Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Trưa vắng...!


Hạ về trời ngập nắng
Một mình em lang thang
Trên con đường hoa vàng
Lá rơi đầy trên lối…


Hè như đang đến vội
Thiếu cơn gió mồ côi
Phượng đỏ rực góc trời
Như đốt thêm cái nhớ…!


Bằng lăng tím bừng nở
Tô thắm cả trang thơ
Lòng chợt thoáng ngẩn ngơ
Thấy bồi hồi thật lạ…!


Phố biển bình yên quá
Ngát hương thơm nồng nàn
Vần thơ lại chứa chan
Sao nhớ anh nhiều thế…!



62 nhận xét:

  1. Giá như Em có thể
    Gửi tất cả đến Anh
    Trưa Hạ vắng chúng mình
    Không còn xa nhau nữa...
    Sang thăm Chân Tình, chúc chủ nhà khỏe vui và hạnh phúc nhé!
    (Câu thơ thứ 2: "Một mình em lang lang", hình như đúng ra hai từ cuối phải là LANG THANG?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như đừng một nửa..
      Mỗi người một góc trời
      Hạ sẽ chẳng chơi vơi
      Chẳng nhớ anh nhiều thế

      CT cảm ơn anh Quang Thứ Trương đã ghé thăm CT và chia sẻ cảm xúc... Đúng là ở câu thơ thứ hai trong lúc viết bài CT gõ sai lỗi chính tả... CT chưa kiểm tra mà đã đăng bài đúng là "lang thang" chứ không phải "lang lang" đâu ạ, một lần nữa cảm ơn anh!

      Xóa
  2. Anh cũng mơ vào một ngày nắng hạ
    Gió vi vu trầm bổng tiếng tiêu say
    Mang thương nhớ bay theo gió ngọt ngào
    Hồn say đắm ...dạt dào ...tim lây lất ...!
    Sang thăm Chân Tình , ngày mới vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ về có cơn mưa nào lất phất
      Cho giọt buồn phủ kín cả trang thơ
      Biển nồng nàn... lại nhớ những chiều mơ
      Hoa nắng về... rơi đầy trên phố biển

      CT cảm ơn anh QL nhiều nhé, Chúc anh một chiều thật vui nghen!

      Xóa
  3. Một trưa hè dễ thương quá Chân tình ạ
    Chúc em tối vui khỏe và càng nhiều mến thương hp nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Hoa tím nhiều nhé, chúc anh một tối vui vẻ

      Xóa
  4. hic...chẳng còn co tem nào nửa..thôi thì xí chỗ rồi họa sau vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui anh hai ơi "nợ" thì phải trả gấp đôi đó nghen!

      Xóa
  5. Anh ước gì có thể
    Gửi chút gió cho em
    Trên cao nguyên lồng lộng
    Mây gió vẫn phiêu bồng.

    Chẳng một chút oi nồng
    bởi mùa mưa đến vội
    Bằng lăng ,Phượng sóng đôi
    Nở ngập trời ...con phố

    Xác hoa như pháo nổ
    Thảm đỏ dưới trời mưa
    Trên dốc vắng ban trưa
    Vài bóng ô lầm lủi
    Có lẻ em đang vội
    Đội mưa kịp tới trường
    Tà áo dài tha thướt
    Mưa ướt cả gót chân

    Quán cà phê bên đường
    Ngồi ngắm mưa bay sương
    Ly cà phê không đường
    Ngọt hương thơm vị đắng

    Mưa chưa hề muốn tạnh
    mà cũng phải về thôi...
    thành phố buồn chơi vơi
    thêm một người lầm lủi...

    dưới cơn mưa... mịt trời...!

    hà hà...anh đối với ÚT nha...cùng chung một bầu trời mà hai nơi mưa nắng đối nghịch ghê chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển nắng chang chang
      Muồng Hoàng Yến nở vàng
      Một mình em lang thang
      Trên đường về phố biển

      Gió đâu chẳng xuất hiện
      Đem gió mát ngọt lành
      Để hạ chẳng hao hanh
      Oi nồng trong cái nóng

      Phượng vẫn thắm rực hồng
      Gọi hạ vàng nhanh tới
      Mặt trời như chẳng vội
      Đổ cái nắng cháy da

      Anh, nơi Cao Nguyên xa
      Gửi cho em chút gió
      Thêm ít hạt mưa nhỏ
      Dịu đi nắng chưa hè

      Để râm ran tiếng ve
      Đàn khúc ca mùa hạ
      Để trôi đi buồn bã..
      Nỗi buồn trôi đi xa....

