Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Ngày anh đến... !

Cảm ơn anh một ngày kia đã đến
Mang niềm vui ấm áp đến bên em
Để bão giông... phút chốc hóa êm đềm
Cho cuộc sống em thêm niềm hạnh phúc

Cảm ơn anh đem mùa thu rạo rực
Hoa cúc vàng ấm áp những vần thơ
Mang yêu thương gửi con sóng đến bờ
Về phố biển nơi em đang sinh sống



Cảm ơn anh mang mùa thu tĩnh lặng
Giọt mưa thu nhắc gọi nỗi nhớ xa
Mang nắng vàng hoàng hôn gọi chiều về
Mang ấm áp gọi bình minh phố biển

Cảm ơn anh vì một ngày anh đến
Cho niềm vui ấm áp nụ cười em
Phố biển vui lấp lánh dưới ánh đèn
Cảm ơn anh vì những ngày anh đến

43 nhận xét:

  1. Nếu không có em anh như cây cằn cỗi
    Trơ trọi bên đường cho mưa nắng phai phôi
    Dẫu biết mình vẫn còn nhiều điều chưa nói
    Đêm trở giấc buồn sao nhớ quá em ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Anh Nguyên đã ghé thăm và tặng thơ em nhé. chúc chị một chiều nhiều yêu thương

      Xóa
  2. Anh mang về cho em thu tình thắm
    Cả hương mùa thầm thì những miên man
    Làn hương bay với hồn yêu ngập tràn
    Vui em nhé trong mùa thu tình khúc ..............
    ...............
    Rất mừng khi thấy em về nơi này -chúc em luôn hạnh phúc và vui khỏe em nhé -Chân Tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông đã về hoa cúc thôi rạo rực
      Nhường chỗ cho cái lành lạnh ghé sang
      Xa mùa thu với với tình khúc nồng nàn
      Phố vào đông.. cả một mùa nhung nhớ

      EG cảm ơn anh trai thật nhiều, dạo này eg bận quá ít có thời gian vào blog, nhớ mọi người thật nhiều!

      Xóa
  3. Anh Hai mừng Út trở lại với gia đình Spot ..và còn được an ủi con tem 3 nhé !

    Trả lờiXóa
  4. Chị thấy em trở lại blog , rất vui sang thăm em nè .. Luôn vui vẻ , nhiều sk , may mắn ..em gái nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị yêu thật nhiều nhé, cho em xin lỗi chị vì dạo này do sức khỏe và công việc em khá bận em chưa sang thăm chị được, chị đừng buồn em nghen

      Xóa
  5. CT trở lại Blog, mọi người rất vui CT ạ. Mong em luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em cảm ơn VL thật nhiều em dạo này cv bận quá VL ạ, ít có thời gian vào blog và đi thăm mọi người được... blog VL em vào không được, không hiểu sao lại bị chặn... không biết có phải em đẫ làm gì không đúng không?

      Xóa
    2. Không có gì đâu, VL bận ít công việc riêng nên tạm đóng Blog ít ngày thôi em ạ.

      Xóa
  6. Chị tím thăm em nè! Em quay trở lại là chị tím vui rồi. Đong đầy yêu thương bên em nha!

    Trả lờiXóa
  7. Út nói chi... cảm ơn nghe khách sáo !
    Nhiều năm liền anh ao ước gặp em
    Để bước ra từ cỏi ảo đêm đêm
    Một ngày thực trước thềm em nhìn thấy

    Anh của em vẫn quê mùa thế đấy
    Nhưng tấm lòng hai Lúa chẳng đổi thay
    Vẫn bông đùa trêu ghẹo Út cười quài
    Ngày sắp hết chia tay mà tiếc nuối

    Đến thăm em giữa chiều xuân nắng rọi
    Biển hiền hòa gió thổi, sóng lăn tăn
    Dưới cội mai nở rộ phố lên đèn
    Út chụp ảnh cho anh làm kỹ niệm

    Một ngày vui cùng em trên phố biển
    Để người về lưu luyến mãi khôn nguôi
    Mới đó thôi một năm sắp hết rồi
    Em có biết... anh ngồi ôn nhung nhớ ?

    Út vắng mặt lâu quá, Hai chẳng còn ai để hí họa, dường như lục nghề roài.
    Biết rằng bài thơ của em hông dành cho a2, nhưng cũng thử trêu đùa chút xem sao, mà nghe như lan man quá xá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ phố biển đông đã về đầu ngõ
      Cội mai vàng ấp nụ chờ xuân sang
      Biển ngoài kia sóng vẫn vỗ nhẹ nhàng
      Hát khúc ca "chờ một ngày anh đến"!

      Nhớ ngày nào gặp anh trên biển hẹn
      Anh, chị, em vui ríu rít hàn huyên
      Út cũng đùa, cũng nói rất huyên thuyên
      Chẳng biết em có làm anh chị giận...?

      Em còn hứa lên Cao nguyên mấy bận
      Thăm chị, anh, thăm phố núi ngàn hoa
      Em hứa đi, hứa lại suốt năm qua
      Mà giờ đây em vẫn chưa đến được

      Thôi thì cho... Út em xin lỗi trước
      Chắc chị, anh không có giận Út đâu
      Em để dành lời hứa đến năm sau
      Lên phố núi ghé thăm nhà anh chị

      Ui trời anh Hai trách khéo Út đây nè, lâu nay em bận cv quá em còn nợ biết bao nhiêu lời comments chưa trả lời được... mong anh Hai thông cảm cho Út nhen!

      Xóa
  8. Ghé thăm em và đọc bài thơ NGÀY ANH ĐẾN thật là dễ thương. Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Ngọc Liên thật nhiều! CT rất vui khi chị ghé thăm, em chúc chị một tuần làm việc mới thật vui

      Xóa
  9. Chúc em ngày 20.11 thật đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EM cảm ơn VL nhiều, em cũng chúc VL một tuần mới nhiều sức khỏe và niềm vui

      Xóa
    2. CT nhớ giữ sức khoẻ nha. Chúc em ngày mới nhiều niềm vui.

      Xóa
  10. Chúc CT ngày 20/11 thật nhiều yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển xanh gió lộng đá chơ vơ
      Thuyền nhỏ nhấp nhô tách khỏi bờ
      Từng đợt sóng xô tung bọt trắng
      Thì thầm khẽ bảo thùy dương chờ

      Có chàng lãng tử vượt đường xa
      Tìm ngắm hoàng hôn nắng vẽ hoa
      Ẩn hiện vòm mây rồng hóa phụng
      Ráng chiều nào phải muốn trêu ta

      Phố biển lên đèn đẹp thế sao
      Ai đem ngọn nến vẽ con tàu
      Như đang cháy bỏng niềm mơ ước
      Của vạn con người gửi đến nhau

      Ta hẹn một ngày trở lại đây
      Nghe con sóng hát khúc xum vầy
      Nghe thùy dương nói lời tình tự
      Hãy ngắm bình minh ánh mắt nai

      Ngày nào chẳng có hoàng hôn buông
      Cảnh vật đổi thay vốn lẽ thường
      Dành chút thời gian dừng lại ngắm
      Cho hồn nhân rộng thêm yêu thương

      Chúc CT luôn vui...Huân đi tìm đôi mắt nai đây...hihi

      Xóa
    2. Một ngày nắng ấm vui lạ thường
      Lãng tử ghé thăm phố biển thương
      Ngắm hoàng hôn xuống bên bờ đá
      Lắng nghe biển hát lời du dương
      .....

      CT cảm ơn anh Huân thật nhiều, cho CT xin lỗi vì hôm đó CT kẹt công việc không gặp anh Huân được, đành để dịp khác vậy. Chúc anh Huân một tuần làm việc mới thật vui, lần sau gặp sẽ có "mắt nai" đi cùng nè!

      Xóa
  11. Lâu thật lâu chú mới quay trở lại blog đọc nhiều vần thơ của cháu hay quá.Chúc cháu và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất nhé Chúc cho cháu có một ngày 20/11 ngập tràn yêu thương nhé- Thân-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cảm ơn chú thật nhiều, thời gian này cháu cũng bận cv quá chú ạ, không đi thăm và họa thơ cũng mọi người được, cháu cũng nhớ blog thật nhiều! Cháu chúc chú một tuần mới với nhiều niềm vui chú nhé

      Xóa
  12. hihi,
    Anh đến...

