Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Em đi tìm anh - Noo PT

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:07 16 thg 11 2012
Chuyện tình buồn...
xếp vào ngăn quá khứ
Những yêu thương...
đem trả hết cho người
Lần đầu gặp...
và cả lần sau cuối
Nhớ một thời...
khắc khoải những đầy vơi....



Xin trả hết...
tình kia vào dĩ vãng
Những mặn nồng...
cả vị đắng bờ môi
Xin trả hết...
tình ơi..! không nợ nữa
Một cuộc tình
Một kết thúc... phai phôi

21 nhận xét:

  1. Mấy năm em mới vào trang một lần . Chúc em luôn an mạnh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cảm ơn anh nhiều, lâu quá em bận không vào blog

      Xóa
  2. Quẳng gánh sầu
    Nắng thanh thản vai nghiêng!
    Người trở về
    Trong góc nhỏ bình yên...
    ---
    DVD sang thăm nhà, chúc CT an lành!
    :)

    https://d3axo2olmss01b.cloudfront.net/000000/51/74/slider_detail/uploads/plant/1506454681-c0046571253315ead/Allium%20neapolitanumOptimized.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm
      trời đổ nắng
      Cánh cò nghiêng
      gom hoa nắng bến sông

      Xóa
  3. Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi
    Dẫn bước chân em tìm về cõi nhớ
    Tình yêu hỡi...sao đành làm nhung nhớ
    Để giấc mơ em bơ vơ mãi neo tình

    Em vẫn hát khúc ca...chuyện chúng mình
    Xin được gửi tình em vào trong gió
    Nắng sắp tắt rồi ...hoàng hôn tím đỏ
    Tìm hơi ấm...mơ về một vòng tay!

    Xa anh rồi nỗi trống vắng đơn côi
    Nghe thấm lạnh những niềm yêu dịu vợi
    Anh ở đâu nghe tiếng lòng em gọi
    Mong ngậm ngùi về đi hỡi người ơi!

    Có nỗi nhớ..mà ta chẳng mong chờ
    Bởi vô tình bất ngờ quay trở lại
    Bổng xót xa giọt lệ sầu tuôn chảy
    Khiến tâm hồn hoang dại dạ sầu vươ

    Có nỗi nhớ..cứ ngỡ tháng năm dài
    Sẽ lãng quên theo ngày ta buông bỏ
    Nhưng con tim cứ âm thầm vò võ
    Mà vô tình..mắt đỏ giữa canh thâu.
    LÂU RỒI KHÔNG GẶP - GẶP LẠI THẬT ẤN TƯỢNG QUA BÀI HÁT .
    CHÚC EM VUI VẺ NHA .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ rất hay, CT cảm ơn anh nhiều, chúc anh có một mùa hè thật vui

      Xóa
  4. thôi là hết tình lòng vào dĩ vãng
    Tháng năm dài thêm đọng những nỗi đau
    Tim im lìm như không gian mặc niệm
    Tiếc chi em tình vướng chút duyên thừa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mong được một lần... xin trả hết
      Chút ngày xưa còn vương vấn đâu đây
      Hoa tím buồn nhuộm cả lũ ve gầy
      Bụi thời gian như xóa nhòa tất cả...

      Xóa
  5. Ừ thôi trả hết chân tình
    Người đi xin chớ trở mình đông sang
    Mùa thu trút hết lá vàng
    Duyên mình đứt hết, dã tràng không tên
    Anh đi, em cũng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ về hoa nắng gọi tên
      Người xưa còn nhớ nỗi niềm ngày xa
      Bằng lăng tím vẫn đơm hoa
      Người quên lỗi cũ... nơi ta vẫn chờ...!
      Chúc chị yêu có một mùa hè vui ấm áp

      Xóa
  6. Lâu lắm Anh mới vào trang này húc đêm ngon giấc

    Trả lờiXóa
  7. Ghé vào blog chợt nghe tiếng lòng thổn thức, nhớ một thời đã xa...
    Cầu mong em gái bình yên ấm áp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn anh, lâu quá rồi anh nhỉ thỉnh thoảng eg có vào blog của anh trai, thấy anh viết vẫn hay như hồi nào... Chúc anh trai nhiều sức khỏe và vui

      Xóa
  8. DVD chúc CT mùa Noel ấm áp, an lành bên những người thân yêu!
    :)

    http://muabansangnhuong.vn/Data/ResizeImage/files/webuser-06-12-2015/trangtrino_id06122015_0002251x1200x0x4.jpg

    Trả lờiXóa
  9. DVD sang thăm nhà, chúc CT và thân quyến năm mới vui khỏe, an lành! :)

    http://vks.kiengiang.gov.vn/Images/TinTuc/1984_0.gif

    Trả lờiXóa
  10. DVD sang thăm nhà, chúc CT ngày 08/3 ấm áp và hạnh phúc! :)

    http://gocbao.com/wp-content/uploads/2018/02/hinh-anh-hoa-dep-8-3-11.jpg

    Trả lờiXóa
  11. Đổi cả thanh xuân chờ một người
    Thu đông xuân hạ cứ dần trôi
    Mai sau nhỡ có khi nào gặp
    Nhớ trả cho nhau trọn một đời...he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NÓi gặp thế thôi, trả thế thôi
      Người đi quên hết chẳng bồi hồi
      Hạ qua, thu đến, đông lạnh giá
      Xuân tàn để mặc lá cứ rơi..

      Cố nhân mấy năm mới xuất hiện một lần :)

      Xóa
  12. Thứ bảy 0 giờ em ngủ chưa
    Còn tôi ngồi đếm ánh sao thưa
    Mong cho trên đó còn sao lẻ
    Làm bạn với mình không kẻo mưa

    Thứ bảy qua rồi tôi chẳng hay
    Ngoài hiên lất phất hạt mưa bay
    Mưa ơi mưa rớt làm chi vội
    Cứ để trời quang chiếu nắng mai

    Thứ bảy bây chừ mưa cuốn trôi
    Vài tia nắng mới cũng phai phôi
    Rơi theo giọt nước thành bong bóng
    Bong bóng mà sao cũng có đôi

    Thứ bảy tuần sau sẽ đến thôi
    Thời gian điệp khúc mãi luân hồi
    Sau mưa hoa lá sẽ tươi tắn
    Không khí trong lành hãy dạo chơi

    Huân11:47 Ngày 08 tháng 5 năm 2013

    Trả lờiXóa