Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Mười thương...!

Một thương giản dị chân phương
Ăn thì rất ít làm thì rất siêng
Hai thương ăn nói có duyên
Ca hay, đờn giỏi, chăm chuyên việc nhà

Ba thương gian khổ vượt qua
Tuổi thơ côi cút thế mà thành danh
Bốn thương chăm chỉ học hành
Bảng vàng đề bảng ghi danh bao lần

Năm thương bền chí, vững chân
Bao nhiêu cơ cực khó khăn không lùi
Sáu thương chân thật, tính vui
Thương người, san sẻ, mặn mùi, niềm đau…


Bảy thương, sống có trước, sau
Giúp người chẳng kể ơn sâu đáp đền
Tám thương tính thật là hiền
Sầu riêng chục trái, vác liền giúp em

Chín thương nhường nhịn chúng em
Quan tâm lo lắng, nỗi niềm sẻ chia
Mười thương “Người ở đừng về”
Hát tặng em bản “… giữa mùa sầu riêng…”

Chân Tình
11h00 20/07/2013

Bài viết này Út thương mến viết tặng Anh Ba!





Các bài thơ họa

 Một thương anh đến bên đời
Để em có dịp trông vời mộng mơ
Hai thương anh dệt vần thơ
Cho em có cớ ngẩn ngơ nhớ thầm
Ba thương anh gởi tiếng lòng
Để em làm dáng chờ mong từng ngày
Bốn thương anh đan vòng tay
Đem làn hơi ấm sưỡi ngày Đông qua
Năm thương anh hát tình ca
Ru giấc em ngủ hiền hòa đêm đêm
Sáu thương anh gởi hôn êm
Xua tan bao nỗi buồn phiền bay xa
Bảy thương giọng nói thiết tha
Tiếng cười sảng khoái chan hòa niềm tin
Tám thương ánh mắt trao tình
Đưa em lạc chốn thần tiên tuyệt vời
Chín thương cuộc sống thanh cao
Đói no không bận, cơm dưa không buồn
Mười thương anh mãi chung tình
Ngày đêm thương nhớ, chỉ mình em thôi !??

Mười thương nhắn gửi anh ba 

Cindy Thuy Loan Nguyen   06:04 Ngày 21 tháng 7 năm 2013


Một thương áo đỏ xinh xinh
Hai thương tóc ngắn ngang mình đáng yêu
Ba thương vóc dáng yêu kiều
Bốn thương hài đỏ thật yêu gót hồng
Năm thương môi thắm mặn nồng
Sáu thương tần tảo ruộng đồng chân quê
Bảy thương mỗi độ thu về
Gót hài thêu mộng tràn trề niềm tin.


Lá Bàng, Vo Luong,Bình Quy Kiệt 

 Ngày 21 tháng 7 năm 2013 

 

Một thương với những vần thơ
Ân tình em nói trong mơ em chờ
Hai thương hồn thả thẫn thờ
Lâng lâng bay bổng hồn thơ trao tình
Ba thương hình dáng em xinh
Anh đây ngớ ngẩn khi nhìn thoáng qua
Bốn thương phải nói thật là
Thơ em lả lướt mượt mà đắm say
Năm thương nói thẳng nói ngay
Say chi say đắm hồn say trước tình
Sáu thương văn tự anh xin
Lời thơ xin giữ ân tình xin mang
Bảy thương lời nói dịu dàng
Hồn thơ say đắm bàng hoàng lòng anh
Tám thương rời gót sao đành
Lời thơ quyến rũ làm anh chạnh lòng
Chín thương ngày đợi đêm mong
Vì thơ em đó để lòng anh say
Mười thương biết nói sao đây
Hồn anh lạc lối không tài thoát ra


Francis Le

 G-5 Jul 22-2013 
20:45 Ngày 22 tháng 7 năm 2013 


81 nhận xét:

  1. viết cho anh ba,nhưng a2 dành tem zàng khai bút trước nhé.chúc mài mới đắt hàng đi VOLUONG ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út cảm ơn anh Hai nhiều nè! cảm ơn anh Hai đã "khai trương" nghen! uống với Út li cà phê nè, anh Ba chắc quên Út roài! (c)

      Xóa
    2. Mới đi xa về mà. trả lới liền nè anh hai và út ơi.

