Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Biển Tình...!

Đêm nay trăng lại hao gầy
Trăng nhớ hình ai nên lắt lay
Có phải nhớ anh trăng ủ rũ
Để mây đem lệ đến tràn đầy

Xin người hãy dạo khúc Santa

Để trăng đầy đặn sao kết hoa
Tỏa sáng cùng ngàn vì tinh tú
Để tình thơ mãi.. ngát hương hoa



Đêm nay

Trăng đến cùng em trong giấc mơ
Trăng vào mộng đẹp cùng vần thơ
Dịu dàng ấn áp bên gối mộng
Dỗ nhẹ giấc em đến bến mơ

Biển tình anh đó thật mênh mang

Nâng bước chân em đến địa đàng
Nơi chỉ có tình yêu hạnh phúc
Cỏ cây hoa lá hương ngập tràn

Đêm nay em ngủ giấc mộng say

Trong mơ, tay sẽ nắm bàn tay
Anh vòng tay ấm bên em mãi
Điểm tựa cho em... suốt kiếp này...

       Chân Tình   08:48 Ngày 26 tháng 05 năm 2013

11 nhận xét:

  1. Sang đọc bài thơ BIỂN TÌNH
    Trước mặt anh là Biển
    Trong tim anh là Em
    Cả hai đều dịu êm
    Như nụ hôn của sóng.

    Biển làm anh cảm động
    Bởi mối tình: Biển - Trời
    Trời ngả mình vào Biển
    Biển ôm vào lòng khơi...
    chúc luôn vui nhiều MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều chơi vơi
      Hoàng hôn nắng trải nhớ
      Sóng thì thầm hỏi nhỏ
      Người xa nay có về?!

      Hoàng hôn nắng đam mê
      Muống biển xanh màu lá
      Từng vòng xe hối hả
      Nhớ một chiều xuân qua..!

      Cảm ơn anh TT đã ghé thăm Blog CT

      Xóa
  2. Đêm nay em ngủ giấc mộng say
    Trong mơ, tay sẽ nắm bàn tay
    Anh vòng tay ấm bên em mãi
    Điểm tựa cho em... suốt kiếp này.
    ANH ÔM BỐN CÂU NÀY ANH NGỦ NHÉ ! HÌ HÌ ...THƠ HAY QUÁ EM ƠI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi thôi cho em xin! Nếu anh làm thế sẽ gặp ác mộng đó!

      Xóa
    2. TBN cho phép Hai Lúa bồi thêm nhé !
      Ừ thì em hãy ngũ đi
      Anh đây khẻ hát thầm thì bên tai
      Ơi à ...em ngủ cho say
      Mong cho mộng mị đừng lay giấc nồng
      Mai kia em có lấy chồng
      Đêm nao khó ngủ chạnh lòng...nhớ...nhớ ai?

      Xóa
    3. Xin cho đêm ngắn ngày dài
      Em thôi mộng mị nhớ hoài "người dưng"!
      Mong xuân đừng đến nửa chừng
      Mong hạ lại ghé phượng bừng... hè sang..!

      Út cảm ơn anh Hai vẫn không quên út nè! Em rất vui khi anh Hai ghé thăm em

      Xóa
  3. Ghé lại thăm em nơi chốn này
    Biển tình sâu đậm gió mây bay
    Nhớ hoài vẫn nhớ người em gái
    Thất lạc lâu rồi em có hay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay nắng vẫn say
      Nồng nàn diệu vợi nơi chốn này
      Nơi có người em luôn mong đợi
      Được gặp anh trai xa bấy nay!

      Xóa
  4. Thềm xưa rêu phủ bóng trăng gầy
    Gió chẳng buồn lay ngọn cỏ may
    Hoa tím lục bình thêu chữ thủy
    Hàng dừa xõa tóc đứng chờ ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố cũ rong rêu đã phủ đầy
      Vầng trăng lỡ hẹn chẳng đến đây
      Mênh mang sông trắng, lục bình tím
      Cây đa, bến đợi,... thơ đong đầy...!

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa