Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Moonlight Sonata

13:22 3 thg 4 /2012     Lời bình 62    Nguồn trích 0    483 Lượt xem

http://th06.deviantart.com/fs14/300W/f/2006/356/1/d/Moonlight_Sonata_by_Aegils.jpg


Lời thơ em..như quyện cùng ý nhạc..!

Và tiếng thơ..họa từng nốt từng lời..!!

Nghe mênh mang..như sóng vỗ trùng khơi..!

Giòng âm hưởng..chợt chơi vơi..dịu vợi..!!


Một góc trời..chưa một lần đi tới..!

Hai mảnh đời..chỉ chợt thoáng gặp nhau..!!

Trong giấc mơ..ẩn hiện vội qua mau..!

Nhưng còn đó..vẫn đậm màu thắm sắc..!!

Nhạc và thơ..như lời em trong vắt..!

Cung điệu buồn..như màu mắt xa xôi..!!

Xin buông trôi..chảy mãi giữa giòng đời..!

Nụ cười đọng..trên môi đừng lịm tắt..!!


Moonlight Sonata - giấc mơ bohémien từ ánh trăng già 

Nhạc cứ trỗi..để nghe lòng ngây ngất..!

Và hồn thơ..chảy bất tận chớ ngừng..!!

Để cuộc đời..trọn vẹn những mùa xuân..!

Không buồn tẻ..thôi lạnh lùng..hoang vắng ..!!


Lời thơ em..ôi sao nghe rất nhẹ..!

Và mỗi từ..như nhịp khẽ con tim..!!

Như giòng sông..nước cuộn chảy êm đềm..!

Và tha thiết..với bao lời tình tự..!!


 

Này em hỡi..dòng thơ em tâm sự..!

Làm ưu tư..xao động trái tim này..!!

Biết nói gì..khi hồn lững lờ bay..!

Và ngơ ngẩn..tận phương trời xa lạ..!!


Mới quen nhau..hình như...anh cũng đã..!

Biết thế nào..là dạ nhớ nhung luôn..!!

Nói cười vui..nhưng cũng chớm u buồn..!

Cùng bở ngở..trong tâm hoài thấp thỏm..!!



Anh tự hỏi..yêu dòng thơ thắm đượm..!

Dệt từ vần..ấp ủ dưới trăng sao..!!

Quyện trong mây..theo gió thoảng thì thào..!

Là yêu cả..một tâm hồn lãng mạn..?!


Mỗi bình minh..khi mặt trời vừa rạng..!

Anh đứng nhìn..những giọt đọng sương mai..!!

Hạt trong xanh..trên nhánh nhỏ trang đài..!

Long lanh chiếu..như tình ai nhắn gởi..!!

Tia nắng ấm..từ đâu xa vời vợi..!!!

Anh

03/04/2012


 


Nangvanghoanghon
04:17 4 thg 4 2012
Cho anh gởi mùa xuân trong đôi mắt...!
Mượn nắng hanh vàng... 
hong khô lệ bờ mi..!!
Một chút mây hồng..cho đôi má kiêu kỳ..!
Và ánh rạng đông..tô bờ môi em mộng..!!
Anh muốn với tay... 
lên bầu trời thật rộng..!
Hái vầng trăng..và tất cả những vì sao..!!
Gom ánh sáng..khỏa lấp những xanh xao..!
Cho linh hồn..thôi hao gầy vàng võ..!!
Anh muốn góp..áng mây ngàn và gió..!
Cùng những hương hoa... 
sắc thắm của trần gian..!!
Dệt cho em..một cảnh giới thiên đàng..!
Vui em nhé..!Đừng bao giờ hờn dỗi..!!
Để anh được... 
cùng em..trên đường tình vạn lối..!
Dắt dìu em..trên khắp nẻo cuộc đời..!!
Anh muốn với tay...
đến bên bờ xa vợi..! 
Mang hai cuộc đời..tựa sát vào nhau..!!
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:53 4 thg 4 2012
Anh mang đến cả bốn mùa đượm sắc…!
Ánh nắng dịu dàng… ấm áp mùa xuân…!!
Tiếng dương cầm réo rắt dưới trăng thanh…!
Bản Sonata cho riêng em huyền dịu…!
Anh đôi vai gầy… cho em nũng nịu…!
Em dựa vào… tìm những phút bình yên
Cánh diều mơ… đưa em đến mọi miền…!
Không giận hờn… chỉ có những dấu yêu….!!
Trước mặt em… màu xanh của biển chiều…!
Sóng dập dìu… anh vần thơ anh tới…
Nơi phương xa… bao nhớ thương vời vợi…!
Anh lại về bên em… trong những giấc mơ…!!
Sóng ơi sóng… ngàn năm cứ xô bờ…?!
Sóng có biết… bờ ngàn năm nhớ sóng…!
Bờ cũng biết… đại dương sâu và rộng..?!
Anh ở đâu… giữa trời biển mênh mông…?!!
Anh đã hứa… “cho em áng mây hồng…!
Ánh rạng đông… tô bời môi em em mộng…!
Với tay lên… hái cả trời sao rộng…!
Hái vầng trăng.. làm trang sức cho em…!!”
Anh mang đến cho em… bờ vai êm..!
Anh… cho em … những giây phút bình yên…!!
Anh đã đến… và ngồi kề bên em…!
Lau đi giọt nước mắt… trên môi mềm….!!
Anh … đem cơn mưa đầu hạ ngọt mềm…!
Gội rửa sạch… bụi đường trần vất vả…!
Anh… là cả bầu trời xanh êm ả…!
Giữ cho em …. chẳng nghiêng ngả chòng chành…!
Anh… giấc mộng đêm hè mát lạnh…!
Đưa suối nguồn…. chảy đến dòng đời em…!!
Anh dù thế nào… luôn cùng em bên cạnh…!
Để hai ta… cùng được dựa vào nhau…!!

