Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Tái sinh

Chiều vàng vương chút nắng, những cơn gió, khẽ lay động, từng con sóng nước trên những mặt hồ như đang buồn ảm đạm. Sao hôm nay phố vắng đến lạ lùng, mỗi bước chân ta chợt lại mông lung. Thu đâu rồi nhỉ? có phải thu đã lẩn chốn mãi vào đông? Có phải đông đang về trên từng góc phố, có phải mùa đang sang, với những đổi thay bên đất trời, về với những tiếng chạm khẽ làm rung động mỗi con tim. Phải rồi, khi sáng thức giấc nhìn làn sương mờ ảo, ta khẽ chạm vào những cánh hồng vừa ngủ say. Từng giọt lạnh khẽ rơi bên ô cửa, từng cơn gió cũng như đang lạnh dần, vậy mà ta chưa kịp nhận ra đông đã về chớm trong những tiếng gió lạnh ngoài kia…

 

Thế là một mùa lại qua, một tình yêu đã ngủ bên giấc mộng của trời thu. Những chiếc lá vàng cuối vẫn co mình níu giữ những thủy chung. Đông đến rồi đó, nhưng vì còn mang trên mình một mối tình son sắc với cây, lá chỉ mong cơn gió khẽ đừng lay, lá chỉ mong cho ngày dài thêm vô tận. Mong cho đêm đừng rớt những hạt sương thêm lạnh lùng, mong cho tất cả nhường lại mình một không gian tĩnh lặng. Để lá hôn trọn vẹn cây lần cuối cùng, trước khi cây khóc ôm lá trong vô vọng nhìn gió xua đi những hạt nước mắt lặng thầm…
 

Lá sẽ mãi ngủ yên bên lòng đất mẹ, lá sẽ ôm cây trọn ngàn năm thương nhớ. Để mùa sau về lá sẽ lại tái sinh thôi, lá sẽ vẫn xuân xanh, lá sẽ vẫn lại tiếp tục mối tình ấm áp với cây. Theo những vòng tuần hoàn của tạo hóa, có ra đi, có trở về, có nước mắt , có những nỗi đau, có nụ cười và có những hạnh phúc. Đôi khi em tự hỏi chính mình có thực với một tình yêu, có thực có một vòng tuần hoàn của tạo hóa như cỏ cây, như sự ra đi và trở về của lá. Có nước mắt chia ly, rồi có nụ cười hạnh phúc khi quay về…


Có hay không một hạnh phúc luôn trở về, có hay không những nụ cười thật sự an nhiên tay trong tay đi trên bến bờ hạnh phúc. Có hay không một mối tình như người đã hứa, hay chỉ tại đó là những cơn gió vu vơ cho em bao ngộ nhận. Lọn tóc rối trong chiều gió heo may thổi nhẹ, tiếng trái tim rộn nơi góc phố nhỏ, nhớ bước chân ai mỗi khi quay về. Những mỏi mệt, những gió sương không ngừng chút, những cơn đau luôn cào xé lên những vết thương khóc dài theo năm tháng. Anh có còn là anh, một hình hài của gió, hình hài của những dấu yêu em đang ấp ủ?

Khi nơi đây em chỉ biết, dưới phố vắng thênh thang, em lạc mình trên từng dòng kí ức vội, em đang nhìn đông tới nuốt trọn một ánh thu qua. Nước mắt chảy ngược nuốt trọn nỗi đau kề bên với một tâm hồn.  Với đôi tay, em cũng chẳng thể giữ lại những niềm hạnh phúc. Thì thôi, em sẽ mong anh hạnh phúc nơi bước chân cuộc đời anh đã chọn. Những trái đắng, những dịu ngọt trong tháng ngày qua em vẫn sẽ nhớ. Những cơn mưa nhỏ rớt giữa đêm sẽ giúp em quên đi tất cả, những giọt buồn em  xin gửi vào đời, vùi chôn cùng bao năm tháng. Em sẽ chẳng nhớ về những ngày xưa, em sẽ chẳng cuộn mình co ro bên những tháng đông giá lạnh. Em sẽ đi, đi tới nơi ai đó sẽ sưởi ấm cho con tim em. Em sẽ không ngủ quên, sẽ không chết vĩnh viễn vì một tình yêu, em sẽ tái sinh, tái sinh tất cả với trọn vẹn những gì em đã có…Và chiều nhẹ thênh thang trên phố vắng, em bước chậm trên từng nhịp chen chúc của những đôi chân. Em mông lung và chỉ biết lặng mình…thu ơi! xin hãy tạm ngủ yên.

nhặt nhạnh cảm xúc - ST





99 nhận xét:

  1. Em hỏi anh, có hay không,
    Một mùa xuân nắng ấm ?
    Để tim em thôi lạnh lúc đông về,
    Để chiều vàng, cây đừng buồn tiếc nuối,
    Thương cho cành, buồn tiếc lá thu rơi!
    Em bước đi, gót sen hồng phía trước
    Cả mùa xuân cùng bước vội theo sau
    Nhẹ gót hài, kẻo đau mùa xuân mới
    Đang vội về sưởi ấm trái tim em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có mùa xuân nắng ấm
      Dù đông qua âm thầm
      Mênh mông trong nỗi nhớ
      Những chiều vàng mộng mơ
      Giờ đã lùi dĩ vãng
      Hanh hao khúc mùa sang
      -----
      CT cảm ơn VL nhiều nhé, chúc VL chiều đong đầy yêu thương

      Xóa
    2. VL rất thích tấm ảnh đôi chân mang giày đỏ với bó hoa đánh rơi. Ảnh gợi nhớ câu chuyện cổ tích nàng công chúa "Lọ lem" cuống quýt quay về vì chuông nhà thờ đã điểm 12 tiếng. Vội nên đánh rơi cả giày...
      Mong mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với CT như đã đến với nàng công chúa Lọ lem.

      Xóa
    3. CT cảm ơn VL nhiều nhé, có khi nào VL nghĩ bức hình đó mang rất nhiều những gì liên quan đến CT không? khi chuông điểm 12h... CT theo đạo Phật... nhưng mỗi lần đến mùa giáng sinh CT lại nhắc đến kỉ niệm xưa... nhất là khi nghe "Bài thánh ca buồn"......!

      Xóa
    4. Có CT ạ. VL đọc được rất nhiều điều CT muốn nói trong tấm ảnh ấy và đó là lý do VL rất thích tấm ảnh.Thật lạ ! VL cũng ngoại đạo, cũng rất thích "Bài thánh ca buồn" vì mỗi mùa giáng sinh bài hát lại gợi lại những ký niệm xưa như vừa mới xảy ra.

      Xóa
    5. Ui trời lẽ nào CT và VL có nhiều điểm chúng thế? giáng sinh đó đã xa, người ấy cũng đa xa... cách trở cũng vì tôn giáo.... bây giờ CT không đi xem lễ, cũng không ra đường vào đêm giáng sinh như hồi nào, mỗi lần nghe bài hát đó cất lên mọi thứ cũng như vừa mới đây thôi... có lẽ do CT nhớ lâu quá những gì đã qua, mọi thứ đã xếp vào ngăn kỉ niệm... Những bộ phim cổ tích CT rất thích xem, cô bé Lọ Lem cũng không ngoại trừ, lúc bé và bây giờ CT vẫn mê phim lắm... thích nhất vẫn là phim "Hoàng Tử và ngôi sao Hôm" lúc đó bé, không nhớ là phim của nước nào...không biết VL đã xem phim đó chưa?...mà Vl sao không viết Blog vậy? chỉ tạo Blog để bình luận thôi sao? chúc VL một tuần mới vv, cảm ơm VL luôn ghé thăm CT họa thơ và cùng chia sẻ với CT nhé....

      Xóa
    6. Nhớ về ngày ấy bao giờ cũng làm lòng ta thấy vui, ấm áp...Và dù đôi khi nhớ lại làm ta rất buồn nhưng là những kỷ niệm đẹp. Mỗi người đều có những ngăn riêng để cất giữ những gì mình trân trọng, yêu quý. Những kỹ niệm ấy làm ta thấy yêu cuộc sống này hơn CT ạ. VL là người mơ mộng nên cũng hay xem và đọc chuyện cổ tích. VL nhớ có phim đã xem tới 10 lần vẫn mua vé vào xem, xem nhiều đến nổi người soát vé muốn sờ trán xem có bị gì không.Phim Hoàng tử và ngôi sao hôm CT xem thích nhất đoạn nào ? VL thích nhất lần đầu hai người gặp nhau. Nếu là VL thì VL sẽ nói với "Sao hôm" là mình có tới 100 bà chị công chúa chứ không phải 3 đâu. Và để tìm ra "Sao hôm" không cần mấy ông anh giúp sức đâu, chỉ cần theo cách lần đầu gặp "Sao hôm" là được. VL rất dốt thơ văn, thêm nữa xem Blog thấy nhiều anh,chị viết rất hay, nhiều cảm xúc có nhiều điều anh,chị đã viết thay cho mình rồi đọc cảm nhận được thấy rất thích CT ạ. Chỉ 1 giờ nữa thôi là 12 tiếng chuông nhà thờ sẽ đổ mừng Chúa ra đời nhắc VL nhớ lại câu chuyện nàng công chúa "Lọ lem" và ngôi "Sao hôm" xinh đẹp ( ủa! sao lại có sự trùng hợp về hai câu chuyện vậy ? Thời khắc đặc biệt đều gắn với 12 tiếng chuông đồng hồ )VL chúc CT thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và sớm gặp được hoàng tử của chính mình. Giáng sinh an lành và hạnh phúc nha CT.

      Xóa
    7. CT cảm ơn VL nhiều nhé... nếu VL có gặp "Ngôi sao hôm" nhớ liệt kê CT vào danh sách 100 bà chị nhé! cảm ơn VL trước nè... chúc VL một đêm ngon giấc!

      Xóa
    8. Chỉ 99 bà chị thôi, còn lại là "Cô em" mới đúng.

      Xóa
    9. hihi không! CT là chị thứ.... 100 nhé!

      Xóa
    10. Ko! vậy thì bất công quá. Làm sao VL có thể chịu được tới 100 bà chị được. Phải có mội người dể bắt nạt chứ. Hơn nữa VL lớn hơn CT mà.