      Xóa
    3. Ui anh Ba đi đâu về nà? có mua quà cho anh Hai với Út không? :)

      Xóa
    4. VL đi vội về không kịp mua gì Út ơi. Nơi VL đi còn nhiều khó khăn lắm

      Xóa
    5. Út chỉ nói vui thôi mà... thế hôm nay VL đi đến nơi nào vậy? sao không cho Út đi theo với?

      Xóa
    6. VL đi đột xuất rồi về ngay không có chuẩn bị trước CT ạ

      Xóa
    7. Món quà CT tặng anh Ba thật ý nghĩa. cho MTV chia vui cùng mọi người nhé.
      Chúc mọi người cuối tuần thật vui vẻ và một đêm ngon giấc

      Xóa
    8. Người chịu xuất hiện rồi sao nè?

      Xóa
    9. Lại thức khuya nữa. Nhớ ai vậy nè hay lại quên uống 2 ly cà phê nên giờ mất ngủ?

      Xóa
    10. Ui chị gái yêu MTV cũng giống anh Ba, uống liền một lúc hai li cà phê sao nè? :)

      Xóa
  2. Bài viết này Út thương mến viết tặng Anh Ba! Vậy anh là anh mấy mà ko bài nào hè?. Chúc một ngày cuối tuần vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chắc em của anh hai, snh ba ùi..... mà nhà anh nhiều fan hâm mộ lắm... út sợ " viết tặng anh" nhà út "cháy" thì sao? Chúc anh cuối tần vui vẻ nghen

      Xóa
  3. Một thương áo đỏ xinh xinh
    Mười thương có mấy tấm hình tặng anh.
    Hì..., chiều t7 ngọt ngào nghen muội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thương áo đỏ xinh xinh
      Hai thương tóc ngắn ngang mình đáng yêu
      Ba thương vóc dáng yêu kiều
      Bốn thương hài đỏ thật yêu gót hồng
      ...
      Anh LB ơi bí rồi anh làm tiếp đi. Đừng giận VL vì đã không xin phép anh

      Xóa
    2. Năm thương anh chịu gánh gồng
      Sầu riêng chục trái bằng lòng "vác" ngay!
      Sáu thương đàn giỏi hát hay
      "Tình anh vác mít giữa mùa sầu riêng..."
      Tám thương tính nết chăm hiền
      Việc nước cũng đảm kiêm luôn việc nhà
      Bảy thương chân thật thiệt thà
      Cà phê một lúc uống là hai ly
      Tám thương chịu khó quản gì
      Mít vài chục trái anh thì mang cho
      Chín thương làm việc quên giờ
      Trời mưa cũng mặc... kệ cho bệnh tình
      Mười thương thơ viết thật xinh
      Tính tình vui vẻ chân tình dễ thương

      Xóa
  4. Năm thương môi thắm mặn nồng
    Sáu thương tần tảo ruộng đồng chân quê
    Bảy thương mỗi độ thu về
    Gót hài thêu mộng tràn trề niềm tin.
    ..................................
    Anh sang thăm em.ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thương áo đỏ xinh xinh
      Hai thương tóc ngắn ngang mình đáng yêu
      Ba thương vóc dáng yêu kiều
      Bốn thương hài đỏ thật yêu gót hồng
      Năm thương môi thắm mặn nồng
      Sáu thương tần tảo ruộng đồng chân quê
      Bảy thương mỗi độ thu về
      Gót hài thêu mộng tràn trề niềm tin.

      CT cảm tạ các anh Lá Bàng, Anh Ba và anh Bình Quy Kiệt nữa nghen! chúc các anh có một chủ nhật vv đong đầy niềm vui và yêu thương

      Xóa
  5. Một thương anh đến bên đời
    Để em có dịp trông vời mộng mơ
    Hai thương anh dệt vần thơ
    Cho em có cớ ngẩn ngơ nhớ thầm
    Ba thương anh gởi tiếng lòng
    Để em làm dáng chờ mong từng ngày
    Bốn thương anh đan vòng tay
    Đem làn hơi ấm sưỡi ngày Đông qua
    Năm thương anh hát tình ca
    Ru giấc em ngủ hiền hòa đêm đêm
    Sáu thương anh gởi hôn êm
    Xua tan bao nỗi buồn phiền bay xa
    Bảy thương giọng nói thiết tha
    Tiếng cười sảng khoái chan hòa niềm tin
    Tám thương ánh mắt trao tình
    Đưa em lạc chốn thần tiên tuyệt vời
    Chín thương cuộc sống thanh cao
    Đói no không bận, cơm dưa không buồn
    Mười thương anh mãi chung tình
    Ngày đêm thương nhớ, chỉ mình em thôi !??

    Mười thương nhắn gửi anh ba x-) (o)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ thiệt nè. Cô út rồi thêm TLNN biết trốn đi đâu đây. Anh Hai ơi cứu em!

      Xóa
    2. hehehe! đc các cô em xinh đẹp như tiên thương tặng 10 lần.a2 phải ganh tị ,sao lại kêu khổ thống thiết thế VL...lúa thèm nằm mơ thấy TIÊN còn hỏng được kia kìa...
      thân nam nhi a chỉ cứu giúp cướp giật ngoài đường
      chứ giúp tình thương anh không giúp nỗi...a ngại đường...đa đoan.!

      Xóa
    3. Anh Hai ơi sao anh nỡ đổ thêm dầu mà là dầu phộng vào lửa thế này. Dầu phộng cháy chậm nhưng mà cháy đượm và nóng lâu lắm anh ơi. Em sao chịu nổi nè!

      Xóa
    4. Mười thương của chị thiết tha
      Đậm tình đậm nghĩa mặn mà gửi trao
      Anh Hai mở tiệc đi nào
      Anh ba tìm được chỗ trao tim nồng
      Ông Tơ bà Nguyệt đồng lòng
      Se duyên đôi lứa tơ hồng vấn vương
      Hôm nay... đã ngỏ "mười thương"
      Anh ba đã có chốn nương đi về
      Tạm biệt phố núi chiều quê
      Anh Ba cất bước đi về quê xa
      Rồi mai chỉ nhớ "người ta"
      Anh Hai và Út thế là... quên luôn...!!!

      Huhu anh Hai ơi có phải anh Hai sắp "gả" anh Ba rùi không? ;((

      Xóa
    5. Trời đất ơi người tung, người hứng sao VL chịu nỗi nè?

      Xóa
    6. bây giờ cha mẹ còn thua
      sao cô út lại đổ thừa anh hai
      tơ duyên của chuyện gái trai
      tự lo tự quyết anh HAI biết gì
      khi nào EM ĐẶT,ANH đi
      khăn đóng áo dài" THẾ PHỤ QUYỀN HUYNH"
      ừ thì!...đôi trẻ có quên
      TRƯỞNG HUYNH cũng chúc duyên lành của em...e hèm!

      Xóa
    7. Đúng là Hai của chúng em!
      "THẾ PHỤ QUYỀN HUYNH" anh xem thế nào
      Áo dài, khăn đống, mão cao
      Ngày lành tháng tốt đến chào.. dạm duyên

      Mai mốt"ván có đóng thuyền"
      Anh đừng quên nhé hàn huyên một thời
      Mong anh duyên thắm rạng ngời
      Bên chị ba nhé nụ cười thắm xinh

      Vậy là anh Ba sắp có nơi chốn rùi... mai này Út buồn chỉ còn mỗi anh Hai cho Út mè nheo nữa thôi! buồn quá! huhuhu ;((

      Xóa
    8. Dạ, hum nay trời đi vắng! có mỗi Út ở nhà canh cổng hihi!

      Xóa
    9. VL.ƠI VL.thôi rồi từ nay xa cách cả nửa vòng trái đất,còn lại mình anh,cô út nhỏng nhẽo sao anh chịu nỗi đây...hic..còn VL gần kề có chiện gì bí anh nhờ chú đỡ dùm,nay chỉ mình anh,trăm dâu lại đỗ đầu tằm mất thôi...phải chi hồi xưa HAI hông lộ diện mãi đc làm em có phải PHẺ hôn? hic....

      Xóa
    10. em về lúc 2h chiều anh Ba à... hic anh Hai à! hồi xưa Út được làm "chị" của cả hai anh đó thôi hihi,,, mà anh Hai ui bao giờ Hai mới mần tiệc chia tay anh Ba hả huhu ;((

      Xóa
    11. Trời đất ơi bộ anh Hai và CT định cho VL đóng thùng gửi buu điện nữa sao vậy nè!

      Xóa
    12. Hihi không đâu ạ! Anh hai ui chuyến này không biết có nên để anh Ba đi bằng đường VNPT không? em thấy không an toàn và có phần "nguy hiểm" nữa đó!

      Xóa
    13. NẾU sợ hông an toàn thì HAI tính zầy nghen!
      đi máy bay thì sợ rớt té đau.đi tàu thì ngại bão to làm mồi cho cá..thui thì để anh hỏi dùm mấy đứa bạn ở Hải quân,mượn cho VL chiếc tàu lặn biển,hỏng sợ sóng to bão dữ,chẳng lo chim sắt hết xăng nửa chừng trên chín tầng mây.đc kg các em???

      Xóa
    14. Trời anh Hai và CT tính làm thiệt sao nè!

      Xóa
    15. Anh Hai ơi tình hình này là phải làm "gấp gấp" đó anh Hai à! báo động cấp 12 rùi!

      Xóa
  6. Chúc em chủ nhật nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MCT, CT cũng chúc anh một chiều ấm áp đong đầy niềm vvui và yêu thương nghen!

      Xóa
  7. Có thương thì đếm đến mười
    Không thương ai nhớ đến người phương xa
    Út ơi chớ ghẹo anh Ba
    Ngày mai ảnh lái xe hoa rước nàng
    hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mai anh sẽ sang ngang
      Để lại "ngơ ngác" một đàn em thơ
      Bao giờ thuyền cập bến mơ?!
      Là ngày ảnh kết duyên tơ cùng người
      Anh Huân chắc cũng được mời
      Út nào đâu dám... "ghẹo chơi" thế này!

      Hihi anh Ba là có nhiều người thương lắm đó! anh Huân xem thế nào rồi cũng học tập anh Ba đi nghen! à mà anh Hai cũng có nhã ý cho anh Huân về "ở rể" đâu đó ở SG đó!


      Xóa
    2. Lâu lắm CT mới thấy anh Huân à nghen! sao lâu nay anh "biệt tích" vậy?

      Xóa
  8. Anh Huân hôm nay ngộ nha lại còn chọc người khác nữa...hihi
    CT này VL và anh Huân ai là VL, ai là anh Huân nè ? nói trúng có thưởng nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Học thì phải học anh Hai
      Chung tình lãng mạn lại hài hước duyên
      hehe...

      Xóa
    2. Hihi VL không "chọc quê" em à nghen! giờ thì em phân biệt được rồi! anh Ba VL và anh Huan là hai người khác nhau. một người "trên núi" còn một người "dưới biển" hihi hai anh làm hỏng mất con IC bộ "vi sử lí thông tin" của Chân Tình mất rồi đó! =))

      Xóa
    3. Sao giống chuyện "sơn tinh" và "thuỷ tinh" quá vậy nè!
      Anh Hai sướng nha
      "Chung tình lãng mạn lại hài hước duyên"
      ...
      Em đây mà được như trên
      Em về trên núi Tà lơn tu liền

      Xóa
    4. Học thì phải học anh Hai
      Chung tình lãng mạn lại hài hước duyên
      -------------------------------------
      Anh Hai" zui zẻ" cười liền
      Chị Hai "ngồi kế" chung tình chớ sao!
      Chị mà nổi giận thế nào
      "tình anh bán chiếu.. ngọt ngào"... ca vang

      hihi học đượ anh Hai khó lắm anh Huân à :)

      Xóa
    5. Nghi quá! Nảy giờ không biết có ai bị véo sưng bên hông không nữa! Sao lặng lẽ Sapa quá.

      Xóa
    6. Khó thì anh học VO LUONG
      Ngày sau xuống núi thêm đường nhân duyên
      hehe...

      Xóa
    7. Em đây mà được như trên
      Em về trên núi Tà lơn tu liền
      ----------------------------
      Anh Ba nhớ núi Tà lơn
      Lại muốn về bển đất người Khmer
      Mắt đen ngơ ngác tròn xoe
      Lại xin "ở rể "không về Việt Nam

      Anh Ba vẫn nhớ vương quốc capuchia à?! hihi

      Xóa
    8. hehehehe xin đến muộn và chào cả nhà,chào tất cả các em của HAI LÚA.

