảm ơn anh Hai, anh Ba luon quan tâm đến Út nhiều nghen! Chúc các anh trai thương mến của Út ngủ ngon !

      Xóa
  7. Em đã quen anh mùa thu ấy
    Lá vàng rơi xuống nặng tình đây
    Anh có nghe không tình yêu mới
    Ngập tràn "Hạnh Phúc"dậy sóng đầy

    Hỡi tình yêu có ở bên tôi
    Hỏi nhỏ anh yêu ấy tuổi đời
    Mà sao sóng gió nỡ xa bờ
    Cay đắng cho nhau đã đủ rồi

    Anh hỡi còn yêu đừng gian rối?
    Đừng để tình em mãi ngóng chờ
    Xa xôi cách chở bao lâu nữa
    Trái tim yếu đuối thấy mịt mờ...!?

    Lý ngẫu hứng ghé chút họa vui cùng CT.Thấy A Hai Lúa vô tư gọi em gái đợi mùa thu về,cho chị đón thu cùng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu đã về rồi khắp đó đây
      Yêu thương đong đày khắp thu này
      Chị có nghe chăng mùa thu gọi
      Hạnh phúc yêu thương thu đắm say!

      CT cảm ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ cảm xúc cùng em nhé! CT chúc chị một mùa thu hạnh phúc đong đầy yêu thương

      Xóa
  8. Nghe như chiều đã xa xôi
    Nghe như em đã đến rồi phải không ?
    Buộc thân vào phận tang bồng
    Tôi như con sóng theo dòng mênh mang
    Buộc thân vào giấc mơ hoang
    Em níu mùa vàng che phủ hồn tôi
    Nghe như lá đã rụng rồi
    Nghe như thu cứ đứng ngồi không yên
    Buộc thân vào những muộn phiền
    Tôi như hoang hoải giữa miền phôi pha
    Buộc thân vào giấc mơ xa
    Em như chờ đợi vỡ òa trong tôi
    Nghe như thu đã chín rồi
    Vàng ươm cái nắng mây côi cút chờ
    Nghe như tình vẫn bơ vơ
    Một đêm mộng nhớ năm chờ cô liêu
    Nghe như em khóc đã nhiều
    Câu thơ nghẹn lại… giữa chiều… xa tôi…
    BL nghe thấy thu gọi từ mấy hôm trước rồi nhé. Nói vậy thôi, bài này được "chị ấy" sửa một chữ rất đắt đấy.
    BL sẽ họa lại lời "Thu gọi" sau nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nghe như thu đã chín rồi
      Vàng ươm cái nắng mây côi cút chờ
      Nghe như tình vẫn bơ vơ
      Một đêm mộng nhớ năm chờ cô liêu
      Nghe như em khóc đã nhiều
      Câu thơ nghẹn lại… giữa chiều… xa tôi…"

      Thật tuyệt vời BL à, những câu từng chữ trong bài thơ như nói dùm tâm trạng của CT lúc này.. trong một chiều mưa... cảm ơn BL và "chị ấy" nữa BL nhé!