Nangvanghoanghon
20:33 4 thg 4 2012
Anh có một trái tim...
Thổn thức những đêm dài..!
Những chiều hoàng hôn tím..
Nghe buồn thương nhớ ai..!!
Trời đêm nay...hoang vu quạnh vắng..!
Đâu vầng trăng..và những vì sao..?!
Còn lại đây..một vùng tối hư hao..!
Và những đám..mây đen vần vũ..!!
Cả đất trời..như đã..chìm trong giấc ngủ..?
Những cánh hồng..đang hé nụ..hứng sương đêm..!!
Anh vẫn ngồi đây..lặng lẽ chênh vênh..!
Nổi buồn..nhớ không tên..như xói mòn thân xác..?!
Một chút gì..chơi vơi, man mác..?
Len lén vào..ngự trị mảnh tâm linh..!!
Và không gian..như đồng cảnh..đồng tình..!
Lặng lẽ cùng anh..lắng nghe con gió hú..!!
Anh muốn với tay..xuyên qua vòng vũ trụ..!
Vẹt những lùm mây..đang che khuất vạn vì sao..!!
Phóng tầm nhìn..xa tít mãi nơi nao..?
Tìm một ngôi sao..hàng đêm anh vẫn ngắm..!!
Một vì sao..anh đã yêu say đắm..!
Một vì sao..đứng lặng lẽ chênh vênh..!!
Và một lần..anh đã đặt tên..!
Anh đã gọi..vì sao..bằng một tên thật đẹp..!!
Sao và em..hai nụ hồng còn khép..!
Vẫn băng trinh..trong trắng nuột nà..!!
Dẫu vì sao..mãi tận góc trời xa..!
Anh vẫn muốn được..thấy em..mỗi khi hoàng hôn xuống..!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:43 4 thg 4 2012
Em luôn luôn mong nhớ… 
Về anh… mối tình thơ…!
Những đêm thao thức chờ…
Những vần thơ gửi tới…!!
Những yêu thương mong đợi…
Về một hoàng hôn xa…!!
Nơi đó ánh chiều tà…
Hoàng hôn trên biển vắng…!
Anh vẫn ngồi thầm lặng 
Gửi sóng những vần thơ…!
Nơi bến đợi cát chờ…!
Hoàng hôn chiều ngập nắng…!!
Trời đêm nay… dẫu hoang vu quạnh vắng..!
Không có trăng…. Và cả những vì sao…!
Vẫn còn đọng lại… trong gió ngọt ngào…!
Hương của biển… vị yêu thương nồng ấm….!!
Trong màn đêm… không gian như lắng đọng…!
Dáng ai ngồi nhẹ mỏng.. như sương đêm…!
Nụ cười hiền… còn đọng lại môi mềm…!
Giọng trầm ấm… yêu thương và trìu mến…!!
Anh đến gọi… trăng và ngàn sao đến…!
Cho yêu thương… lại quấn quýt quay về…!
Cho đêm dài… chẳng buồn bã tái tê…!
Đêm lung linh… huyền ảo và diệu kì…!
Cho yêu thương… chắng phải có chia ly..!
Cho hạ về.. phượng rực hồng thắp lửa…!
Cho dấu yêu… đong đầy mãi như xưa…!
Cho ngọn lửa… tim yêu bừng cháy nữa…!!

ܨღღChân Tìnhღღܓ
16:51 6 thg 4 2012
Anh làm thơ..!
Thơ chở giúp anh..những đợi chờ..!!
Những mộng mơ..buồn-vui..vụng dại..?
Những đêm thức giấc... nghe long khắc khoải
Em ngồi lặng… đếm thời gian…!
Lắng nghe tim đập…. dịu dàng hè sang…!
Mưa… thơm mùi cỏ ngập tràn…!
Tiếng mưa tí tách… dạo đàn nhớ thương…!!
Nơi anh… nắng có còn vương
Hay là đêm xuống… đêm sương buông mành…?!
Mong cho… người giấc mộng lành…!
Vần thơ gối mộng… trong xanh một dòng…!!
Sông thơ…. êm ả nhớ mong …!
Mơ về bến mộng… nắng hồng vui tươi…!
Lặng nhìn ngắm giọt nắng rơi…!
Long lanh trên cỏ gọi mời mầm non…!!
Bướm la đà… gửi nụ hôn…!
Trên môi hoa thắm mà hồn mơ tiên…!
Nắng vui nắng vụn bên thềm…!
Tóc em từng sợi chợt mềm trên vai…!
Thướt tha áo luạ dáng ai…?!
Hạ vàng vừa ghé… dấu hài còn in…!?
Ngồi trước bàn phím… lặng im…!
Thời gian như khẽ… giật mình trôi đi…
Thơ người… gieo nụ xuân thì…!
Dấu yêu…. xoa dịu bờ mi em buồn….!
Hạ vàng… mong nhớ nắng luôn….!
Nắng ơi ở lại…. mưa buồn sẽ đi…!!
Tri âm, tri kỉ, tình thi…!
Không hề bất biến… khắc ghi trọn đời…!
Chiều buồn… đếm giọt nắng rơi…!
Chao ôi… nhớ quá góc trời…. người thương…!!



Lãng Tử
00:08 9 thg 4 2012
Thăm em anh tặng vần thơ
Với bao tình ý, giấc mơ ngọt ngào.
Tặng em cả một trời sao.
Lung linh ánh mắt đưa trao tâm tình
Tặng em cả ánh bình minh.
Trái thơm, quả ngọt, hoa xinh, nắng vàng.
Với bao bản nhạc mênh mang,
Hồn thơ cánh hạc lừng vang lưng trời .
Hai ta dù cách đôi nơi
Nhưng tình mãi mãi tuyệt vời trong nhau
( Vì bận việc giờ anh mới vô thăm em và tặng em 
bài thơ này chúc em ngon giấc chiêm bao và nhớ trả lời thơ anh nhé em )
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
12:54 10 thg 4 2012
Cảm ơn anh những vần thơ
Với chân tình ấm ý thơ ngọt ngào
Vần thơ lấp lánh ánh sao
Lung linh tỏa sáng ngọt ngào ý xinh
Cảm ơn anh tặng bình minh
Trái thơm hoa cỏ ấm tình người xa
Cảm ơn mạng ảo bao la
Cho em bè bạn mến xa và gần
Cảm ơn anh tặng tình thân
Hồn thơ ấm áp .. quen thân thuở nào..
Cảm ơn thầm ý anh trao..
Tâm tình em chỉ gửi vào thơ thôi
...............................................
Cảm ơn anh nhiều nhé... đã tặng em bài thơ rất hay... chúc anh một chiều vui vẻ nè 

Thangnguyen
19:14 28 thg 4 2012
em là nguồn thơ là suối nhạc
mãi tuôn trào nơi trái tim anh
cứ rạt rào như ròng suối mát
tuôn chảy không ngừng
mãi chảy về xuôi 
cũng có khi ầm vang như thác đổ
nhưng chỉ là giây phút em giỗi hờn
vũ khúc tình yêu luôn chảy mãi
anh nguyện làm con sông dài
mãi đón nhận dòng chảy từ em
cứ chảy mãi chảy mãi không ngừng
để tưới mát tâm hồn anh em nhé
dòng sông anh mãi không thể thiếu suối nguồn nơi em chảy

Huan 21:24 5 thg 10 2012
Hôm nay thức giấc thấy bất ngờ
Tâm hồn như thể hoá trẻ thơ
Không gian thu nhỏ trong ánh mắt
Chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:07 5 thg 10 2012
Đêm thu khuya lạnh vắng như tờ
Thi sĩ cầm đàn dạo khúc thơ
Ánh trăng vàng bên dòng Danube
Cô gái mù đến đượ tận bến mơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét