Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Dỗi hờn....!

18:09 11 thg 4 /2012      Lời bình 90    Nguồn trích 0   597 Lượt xem     Công khai


Mưa chiều nay..từng hạt rơi lấm chấm..! 
Như hạt buồn..rơi rớt tận hồn anh..!! 
Hạt mưa rơi..thấm mãi cánh hoa mềm..! 
Hoa rủ lá..bởi lòng đang thấm lạnh..!!
Mưa dẫu lạnh..nhưng lòng anh càng lạnh..!
Bởi trong lòng..đang trống trải cô đơn..!!
Ở nơi đây..anh đang nhớ đến người..! 
Nơi phương ấy..không biết người có nhớ..?! 

 
Em ơi..đừng có dỗi hờn..!
Cho đôi mắt lệ..phải buồn xa xăm..!!
Anh đâu có..chạy vòng quanh..!
Cho chân vấp phải..một trăm nỗi buồn..!!
Suối sông..cũng phải có nguồn..!
Em cong môi dỗi..bắt nguồn từ ai..?! 
Cho anh..cứ phải làm lành..?
Cho tim thấp thỏm..như mành chỉ treo..!!

 
Cho anh..lẽo thẽo đi theo..!
Tay ô che gió..cheo meo vỉa hè..!!
Cho anh..phải bật câu thề
Anh đây chỉ có..một mình em thôi..!!
Mong sao..gương vỡ lại lành..!
Cho đôi môi thắm..má hồng nở hoa..!!
Cho anh..tay siết vòng tay..!
Ôm bờ vai nhỏ..bên em suốt đời...!!
anh 11/04/2002
 
Anh ơi…!
Em chỉ nhõng nhẽo… chút thôi…!
Để anh phải dỗ dành rồi… nỉ non…!!
Bên anh… em mãi trẻ con…!
Muốn được nũng nịu… véo von đòi quà…!!
Tại anh… chẳng gửi thơ qua…!
Cho em nhung nhớ… mắt là lệ tuôn…!!
Chiều nay… biển động mưa buồn…!
Chao ôi nhớ quá… người xa muôn trùng…!! 

Biển cho ta gửi nhớ nhung…!
Về chân trời đó… đến cùng người thương…!!
Hoàng hôn biển… nắng còn vương…?!
Người về đi nhé… sương đêm rơi rồi…!!
Để lại nỗi nhớ… mồ côi…!
Vần thơ yêu… sóng nhận rồi sẽ mang…!!
Tình thơ.. yêu dấu nồng nàn…!
Bên em trọn kiếp… nồng nàn đắm say…!!
Em 11/04/2012


Nangvanghoanghon
03:50 12 thg 4 2012
Em-nàng thi sĩ..hoa thơm cỏ dại..!
Mang hương thơm..lẫn cái đẹp vào đời..!!
Em là mơ..là ý mộng trong tôi..!
Là tình thơ..của mùa Hạ chợt đến..!!
Không những thế..tình thơ là nét đẹp..!
Như dung nhan kiều diễm..chính của nàng..!!
Cho dù anh..phải bán cả trần gian..!
Thì tình ấy..vẫn muôn vàn vô giá..!!
Em-người em gái...hoa muống biển..! 
Anh-người độc hành..còn phiêu lãng..!!
Ngã ba đường..
TÌNH..MỘNG lẫn THI-THƠ..ta gặp nhau..!
Dù huyễn duyên..vẫn biết phút tình cờ..!!
Lời thơ gửi..như mùa xuân nắng ấm..!!
Anh là mây...có khi là cỏ dại !
Mây bốn phương...cỏ lá kiếp quạnh hiu..!!
Nhưng tình yêu..là nắng ấm trong chiều..!
Mây..cỏ lá...đều ít nhiều ấm áp..!!
Anh là gió..bốn phường đầy bão táp..!
Lúc cuồng phong...lúc thoang thoảng trưa hè..!!
Lúc si mê..lúc thánh thiện...bốn bề..!
Nên đành mượn..tình thơ em..vào mộng..!!
Em-hoa muống biển..dịu dàng trên biển vắng..!
Anh-nắng hoàng hôn..với tất tả ngược xuôi..!!
Gửi đến em..một dòng thơ cảm mến..!
Chút êm đềm..để nhớ mãi ngày sau..!!
Hiển thị tất cả trả lời 2
Tải thêm trả lời

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
10:21 12 thg 4 2012
Anh – chàng nhạc sĩ… tài hoa dấu ái…!
Viết tặng em… bản Sonata ánh trăng…!!
Anh…. ánh trăng vàng… lung linh tỏa sáng…!
Hương hoa quỳnh… thắm đượm những vấn vương…!!
Anh – mưa của những yêu thương… mùa hạ….!
Đem mát dịu… từ mãi bến bờ xa…!
Cho phượng đỏ… nồng cháy giấc mơ hoa…!!
Cho muống biển… vươn ra khơi cùng sóng…!!
Anh – là mây… giữa trời cao lồng lộng…!
Đem mưa yêu… cho mặt đất cỏ hoa…!
Là nắng vàng… nhẹ nhàng hoàng hôn biển…!
Là sóng thơ… của nỗi nhớ triền miên…!!
Anh- cỏ dại… người con mẹ Đất hiền…!
Quấn yêu thương… che chở bước em về…!!
Xua buồn tủi… đưa em đến giấc mơ…!
Ngắm ánh trăng… bên dòng sông Danube..!!
Bản dương cầm… thơ anh cùng hòa nhịp…!
Thiên đường thơ… ta cùng nhau bước tiếp…!
Dù là gió… bốn phương trời mải miết…!
Anh hứa đi… gió sẽ mãi ở bên…!
Em- muống biển… loài hoa dại không tên…!
Anh – Nắng chiều vàng… trên hoàng hôn biển..!
Đem đến nhau… tình thơ yêu nồng cháy…!
Nắng và hoa… mãi suốt kiếp đắm say…!!


angvanghoanghon
03:42 15 thg 4 2012
Em gái ơi..! Anh có chuyện khẩn cấp trong CV phải đi xa 2 tuần và có thể không online được trong thời gian đó. Em gái đừng có giận anh nhé. I will miss you those weeks. Em ở lại bảo trọng và giữ gìn sức khỏe. Khi nào anh về anh sẽ ghé sang thăm em. Anh chúc em ngày cuối tuần được nhiều niềm vui và những ngày trong tuần tới có nhiều an lành nhé.

 

1 nhận xét:

  1. Biển cho ta gửi nhớ nhung…!
    Về chân trời đó… đến cùng người thương…!!
    Hoàng hôn biển… nắng còn vương…?!
    Người về đi nhé… sương đêm rơi rồi…!!
    Để lại nỗi nhớ… mồ côi…!
    Vần thơ yêu… sóng nhận rồi sẽ mang…!!
    Tình thơ.. yêu dấu chứa chan…!
    Bên em trọn kiếp… nồng nàn đắm say…!!
    Em 11/04/2012

    Trả lờiXóa