      Xóa
    9. Khó thì anh học VO LUONG
      Ngày sau xuống núi thêm đường nhân duyên
      ----------------------------------

      Anh Huân cho những lời khuyên
      Còn anh hai chữ "nhân duyên" thế nào?
      Em đây bụng đói cồn cào
      Chờ ngày anh đãi tiệc trao nhẫn hồng

      hihi còn anh Huân sao nè? =)) Úi anh Hai nãy nhờ chắc bị nhéo bầm luôn hay sao mừ chừ anh mới tời?

      Xóa
    10. Khai thiệt đi anh Hai ơi có gì tụi em... năn nỉ chị dùm anh? =))

      Xóa
    11. LÚA chứng minh LÚA lãng mạn nhưng chung tình bằng bài thơ củ dưới đây...( CƯỚI NHAU THÔI)
      08:25 15 thg 11 2012
      a cưới rồi! đã hơn 30 năm.
      ba đứa con trưởng thành khôn lớn.
      hạnh phúc đong đầy, tình xanh mơn mởn,
      bi cực chẳng sờn, sát cánh bên nhau,
      em tin kg? nàng vẫn giữ lá thư đầu
      mỗi khi giận, lầu bầu, tại ngày xưa anh hứa.
      sẻ cùng em. đi suốt đoạn đoạn đường dài,
      chàng đa tình như há miệng mắc quai
      đành chấp nhận trói đời vì chữ tín
      30 năm ,cuộc mưu sinh lận đận
      nghĩa thủy chung anh vẹn giữ chu toàn
      thì ai ơi! chớ có nghi oan...
      a lãng mạn ,nhưng chung tình...lắm đó!.....MT85

      Xóa
    12. VÀ thêm bài mới nhất chị HAI mới đăng nè!


      ĐẾM VÀ KIỂM ( THƠ của LÚA )

      EM ƠI MAI NẾU CÓ VỀ
      THÌ NHỚ ! MANG HẾT NHỮNG GÌ CỦA ANH [(big hug)]
      TỪ HÌNH HÀI LẨN CẢ TRÁI TIM
      HƯƠNG THƠM CỦA TÓC ƯỚT MỀM CỦA MÔI
      KHI ĐI ANH ĐÃ ĐẾM RỒI
      KHI VỀ KIỂM THIẾU...? LÔI THÔI...ANH BẮT ĐỀN!!!
      [(rock on!)] [(time out)]

      XIN HỌA LẠI RẰNG...

      CHÀNG ƠI ! THIẾP ĐÃ VỀ NÈ!
      MẶC AI ĐẾM KIỂM TÓC THỀ, MẮT MÔI.... [(tongue)]
      [(I don't want to see)]
      *********
      BAO ĐÊM XA CÁCH ...NHỚ RỒI !
      CHỜ CON THƠ NGỦ, TRÒ ƠI...TRẢ BÀI ... [(hurry up!)] [(time out)] [(rolling on the floor)] [(thumbs up)]
      HUỲNH MAI

      Xóa
    13. Những lời hứa anh ngày xưa còn đó
      Bao yêu thương bao yêu dấu đong đầy
      Ba mươi năm mình hạnh phúc chung tay
      Nuôi các con cùng đắp xây cuộc sống

      Em yêu ơi nếu ngày kia "xao động"...
      Một chút thôi "lãng mạn của tâm hồn"
      Anh "đa tình" nhưng chung thủy vẫn còn
      Em đừng trách mà "oan: anh đấy nhé!

      Vợ yêu ơi! suốt đời này anh sẽ
      Chỉ yêu em, yêu mãi một em thôi
      Nếu vần thơ có lãng mạn chơi vơi
      Chỉ là những sắc màu trong cuộc sống

      Dù ngày mai có gió giông bão động
      Vẫn bên em vững tai lái chon thuyền
      Cuộc đời này kết chặt chữ "sánh duyên"
      Trái tim anh thuộc về em mãi mãi...!

      Hihi Út " thay lời muốn nói" xin giãi bày dùm với chị Hai có gì cũng đừng bắt anh Hai em ca bản " Tình anh bán chiếu" nghen! Tội nghiệp lắm để anh Hai em ca bản "Lâu đài tình ái" nghen chị hai! anh Ba thấy Út "nói dùm" anh Hai thế có được không nè?

      Xóa
    14. Tối nay anh. hai ngủ yên rồi CT ơi!

      Xóa
    15. Dạ, em cũng nghĩ thế mừ! em chúc anh Hai, anh Ba và cả nhà ngủ ngon nhé! (f)

      Xóa
    16. ok..đêm cuối tuần gặp đc gần đủ cả nhà thiệt vui( thíu AD,VÀ MTV)
      CHÚC các em của lúa an vui hạnh phúc ngủ ngon.

      Xóa
    17. MTV có mặt chào anh Hai, CT và VL , chúc cả nhà một đêm ngon giấc và một tuần mới công việc hiệu quả

      Xóa
    18. Anh Hai, CT và MTV ngủ ngon nha.

      Xóa
    19. Ủa VL sao ngủ sớm vậy nè, tính ngủ sớm mơ mộng à, nhớ đừng đi lạc nha :)

      Xóa
    20. Không sớm đâu chị yêu à. lúc đó ở VN đã là quá nửa đêm rùi mà... hôm qua anh Ba không có "đi lạc" sang nhà em đâu ạ! chúc chị yêu một tối chủ nhật ấm áp yêu thương, chúc các anh chị thương mến của Chân Tình một tuần làm việc mới với nhiều sức khỏe và niềm vui (f)

      Xóa
    21. sáng nay đi làm trể rồi nè không biết nên bắt đền ai đây?

      Xóa
    22. Ui trời chắc VL lại "em ơi suốt đêm, thao thức vì em..." rồi đúng không nè? chuyện này VL phải bắt đền chị TLNN chứ?! tối qua Chân Tình ngủ sớm mà? :)

      Xóa
  9. Một thương với những vần thơ
    Ân tình em nói trong mơ em chờ
    Hai thương hồn thả thẫn thờ
    Lâng lâng bay bổng hồn thơ trao tình
    Ba thương hình dáng em xinh
    Anh đây ngớ ngẩn khi nhìn thoáng qua
    Bốn thương phải nói thật là
    Thơ em lả lướt mượt mà đắm say
    Năm thương nói thẳng nói ngay
    Say chi say đắm hồn say trước tình
    Sáu thương văn tự anh xin
    Lời thơ xin giữ ân tình xin mang
    Bảy thương lời nói dịu dàng
    Hồn thơ say đắm bàng hoàng lòng anh
    Tám thương rời gót sao đành
    Lời thơ quyến rũ làm anh chạnh lòng
    Chín thương ngày đợi đêm mong
    Vì thơ em đó để lòng anh say
    Mười thương biết nói sao đây
    Hồn anh lạc lối không tài thoát ra
    G-5 Jul 22-2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mười Thương Đẳng Cấp Cho Anh Và Cho Em (Thơ Vui)

      Cho Em !

      Một thương cái tật nói thêm ...
      Nói bớt mà chảng được thêm lợi vì
      Lanh chanh quen miệng chứ gì
      Thị phi khó tránh nhiều khi là thường

      Hai thương cái tật cải lương
      Gặp mặt than thở vẫn thường thói quen
      Nào buồn ... nào chán ...vì ghen
      Cho dù tắt thở vẫn kèm sáu-câu ...

      Ba thương cái tật ...quên mau
      Hứa Hưu hứa Vượn trước sau quên liền
      Đổ thừa quá bận việc riêng !
      Hoặc đánh trống lãng hứa đền ... mai sau !

      Bốn thương tình nghĩa đậm sâu
      Khi yêu chẳng tiếc trăm câu khen chàng
      Khi ghét trở mặt rõ ràng
      Phanh thây xé xác tình lang bất ngờ

      Năm thương cái tật lẳng lơ
      Con mắt dáo dác chực chờ làm duyên
      Người quen kẻ lạ ...tự nhiên
      Miễn sao lắm kẻ cuồng điên vì nàng

      Sáu thương vóc dáng mỡ màng
      Không hay bếp nứơc nhưng mang nhiều mùi
      Hành tỏi chanh giấm khắp người
      Phi thêm dầu mỡ ...hương trời tự nhiên .

      Bảy thương chân chất thuyền quyên
      Nhân vật phim tập chẳng quên tên nào
      Tưởng mình nữ hiệp anh hào
      Bao đồng thế sự đề lao có ngày

      Tám thương cái tật tài hay
      Nghĩ mình bản lãnh bậc thày thế gian
      Ba hoa ...cái ách giữa đàng
      Tự mang vào cổ ngưu hoang khác nào

      Chín thương cái tật tự cao
      Thiên kim thục nữ tự hào mình em
      Chuyện đời tráo lậm con đen
      Khôn ngoan đâu cứ chê khen phong hầu

      Mười thương cái tật..."cao-bồi"
      Xem chuyện thiên hạ là nơi so tài
      Sẵn sàng khẩu chiến công khai
      Còn chuyện phải trái đúng sai miễn bàn !

      Thương em khuyên nhủ vài câu
      Nữ Nam giác tánh như nhau thôi mà
      Tiệm, đốn ngộ vốn một nhà
      Tính tốt tật xấu chỉ là tạp huân

      Khi tâm tịnh hoá thức trần
      Bổn căn hoàn tánh chân tâm hiển bày
      Tốt xấu hay dở không hai ...
      Càn khôn, tha ngã không ngoài thiện tâm

      Cho Anh !

      Một thương cái tật ... ăn sang
      Cơm đạm bạc chẳng thèm than tí nào
      Mắt nhìn một cách lao đao
      Ừ, anh hỏng đói, anh chào em luôn

      Hai thương tật thích ... mồi ngon
      Thịt heo chẳng đụng, tôm hùm chẳng tha
      Xào thêm hành lá gừng pha
      Cua lột thơm phứt, đầm đà muối rang

      Ba thương mê tít rượu vang
      Chai rẻ không ngó, vài trăm mới nhìn
      Cất trong hầm hó cho "linh"
      Mười năm đãi, sẽ quang vinh khoe mùi !!

      Bốn thương thấy máy ... là vui
      Máy nhạc, vi tính, ôi thôi đầy phòng
      Phải theo thời thế ... nếu không
      Cập nhật liên tục ... là ông tiêu đời

      Năm thương cái tật .... hô hào
      Rằng anh bảnh ... thật bảnh bao vô cùng
      Mắt hiền thu hút hoa cung
      Mũi cao miệng lại nở tung nụ cười

      Sáu thương tật thích ... ra vào
      Ghẹo dai như đĩa ... chịu sao cho vừa !
      Nói thì ... nói mãi khó ưa
      Cho người ta quạu ... mới chừa ... lui quân

      Bảy thương cứ thích tần ngần
      Chẳng thèm mở miệng bực mình quá đi
      Thì anh mặt cứ lầm lì
      Cho trời hong nắng bị đì thành mưa

      Tám thương dưới gió đong đưa
      Sợ em lạnh, quàng tay bừa ... ôm vai
      Ngắm nhìn ánh mắt mi dài
      Bị liếc xéo ... tởn ... chừa tài ăn gian ?

      Chín thương vai rộng hiên ngang
      Khôi ngô tuấn tú làm tàng khỏi chê
      Giọng nói trầm ấm em mê
      Thông minh nhảy cảm rủ rê cả ngày

      Mười thương che chở cho em
      Ai mà đụng đến thì xem "Anh Hùng"
      Dù anh nóng tính nổi khùng
      Nhưng khi em khóc anh hết sùng với em !
      G-8 Jul 22-2013

      Xóa
    2. Bài "Mười Thương Đẳng Cấp Cho Anh Và Cho Em" của chị gái viết đúng là "đẳng cấp" quá chị à, em không tài nào họa nổi! cảm ơn chị nhiều và chúc chị có những đêm yêu thương ngủ ngon chị nhé!

      Xóa
  10. EM gái ÚT tui đi đâu vắng nhà zị ta? chị 2 em hỏi thăm ÚT kìa, em BẬN...em BỊNH...hay em BUỒN...CHIỆN gì hỏng thấy oli chọc ghẹo anh HAI và VL nửa ta? vắng ÚT buồn thiệt à nghe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui anh Anh Hai! Út nè, Út không sao mà, anh Hai cho em gửi lời hỏi thăm và cảm ơn chị Hai nhiều nghen! Út thật hạnh phúc và vui lắm khi bên Út luôn có các anh chị rất yêu thương, chia sẻ và động viên Út những lúc Út buồn hay gặp khó khăn, Út phải cảm ơn Blog đó cho Út thật nhiều yêu thương, thật nhièu tấm chân tình mà các anh chị luôn yêu thương, đùm bọc, chở che cho Út! Út rất xúc động hai à! Chỉ tiêc là văn thơ của em không được bay bổng hay cao siêu, chỉ là những câu chữ lạc vần, nhưng đó thật sự là chính em Út của các anh chị cô bé nhà quê ở phố biển này! chúc anh chị Hai và các anh chị thương mến của em một ngày nhiều niềm vui, một mùa thu chan chứa yêu thương nhé! (f)

      Xóa
  11. Có em nè anh Hai! Chọc cũng đõ buồn mà...Hỏng biết CT đi đâu mà vắng nhà lâu quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đi tìm một người mới bệnh chưa bình phục nè... mà không thấy đâu hết?!

      Xóa
  12. chào VL,etrai phẻ hẳn chưa?.a2 cũng mù tịt hỏng biết chiện gì đã sảy ra mà CÔ ÚT biệt tăm lun..2 hôm nay nhà HAI đón mấy đoàn khách sài gòn ra chơi,lại tiễn họ về toàn lúc nửa đêm.Trong khi chờ xe đến ,vừa n/c vừa lén lướt blog chứ kg thể bình họa đc ,hỏng lẻ cô ÚT giận a2 sao ta?
    " có 2 bài thơ của 1 vị khách quá ư đẳng cấp LÚA vốn cục mịch kg sao họa nổi,VL sao kg ra tay giúp eg 1 tay trong lúc ÚT vắng nhà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hai ơi đừng "làm khó" anh ba nè...! anh ba mới bịnh dậy chưa bình phục mà công việc của anh ba chất cao như núi ý... thui mà anh Hai nè Út cũng gióng như anh hai đó cũng cục mịch mà... hai anh em mình cố gắng học tập, trau dồi thêm, út hi vọng là anh em mình cùng tiến bộ anh hai nha! :)

      Xóa
    2. OK.đồng ý zí ÚT 2 tay lun.lúc đầu vào blog thế mạnh của a2 là dòng văn xuôi tự sự thui mà..."nhờ điếc hỏng sợ súng"cộn thêm 1 chút ngông nghênh chọc ghẹo lung tung mà hai có thể dùng thơ con cóc của mình họa cùng các bạn thân và em út cho zui zị mà.

      http://blog.yahoo.com/_UD5P4IVLXK6ITNFTVXSGUXULSU/articles/page/1

      Xóa
    3. Dạ không có sao đâu anh Hai à! anh chị em mình viết blog họa những vần thơ vui tìm chút yên bình giữa cuộc sống ồn ã lo toan thôi mà, Út mỗi khi được tâm sự chia sẻ cùng họa những vần thơ với anh chị Út rất vui... chúc anh chị tối vv nghen! ui Út vừa sang Blog của chị đọc thơ anh chị cùng họa tình tứ quá à nghen! Út lại nhớ blog yahoo nhớ thuở Út là "CÁI BANG" quá!

      Xóa
    4. hi.."cũng vạn bất đắc dĩ" sau khi nhận quả đắng và bị tổn thương nặng nề.HAI đóng cửa về chơi chung với em xã thấy cũng ngồ ngộ.Trên blog cũng ít có cặp vợ chồng nào song hành,nên HAI mượn tên của cặp vợ chồng huyền thoại đó để giao lưu,cũng kg hề biết ÚT cũng từng mang tên HD hành tẩu giang hồ..và bây giờ hầu hết bạn bè chung thủy thân quen đều vui vẻ chấp nhận và phong tặng "cặp đôi hoàn hảo" anh chị rất vui vì điều đó..cố gắng phấn đấu sống thật tốt để kg phui lòng mong đợi của bạn bè..."hãy đón nhận những yêu thương,cho thương yêu,và dành cho nhau những lời nói yêu thương nhé! các bạn tôi ơi!

      Xóa
    5. Út cảm ơn Hai về những sẻ chia rất chân tình nè! Anh chị thật hạnh phúc và sẽ mãi mãi là một cặp đôi hoàn hảo nghen! em đồng ý rằng ""hãy đón nhận những yêu thương,cho thương yêu,và dành cho nhau những lời nói yêu thương nhé! các bạn tôi ơi!" (f)

      Xóa