Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Nỗi Nhớ Em



Em còn nhớ..?
Những gì anh đã nói..!
Nói với em
Và nói biết bao lần
Anh nhớ em
Niềm thương nhớ vô ngần...
Tình yêu đó
Làm sao xa em được..!


Em lặng lẽ,
Như bao lần lặng lẽ...
Mắt đăm chiêu...
Xen những tiếng thở dài.
Ta bên nhau
Trong tâm trạng bùi ngùi
Anh vẫn nói
Anh nhớ em nhiều lắm..!



Em đã hiểu
Anh yêu em tha thiết
Trọn đời này
Anh chẳng thể quên em
Dù biết rằng
Trong chua xót, muộn phiền.
Là hương vị
Của mối tình tinh khiết...

Em có nghe..?
Hai trái tim rung động
Hoà vào nhau
Chung một nhịp yêu thương
Em lắng nghe
Khúc tiết tấu Nghệ Thường.
Tình say đắm
Anh tặng riêng em đó...

Em đừng hỏi..!
Hãy tan vào cung bậc
Hãy thả hồn
vào thế giới đôi ta.
Mắt môi đây
Những thuơng nhớ vỡ oà.
Em đừng hỏi
Hãy tan vào sóng nhạc

Anh chờ đợi
Em bằng lòng đi nhé
Về bên em
Anh chỉ nói một câu
Cầm tay em
Trong hạnh phúc tình đầu
Anh sẽ nói
Anh yêu em nhiều lắm..!

Và trịnh trọng
Ôm hôn em thắm thiết
Em nghe chăng
Giọt nước mắt chan hoà
Không bằng lời
Bằng ánh mắt thiết tha
Trong cảm xúc
Của con tim chân thật..!

Anh nhớ em
Không còn gì để nhớ..!!




Anh nhớ em trong tận cùng nỗi nhớ
Nhớ đến em, anh khẽ gọi em ơi
Em có nghe lời thì thào của gió
Tiếng lòng anh dù xa cách mù khơi..!

Anh nhớ em nỗi lòng đau chua xót
Tình yêu ơi, sao bắt nhớ lạ thường
Nhớ em cười, nhớ tiếng nói thân thương
Nhớ ngọt lịm đôi môi hồng mộng ướt...

Nhớ vòng tay mơ màng ôm thật chặt
Thì thầm tai em, anh khẽ nói yêu em
Anh nhớ em, nhớ hơi thở lả mềm
Và nhớ lắm tiếng tim nhè nhẹ đập...

Anh hỏi em, mà nghe lòng run run quá.
Mình yêu nhau - anh muốn được gần em..??!
Cưng lặng im - mắt xa vời muốn khóc.
Anh bỗng dưng - nhớ đến truyện thần tiên..!!




Anh yêu em -bởi em không hoàn hảo
Nhân vô thập toàn- em lại chia ba
Hai phần kia em dâng mẹ kính cha
Phần còn lại em trao anh già nửa..!

Và... Dẫu trái tim hơn trăm mảnh vá
Anh không cần biết đến chuyện xa xưa
Chuyện hôm nay là thương nhớ sao vừa
Thương quá thể..! của mối tình tha thiết..!!



Anh yêu em chỉ mỗi mình anh biết
Hạnh phúc muôn vàn bên cạnh có em
Nghe em nói, nghe em cười thánh thiện
Mỗi phút giây lòng cảm xúc dâng lên..!

Anh thế đó - anh yêu em như vậy
Người yêu ơi ta trọn kiếp có nhau
Anh yêu em - anh rất sợ niềm đau
Nỗi hụt hẫng - một khi em rẽ trái..?!


Anh yêu em - Người anh yêu duyên dáng
Nét duyên ngầm đã trói cột tim anh
Vương nét cười trên mắt sáng long lanh
Với vẻ đẹp nhu mì hồng đôi má...
Nhớ...Ngắm nhìn em - mà nghe lòng thương quá..!!.


Lê Anh Dũng18:48 Ngày 17 tháng 7 năm 2013

21 nhận xét:

  1. Và bây giờ anh cũng nói: "Anh vẫn nói. Anh nhớ em nhiều lắm..!". Dọt chứ ko tớ bị ai đó ném đá! Heee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi trời! anh chưa nói gì mà đã "Dọt chứ ko tớ bị ai đó ném đá!" nhà em làm gì có ai "ném đá" đâu! chúc anh một tối vui vẻ nhé! :)

      Xóa
  2. Chị sang thăm em gái nè , nhà em gái toàn là thơ tình loãng mạn , hình ảnh minh họa rất dễ thương ....Cuối tuần vui vẻ , may mắn..em gái nhé (f) (f)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời, chị yêu khỏe không nè?! tại em gái chị cũng lãng mạn mà... hihi em cảm ơn chị yêu thật nhiều nghen! em cũng chúc chị có những ngày nghỉ cuối tuần ấm áp đong đầy niềm vui và yêu thương

      Xóa
  3. Ô hay vườn thơ hay ý thơ đẹp,chung tình trong thơ...
    Lãng mạn trong thơ...Một ý thơ chan chứa lòng người
    ai mà ném đá chứ
    nâu rùi ko commets anh chỉ đọc thơ em thui
    Hum nay trở trời thấy câu ném đá....!
    chúc em đêm an lành em nhé.....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui CT cảm ơn anh nhé, đã ghé thăm em! chúc anh một đêm ngon giấc!

