Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Quen



Quen anh… để nhớ trong em
Nhớ con đường nhỏ phố quen anh về
Nhớ từng ánh mắt chân quê
Nhìn em sao ấm tim em  lúc gần

Quen anh… em mới biết buồn
Nhớ anh…trời đổ mưa tuôn suốt chiều
Ngày em… biết được mình yêu
Thu về… miền nhớ ngập tràn mênh mang




Quen anh… em biết lang thang
Ngắm chiều rơi xuống ánh vàng nghiêng chao
Lặng yên nghe gió thì thào
Mùa yêu đang đến ngọt ngào sắc thu

Chiều nay mưa đổ mịt mù
Trên con phố nhỏ mưa thu phủ mờ
Nhớ anh lạc cả vần thơ
Nghiêng chiều đổ nhớ…  anh giờ nơi đâu?!

Mưa thu khóc vợ chồng Ngâu
Giọt thương, giọt nhớ, giọt sầu đầy vơi
Nhớ anh! nhớ cả dáng người
Bờ vai ấm áp,  nụ cười anh thương



Nhớ ngày xưa đó… giảng đường
Giọng anh trầm ấm thân thương... hôm nào
Nhớ sao anh mắt anh trao
Động viên khích lệ :“Em nào cố lên”!

Một mùa thu mới ghé thềm
Mưa thu nỗi nhớ anh thêm đong đầy
Mùa yêu đã đến nơi đây
Anh ơi! thu gọi… thu này yêu thương!

VT - 0h44 24/07/2013

 

115 nhận xét:

  1. Quen em chị ghé sang thăm
    Thật may nên nhặt tem vàng rồi đây...hiii..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã đến đây
      Vần thơ trao gửi đong đềy tình thân! (f)

      Xóa
  2. Quen nhau gữi những ân tình
    Niềm thương nổi nhớ tháng ngày đầy vơi
    Chúc em ngày mới tươi vui
    Thu về tình ấm ngọt ngào thủy chung..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn mùa đã tương phùng
      Cho em. chị đã về cùng nơi đây
      Niềm thương, thân quý đong đầy
      Chúc chị hạnh phúc thu này yêu thương

      CT cảm ơn chị yêu nhiều nè! Chúc chị một ngày vui vẻ ấm áp yêu thương nghen chị!

      Xóa
  3. A2 dù muộn màng đến trễ cũng xí đc tem bạc tem đồng gì cũng đc.hihi miễn là vẫn có cái để đeo ...xin nợ mấy vần thơ họa út nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihii cảm ơn anh Hai nhiều nè! Út "ghi sổ nợ" nghen! lãi xuất cao đó! :)

      Xóa
    2. Vậy em tem gì anh Hai. Chắc chỉ còn tem sắt thôi nè. Thôi có còn hơn không.

      Xóa
    3. hehehe..chào VÔ LƯỢNG.( chắc là hết bịnh rồi hé)HAI biết là etrai rất bận rộn nên lại nợ thơ họa giống HAI chứ gì? trên này chợt mưa chợt nắng,HAI để máy tối ngày.nắng ra vườn, mưa chạy vô.gõ gõ mấy cái lại chạy ra...

      Xóa
    4. Hihi Út chào cả hai anh, thấy anh Ba lấy được tem Fe, Út nhớ lại mấy câu đọc được trên Net, tặng hai anh của Út luôn nha
      "Nếu như em là sắt
      Thì anh là Carbon
      Dẫu dài ngắn vuông tròn
      Vẫn sắt son trong một " :)

      Xóa
    5. Cám ơn anh hai đã lo lắng cho em. Mấy ngày qua bệnh nên em ít vào Blog. Trời cứ mưa rồi nắng nên em cứ mưa nắng theo. Nhớ anh, chị trên Blog lắm. Khỏe anh em mình ráng trả nợ nha. Nợ này khó qua anh ơi em cũng chưa biết làm sao đây...

