Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Vì đó là em

19:06 23 thg 11 /2012  Lời bình 61     Nguồn trích 0    2518 Lượt xem    Công khai



  Nhớ nhe em...
lúc nào em cũng trong một góc tim anh
một góc lặng thầm..nhưng chia nhiều nhịp đập..!
Anh có thể hình dung
trên điểm tâm đồ
những dòng kẻ nhấp nhô cao thấp
điểm cao nhất là mỗi lúc anh nhớ về em..!!
Nhớ nhe em...

dù em có ở nơi xa
hay đang ngồi trước Monitor
cười hay khóc một mình
có anh chia sẻ với em
niềm vui...như ánh nắng vàng đang rong chơi ngoài cửa
nỗi buồn...như cơn bão tuyết vừa qua..!


Anh vẫn chia em...
hơi ấm của da thịt anh
nồng nàn của môi anh
và tái tê của những điều ta chưa thổ lộ..!!
Nhớ nhe em
dù thế nào em cũng là em
người của tình thơ anh viết
bài thơ không đơn điệu
nhưng thương nhớ vô cùng..!!
LAD   22/11/2002



Anh đã đến
Cơn mưa xuân ấm áp
Cho hoa chen đua sắc thắm xuân về
Cho cung đàn trỗi lên khúc đam mê
Cho nắng ấm nồng nàn trên đất mẹ




Anh là nắng
ấm áp giữa chiều đông
Là con gió thổi đời em sa mạc 
Là câu thơ, là cung đàn tiếng hát 
Nâng bước em thoát biển lớn ưu phiền. 



Anh bản Sonata
khúc dương cầm diệu vợi 
Là ánh trăng trên dòng Danube nên thơ
Anh đã đến xin một lần ở lại 
Vườn mơ hoa vừa nở đóa yêu thương. 
Tạ ơn đời cho giấc mộng thần tiên...
CT  23/11/2012
 
 gNgày mai trời lại sáng
16:24 25 thg 11 2012
Là anh đó người yêu em tha thiết
Trái tim anh cùng nhịp đập em yêu
Trên đường đời hay trên phố những chiều
Lúc trầm lắng là lúc nhớ em nhất
.
Và em ơi em yêu ơi có biết
Hơi ấm lòng anh chia sẻ cùng em
Cả những khi gối mộng trong đêm trường
Và những ngày nhớ thương vẫn thơ gửi ......
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:27 27 thg 11 2012
Dù có thể mai này không chung lối
Dù mãi thương cũng chẳng thể ở bên
Thuyền đi xa chẳng quay về bến cũ
Chẳng một lần em hối hận hay quên...
Huan 15:53 25 thg 11 2012
Hai phương trời chỉ đợi ánh bình minh
Nơi phương xa hoa vẫn kể chuyện tình
Trong mờ ảo mông lung theo khói trắng
Anh ngồi đó ru hồn trong vương vấn
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:24 27 thg 11 2012
Hai phương trời cho nỗi nhớ nhân đôi
Dù vẫn biết nghìn trùng xa vời vợi
Trái tim yêu chẳng bao giờ có lỗi
Tháng năm qua thương mãi chẳng phai phôi
muathuvang
14:25 25 thg 11 2012
Tình yêu không kể thời gian
Anh em chẳng kể gian nan đợi chờ
Tình yêu không kể múi giờ
Anh em vẫn đến bến bờ yêu thương
Chúc CT mãi mãi hạnh phúc với một ty vượt đại dương nhé. Chủ nhật vui vẻ nghe em
Trả lời nhận xét này
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:17 27 thg 11 2012
Tình yêu gom hết yêu thương
Gom mây gửi nắng vấn vương đến người
Đông sang hoa nắng vẫn tươi
Thương hoài thương mãi cuối trời đợi mong
candy
22:03 25 thg 11 2012
anh đã đến như bình minh rạng rỡ
xua bao âu lo trắc trở muộn phiền
để nỗi nhớ phập phồng lay lắt trái tim
một ngày k gặp là ngàn ngày nhung nhớ
chị ..
 
 

9:06 23 thg 11 2012
Công khai2413 Lượt xem
candy
22:03 25 thg 11 2012
anh đã đến như bình minh rạng rỡ
xua bao âu lo trắc trở muộn phiền
để nỗi nhớ phập phồng lay lắt trái tim
một ngày k gặp là ngàn ngày nhung nhớ
chị ..
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:41 27 thg 11 2012
Em đã gặp trong hoàng hôn ngập nắng
Những bài thơ theo sóng nhỏ đi về
Để mỗi ngày chất chồng thêm nỗi nhớ
Mơ bình yên mình được tựa vào nhau


Lovebook
11:45 26 thg 11 2012
Tình yêu có những nỗi đau
Nhưng rồi cũng có phép màu đẹp xinh.
Ai bảo vướng phải chữ tình
Để rồi sầu nhớ một mình cô đơn.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:45 27 thg 11 2012
Chiều nay sóng nhớ dập dồn
Tung bọt trắng xóa dỗi hờn cát yêu
Thương, để rồi nhớ thậ nhiều
Khi yêu chẳng tiếc những chiều chờ mong
Ngày mai trời lại sáng
20:57 27 thg 11 2012
Như khúc nhạc ru lòng em ngân khúc 
Phím đàn cầm thánh thót của yêu thương 
Anh trong em mãi mãi ấm tình thương 
Dù cho đời có trải qua bão tố .....
.....
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:36 27 thg 11 2012
Biển cuộc đời cũng có khi giông tố
Sau bão giông cuộc sống sẽ bình yên
Cho vần thơ lại yêu dấu ngọt mềm
Cho nhớ thương lại đong đầy bến mộng
ình thơ Vũ Lập
03:00 27 thg 11 2012
"Tạ ơn đời cho giấc mộng thần tiên.."
Anh đã đến và anh ở lại tim Em
Mỗi nhịp đập dẫu biểu đồ cao thấp
Tình thơ Anh vẫn cất cánh yêu thương!
------------------------------------------------------
Chúc CT say giấc mộng vangf!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:56 27 thg 11 2012
Tình thơ dệt nỗi vấn vương
Về người xa vắng nơi phương xa mờ
Nỗi nhớ xin gởi vào thơ
Đến người nơi ấy bến bờ yêu thương
-------------------
CT cảm ơn nhà thơ, chúc nhà thơ một ngày vv nhé 

Vương Trung
00:27 27 thg 11 2012
Tình yêu không cánh mà bay
Lời thơ thoáng đọc đã say lòng người
Cho dù xa cách đôi nơi
Anh - em vẫn cứ trọn đời bên nhau...!!! 
.
Một tuần mới nhiều yêu thương và hạnh phúc em nhé !
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:54 27 thg 11 2012
Tình thơ thương nhớ mãi thôi
Càng xa càng nhớ nhân đôi nỗi niềm
Cuối thu nắng rớt bên thềm
Thương người nơi ấy ướt mềm câu thơ
-----..
SN
10:29 29 thg 11 2012
Phải chăng nhân thế đa sầu?
Buồn mây, khóc gió cho nhau...
Cũng đành...
Bài ca...thiên cổ cho anh.
Cung đàn lỗi nhịp đã dành cho em.
Cách xa ...ta gửi nỗi niềm
Vào trong Thơ để muộn phiền... bay xa.

alelooc
11:33 29 thg 11 2012
Nhớ nhe em...
Không một phút ưu phiền
Hãy rộng mở tâm hồn đón trăng và hứng gió
Hãy vững niềm tin trong mỗi bước đi đây đó
Luôn có anh tiếp sức, song hành...
Trả lời nhận xét này

Nguyen The duy
18:34 29 thg 11 2012
Tha dung biet nhau
khoi ban long
khoi thuong
khoi nho
khoi ban tam
khoi mo 
khoi tuong 
khoi luu luyen
khoi thuc thau dem
khoi khoc tham.....
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:02 3 thg 12 2012
Nếu đã biết nhau
Biết xa là nhớ
Biết giận biết chờ
Hờn ghen vu vơ
Yêu, thương, giận. nhớ 

Ngày mai trời lại sáng
15:08 29 thg 11 2012
Nếu tình yêu nằm trên đường quĩ tích 
Thì tâm là điểm gốc phải không anh 
Còn tình yêu là ca khúc quân hành 
Trái tim yêu sẽ là người nhạc trưởng ............
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:02 29 thg 11 2012
Trái tim em là phép chia không hết
Số dư dài là nỗi nhớ về anh
Em sẽ tạo hai đưởng thẳng song song
Anh muốn gần phải bẻ cong định lí

Ngày mai trời lại sáng
15:38 30 thg 11 2012
Gửi tới em nụ hôn dòng suối ngọt 
Mắt yêu thương đau đáu nỗi nhớ mong 
Anh về đây với sóng dậy môi nồng 
Với mênh mông ru tình yêu ôm mộng
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:36 3 thg 12 2012
Trời vào đông phương nam gió lộng
Những hao hanh không cái lạnh se người
Trong nỗi nhớ phủ buồn lên ngõ vắng
Biển cũng trầm lắng khúc giao mùa

BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
20:58 29 thg 11 2012
Vì em cứ mãi riêng em
Lời ru mùa lạnh vò mềm gối chăn
Vì anh cứ mãi riêng anh
Lời ru sương giá dỗ dành mùa đông
Xuân khoe má thắm môi hồng
Em chẳng lấy chồng để lẻ mình tôi...
Hiển thị tất cả trả lời 3

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:33 3 thg 12 2012
Vì em nặng những đa đoan
Vì đời đâu có hoàn toàn hồng tươi
Trong lòng sầu héo ngoài cười
Thu qua đông tới lạnh người héo hon
-----------
CT cảm ơn..

BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
13:40 6 thg 12 2012
Biết đâu mất, biết đâu còn
Xin đừng để dạ héo hon thêm buồn
Mười hai bến nước vẫn còn
Xin đừng sầu dạ cho buồn lòng ai....

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
15:12 6 thg 12 2012
Biết duyên chẳng nợ trúc mai
Biết chẳng chung lối chia hai ngả đường
Thôi thì đành gửi nhớ thương
Chúc người hạnh phúc viễn phương cuối trời....

phạm khánh tuyên
09:46 1 thg 12 2012
anh yêu em dù chưa một lần gặp 
chưa một lần lắm đôi bàn tay em 
vì anh biết tình này anh đã khắc
ghi tên em hết những ngày nhớ mong 
...........
chủ..
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:44 3 thg 12 2012
Chỉ những con chữ gõ trên bàn phím
Những câu văn ghép chữ tạo thành vần
Những bài thơ bồng bềnh về theo sóng
Một tình thơ dào dạt ấm tình nồng

phạm khánh tuyên
07:34 4 thg 12 2012
gió đông về nơi phương xa không biết
em có lạnh khi đêm về lẻ loi 
anh nơi đây từng ngày anh gom lại
chút nắng hồng gửi sưởi ấm cho em 
............ ngày mới ấm áp thật nhiều nhé Chân Tình ơi ............
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:04 4 thg 12 2012
Gió đông về phương xa có lạnh không
Nắng đất mẹ vẫn tười hồng trong gió
Em gom nhặt hoa nẳng rơi trên ngõ
Gửi tình quê ấm áp đến người xa.....

Dinh
16:13 7 thg 12 2012
Ngàn kiếp sau anh vẫn vẹn câu thề.
Vẫn trọn kiếp quyết không hề thay đổi.
Vẫn yêu em dù đường về ngược lối.
Như kiếp này anh đã được yêu em.
Trả lời nhận xét này

Dinh
16:11 7 thg 12 2012
mối tình đầu sao lại quá mong manh
sao vô tình, sao vội vàng tan vỡ
tình chẳng trọn, duyên đôi mình dang dở
gạt lệ buồn, em hạnh phúc ko em??

43 nhận xét:

  1. Mừng quá!!! Gặp lại người quen!!!

    Trả lờiXóa
  2. Tìm thấy em rùi....mừng quá !

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn như nhà củ hay ghê.chị chẳng biết gì cà em à..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị vào chỗ Blog mới ý... đăng kí blog mới ... rồi vào sửa them là ok chị à... em mò mãi đến khi chán thì lại được...hihi để dọn nhà xong còn thời gian em làm giúp chị yêu

      Xóa
    2. em thấy chị tạo được Blog mới rồi mà... em sẽ ngâm cứu tiếp hihi... tự mò mẫm cũng thấy thú vị

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Ui! em chào anh Huân! mừng quá nè, lại được gặo anh bên này!

      Xóa
  5. Lá xuân mướt như tình em đợi cửa
    NHỚ SUỐI TÌNH CỦA MUÔN VẠN LỜI THƯƠNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời vào đông gió ru theo điệu nhớ
      Khúc nhạc buồn thả nỗi nhớ mênh mông

      Xóa
  6. hè lố , chân tình iu đây mừ hiihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha lô anh! CT cũng rất vui khi gặp được anh bên này!