      Xóa
    11. Đâu có gì là bất công đâu nè?! CT thì thích làm chị thứ 100 cơ... biết đâu CT nhiều tuổi hơn VL thì sao nào? :) mà nói gì thì nói khi gặp "Sao Hôm" VL nhớ nhắc đến chị CT thứ 100 nhé! khẩn cấp đó... huhu =)) sắp giao thừa rồi năm 2012 sắp kết thúc... chúc VL một năm mới nhiều sức khỏe vv hạnh phúc sớm gặp "sao hôm" nhé (CT có nhờ mà) hihi

      Xóa
    12. Ừ thôi ( Em về...), đành chịu vậy ! Nhưng mà vẫn thấy ấm ức. "Sao hôm" thì ko biết có gặp được ko? nhưng cô em "Sao hôm" thì gặp được rồi. Còn hơn 2 tiếng nữa thì giao thừa năm 2013, Mong cô em "Lọ lem" sớm gặp được "Hoàng tử" của chính mình. À mà chuông điểm 12 tiếng, CT đánh rơi "giày" ở đâu nhớ chỉ, VL nhặt giúp cho, không tính công đâu:) chúc CT năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha :)

      Xóa
    13. CT để giày trước nhà VL =)) ( dấu ở đó) có gì còn nhờ VL giúp đỡ mà chỉ còn ít phút nữa là giao thừa rồi...

      Xóa
    14. Tìm được giày rồi ( mồ hôi ướt cả áo !). Làm sao kiểm tra bây giờ. Phải ướm thử chân mới biết phải của CT ko đó. Hay lại của ai đó giận bạn trai vất lung tung thì phiền lắm. Làm sao bây giờ nè ?

      Xóa
    15. Hihi đôi giày màu gì vậy VL? cho các cô gái "ướm thử giày" thì biết chủ nhân của nó là ai ngay mà.. biết đâu
      Hôm qua nàng đến thăm nhà
      Bỏ quên đôi dép... đặng mà làm tin...
      Ai được.... thì cho mình xin...
      Kẻo mà chân đất... ai nhìn cũng chê :)
      -------
      Tối nay buồn quá viết mấy câu thơ vui với VL...

      Xóa
    16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    17. Hôm qua em đến nhà chơi
      Ra về chẳng biết vì sao... quên giày
      Làm anh ngơ ngẩn mặt mày
      Làm sao tìm được, trả giày người quên?
      ...
      Gót sen hồng thì giày phải màu đỏ CT ạ. Mà quên, nói ngay kẻo lại không nhớ CT kiểm tra lại xem giày còn nguyên đôi không? không khéo lại đánh rơi chiếc nào ở nhà ai rồi đó. Tội nghiệp lại có thêm anh chàng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ đứng ngồi không yên:). Xin lỗi lúc CT buồn, VL cứ mãi đi tìm "Sao hôm" mà quên mất đường về nên không trả lời sớm

      Xóa
    18. " Hôm qua tôi đến.. nhà anh...
      Ra về mới nhớ... rằng quên... quên đôi giày..."
      CT mất hết cả đôi giày rùi... huhu bây giờ lẩn thẩn không nhớ nổi mình quên ở đâu nữa... huhuhu
      ----------
      Ước gì em có đôi giày
      lọ lem đổi áo thành ngay một nàng
      Công chúa hiền dịu đoan trang
      Được vào dự hội bên hoàng tử... xa
      .
      Giày ôi... thôi nhé ta xa
      Giấc mơ công chúa kiêu sa đêm nào
      Mười hai giờ điểm... nghen ngào
      Lọ lem... lam lũ... lại vào bếp thôi :( huhuhu

      Xóa
    19. "Hôm qua "tôi" đến ... nhà anh...". Em đến mới đúng chứ! Vẫn không chịu làm "em" sao ?
      À mà coi chừng CT và VL bị kiện về tội đạo nhạc mất thôi.
      ...
      Trời ơi! Một người lẩn thẩn đủ mệt rồi, lại thêm cô công chúa hay quên nữa thì ... hết biết luôn CT ạ. Chắc hoàng tử đuổi dữ quá nên rơi cả đôi(giày) phải không? Nhưng mà không sao mất giày không đáng nguy bằng rơi cả trái tim hồng CT ạ. Mau kiểm tra nhanh, đặt tay lên ngực xem trái tim nhỏ còn đập nhẹ không.
      ...

      Ước giày không khó... em ơi!
      Nhà anh vừa có cô rơi đôi giày
      Để em luôn đẹp suốt ngày
      Để cho "một nữa" hôn này, mới nên...
      ... hi hi

      Xóa
    20. "Hôm qua ghé đến nhà anh
      Ra về tôi giả... để quên... quên đôi giày
      Tình tang... về nhà... mới biết... rằng hay... tôi nhầm..." :)
      --------------
      hihi đằng nào cũng lỡ mang tiếng "đạo " rùi,đành "đạo" luôn vậy... mà Vl à không hiểu sao CT cứ có cảm giác mình là "chị" VL nên thấy xưng "em" nó cứ thế nào ý (cảm giác vì không có gì chứng thức cả.. - không biết không có tội nha)
      -------
      Đôi giày ai đó để quên
      Chân Tình đâu dám gọi tên "giày mình"
      Thôi đành xa giấc mơ xinh
      Trở về hiện tại chính mình mà thôi
      Đặt tay lên ngực bồi hồi
      Trái tim khe khẽ nói lời "còn đây"
      Ngyên vẹn chan chứa đong đầy
      Yêu thương hờn giận... tháng ngày bên ta
      ---------------
      Hihi may quá là trái tim CT vẫn còn... cảm ơn VL nhắc nhở... tẹo nữa quên mất... khổ lắm dạo này CT lẩn thẩn rồi..... huhuhu