      Xóa
    6. Út sẵn sàng cho hai anh "nợ" nhưng có thời hạn đó! lãi xuất cao là được mừ! :)

      Xóa
    7. Anh Ba đã ăn trưa chưa nè? mà vi vu blog thế? lại nhớ "chị ba" rùi đúng hem nè? hihi :)

      Xóa
    8. Chưa CT ạ. đang vi vu thì BV lên đuổi nè. Chắc phải về thôi. Chị Ba nào vậy em? Không được đánh trống lãng chuyện "chúng mình" nha. Anh hai ới bắt CT khai ra mau...

      Xóa
    9. hihi chứ không phải em "bắt được quả tang" anh Ba nhớ "chị ba" bỏ cả ăn trưa để bac bảo vệ "lườm yêu" hay sao? em méc anh Hai cho coi! Anh Hai ơi xem thế nào "gả phắt" anh Ba về bển đi anh Hai! :)

      Xóa
  4. sao đem chuyện (của) chúng mình lên mạng thành thơ... hay vậy. ạc ạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khiếp! Nhà báo là CT sợ quá nè! "chuyện (của) chúng mình lên mạng" em mà giàu trí "tưởng bở" là "đi " luôn đó! hihi em nói cho vui chứ CT chỉ là "phó thường dân" thì là sao có dịp "chung giảng đường" với anh nhà báo nè? :)

      Xóa
    2. CT kể đi mà chuyện của "chúng mình" là chuyện gì vậy mà VL đọc hoài không hiểu ? thắc mắc quá trời luôn. Anh Hai có biết không nè?

      Xóa
    3. đấy là anh nhà báo nói gì gì đó, em có biết đâu...???!!! em chỉ là "phó thường dân" thì làm sao có "cơ hội" "chung giảng đường" với anh nhà báo nè? :)

      Xóa
    4. anh nhà báo chỉ nói vui thôi mà... VL hiểu lầm rồi đó!

      Xóa
    5. Nghi quá! Có tật giật mình. Hihi

      Xóa
    6. Anh Ba này! em méc anh Hai cho coi! huhu

      Xóa
  5. ctím sang thăm em đọc bài thơ "Quen" dễ thương lắm em à!
    ......
    Quen em chị tím sang chơi
    Một chiều nhạt nắng em ơi có nhà?
    Mưa thu từng giọt lân la
    Thắm tình em chị khúc ca ngọt ngào...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu thơ ca khúc chị trao
      Làm em xúc động nghẹn ngào chị ơi!
      Một mùa thu nữa đến rồi
      Chúc chị hạnh phúc bên đời yêu thương...!

      CT cảm ơn ctím nhiều nhé, em chúc chị một chiều vui vẻ yêu thương!

      Xóa
  6. Phải chân tình với cảm xúc mới viết được

    "Quen anh… em mới biết buồn
    Nhớ anh…trời đổ mưa tuôn suốt chiều"

    (Hình như bạn ở Vũng Tàu ? Đúng là Vũng Tàu chiều nào cũng mưa)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ đúng vậy, bài được viết bằng cảm xúc thật... CT cảm ơn ạ! phố biển hôm nay ngập nắng! :)

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. QUEN EM...! ngày ấy xa vèo
    vần thơ con cóc dám trèo... nhát ma!
    CHÂN TÌNH hỏng giận còn tha,
    lại giúp sữa nhà kém cạnh gì ai?
    yahoo ngày ấy vui vầy
    có tên MIÊN THƯỢNG tính hay ghẹo người
    tung tăng vui vẻ khắp nơi
    chọc ghẹo cô giáo phì cười "GỌI EM"
    CẢ ngay cô ÚT CHÂN TÌNH
    cũng đòi xưng chị, THƯỢNG mừng... OK !
    làm em nhẹ gánh tràn trề
    được khi nhờ vả chẳng ê mặt người
    không bị nhỏng nhẽo vĩnh vòi
    có ai nói xốc chị thời vực bênh
    ước gì đừng lộ tuổi tên
    để anh HAI LÚA...LÀM EM tới già...hà hà hà...