      Xóa
  9. Em có nghe lá đổ tương tư
    Con đường ngập nhớ sắc vàng thu
    Chiều dâng trong mắt bâng khuâng quá
    Sợi tóc làm đau nhớ thu xưa
    *
    Em có nghe mùa nắng hanh vàng
    Bàn tay thương nhớ gọi mùa sang
    Gió se hồn lạnh trăng hưng hức
    Thương sắc vàng mơ nhớ lênh loang…
    *
    Em có nghe tim đã ngẩn ngơ
    Mà người độ ấy đến tận giờ
    Thu ơi xa quá bao giờ nhỉ
    Em rụng trong ta sắc vàng mơ
    *
    Em có nghe thổn thức đợi chờ
    Con đường nằm nhớ lá bơ vơ
    Bàn chân mòn mỏi quơ năm tháng
    Đốt lửa soi lòng bóng thu xưa…
    *
    Em có nghe xa ngái tình ta
    Đò lòng vỗ sóng phía trời xa
    Sương khuya hắt nhớ vào trong ngực
    Trăng mấy độ vàng phập phồng mơ…
    *
    Em có nghe thuở ấy bây giờ
    Bàn tay nắm chặt tháng ngày xưa
    Dìu nhau trên lối thương yêu ấy
    Dạ khúc tình thu ta với thu…
    *
    Ôi ! CT gọi mùa thu ư ?. CT lại làm khổ BL vì nỗi nhớ mùa thu vàng của Levitan rồi. Bà Lão chưa bao giờ vơi bóng mua thu vàng trong tim. Phải nói rằng không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì nhớ, nhớ đến quay quắt. Có lẽ nhớ đến khi giọt máu trong tim cũng vàng theo sắc mùa thu chưa thôi. BL với chị MTV đã có rất rất nhiều bài họa về mùa thu, có lẽ say không bao giờ tỉnh. Vậy mà hễ nghe tiếng mùa thu là lòng lại dậy sóng. Cảm ơn CT rất nhiều khi nhắc đến mùa thu.
    Chúc CT luôn vui tươi yêu đời, bình an và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gọi thu về nắng hanh vàng
      Gọi tên nỗi nhớ trong mênh mang
      Xua đi cái nóng mùa hạ nhớ
      Đợi giọt mưa thu lúc mùa sang

      Em có nghe thu khúc đợi chờ
      Đêm về nhung nhớ cả trời thơ
      Có ngắm trăng vàng buông nỗi nhớ
      Trong những trắng đêm... những thẫn thờ

      Em có nghe cả khúc tình xa
      Trong chiều biển nhớ sóng vỡ òa
      Yêu thương ôm nhớ trong cô quạnh
      Mắt huyền ngấn lệ ướt nhạt nhòa

      Em nghe mùa gọi thu yêu thương
      Mùa về hoa mưa cũng vấn vương
      Hoa nắng đan mưa rơi đầy ngõ
      Thu về thu thêm nhớ người thương....

      CT cả ơn BL nhiều nhé, lại một bài thơ nữa rất hay về mùa thu! CT chúc BL một mùa thu nồng nàn, chan chứa yêu thương và hạnh phúc bên bé yêu BL nhé!

      Xóa
  10. Một tuần mới nhiều niềm vui và mọi điều tốt đẹp em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, CT cũng chúc anh có một tuần mới nhiều sức khỏe, niềm vui trong công việc, một mùa thu ấm áp đong đầy yêu thương

      Xóa
  11. Chiếc lá úa
    băng mình bay theo gió
    Trên lối về
    ngập nắng vàng mong manh
    Anh đã nghe Thu về về giăng lối
    Chú nai vàng ngơ ngác chờ thu sang..!

    Nơi em ở
    thu có về giăng lối..?
    Có nắng vàng
    lưu luyến bước chân em..?

    Nơi anh ở
    nắng vương giàn thiên lý
    Như nhớ thương
    khi gió chuyển mùa sang
    Giọt café đắng môi..mà mắt chỉ
    Nhìn cuối trời
    mang nỗi nhớ... em xa..!

    Rồi chiều nay
    gió thu tiễn lá vàng...

    Em có nghe
    cay mắt nhớ nhau không..?
    Em có nghe
    mùa thu mưa bay gió nhẹ..?
    Em có nghe
    thu về hát khúc yêu đương..?

    Và em có hay khi mùa thu tới
    Bao trái tim vương màu xanh mới
    Em có hay mùa thu tới
    hồn anh ngất ngây...

    Anh sẽ viết
    viết bài thơ thương nhớ
    Từng chữ ngọt ngào
    trải giữa trời xinh
    Để mỗi tối
    điệu vần lồng bóng nguyệt
    Cúi nhìn em
    thắp sáng cõi bình yên

    Anh sẽ hát
    hát lời ru khe khẽ
    Vượt nghìn trùng
    mang tặng giấc mơ hoa
    Như con sóng
    mơn mang bờ cát nhỏ
    Như nắng chiều
    ôm ấp tình yêu xa...
    Mơ đôi ta
    cười vang vang núi biếc
    Suối reo vui
    róc rách mượt mà thơ
    Thu bẽn lẽn
    dừng bên dòng xanh thắm
    Đôi chim về
    bỗng chao cánh ngẩn ngơ...

    ...Và anh có mơ
    khi mùa thu tới
    Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
    Anh có mơ..mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương..!!

    Đêm nay anh tranh thủ một ít thời gian vào blog hỏi thăm em và mong em sẽ có được nhiều niềm vui và đong đầy yêu thương khi mùa thu tới nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nơi em...
      mưa rơi đầy trước ngõ
      Cho giọt thương giọt nhớ rủ nhau về
      Ngày dài thêm
      mênh mang nhớ lê thê
      Mưa cứ rủ nỗi buồn thêm quay quắt….

      Giờ nơi anh
      mưa có rơi heo hắt
      Sóng nhẹ ru hay sóng lắc thân tàu
      Mưa có buồn
      thương khóc vợ chồng Ngâu
      Hay là mưa trải dài trong miền nhớ

      Đêm nơi anh…
      ánh trăng vàng có tỏ
      Có thả buông
      nỗi nhớ phủ sắc vàng
      Ngọn gió thu
      có rắc nhớ miên man
      Mang tình thu về bến bờ bên ấy

      Bình minh lên
      sớm nay anh thức dậy
      Thu đang về
      thu hát khúc yêu thương
      Anh có nghe
      cung mi giáng vấn vương
      Thu nồng nàn
      thu nhớ anh nhiều lắm…!

      Em cảm ơn anh nhiều nhé, công việc vất vả anh nhớ giữ gìn sức khỏe nghen! em rất vui và xúc động khi chỉ có chút thời gian anh vẫn ghé vào blog hỏi thăm em! Bài thơ anh viết tặng rất hay, em rất thích! EM mong anh có chuyến công tác nhiều sức khỏe, hiệu quả công việc thật tốt nhé! (f) (f) (f)

      Xóa
    2. Hè vẫn còn đây thu đã sang
      Tên anh nỗi nhớ trong mơ màng
      Ta chẳng nhãng quên ngày tháng qua
      Mong màn đêm xuống tình mênh mang

      Nhớ lắm người ơi đêm trong mạng
      Thả hồn Theo gió bóng lang thang
      Em vẫn mơ sao tình thơ ấy
      Đẫm mãi trong em những tháng ngày

      Em vẫn mong sao người năng tới
      Dù chẳng họa chơi chỉ lướt nhìn
      Mùa đông băng giá,hè cháy bỏng
      hay mùa thu buồn lá vàng rơi!

      Mong vười cây xanh tốt bốn mùa
      Mong giàn thiên Lý bổi mùa hoa
      Anh nhớ tặng em bản tình ca
      Thương yêu ngày ấy mãi thiết tha

      Chúc CT đêm ấm áp nhé em gái yêu!

      Xóa
    3. Bài thơ hay lắm chị gái à, cảm ơn chị nhiều nhé, chúc chị một ngày mới thiệt vui

      Xóa
  12. Thu về -
    Trải dài nỗi nhớ biển chiều nay
    Thu đang gõ cửa em có hay
    Chân anh nhẹ bước chiều rơi phố
    Nhớ đến em xa thu đường này
    .
    Thu ơi về đây lá vàng bay
    Anh gom vàng nắng tình đong đầy
    Gói thơ anh gửi làn mây tím
    Đến em xa nhớ của thu say
    .
    Em ơi thu lòng nhớ tím mây
    Phố biển tràn gió trong ngất ngây
    Vẫn làn gió xưa đùa tóc rối
    Xoả bờ vai em đã về đây !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về
      Phố biển mưa rơi đầy
      Thu đi trên lối em chẳng hay
      Nghe bước chân ai về phố biển
      Niềm vui tràn ngập nơi chốn này

      Thu về gom góp những yêu thương
      Hạ qua phượng thắm những vấn vương
      Chia xa cái nắng hanh hao nhớ
      Thu về ngọt lịm thu ngát hương

      Phố biển chiều nay nhớ anh xa
      Hoa mưa hoa nắng giao chan hòa
      Hanh hao sắc nhớ pha màu nắng
      Mưa thu đem mátđón anh qua...

