Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Tri kỉ

(Thân mến tặng bài thơ này cho người bạn thân của Chân Tình)
Mở ngăn kỉ niệm của ngày xưa
Bạn tôi lúc ấy ta ca về
Ăn vội chén cơm đà nguội lạnh
Trò chuyện cùng tôi bên ấm trà

Cùng tôi trò chuyện về quê hương
Về những tháng, năm phơi gió sương
Về cha, mẹ chịu bao khó nhọc
Nuôi lớn thành người trí kiên cường

Chia sẻ cùng tôi những buồn vui
Hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời
Những bản tình ca hay bất tận
Những giọt nước mắt, những nụ cười

Xin cảm ơn người đã cho tôi
Tri kỉ bao năm vẫn mặn mòi
Tương thân, tương ái, đời vui sống
Sóng gió cuộc đời vẫn bên tôi


Xin cảm ơn người những vần thơ
Nặng tình thân ái nặng hoài mơ
"Vườn trăng" ngày ấy luôn còn mãi
Bên tôi thân thiết chẳng xa dời!
                           Phố biển 11/03/2016




Cuộc đời chẳng phải là mơ
Chua cay đắng chát nên thơ có hồn
Cảm ơn vạt nắng thời gian
Cho tôi thấy bạn người luôn chung đường
Dẫu cho cách biệt hai phương
Chia bùi sẻ ngọt nỗi lòng cùng tôi
Mỗi khi gian khó chuyện đời 
Trà thơm bạn nói bạn cười khuyên răn
Cảm ơn thơ dệt nồng nàn
Mát như dòng suối lan tràn muôn phương
Cảm ơn tình thắm tấm lòng 

Tha hương bớt tủi thân thương bạn hiền

Việt Vương18:13 Ngày 13 tháng 03 năm 2016



16 nhận xét:

  1. Sang nhà người đẹp
    đọc bài thơ hay
    Xuân nay ta có tình rồi
    Xuân nay ta có người thương đợi chờ...
    chúc em luôn vui hẹn em sang nhà

    Trả lờiXóa
  2. Chị sang thăm em , em khỏe ko ..?? Lâu rồi ko thấy em vào blog và FB ...Chúc em luôn vui vẻ , hp và thường xuyên trở lại blog nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị! sức khỏe em cũng tạm ổn chị yêu à, cũng vì công việc bận quá nên em ít có thời gian vào blog... em cũng chúc chị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui nha chị

      Xóa
  3. Tha hương ngang dọc bộn bề
    Nhớ nhà nhớ lắm chưa về được thôi
    Trang thơ cũng đã lâu rồi
    Bạn hiền xa vắng ít người lại qua
    Thời gian êm ả hiền hoà
    Chẳng qua mấy chốc mực nhoà thời gian
    Hôm nay Tường thấy hân hoan
    Bao năm trở lại gặp toàn cố nhân
    Nụ cười xưa vẫn nồng nàn
    " Chân Tình " bằng hữu vẫn luôn sang nhà
    Vần thơ sâu lắng đậm đà
    Mộng mơ chan chứa đậm đà tình thân
    Cảm ơn nhiều lắm bạn hiền
    Cho Tường an ủi động viên bao điều


    Chân Tường cảm ơn Chân tình nhiều lắm
    Đã bao lâu rồi từ ngày blog yahoo đóng cửa
    Chân tường cũng ít vao blog
    Một phàn vi ko có thoi gian và cũng vì một phần ko có bạn bè
    Cổ nhân nói xa mặt cách lòng dửng dưng thành người xa lạ
    Nói thật sự hôm nay tường trở lại đây và thấy Chân Tình vẫn luôn nhớ về Chân Tường .Tường rất cảm động và rất vui
    Cảm ơn Chân Tình nhiều nhé
    Chúc CT buổi tối vui vẻ ngọt ngào nhièu niềm vui hp bên nguoi thân nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa quê thương nhớ thật nhiều
      Làng quê, đồng lúa, cánh diều bờ đê
      Nơi mẹ già ngóng con về
      Bao năm cách biệt, mỏi mòn chờ trông

      Quê hương giờ nắng thắm hồng
      Ngày xuân còn đó chờ trông một ngày
      Đón người xa bấy lâu nay
      Trở về quê mẹ một ngày không xa
      ...
      Có gì đâu VV phải cảm ơn CT nè? Thật ra CT cũng rất bận và ít có thời gian vào Blog, ít đi thăm được các anh chị và bạn bè lắm... thỉnh thoảng khi có thời gian CT vẫn ghé thăm Blog của các anh chị bạn bè đọc mặc dù ít viết được và nhiều khi cũng không bình luận gì được. Cảm ơn VV đã ghé thăm CT. Chúc VV có một buổi tối vui vẻ nha

      Xóa
    2. Chân Tình thơ dệt nồng nàn
      Như nàng hoạ sĩ vô vàn tài hoa
      Sơn cùng thuỷ mặc đậm đà
      Giang sơn gấm vóc toàn là cảnh quê
      Nge thơ là muốn đi về
      Thả hồn vào mộng tràn trề việt nam


      Cuộc sống mà CT nên mới có tác phẩm "Tri Kỉ" đúng ko CT

      Xóa
    3. Việt Nam yêu dấu chứa chan
      Sông quê uốn lượn, xóm làng mến yêu
      Vi vu ai thả sáo diều
      Ngân nga khúc nhạc trong chiều mùa xuân
      ...
      Tình bạn tri kỷ, tuy không gặp gỡ nhưng họ luôn thân thiết, thấu hiểu, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống và CT đã có tình bạn tri kỷ thuần khiết, trong sáng không hề vụ lợi. Trong cuộc sống cũng như tình yêu, có những giây phút bản thân CT bị mất phương hướng, bị tổn thương… và không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với người thân, gđ… Những lúc như vậy, CT rất cần một người bạn chia sẻ, có khi chỉ đơn thuần nghe CT trải lòng… Hoặc có khi người bạn ấy không đưa ra bất cứ lời khuyên, bình luận nào ngoài một bản nhạc để giúp CT cân bằng lại cảm xúc. Tìm được một người bạn tri kỷ đã khó, nhưng để “bảo trì” mối quan hệ ấy luôn trong sáng còn khó hơn. CT đã có một người bạn như thế luôn quý mến CT,chân thành, trong sáng, luôn giúp đỡ bênh vực và bảo vệ CT! Đó cũng là lí do CT viết bài “Tri kỉ” dù văn chương CT viết dở nhưng CT tin rằng người bạn đó đọc sẽ hiểu CT muốn nói điều gì…

      Xóa
  4. Cuộc đời chẳng phải là mơ
    Chua cay đắng chát nên thơ có hồn
    Cảm ơn vạt nắng thời gian
    Cho tôi thấy bạn người luôn chung đường
    Dẫu cho cách biệt hai phương
    Chia bùi sẻ ngọt nỗi lòng cùng tôi
    Mỗi khi gian khó chuyện đời
    Trà thơm bạn nói bạn cười khuyên dăn
    Cảm ơn thơ dệt nồng nàn
    Mát như dòng suối lan tràn muôn phương
    Cảm ơn tình thắm tấm lòng
    Tha hương bớt tủi thân thương bạn hiền




    Sang nhà CT thấy bài thơ hay Chân Tường đọc thấy xúc động qua hoạ cùng CT mấy vần Thơ cua Chân tường
    Tuy ko hay nhưng là cảm xuc cua chân tường mong Chân Tình đừng cười chê nhé
    Chuc CT buoi toi ngot ngao nhieu niem vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở nơi xa nếu băng tuyết phủ triền miên
      Xin hãy giữ trái tim mình ấm áp
      Dù vất vả nhọc nhằn hay bàn tay khô ráp
      Xin hãy giứ trên môi trong trẻo nét môi cười

      Ly trà ấm, mời bạn uống cùng tôi
      Cùng chia sẻ những buồn vui cuộc sống
      Nếu buồn bực xin hãy cùng tôi khóc
      Để ngày mai quên hết những nhọc nhằn

      Lời thân ái hãy cứ viết thành văn
      Viết bài thơ theo ta cùng năm tháng
      Để một mai trở về từ nước bạn
      Bạn sẽ nhận ra tôi trong nụ cười xinh

      Cảm ơn VVV đã có lời khen tặng CT, CT vốn dĩ không giỏi văn thơ, chỉ ghi lại những cảm xúc của mình về một người bạn thân của CT, Bài thơ của VVV rất hay, CT mạn phép đưa lên bài viết nha!

      Xóa
  5. Cám ơn người,
    Say lắm dấu yêu ơi !!!
    Bạt ngàn muôn gió trùng khơi
    Có người con gái lạ ơi ơi này…

    Thật là vui quá em ạ,
    Chúc em cũng tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé…

    Trả lờiXóa
  6. Tha hương xuân mới lại về
    Lòng bao cung bậc nhớ quê tràn trề
    Đọc thơ lại thấy trăng thề
    Việt Nam non nước say mê lòng người
    Đồng hoa tô điểm khắp trời
    Chân Tình dào dạt thắm tươi thơ nồng
    Lời ca như những dòng sông
    Du ai vào mộng tha hương ngày dài
    Dù cho năm tháng cuộc đời
    Bôn ba xứ lạ khôn nguôi nhớ nhà
    Sóng lòng cuồn cuộn thiết tha
    Khởi nguồn cẩm hứng đậm đà áng thơ



    Cảm ơn CT nhieu nhé những lời thơ hay
    Chuc CT buổi tối ngọt ngào nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về trên khắp trời quê
      Nắng hạ ngấp nghé bên thềm hoa đăng
      Bạn cùng tôi, dưới ánh trăng
      Viết về quê mẹ luôn hằng nhớ thương
      Nhớ làng quê, nhớ con đường
      Hàng cau bông trổ bên vườn trầu xanh
      Dòng sông nước ngọt mát lành
      Vườn cây tươi tốt an bình trời quê
      Mong người xa...ngày trở về
      Vần thơ ấm áp... đam mê một thời
      ...

      Xóa
  7. Sang thăm nhà bạn Chân Tình
    Thơ hay người đẹp ai bằng
    Ta nợ em một làn lỡ hen
    Để mắt buồn đắm chờ mong
    Ta nợ ta một tấm lòng
    Nên tri kỷ dẫu đời thay đổi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tri kỉ người bạn tha hương
      Bao năm gắn bó thân thương thuở nào
      Mong một ngày mới đẹp sao
      Quê mẹ hội ngộ vui nào vui hơn

      CT cảm ơn anh TT

      Xóa