    ...hehehe.VL ơi! anh HAI trả đc món nợ ghi sổ tính lãi cao rùi nè.còn etrai thì sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em tra sắp trả được rồi nhưng còn hơi bí một chút anh ạ

      Xóa
    2. Quen "em"... ngày đó gọi tên
      "Em "là MIÊN THƯỢNG "chị" thời MIỀN THƯƠNG!
      Ui chao chẳng thể nào lường...
      Cứ đòi xưng "chế" Miền Thương không à?!
      Bây giờ buồn... xuống hạng ba...!
      Bị làm... em Út lá lá sướng roài
      Chuyện nhỏ xíu cũng... ời ời...!
      Các anh ơi có... người thời ghẹo em!
      Là anh khó lắm...!" E hèm!"
      Em và vòi vĩnh phải liền chiều ngay
      GIờ đây "nhõng nhẽo" cả ngày
      Anh Hai, anh Ba hổm rày "mệt" chưa?!
      Làm em thích quá đây nè!
      Tha hồ làm biếng, việc chừa phần anh!
      Ngoài ra anh phải dỗ dành
      Không em méc má đánh đòn mấy anh! hihi

      hihi anh Ba trốn mất tiêu ùi anh Hai ơi, chắc ảnh về bển, anh ba xem thế nào "gả anh Ba đi, em có thêm chị dâu để "nhõng nhẽo và ăn vạ"... chị nào như chị Hai ý... chứ dữ và kiêu quá em sợ lắm! hihi (vì anh Ba hiền khô à)! :)

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Ui trời ai mà dám "cả gan" nói xấu anh Ba vậy nè? hihi

      Xóa
    2. Còn định tống khứ anh đi nữa nè!

      Xóa
    3. đâu có đâu anh? ai mà dám vậy nè? hihi

      Xóa
  10. Trời định không ngủ hả em. Sang chúc em đêm nồng ngon giấc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui anh cũng thức khuya quá ạ?! CT chúc anh ngày mới vui vẻ nhé!

      Xóa
  11. Qua thăm em gái lại được đọc thơ hay nữa rồi , chị gái chỉ biết đọc ké thôi chứ họa thì nhờ anh Hai lúa hoạ giùm đi ...

    @ anh hai ơi ..!! hoạ giùm MT anh nhé (hihi) :)) (c)


    Cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc thật nhiều em nhé (f) (f)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn chị yêu nhiều nè! chúc chị một đêm ngon giấc nghen! cho một ngày mới yêu thương! (f)

      Anh Hai ơi ời! uống cà phê ùi "trả nợ" đi nè!

      Xóa
    2. giúp tình thương thì HAI không dám giúp
      nhờ họa thơ LÚA chẳng chối từ
      có điều thơ LÚA khó ưa
      bởi hay chọc ghẹo nắng mưa MÁ HỒNG
      những cô em gái... chửa chồng,
      để không mang vạ ,lòng thòng, đánh ghen.
      HAI đùa chút xíu thôi nghen
      để không bị nhéo xã em cận kề
      "nàng rằng ông trổ bài dê"
      coi chừng nhà cháy ,a lê... ra đường!
      các cô em gái có thương
      mai kia nhờ vã nhớ lường...tội anh!

      đùa vui thôi TÍM ơi! chị HAI em rất vui vẻ cảm thông kg vậy đâu đừng ngại nhé!

      Xóa
    3. Chân tình ơi anh Hai lai chọc chị em mình " chữa Chồng " rồi kià
      ;(( ;((

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  12. Làm em khổ lắm ai ơi
    Làm nhiều ăn ít ba thời mắng mà
    Suốt ngày ăn vạ kêu Má"Ma"
    Tại anh Hai và chị ba chù
    Má vắng nhà Út bị dầy la

    L thăm chúc CT được A Hai, A ba cung chiều,Chúc nhiều yêu thương Út nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm em thích lắm chị à
      Có anh em cứ thích là "mè nheo"
      Nào là việc... "hổng làm đâu!"
      Nhường các anh hết! em "chầu rìa" thôi
      Còn em thoải mái đi chơi
      Lang thang quán cóc, chán rồi... cà phê
      Tối lại... anh hát đi nè...!
      Làm em thích lắm... em hoài làm em!

      CT cảm ơn chị Lý thật nhiều, CT chúc chị một đêm ngon giấc, mộng đẹp chị nhé! cảm ơn chị đã tặng thơ em!

      Xóa
  13. Quen anh... Thơ biết yêu đời
    Quen anh hoa lá rạng ngời sắc xuân !
    Tình người chẳng thể trói chân
    Vì yêu em viết tình thơ đợi chờ ...
    Quen anh... sóng chỉ vỗ bờ
    Quen anh thương nhớ vần thơ đi tìm
    Quen anh... chắp cánh con tim
    Quen anh sao hóa mắt nhìn đêm thâu !
    Quen anh... Phố hẹn đợi Châu
    Quen anh dối: "Áo qua cầu gió bay"
    Thương nhau muối mặn gừng cay
    Niềm đau sớt nửa, vui dày nhân đôi !...
    Dẫu còn ngàn dặm xa xôi
    Nhớ nhung có chốn có nơi đi về
    Kéo lòng người hướng về Quê
    Xanh xanh vạt cỏ triền đê đợi chờ !...

    Ghé thăm và chia sẻ với em gái iu. Chúc em gái iu ngày mới ngọt ngào tràn đầy tình thơ nha. (h) :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị nhiều, bài thơ với ngôn từ nhẹ nhàng chan chứa yêu thương, CT rất thích! CT chúc chị một đêm ngon giấc nhé!

      Xóa
  14. . Ngày xưa -em cứ làm ngơ
    Coi như không biết anh chờ gốc cây
    .Em qua tóc gió bay bay
    Mà hổng thèm liếc mộc này xanh rêu
    .
    . Kiên trì dựng bóng cây nêu
    Có ngày em cũng nghiêng xiêu mắt nhìn
    .Dẫu rằng môi vẫn im lìm
    Nhưng tim đã khẽ tiếng chim reo chiều
    .
    . Ừ thế- em chậm bước Kiều
    Nở môi cười nụ phiêu diêu Chân Tình
    . Từ đó hai đứa chúng mình
    Đã quen rồi nhớ bóng hình mãi thôi
    .
    . Quen anh -em nhặt lá rơi
    Những chiều thu đến chơi vơi bước lòng
    .Lòi thơ em đã nhớ mong
    Những khi mưa phố mênh mông em buồn .................
    .............
    Hihihi........vui vui -bình an em gái nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa... ai cứ đợi chờ
      Sao người chẳng nói... để giờ buồn tênh...?!
      Thu về đổ nhớ bồng bềnh
      Hàng cây trút lá... thấy mình nhớ hơn

      Ngày xưa... ai cứ dỗi hờn
      Làm duyên con gái... người chùn bước chân
      Ngày xưa... thi sĩ tàn ngần
      Lời sao chẳng ngỏ... để gần, hóa xa?

      Ngày xưa... mong nhớ người ta...
      Cớ sao không nói... đặng mà lặng thinh?!
      Về nhà là nhớ bóng hình...
      Thu về... mới biết.. là mình còn thương!

      UI anh trai ngày xưa nhớ chị nào mà giờ còn mênh mang nhớ thế? em gái họa theo "dòng nhớ" của anh trai nè. chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui, một mùa thu đầy yêu thương nghen! :)

      Xóa
  15. Chúc em cuối tuần yêu thương và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nghen! CT cũng chúc anh một ngày mới ngập tràn niềm vui và yêu thương!

      Xóa
  16. Quen
    Quen nhau quen để mà chi
    Để rồi thương nhớ khác gì là đau
    Ngày ngày nhìn ngắm trăng sao
    Trông về viễn xứ ngập đau đớn lòng

    Quen nhau chi để ngóng trông
    Để thương để nhớ để lòng xót xa
    Nhìn người đi lại đi qua
    Mà ngơ cứ tưởng người mà ta mong

    Quen nhau chi để khổ lòng
    Thẫn thờ ngớ ngẩn như không có hồn
    Mỗi chiều vào lúc hoàng hôn
    Nhìn về phương đó thả hồn theo mây

    Quen nhau sao thật đắng cay
    Nhớ người quen biết đêm ngày lệ rơi
    Để rồi than trách với trời
    Sao đành ngăn cách tách rời thương đau

    Thà rằng đừng có mưa ngâu
    Đừng quen đừng biết thì đâu có buồn
    Thà rằng đừng đổ mưa tuôn
    Thì đâu có nhớ có muôn kiếp sầu

    G-5 Jul 25-2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quen anh… em mới biết buồn
      Nhớ anh…trời đổ mưa tuôn suốt chiều
      Ngày em… biết được mình yêu
      Thu về… miền nhớ ngập tràn mênh mang

      CT cảm ơn anh nhiều ạ

      Xóa
  17. "Quen nường chưa đến hai niên
    Mặt xinh chưa biết, dáng huyền cũng chưa
    Chiều về lá động lưa thưa
    Người xưa biền biệt, chiều mưa cuối trời..."
    Chiều vui nghen muội, NGLB.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi em mưa cũng rơi rơi
      Cũng se se lạnh khi trời sang thu
      Mưa rơi biển cũng mịt mù
      Nghiêng chiều phố núi thu về yêu thương!

      Mụi cảm ơn huynh nhiều nè! chúc huynh một đêm ngon giấc!

      Xóa
  18. ÚT ơi! HAI rất ghét những tối cuối tuần..vì mọi người đi đâu mất tiu.buồn ghê à nghen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo cáo Hai, Út có mặt "điểm danh" nè! mà hia đâu ùi?

      Xóa
  19. Trả lời
    1. Hic! anh Hai sợ anh Ba chưa nè? hihi

      Xóa
    2. Anh Hai ơi anh bị hai người phục kích rồi đó!

      Xóa
    3. HAI biết dù là cuối tuần nhưng mọi người đều bận nên không quấy quả mà chỉ ngồi chờ xem có ai chém gió thì mới nhào zô...

      Xóa
    4. Em cũng chờ anh mà. Anh Hai nói đúng đó chờ hoài không thấy hỏng hiểu vì sao.

      Xóa
    5. "Chờ anh chờ đến bao giờ, mấy thu..." hihi em đến rùi mà các anh đi đâu hết nè?

      Xóa
    6. Chờ anh chờ đến bao giờ
      Mấy thu em cũng đợi chờ mà thôi
      Bao giờ thu hết lá rơi
      Thì em thôi đợi tìm nơi một mình
      ...
      Anh Hai chơi cút bắt làm em mệt quá trời luôn!

      Xóa
    7. Chờ anh chờ mấy thu rồi
      Để cho lá rụng bồi hồi em trông
      Thu qua.. rồi lại đến đông
      Trời đang se lạnh... anh không đến rồi...!
      ....

      Ui anh Ba ơi hôm nay có khi anh Hai... không biết có hát bài "tình anh bán chiều" không mà không thấy đâu nhỉ...? Út lo quá anh ba à :)

      Xóa
    8. Chắc là anh Hai đang Chiều một mình qua phố rồi...

      Xóa
    9. Lang thang một mình giữa phố đông
      Chiều thu nắng nhạt người buồn không?
      Có nhớ Phù Vân trong sương sớm
      Nhớ nàng Tố Nữ sớm mai hồng?

      Xóa
    10. Có nhớ mai về lại phố đông
      Tìm xem dấu cũ có còn không
      Vắng người còn có đường xưa cũ
      Chân bước mà sao thấy ấm lòng
      ...

      Xóa
    11. ngủ gục có 1 chút mà bị quở trách rồi hén!

      Xóa
    12. Trời! Ở đâu mà anh xuất hiện bất thần vậy nè. Út ơi là út...

      Xóa
    13. "Mai về cso nhớ lại phố đông
      Dấu cũ tìm xem có còn không
      Vắng người còn có đường xưa cũ
      Mà sao chân bước thấy ấm lòng"

      Lại một bài tứ tuyệt rất hay nữa của VL! (h) (h) (h)
      ------------------------------
      Đêm thu lành lạnh pha gió đông
      Tiếng tiêu ai ngân khúc phiêu bồng
      Xào xạc lá rừng đang trăn trở
      Hỏi người thi sĩ nhớ ta không?

