Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Tóc dài ơi

Thuở học trò ngây thơ sao thương quá
Không vần thơ chỉ có tờ câu đố
Của ai kia dấu ở dưới ngăn bàn
Của một thời thơ dại vui chứa chan

Z20 là mật danh người đó
Em thơ dại cũng bày đặt chứng tỏ
Chọn mật danh K9 cho riêng mình
Thuở học trò cũng phá nghịch linh tinh...



Thời áo trắng em với nụ cười xinh
Chẳng biết có từng  làm ai đau khổ
Chỉ biết rằng khi hè hoa phượng nở
Người li hương đến tận bến bờ xa...

Không tin tức, chẳng nhắn nhủ thế mà
Nhìn phượng cháy đỏ rực nơi đầu ngõ
Kỉ niệm xưa lại tíu tít ùa về
Người phương xa... biết còn nhớ phượng quê...

Thuở ngây thơ... chưa biết nói ước thề
Chỉ trao nhau nào là me cóc ổi
Mắt trộm nhìn... đỏ mặt ai bối rối
Nhớ một thời... thương quá tóc dài ơi...
                  Chân Tình: 08:57 17 tháng 5, 2013

16 nhận xét:

  1. Ta bước vào đời, chân non loạng choạng
    Rồi bẽ bàng trước những nỗi trái ngang
    Tàn nhẫn... phũ phàng... mơ ước dần tan...
    Bao mùa hạ... cánh phượng xưa thấp thoáng...
    ===
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ hay, biết bao kỷ ntran2thu7o73 học trò tràn về... rưng rưng...
    DVD cảm ơn và chúc Chân Tình cuối tuần nghỉ lễ vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian ơi xin cho tôi một thoáng
      Trở lại thời tuổi áo trăng ngây thơ
      Xin một lần cho tuổi mãi dại khờ
      Để chẳng phải lệ vương buồn khóe mắt...!

      CT cảm ơn DVD đã ghé thăm blog CT!

      Xóa
  2. Ôi vần thơ đọc...nghe sao mà yêu quá
    Để nhớ...để thương..ôi người ấy đâu rùi
    Có nghe thấy...con tim em...từng lỗi nhịp
    Để bây giờ...sao lòng...vẫn nhớ không ngui.....hì hì
    CHÚC EM NGHỈ LỄ VUI VẺ NHA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè đang sang bằng lăng tím nở rồi
      Người đi mãi chẳng quay về lối cũ
      Tiếng ve kêu như người xa nhắn nhủ
      Xa mãi rồi... đừng nhớ tóc dài ơi...!

      CT cảm ơn anh TBN vẫn không quên CT, CT cũng chúc anh có những ngày nghỉ lễ thật vui!

      Xóa
  3. Tuổi học trò thơ ngây đáng yêu quá
    Áo dài bay tha thướt theo bước đi
    Mùa hạ đến lại một mùa chia ly
    Con ve khóc phượng hồng rắc lửa
    -
    Lâu lắm rồi mới thấy em xuất hiện -Chúc em mãi xinh tười và khỏe mạnh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè đang sang sắc phượng hồng thắm đỏ
      Biết ai còn nhớ cánh phượng ngày xưa
      Tóc dài ơi một lần... thêm lần nữa..
      Ngược thời gian trở về mái trường xưa...

      CT cảm ơn anh trai, lâu rồi cv việc em khá bận rộn nên em không vào blog được anh, em rất vui vì mọi người vẫn nhớ đến em

      Xóa
  4. Thăm em . Chúc luôn bình an em nhé !

    Trả lờiXóa
  5. Sang thăm em gái CT đọc bài thơ hay. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ct cảm ơn chị nhiều, CT rất vui khi chị ghé thăm!

      Xóa
  6. Bài thơ về tuổi học trò hay và dễ thương quá!
    Chúc bạn ngày mới sức khỏe và an vui!

    Trả lờiXóa