      CT cảm ơn anh TML bài thơ "Thu về" thật hay, em rất thích, cảm ơn anh đã ghé thăm và cùng em chia sẻ niềm cảm xúc thu về... em viết vài dọng họa lại cùng anh, chúc anh một tối vui nhé, một mùa thu nồng nàn yêu thương :)

      Xóa
  13. Thu về phố biển chiều nay
    Heo may lùa tóc em bay dạt dào
    Gom mây che nắng trời cao
    Cho em bóng mát ngọt ngào hương đưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về mây trắng nhẹ bay
      Màu thu nhuộm thắm mắt ai mơ hoài
      Đêm đêm đường biển nối dài
      Em đi nghe gió thu lay nhớ người
      ...

      Xóa
    2. Chân Tình có thấy em ơi
      Vo Luong sang phá biển trời nơi anh
      Thu về màu mắt em xanh
      Anh mang nắng ấm trong lành gửi em.
      .
      Nhưng giờ trời đã về đêm
      Chúc em yên giấc mơ êm ngọt ngào.
      Bình minh ngày mới anh trao
      Nắng hồng với những ngọt ngào tặng em.

      Xóa
    3. Biển chiều nay vẫn trong xanh
      Vo Luong đâu phá mà anh giận nè?!
      Chân Tình nói nhỏ anh nghe
      Anh Ba! người ấy chở che em nhiều

      Thu về phố biển dấu yêu
      Mang niềm vui đến bao nhiêu chân tình
      Ghé thăm anh họa thơ xinh
      Xin đừng trách nhé... mình cùng anh em

      CT cảm ơn anh Huy đã ghé thăm và họa thơ cùng các anh chị em thương mến của CT nhé... nơi đây Blog CT khi em đi vắng các anh chị vẫn giúp em như vậy mà.... nên anh Huy đừng buồn nghen! nơi đây gđ mến thương của CT các anh chị đều vui đùa họa thơ thoải mái... đừng trách các anh chị nhé anh Huy, chúc anh H đêm ngủ ngon nghen!

      Xóa
    4. Anh sao dám giận em ơi
      Là anh trêu trọc mấy người mà thôi
      Em ơi em nghĩ ra rồi
      Thấy em vui vẻ rạng ngời anh vui.

      Đêm qua anh đã nói rồi
      Bình minh mang nắng tới nơi đây mà
      Em ơi em mà cửa ra
      Cho bao nắng ấm xóa nhòa lạnh thu.

      Xóa
    5. TRẦN HUY đừng nhé! ghẹo tui
      LÚA có em xã bên đời ấm êm
      chẳng là quê LÚA nông thôn
      từ ngày con lớn đi mần chốn xa
      đêm đêm vắng cửa buồn nhà
      làm quen ảo mạng vui và giao lưu
      thân ÚT từ lúc yahoo
      bả buồn đóng cửa TÌNH gù sang đây
      hiên nhà em cũng vui vầy
      bình thơ xướng họa tháng ngày hân hoan...
      ai ơi! chớ thốt phàn nàn
      LÚA tui mắc cỡ ,xóm làng hết vui

      TRẦN HUY thân mến! thấy bạn zui zẻ,cũng thích chọc ghẹo cho vui cửa nhà em ÚT (rất giống LÚA), hân hạnh làm quen .xin gửi mấy vần tham gia góp vui,mong là bạn kg giận nhé!

      Xóa
  14. Em gọi thu về trong sớm nay
    Mà sao nghe nhớ cứ giăng đầy
    Bao nhiêu là lá vàng trong gió
    Có hiểu lòng em...đang nhớ đây

    Em gọi anh về trong lá bay
    Mà sao chỉ thấy bóng chim bay
    Hạ sang thu lại ...đi đi mãi
    Một bóng em chờ anh có hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại một chiều thu mưa nhẹ bay
      Và em một bóng vẫn hao gầy
      Thu đến màu thu sao thật mới
      Mà riêng em mãi vẫn thu hoài
      ...

      Xóa
    2. Vo Luong sao lại trả lời
      Muốn làm nhà chủ với người hay sao?
      Hay đang muốn ước muốn ao
      Thôi đi đừng nghĩ đêm nào cũng mơ.