      Xóa
    14. LÃNG DU nào thích chốn đông người
      anh đã mở đường đợi đến chơi
      phù vân mây phủ chiều lạnh lắm
      chỉ có cao nguyên vẫn mát trời.

      Đến nhé LÃNG DU, CÙNG LÃNG TỬ
      CHÂN TÌNH em ÚT cũng hứa rồi.
      một mai nơi miền sơn dã ấy
      đón khách thi nhân, rộn tiếng cười...

      Rồi LUONG sẻ thấy rỏ mười mươi
      tố nữ trong tranh bước ra đời
      vai khoát cây đàn, tay cầm sáo
      dứt khúc tiêu giao... khẻ mĩm cười!

      Xóa
    15. Lãng du phiêu bạt theo gió trời
      Bồng bềnh theo con nước biển khơi
      Chiều nay ghé đến thăm phố biển
      Mong ngày được đến cao nguyên chơi

      Đến đây thấy tình thắm môi cười
      Gia đình Blog thật là vui
      Anh em ấm áp về hội tụ
      Trà, họa, thi ngân thatạ vui tươi

      LD xin đa tạ anh Hai!

      Xóa
    16. Bỏ phố lên miền cao nguyên xa
      Để xem mây phủ, ánh trăng mờ
      Dáng người tố nữ trong tranh ấy
      Phải chăng người mộng đã cùng ta?
      ...
      Anh Hai làm em nôn quá nè. Chắc phải đi thôi!

      Xóa
    17. Cao nguyên gió mát, ánh trăng ngà
      Cỏ cây chen lá, lá chen hoa
      Lên non tìm mông hoa vàng nhé
      Tìm người trong mộng sơn nữ ca!

      Xóa
    18. Phố núi mây mù vẳng tiếng xa
      Của người sơn nữ hát tình ca
      Lạc bước một lần qua nơi ấy
      Đêm về ôm giấc mộng du ca
      ...

      Xóa
    19. Lãng tử đi tìm sơn nữ ca
      Lên tận non cao dưới mây sa
      Thấp thoáng trên non người trong mộng
      Có phải người yêu mộng dưới hoa?
      ...

      Xóa
    20. Dưới hoa thấp thoáng người sơn nữ
      Của tối hôm nào khúc tương tư
      Chơi vơi bay bổng hồn lãng tử
      Cất bước chân về cứ mộng du
      ...

      Xóa
    21. Cớ sao lãng tử lại mộng du?
      Không lẽ chiều nao trên sơn thu
      Thấp thoáng trong tranh nàng tố nữ
      Thi sĩ đem lòng mộng tương tư???

      Lãng Tử có thể "bật mí" cho LD Tố nữ người ấy là ai vậy?

      Xóa
    22. Say hồn tiếng hát thấm trong ta
      Từng khúc tình ca vang mãi xa
      Đưa hồn lữ khách về miền nhớ
      Của thuở ngày xa, xa rất xa
      ...
      VL chỉ mê tiếng hát thôi có nhìn thấy rỏ khuôn mặt đâu...

      Xóa
    23. Lữ khách say mê tiếng sáo rồi
      Cung thương, trầm bổng như chơi vơi
      Trên đỉnh non cao mây phủ nhớ
      Chỉ tiếng tiêu ngân thoáng bóng người
      ...

      Xóa
    24. Wow vậy là Út biết rồi nghen anh Ba!

      Xóa
    25. Một đêm trong rừng vắng
      ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh thấp thoáng
      bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh...
      một đêm trong rừng núi
      có anh lữ khách nhìn trời xa xa
      ngắm trăng say đắm rồi lòng bâng khuâng...
      một đêm trong rừng vắng
      có anh lữ khách nhìn trời xa xăm
      biết đâu sơn nữ nhìn mình...đăm đăm...

      sơn nữ ơi...đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vút vút trời mây
      sơn nữ ơi..đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ nay nước mắt đầy vơi
      sơn nữ ơi..thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu
      sơn nữ ơi..đành lòng sống với bên rừng đầy hương với lá ngàn hoa....