      Woww! Tình hình là rất tình hình anh Hai làm thơ ngày càng hay đó nghen! Út chúc mừng Hai nè!

      Xóa
  6. Em đi dạo biển chiều nay
    Chợt sao nghe nhớ tiếng ai bên mình
    Lặng nhìn góc biển lung linh
    Bằng lăng tím thẳm mãi nhìn nhớ ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lặng nhìn phố biển trải dài
      Đầy hoa nắng thả... tìm hoài dáng anh
      Hạ về đổ nhớ hao hanh
      Ve ngân ra rả... hè xanh... có về,,,!?

      Xóa
    2. Bằng lăng tím thẳm mãi nhìn nhớ ai (VL )

      Chắc là hỏng nhớ anh HAI
      Anh BA cũng thế phen này hỏi xem...?
      Phải tra hỏi gặng ÚT EM
      Lòng đang gửi gấm trái tim phương nào...?

      Xóa
    3. A2 xin lỗi ÚT nha ! anh đang sửa lỗi 1 số bài lưu cũ chưa đăng thì út vào com ngỡ đó là bài mới...nên em có qua lại mà thấy mất bài là do anh để chế độ ẩn...để bạn bè không nhầm lẩn com tiếp tục em nhé!

      Xóa
    4. Không sao đâu anh Hai ạ, chúc anh Hai một chiều vui nghen!

      Xóa
  7. Chị sang thăm em , luôn vui vẻ , may mắn và giữ gìn sk em nhé !

    Trả lờiXóa
  8. Mình thích sự hồn nhiên trong trẻo của nỗi nhớ và cách diễn đạt trong bài thơ. Chúc Chân Tình luôn lung linh những xúc cảm đẹp như thế này nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn bạn thật nhiều Ngân nhé! chúc bạn một chiều thật vui

      Xóa
  9. Phố biển trưa hè nắng
    Bóng người xa hoang vắng
    Một mình em lẳng lặng
    Gõ nhịp nhớ trong lòng

    Phố biển có hay không
    Một lòng gửi nơi đó
    Mà sao anh chẳng tỏ
    Để trưa hè nắng gay

    Nếu mà anh có hay
    Hãy cho em dịu mát
    Dù chỉ làm vơi khát
    Cũng dịu nắng trưa nay.

    Trưa hè sẽ còn say
    Khi lòng em vẫn vậy
    Chờ anh như xưa ấy
    Phố biển vẫn còn đây

    HN nắng nóng, thèm được về với biển quá CT ơi....Nhìn góc chụp của em biển đẹp và bình yên quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển vẫn còn đây
      Yêu thương mãi đong đầy
      Hải âu xoải cánh bay
      Biển nhớ anh nhiều lắm

      Hè về đầy hoa nắng
      Trải nỗi nhớ trong em
      Mưa chợt đổ giọt mềm
      Em lại càng nhớ thêm
      ....
      Biển mùa này đẹp lắm chị yêu à, CT rất vui khi có một ngày đón chị về thăm phố biển!

      Xóa
  10. Sang thăm em và chia sẻ với em bài thơ hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MCT nhiều nhé! CT chúc anh một chiều vui!

      Xóa
  11. Chiều nay trên bong tàu
    Ngồi một mình đơn côi
    Anh nhìn con sóng nhỏ
    Nhớ em nhiều khôn nguôi

    Vắng em anh mới hiểu
    Biển dạt dào bao la
    Như tình yêu đôi ta
    Mặn nồng và đầm ấm

    Khoảng trời xanh yêu dấu
    Có em và có anh
    Dù em xa nơi đâu
    Mình cũng chung vũ trụ

    Anh nhớ em thật nhiều
    Như hạ về nhớ nắng
    Gọi em trong xa vắng
    Em có nghe được không..?

    Những chiều buồn mênh mông
    Anh viết lên trang blog
    Nỗi niềm này anh chỉ
    Riêng dành tặng em thôi..!

    Em là hoa muống biển
    Anh là bờ cát trắng
    Sóng xô êm bờ cát
    Ôm lấy loài hoa yêu..!

    Dù xa nhau vời vợi
    Cách xa nửa địa cầu
    Nhưng tình thơ em ơi
    Gần nhau gần nhau mãi....!

    Sorry em gái, lúc này công việc anh có chút thay đổi đột ngột, đang học nhưng công ty cần anh đi tham quan một số khí lượng dầu ngoài biển cho nên anh phải đi, không hoạ thơ với em được mong em đừng giận nha. Mẹ anh cũng đã khoẻ hơn trước nhiều rồi anh cũng yên tâm phần nào. Sắp hè rồi em có đi du lịch gì không? mấy tháng bịnh chắc em cũng cảm thấy tù túng đúng không nè?, nếu có cơ hội hãy đi chơi cho vui nhé. Mong em có những ngày cuối tuần nhiều niềm vui và bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ về hoa nắng trải
      Đổ cái nhớ mặn mòi
      Phượng đỏ rực góc trời
      Như đốt thêm cái nhớ

      Bằng lăng tím bừng nở
      Nhuộm cả nắng hạ vàng
      Ve ngân gọi mùa sang
      Phố nhớ anh nhiều lắm

      Bờ cát dài phẳng lặng
      Bên Muống Biển tím xinh
      Hàng dừa cũng lặng thinh
      Nghiêng bóng dài đổ nhớ

      Anh nơi phương xa đó
      Giờ có nơi boong tàu
      Có nhìn cánh hải âu
      Mang tình thơ em tới…?!

      Dạ không sao đâu anh ạ! Khi nào rảnh anh vào họa thơ với em cũng được mà. Mẹ anh khỏe nhiều rồi em cũng rất mừng, anh cho em gửi lời hỏi thăm mẹ nhé! Em hiện tại cũng chưa có ý định đi du lịch ở đâu cả, em chưa khỏe hẳn nên nếu có đi thì cũng không đi đâu xa được.. Đúng là nghỉ lâu ở nhà thấy buồn và tù túng quá anh ạ, nhớ cv, nhớ học trò.. lại sắp nghỉ hè rồi... thời gian này em tranh thủ đọc mấy cuốn truyện của Dan Brown như The Da Vinci Code; Angels and Demons; The Lost Symbol; Inferno....Em chúc anh có một chuyến công tác thành công tốt đẹp và nhiều sức khỏe nhé!

      Xóa
    2. Thơ vẫn say..vẫn nửa mơ nửa thực
      Nửa vật vờ trong giấc ngủ về đêm
      Đêm quấn mền..vỗ giấc ngủ êm đềm
      Hồn như thoáng có em..bước len lỏi
      Anh đã thấy những vần thơ nhè nhẹ
      Em khéo léo..uốn chữ..để tình say
      Cám ơn em..một đôi dòng ngọt lịm
      Rất ngọt ngào..thấm mát tận tim anh..!

      Xóa
    3. Trưa hạ về hoa nắng đổ chòng chành
      Từng con chữ buồn vương hoen mi mắt
      Dòng đời trôi những tháng ngày lận đận
      Những dòng thơ sưởi ấm áp tim em..

      Biển ngoài kia sóng vẫn vỗ êm đềm
      Hoa muống biển vẫn trải màu xanh mát
      Biết ngày mai còn nồng nàn bên cát
      Hay úa tàn.. dưới nắng hạ hanh hao...!

      Xóa
  12. Phố biển chiều mộng mơ
    Rì rào những con sóng
    Hoa muống biển dịu hiền
    Tỏa sắc như cõi mộng.
    Trưa vắng ghé thăm chị, chúc chị luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều gió lộng
      Hoa nắng trải nồng nàn
      Cho vần thơ chứa chan
      Muống biển trong chiều nhớ!

      Cảm ơn em nhiều Lanci Hoài Thương nhé! Chị chúc em một chiều thật vui nghen!

      Xóa
  13. Con đường rộng mênh mang
    Chiều em lại lang thang
    Nắng rơi vàng trên lối
    Em nghe sao khẻ khàng

    Sóng vổ bờ cát trắng
    Biển ngát xanh dịu dàng
    Quanh quanh đường ôm núi
    Em nghe chút ngở ngàng

    Hạ đã chuyển mùa sang
    Lòng em bao ngổn ngang
    Anh ơi nào có biết
    Em một mình lang thang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nắng đổ hoa vàng
      Phượng nở bừng trên lối
      Ve ngân như réo gọi
      Hạ đã đến rồi sao...?!

      Biển vẫn hát rì rào
      Khúc tình ca muôn thuở
      Tiếng sáo diều trong gió
      Như đang gọi... mùa ơi!

      Một mình em chơi vơi
      Trong chiều vàng nắng trải
      Thầm gọi tên anh mãi
      Anh có biết... mùa sang...?!

      Xóa
  14. NẲNG ẤM TÌNH HÈ

    Nhìn đàn chim én lượn.Trên Biển hồ gợn sóng.
    Nắng mùa hè tỏa sáng.Cát vàng đẹp mênh mông.
    Nước mặt hồ lung linh.Gió nhẹ sóng dập dìu.
    Vổ đều trong nắng sáng.Nồng nàng trong hương thơm.
    Ta lơn tơn trên sóng . Và dạo quanh trên cát.
    Với tâm hồn nhẹ nhàng .Bình an và thanh thản.
    Như ánh sáng mùa hè .Trên bầu trời hạnh phúc.
    Ai mang tình yêu đến .Có phải là tình yêu.
    Tình yêu ơi dừng lài .Thời gian hảy ngừng trôi.
    Ta như sóng mặt hồ . Em là làn cát trắng .
    Sóng vổ về trên cát .Mải mải với thời gian.
    Tình yêu ôi tình yêu. Tình yêu đẹp tuyệt vời.
    Và theo ta đi mải. Đến tận cuối chân trời.....
    Grand haven Lake Michigan. php88
    Chim bay xa tìm tổ ấm.Còn ai trông ai ngóng ,bóng hình Chim
    Phan Phước Huy
    Mùa hè xứ lạnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa hè nơi xứ lạnh
      Có nắng vàng hao hanh
      Chim én lượn trời xanh
      Như mùa hè xứ nóng...?!

      Biển nơi em gió lộng
      Hoa nắng đổ ngày hè
      Dừa xõa bóng nghiêng che
      Đem về cơn gió mát

      Biển xanh vẫn dào dạt
      Hát khúc của trùng khơi
      Chuyện tình yêu muôn đời
      Ngàn năm không kể hết

      CT cảm ơn anh PPH đã ghé thăm em và họa thơ... em thật sự không biết mùa hè nơi xứ lạnh thế nào... cảm ơn anh đã viết tặng bài thơ qua đó em cảm nhận được phần nào mùa hè của một vùng đất bên kia nửa địa cầu...!

      Xóa
  15. Trưa hè thật vắng, thật nóng nên thật buồn em gái ạ
    Chị sang thăm em, đọc bài thơ thật đáng yêu, đáng yêu như chủ nhân của nó,
    Chúc mừng em, chúc em luôn vui và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị PHUSA thật nhiều, em cũng chúc chị một chiều thật vui nghen!

      Xóa
  16. Lo nhìn hoa phượng mà quên mất bằng lăng, nhờ em nhắc (Bằng lăng tím bừng nở
    Tô thắm cả trang thơ). sang thăm em để chúc em buổi chiều vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, anh nhắc đến hoa bằng lăng CT nhớ anh có viết bài về hoa bằng lăng rất hay đúng không nè? nhất là bằng lăng gắn liền với những kỉ niệm đáng yêu và không quên được... CT chúc anh một chiều vui nghen!

      Xóa
  17. Phố biển ngập nắng vàng
    Mây trắng trôi lang thang
    Ve khẽ gọi mùa sang
    Phượng đỏ rực màu lửa

    Thêm một màu hoa nữa
    Bằng lăng tím nồng nàn
    Của trái tim chung thủy
    Hoa đang gọi mùa sang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nắng trải hoa vàng
      Hạ về bừng cái nhớ
      Phượng đốt thêm nắng đỏ
      Cho hạ trắng nồng nàn

      Anh có biết mùa sang
      Mùa tiếng ve gọi nhớ
      Hoa bằng lăng tím nở
      Thủy chung mãi đợi chờ

      Xóa
  18. Và em lại lang thang
    Chiều mênh mang nổi nhớ
    Hoa cười gió ngẩn ngơ
    Sóng ru hời theo gió
    ...
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phượng vẫn màu thắm đỏ
      Nhuộm hoa nắng nồng nàn
      Vần thơ lại chứa chan
      Hè về... thêm nỗi nhớ!
      ....

      Xóa
  19. Những lời yêu chưa ngỏ
    Ước nguyện cùng trăng sao
    Muống biển em nơi nao
    Anh nhớ em, nhớ quá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh là ai...?! lạ quá?
      Hỏi: " Muống biển nơi nao?"
      Biết trả lời thế nào...?!
      Về"lời yêu chưa ngỏ"??????

      Xóa
    2. Anh lữ khách phương xa
      Yêu loài Hoa muống biển
      Với vần thơ tha thiết
      Mang nỗi nhớ một người
      Chân tình đó em ơi!

      Xóa
    3. Trong nắng hạ nồng oi
      Cát cháy bỏng mặt mòi
      Khách phương xa ghé đến
      Phố biển ngày thêm vui!

      Xóa
  20. Quê hương đất nước lại sục sôi
    Biển đảo quê ta đã mấy đời
    Hiền hòa êm dịu dân an bình
    Nam sinh an nghiệp rạng rỡ cười
    Bành trướng Trung Quốc mưu thôn tính
    Chiếm đảo đất liền cả biển khơi
    Xuống đường biểu tình ủng hộ đảo
    Vận nước lâm nguy đã tới rồi

    Mấy bữa nay xem thời sự biển đảo lại dậy sóng rồi em ơi.mong biển Quê ta trở lài hiền hòa thanh bình,ai cũng muốn như lời thơ êm dụi ngọt ngào của em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiến tranh lạnh mãi ngoài biển khơi
      Giàn khoan kia chúng kéo đến rồi
      Chẳng rõ tâm địa và tà ý
      Cứ để xem chúng... giở trò thôi..

      Phố biển nơi em vẫn bình yên
      Không có bạo động người dân hiền
      Đâu dễ gì mắc mưu chúng nó
      Dân mình tự đánh mình là... điên...!

      Em cũng có xem tin tức liên tục chị ạ, em nghĩ rằng dân tộc mình và nhân dân Trung Quốc cũng như các dân tộc khác trên Thế giới đều yêu chuộng hòa bình và không ai muốn chiến tranh cả... đó chỉ là do những người lãnh đạo chóp bu của họ với quá nhiều tham vọng... mình không nên kích động để gây chiến tranh phải không chị? Phố biển nơi em cũng chứng kiến biểu tình các nơi khác diễu hành về phố biển... nhưng thành phố em thfi yên bình! Không phải yên bình là họ không yêu nước đâu mà họ ý thức được rằng nên xây dựng đất nước, xiết chặt tình hữu nghị với các dân tộc, mở rộng mối quan hệ... ở các Tỉnh BD hay HT vừa rồi em có xem các hình ảnh người xấu lợi dụng biểu tình cướp phá các nhà máy có chủ đầu tư là người nước ngoài... thật đáng xấu hổ và làm xấu đi hình ảnh dân tộc mình chị ạ... có nhiều cách để thể hiện tình yêu đất nước... không nhất thiết là cứ phải biểu tình đâu chị... Cảm ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ cùng em...!

      Xóa
  21. Hạ về phượng rụng tả tơi
    Sân trường còn đó người nơi phương nào?
    Gió chiều nhẹ thổi lao xao
    Như lay nỗi nhớ trong nhau âm thầm
    Người về phương ấy buồn không?
    Để em đứng lại bên dòng thời gian
    Nhìn từng cánh phượng vỡ tan
    Nhớ ngày thơ dại đã sang trang rồi
    Hạ về phượng rụng tả tơi
    Thương tà áo trắng của thời mộng mơ…


    TD sang thăm CT mấy bận và đọc bài thơ cũng mấy lần, về suy nghĩ vắt óc để họa mà chỉnh sửa mãi giờ mới xong. Thật ra TD ko có khiếu họa thơ đâu CT ạ, nhưng vẫn cố gắng học hỏi để chia sẻ với bạn bè. Nhiều khi thấy chị và mọi người họa thơ mà cứ ngẩn ra.
    Mùa hè thật vui nha CT!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áo trắng của thuở mộng mơ
      Ngày ngày đến lớp bây giờ còn đâu
      Phượng hồng vẫn chẳng phai màu
      Kỉ niệm ngày ấy... còn đây bồi hồi...
      Đây dòng lưu bút chia phôi
      Hàng cây ghế đá vẫn ngồi hàn huyên...
      Trời mưa gấp giấy thả thuyền...
      Vẫn còn đây mãi vẹn nguyên... chưa hề...
      Giờ ve dạo khúc nhạc hè...
      Phương ơi! Nhớ quá bạn bè của tôi...!

      Thuydu mến! Bài thơ của bạn làm CT xúc động nhớ về những ngày đi học quá nè... Thú thật với bạn CT thuở đi học chỉ học trung bình môn văn thôi, lên Blog nhờ các anh chị chị cho CT nguồn cảm xúc và chỉ bảo nhiều lắm, CT vẫn còn phải học hỏi nhiều mà... CT nghĩ Thơ là cảm xúc của mình chẳng quan trọng là mình viết hay hay viết dở đâu... Có lẽ là Thuydu quý CT nên động viên nhiều thôi! Một lần nữa cảm ơn bạn thật nhiều!

      Xóa
  22. Mây trắng bay trên đầu
    Phải chăng cánh hải âu
    Hoa tím lưng chừng đồi
    Hạ ơi chớ vội trôi

    Cát trắng in chân người
    Dấu chân hồng nắng tươi
    Theo gió muôn phương trời
    Giong buồm đi khắp nơi

    Nơi đó cha ông mình
    Trải bao cuộc chiến chinh
    Xây đắp cho nên hình
    Bạn ơi hãy vững tin

    Con cháu nơi quê nhà
    Niềm tin gửi chúng ta
    Tranh đấu và xông pha
    Một tình yêu thiết tha

    Hãy giữ non sông này
    Bình yên tay nắm tay
    Mong ước luôn xum vầy
    Bồ câu cất cánh bay

    Cho trẻ thơ nô đùa
    Tự do không bán mua
    Trang sách xưa lưu truyền
    Lạc hồng chảy trong tim

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển sớm bình minh
      Hàng dừa nghiêng soi mình
      Đón một ngày nắng mới
      Phượng hồng như vẫy gọi
      Ve dạo khúc mùa sang

      Hoa nắng trải ngập tràn
      Rơi trên sóng mênh mang
      Ngoài kia giặc leo thang
      Nhăm nhe xâm lấn biển

      Với tinh thần bất diệt
      Bảo vệ đảo đến cùng
      Chung tay không lùi bước
      Bành trướng... Làm gì được?

      Ta thắp lên ngọn đuốc
      Yêu nước yêu hoà bình
      Để cho nụ cười xinh
      Nở trên môi các bé!

      Xóa
  23. Em đi gửi lại con đường
    Bằng lăng tím nở lạ thường còn vương
    Em đi gửi gió nhớ thương
    Chiều rơi con nắng vấn vương nhớ người

    Gửi anh hoa nắng hồng tươi
    Những chiều phố biển nụ cười ấm môi
    Hoàng hôn chiều nhớ chơi vơi
    Góc cà phê nhỏ vẫn ngồi... ngày qua

    Giờ như phố biển đi xa
    Chỉ còn gió núi thổi ra biển ngàn
    Em đi, biển bớt nồng nàn
    Sóng thôi ca khúc mơ màng dấu yêu

    Em về Khi nắng buông chiều
    Con đường hoa giấy mĩ miều trổ bông
    Phố biển vẫn thắm sắc hồng
    Yêu thương chờ đón mong trông em về
    ...

    Đọc và viết lại bài thơ cũ mà CT đã viết thấy vui và mừng cho CT thật nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn VL thật nhiều ạ!

      Xóa
    2. VL ơi ! hãy cho HAI đường link vô nhà đi ...hôm qua vô được mà hôm nay chẳng thể vào...HAI cũng hỏng nhớ hôm qua mình vào đc bằng cách nào nửa.

      Xóa
  24. Phố biển xôn xao dưới nắng Hè
    Và lòng như động bởi đàn Ve.
    Phượng hồng rực rỡ, Bằng lăng tím.
    Con sóng dâng trào, ai có nghe?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển hè sang vẫn nồng nàn
      Bình minh nắng ấm vẫn chứa chan
      Hạ về cho phượng hồng như thắp lửa
      Bằng lăng tim tím nhớ mênh mang

      Xóa
  25. Nắng hạ về ngập lối
    Em lang thang nơi đâu
    Để anh chân bước vội
    Tìm em về nơi xưa

    Hạ về đâu có vội
    Chẳng thiếu gió mồ côi
    Chỉ cánh phượng bồi hồi
    Đốt làn môi nóng hổi…!!!
    _____________
    Ghé thăm Chân Tình nhưng không thấy chủ nhà đâu. Dạo này em khỏe không, đỡ bệnh chưa, chắc chuẩn bị nghỉ hè rồi nhỉ. Chiều đến hai mẹ con có còn đi leo núi thể dục nữa không...? Lâu rồi không thấy em ghé bên anh, chắc bận rộn, khi nảo rảnh qua thăm nhau nhé! Chúc em luôn vui khỏe, đong đầy yêu thương nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa hạ đã đến rồi
      Ve ra rả nơi nơi
      Phố biển trong nắng mới
      Bằng lăng tím mặn mòi

      Cơn gió nào đến vội
      Mang hơi mát mùa sang
      Phố biển lại mơ màng
      Trong cơn mưa mùa hạ
      -------------------------------
      CT cảm ơn anh LPK nhiều nhé đã hỏi thăm gđ em, em đã khỏe nhiều rồi nhưng chưa thể đi leo núi được, mẹ em chân dạo này đau khớp nên cũng không đi anh ạ, Chúc anh một ngày mới vui vẻ, CT sẽ qua thăm anh sau nhé!

      Xóa
  26. Hạ về ngập nắng chói chang
    Phượng hồng đỏ rực, điệp vàng vàng thêm
    Bằng lăng tím cả nỗi niềm
    Thắm tô cho phố biển thêm dịu dàng...
    Mình em dạo bước lang thang
    Gặp bao kỷ niệm nồng nàn nhớ anh!...

    Anh thăm Chân Tình, chúc em luôn khỏe vui và có thêm nhiều thơ hay nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ về ve gọi xốn xang
      Hè đang đến vội nắng vàng reo vui
      CT cảm ơn anh thật nhiều

      Xóa
  27. Sang đây thăm em xem em còn ngắm hoa bằng lăng nửa không. chúc em chiều vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Mẫn, Dọc theo phố bieenrn[i em hoa bằng lăng tím nở rất đẹp anh ạ..

      Xóa