      Xóa
    3. Trần Huy xin chớ nghi ngờ
      Vo Luong người ấy chính là anh em
      Quyền huynh thế phụ bình thường
      Thay em tiếp bạn là thương em mà?
      Chân Tình bận chút vắng nhà
      Anh trai tiếp khách em là mang ơn!

      Hôm nay CT bận cv giờ mới xong vào được blog nè, cảm ơn anh Ba Vo Luong tiếp khách dùm út nghen! cảm ơn anh Huy đã ghé thăm CT :)

      Xóa
  15. bài thơ tình cảm quá à. hehe

    Trả lờiXóa
  16. Sang thăm em để nghe mùa thu chầm chậm tới thay cho cái nóng mùa hè, để nghe dịu dàng tiếng nói con tim, như nhắc nhớ trời đông lạnh lắm. chúc em an vui ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển mấy bữa nay trời lành lạnh có cái không khí của mùa thu miền bắc anh ạ... đã lâu lắm rồi em chưa "trở lại mùa thu".... bài viết này em viết trước cơn mưa...cảm ơn anh đã ghé thăm em và chia sẻ, chúc anh một chiều thatạ vui nhé, một mùa thu nồng nàn bên nửa yêu thương!

      Xóa
  17. BÓNG THU
    Một sáng thu về lá thu bay
    Cành thu sót lại tiếng ve gầy
    Tôi đang bước nhẹ trên hè phố
    Một dáng thu đầy nhẹ nhẹ lay.
    *
    Bóng thu tha thướt nét thu đài
    Bắt gặp ai người chẳng chút say?
    Dưới nắng thu song hai bóng lướt
    Bóng lồng trong bóng bóng hòa nhau.
    *
    Rồi bỗng chợt lòng bóng tách ra
    Chắc là ai đó đã nhận ra
    Một chút e lòng nên tạm lánh
    Chút xíu chia đôi ấy thế mà.
    *
    Một đoạn thôi rồi bóng thu ngay
    Bóng hòa trong bóng bóng lồng nhau
    Tình thu hai bóng thu song lướt
    Để sáng thu nay rộn bước đầy.
    Chia sẻ cùng Thu gọi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về phố biển vẫn mưa bay
      Hanh hao gió thổi khúc nhạc say
      Thu về mưa vẫn giăng ngập lối
      Thu nhớ thương ai mưa lắt lay

      Vẫn con đường cũ phố rêu phong
      Thu mênh mang nhớ khúc tình nồng
      Hàng me lá đổ hòa trong gió
      Một mùa thu bao nhớ thương mong

      CT cảm ơn anh NTT đã ghé thăm và có bài thơ đồng cảm rất hay! chúc anh một mùa thu yêu thương và hạnh phúc

      Xóa
  18. Phố biển vũng tàu mùa thu tới
    Biển đẹp gió mát cứ gọi mời
    Nhớ em Chân Tình, muốn đến nơi
    Tại vì xa cách ngàn trùng khơi
    Em ơi đành hẹn em khi có thể

    Chị rất nhớ biển vũng tàu em ơi , muốn đến lắm nhưng không sao đến được
    Chúc em mãi tươi tre hạnh phuc em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi một đến phố biển dạo chơi
      Cùng em dạo biển ngắm mây trời
      Nghe sóng dào dạt xô bờ cát
      Nhâm nhi cà phê biển thật vui

      CT cảm ơn chị yêu nhiều nghen! chúc chị một mùa thu yêu thương

      Xóa
  19. Sang thăm bạn . Chúc bạn một Mùa Thu ấm áp với ngày cuối tuần an vui , hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, CT cảm ơn chú, chúc chú có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui, một mùa thu yêu thương bên gia đình

      Xóa
  20. Blog của Chân Tình đẹp quá, thơ cũng tuyệt vời
    Phusa sang và không muốn vè , chúc em buổi tồi tuyệt vời nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chị PS lại động viên CT nữa rồi... em cảm ơn chị thật nhiều nhé, chúc chị một tối vui vẻ, một mùa thu yêu thương nha chị :)

      Xóa