      Xóa
    21. VL sợ nhất là phải nhìn con gái khóc. Bài cây đàn bỏ quên gợi VL nhớ lại chuyện mình nhờ cô chủ ở quán cà phê hát bài này.Trời bên ngoài rất lạnh, đang đàn và hát rất hay bổng dưng cô ấy dừng lại đột ngột, ngồi lặng lẽ. Tưởng rằng cô ấy quên lời nhưng ko phải CT ạ. Trên khuôn mặt cô ấy VL nhìn kỹ nước mắt cứ lặng lẽ rơi...VL ân hận thật nhiều vì đã vô tình chạm vào nổi đau thật riêng của cô ấy CT ạ...
      Nếu VL lẩn thẩn có lỡ làm CT buồn thì đừng giận người dưng nha.
      Mà nếu thích giận thì cứ giận!
      Để chuộc lỗi ( dự phòng), VL nhận làm em thôi vì CT ...thấy cứ thế nào ấy. Nhưng mà nếu gặp VL ngoài đời thật, chắc rằng CT chạy mất thôi... :)
      Có điều VL rất vui là dù CT lẩn thẩn giống VL hay quên nhưng trái tim hồng thì vẫn giữ kỹ, vẫn tràn đầy sức sống, yêu thương, hờn giận đong đầy...
      Giữ mãi như vậy nha CT.
      Hôm nay sao Ủy mị quá...xấu hổ thật! cấm cười nha.

      Xóa
    22. Thôi chit rùi, có lẽ CT lại chạm đến kỉ niệm buồn của Vl mất rồi... còn về "Để chuộc lỗi ( dự phòng), VL nhận làm em thôi vì CT ...thấy cứ thế nào ấy. Nhưng mà nếu gặp VL ngoài đời thật, chắc rằng CT chạy mất thôi... :)" thì đối với CT xưng hô thế nào không quan trọng, quan trọng là cách đối xử thế nào thôi... đấy là CT cảm giác thôi mà... Còn hình thức thì ai sinh ra chẳng muốn mình được xinh đẹp chứ... nhưng tạo hóa cũng công bằng nếu nếu lấy mất đi điều gì, sẽ bù dắp thêm điều khác mà... hình thức đâu quan trọng bằng "nọi dung" đúng không nào?! Chúc VL một tối vui vẻ nghen!

      Xóa
    23. CT thật tốt bụng. CT ko làm VL buồn đâu. VL hay liên tưởng mà. Lời bài hát " Hôm qua tôi đến..." gợi lại câu chuyện mà VL đã kể cho CT nghe. Đó cũng ko phải là kỉ niệm buồn CT ạ. Nhưng có chuyện vui mà VL đọc nội dung CT trả lời cười mãi nè. " CT mà gặp VL ngoài đời thật, chắc CT chạy mất thôi..." ko phải như CT nghĩ đâu. VL gọi "chị" CT, CT chạy mất vì CT trông "nhỏ xíu"... còn VL "lớn" hơn, thêm nữa VL cao hơn CT 1 cái đầu, nặng hơn CT tới hơn 15kg. Còn hình thức thì mấy cô bán vé tàu, xe... hay nhầm VL là người nước ngoài nên đôi khi mua vé đi đâu đó hơi bị mắc CT ạ . Bé cái nhầm rồi nha:) VL đang cười nè và rất vui vì lời chúc của CT.Một tối thật vui và ngủ ngon nha CT.

      Xóa
    24. Ui da, Vl rầy rà quá nè! vậy chắc chắn VL là người hiền lành và tốt bọng rùi nè! àh mà nè vậy là Vl là "đại gia" rồi đấy! còn CT á? không "nhỏ xíu" đâu! =)) không biết ai bỏ chạy trước đâu nhé hihi

      Xóa
    25. Ừ rầy rà thiệt! Hiền lành thì có, tốt bụng cũng có và thêm khờ khờ ... dể bị bắt nạt nữa mới đúng. Đại gia thì trật. Ghê quá mấy ông đại gia bụng bự. " Lạy trời mưa xuống, cho con đừng phải, là ông đại gia". CT "Nhỏ xíu" mà. Thôi để công bằng, vậy nếu gặp nhau, mình "cùng chạy" nha, ko phải giành nhau nữa:). hihi

      Xóa
    26. Hic bán "khờ khờ" của VL khả năng cũng xây được vài Vi la tình thương cho các " Đại gia" nghỉ mát đó! Đâu phải cứ "bụng bự" là đại gia đâu?! Tốt bụng... đại gia thường đi kèm với "chân dài"... hihi nếu CT ra đường mà gặp cảnh như vậy chắc chắn tự nhủ "không biết đó có phải VL hem ta?!!!". Còn cái vụ "cùng chạy" là phải chia hướng trước nha không lại có "tai nạn" hihi

      Xóa
    27. Giương cờ trắng, đầu hàng CT thôi! Còn việc chạy, CT chạy hướng bắc, VL chạy hướng nam, chắc sẽ ko có "tai nạn" đâu. yên tâm cả hai cùng chạy nha.

      Xóa
    28. Không đâu CT chạy phía Nam còn VL ra Bắc... ngoài đó lạnh lắm!

      Xóa
    29. Không đâu chạy vậy mình gặp nhau mất. Nguy lắm. Thêm nữa, phía nam nhiều kênh, rạch, biển lớn mà CT lại không biết bơi. Thôi, chịu lạnh chút đi... mà :)

      Xóa
    30. Ai nói CT không biết bơi chứ?????!!! hihi mà CT bắt được VL thức khuya nhá! đi ngủ ngay đi nè "Đại gia" dẫu sao cũng phải ggsk đó VL à

      Xóa
    31. Vậy mình lại phải bơi không chạy nữa rồi. CT nhớ ai mà thức khuya vậy ? Con gái thức khuya coi chừng mắt sâu, xanh xao, tóc rối, mặt nổi mụn ... đó:). Sợ chưa ?

      Xóa
    32. CT xong việc mới vào blog được mà, dạo này bận quá chỉ trả lời mail được thôi... mọi người không biết có buốn CT không nữa... chúc VL một đêm ngon giấc nha!

      Xóa
    33. Vậy là lý do thức khuya giống nhau rồi. Mọi người sẽ hiểu mà CT. CT ngủ sớm đi nha ... chúc CT ngủ thật ngon!

      Xóa
    34. Cảm ơn VL nhé! mấy bữa nay hình như VL bận việc lắm phải không? không thấy VL vào blog CT nè...

      Xóa
    35. Nhiều việc thật CT ạ. Không vào Blog CT thấy thiếu và nhớ nhớ sao ấy... mà cũng không rõ nhớ và thấy thiếu thiếu gì nữa ... Kỳ cục thật! Lạy trời, đừng có ... gì cả!
      CT đã bớt việc chưa? Đừng thức khuya quá không tốt đâu nha.
      À mà quên, bài thơ mới của CT thật hay.VL rất thích. Một bức tranh thật đẹp, lãng mạn... của đôi tình nhân thật hạnh phúc bên nhau. Một đêm thật ngon giấc nha CT.

      Xóa
    36. VL nhiều cũng nhiều việc giống CT à? có cần CT làm giúp không? hihi nói vậy thôi chứ CT thì làm được việc gì chứ?! Vl có thể bật mí đôi chút về VL không? ví như VL làm nghề gì vậy? (CT chỉ tò mò chút thôi, nếu thấy không tiện VL không cần nói đâu) chúc VL một đêm ngon giấc nha

      Xóa
    37. Loay hoai mãi mới vào được Khung trả lời CT ạ. CT chưa ngủ sao ? Nghề của VL là chuyên bắt nạt mấy đứa "con nít" nhưng "mất dạy" lâu rồi. Hiện đang phải nhận "quả báo" vì bị "người lớn" bắt nạt lại. VL là con mọt sách, thêm nữa đã làm gì mà thích thì mê như điếu đổ, dứt không ra. Những lúc đó thì người cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ... Bật mí vậy được chưa CT ? Nếu chưa hết tò mò thì ... "hồi sau sẽ rõ nha" ( giống chuyện tam quốc ...) quá. Hi hi

      Xóa
    38. hihi vậy VL là thày giáo và hiện tại đang đi học cao học á?! hic CT cũng giống VL ở chỗ CT cũng là một "con mọt" lúc còn đi học CT đã từng xin tiền mẹ mua đồ mặc, rút cục không mua, đi mua truyện đọc... nghiện truyện..... cũng khuya rồi chúc VL ngủ ngon nha... CT cũng out thôi

      Xóa
    39. Con "mọt sách" chúc "con mọt" chuyện ngũ ngon nha. Hi hi.

      Xóa
    40. Ui bác mọt ơi! sao thức khuya quá vậy? gần 1h sang mới đi ngủ... sợ quá đi mất

      Xóa
    41. Tại "mọt sách" bận gặm truyện đó mà.

      Xóa
    42. hihi hum nay "mọt sách" ngủ sớm đi ạ

      Xóa
    43. "Mọt truyện" ốm đã đỡ nhiều chưa? Chắc tại thức khuya nhiều. Mà ốm cũng hay, có thêm cớ để nhõng nhẽo anh nào đó.=)

      Xóa
    44. Ui trời! ai nói "Mọt truyện" ốm đó? mấy bữa "mọt truyện" có bị cảm chút thôi, nay hết rồi mà...

      Xóa
    45. Thầy bói nói mà. Mà đúng thiệt! Phen này "Mọt sách" chuyển nghề thôi. Mà đã khỏe thật chưa đó "Mọt truyện" ? Xấu thật! Ốm mà chẳng nói để (bác) sĩ gửi thuốc cho.

      Xóa
    46. UI chao "bác sĩ" ơi CT còn nhiều bệnh lắm.... có gửi thuốc cho CT không đó?! vì bệnh của CT cứ biến chứng từ bệnh nọ sang bệnh kia... hihi

      Xóa
    47. Bệnh nào cũng chữa được hết. Thầy lang "rừng mà". Nói đi, thầy gửi thuốc cho, nhớ đền ơn thầy bằng đôi "giày đỏ" đó nha.
      Giờ phải ngủ thôi, chuyển qua, chuyển lại thầy chóng mặt quá. Thêm nữa người bệnh cũng cần ngủ sớm nữa. Ngủ ngon nha CT.

      Xóa
    48. Thày Lang àh! CT bị "tứ chứng nan ý thời @"
      1. Phong màng túi... giai đọan cuối
      2. Lao màng phổi... giai đoạn cuối ưa 888 không lo làm
      3. Than vãn..... mãn tính
      4. Lại... giai đoạn cuối chỉ muốn chơi.. không muốn làm việc

      Thày xem có thuốc nào đặ trị không?? gửi gấp nha thầy... huhu chưa được CT hậu tạ... ( Giày Tết đến nơi họ khuyễn mãi nhiều lắm... CT mua biếu thầy nha)

      Tối qua CT đi ngủ sớm, sáng nay đi thi... nagỳ hôm nay bận chóng mặt...

      Xóa
    49. Bệnh "Tứ chứng nan y thới @" này khó chữa đa, nhưng thày cao tay nên chữa được.
      1. Chứng phong màng túi... là do hay ăn vặt và thích đi shopping mà đã đi thì thấy gì cũng thích mua.
      Chữa chứng này dùng toa sau :
      - Kính đen cở lớn, 1 cái
      - Băng keo trong, cở lớn, 1 cuộn
      Hai thứ này luôn mang theo mình và nhớ dùng mỗi khi ra ngoài.

      2.Chứng lao màng phổi hay 888 là do chưa có người yêu hay buồn nên 888 liên tục
      Chứng này chữa theo toa sau :
      - Đăng rao vặt tìm người yêu gấp ( thời @ nhớ có khuyến mãi mới có hiệu quả nhanh)

      3. Chứng hay than vãn mãn tính là do làm gì cũng nóng vội, không tập trung được lâu nên hay hỏng việc.
      Dùng toa sau sẽ hiệu nghiệm :
      - Mua con gà thật to về nhúng nước sôi rồi ngổi nhặt lông cho thật sạch sẽ hết bệnh

      4. Chứng muốn chơi, không muốn làm việc. Chứng này khó chữa nhất.
      Nhưng thầy cũng chữa được
      - Mua 2 cây roi mây lựa loại mây rừng thật già
      Lúc nào bệnh tái phát thì nhờ mẹ ( nếu ở nhà) hoặc nhờ xếp(ở cơ quan) giúp cho trị bệnh.

      Vì là bệnh nan y nên bệnh nhân cần kiên trì chữa trị không được quên thuốc ngày nào nha.
      ...
      Học trò đi thi có làm bài có tốt không ? Sao không nhờ thầy giúp?

      Xóa
    50. Thày chuẩn đoán sai bệnh rồi.. thuốc của thầy có nhiều người dùng qua gây phản ứng phụ ảnh hưởng đên sức khỏe nên CT không dám dùng thử... với lại giai đoạn cuối rồi thày à.. chữa chị làm gì phí công vô ích... àh mà thầy đã xem phím "Thày Lang" của Ba Lan chưa thầy? phịm nhựa hay lắm đó

      Học trò thi o a b c thoai mà... đâu dám phiền thầy

      Xóa
    51. Film "Thầy lang" VL đã xem nhiều lần rối CT ạ. Film này cùng với Film " Bản Sonate dưới ánh trăng" có nội dung tương tự VL rất thích CT ạ. Film sau kể về một BS về quê nghỉ ngơi sau một thời gian quá căng thẳng vì áp lực công việc. Người hàng xóm của Ông BS là người mẹ trẻ sống cùng đứa con nhỏ (người chồng đang vướng vòng lao lý). Cuộc sống của hai mẹ con thật khó khăn và họ nhận được sự giúp đỡ thật nhiều của ông BS. Tình yêu đã nảy sinh giữa họ... Một câu chuyện tình thật đẹp và cũng thật lãng mạn. Nhưng họ không thể đến được với nhau vì những ràng buộc bởi trách nhiệm và đạo đức...
      ...
      Film sau VL lại xem nhiều hơn nữa...
      VL mê Film và sách lắm. Xem Film và sách VL hiểu được con người và thấy yêu cuộc sống nhiều hơn dù đôi khi cuộc sống thật nghiệt ngã...
      Còn CT thì sao ?

      Xóa
    52. "Thày Lang" là Film có từ thập niên 1980 có cả Truyện nữa...giáo sư tiến sỹ y khoa Vin-tru-rơ, một nhà phẫu thuật tài năng của Ba Lan thời bấy giờ. Đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lợi thì một tai họa đột ngột xảy đến: vợ ông đã bỏ nhà ra đi với người yêu sau tám năm chung sống cùng ông, mang theo đứa con gái nhỏ duy nhất mà ông vô cùng yêu thương, để lại một bức thư vĩnh biệt, trong đó nàng thú thật rằng chưa bao giờ yêu ông. Quá đau khổ, giáo sư Vin-tru-rơ lang thang, ông bị bọn vô lại cho uống rượu say, cướp sạch quần áo, tiền bạc, đánh vào đầu, khiến ông bị mất trí nhớ, không nhớ mình là ai. Từ đó bắt đầu cuộc đời lang thang, phiêu bạt, chìm nổi của một con người bần cùng, vô gia cư, không chốn dung thân, không người thân thuộc, thậm chí không biết mình là ai, tên là gì, không biết mình sống để làm gì, sống cho ai.
      Nhưng những kỹ năng nghề nghiệp vẫn tồn tại trong con người mất trí nhớ của ông, nhất là khi cần cứu chữa cho người bệnh. Được nhận vào làm công cho người chủ cối xay bột Prô-cốp, giáo sư Vin-tru-rơ (dưới cái tên An-tô-ni Kô-si-ba) đã chữa cho con ông chủ khỏi tật, rồi ông chữa cho nhiều người khác, dần dần nổi tiếng là một thầy lang giỏi ở một vùng nông thôn.
      Và cuộc đời ông có lẽ sẽ trôi qua như thế nếu ông không gặp cô gái Ma-rư-sia đáng thương mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tình thương yêu giữa hai tâm hồn cô đơn ấy đã rọi một ánh sáng mới vào cuộc đời ông, khiến ông lại biết mình sống vì ai, vì cái gì. Nhưng rồi Ma-rư-sia và người yêu của cô là chàng trai Lê-sếch bị tai nạn. Để cứu cô gái, ông đã phải đánh cắp vali đựng dụng cụ mổ của bác sỹ Pa-vơ-li-xki, kẻ vốn sẵn hiềm khích với ông. Ra tòa ông bị kết án ba năm tù. Nhưng nhờ sự vận động của Lê-sếch và luật sư Ko-rơ-trưn-xki, đến phiên tòa phúc thẩm, ông được xử trắng án. Cũng chính tại phiên tòa này, giáo sư Đô-bra-nhe-xki một học trò và cộng sự của ông ngày trước đã nhận ra rằng người thầy lang quê mùa có tài năng khó hiểu nọ chính là giáo sư Vin-tru-rơ bị mất tích mười ba năm về trước. Sau phiên tòa, trước nấm mồ của bà mẹ cô gái Ma-rư-sia, ông hiểu rằng cô chính là đứa con vô vàn yêu quý của mình. Nỗi xúc động đã giúp ông lấy lại trí nhớ.
      Cốt truyện cảm động ấy đã được ngòi bút tài hoa của TADEUSZ DOLEGA MOSTOWICS xây dựng thành một tác phẩm giàu tính nhân đạo và trữ tình. Tác phẩm góp một tiếng nói nghệ thuật nêu cao những chân lý nhân văn, khẳng định địa vị thiêng liêng của tình yêu của người với người. Tình yêu ấy, quý giá hơn tất cả, nhưng nó không bao giờ đến từ một phía, nó không thể được xây dựng nên bởi tiền tài hay địa vị. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi con người đã phải trả giá bằng những dau khổ và đấu tranh, bằng những dằn vặt, những vật lộn với cuộc đời và chính bản thân mình.... CT đọc cả truyện rồi

      Xóa
    53. Trời ơi! VL xem phim này rất nhiều lần rất thích vì phim có nhiều tình tiết rất hay, bất ngờ và thú vị, thấm đẫm tính nhân văn nhưng đọc lời giới thiệu, lời bình của CT, VL càng thấy tác phẩm này càng hay và giá trị hơn xem Film nữa CT ạ. CT thật đa tài. Thế CT đã xem Film " Bản Sonate dưới ánh trăng" chưa?. Film cũng rất hay đó CT ạ. Một câu chuyện tình thật lãng mạn nhưng cũng thật trớ trêu đó CT ạ.

      Xóa
    54. CT chưa xem... Tết này được nghỉ CT sẽ xem...

      Xóa
    55. "Ước giày không khó... em ơi!
      Nhà anh vừa có cô rơi đôi giày
      Để em luôn đẹp suốt ngày
      Để cho "một nữa" hôn này, mới nên..."

      Hình như hôm đó em quên
      Ra về mới nhớ mình quên giày rồi
      Nếu giày còn đó... ai ơi...
      Cho em xin lại... đền ơn, người hiền

      HÌnh như CT vẫn cứ thích làm chị thứ 100 hay sao ấy, hôm nay đọc lại bài viết và những comments ở đây thấy vui quá!

      Xóa
    56. VL thấy bất ngờ. Thật vui...Thế CT đã xem film "Bản Sonate bên hồ chưa" nè?
      ...
      Rich (Geert Yakovlev) - chồng Laura (Astrida Kayrisha) - là một giáo viên, anh bị bắt giam vì vô tình gây nên một tai nạn nhỏ trong lúc đi săn.
      Từ dạo ấy, Laura phải sống trong nỗi cô đơn. Cô đã gặp Rūdolfs (Gunārs Cilinskis) - một bác sĩ giải phẫu - ở một thôn quê. Cả Rūdolfs và Laura đều đã trải qua một lần vấp ngã trong đời sống riêng, họ bắt đầu tìm thấy trong nhau chỗ dựa tinh thần ấm áp.
      Mối tình Rūdolfs và Laura[1] đã chớm nở, nhưng cuộc đời chẳng mấy khi suôn sẻ...

      (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)

      Xóa
    57. CT chưa xem VL à... nhưng nhất định sẽ xem...

      Xóa
    58. Có thể cuối tuàn nghỉ CT sẽ xem... mà VL không nghỉ trưa à? nghỉ một chút cho khỏe chứ? lúc nào cũng vùi đầu vào công việc như vậy không tốt cho sức khỏe đâu...

      Xóa
    59. Chiều nay CT lên Net tìm nhưng không có, tìm được mỗi trang thì phim không xem được... VL có biết trang nào không? cho CT đường link với?!

      Xóa
    60. Công việc vào thời gian này rất căng thẳng CT ạ. Nhiều kế hoạch phải làm và thực hiện gấp CT.

      Xóa
    61. VL làm việc đi và dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn nữa... khi nào thật rảnh hãy tìm cho CT cũng được mà... VL đã đi làm về chưa? hay là vẫn còn ở cơ quan làm việc vậy?

      Xóa
    62. Hôm nay nhiều việc quan trọng đã gần như xong hết rồi CT ạ. Chiều nay họp xong gần 6 giờ VL đã về. Vào Blog cũng là cách nghỉ ngơi, thư giản tốt mà. VL rất thích phim ấy nên cũng muốn xem lại, có khi lại tìm thấy những điểm mới thú vị mà trước đây mình không thấy CT.

      Xóa
    63. Vậy là một ngày thật vất vả vừa trôi qua phải không VL? CT có đi tìm nhưng chưa được bộ phim đó... nghe tóm tắt nội dung rất hay, CT cũng rất muốn xem... CT cũng có những bộ phim đã từng xem đi xem lại bao nhiêu lần mà không biết chán đó!

      Xóa
    64. VL quen rồi CT ạ. Có vất vả mình mới lớn và trưởng thfnh nhiều. phim này VL xem cũng khoảng 5 lần mà vẫn muốn xem lại đó CT.

      Xóa
    65. wow VL là con người được sinh ra chỉ dành cho cv thôi...! CT chưa được xem, tiếc quá hà!

      Xóa
    66. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  2. Hehe tìm ra nhà em mềnh gồi. Vui quá xá. Anh vẫn ko biết anh LOVE ở đâu, có địa chỉ anh ấy cho anh biết nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi anh trai! vậy là anh em mình lại gặp nhau bên khu định cư mới này rồi

      Xóa
    2. Anh Love tái xuất rồi đó anh có cái cm của anh hai bên bài mới nhất của đó anh, chúc anh một tối vui vẻ nhé

      Xóa
  3. Em ơi cách bỏ cái xác nhận mỗi khi comment, hoặc trả lời còm, không thôi mỗi lần commet và trả lời phải nhập mã xác nhận...
    KÍCH CHUỘT VÀO ---- THIẾT KẾ => CÀI ĐẶT (Có cái cờ lê) => BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT => HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều nhé! em đã sửa rồi anh ạ... sang đây mọi thứ đề mới mẻ cả... chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  4. Ồ, gặp lại Chân tình, mừng quá, chúc mừng nhà mới nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, em cũng rất vui khi ssang bên này gặp được tất cả mọi người thương mến! chúc anh một ngày mới vv

      Xóa
  5. Tuyệt rồi Chân Tình à. Đơn sơ nhưng sâu sắc huyền bí. Hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn AT nhiều nhé, mình cũng thích đơn giản thôi không cầu kì nhưng mang bản sắc riêng... chúc bạn ngày mới vui vẻ

      Xóa
  6. chan tinh oy rut ngan bai viet lai di roi de 5 bai ai muon doc bai nao thi vao xem giong nhu o yahoo blog ay chu de dai the nay keo chuot moi tay lam heee
    tuan moi tran day yeu thuong nhe ban tui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT chỉ để hiển thị có một bài viết thôi mà bạn? có để gì nhiều đâu?! hiển thị theo tháng mà... xem bài nào thì mở bài đó... còn bạn bấm vào tháng thì sẽ hiển thị hết tất cả các bài viết trong tháng... nhạc sẽ cãi nhau tùm lum... mà CT sang thăm bạn không thấy hiển thị bài viết nào thế? chúc bạn ngày mới vv nghen!

      Xóa
  7. Em sẽ không ngủ quên, sẽ không chết vĩnh viễn vì một tình yêu, em sẽ tái sinh, tái sinh trọn vẹn với tất cả những gì em đã có...
    Tái sinh mãi ư em ? Bao giờ là cuối cùng đây ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến khi mọi chuyện kết thúc ạ, chúc BL một ngày cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  8. Trả lời
    1. Cảm ơn nhà thơ, CT chucx nhà thơ một đêm ngon giấc, một ngày mới vui vẻ

      Xóa
  9. Nhà mới em gái đẹp quá.Bài này cũng hay nữa.Chúc mừng em gái nhé!
    Anh không có thời gian nghiên cứu em à.Út Candy giúp anh xây cho phần "thô" rồi đó,còn dành cho em phần "hoàn thiện".hihi...
    Chúc em gái đêm bình yên ngon giấc nè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HIhi chào anh trai, chúc anh trai một ngày mới vui vẻ nè! anh trai để nick và pass bên Blogyahoo cho em gái em hoàn thiện cho anh trai nhé! chúc anh trai một này mới vui vẻ

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Dạ, cảm ơn chú đã ghé thăm, chúc chú ngày mới vui vẻ, bog của cháu cũng bình thường mà... thể hiện những gì cháu thích thôi, cảm ơn chú đã cho nhận xét nhé

      Xóa
  11. Bài tản văn hay lắm CT ạ.
    Sẽ trọn vẹn hơn nếu tác giả chịu khó sửa vài lỗi chính tả.
    Chiều vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chú nhiều nhé, cháu nhiều lúc bận quá để nhiều lỗi sai phạm... thành thật cảm tạ chú đã góp ý

      Xóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Tối qua nhờ ngũ mơ, VL mới biết mình nhầm tên Film. Nếu không nhầm thì là Film " Bản Sonate bên hồ ", Film của LX cũng vào những năm 80 CT ạ. CT xem đi Film rất hay đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Bản Sonate bên hồ " CT chưa xem phim này... hihi mà sao VL lại thích xem Film từ những thập niên 80 vậy ta?

      Xóa
    2. Còn nhưng bộ phim truyền hình mà CT rất thích xem! nhất là "Trên từng cây số", "hồ sơ thần chết"....

      Xóa
    3. Người cổ lổ sĩ mà. Phim thập niên 80 hay những phim cũ ngôn ngữ, hình tượng, nghệ thuật ... dễ tạo cảm xúc sâu lắng nơi người xem... xem mà cứ bổi hổi, bồi hồi... nhớ mãi không quên. Người cổ nó hay vậy đó CT ạ. Hi hi.

      Xóa
    4. hihi người cổ khó tìm... thời nay toàn phim "mì ăn liền" coi chẳng cảm xúc gì hết....

      Xóa
    5. Lại giống người cổ nữa rồi.Ừ CT nói đúng thiệt, phim mì ăn liền xem nó cứ trôi đi hết chẳng đọng lại chút gì để nhớ. Muốn làm thầy bói, bói xem CT hiện đang làm công việc gì mà lúc này thật vất vả vậy...

      Xóa