    Đọc lại bài em viết
    Từ thuở ấy ngày xưa
    Có cả nắng cả mưa
    Cả những chiều thương nhớ…

    Rùi bao lần lớ ngớ
    Khi mùa khe khẽ qua
    Sóng dạt dào khơi xa
    Biển nồng nàn xanh mãi…

    Ôi lòng anh mê mải
    Có phải nàng đây ta ?
    Mà yêu quá nhành hoa
    Say đến giờ em nhỉ…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển ngày xưa đó
      Giờ đồi thay khá nhiều
      Con đường nhỏ những chiều
      Em đạp xe dạo phố

      Giờ đã thay vào đó
      Những công trình nguy nga
      Con đường của ngày xưa
      Giờ đổi thay nhiều lắm

      Có lẽ anh nhận lầm
      Cô bé của ngày xưa
      Thả thuyền giấy dưới mưa
      Giờ đã thành sơn nữ

      Qua bao mùa rồi nhỉ
      Vẫn nhớ mãi ngày xưa
      Một thuở tuổi mộng mơ
      Lưu bút xanh mực tím

      Xóa
  13. Em ơi mơ những gì
    Mà vầng trăng đẹp quá
    Cứ dịu dàng thiết tha
    Cho này anh chờ mãi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng tròn đến ngày mai
      Rồi đến ngày trăng khuyết
      Trăng mãi lồng bóng nguyệt
      Cho lãng tử họa thơ...

      Xóa

  14. Đã lâu lắm mới được trở lại ghé thăm em , bài thơ thật hay em à ! Chúc một ngày thật an lành nhé .

    Đón anh về mùa thu nắng lẫn mưa
    Vẫn êm ả theo nhịp đời rất lạ
    Chút gì đó lao xao bờ ngực trái
    Một chút thôi mà đủ những muôn chiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao nhiêu năm chờ đợi có bấy nhiêu
      Khi trái tim... rung bên bờ ngực trái
      Thời gian trôi như... dừng trôi trở lại
      Thuở nồng nàn... yêu dấu của ngày xưa..

      Em cảm ơn anh SNT thật nhiều! Em rất vui khi anh SNT nghé thăm, lâu quá rồi em bận nên cũng có rất ít thời gian vào blog và đi thăm mọi người được. Chúc anh SN một tuần làm việc mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui

      Xóa
  15. khỏe ko em lâu lắm rùi ko gặp anh chị chúc em vạn sự như ý nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh chị thật nhiều, em sức khỏe cũng không được tốt lắm anh chị ạ, em chúc anh chị một tuần mới nhiều sức khỏe niềm vui và hạnh phúc anh chị nhé

      Xóa
  16. MẾN CHÚC
    Nhân dịp giáng sinh về,Anh mến chúc và cầu mong
    Chân tình sớm bình phục và trở lại Blogger sau thời
    gian xa vắng.
    Anh cầu xin ơn trên trong dịp giáng sinh này, cho Em
    sức khỏe được dồi dào,tinh thần minh mẫn,tâm hồn
    bình an.Để viết ra những bài thơ hay tình cảm, tình tự,
    tình yêu quê hương đất nước đầy lưu luyến.Làm cảm
    động những người xa xứ như anh.Anh cám ơn em rất
    nhiều và mong an vui đến với Em trong năm mới.
    Phan Phước Huy.
    Chúc tất cả các bạn blogger mùa giáng sinh đầy ấm êm
    hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  17. Ta có nhau cả bốn mùa hoa nở
    Hương tình lòng cũng ngan ngát hương hoa ............
    ........
    Chân Tình ơi -cuối tuần nghỉ ngơi vui khỏe và hạnh phúc em nhé -

    Trả lờiXóa
  18. Thăm em -chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc gia đình em nhé Chân Tình ơi

    Trả lờiXóa
  19. Sang thăm em ngày mới đầu tuần . Chúc em lễ GIáng Sinh và Tết Dương Lịch 2015 sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc, ước mơ được như ý em nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/12/hinh-anh-chuc-mung-noel-2.gif

    Trả lờiXóa
  20. Chúc giáng sinh an lành nhé út ơi!

    Trả lờiXóa
  21. Chân tình ơi -thăm em và chúc em đón xuân vui vẻ nhé -
    LUÔN ĐƯỢC BÌNH AN -

    Trả lờiXóa
  22. Lời cảm ơn nghe tha thiết làm sao
    Một niềm vui đang có vẻ dâng trào
    Vẫn nôn nao như hôm nào gặp gỡ
    Nắng tươi vàng đang rạng rỡ lên cao

    Ghé thăm em gái! Chúc em thật nhiều niềm vui em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh trai đã ghé thăm em! EG chúc anh một mùa hè an lành ấm áp yêu thương anh trai nhé!

      Xóa