Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Gặp anh...!


Gặp anh… ngày đó mùa sen
Vừa nhìn… sao thấy thân quen thế này
Dáng cao thanh thoát hơi gầy
Với đôi mắt sáng đong đầy yêu thương

Em về sao cứ vấn vương
Hay là nơi ấy em thương mất rồi
Em luôn nhớ lúc anh cười
Giọng anh trầm ấm, bồi hồi tim em

Lạ thường, người lạ,  chẳng quen
Sao về em nhớ người ta quá chừng
Nhớ người… lệ cứ rưng rưng
Làm sao để gặp?!..đứng,  ngồi không yên

Phố chiều… em dạo triền miên
Mong sao gặp được… người quen thuở nào
Mây chiều đổ xuống mưa rào
Mưa rơi, em lạnh…nhớ nào em nguôi?
    
VT 14h15 26/06/2013

244 nhận xét:

  1. Bài thơ hay quá Chân Tình ah
    sang thăm em chúc em cuối tuần ấm áp yêu thương đong đầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ , CT cảm ơn anh KT nhiều nha, chúc anh một tối thứ bảy vui vẻ nè!

      Xóa
    2. Khúc xưa…

      Biết người nơi ấy có vui
      Có nghe lá đổ bồi hồi thu xưa
      Một chiều hoa nắng nhạt thưa
      Hoa vàng mấy độ... người vừa đâu đây...?!

      Người vừa khuất nẽo chân mây
      Lên non tìm động hoa vàng nhớ ai
      Chiều rơi chiếc lá thu phai
      Lá rơi, rơi cả hồn ai tím chiều

      Nhớ người tìm chốn tịch liêu
      Lên non để nhớ những chiều bên nhau
      Thu ai nhuộm tím một màu
      Nhớ yêu, yêu nhớ về nhau trọn đời

      Lãng du phiêu bạt khắp trời
      Tìm đâu ánh mắt của người yêu thương
      Thu về trên những nẻo đường
      Tìm người trong mộng vấn vương hôm nào!

      Tìm người biết chốn nơi nao
      Tìm trăng, trăng lặn tìm sao, sao mờ
      Bên chiều thu vắng ơ hờ
      Nắng chiều rơi vãi người mơ đâu tìm?

      Chiều thu tím cả đồi sim
      Hoàng hôn nhạt nắng đi tìm người mơ
      Tìm người trên những trang thơ
      Đâu người yêu dấu đợi chờ ngàn năm?

      Tìm người ở chốn xa xăm
      Bao năm biết có tìm thăm được người
      Trang thơ trãi tháng năm dài
      Phải người yêu dấu để hoài tìm không?

      Biết người có nhớ có trông
      Tháng năm nhung nhớ, mây hồng lãng du
      Hồng trần bụi phủ mịt mù
      Người ơi còn nhớ mùa thu năm nào?

      Thu xưa đã khuất nơi nao
      Sao người lại hỏi thu nào nhớ chăng
      Chiều thu mây thắp mưa giăng
      Nghe người hỏi nhỏ buồn giăng nhớ người

      Thu về ngồi ngắm mưa rơi
      Nhớ mùa thu cũ lệ rơi đôi hàng
      Một mùa thu mới vừa sang
      Dấu yêu khẽ gọi: "Thu vàng yêu thương"
      LD.

      Xóa
    3. wow hay lắm anh Ba à! CT có bài viết mới rồi nè! (f)

      Xóa
    4. CT hay vậy, sao không cho mọi người xem?

      Xóa
    5. Dạ có, em sẽ đăng vào Bài viết mới anh Ba ạ! :)

      Xóa
    6. Em viết lúc nào mà nhanh vậy?

      Xóa
  2. Anh chàng nào mà diễm phúc vậy CT?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Anh chàng đang "mắc nợ" em đó anh Ba! :)

      Xóa
    2. MẤY hôm nay vô nhà cô ÚT toàn chém gió tào lao mà quên chủ đề chính...đọc những bài thơ của chủ nhà và cả của các bạn bè LÚA "ngẩn ngơ tò te",thơ qua hay! LÚA ngồi cắn bút biết họa sao đây...? "chợt nhớ mình từng có bài họa cùng 1 bloger bên yhhk cũng na ná chủ đề mùa sen nở " thui thì chôm đại góp vui cùng CÔ ÚT và mọi người...

      thơ của CHU NGỌC

      11:12 14 thg 7 2013Công khai0 Lượt xem 0
      Em có nhớ chiều Hồ Tây năm xưa
      Những cô bé học bài bên bờ cỏ
      Hương sen đẫm mái tóc mềm trong gió
      Nắng tươi hồng trên má em xinh

      Em có nhớ giọt nước tròn rung rinh
      Đọng trên lá sen thơm bàn tay nhỏ bé
      Nụ sen thắm ven hồ lay rất nhẹ
      Ngỡ thật gần..mà chẳng hái được đâu..

      Tuổi học trò theo năm tháng qua mau
      Ta trở lại Hồ Tây thưở ấy
      Trở lại với đầm sen chiều tháng bảy
      Tìm lại cho mình chút nắng của mùa xưa

      Hồ Tây chiều nay dịu nhẹ những làn mưa
      Đầm sen thưở nào vẫn ngọt lành ngọn gió
      Nhưng đã về đâu.. những nụ sen bé nhỏ
      Về đâu rồi cô bé tuổi tròn trăng..

      Em nghĩ gì mà ánh mắt bâng khuâng
      Mùa sen đã qua rồi..
      Mình qua thời thơ bé
      Sao chiều nay má em hồng đến thế
      Khi nhắc một người hái giúp nụ sen xưa...


      lời họa của QT...(HAI LÚA)


      23:34 13 thg 7 2013


      VỪA rồi anh cũng có ghé HỒ TÂY
      đâu có thấy đầm sen như em kể?
      phải chi thấy dù ai ngăn mặc kệ
      sẻ thò tay hái giúp để tặng em.
      ***
      Cánh sen hồng thay lời nói của con tim
      nhắc cho em kỹ niệm xưa thời đi học
      đám con gái điệu đà ra ôn tập
      cạnh đầm sen để anh phải ngắm nhìn.
      ***
      Vờ như vô tình anh đến hái tặng em
      cô gái mắt tròn ngại ngần không dám lấy
      anh đi rồi... lòng ai bâng khuâng mãi
      sao chiều nay...? má bé lại chợt hồng...

      Xóa
    3. Vậy mà Hai bảo "Rất chung tình"
      Anh chỉ "lãng mạn" hổng "linh tinh"
      Sẵn sàng xuống hồ hái sen tặng
      Tóc dài áo trắng dáng xinh xinh

      Lại còn sen thay lời trái tim
      Bao lâu anh mãi mỏi kiếm tìm
      Hồ Tây một chiều vương hoa nắng
      Thấy bóng sen hồng... chẳng thấy em...

      Anh lại mộng mơ kỉ niệm xưa
      Tóc mây em trải trong nắng trưa
      Làm anh mơ mộng hoài miền nhớ
      Một thời áo trắng yêu như vừa

      HIhi Út "bắt được" anh Hai đang mộng mơ mơ mộng nghen!

      Xóa
    4. A2 chỉ mơ mộng bằng cặp mắt thôi mà..còn đôi tay vẫn lặng yên đó! hà hà hà....

      Xóa
  3. Biết em lòng đã trót thương
    Đêm về nhung nhớ vấn vương đợi chờ
    Sao em mãi cứ mộng mơ
    Chẳng hay còn muốn dại khờ nữa sao.

    Yêu rồi thì nói xem nào
    Biết đâu tình lại dạt dào ấm êm
    Có khi người cũng yêu em
    Cũng mong cũng nhớ đêm đêm lệ nồng.

    Chúc em hạnh phúc và tự tin làm điều mình muốn!
    Ah, anh khóa face rồi, sẽ sang thăm em bên này thường xuyên. Những ngày cuối tuần vui vẻ em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết người có nhớ em không?!
      Để em mãi đợi phải chông chênh buồn...
      Biết ngày mai có mưa tuôn...
      Hay giọt châu đổ... về nơi muôn trùng...

      Biết bao giờ mới tương phùng
      Biết bao giờ nắng chẳng cùng hao hanh
      Biết bao giờ hết chông chênh
      Biết bao giờ mới nắng hồng ấm êm...

      CT cảm ơn anh... sao lại khóa F lại vậy anh... chúc anh luôn vui nhé

      Xóa
    2. Nếu yêu em hãy cố lên
      Hỏi người là biết tình duyên thế nào
      Biết đâu người cũng chiêm bao
      biết đâu người cũng ước ao sánh cùng

      Biết đâu người cũng mông lung
      Biết đâu người cũng nhớ nhung yêu rồi
      Đừng vì e ngại mà thôi
      Đến khi nhìn lại một đời tiếc thương.

      Chúc em tìm được hạnh phúc riêng mình.
      Xin lỗi em vì đã khóa F nhưng một lúc nào đó anh sẽ mở lại mà. Anh sẽ sang đây thăm em thường xuyên hơn.
      Hãy tìm cho mình những yêu thương khi mình còn có thể em nhé
      Chúc em những đêm ngon giấc và tuần mới vui vẻ!

      Xóa
    3. Biết là yêu, nhớ, vấn vương
      Biết là xây mộng yêu thương đong đầy
      Thu về ngan ngát hương say
      Nhớ yêu xin gửi thu này mãi yêu...

      CT cảm ơn anh Huy nhiều nghen! cảm ơn anh luôn ghé thăm CT, em sẽ tìm yêu thương cho mình anh ạ... CT cũng chúc anh một mùa thu nồng nàn bên nửa thương yêu của mình anh nhé! :)

      Xóa
    4. Người thương xa tận cuối trời
      Đêm đêm vẫn nhớ nụ cười thiết tha
      Thu sang rót những mặn mà
      Yêu thương nồng ấm như là men say.
      Sang thăm em và chúc em một đêm nồng ngon giấc!

      Xóa
    5. Chiều nay phố biển mưa bay
      Người thương ơi đến nơi này cùng em
      Nhìn trời mưa lại nhớ thêm
      Biết người nơi ấy... giờ buồn hay vui...?!

      CT cảm ơn anh H luôn ghé thăm em và tặng nhưng vần thơ hay nè, chúc anh chiều an vui nhé!

      Xóa
    6. Nửa đêm anh ghé thăm em
      Chúc người giấc ngủ dịu êm ngọt ngào
      Hãy mơ một giấc chiêm bao
      Cùng người trong mộng dạt dào yêu thương.

      Chúc em luôn vui tươi, hạnh phúc!

      Xóa
    7. Cảm ơn lời chúc mộng vương
      Chân Tình cũng chúc yêu thương đong đầy
      Chúc anh mộng đẹp đêm nay
      Bên người yêu dấu vui vầy yêu thương

      CT ccảm ơn anh Huy nhièu, chúc anh Hua ngủ ngon nhé! ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  4. Gập em anh ngỡ là mơ
    Con tim rối nhịp đến giờ còn run
    Bên này mưa vẫn đổ buồn
    Bởi em bên ấy bồn chồn chẳng yên
    Nghe từ những độ nhớ quên
    Trời đem buộc sợi tơ duyên chúng mình
    Phỉ phui cái giọng ru tình
    Quen đâu mà bảo chúng mình có duyên
    Nói ra lại bảo rằng điên
    Gập em một bận... anh nghiền tương tư...
    Bao giờ cho đến bao giờ
    Đò anh về đến bến chờ... nơi em...
    Hai đầu một sợi lạt mềm
    Nút đôi xoắn lại... cho đêm... nồng nàn...

    Lâu lắm mới lại com đôi vần ngu ngơ. CT có bảo Nguyễn điên, thì Nguyễn cũng com mất rồi:
    ...Thì thôi điên cũng có sao
    Còn hơn ngồi vớt trăng sao một mình....
    Chút lãng đãng cuối tuần, đừng giận nhé CT à. Chúc CT một cuối tuần ngập tràn tiếng reo vui của gặp gỡ với hạnh phúc bình yên nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp anh.. em ngỡ tình cờ
      Không ngờ đã để anh mơ rối lòng
      Bên kia rối khúc nhạc lòng
      Bên này em cũng tấc lòng chẳng yên
      Mai về bên ấy bình yên
      Cho em gửi chút lời riêng với người
      Mong người hạnh phúc bên đời
      Bén duyên ai đó nhớ mời em nha!

      Ui những "lại com đôi vần ngu ngơ" của anh Nguyễn thật hay, CT rất thích! CT cảm ơn thật nhiều ạ!

      Xin người đừng vớt trăng sao
      Để trăng tỏa sáng ngọt ngào nhân gian...
      Xin đừng vớt hết nồng nàn
      Để sao lấp lánh lan tràn... yêu thương...

      CT cũng chúc anh Nguyễn một mùa thu ngập tràn yêu thương, cảm ơn anh đã hạo những vần thơ đồng cảm rất hay với CT

      Xóa
  5. Sang thăm em, chúc em mãi lảng mạn thế và luôn ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn anh! lãng mạn một chút cho đong đầy yêu thương anh ạ... em chúc anh ngủ ngon nhé, một mùa thu yêu thương

      Xóa
  6. ui! lang thang bên nhà francis zìa bị lở chuyến đò rồi.bây giờ chỉ còn tem giấy.thui thì cầm đỡ zậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi anh Hai cứ lang thang thế này em út biết đâu mà tìm?

      Xóa
    2. Anh Ba đi tìm anh Hai về đi nè! huhu vậy mà anh bảo "tối cuối tuần mọi người bỏ đi hết.." thế hôm nay là thế nào đó nhỉ?

      Xóa
    3. thì nảy giờ lo nặn mấy vần thơ họa cho út mà..mà sao hôm nay những con chữ khó bảo thiệt,nên lâu lắc mà chẳng vừa ý chút nào,

      Xóa
    4. Hihi Út biết roài! anh hai sợ "bật mí" "kỉ niệm xưa" về "đồng tội nhớ người dưng.." sợ chị hai "nhéo" đúng hông nè? đọc là Út biết liền hà! thui thông cảm cho Hai đó! (c)

      Xóa
    5. Đúng chính xác trăm phần trăm luôn. Hôm nay anh Hai ngọng rồi nha...

      Xóa
    6. Anh Hai ui ùi! anh Hai có sao không nè? có cần Út với anh ba "trợ giúp" giãi bày với chị Hai... "anh lãng mạn nhưng chung tình lắm" hem nè? =))

      Xóa
    7. Anh Ba mau mau "yểm trợ" anh Hai đi nè! hihi

      Xóa
    8. Anh đang bị chết chìm em ạ. Uống nước quá trời luôn nè!@

      Xóa
    9. Ơ anh Ba sao vậy? sao lại chết chìm! huhu Út làm sao bây chừ? cả hai anh đều vậy, em thì không biết bơi! anh Hai ơi là anh Hai... anh Ba đang đuối trong "nước hồ thu" kìa... vụ này Út không "yểm trợ" anh Ba được! em giương cờ trắng! ;((

      Xóa
    10. Đừng la anh lại giật mình chìm luôn bây giờ.

      Xóa
    11. Dạ em nhớ rồi... không la nữa ạ... để hai anh cùng "chìm" ạ hihi

      Xóa
    12. Tối nay anh Hai đi nhậu lu bù quên luôn Út với anh Ba rồi...

      Xóa
  7. Gặp em anh mới biết là
    Sen hồng thật đẹp với tà áo mây
    Em về với dáng thơ ngây
    Anh đem mây ấy về đây nhớ người
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ sao ánh mắt nụ cười
      Giọng nói ấm áp của người hôm nao...
      Sen hồng e ấp làm sao...
      Tóc mây em thả ngọt ngào... vần thơ...
      ...

      Xóa
    2. Để anh về phải vương tơ
      Đêm nằm cứ mãi mộng mơ bóng hình
      Nữa đêm thức giấc một mình
      Muốn sao rẻ lối tìm hình của sen
      ...

      Xóa
    3. Sen hồng không sắc, hương hiền...
      Nào đâu sen dám đua chen sắc ngời
      Làm sao lạc giấc mơ côi...
      Của người thi sĩ trong trời vào thu..?
      ...

      Xóa
    4. Anh về đếm lá thu rơi
      Thu bao nhiều lá người ơi nhớ người
      ...

      Xóa
    5. Mùa thu... bao lá rơi rồi?
      Những đêm trắng trải thương hoài ngàn năm
      ...

      Xóa
  8. Ngồi buồn ta nhớ người dưng
    Vấn vương ta gởi tình chung cho người
    ...
    Ghẹo em chút nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết người có nhớ em không?!
      Mưa có đổ nhớ bềnh bồng giấc mơ
      Sóng xa... có gửi vần thơ
      Người dưng... em mãi mong chờ.. hồi âm...
      ....

      Xóa
    2. GẶP anh hồi đó vào xuân
      áo the khăn đóng tướng lùn thước hai
      gặp nhau đi thẳng chẳng cười
      làm anh mắc cỡ nói gì được đây...?

      người ta tướng bảnh dáng gầy
      mắt môi thanh tú chứa đầy lửa yêu
      thoảng qua khuất nẻo xa mù
      mà sao em vẫn nhìn theo... mất hồn!

      tội cho anh đứng bồn chồn
      có ai thèm ngó, thèm dòm chút thôi!
      người đi có kẻ nhớ rồi
      còn tôi ở lại mình tôi chịu buồn

      người ta đi để vấn vương
      còn em nhung nhớ lệ tuôn hai hàng
      lạ thường khác họ người dưng
      mà sao em vẫn mơ màng đứng điêu

      liệu rằng nếu có kiếp sau
      cho tôi gặp lại được yêu một lần.

      sao vậy ta? hôm nay thơ của LÚA thấy kì kì..thôi thì cứ đăng đại nghen ÚT...VL có đó kg? chào cả nhà nghen,LÚA tới muộn nè!


      Xóa
    3. Ngày xưa... "ngọng nghịu"... tần ngần
      Lời thương chẳng ngỏ... để dần... cách xa...
      Ngày xưa... cứ nhớ người ta
      Để "sầu lẻ bóng" đặng mà buồn tênh...

      Trăng buồn thả nhớ bồng bềnh
      Anh ôm đàn hát ... một mình nhớ em...
      Rồi một ngày đẹp trời êm
      Thu hết can đảm... rằng "tôi yêu nàng"!

      Cuộc đời từ đó sang trang
      Buồn vui đã có thiếp, chàng chung lo...
      Chia tay ngày tháng buồn xo
      "Hoàng Dung, Quách Tĩnh" đẹp tình lứa đôi!

      Út nè anh Hai! chúc anh chị Hai ngày chủ nhật ấm áp yêu thương nghen! còn anh Ba hum nay bận rồi anh Hai à.. chắc "về bển" quá... anh hai xem giúp anh ba nghen! chứ đừng để ảnh "ngọng nghịu... làm thơ " hoài nha :)

      Xóa
    4. Cứ nói xấu VL hoài... Đang tự hỏi anh Hai đi đâu mà cứ thoát ẩn, thoát hiện vậy nè?

      Xóa
    5. Hihi chắc anh Hai bị chị hai "kỉ luật" rồi anh ba à

      Xóa
    6. Ừ chắc vậy em ạ!

      Thương người chủ nhật tươi hồng
      Vì chăng phải nhốt trong lồng hở ai
      Ngày mai nhớ chẳng thơ sai
      Ôm vần trăng tỏ thẳng ngay không nhớ người
      ...

      Xóa
    7. Ngày mai nắng mới lên rồi
      Mưa thôi rả rích bồi hồi tương tư
      Anh hai cứ vậy từ từ
      Năn nỉ chị nhé... bây chừ... "tha" anh!
      ...
      Hihi mà không biết anh Hai đâu rồi hả anh ba...?! Hay là...?!

      Xóa
    8. Làm sao mà anh biết. Anh hai lãng mạn ngút trời luôn!

      Xóa
    9. Thì anh em phải giúp nhau mừ.... anh Ba phải san sẻ với anh Hai chứ? "để hai anh em... cùng đuối" hihi :)

      Xóa
  9. Gặp anh vừa bất chợt
    Như đã quen thủa nào
    Lòng rộn ràng xôn sao
    Như ước muốn khát khao
    Luôn gặp nhau để chào
    mắt nhìn mắt liếc chao
    Thầm gửi lời ngọt ngào
    Ta yêu nhau rồi sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa đâu dám nói
      Chỉ đứng nhìn xa xôi
      Về nhà mãi bồi hồi
      Sao "người dưng" lại nhớ

      Lời thương đâu dám ngỏ
      Cứ vò võ năm canh
      Giấc mộng mãi chòng chành
      Đem chìm trong nỗi nhớ
      ....

      CT cảm ơn chị yêu ghé thăm em và cùng chia sẻ cảm xúc, em chúc chị đêm thương yêu ngủ ngon nha

      Xóa
  10. Anh gặp em giữa mùa hoa Sen nở
    Ánh trăng vàng rải nhẹ lối hoàng hoa
    Đêm mùa Thu vườn mộng phút giao hòa
    Hoa và trăng..trăng hoa..tình lãng mạn..!

    Em ngước mắt sợ rằng giây phút ngắn
    Trăng đêm nay bàng bạc ánh mơ say
    Mùa Sen nở hai đứa khẽ cầm tay
    Hương thơm ngát hồn thơ dâng dào dạt..!!

    Ta bên nhau..em nhẹ nhàng cất hát
    Những bài ca trong sáng rất đơn sơ
    Anh chọc em đang hồi tưởng tuổi thơ
    Trên phố chiều những mùa trăng thuở trước..!

    Em cười anh, "Chắc gì anh đã được
    Như tháng ngày thơ mộng ở quê hương..!"
    Anh gật đầu, "Nhìn em hát dễ thương
    Anh cảm thụ những ngày vui thuở đó..!"

    Bài thơ Quen Anh em viết rất hay. Mong em... Một ngày chủ nhật nhiều tươi đẹp và đong đầy yêu thương nhé..! (f) (f) (c)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi lần nhớ về mùa hoa sen nở
      Hương sen về ngào ngạt cả giấc mơ
      Những tháng ngày yêu dấu tuổi bé thơ
      Lại trở về trong em bao kỉ niệm

      Mùa thu xưa lại về trong hiện diện
      Có nắng vàng trải lối bước thênh thang
      Lá me bay trong chiều thu êm ả
      Tóc mây hồng em thả giấc mơ xinh

      Mùa sen xưa mỗi buổi sớm bình minh
      Đón ánh dương ấm áp trong nắng sớm
      Trên giảng đường nơi người thường vẫn đến
      Đem niềm tin xây bao ước mơ đời...

      Mùa sen quê đẹp tươi lắm anh ơi
      Vẫn đợi anh một ngày về thăm lại
      Hương sen thơm vẫn đợi chờ anh mãi
      Một mùa sen yêu thương cuả quê mình

      Em cảm ơn anh thật nhiều đã khen tặng bài thơ, hôm nay anh có được nghỉ không? anh vẫn còn đi công tác hay về nhà rồi? Bài thơ anh viết tặng rất hay, em rất thích! em cảm ơn anh, chúc anh có một tối thư bảy thật nhiều thương yêu, một đêm ngủ ngon nhé! (f)

      Xóa
    2. Chiều buông xuống trên vùng hoang biển vắng
      Sóng gập ghềnh gợn trắng xóa đại dương
      Trắng trinh nguyên dải cát trải dặm trường
      Mây vô định muôn phương trôi lặng lẽ.....

      Nhớ đến em anh mơ màng gọi khẽ
      Tình em trao là lẽ sống đời anh
      Vắng em rồi sầu nhớ mãi vây quanh
      Vùi chôn kín hồn anh đầy khao khát..!

      Gió vi vu dưới bóng dừa che mát
      Gửi thương sầu theo gió hát du dương
      Ngày vắng em như điệp Khúc Nghê Thường
      Khi vắng đoạn ...
      đêm trường …
      tim ray rứt..!!

      Mong sao..ta được mãi bên nhau
      Cho tình xanh thắm mộng ban đầu
      Để em thôi khóc, anh thôi nhớ
      Và hai đưá quên hết thương đau..!

      Mong sao ta hoá thành chim câu
      Cho mây thôi mệt gió thôi sầu
      Vì phải chở đầy lời khắc khoải
      Đôi chim ta mãi tình dài lâu..!

      Mong sao thời gian đừng trôi mau
      Không gian bát ngát trời xanh mầu
      Anh viết thơ tình - Em dệt mộng
      Bên suối mơ hiền suốt canh thâu.....!!

      Anh chưa về nhà em ạ, hôm nay tàu ghé vào hải cảng, cho mọi người đi chơi, anh ghé vào quán café dùng internet để vào đây nhắn tin cho em. Thấy em vui vẻ bình thương như xưa anh rất vui. Những bài thơ hoạ, em viết rất hay, anh rất thích. Hy vọng rằng em gái lúc nào cũng vui vẻ như ngày hôm nay. Anh mong em tối chủ nhật có được nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé..! Đêm nay ngủ ngon, mộng đẹp.

      Xóa
    3. Chiều nơi em hoa nắng rơi đầy ngõ
      Nhớ chiều qua mưa giăng lối em về
      Biển mịt mù như ở giữa cơn mê
      Sóng tung bọt vỡ òa trên bờ cát

      Đêm đang về... anh có nghe gió hát
      Khúc nghê thường đang dạo khúc yêu thương
      Ngủ đi anh cho hoa mộng vấn vương
      Sóng lắc nhẹ thân tàu ru anh ngủ

      Trời vào thu dịu dàng và quyến rũ
      Tím một màu chung thủy của bằng lăng
      Trời mùa thu pha nhẹ chút nắng hồng
      Màu phơn phớt hoa ti- gôn khoe sắc

      Triệu trái tim vỡ òa trên lối rắc
      Trải thảm hồng trên phố núi chiều thu
      Chiều nay mưa không ghé đến giăng mù
      Màu hoa đỏ... thương trái tim ai vỡ

      Hòang hôn nay lại về trong nhung nhớ
      Dốc chiều nghiêng đổ nỗi nhớ hao hanh
      Xin đại dương đừng để sóng chòng chành
      Hãy ru êm.. nhẹ đưa anh vào mộng....

      Giờ này chắc Tàu đã đưa anh ra khơi và nơi anh đã vào giấc ngủ êm đềm... Em cảm ơn anh đã luôn dành những thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình để vào đây thăm em và tặng em những bài thơ thật ấm áp yêu thương.... em chúc anh có thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và bình an, một tuần mới nhièu niềm vui anh trai nhé!

      Xóa
  11. Mưa Đêm vời vợi thiết tha
    Đã vào tháng Bảy Ngân Hà gặp nhau
    Ai xui Ô Thước bắc cầu
    Ngưu Lang Chức Nữ giọt sầu vấn vương..!

    Lệ tình mưa đổ canh trường
    Cung đàn phụ họa nhớ thương một người
    Thuyền đi biển tối mông mênh
    Sóng vùi sóng dập trên ghềnh đá non.

    Mưa tuôn trên quả đất tròn
    Kiếp này có lẽ anh còn nợ em..!!
    *****
    Anh nợ em một mùa Xuân hoa nở
    Nên cọng cỏ buồn như đã héo đầu Xuân
    Muốn cùng em dạo phố biển một lần
    Chân chạm cát sóng cuộn lời tình tự..!

    Anh nợ em một chiều Thu phố biển
    Sóng vỗ về tuôn bọt trắng hơi sương
    Bờ cát trắng in dấu triệu lần thương
    Tình anh đó ngàn năm con sóng vỗ.....

    Anh nợ em nơi quê nhà góc biển
    Con ốc tình vừa trải nắng Hạ sang
    Vạn bài thơ muôn vần nợ trữ tình
    Em đón đợi mỗi bình minh khi vừa thức..!?

    Uống giọt tình trên hàng mây lơ lửng
    Trên đỉnh mùa Đông em khóc bơ vơ
    Uống môi hôn vỏn vẹn những vần thơ
    Ôi..! Diễm phúc đợi chờ hôn bay gió..!

    Buckingham chiều nắng vàng thung lũng
    Anh nợ em ngắm tranh vẽ cung hoàng
    Lầu hoàng cung vua chúa cũng ngỡ ngàng
    Khi anh nắm tay em..hôn lên tóc..!!

    Anh nợ em đôi mắt nào bảo ngọc
    Chảy muôn dòng nước mắt mới hòa tan
    Cho anh thiếu một kiếp nữa muộn màng
    Hương tóc nhớ mơ màng tay anh vuốt....

    Anh nợ em không phải nợ một đời
    Dù ngày ấy anh nguyện lòng như thế
    Đành vậy thôi nói quên..làm sao dễ
    Trái tim này.... mãi mãi hướng về em..!!

    Những dòng thơ thương mến gửi về em, và anh vẫn nhớ rằng "Anh còn nợ em"..! cheer (f) (c)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chẳng đòi đâu một mùa xuân hoa nở
      Khi đông qua hoa khoe sắc khắp trời
      Cây đâm chồi cỏ mềm mọc xanh tươi
      Em cũng biết là xuân về rồi đó

      Những chiều vàng hoa nắng rơi đầy ngõ
      Hạ vừa qua... Thu thả nhớ nồng nàn..
      Những con sóng xô bờ ôm nỗi nhớ
      Thủy triều dâng tình trải mãi mênh mang

      Hoàng hôn về em dạo phố thênh thang
      Tìm bóng anh... giữa dòng người hối hả
      Anh thật gần mà sao xa xôi quá...!
      Muốn chạm vào.. sợ ảo ảnh vỡ tan...

      Buckingham chiều nắng trải nồng nàn
      Em nào đâu mơ cung vàng điện ngọc..
      Trong giấc mơ em muốn cùng trăng thức
      Được nghe anh dạo lại khúc Sanata...

      Mơ tình thơ, mãi trải giấc mơ xa...
      Những dấu yêu lại về trong nỗi nhớ
      Biết đêm nay nơi anh trăng có tỏ
      Hay nửa vầng trăng mãi ở quê nhà?

      Biết đêm nay trong những giấc mơ xa
      Có có không anh bóng hình em trong đó...
      Đại dương xanh sóng có nhè nhẹ vỗ
      Có ru êm anh ngủ giấc yêu thương?!

      Anh có nghe... biển dạo khúc nghê thường
      Gió mùa thu đang thì thầm khe khẽ
      Ngủ đi anh... mộng yêu thương nhiều nhé
      Cho vần thơ... hát mãi khúc tình yêu...!

      Bài thơ anh viết tặng hay quá! em rất thích, em cảm ơn anh thật nhiều, em chúc anh một đêm nhiều yêu thương ngủ ngon anh nhé! (f)

      Xóa
    2. Anh đã bước vào giấc mơ huyền thoại
      Ngâp hồn trong sương khói những lời thơ
      Anh thả hồn vào trong những giấc mơ
      Khi em viết những vần thơ nắn nót..!

      Em ru anh bằng lời ca mật ngọt
      Nghe lời thơ thánh thót điệu ru buồn
      Dẫu ngoài kia chớp biển mưa nguồn
      Anh vẫn thiếp trong giấc mơ kỳ diệu..!

      Anh ngủ đây khi âm vang giai điệu
      Lời em ru làm nặng trĩu bờ mi
      Cho anh bước vào cơn mê tình ái
      Đưa hồn anh vào lời ru muôn thuở..!

      Anh ngủ đây để tìm trong hơi thở
      Nghe ngọt ngào dù cách trở vắng xa
      Cảm tấm lòng người đã cho ta
      Những khúc nhạc lời thơ ca điệu nhớ....!!

      Anh sẽ mơ ghé rừng thu nhặt lá
      Gieo hạt tình hư ảo xuống miền thơ
      Anh sẽ mơ anh sẽ đợi sẽ chờ
      Một chiều kia mọc đầy nhung nhớ..!

      Anh sẽ mơ là một dòng suối nhỏ
      Mang nhạc về vùng cỏ úa hoang vu
      Anh sẽ nghe tiếng mùa Xuân lạ
      Nhánh thơ mềm chắc nở đóa tương tư....!! (f)

      Xóa
  12. Hôm qua dạo mát Đầm Sen
    Hương thơm gió thoảng như quen nơi này
    Mai sau mong có một ngày
    Hương sen đất mẹ nở đầy hoa thơm

    L thăm CT bài thơ "gặp anh"hay quá hôm qua L cùng hai con đi Picknick về muộn,thăm em chút lai đi,chủ nhật vui đong đày yêu thương nhé em gái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áo dài em thả tóc mây
      Thu về áo trắng gió bay trong chiều
      Sen hồng ngan ngát hương yêu
      Thu về nắng trải dấu yêu nồng nàn

      Em gái cảm ơn chị nhiều nè, cuối tuần chị gái cùng gđ đi chơi vui thế! em gái chúc chị yêu có những ngày nghỉ cuối tuần ấm áp vui vẻ đong đầy tình thương yêu chị nhé! (f)

      Xóa
  13. Hoa sen khoe sắc hồng tươi
    Thu về tô thắm nụ cười em xinh
    Hương sen ngan ngát nguyên trinh
    Đêm về tôi ướp bóng hình của em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hình em tui để một ngăn
      còn một khoảng trống để dành sicua
      mùa sen hương tỏa gió đùa
      hoa sen nỡ thắm gợi mùa NHỚ AI?

      Xóa
    2. Mùa sen lại nhớ "tóc dài"
      Ngày xưa áo trắng... mắt nai đượm buồn
      Ngại ngùng chẳng dám làm quen
      Thu về sen nở... nhớ em ngày nào?!

      Xóa
    3. Nhớ ai tóc chấm ngang vai
      Bao mùa mưa nắng theo ai đi về
      Mùa sen xưa cũ lại về
      Nhớ sao nhớ quá tóc thề ai bay
      ...

      Xóa
    4. Tóc thề xuống phố chiều nay
      Hoàng hôn phố biển tóc mây bềnh bồng
      Tay cầm một đóa sen hồng
      Hương sen ngào ngạt thơm nồng sắc thu
      ...

      Xóa
  14. Sao em lại gặp anh
    Vào một chiều ngược gió
    Vào đêm trăng không tỏ
    Để tình mình bỏ ngỏ

    Sao em lại gặp anh
    Vào mùa thu rụng lá
    Cho tim ai buốt giá
    Rớt vàng cả năm canh

    Chúc em gái tối ngủ ngon nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "OAN gia vì ngỏ hẹp"
      đường ruộng có mấy gang
      tránh sao cũng gặp nàng
      ngăn sao chẳng mơ màng...?

      Anh nào muốn gặp em,
      chỉ tại ...con ma men
      sau buổi chiều dự tiệc
      ruộng đang mùa nỗi nước

      Con đường chỉ nửa thước
      đối mặt tránh ngả nào?
      anh té, em ngã nhào
      nàng bắt đền chiếc áo

      Anh biết phải làm sao???

      Xóa
    2. lâu lắm mới EG MTV xuất hiện nè.họa mấy vần ghẹo vui nhé eg,chúc e luôn an may.g9

      Xóa
    3. Chiếc áo em gửi trao
      Anh mang về giặt nhé
      Trong đêm hương nhè nhẹ
      Ngan ngát mùi hương sen
      Cũng từ đo anh quen
      Cô nàng bắt đền áo

      Mang chị ấy về" nâng khăn sửa túi" luôn phải không anh Hai?! Út cảm ơn anh Hai, chị MTV, chúc các anh chị thương mến của Út một tuần làm việc mới vui vẻ với nhiều niềm vui và yêu thương

      Xóa
    4. Ủa sao có cái vụ đụng nhau trên bờ để rồi té xuống ruộng vậy anh Hai. Bộ không ai chịu nhường ai sao?

      Xóa
    5. Chạm nhau ở bờ xa
      Trời đêm sao không tỏ
      Áo anh và áo em
      Áo ai cũng lấm lem
      Về nhà anh đem giặt
      Nghe mùi hương thật lạ
      Mới biết nhầm áo em
      Giờ không biết làm sao
      Gửi áo về nơi nao?
      ...
      Vụ này rắc rối rồi anh Hai ơi!

      Xóa
    6. " Thương nhau cởi áo cho nhau
      về nhà dối mẹ qua cầu gió bay"...

      Biết gửi trả nơi nào
      Khi hương nồng quyến luyến
      Muốn giữ áo "người ta"
      Nửa muốn giữ ở nhà
      Nửa muốn đêm đi trả
      Ôi sao mà ngại quá
      Chỉ viện cớ thôi mà
      ...

      Rồi Út không biết anh Hai trả áo cho chị = cách nào nè... đọc bài họa của anh Ba Út nhớ lại hồi mới thi vô trường môn năng khiếu Út hát bài "qua cầu gió bay" hihi giờ nhớ lại thấy xí hổ quá! hổng biết sao hồi đó "cam đảm" thế không biết! Mà anh Hai bỏ đi đâu rồi hả anh Ba?

      Xóa
    7. Anh Hai lúc này hoạt động bí mật quá VL cũng không biết anh đi đâu nữa CT ơi!

      Xóa
    8. Dạ có khi nào anh Hai bị ảnh hưởng của "chiến tranh giữa các vì sao" không anh Ba? em nghi lắm cơ?

      Xóa
    9. Cũng vì ai chẳng nhường ai
      cả 2 cùng té vũng lầy ruộng sâu
      quơ tay anh chụp trúng đâu?
      trúng ngay tay áo đường khâu đứt lìa
      nàng đền chiếc áo mới kia
      anh zìa nói mẹ,mẹ khìa ông mai
      để rồi tháng tới năm này
      sắm chiếc áo dài cặp nhẩn...đền luôn!

      Xóa
    10. Đêm rày đuổi hết trăng sao
      Mượn cớ "men vào" xô ngã người ta
      Ruông sâu... ấy vậy xem ra..
      Vừa khô.. vừa cạn... đặng mà... tại ai?
      May mà có mái tóc dài
      Không thì..." mắc cỡ "mắt ai còn gì..
      Về nhà mách mẹ bảo chi?
      Ngày lành tháng tốt... lễ gì mang sang
      Kiệu vàng anh ghé đón nàng
      Xe tơ kết tóc trăm năm nguyện thề

      hihi nhăc tào Tháo Tào Tháo có mặt liền hà... Út với anh Ba tưởng anh giờ "Hoạt động bí mật" chứ hihi :)

      Xóa
    11. An Hai ơi khai mau đi mà! mấy ngày nay anh đi đâu, làm gì mà tye1 guộng?

      Xóa
    12. bí mật gì đâu! anh 2 trốn nợ đó...
      thứ nhất ,vợ dại trong nhà
      thứ hai nhà dột
      thứ ba NỢ...ĐÒI !
      ***
      Ngẫm đời nghĩ thử mà coi
      có ai không sợ nợ đòi "DƠ TAY"
      NỢ thì nhiều thứ lắm đây
      nợ tiền trả được,tình vay khó xù
      chiến tranh ngày ấy xa mù
      vẫn còn cái nợ hận thù trả vay
      CHIẾN TRANH LẠNH
      khép lại rồi!
      bây giờ có kẻ châm ngòi "TRỜI SAO"
      hỏi ai " BỊ NỢ" LÚT ĐẦU?
      Đêm nằm ngai ngái xử sao vẹn toàn
      nợ cô chị,thiếu cô em
      tựa như TẤM CÁM truyện tranh nhiều kỳ
      cô cám vốn tính nhu mì
      cô tấm sắc xảo anh thì khó dang
      ai ơi! 1 chút mơ màng
      coi chừng mất ngủ xốn xang cỏi lòng...

      hehehe LÚA tửu lượng kém lắm.mấy hôm nay tiệc tùng liên miên,hữi mùi rụ cũng đã say,nên thơ văn của LÚA hôm nay hơi quờ quạng giống như đôi chân của mình,các em thông cảm bỏ qua cho nghen!

      Xóa
  15. Anh nhào thì em đỡ
    Chẳng nợ thì có duyên
    Thơ ai thấy thân quen
    Chẳng khen em vẫn đến

    Anh Hai thật vui tính
    Thiệt tình đâu nhà quê
    Mà sao lắm em mê
    Thơ anh đâu quê mùa

    Chúc anh Hai vụ lúa
    Ngô khoai chất đầy bồ
    Chúng thầu đậm thật to
    Khao bo bo anh nhé!

    L đọc được câu anh ngã,họa cung MTV A Hai Lúa vui tính CT nhỉ,L ngẫu hưng chúc em gái ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em ơi! LÚA giỏi việc cày
      khơi thông,tích nước,ruộng đầy ngập sâu
      gieo mạ,cấy hái làu làu
      mò cua bắt cá ,tay nào viết thơ?
      vô nhà cô ÚT, thẩn thờ
      nơi đây lấp lánh ngàn thơ diễm tình
      LÚA tôi trốn cũng không đành
      thôi thì để lại mấy vần ...thơ vui...!

      Xóa
    2. Anh Hai khiêm tốn quá rồi
      Con người quý giá ở đôi tay mình
      Lao động công việc quang minh
      Út luôn hãnh diện anh mình giỏi giang
      Việc nhà việc nước chu toàn
      Tối về chắp bút luận bàn văn thơ
      Bạn bè, tứ hải luôn chờ
      Vần thơ anh họa, vui là vui ghê!

      Anh hai Út lại khiêm tốn quá nè, anh Hai việc nhà việc nước việc gì cũng giỏi giang chu toàn hết, con cháu thì thành đạt ngoan ngoãn.. tụi em chạy dàì vẫn không đuổi kịp anh chị nè nè... chúc anh chị Hai một tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nghen!

      Xóa
    3. Giỏi sao bằng chị Hai em
      có bốn con mắt vắt tai sau nhìn
      Chị Hai chỉ đúng lặng thinh
      như rình chú chuột, buộc mình thẳng đơ
      Anh mà thơ thẩn ƯỠM Ờ..!
      chị em "tằng hắng" ! xụi lơ quay zìa
      đường ngay một hướng anh đi,
      Chỉ "thoắt một cái", xuân thì đã xa...
      trăm năm một cỏi người ta
      nhờ biết SỢ VỢ ... hóa ra nên người.


      Xóa
    4. Anh Hai SỢ VỢ nhất rồi
      Lúc nào cũng nói "vợ ời anh đây"
      Việc nước hòan tất xong ngay
      Việc nhà cũng giỏi chung tay hết mình

      Lúc nào "nhất vợ anh xinh"
      Còn anh khiêm tốn... rằng mình... thứ hai
      Rằng thì "Nhất vợ nhì trời"
      Nếu vợ có gọi: "dạ ơi anh nè"

      "Mình muốn gì nói anh nghe
      "Xin tuân lệnh vợ!" cà nhà ấm êm
      Lạt mềm buộc chặ... êm đềm
      Cả nhà hạnh phúc nhân thêm mỗi ngày

      Ui anh Hai mà "sợ vợ" kìa! phải không đó? nhiều anh rất sợ vợ nhưng đi đâu lại bảo không sợ... anh Hai nói sợ Út phải hièu thế nào hả anh Hai? =))

      Xóa
    5. Ở nhà,NHẤT VỢ...NHÌ TRỜI!
      Nhưng khi ra ngoài biết chút GALAND
      Anh nào có thói lăng nhăng
      MÈO ĐỒNG,GÀ MẢ cưu mang nặng đời.

      EM ơi! cứ trách ông trời
      sinh chi ra giống thương người..." ĐÀN ÔNG"
      anh em chẳng thích lòng thòng
      nhưng hay có tính nặng lòng... BAO DUNG...

      Thương người,thương đến vô cùng
      thương cô CHƯA CHỒNG,QUẢ PHỤ CÔ NHI...
      vững tin anh của em thì...
      tuy người LÃNG MẠN,ÍT KHI XÉ RÀO!

      "KIẾN NGHĨA BẤT VI VÔ DỎNG GIÃ
      LÂM NGUY BẤT CỨU MẠC ANH HÙNG"

      Xóa
    6. "Thương người,thương đến vô cùng
      thương cô CHƯA CHỒNG,QUẢ PHỤ CÔ NHI...
      vững tin anh của em thì...
      tuy người LÃNG MẠN,ÍT KHI XÉ RÀO!"

      Biết đâu một hổm nghẹn ngào
      Ngổn ngang xúc cảm thương trào niềm thương
      Rồi về ai đó vấn vương
      Thầm thương trộm nhớ anh chừa tính sao???

      Biết đâu lại "nhảy qua rào"
      Giúp người "CHƯA CHỒNG,QUẢ PHỤ CÔ NHI."
      Lúc đó anh sẽ mần chi?
      Về nhà giải thích... anh chừ mần răng?

      Hihi Út thấy nghi nghi anh Hai quá ta?! chị Hai sao "mất cảnh giác giữ vậy hem biết??? =))

      Xóa
  16. Chúc em ngày đầu tuần tràn đầy niềm vui,bình an và hạnh phúc em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, CT cảm ơn anh nhiều nè, em cũng chúc anh một tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc bên chị nghen!

      Xóa
  17. Mùa sen nay lại đến rồi
    Người ơi đã vướng bồi hồi nhớ mong...
    Ngày đầu tuần nhiều hạnh phúc và tin yêu nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sen hồng hay má em hồng
      Hương sen ngan ngát tình nồng môi em
      Đêm về nhớ mãi mùi sen
      Nhớ sen hay nhớ người em lúc chiều
      ...

      Xóa
    2. Chắc tại sen ngát hương yêu
      Để ai lại nhớ những chiều vắng em
      Gió thu vuốt nhẹ tóc mềm
      Nắng thu nhẹ trải môi em thêm hồng
      ...

      Xóa
  18. HN sang thăm CT , chúc bạn tuần mới vui vẻ nhiều may mắn
    Ko biết có phải bạn là CT trong hội CTH của anh CT bên YH 360 ko? ....hihi...
    Mời bạn ngày 2/8 sang chung vui sinh nhật với HN nha ...mình rất vui đón bạn ...thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn HN đã ghé thăm CT nghen! CT cũng chúc bạn một tuàn mới đong đầy yêu thương và niềm vui nhé! chúc bạn đòn một sinh nhật vui vẻ với thật nhiều yêu thương... nhất đụnh CT sẽ sang thăm bạn nhân dịp sinh nhật! CT đúng là CT bên blog yahoo bạn ạ, nhưng CT chưa vào trong hội của CTH bao giờ bạn à vì công việc của CT khá bận rộn, CT cũng biết anh CTH đó, khi xưa CT cũng viết tặng anh ấy một bài thơ rất vui khi nhìn tấm hình đội chiếc nón miệng ngậm điều thuốc... mình vẫn còn nhớ mà! bạn nhắc lại làm mình nhớ blog yahoo quá! cảm ơn bạn thật nhiều, chúc bạn một chiều yêu thương nghen!

      Xóa
  19. Gặp em
    . Bên hồ sen nở dáng em
    Tóc mây vờn gió ru êm cõi lòng
    . Anh nhìn mắt biếc thầm mong
    Chung bóng cùng bước nắng hồng đầm sen
    .
    .Buông chiều nắng tiễn chân em
    Anh mơ là nắng êm đềm tiễn chân
    .Nhớ làn môi dịu nét xuân
    Bàn tay mà mượt tần ngần đỡ hoa
    .
    .Ừ lạ ,người dưng thôi mà
    lòng anh đừng đặng kéo xa thành gần
    .Cứ nhớ nhớ trong âm thầm
    Vang lòng tình khúc huyền cầm dẳng dai
    .
    .Bước phố nhớ nét trang đài
    Làm sao để gặp được ai dáng hồng
    .Trời mưa cái lạnh thấm lòng
    Nhớ em gái với sen hồng hôm nao -
    .
    Đọc xong bài thơ của em -anh cứ ngỡ em gái mới 20 tuổi ấy -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn tranh anh tả dáng hình
      Em về mơ mông... dáng mình như tranh
      Tiếc người... sao quá mong manh
      Nên em phải để tình anh lỡ làng

      Hoa sen nở thắm bên làng
      Em mong anh sớm gặp nàng như tranh
      ...

      Em cảm ơn anh TML nhiều nhé! úi trời em mà được như vậy thì đâu còn gì để nói nữa nè! Chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  20. Ôi,
    Đọc mãi mà ko hết thơ này…
    Mà cứ ngẩn ngơ mãi này…
    Hay và cảm động lắm em ạh !
    Anh cũng tặng em một vần thơ nhé…
    _____

    Lơ ngơ anh ghé qua nhà
    Mà ơi lạ quá ơ là gặp em
    Mắt huyền nhung nhớ dịu êm
    Rực ôi áo đỏ tình thêm thắm nồng…

    Môi xinh ơ khẽ tươi hồng
    Làm anh say đắm ơi lòng ngẩn ngơ
    Tóc dài như suối như mơ
    Ôi em đẹp quá vần thơ lạc rồi…

    Ơ hay sao mãi bồi hồi
    Duyên chi lạ quá yêu rồi em ơi
    Khẽ này rung ánh trăng rơi
    Lung linh dịu ngọt sáng ngời tặng em !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lơ ngơ anh ghé nhà em
      Chưa chi sao vội... thì là nhớ em
      Mai về chị ấy mà xem
      Anh lo mà bị.... lấm lem không nhà

      Chị lo mắm muối dưa cà
      Thì nên thương chị mặn mà sớm trưa
      Đừng vì những lúc lưa thưa
      Thấy sen vội đã quên mưa ướt nhà

      CT cảm ơn anh đã ghé thăm, chúc anh ngày mới vui anh nha! :)

      Xóa
  21. Gặp em ngày đó thơ ngây
    Tóc dài theo gió mây bay gợi tình
    Dáng em trông thật là xinh
    Làm anh ngớ ngẫn mãi nhìn đắm say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa vừa thoáng qua đây
      Sen hồng chúm chím tóc mây bềnh bồng
      Áo dài đáy thắt lưng ong
      Thẫn thờ một thoáng... trong dòng người qua...

      Xóa
  22. Nơi nào thơ mãi vui đây
    Tình thơ tình bạn đong đầy tháng năm
    Chân tình em đẹp thơ ngây
    Bao chàng công tử đắm say tình nàng

    Ôi có người chưa uống đã say em gái rồi,Say quá lại phải hô hấp đó thì mệt.

    Chúc CT yêu thương đong đầy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân Tình một thoáng mênh mang
      Chiều về phố biển lang thang trong chiều
      Tìm đâu một chút thương yêu
      Đổ con dôc nhớ.. những chiều ... không anh!

      Ui chị gái yêu, em gái làm gì có ai "say" đâu nè!? chúc chị một ngày nắng mới đong đầy niềm vui và thương yêu nhé

      Xóa
    2. Cơn mưa đỗ xuống thật nhanh
      Phồ buồn ẩm ướt loanh quanh nhớ nhiều
      Buổi chiều mưa ướt tiêu điều
      Em đi mà nhớ những chiều có anh
      ...

      Xóa
    3. Chiều mưa phố vắng hao hanh
      Giọt thương, giọt nhớ, vòng quanh đổ hoài
      Mưa thu nức nở nhớ ai?!
      Đổ con nước nhớ dẳng dai suốt chiều?!

      Xóa
  23. cả VL và cô ÚT lặng đâu mất tăm zị ta?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giận anh Hai rồi nên CT biến mất. Em cũng biến theo...

      Xóa
    2. Ui hai anh nói xấu Út nghen! giận quá nè!

      Xóa
    3. Hi hi anh Hai vẫn biến mất!

      Xóa
    4. Anh Ba vẫn còn làm việc sao? Mưa rồi nè... anh Ba đã ăn trưa chưa vậy?

      Xóa
    5. Trời vừa mưa xong lại chuyển mưa nữa em ạ VL vẫn còn làm, chưa về

      Xóa
    6. VL vẫn đang làm việc sao? Trời đang mưa to đấy Vl có mang áo mưa không? đợi hết mưa hãy về VL ạ

      Xóa
    7. Ừ mưa nhiều quá, mưa mãi. Không dám về đâu CT ạ. Bị ướt mưa nữa là nguy VL chưa hết hẳn bệnh nên cũng hơi sợ.

      Xóa
    8. Dạ, trời đang mưa lớn quá... anh Ba đợi hết mưa hãy về nghen...!

      Xóa
    9. VL về tới nhà không bị ướt đâu CT ạ. CT đừng lo nha

      Xóa
    10. anh2 chờ mọi người mỏi mòn có biến đâu? hỏng ai đếm xỉa gì tới mình đành im lặng thui!

      Xóa
    11. Ui trời thấy anh Hai "mất tích" luôn nè... Út với anh Ba tìm hoài luôn!

      Xóa
    12. đợi cả ngày nay có ai để mắt tới LÚA đâu..buồn quá HAI đi nhậu đây!

      Xóa
    13. Ui trời anh Hai dạo này còn "đi nhậu" nữa nè! không phải là Út "để mắt" gì đâu mà Út mắc bận công việc nữa mà... tối lại còn đi học thêm nữa nên Út bận... Hai đừng buồn Út nghen!

      Xóa
    14. Em cũng quay cuồng vì công việc nè anh Hai ơi! Đừng giận em út nha...

      Xóa
    15. Giận anh Ba đi anh Hai à! anh Ba không ngoan... giờ này mà vẫn còn làm việc! không chịu ggsk gì cả! Đánh đòn anh Ba đi anh anh Hai! :)

      Xóa
    16. CT ơi BV lên đuổi rồi đừng giận mà

      Xóa
    17. Ui trời, giận quá là giận anh Ba à!

      Xóa
    18. Ừ thôi mà. VL nhớ rồi không về trể nữa

      Xóa
    19. Không nhất định Út giận, anh Ba toàn làm việc quên giờ...

      Xóa
    20. CT ơi! VL thắc mắc quá đi thôi. Lãng Du... Lãng Du là ai? CT có quen không?

      Xóa
    21. Trời đất VL phải hỏi LD chứ? sao lại hỏi CT nè? mạng ảo làm sao em biết được?

      Xóa
    22. Em cũng đang thắc mắc đó!

      Xóa
    23. Blog ấy không mở cửa cho em nên em đành chịu VL à...

      Xóa
    24. CT giúp VL với làm sao bây giờ?

      Xóa
    25. VL muốn em giúp gì nè? nhà đóng cửa kín mít em không vô được Vl à...

      Xóa
    26. hình như có ai đó đang bị tiếng sét...hihihi

      Xóa
    27. Hihi hổng lẽ anh Ba bị "thiên lui" oánh trúng hihi em nói giỡn anh Ba mà biết giận chít luôn! anh hai tối nay không đi nhậu sao?

      Xóa
    28. hi..nói cho oai chứ anh HAI nhậu nhẹt bằng ai,vì ở sát nhà ông ngoại nên giỗ quảy gì mấy cậu dì cũng nạnh chị 2,a chị vừa lo thu dọn chiến trường xắp xếp đồ đạc để mai mấy cậu chỏ lên trả,sắp kg khéo thì bể mình chịu hỏng lẻ lại bắt đền ông ngoại..ở gần lỗ lắm em ơi,hehehe.

      Xóa
    29. Em bị sét oánh xém trúng anh Hai ạ. Giờ còn choáng váng nè!

      Xóa
    30. HAI biết chứ !có người bị sét đánh
      nên thẩn thờ, ngơ ngẩn ,ngẩn ngơ...
      lưỡi tầm sét lại là những vần thơ
      thật sắc bén tựa như là lưỡi hái.

      Người ta đến rồi đi không để lại
      không ảnh hình kể cả một dấu chân
      như "liêu trai chí dị" chuyện ma tình.
      thiệt tội nghiệp trái tim ai vừa rướm máu ! hà hà hà....

      Xóa
    31. Sao anh Hai không thương em út mà lại cất lên sáu câu vọng cổ vậy nè làm em út buồn thỉu, buồn thiu vậy!

      Xóa
    32. Lãng tử đi tìm mộng hoa vàng
      Rảo bước lên non lòng xốn xang
      Chợt trên vách núi hình Tố Nữ
      Giật mình, lòng chợt trải mênh mang

      Thấp thoáng bên hoa làn tóc mây
      Mắt huyền môi thắm má hây hây
      Dáng nhẹ thanh thoát như sương mỏng
      Gót hài nhẹ lướt như đang bay

      Thi sĩ từ quan đến chốn này
      Về với thiên nhiên với cỏ cây
      Vần thơ trải nhẹ trên dốc nhớ
      Chợt gặp hồng nhan, tri kỉ đây?
      ...

      Xóa
    33. Lãng tử lên non đến chốn này
      Hồng trần thôi nhé phủi từ đây
      Người trần đã trốn sao còn gặp
      Tố nữ hay là nợ trả vay?
      ...

      Xóa
    34. Lên non hội ngộ nơi chân mây
      Chẳng biết có duyên hay nợ vay
      Thả hồn vào cõi hoa vàng mộng
      Tiếng thi trải hết dải non này
      ...

      Xóa
  24. HN sang thăm,chúc CT ngày mới vui vẻ nhiều thương yêu và hp
    Gặp anh em ngỡ trong mơ
    Nhìn nhau bốn mắt vô bờ thương yêu
    Để rồi nhung nhớ mỗi chiều
    Nhìn hoa tím nhớ thật nhiều người ơi ....
    Rất vui CT sang thăm chia sẻ với mình
    https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/30.gif
    https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/27.gif
    https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/32.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn HN nhiều nhé, hôm nay là sinh nhật bạn, chúc bạn một sinh nhật vui vẻ hạnh phúc ấm áp và đong đầy yêu thương nghen!

      Xóa
  25. Qua thăm chị lại thấy nợ một lời cảm ơn đây chị à
    Ngày chị thật vui và trả hết nợ ân tình nhé dù đó có lẽ chỉ là mong ước (:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn BLT chúc BLT một ngày mới với nhiều yêu thương nè!

      Xóa
  26. Sang thăm em,chúc em may mắn và bình an em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, em cũng chúc anh một ngày mới với nhièu niềm vui và yêu thương nhé!

      Xóa
  27. . Tháng tám về đó em ơi
    Thu thêm vàng nắng bên trời nhớ em
    .Này người bên ấy gót mềm
    Thu thương còn nhớ những đêm ..hôm nào .....
    .
    Hihi...chúc em tháng tám thu yêu thương nhé -Chân Tình -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những đên mưa đổ hôm nao
      Gợi miền kí ức nghẹn ngào khi xưa
      Một mùa thu nắng nhạt thưa
      Thu về lá đổ như vừa hôm qua

      Dạ, em cảm ơn anh nhiều nhé, em cũng chúc anh một mùa thu nhiều yêu thương nghen!

      Xóa
  28. Đọc thơ và cả lời com
    thơ hay còm cũng say say lòng người
    Chị thì chỉ đọc mà thôi
    Chúc em vui khỏe mọi điều ấm êm..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vần thơ thanh thoát êm đềm
      Chị ghé khen tặng em thêm ấm lòng
      Thu về xanh ngắt trời trong
      Chúc chị hạnh phúc chân tình em thương

      CT cảm ơn chị yêu nhiều nè! (f)

      Xóa
    2. Vần thơ thắm thiết chị gieo
      Em về nghe ấm vui reo tấc lòng
      Thu về em nhớ, chị trông
      Mong sao có dịp em trông thấy người
      ...

      Xóa
    3. Biết người nơi ấy có vui
      Có nghe lá đổ bồi hồi thu xưa
      Một chiều hoa nắng nhạt thưa
      Hoa vàng mấy độ... người vừa đâu đây...?!
      ...

      Xóa
    4. Người vừa khuất nẽo nơi đây
      Lên non tìm động hoa vàng nhớ ai
      Chiều rơi chiếc lá thu phai
      Lá rơi, rơi cả hồn ai tím chiều
      ...

      Xóa
    5. Hoa vàng mấy nẻo nhớ yêu
      Lên non tìm lại những chiều bên nhau
      Thu ai nhuộm tím một màu
      Nhớ yêu, yêu nhớ về nhau trọng đời
      ...

      Xóa
    6. Chiều khơi nổi nhớ bên người
      Nhớ sao, nhớ quá nụ cười nơi đâu
      Thẩn thờ gió nhẹ mắt sâu
      Lãng du sao biết tìm đâu hởi người?
      ...

      Xóa
    7. Lãng du phiêu bạt khắp trời
      Tìm đâu ánh mắt của người yêu thương
      Thu về trên những nẻo đường
      Tìm người thi sĩ vấn vương hôm nào!
      ...

      Xóa
    8. Tìm người biết chốn nơi nao
      Tìm trăng đi vắng, tìm sao sao mờ
      Bên chiều thu vắng ơ hờ
      Nắng chiều rơi vãi người mơ đâu tìm?
      ...

      Xóa
    9. Chiều thu tím cả đồi sim
      Hoàng hôn nhạt nắng đi tìm người mơ
      Tìm người tìm những trang thơ
      Đâu người yêu dấu đợi chờ ngàn năm?
      ...

      Xóa
    10. Tìm người ở chốn xa xăm
      Bao năm biết có tìm thăm được người
      Trang thơ trãi tháng năm dài
      Phải người yêu dấu để hoài tìm không?
      ...

      Xóa
    11. Biết người có nhớ có trông
      Tháng năm nhung nhớ, mây hồng lãng du
      Hồng trần bụi phủ mịt mù
      Người ơi còn nhớ mùa thu năm nào?
      ...

      Xóa
    12. Thu xưa đã khuất nơi nao
      Sao người lại hỏi thu nào nhớ chăng
      Chiều thu mây thắp mưa giăng
      Nghe người hỏi nhỏ buồn giăng nhớ người
      ...

      Xóa
    13. Thu về ngồi ngắm mưa rơi
      Nhớ mùa thu cũ lệ rơi đôi hàng
      Một mùa thu mới vừa sang
      Dấu yêu khẽ gọi: "Thu vàng yêu thương"

      Xóa
    14. thu vàng hứa hẹn "yêu thương"
      mà sao em lai sớm dương cờ hàng

      Xóa
    15. Trời ơi! người trong tranh làm sao bước ra cỏi hồng trần được hở anh Hai?
      Thêm nữa người nào cũng làm thơ nhanh quá em chạy theo muốn hụt hơi. Anh Hai và CT thì đứng ngoài cười em út. Không giương cờ trắng chắc em đau tim quá anh ơi.

      Xóa
    16. hahahaha...zị mà mỹ nhân đã bước ra khỏi bức tranh,còn qua nhà a2 đưa lưỡi tầm sét lên dứ dứ và đe rằng" nè đã có danh có phận thì hãy đứng yên,chớ có lộn xộn"...HAI tím tái im re,mún cú bồ cũng hỏng dám nhào zô..chắc cô út cũng bị zậy mà...

      Xóa
    17. Anh hai ơi! Ở đâu vậy chỉ dùm em với để em còn kịp trốn nè...

      Xóa
    18. Hai anh dậy sớm quá nè! Chúc cả hai anh chủ nhật vui vẻ (c) (c)

      Xóa
    19. Trời! mình bị phục kích rồi anh Hai ơi.

      Xóa
    20. VL đang ngắm lại "Tố nữ" trong tranh thì bài thơ lại hiện lên. VL chép lại cho anh Hai và CT xem nha...

      Xóa
    21. wowwwwwwwwwww anh Ba lãng mạn quá nghen! mới sáng sớm đã "mơ mộng" đến nàng kìa! anh Hai ơi! kêu anh Ba "khai mau" đi nè hihi! =))

      Xóa
  29. Cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc thật nhiều em nhé (f) (f)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn chị yêu nhiều nè, ngày mới nhiều yêu thương nha chị, em rất vui khi chị ghé thăm (f)

      Xóa
  30. gửi eg đương link này nhé!
    http://blog.yahoo.com/_UD5P4IVLXK6ITNFTVXSGUXULSU/photos/1124502/meta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chao đẹp đôi wa nè anh Hai! đúng là QT và HD rùi nè... để mai Út cập nhật nghen Hai!

      Xóa
    2. hi..cảm ơn trước nha ÚT...hỏng biết anh bạn vl của chúng ta có ngạc nhiên kg khi mục kích 2 lúa ngầu như tên biệt kích...hihihi

      "ngày hợp hôn anh mặc đồ hành quân
      bùn đồng quê bết đôi giày chiến sỹ
      tôi mới từ xa nơi đơn vị về...

      Xóa
    3. ""ngày hợp hôn anh mặc đồ hành quân
      bùn đồng quê bết đôi giày chiến sỹ
      tôi mới từ xa nơi đơn vị về..." anh chị Hai ngầu quá xá! hihi

      Xóa
    4. Tướng anh Hai ngầu thiệt anh Hai ạ.

      Xóa
    5. Hihi anh Hai giống "biệt kích" quá anh ba hén? =))

      Xóa
    6. Nếu có thêm tí bùn bôi lên mặt thì giống 100% luôn!

      Xóa
    7. Hihi công nhận chính xác 100%! mà anh Hai tối nay "biệt kích" ở vùng nào vậy ta? =))

      Xóa
    8. Anh đang phục kích ở bờ đê chờ cô té guộng đó CT ạ.

      Xóa
    9. Hihi vụ này hai anh của em anh Hai và anh Ba có vẻ "cùng chung chí hướng" hiểu nhau dữ vậy ta? anh Ba có vậy không đó?

      Xóa
    10. Anh Ba dáng thư sinh mặc không đẹp và ngầu như anh Hai đâu. Mà đã không mằ giống thì làm sao đi phục kích được nề.

      Xóa
    11. Mà công nhậ anh hai có bộ đồ "ngầu" thiệt đó! hihi bữa nào anh Ba mượn bận thử coi ccó đẹp trai hem? hihi =)) Út đang tưởng tượng anh Ba bận đồ giống anh Hai thi có giống 007 không nè?

      Xóa
    12. hà hà hà.bộ đồ ngầu nhờ nó hỏng giống ai hết...buồn cười lắm! cô eg NGUYÊN NGUYÊN và SÓC TÙNG lên thăm,anh chị rủ đi chơi trong 1 ngày mưa tầm tả,NN tính làm nữ anh hùng xem thường cái lạnh của đalạt hỏng mang áo ấm,lên tới giữa đèo,cô nàng mặt mày tím tái,anh phải dừng lại cho cô em mượn đỡ chiếc áo khoát của mình,cô ấy khoát trùm luôn cả áo mưa bên trong,1 mốt mặc hỏng giống ai,còn a2 1 lát lạnh quá phải tròng thêm chiếc áo thun cao cổ dài tay vào bên trong chiếc áo ngắn tay...đâm ra cả 2 anh đều rất NGẦU đó hehehehe.

      Xóa
    13. Anh Hai địngh lăng xê model mới ở Đàlạt sao nè?

      Xóa
    14. và thêm 1 chuyện buồn cười nữa nè:
      lúc vô THAM QUAN DINH BẢO ĐẠI.mọi du khách xôn xao mướn y trang của vua chúa chụp hình,có 1 cô tới hỏi anh2," bộ đồ lính mỹ anh mặc đẹp quá,anh mướn ở đâu chỉ cho em mướn cho ông xã em chụp hình.
      a2 đùa rằng"chỉ 1 bộ này thôi,cô chờ tôi chụp hình đã nhé rồi tôi chỉ chỗ cho,
      tưởng rằng chỉ đùa,ai dè cô ta đợi cả tiếng,anh cũng kg nhớ.đến lúc ra zìa,cô chạy theo níu áo,"anh trả đồ chỗ nào chỉ cho em mướn với.anh mới nói thiệt...
      cô ta rủa anh thậm tệ rồi ấm ức bỏ đi...
      anh xin lỗi đỏ mặt.còn mọi người thì ôm bụng mà cười nghiêng ngã...

      Xóa
    15. hihi lăng xe thì kg phải,nhưng ĐALẠT là vùng đất đỏ dẻo nhẹo, mùa mưa lầy lội.nên cánh làm vườn tụi anh thích mặc đồ lính cho đỡ thấy dơ đỡ công giặt đó mà.

      Xóa
    16. Nói chơi vời anh Hai cho vui mà, Em gái thấy đẹp đó! Hôm nào em lên chơi anh cho Út mượn nghen? :)

      Xóa
  31. nhờ bộ đồ lính đó mà phục kích thành công,xóp đc cô em đứng bên cạnh đó VL ƯI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hai ui cho anh Ba mượn "đi phục kích" đi! coi bộ sang bển cũng khó khăn lắm đó! hihi

      Xóa
    2. ok liền..níu giúp đc VL thì chiện gì HAI cũng OK hết í,

      Xóa
    3. Em thấy tội anh Ba quá cơ, dạo này anh Ba bị "phục kích" hoài à anh Hai hổng chịu "cứu bồ" gì hết trơn nè! hihi

      Xóa
    4. Ai mà phục kích VL vậy CT?

      Xóa
    5. anh thấy có 2 mỹ nhân,một ở nơi xa lắc.một người trong tranh bước ra...hahahaha.
      mà cứu gì đây cô út? chứ giúp tình thương thì LÚA bó tay.com

      Xóa
    6. Ừ người trong mộng mà anh Hai. Cả hai đều rất đáng yêu đó anh Hai ạ. Nhờ xa lơ, xa lắc và là người trong tranh nên em tưởng tượng ra nhiều lắm anh ạ. Tưởng tượng nhiều quá nên có lúc cũng thành người mộng du luôn đó anh Hai.

      Xóa