Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Lặng...!

17:43 9 thg 4/ 2012    Lời bình 102     Nguồn trích 0       1861 Lượt xem     Công khai

Anh làm thơ..!

Thơ chở giúp anh..những đợi chờ..!!

Những mộng mơ..buồn-vui..vụng dại..?

Những đêm thức giấc...  nghe lòng khắc khoải


 


Em ngồi lặng… đếm thời gian…!

Lắng nghe tim đập…. dịu dàng hè sang…!

Mưa… thơm mùi cỏ ngập tràn…!

Tiếng mưa tí tách… dạo đàn nhớ thương…!!

Nơi anh… nắng có còn vương

Hay là đêm xuống… đêm sương buông mành…?!

 Mong cho… người giấcmộng lành…!

Vần thơ gối mộng…  trong xanh một dòng…!!

 

Sông thơ…. êm ả nhớ mong …!

Mơ về bến mộng… nắng hồng vui tươi…!

Lặng nhìn ngắm giọt nắng rơi…!

Long lanh trên cỏ gọi mời mầm non…!!



Bướm la đà… gửi nụ hôn…!

Trên môi hoa thắm... mà hồn mơ tiên…!

Nắng vui... nắng vụn bên thềm…!

Tóc em từng sợi... chợt mềm trên vai…!


Thướt  tha áo luạ dáng ai…?!

Hạ vàng vừa ghé… dấu hài còn in…!?

Ngồi trước bàn phím… lặng im…!

Thời gian như khẽ… giật mình trôi đi…

 



Thơ người… gieo nụ xuân thì…!

Dấu yêu….  xoa dịu bờ mi em buồn….!

Hạ vàng… mong nhớ nắng luôn….!

Nắng ơi ở lại…. mưa buồn sẽ đi…!!

Tri âm... tri kỉ... tình thi…!

Không hề bất biến… khắc ghi trọn đời…!

Chiều buồn… đếm  giọt nắng rơi…!

Chao ôi… nhớ quá góc trời…. người thương…!!

Chân Tình 06/04/2012

 


Thơ em..vốn đã hay nhiều..! 
Nhưng nay anh thấy..mỹ miều hơn xưa..!! 
Không biết tại trời..bên đó nắng mưa..? 
Hay là hồn đã..say sưa chốn nào..?! 


Đêm nằm..anh thấy chiêm bao..! 
Thơ em gõ cửa..ghé vào thăm anh..!! 
Ôi Thơ..trong sáng trời xanh..! 
Tâm hồn anh bỗng..ngọn ngành nói ra..!! 

 

Nói rằng..Thơ đến cùng ta..! 
Thôi thì ở lại..chan hòa Ý thơ..!! 
Cùng nhau..ta dệt đường tơ..! 
Bồng lai tiên cảnh..đợi chờ là đây..!! 


Tình thơ..em đó-anh đây..! 
Cho ta hạnh phúc..tràn đầy mãi thôi..!! 
Tim nghe..sao quá bồi hồi..? 
Giật mình thức dậy..hỡi ơi chỉ là..!! 

 

Chỉ là..giấc mộng Kinh Kha..! 
Anh và em..ở cách xa ngàn trùng..!! 
Tình anh..ôi quá mông lung..! 
Anh đem mơ ước..dệt cùng thơ em..!!

Anh LAD.USA  9/4/2012

 
  Hôm nay Chân Tình rất vui khi biết bài viết này được rất nhiều Bloger ghé thăm, niềm vui này xin chia sẻ với người anh trai yêu quý phía bên kia Đại dương của Chân Tình là anh Lê Anh Dũng anh là đồng tác giả với Chân Tình trong bài viết này. Cảm ơn đại gia đình Blog đã ghé thăm và chia sẻ với Chân Tình !

Bạn có thể vào Blog của anh LAD người đồng tác giả với Chân Tình để đọc những bài thơ rất hay của anh theo đường link:
http://blog.yahoo.com/Nangvanghoanghon/articles/page/1 

Nangvanghoanghon
05:48 9 thg 4 2012
Thơ em..vốn đã hay nhiều..! 
Nhưng nay anh thấy..mỹ miều hơn xưa..!! 
Không biết tại trời..bên đó nắng mưa..? 
Hay là hồn đã..say sưa chốn nào..?! 
Đêm nằm..anh thấy chiêm bao..! 
Thơ em gõ cửa..ghé vào thăm anh..!! 
Ôi Thơ..trong sáng trời xanh..! 
Tâm hồn anh bỗng..ngọn ngành nói ra..!! 
Nói rằng..Thơ đến cùng ta..! 
Thôi thì ở lại..chan hòa Ý thơ..!! 
Cùng nhau..ta dệt đường tơ..! 
Bồng lai tiên cảnh..đợi chờ là đây..!! 
Tình thơ..em đó-anh đây..! 
Cho ta hạnh phúc..tràn đầy mãi thôi..!! 
Tim nghe..sao quá bồi hồi..? 
Giật mình thức dậy..hỡi ơi chỉ là..!! 
Chỉ là..giấc mộng Kinh Kha..! 
Anh và em..ở cách xa ngàn trùng..!! 
Tình anh..ôi quá mông lung..! 
Anh đem mơ ước..dệt cùng thơ em..!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
00:54 10 thg 4 2012
Trăng khoe… biển áo lụa vàng…!
Ươm vào bờ cát…. muôn ngàn hạt yêu…!!
Biển ru… sóng gọi từng chiều…!
Sóng đem đến biết… bao nhiêu thơ tình…!!
Sương mai… hòa nắng thủy tinh…!
Giọt thương biến thể… lung linh ánh màu….!!
Đem yêu thương đến… cho nhau….!
Cung đàn lỗi điệu… nhớ nhau ngàn trùng..!!
Đàn treo… đợi phút tao phùng…!
Tri âm…. anh hỡi phím chùng dây tơ…!!
Tìm anh… tìm tận bến mơ…!
Thuỷ chung vẹn giữ… tròn mơ ước nồng…!!
Cho dù… phai sắc má hồng…!!
Mong tìm cho thấy… diêu bông diệu huyền…!!
Tìm anh… dù đến cửu tuyền…!
Vĩnh hằng liệm kín… tình thơ đôi mình…!!!
Đêm trời… thắp sáng lung linh…!
Hai vì tinh tú… bóng hình bên nhau...!! 


3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta đi trong cõi du miên
      Tìm lại kí ức, từ miền nhớ nao.
      Tình thơ nghe thật ngọt ngào
      Bờ mi hoen lệ, mắt sao cay nồng?

      Xóa
    2. Mùa mưa năm ấy nước ròng
      Người đi xa vắng nhớ mong từng ngày
      Tháng tư mưa lại qua đây
      Nhớ kỉ niệm cũ đong đầy niềm yêu...

      Cảm ơn anh Huy nhé, hôm qua lúc buốn nhớ blog yahoo vào đọc lại bài thấy cảm động quá... blog đóng cửa bao hịt hẫng...

      Xóa