Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Không đề













Có những đêm buồn...nhặt ý thơ
Ru lên tình khúc...của mong chờ..! 
Niềm thương se thắt...lòng ngây dại
Nổi nhớ trào dâng...khiến thẩn thờ..!!
Muốn gởi mây xa...sầu lặng lẻ
Xin trao gió lạ...nổi bơ vơ 
Có về chốn đó...xin trao lại 
Bạn ngọc lòng ta...chữ đợi chờ...!











Giấc ngủ đêm này...gió nhẹ ru
Cuối thu lành lạnh...khói sương mù..!
Chập chờn trong mộng...anh vừa dỗ
Thấp thoáng giấc mơ...em hát ru..!!
Bản nhạc tình nồng...ghi khắc mãi
Bài thơ ý đậm...vẫn còn lưu..!
Hồn anh say khướt...lời em hát
Ảo ảnh hình em...mộng lại ru..!!























Anh    12:46 Ngày 12 tháng 12 năm 2012












Em ngồi lặng trước biển hoàng hôn
Cảm xúc trào dâng ngập cả hồn
Bài thơ anh viết sao da diết
Xao xuyến lòng em thêm nhớ hơn
Ngắm đàn hải âu lượn chao nghiêng
Đùa vui với sóng đổ dập dờn
Ước gì em hóa con thành ngọn sóng
Ùa đến phương anh... để dỗi hờn















Mộng đẹp đêm nay về bến xuân
Bên dòng Danube dưới trăng ngần
Nhạc sĩ người ơi xin hãy dạo
Sonata dạt dào trên sông Ngân
Ngủ ngon anh nhé giấc nồng say
Trong mơ hạnh phúc sẽ thật gần
Yêu thương quấn quýt bên gối mộng
Cho vần thơ vút đỉnh phù vân
















Em 15:44 Ngày 19 tháng 12 năm 2012

57 nhận xét:

  1. chị sang thăm em ; chúc em Giáng Sinh an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị yêu nhiều nghen! chúc chị một chiều ấm áp yêu thương

      Xóa
  2. Ngủ ngon anh nhé giấc nồng say
    Trong mơ hạnh phúc sẽ thật gần
    Yêu thương quấn quýt bên gối mộng
    Cho vần thơ vút đỉnh phù vân
    .........
    Đổi chữ THẬT GẦN thành chữ TRÀN ĐẦY được không Chân Thình ?
    Chúc CT vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, CT cảm ơn chú nhiều nhé, CT rất vui khi chú ghé thăm và góp ý, xin cảm tạ

      Xóa
  3. Sao em cứ gửi buồn vào thơ
    Rối nói đó là ...mong nhớ chờ
    Thương anh cứ giũ trong lòng ấy
    Đừng có ngẩn ngơ bước thẫn thờ
    .
    Đừng có thả buồn vào hoàng hôn
    Cũng đừng khâu áo gió thu hồn
    mà cười lên nhé dù lòng nhớ
    Bước mạnh mẽ lên -dẫu thẫn thờ .....
    ...
    Giaanj anh ữa anh bẻ thơ làm củi đốt nhà liền đó -
    Tối an lành nhé -CT-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết không nên gửi cả vào thơ
      Nỗi buồn mênh mang chẳng bến bờ
      Để thơ chẳng phải thương sầu nhớ
      Thơ vui thơ ấm cả trong mơ
      .
      Đứng trước hoàng hôn nhuộm nắng vàng
      Thương người bến đó đông đã sang
      Gió lạnh ùa về giăng ngập lối
      Vần thơ cô quạnh... nhớ mênh mang...
      ---------
      Thui cho em xin nha, vừa mới định cư xây được túp lều nhỏ anh định đốt luôn sao? huhu đừng cho em đi theo 'diện đoàn tụ" với bac yahoo chứ huhu =))

      Xóa
    2. Tình hồng đôi má em e ấp
      Ấm áp thu mơ em đợi chờ
      Gom mây đan gió dệt áo nhớ
      Để gói vần thơ trong tình tơ
      .
      Xuân về thả nắng ra em nhé
      Để nơi xa cách thấy lòng gần
      Chẳng còn sương mù chẳng đông lạnh
      Đông Tây cùng một nhịp xuân phân .
      .
      Doạ em tí cho nó có dáng thôi -chứ anh sao ác vậy /-
      Tối vui nha -

      Xóa
    3. Cách trời xa xôi chẳng được gần
      Thu qua đông ghé lại thêm xuân
      Người xa xa mãi nới biển nhớ
      Biết đến bao giờ chẳng cách phân
      .
      Xuân về gom nắng dệt thảm hoa
      Đón bước chân ai về thăm nhà
      Thăm hoa muống biển trong miền nhớ
      Ngày xuân hạnh phúc thơ thăng hoa
      ------
      hhuhu anh không được đốt nhà em nghen!

      Xóa
  4. Thật ấm áp yêu thương ! Tối an lành Bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn LQT, CT rất vui khi được khách quý ghé thăm

      Xóa
  5. Chân tình à, giờ em đã thấy thủ đoạn của nó rồi đó. Nó seo hình em vào cái bài của anh. cái này chắc là do thằng Honsoi làm đấy, Hôm trước anh chửi nó thì nó cũng đưa hình Pham anh vào anh không xóa được. Em chạy qua xem đi. Trên trang chủ đó.Để anh xóa.
    Xin lỗi nhé cô bé.
    Thấy rồi thì cho anh hay anh xóa bài đó đăng lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. En có thấy gì đâu ạ? với em BL vẫn luôn là một người anh, một người bạn rất tốt dù ảo.....

      Xóa
  6. Em xemm trang chủ của anh ảnh em không biết sao lot vào minh họa bài.Anh nghĩ chắc lo Thằng Hon soi làm. Hom trước pham anh cũng bị khi anh chia sẽ một bài viết lếu láo của Hon soi cho mọi người đọc.
    Em xem đi cho anh hay để anh xóa.
    Những thằng khốn đó anh k để tụi nó yên đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không để ý chuyện đó đâu anh ạ, em nghĩ anh và BL cũng nên hòa bình đi... em không thích những chuyện như vậy, em không tham gia vào nữa đâu anh ạ! Chúc anh luôn vui hạnh phúc và thành đạt nha

      Xóa
  7. Nỗi nhớ dằng dai.. anh có hay
    Mà sao em cứ phải vờ say
    Thương yêu nhiều lắm.. đành câm nín
    Giấu nghẹn một đời... nín nghẹn tim
    ..
    Qua thăm em nè, được cái tem vàng he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi nhớ này em dấu nơi tim
      Thương yêu mà em mãi kiếm tìm
      Thương thân một kiếp duyên không nợ
      Thôi dành dệt màu nhớ hoa sim....
      ..................
      hihi chị yêu hok được nhận tem đâu nè! để CT ôm kiss chị một cái nè

      Xóa
  8. Đăng rồi mới thấy Hóa ra CT đặt kiểm duyệt nhận xét trước khi đăng. Hay thế. em chỉ cho chị nhé. Cám ơn em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi chị yêu vào THIẾT KẾ tiếp theo vào chỗ hình cái "cờ lê' đó... vào chỗ "NHẬN XÉT' có 3 chế độ báo kiểm duyệt... hihi em cũng đang tự mò mẫm và học hỏi thêm từ các anh chị và các bạn đó mà. chúc chị yêu ngủ ngon nha

      Xóa
  9. Đón giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thân bạn nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn Mèo con nhiều nha, chúc bạn một chiều ấm áp, một giáng sinh ngọt ngào yêu thương

      Xóa
  10. Blog của chân tình đẹp và lãng mạng quá ,xin học hỏi nhé !
    Chúc em giáng sinh an lành và hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cảm ơn anh nhiều nhé, em mang mọi thứ bên yahoo sang trang trí lại thôi mà, chúc anh một chiều vv nè, cảm ơn anh đã ghé thăm em

      Xóa
  11. nhà đẹp quá..nhưng thơ lại buồn .chúc CT vui và viết những bài thật vui và thật hay nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Thơ đã ghé thăm nhé, chúc anh một tối vui vẻ, một đêm ngon giấc

      Xóa
  12. To chao ban. To biet ban lau roi. To cung thay ban ca tren face nua. Nhung to chi quan sat thoi. Hihi. Chuc ban dem cuoi tuan an lanh nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, chúc bạn một đêm ngon giấc

      Xóa
  13. Fang thăm chị CT nè,,, hihi
    GIÁNG SINH AN LÀNH - DZUI DZẺ - HẠNH PHÚC,,, nhé chị..!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui cảm ơn Hoa Fang nhiều nè, giáng sinh an lành yêu thương nhé F! dạo này cuối năm CT bận quá, Blog đóng cửa, biết một chút rảng lại đi chuyển nhà dùm... chưa sang thăm gđ Sóng được, đừng buồn CT nhé F

      Xóa
  14. Chúc giáng sinh an lành
    Vui tươi chào năm mới
    Hạnh phúc sáng ngời danh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn nhà thơ nhiều nhé, chúc VL ngày mới ấm áp, giáng sinh an lành, năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý!

      Xóa
  15. Dòng đời đã thay đổi...còn ta đứng cô đơn chờ ai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " nghe mái hiên xào xạc lá rơi... "

      Xóa
    2. "Và tiếng thạch sùng tặc lưỡi... "

      Xóa
    3. Hai người là một... đúng không ạ?

      Xóa
    4. hihi VL ở MB mà, sorry! còn anh Huân ở MN... bình xong CT mới nghĩ ra, mà VL lại thức khuya quá à? mấy bữa nay "thầy Lang bỏ trốn" đi đâu vậy?

      Xóa
    5. Hi hi... lại trật nữa rồi. Mấy hôm nay mất tích vì "thầy lang" ngớ ngẩn uống nhầm thuốc nằm mê hết mấy ngày. Giờ mới tỉnh và hết buồn ngủ luôn.Ủa! mà đâu phải mình VL thức khuya nè...Có người còn thức khuya hơn.

      Xóa
    6. hihi "thầy lang" mà cũng uống nhầm thuốc! thế thì bệnh nhân "thầy có cho uống nhầm như vậy nhiều chưa?"lại trật nữa rồi" CT ko hiểu

      Xóa
  16. VL người MN CT ạ. CT nhầm anh Huân Với VL, rồi lại đoán VL ở MB nên VL nói "lại trật nữa rồi". Thầy lang rất cẩn thận với bệnh nhân nhưng mình thì hay uống nhầm thuốc ví dụ như đau răng lại uống nhầm thuốc tim của người nhà. Kết quả là vào BV nghỉ mát hết mấy ngày... hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! vậy thì khả nghi quá đi mất! hihi hai người rất giống nhau! ở thơ văn... CT bó tay luôn! ... mà thầy ơi đừng uống nhầm thuốc nữa nghen! uống "thuốc tim" là "lây bệnh" đó! bệnh tim là bệnh mãn tính... khó chữa.... mà CT phải tắt máy đi ngủ thôi...

      Xóa
  17. Lại nghi oan nữa rồi!
    Đừng bó tay, bó tay mọi người lại trách không có những bài thơ hay của CT viết để đọc thì phiền lắm đa...
    CT dặn, Thầy lang nhớ rồi không uống nhầm thuốc nữa, chỉ uống lộn thuốc thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi uống lộn thuốc còn mệt hơn là không uống thuốc đoa nh "thầy lang" nhất là cho bệnh nhân uống lộn là mệt lắm đó...chúc thầy đi ngủ sớm nha

      Xóa
    2. Chán thật! Không cho uống nhầm... Không cho uống lộn... Lại khuyên tốt hơn đừng uống... Giờ mới tỉnh lại bắt đi ngủ. Thiệt rắc rối, làm sao nhớ hết đây nè!

      Xóa
    3. Hihi ghi Thời khóa biểu, dán lên màn hình máy tính... trời ơi giờ chuẩn bị đi ngủ lại có người mới tỉnh?! bótay.com rùi thầy lang ơi

      Xóa
  18. Lại cái gì nữa đây. Cái đáng ghét nhất là TKB cứ lung tung cả lên. Đi đám cưới bạn còn xem thiệp nhầm ngày thì làm sao nhớ thời khóa biểu đây nè! Tại cái máy tính cứ đi đâu đó chơi vào mãi ko được mệt quá, ngủ quên luôn giờ mới tỉnh mà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi thầy lang "lẩm cẩm rồi nè! "ghét của nào, trời trao của ấy mà" thầy lúc mọi người thức thì thầy ... ngủ... và ngược lại...

      Xóa
    2. Ghét "CT" wá! Lạy trời cho câu "Ghét của nào trời trao của ấy!" ứng nghiệm. Lạy trời... con sẽ ăn chay, niệm phật...

      Xóa
    3. Vấn đề cũng hơi buồn ở chỗ CT không "ghét" điều gì cả?! sao bây giờ nhỉ? chúc thầy lang một chiều vui, một tuần mới nhiều sức khỏe, không bao giờ phải "uống nhầm thuốc" hay phải thực hiện theo "thời khóa biểu" nữa nhé! nhất là VL chóng tìm được "quản gia" quản thúc" VL luôn thực hiện đúng Thời khóa biểu nghen!

      Xóa
  19. Tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa nữa rồi! Thôi cho VL tự quản được không ? Một đêm ngủ thật ngon sau một ngày vất vả nha CT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi CT thấy là VL không có "khả năng tự quản" đâu! hihi CT nói vui thôi... nói vậy chứ đến lúc lại muốn có người "quản dùm" lại phải năn nỉ đó... thôi CT chúc VL một đêm ngon giấc

      Xóa
    2. Khi nào phải năn nỉ sẽ nhờ CT giúp, Một đêm thật ngon giấc nha CT
      Đừng giận VL, vì hôm trước buồn quá nên viết nữa chừng dừng lại. Hôm nay thấy sao đó nên lại viết tiếp ...

      Xóa
    3. CT thấy VL viết rất hay và dạt dào cảm xúc đó! cả chị TLNN nữa, CT vừa đưa bình luận mới đó vào bài viết, cảm ơn VL nhiều lắm, chúc VL một đêm ngon giấc

      Xóa
    4. Chắc là TLMN giận VL nhiều lắm vì đã xen ngang không đúng CT ạ. Đến giờ VL còn cảm thấy xấu hỗ đó. CT ngũ ngon nha.

      Xóa