      Xóa
  7. Trả lời
    1. hihi CT dọn đồ của nhà cũ sang đây mà... cómua sắm gì mới được đâu nè

      Xóa
  8. C ơi e sang thăm c ...C ơi mình chèn nhạc vào bài thế nào hả c e cài mà cao mở trang là là nghe ko giống bên blog củ của mình mà nó cứ hiện lên cái khung nhaccutoi nhìn ko có thẩm mỹ lắm ..c chỉ e nhé ...chúc c một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc c nhé ..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đưa về kích thước bằng 1 là được mà... nhạc của nhà chị đang cãi nhau chị chưa biết làm thế nào.... đang học hỏi nè... huhu

      Xóa
  9. hixhix ... anh mới wedding hùi nào đâu em

    Trả lờiXóa
  10. khi e vào bài viết để viết entry thì code nhạc e để ở cuối bài viết ,
    LƯU Ý : nhớ để phần intro trong bài viết ( phần intro là đoạn trích bài viết ) .... phần còn lại của entry bao gồm đoạn code nhạc thì e để ở phần đọc thêm . Vậy là nhạc sẽ ko lập lại , nếu chưa hiểu thì để a viết bài hướng dẫn . Qua đây ai cũng lạ hết í , a cũng như e thôi , gà chết dc hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ số IQ =0 hihi đề nghị anh viết bài hướng dẫn nhanh dùm em còn dọn nhà, em đọc hổng hỉu?! mò thì lâu lắm... em gà mờ mừ huhu

      Xóa
  11. Có những đêm buồn...nhặt ý thơ
    Ru lên tình khúc...của mong chờ..!
    Niềm thương se thắt...lòng ngây dại
    Nổi nhớ trào dâng...khiến thẩn thờ..!!
    Muốn gởi mây xa...sầu lặng lẻ
    Xin trao gió lạ...nổi bơ vơ
    Có về chốn đó...xin trao lại
    Bạn ngọc lòng ta...chữ đợi chờ...!
    -----
    Giấc ngủ đêm này...gió nhẹ ru
    Cuối thu lành lạnh...khói sương mù..!
    Chập chờn trong mộng...anh vừa dỗ
    Thấp thoáng giấc mơ...em hát ru..!!
    Bản nhạc tình nồng...ghi khắc mãi
    Bài thơ ý đậm...vẫn còn lưu..!
    Hồn anh say khướt...lời em hát
    Ảo ảnh hình em...mộng lại ru..!!
    ---
    Nhà em rất đẹp. Chúc em một ngày vui vẻ nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ngồi lặng trước biển hoàng hôn
      Cảm xúc trào dâng ngập cả hồn
      Bài thơ anh viết sao da diết
      Xao xuyến lòng em thêm nhớ hơn
      Ngắm đàn hải âu lượn chao nghiêng
      Đùa vui với sóng đổ dập dờn
      Ước gì em hóa con sóng nhỏ
      Ùa đến phương anh... để dỗi hờn
      ---
      Mộng đẹp đêm nay về bến xuân
      Bên dòng Danube dưới trăng ngần
      Nhạc sĩ người ơi xin hãy dạo
      Sonata dạt dào trên sông Ngân
      Ngủ ngon anh nhé giấc nồng say
      Trong mơ hạnh phúc sẽ thật gần
      Yêu thương quấn quýt bên gối mộng
      Cho vần thơ vút đỉnh phù vân

      Xóa
  12. ban iu heeee loay hoay mai moi tao duoc tai khoan buc chet duoc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó bắt đăng kí số điện thọai mà... nhập cái mã thấy ghét lắm, bên này thích hơn bên Yume nhưng thích cái là yên tĩnh không có quảng cáo... dọn đồ mang sang được, các code nhạc các css bên blog đều mang sang đây được... CT bị mệt nhất là cái vụ đăng kí blog hihi mò ra cũng thấy vui vui

      Xóa
    2. nhìn giờ comment thấy mình đang ở bên Mĩ hihi... không biết bên này thế nào có như bên yahoo không nữa

      Xóa
  13. Này, chúng ta lại gặp nhau nơi đây. Sao không để Quang Dũng hát, Tuấn Ngọc Hát nghe kì quá bạn ơi.

    Trả lờiXóa
  14. Blog mới thật đẹp. Ảnh hòa quyện với thơ đẹp như tranh thủy mạc. Những ngày mưa xám xịt, u buồn đã qua. Nắng xuân đang về trong tâm hồn "Cô chủ nhỏ" rộn rã niềm vui phải không ?
    Chúc "Cô chủ nhỏ" luôn mãi vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn VL nhiều nhé! đúng là "Những ngày mưa xám xịt, u buồn đã qua. Nắng xuân đang về trong tâm hồn" khi lại tìm được chốn bình yên và niềm vui lại về

      Xóa
    2. Và đó cũng là lời chúc mừng ý nghĩa mà VL muốn gửi đến CT nhân ngày sinh nhật của CT. Thật lạ là lời chúc ấy giờ hình như đã thành sự thật phải không " Cô chủ nhỏ". Ngày 12.12.2012 cũng khá đặc biệt...

      Xóa
    3. Và vào lúc gần 12 h đêm... Mọi thứ trở về vị trí cũ... trở về thành Cô bé Lọ Lem... chỉ có 30' làm " Cô chủ nhỏ" phải không VL, hôm nay chỉnh sửa Blog... phá lung tung CT đọc thấy bình luận đầu tiên... "Vo Luong23:30 Ngày 12 tháng 12 năm 2012" thật có ý nghĩa đúng không VL, Lúc lang thang CT đọc bài viết này rất hay coppy ra đây nếu VL thích thì đọc nhé!


      Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

      Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

      HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.

      Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.

      HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

      Thầy: Vì sao thế?

      HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

      Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

      Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?

      HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

      Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?

      HS: Đúng ạ.

      Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?

      HS: Không ạ.

      Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?

      HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

      Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?

      HS: Chính là Cinderella ạ."

      Xóa
    4. "Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?

      HS: Phải biết yêu chính mình ạ.

      Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?

      HS: Đúng ạ, đúng ạ!

      Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?

      HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

      Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?

      Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò."

      Mộtlúc nào đó VL trở thành nhà văn nhỉ :)"

      Xóa
    5. Tóm lại là hãy nhìn tất và đánh giá sj việc quanh ta theo mặt tích cực của nó phải không VL? CT đọc bài viết này rất thích! ngày bé xem phim đâu có hiểu được như vậy...

      Xóa
    6. VL thì lại ao ước mình trở thành thầy giáo. Mà là thầy giáo thật tuyệt vời trong câu chuyện CT vừa kể lại cho VL nghe. Ước gì tất cả thầy, cô giáo của mình đều tuyệt vời như vậy để mọi trẻ em đều được hạnh phúc nhờ đều cảm nhận được rằng mổi ngày đến trường đều là một ngày vui.
      Thật tuyệt vời và hạnh phúc cho mọi trẻ em được gặp những ông thầy như thế...
      Sao CT lại muốn VL trở thành nhà văn. Nhà văn thì phải có tấm lòng và phải biết yêu thương con người thật nhiều đó CT. Không biết yêu thương không thể hiểu và chia sẻ được nổi đau của thân phận con người để viết những điều mà con người luôn đau đáu... để thế giới này cái ác không còn đất sống và điều thiện phải được tôn vinh... CT ạ.
      Điều đó quá sức của VL rồi mặc dù bài học trong câu chuyện của thầy giáo mà CT vừa kể có sức truyền cảm, thuyết phục rất cao. Lời thầy làm mỗi người chúng ta thấy được sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người chúng ta nếu chúng ta thật sự biết tin vào chính mình...

      Xóa
    7. Bài giảng thật hay phải không VL? CT cũng ước ao mình giảng được hya như thế cho học trò của mình... Hồi CT học ĐH có thầy giáo tên là Nguyễn Xuân Ái ở ĐHSP Huế, thầy dạy triết hay lắm, hôm nào CT cũng phải đến lớp sớm để dành chỗ ngồi nghe thầy giảng... (nói thatạ những môn, Chính trị, Triết trước đó CT ghé học lắm, thấy nó sáo rỗng và khô khan...) vậy mà từ khi được nghe người thầy đó giảng thấy yêu thích môn đó luôn... đó là baì viết "Người Mỹ dạy bài học 'Cô bé lọ lem' như thế nào?" CT đọc đi đọc lại, rất thích... CT cũng nghĩ như VL trong mỗi con người đều có "sức mạnh tiềm tàng" chỉ có điều ta muốn không mà thôi... VL vẫn có thể là nhà văn được nếu muốn, đúng không nè? :)

      Xóa
  15. he nho ban iu kekekeeee hem chiu qua tham nha moi cua to ah

    Trả lờiXóa
  16. Trả lời
    1. Em cũng vui quá nè, lại gặp anh trai ở đây! chúc anh một chiều vui vẻ

      Xóa
  17. Nà mới mà không có bài mí à CT ơi ! Bà Lão có 2 câu tặng nhà mới nhé :
    Vì em cứ cậy mình xinh đến thế...
    Xa anh rồi giọt lệ ngân đêm dài...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui BL! thế mà CT không nhận ra ai nè! CT rất vui khi găph được BL bên khu định cư mới này
      Em đâu cậy mình xinh ngang thị Nở
      Xa anh rồi buồn loang cả giấc mơ...
      Cảm ơn BL đã ghé thăm CT

      Xóa