      Xóa
  4. Chân Tình thơ đẹp em xinh
    nhiều anh xin chếtsi hình bóng em
    Thơ em thơm ngọt dụi mềm
    Như tô phở được mắm nêm đậm đà
    Ai vào chẳng thể đi ra
    Để vần thơ gủi lần sau lại nhà!

    Lý Chúc CT cuối tuần đong đầy HP!

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn áng mây trời hờ hững trôi
    Thì thầm cơn gió thoảng qua rồi
    Bất chợt sao lòng nghe thấy nhớ
    Dõi mắt em buồn nhìn xa xôi ...

    Nhớ những ngày buồn giăng phố mưa
    Nhớ từng chiếc lá vàng đong đưa
    Bao nhiêu chiếc lá bao thương nhớ
    Anh hỡi ! nhớ anh nói sao vừa ?!

    Nhớ những ngày nắng vui bước chân
    Nhớ miệng anh cười rất đáng yêu
    Nhớ giọng hát anh đầy ngọt ngào
    Nhớ những lời yêu anh đã trao ...

    Nhớ những buỗi chiều mây vẫn bay
    Nhớ anh khi tuyết trắng phủ đầy
    Có cơn gió nào vô tình thổi
    Để nhớ anh nhiều mỗi phút giây ...

    Nhớ những buỗi chiều có mưa ngâu
    Nhớ từng giọt nước ước đôi đầu
    Mưa nhiều có khi nào nhớ nắng ?
    Để ta buồn ... vẫn nhớ thương nhau !!!

    Bâng quơ như chiếc lá trong đêm
    Nhè nhẹ gió cuốn lướt qua thềm
    Nhớ anh, em ngỡ như lời nói :
    Ngọt nồng nàng từng tiếng "Dấu Yêu" ! ...

    Ghé qua thăm em gái iu, đọc được những bài thơ nhớ của em, cũng làm cho TL cũng nhớ đến 1 người ... Chúc em 1 ngày mới tràn đầy nỗi nhớ, yêu thương và bình yên nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những buổi chiều mưa với mưa
      Mưa rơi, rơi nhẹ sợi lưa thưa
      Mưa qua biển vắng về mang nhớ
      Nhìn sóng bạc đầu ôi nhớ chưa ?

      Có những buổi chiều nắng nhẹ đưa
      Chậm buồn em bước trên lối xưa
      Cũng đường, cũng phố nay sao vắng
      Vắng người sao nhớ chẳng nhạt thưa

      Em nhớ ngày xưa đường ướt mưa
      Áo em không đủ để che mưa
      Nhưng mà có anh thay cho áo
      Nên dù mưa nhiều lạnh vẫn chưa

      Thu xưa nay nhớ lòng thêm lắng
      Khúc hát ngày mưa sóng trổi lăn
      Nhặt khoan từng tiếng rơi trong suốt
      Buốt cả lòng em trời mưa giăng

      Sầu đâu ai nhớ đêm thâu
      Cho ai đem nhớ nơi đâu ùa về
      Mưa chi mưa khúc não nề
      Cho thêm trống vắng buồn tê cỏi lòng
      ...
      VL cũng nhớ!



      Xóa
    2. Nhớ anh trời vũ mưa giăng
      Đong đầy những giọt nhớ mong giận hờn
      Mưa về biển nhớ buồn hơn
      Sóng buông bọt trắng dỗi hờn cát yêu

      Nhớ sao là nhớ những chiều
      Lang thang phố vắng mưa nhiều quanh em
      Ngoài kia phố mới lên đèn
      Tìm anh đâu thấy mình em lệ nhòa

      Mưa ơi trôi hết xót xa
      Cho em quên nhớ để mà đừng trông
      Ngày mưa em nhớ nắng hồng
      Hanh hao lại nhớ mưa giông ngày nào

      Anh giờ xa mãi chốn nao?!
      Để em mê mải tìm hoài không anh..?!
      Chiều nay đổ nhớ chòng chành
      Ước gì em được bên anh... lúc này...!!!
      ...

      CT cảm ơn chị Thúy Loan và anh ba Vo Luong đã cùng chia sẻ cảm xúc với Chân Tình và tặng CT những bài thơ rất hay và xúc động! (f)

      Xóa
    3. xời ơi! hết hồn luôn nè ÚT và VL ơi.em gái đề thơ thiếu dấu phảy đằng sau chữ NHỚ ANH TRỜI VŨ MƯA GIĂNG...A2 tưởng em út của anh bị sì trét hay sao mà dám nhớ..." NHỚ ...ANH TRỜI" hahahaha,dể sợ quá!

      Xóa
    4. hihi Út viết theo cảm xúc mừ hem để ý! hic em cũng " NHỚ ...ANH TRỜI" thiệt

      Xóa
    5. Thế nào VL cũng có bửa sụp hố như CT thôi. CT chuẩn bị hở mười cái răng đi là vừa... Hihi

      Xóa
    6. Hihi chỉ có CT mới bị như vậy thôi! anh Ba làm sao bị như vậy được chứ!

      Xóa
    7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa

    8. Sụp hoài đó thôi. Hỏng tin hôm nào gặp VL cho xem hai đầu gối sẹo tùm lum nè!

      Xóa
    9. Hihi ai dám "cả gan" làm như zị zới anh ba? có cần Út "xử lí" hem? hihi

      Xóa
  6. sang tham ban xem tho hay nha dep chuc ban dau tuan vui ve

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn thật nhiều ạ, CT rất vui khi Steven Le ghé thăm và có lời khen tặng, chúc anh một tối vui vẻ, một đêm ngon giấc nhé!

      Xóa