      Xóa
    26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    27. ý quên ghi chú đây là nhạc phẩm SƠN NỮ CA của nhạc sỹ TRẦN HOÀN...lúa chép tặng LÃNG TỮ VÀ LÃNG DU cùng pà con..hỏng khéo mọi người quở tội chôm bản quyền..

      Xóa
    28. wow! Út cảm ơn anh Hai nghen! Bài "Sơn Nữ Ca" út cũng rất thích đó anh hai à! Út thấy có chủ đề cho bài viết mới rồi nè! mà anh Hai à anh Hai và anh Ba Út phải công nhận là có số ĐÀO HOA quá à nghen!

      Xóa
    29. Có người nói xấu em với anh Hai nè!

      Xóa
    30. Ui trời ai mà lại đi nói xấu anh Ba vậy ta? mà có không đó hả anh ba???? hihi

      Xóa
    31. Làm sao VL biết được. Trời kêu ai nấy dạ mà. Anh hai kỳ này anh gợi ý CT chủ đề mới em thấy hơi sờ sợ anh Hai ơi!

      Xóa
    32. Hihi sao anh Ba lại sợ chứ? CT thấy chủ đề này hay đó! "Sơn Nữ Ca" bài hát mà em rất thích! mà sao anh Ba giờ này còn làm việc sao nè? trời đang mưa rất to đó!

      Xóa
    33. Không dám về em ơi! chưa hết bệnh về lại trúng mưa bệnh lại thì khổ. Lúc này không được phép bệnh đâu mà.

      Xóa
    34. Bài sơn nữ ca VL sợ nhất cái câu " Có anh lữ khách nhìn trời xa xa... " em ạ. Thế nào anh Hai cũng bị trước rồi tới VL sau... hihi!

      Xóa
    35. Da, VL đợi hết mưa hãy về nghen! Anh Hai thì khỏi nói rùi.. anh ba không thấy anh Hai "thanh minh, giải trình" suốt hay sao nè? mà em thấy tính hình của anh Ba còn "nghiêm trọng" hơn anh Hai nhiều lần đó:
      "có anh lữ khách nhìn trời xa xăm
      biết đâu sơn nữ nhìn mình...đăm đăm..."
      VL thì một lúc có " Mấy cô sơn nữ nhìn mình ... đăm đăm" hihi =))
      quan trọng là cô "ssơn nữ" nào chiếm được trái tim chàng lữ khách đây????

      Xóa
    36. Ừ VL không dám trời mưa về đâu không khéo lại nằm bẹp nữa thì nguy. Công nhận anh Hai đào hoa thiệt nè. Chỉ có VL là hiền thôi nên hay bị bắt nạt.
      Cái vụ người khác nhìn VL không biết à nha.. mà ai nhìn sao VL không biết vậy nè?

      Xóa
    37. Hihi em cũng không biết nữa... em chuẩn bị đi học đây... VL chờ hết mưa hay về nghen!

      Xóa
    38. chỉ nói xấu VL thui,chứ a2 đâu có đào hao hồi nào ta?

      Xóa
    39. Sao hai anh cứ đẩy qua đẩy lại vậy ta? Út làm trọng tài! Cả hai anh đều ĐẦO HOA nè! =))

      Xóa
  20. Cuối tuần vui vẻ , may mắn..em gái nhé :) (f)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị nhiều, ngày cuối tuần nhiều yêu thương chị yêu nhé! (f)

      Xóa
  21. Quen anh để rồi:
    Quen anh… để nhớ trong em
    ..........................
    Quen anh… em mới biết buồn
    ...........................
    Quen anh… em biết lang thang
    Rồi đền nhớ anh:
    ...................
    Nhớ anh lạc cả vần thơ
    .........................
    Nhớ anh! nhớ cả dáng người
    .............................
    Nhớ sao anh mắt anh trao
    .......................
    Anh ơi! thu gọi… thu này yêu thương!
    Thật là vinh dự ai đã từng là người yêu của Chân Tình. Phải ko Pà kon?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác anh ạ. Đúng 100% luôn. Anh chàng nào mà hạnh phúc quá! Xin lổi anh N.A.N vì đã chen ngang, mong anh đừng giận.

      Xóa
    2. Ui trời! em xin cả hai anh! chứ không phải anh nào mà xui xẻo quá chứ?!!

      Xóa
    3. Thêm nữa nha
      Quen anh để thức đêm thâu
      ...
      Quen anh để mắt thêm sâu
      ...
      Quen anh để dạ thêm sầu nhớ anh
      ...
      Và còn nữa nữa...

      Xóa
    4. Quen anh đã thức bao đêm thâu
      Để trăng khuya cũng ngả nhạt mầu
      Ngàn sao lấp lánh cùng em thức
      Nối đôi bờ nhớ mãi về nhau...
      ...

      Xóa
  22. Gửi anh Hai Lúa

    Lãng du ở mãi tận quê xa
    Hồng Kông không phải chốn quê nhà
    Mê du sơn thủy, thi, thơ họa
    Lang thang phiêu bạt chẳng mái nhà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VẬY là lần nữa LÚA bị nhầm
      hổm rài nhận diện mấy anh em
      ai cũng lắc đầu"đâu có phải"
      người chỉ giống người...tên giống tên.

      hổm nay nhận diện 3 người đều trật lất,NỖI NHỚ,VIOLET,rồi hôm nay lại là LD.hic..kiểu này năm nay bán lúa giống roài...

      Xóa
    2. Lãng du mới ghé chốn này thôi
      Thấy trang blog ấm tình người
      Đôi vần gãy, chắp xin cùng họa
      Mượn tạm mực, nghiên, giáy của người
      ...

      Xóa
    3. Lãng Du ơi hởi chọc người ta
      Biết ở nơi nào xa có xa
      Lâu lâu em tới người hụt bước
      Chạy theo em thở với thơ mà
      ...
      Tội nghiệp anh Hai. Anh còn nhầm VL với Vo Luong nữa anh ơi! Rối thiệt phải hong anh?

      Xóa
    4. Lãng du say bởi cầm, thi, hoa
      Ghé đến nơi đây ở trọ nhà
      Học hỏi thêm người về thi phú
      Tích lũy cho mình bao thi ca
      ...

      Xóa
    5. Giương cờ trắng, tạm lui binh nha...

      Xóa
    6. Ngoài hiên thánh thót giọt mưa sa
      Lãng tử tại sao bỏ hội trà?
      Thôi còn rượu nhạt xin một chén
      Ấm lòng phiêu bạt lãng du ca

      Xóa
  23. Lưu comments

    Chị bán nợ đời em mua cho
    Mua về đem đốt thành tàn tro
    Đem thả địa dương xanh sâu thămr
    Cho cuộc đời chẳng còn có âu lo

    Nỗi buồn chị bán em mua luôn
    Đem thả theo con nước suối nguồn
    Buồn theo sông lớn ra ngoài bể
    Cho dòng đời yêu mãi sẻ suôn...

    Vần thơ chị bán chẳng dám mua
    Bao nhiêu tiền trả thì mới vừa
    Thơ là niềm động viên an ủi
    làm sao em đủ sức mà mua?!

    Nếu được em mua cả thế gian
    Mua hết yêu thương với nồng nàn
    Mua thêm niềm vui và hạnh phúc
    San chị niềm vui... mùa mới sang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. a2 cũng vừa qua com cho cô í mà kg đc nên cũng đem về lưu bên nhà.qua đây đọc thấy cm của ÚT cũng lưu.thật trùng hợp

      Xóa
    2. Em mới than với với CT là không giúp gì được cho MTV. thật buồn anh ạ.

      Xóa
    3. Chúc hai anh một ngày làm việc nhiều niềm vui ... mong cho chị mtv bình an vui trở lại

      Xóa