Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Mưa



Đêm qua
              trời đổ mưa rào
Xô con sóng nhớ 
                         dâng trào niềm mong
Mưa như sụp mảnh trời trong
Ào ào,
         xối xả,
                   nước đong đầy trời


 Tiếng mưa
             đổ xuống
                      đầy...vơi...
Làm em 
           chạnh nhớ...
                        mưa rơi ngày nào...
Vần thơ 
              rung động 
                          nghẹn ngào
Nối hai bến nhớ
                           đêm nao mưa về


 Người xa..
           nơi đó 
                    có nghe?
Biết giờ
             bên ấy...
                     nắng về...  hay mưa...
Người còn nhớ 
                     dạ khúc mưa..?!
Đêm nào 
            đổ nhớ... 
                       như vừa hôm qua...!!!


Mưa Thu bay
Gió nhẹ lay
Trời lành lạnh
Ướt vai gầy...

Mưa rơi rơi,
Lòng chơi vơi
Kết thành giọt
Ướt bờ môi...

Tóc bay bay,
Trong gió lay,
Thương yêu nhớ
Mộng duyên say...

Nỗi nhớ...
cứ ùa về
như từng cơn gió thổi
Nỗi nhớ...
cứ dạt dào
như sóng đánh xa xôi
Nỗi nhớ
cứ giục anh...
Đi tìm em...
Yêu dấu.......!!


Lê Anh Dũng12:28 Ngày 23 tháng 7 năm 2013


40 nhận xét:

  1. Những giọt mưa đầu thu sao cảm xúc lai láng ghê vậy nàng hè:
    "Người xa..
    nơi đó
    có nghe?
    Biết giờ
    bên ấy...
    nắng về... hay mưa...
    Người còn nhớ
    dạ khúc mưa..?!
    Đêm nào
    đổ nhớ...
    như vừa hôm qua...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa thu lạnh rớt bên thềm
      Em nghe giọt nhớ thoảng mềm mắt môi
      Mưa như hiểu thấu lòng tôi
      Giọt thương, giọt nhớ giữa trời... đêm thu

      CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh tuần mới an vui!

      Xóa
    2. Mưa thu từng giọt đêm thâu
      Mưa như gieo nhớ mắt nâu ai tròn
      Giọt mưa giọt nhớ thật trong
      Nhắc lòng ai đó nhớ mong ai nè
      ...

      Xóa
    3. Mưa thu gió lạnh se se
      Chiều buông nắng nhạt hè qua mất rồi
      Em nghe trong gió ru hời
      Thu yêu thương đến gọi mời... mùa sang...!
      ...

      Xóa
    4. "Mưa thu gió lạnh se se" vậy là đêm nay lạnh rồi đó Chân Tình. Chúc một đêm ngủ ngon nha!

      Xóa
    5. Dạ, CT cảm ơn anh, chúc anh một ngày mới vui vẻ anh nhé!

      Xóa
  2. temeeeeeeeeeeeeeeeeM xàng cho anh HAI nhé!.chúc bài mới đắt hàng nghen!
    xin nợ mấy vần thơ họa hihihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hà hà..HAITHAAYS BÀI MỚI CÒN TRÔNG TRƠN,viết vừa xong enter là có người dành trước liền,lẹ thiệt ta ơi! thui thì tem bạc nhé!

      Xóa
    2. Hihi lần sau lẹ hơn chút xíu anh Hai nhé! tuần mới vui vẻ nha anh Hai!

      Xóa
  3. Sang thăm em, tuần mới nhiều niềm vui và may mắn em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, chúc anh một tuần mới nhiều niềm vui, công việc thật hiệu quả nhé!

      Xóa
  4. Trời mưa thì mặc trời mưa
    Anh thì vẫn thích vẫn ưa như thường
    Dù mưa hay nắng vẫn vương
    Anh đây vẫn nhớ vẫn tương tư sầu
    Dù rằng em có ở đâu
    Nghìn trùng xa cách hay cầu Ô Thươc
    Lòng anh vẫn nhớ lạ thường
    Vẫn mong vẫn đợi vẫn đường chung đôi
    Mặc dù ngăn cách xa xôi
    Nhưng lòng ta mãi chung đôi ân tình
    G-5 Jul 22-2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những vần câu chữ thật xinh
      Tuy xa mà vẫn thắm tình anh em
      Bên anh Thu đã ghé thềm
      Có mưa thu đổ nhớ mềm mắt ai
      Mong ngày mới nắng đổ dài
      Xua tan lạnh giá đêm dài qua mau
      Chúc anh thu ấm sắc màu
      Niềm vui hạnh phúc dài lâu nhé người

      Hôm nay Chân Tình được đón khách quý ghé thăm nè, lúc đầu em rất ngạc nhiên vì nick "nặc danh" đó! hihi, em rất vui khi được anh Francis Le ghé thăm và họa thơ cùng em, cảm ơn anh nhiều nhé! chúc anh một tối vui vẻ, một đêm ngủ ngon nhé!

      Xóa
  5. Anh đi...
    để lại...
    trong em
    Chút niềm nhung nhớ,
    chút da diết buồn !
    Ngoài trời...
    từng giọt...
    mưa tuôn
    Giọt pha nổi nhớ,
    giọt buông má hồng !

    Giọt nào ?
    trôi mãi...
    ra khơi
    Tìm theo hình bóng
    nhớ mong thưở nào...
    Người ơi...!
    người ở...
    nơi đâu ?
    Để người ở lại
    thân hao héo gầy ...

    Mưa buồn...
    tâm sự...
    cùng mây
    Em buồn em biết
    giải bày cùng ai?
    Bên anh...
    như ánh...
    trăng đầy
    Đến khi xa vắng
    trăng vàng khuyết sâu !

    Mưa buồn...
    buông giọt...
    trên hiên
    Em buồn nuốt giọt
    lệ lòng vào tim !...
    Sau mưa...
    trời sẽ...
    dịu êm
    Sau mưa em nhớ
    anh hoài khó quên !!!

    Ghé sang chia sẻ cùng em iu với bài thơ. Chị chúc em ngày mai sẽ vui hơn và tuyệt đẹp hơn nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ này chị gái viết ngọt ngào và cảm xúc quá! em rất thích, em cảm ơn chị nhiều nhé!

      Xóa
  6. Xứ người mưa vẫn tuôn rơi
    Khi mưa khi nắng nhạt trôi tình người
    KHi buồn ta họa thơ chơi
    Tình ai nhạt thắm má vơi sắc hồng
    Sau cơn mưa bóng cầu vồng
    Chút đi phiền muộn trong vòng tay ai!

    Lý chúc CT Em gái an vui đong đầy HP nghe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa ơi xin chớ đổ dài
      Tô thêm nỗi nhớ mắt ai thêm buồn
      Mưa ơi xin rửa sạch luôn
      Bao nhiêu mưa, nắng, bụi đường ngày qua
      Ngày mai nắng ấm chan hòa
      Vui lên chị nhé hoan ca yêu đời!

      CT cảm ơn chị yêu, chúc chị thu yêu thương cho vần thơ ấm áp bay bổng nha chị!

      Xóa
  7. Mưa Thu bay
    Gió nhẹ lay
    Trời lành lạnh
    Ướt vai gầy...

    Mưa rơi rơi,
    Lòng chơi vơi
    Kết thành giọt
    Ướt bờ môi...

    Tóc bay bay,
    Trong gió lay,
    Thương yêu nhớ
    Mộng duyên say...

    Nỗi nhớ...
    cứ ùa về
    như từng cơn gió thổi
    Nỗi nhớ...
    cứ dạt dào
    như sóng đánh xa xôi
    Nỗi nhớ
    cứ giục anh...
    Đi tìm em...
    Yêu dấu.......!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa rơi rơi
      lòng chơi vơi
      Mưa đổ
      nỗi nhớ
      đang đầy

      Thu nơi ấy
      anh có hay?
      Mùa thu nhớ
      hao hanh gầy...?!

      Lá vàng bay
      buông chiều nhớ
      Em mong chờ
      người yêu tới

      Xin đừng vội
      chiều qua mau
      Thu đừng sầu
      thu yêu dấu...!

      Người nơi đâu?
      Em mong trở
      thu đổ nhớ
      mưa ngâu....!!!

      Xóa
  8. Mưa nào cho em nhớ anh
    Cho nét mi gầy hanh hao vàng vọt
    Cho bờ môi sóng sánh những tủi hờn
    Dấu trong lòng những kỉ niệm yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa cho thấm ướt lòng ai
      Cho đêm thêm nhớ, ngày dài thêm sâu
      Mưa cho mây khóc vì đâu
      Vợ, chồng ngâu mãi chờ lâu... nối bờ
      ...

      Xóa
    2. Tìm đâu "Ô Thước" bây chừ?!
      Nối đôi bờ nhớ... để giờ chẳng xa
      Để nàng Chức chẳng lệ nhòa
      Chàng Ngưu chẳng phải xót xa nỗi niềm
      ....

      Xóa
  9. Mưa đêm
    ào đuổi giấc say
    Mưa tràn nỗi nhớ
    rải đầy niềm mong
    .
    Tình xưa
    vẫn đọng trong lòng
    Vì mưa thức dậy
    gửi dòng thơ yêu
    .
    Nhớ lại
    phía ngả mộng phiêu
    Bờ môi ẩm ướt
    những chiều ái ân
    .
    Đêm mưa
    thầm nhớ ghép vần
    đêm mưa vẹn vẽ
    tình chân đợi chờ .
    .
    Chiều vui vui nha -CT ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa thu
      như trải nỗi lòng
      Mưa gieo sợi nhớ
      bồng bềnh giấc mơ

      Mưa rơi
      nhòe ướt vần thơ
      Để vần lạc chữ,
      câu chờ mênh mang

      Mưa rơi
      cuốn hết lỡ làng
      Trôi đi phiền muộn,
      nhẹ nhàng ngày qua

      Giọt thương
      đổ xuống ngọc ngà
      Em nghe thu gọi
      người xa ơi về

      CT cảm ơn anh TML bài họa của anh rất hay,CT rất thích, chúc anh một chiều vui vẻ nhé! :)

      Xóa
  10. Đêm nào đổ nhớ như vừa đêm qua
    có phải em nhớ thu xa
    Chuyện tình sao nở phôi pha tháng ngày
    Cho em lặng ngắt u hoài
    Đêm nay nằm nhớ bóng ai năm nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay trời đổ mưa rào
      Ào ào, xối xả. dâng trào niềm mong
      Mơ ngày mai nắng sẽ hồng
      Mưa trôi bụi bặm... bão giông qua rồi!
      ...

      Xóa
  11. Đêm nằm nghe mưa rơi
    Nhung nhớ anh ngập trời
    Lòng em thầm mong đơi
    Một tin nhắn em ơi
    Dẫu có là hơn dỗi
    Cũng vơi nhớ anh rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài trời mưa vẫn rơi
      Vơi đầy vơi nỗi nhớ
      Mưa giăng đầy lối nhỏ
      Biết anh thương có về?!
      ...

      Xóa
  12. "Đêm qua
    trời đổ mưa rào
    Xô con sóng nhớ
    dâng trào niềm mong"

    Bài thơ dài nhưng chung cuộc cũng chỉ là: "xô con sóng nhớ, dâng trào niềm mong". NHỚ và MONG là tâm trạng con người, vậy thì mưa rơi trong lòng người chứ đâu mưa ở ngoài trời ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh đã ghé thăm xin mượn lời bài hát "xót xa" để trả lời anh:
      "Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng
      Mưa rơi ướt trong tâm hồn
      Tình yêu chấp cánh bay cao
      Mang về trả lại trăng sao ..."

      Xóa
  13. Mưa ngâu..!
    Mưa sầu nơi đâu
    Để cho
    Nỗi nhớ dâng đầy
    Tóc bay
    Say áng thơ này
    Nhớ thương..!
    thủa ấy..?
    Nơi đây
    Có còn..?
    Cho ai
    nỗi nhịp
    Cung đàn
    Cho ai vần điệu
    Nhịp nhàng cùng yêu..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa ngâu
      trời đổ giọt sầu
      Cung đàn lỗi nhịp,
      lỡ câu hẹn thề
      Biết mai
      Ô Thước có về
      Nối nhịp cầu nhớ,
      Phu thê tương phùng

      CT cảm ơn chị yêu, nhưng câu thơ dạt dào xúc cảm em gái rất thích, chúc chị một ngày nhiều yêu thương và niềm vui chị nhé!

      Xóa
  14. Đứng một mình thầm lặng giữa mưa đêm ,
    Cơn mưa đổ cho tình mình thấm nước,
    Những hạt mưa trên tóc em tha thướt,
    Anh nhìn em ngây ngất nỗi say mê..!

    Nhớ thương em chập chùng trong nỗi nhớ,
    Hình ảnh em sáng rực trời Mùa Thu,
    Lá vàng rơi lả tả những vần thơ,
    Xin gửi đến em chân tình yêu dấu..!!

    Giọt mưa rơi giữa mùa Thu mắt biếc,
    Trên khung trời mây trắng vẫn buông trôi,
    Một chút tình làm ấm áp lòng người,
    Anh đứng mãi dưới bầu trời mưa gió..!

    Mùa Thu về cỏ cây thay màu áo..!
    Lệ mưa sầu còn đọng ở lá cây..!
    Nhớ về em ray rứt giữa đêm dài,
    Đường đã đến, nhưng đừng chia hai lối..?!

    Anh còn một ít thời gian đang chờ buổi họp sáng nay, thơ thẩn làm vài câu thơ gửi đến em, hôm nay thấy em hết buồn rồi anh đỡ lo. Mong em có một tối vui vẻ ấm áp nhé..! Anh chuẩn bị đi đây..Gặp lại em sau. (f) cheer

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời bên em mưa vẫn giăng ngập lối
      Mưa ào ào xối xả những giọt thương
      Lẫn trong mưa nhưng giọt nhớ, giọt hờn
      Cả nhưng giọt chờ trong hoang vắng

      Sáng nơi anh bình minh vương hoa nắng
      Hay hoa mưa cũng đổ nhớ ùa về
      Ngày dài thêm cho nhung nhớ tràn trề
      Cho những đêm trắng trông chời mãi

      Thu nơi anh hoa nắng vàng có trải
      Hoa xuyến chi có nở lối anh về
      Có sáo diều vi vu khúc nhớ quê
      Có cánh cò chao nghiêng hoa nắng

      Thu nơi anh có bình yên tĩnh lặng
      Có hoàng hôn sóng biển vỗ dạt dào
      Thủy triều dâng con nước nhớ xôn xao
      Con đò trăng có chở thơ về bến

      Anh có nghe tiếng thu đang chờ đón
      Lời yêu thương trải trên lối anh về
      Tiếng dương cầm thu dạo khúc đam mê
      Thu yêu thương, thu nhớ anh nhieùe lắm

      Em cảm ơn anh nhiều nhé, bài thơ anh viết rất cảm động, em rất thích, em chúc anh một ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui anh nhé... anh đừng lo lắng gì nữa nghen! (f)


      Xóa
  15. Sang chơi mà lưới tình đầy
    Anh luồn anh tránh mà nay vẫn vào
    Lời thơ ấm áp ngọt ngào
    Gửi niềm nhung nhớ ào ào như mưa.

    Dạo qua hồn lạc bến mơ
    Mê mê tỉnh tỉnh đến giờ vẫn say
    Chân Tình anh chúc xuân này
    Yêu thương hạnh phúc tràn đầy ấm êm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm em
      Vần thơ trao gửi nỗi niềm sẻ chia
      Nhà em đâu có lưới nè?
      Chỉ câu vần gãy, văn vè chân phương

      Chúc anh thu đến yêu thương
      Một mùa vui với vấn vương chân tình
      Một mùa dịu mát hương xinh
      Thu về e ấp đón bình minh lên!

      CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui và yêu thương

      Xóa
  16. Mưa đêm rỉ rả bên thềm
    Trông như phiến đá cũng mềm mại ra
    Năm xưa ai mộng dưới hoa
    Trăng thanh nghe chị Hằng Nga gảy đàn
    Đất trời trải rộng thênh thang
    Anh hùng nâng chén hồng nhan thẹn thùng
    Đàn kia bỗng chốc dây chùn
    Âm thanh gián đoạn không chung đường truyền
    Rã rời đôi cánh thần tiên
    Nhân sinh một kiếp nhân duyên chưa tròn
    Trương Chi tiếng sáo nỉ non
    Mỵ Nương biết có mỏi mòn chờ trông
    Thả trôi theo nước dòng sông
    Lục bình hoa tím có hồng được chăng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố nhân tri kỉ nhắn rằng
      Người xưa sao lại dừng chân nơi này
      Đàn ngân, thơ họa ngất ngay
      Trương Chi tiếng sáo chất đầy niềm thương
      Cung ngân ai oán thê lương
      Trách người yêu sáo... Mị Nương ngày nào
      Mưa đêm như trách ngàn sao
      Trách trăng chẳng rọi sáng vào nhân gian
      Có nhân xin hãy lại bàn
      Mời cùng nâng chén hỏi han truyện trò
      Đàn chùn xin chớ đường lo
      Căng dây, nâng phím, ngân cho tiếng lòng
      Lục bình tím cả dòng sông
      Ngày mai nắng sẽ nhuộm hồng hoa kia
      Nhân duyên nếu có cách chia
      Thì mai hội ngộ lại về bên nhau...

      UI hôm nay ai lại ghé thăm CT vậy nè?

      Xóa
    2. Cả hai bài xướng họa đều hay anh Huân và CT ơi!

      Xóa
    3. Ui khi em đọc lại thấy viết sai nhiều lỗi chính tả quá... chúc các anh một tối vui vẻ

      Xóa