Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Mưa...

18:42 17 thg 4 /2012  Lời bình 70   Nguồn trích 0     1892 Lượt xem

Sáng nay mưa rất lớn, nhìn qua cửa phòng làm việc, ngắm những giọt mưa xối xả xuống cây bằng lăng trước sân, nhìn những cánh hoa rơi tả tơi... lòng tôi chợt nhớ anh... giờ này có lẽ anh đã ngủ rồi... Có chút việc, tôi chạy vội về nhà... không mang áo mưa, mưa ướt lạnh... nhưng lòng tôi lại ấm áp... viết bài thơ này tặng cho anh... cơn mưa đầu mùa... của em...! 


Em - Muống Biển.. loài hoa vùng nước mặn…!

Anh sóng hiền… ở biển mãi tận xa…!

Trăng nơi anh… tỏa ánh sáng ngọc ngà…!
Trăng nơi em… mặn mà khoe dáng ngọc…!! 

Anh…! có biết… đêm qua vầng trăng khóc…!

Ngóng trông về…. chú cuội mãi cung trăng…!!
Đêm qua mưa… trăng cũng buồn ủ rũ…!
Vắng  anh rồi…. trời hè… bỗng sang thu…!!

Mưa buồn giăng… trời ủ rũ mây mù…!
Cây bằng lăng… tím nhòa trong mưa ướt…!
Mưa xối xả… cánh tím rơi rụng hết…!
Nhìn mưa rơi.. nhìn hoa lại nhớ anh xa…!!

 
Anh chợt đến... cơn mưa đầu mùa hạ...!
Cho đời em... mát rượi những yêu thương...!
Câu thơ em... ướt đẫm mùa yêu cũ...!
Dấu yêu xưa lại... ấm áp quay về...!

Anh chợt đến... cho lòng em lại ấm...!
Mưa nồng nàn... dẫn lối bước vào mơ...!
Giọt mưa rơi... chập chùng bên song cửa...!
Trong tim em... anh ngự trị bao giờ...?!
 
Anh chợt đến... cho lòng em dậy sóng...!
Mưa dạt dào trên dòng nhớ... cuồng điên...!
Gửi nỗi nhớ... theo mưa trôi về biển...!
Mong cho anh nơi đó... mãi bình yên...!!
Photobucket 
Anh chợt đến... chiều nay cơn mưa lũ...!
Giọt mưa buồn... ướt lạnh khoảng trời em...!
Đi dứới mưa ... thấy lòng mình thật lạ...!
Gió lạnh lùa... mưa ... lại nhớ....người xa...!!
13/04/2012
Chân Tình

Thangnguyen
19:32 18 thg 4 2012
anh là biển mải mê tìm sóng lạ
em loài hoa muống bên bờ ngóng đợi
anh cứ theo con sóng vô tình
tan rồi hợp con sóng chẳng chung tình
hết con sóng nay ..
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:34 18 thg 4 2012
Em lòai hoa muống biển trên cát cháy
Vẫn thủy chung màu hoa tím chung tình
Ngàn năm vẫn chờ một con sóng nhỏ
Sóng của riêng em về giữa muôn trùng...
.
Em biết biển ngàn con sóng ung dung
Ngọt ngào và êm dịu lẫn nhớ nhung
Riêng lòng em thôi dành cho ngọn sóng
Con sóng thủy chung sóng trong lòng.
.
Cảm ơn anh đã ghé thăm em và tặng một bài thơ hay, chúc anh một tối đong đầy niềm vui nhé 

Lãng Tử
22:45 18 thg 4 2012
Em !... Muống biển !… loài hoa vùng nước mặn
Hồn thơ em ! …như sóng vỗ dạt dào
Giọt mưa buồn !… đem nổi nhớ nao nao
Để đêm qua !...cho một người thao thức ?
Muống biển Hoa !... Anh ước làm mưa hạt
Em mãi là: …..Hoa muống biển xinh tươi
Mỗi sáng ra… Hoa hé nở nụ cười
Để mưa rơi… những giọt hôn tình tình ái
Hoa thương ơi !... Em vẫn là huyền thoại
Mãi một đời … như sóng giữa Biển đông
Để cho anh … trọn mãi kếp phiêu bồng
Đời lữ khách…vẫn đồng hành mơ ước
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:09 18 thg 4 2012

Anh là mưa... mưa ngọt của đất trời...
Em hoa muống biển... đất vùng cát cháy...
Anh một hồn thơ... bát ngát giữa trời mây...
Em... thơ văn ngây ngô và vụng dại..!
.
Em loài hoa... trên cát vàng nắng trải...!
Làm sao có thể... với mưa ngọt của đời...?!
Em ngàn đời... mong chờ sóng ngoài khơi...!
Nếm mặn chát... của cuộc đời cay đắng...!!
.
Chiều hoàng hôn... nắng dài trên biển vắng..!
Em lặng nghe... tiếng con sóng ngoài khơi...!
Lòng nhẹ... thoáng chơi vơi... mơ ước xa vời...!
Tiếng dương cầm thánh thót... ai đánh rơi...!
 chúc anh ngủ ngon nhé

Nangvanghoanghon
02:22 19 thg 4 2012
Chiều nơi đây..mình anh trên biển vắng..!
Nhớ về em..tuổi mộng nét thanh xuân..!!
Trời chiều nay..cũng xanh và mây trắng..!
Nhưng vắng em..lòng anh mãi bâng khuâng..!!
Em...
_hoa muống biển..! dấu yêu.. 
_lời thơ em viết...ôi cảm động..! 
Nước mắt trào... 
_niềm ước vọng lâng lâng..!! 
Tình thơ em... 
_trao anh..đẹp vô ngần..! 
Anh chợt thấy..hạnh phúc... 
_bỗng dâng đầy..đáy mắt..!! 
Chuỗi ngày qua... 
_là những ngày..héo hắt..! 
Dòng thơ em... 
_dẫn dắt anh...khỏi cơn mê..!! 
Lau giọt lệ... 
_xóa phiền muộn..não nề..! 
Em đã chiếm... 
_hồn anh rồi ....em hỡi..!! 
Nhờ cánh thư... 
_ghép bao dòng..anh gởi..! 
Ghép vào thơ... 
_bao nỗi nhớ chơi vơi..!! 
Từng dòng ghi... 
_từ tim thay tiếng lời..! 
Mến em lắm... 
_em ơi em có biết..?! 
Em biết không..? 
_Đọc thơ em..thắm thiết..! 
Trái tim này... 
_mãi miết thổn thức thôi..!! 
Tình thơ em... 
....đem chi những bồi hồi..! 
Để môi anh... 
....rạng rỡ được nụ cười..!! 
Bởi tình em... 
_tựa mật-đường ngọt lịm..! 
Nắng chiều vàng.. 
_giờ ấm áp nơi đây..!! 
Em gái ơi.. 
_nghe chăng tiếng lạ thường..? 
Đó là khúc... 
_tình thơ vừa bay bổng..!! 
Và trong anh... 
_có muôn ngàn đợt sóng..! 
Vạn nỗi niềm... 
_khua động ngân tiếng tơ..!! 
Anh nhớ em... 
_anh nhớ em vô bờ..! 
Nguyện mãi mãi.. 
_tình thơ không dang dỡ..!! 
Nhưng hôm nay... 
_công việc anh..bề bộn..! 
Mong em chờ.. 
_em đợi ....đợi tình anh..!! 
Dù xa xôi... 
_tình anh mãi riêng dành..! 
Hoa muống biển... 
....anh nhớ em..nhiều lắm ...!!!
Chiều nay, anh và một số bạn được xuống tàu vào đất liền mua những dụng cụ cá nhân cần thiết. Còn thời gian, tụi anh ghé vào quán cafe uống nước và thuê máy computer để vào mạng gửi tin nhắn cho gia đình và bạn bè. Sau khi đọc bài thơ em anh rất cảm động, đừng buồn nhiều nhé em gái, vì 2 tuần này tụi anh phải làm một project cho chính phủ phải giữ bí mật cho nên trên tàu không cho phát sóng internet cá nhân, anh vào mạng không được chỉ nói chuyện được vài phút qua máy truyền thông khi liên lạc với gia đình. Ráng chờ anh nhé, khi về nhà anh sẽ liên lạc với em thường xuyên như lúc trước. Phần trên anh viết vội bài thơ gửi em...hy vọng em thích. Anh chúc em ngủ ngon và những ngày mới có nhiều niềm vui nhé.  


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
00:43 20 thg 4 2012
Bình minh nơi em... tràn trong ánh nắng...!
Sóng hân hoan... đưa tin nhắn anh về...!!
Đàn hải âu... vẫn tung cánh mải mê...!
Em lặng đi... lòng tràn trề xúc động...!!
Anh...!
Là gió của trời... là sóng nhỏ ngoài khơi...!
Bài thơ anh... là bản nhạc không lời...!
Đan bằng nốt... yêu thương và da diết..!
Bản Sonata... tha thiết dưới ánh trăng...!!
Tình thơ anh...đưa em vào nỗi nhớ..!
Theo hồn em... vào cả những giấc mơ...!!
Anh đã đến... bình an và giản dị...!
Nụ cười hiền... ấm cả giấc mơ xanh...!!
Trong giấc mơ... cũng chẳng với được anh..!
Em mơ ước... nhưng cánh tay lại ngắn...!!
Bước không dài.... anh lại mãi xa xôi?!
Không thể chạm vào... sao sáng của trời...!!
Hay em xin nguyện.. làm cỏ bầu trời..?!
Trải đệm anh nằm... làm chăn anh đắp..!
Xin trời đừng mưa...mây đừng tan nước..!
Ướt hết anh.. thấm lạnh làm em đau...!!
Biển nhớ ai.. mà xanh thẫm một màu..?!
Sóng nhớ ai.... mà ôm hoài bờ cát..?!
Bờ nhớ ai... trải mãi đến mênh mông..?!
Em nhớ anh... em gửi sóng muôn trùng...!!

khanh
16:12 23 thg 5 2012
Mưa đưa hồn ta vào hư không
Cô đơn đôi lòng sao vô cùng
Người đi để lại chiều hiu hắt
Kẻ ở mang về đêm mênh mông
(Chân tình ơi!Sau cơn mưa trời luôn nắng đẹp.Chúc vui vẻ hp nhé!)
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:32 23 thg 5 2012
Mưa đến rồi đi lạnh cõi lòng
Người đi xa vẫn nhớ thương mong
Nhớ người trời đổ mưa tầm tã
Người xa nơi đó cũng ấm lòng

ROBERT NGUYEN
16:32 23 thg 5 2012
Tôi nghe tiếng mưa rơi ,
Lại nhớ em ,xa lắm .
Trên đường đời sâu thẳm ,
Tôi lặng ngắm tình tôi !
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:34 23 thg 5 2012
Mưa lại mưa nữa rồi
Mình em lặng lẽ bước
Nhìn chặng đường phía trước
Trời vẫn mưa mưa mưa..





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét