Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Dream ... !


Ta đã hẹn từng kiếp nào em nhỉ..?
Để đời này đôi lứa được gặp nhau
Từ thật xa..khác biệt lắm..hai đầu
Bỗng hội ngộ suối ngàn thơ thác đổ..!

Ra biển Đông cùng đại dương sóng vỗ
Tình em & anh cùng trăng gió trên cao
Nước biển xanh cuồn cuộn sóng dạt dào
Tình say đắm ngập tràn muôn tinh tú..!!

Em cùng anh hoà tan trong vũ trụ
Của tình yêu..rung cảm..mạch thi ca
Đời ái ân ngàn năm mãi mặn mà
Từng ánh mắt..câu nói..cười âu yếm..!

Ta hoà nhập vào tình thơ vĩnh viễn
Cùng thiên nhiên..hoa,cỏ, cá..muông chim
Nhạc, lời thơ, cảm xúc..nhịp con tim
Những cung điệu bật tung từ tiềm thức..!!

Từng thi ngữ nhịp nhàng dâng rạo rực
Trong giấc mơ..khi tỉnh thức..lâng lâng
Cứ ngất ngây hạnh phúc buổi mây tần
Mỗi thực ảo dẫn mình vào thi thức..!

Từ mộng ảo bỗng trở thành hiện thực
Em nàng thơ hiển thể của yêu thương
Hương trầm bay tự tận cõi thiên đường
Theo làn gió và hương hoa nhập thế..!!

Anh yêu em vượt qua ngàn lý lẽ
Em - Nàng Thơ - Ân sủng - Nửa hồn anh
Nhịp thương yêu - Tình thanh khiết - Trọn lành
Ở nơi em - anh tìm chân thiện mỹ..!!!

Lê Anh Dũng18:18 Ngày 28 tháng 05 năm 2014


Mơ một ngày anh về thăm phố biển
Mang bờ vai em dựa những vui buồn
Lặng bên nhau ngồi ngắm ánh chiều buông
Cùng lắng nghe trái tim mình thổn thức

Bình minh lên đón mặt trời đỏ rực
Mang yêu thương ấm áp lúc hạ về
Nhìn phượng hồng nở thắm giữa trời quê
Tiếng ve gọi râm ran mùa hè đến

Mình cùng nhau lang thang trên phố biển
Cùng xòe tay hái hoa nắng thật đầy
Xem bằng lăng đang bừng nở đó đây
Rặng ti gôn đỏ thắm hồng tim vỡ

Đêm trăng mơ... lạc về nơi xa đó
Cung đàn xưa... bản Sonata nồng nàn
Cho tình thơ yêu dấu mãi chứa chan
Cho không gian... chẳng bao giờ xa cách...!

Chân Tình 30/5/2014


72 nhận xét:

  1. Ôi, cuộc tình nào ơ đẹp hơn thế
    Ngát hương ngàn hai đứa khẽ bên nhau
    Mà ngập tràn ơi mơ ước ngàn sau
    Mà nồng nàn say đắm cả.. biển sâu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những dòng thơ trải dài theo nỗi nhớ
      Để không gian chẳng xa cách đôi bờ
      Để trái tim cùng nhịp đập trong mơ
      Lấp khoảng trống những ngày dài vô tận

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  2. Nhớ không em trong đêm dài phố Biển
    Mình đã cùng trò chuyện dưới mái hiên
    Quán hàng đêm với le lói ánh đèn
    Anh thật sự khát thèm ...tình em đó...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển nồng nàn dưới ánh trăng sáng tỏ
      Bãi cát dài trải nỗi nhớ mặn môi
      Hoa muống biển vẫn nở tím bên đời
      Cho tình thơ mãi mãi chẳng phai phôi..!

      Xóa
  3. Em mơ và hạnh phúc với ngàn thơ
    Chiều trãi nắng quanh em con sóng vổ
    Em nhớ anh trong không gian rộng mở
    Mong một ngày mộng đẹp như tình thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển vẫn nồng nàn dưới ánh trăng thơ
      Sóng nhẹ hát ru khúc hát đợi chờ
      Lang thang em dạo bước trên biển vắng
      Hồn nhẹ lâng lâng... chợt thoáng ngẩn ngơ..!
      ...

      Xóa
    2. rất vui đc VL chia sẻ ...mãi lo đối họa LÚA quên mất rệp com cho VL rất mong thông cảm bạn nhé! VL nhắn cho LÚA link vào nhà đi...mấy hôm nay LÚA vào kg được.
      (phải com ngược lên trên này vì ở dưới hông còn chỗ trống)

      Xóa
  4. UI..canh dữ lắm để xí tem vàng mà hụt mất rồi..còn tem giấy thì tặng khuyến khích cho HAI vậy nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi dành hết tem cho anh Hai luôn đó! chúc anh Hai chiều cuối tuần vui nha!

      Xóa
    2. Cho tôi xin có được những giấc mơ...
      Giấc mơ đẹp của một thời trai trẻ
      Như cuốn phim đời ...tua qua chậm nhẹ
      Cho ta tìm về ký ức ...mối tình xưa...

      Cái thuở biết yêu ,cũng một ngày hè
      Có người lính trẻ bâng khuâng nhiều mộng mị
      Chỉ với 3 chàng, chốt cầu xa đơn vị
      Và dưới chân đồi cô gái ấy lén nhìn lên

      Kỳ ngộ duyên lành hai người được làm quen
      Tình chớm nở trong tiếng ve reo réo rắt
      Cầu Prennt không còn buồn hiu hắt
      Bởi hai người trẻ tuôi mãi yêu nhau

      Đêm từng đêm leo loét ánh đèn dầu
      Nàng chép nhạc, chàng cất cao giọng hát
      Bản tình ca đã thay chàng nói được...

      "Ta yêu em yêu cả tuổi ngây thơ
      Yêu em ta hát khúc mong chờ
      Ngày nào ,người cho ta biết...
      Tình là ....đắm say...."

      Rồi chiến tranh lan rộng
      Hai người phải chia tay
      Rồi đơn vị cũng biết
      Cha nàng là tay sai
      Anh lính trẻ bì điều đi biên giới
      Với tình yêu hai người đâu có lỗi
      Sao người ta rẻ thúy chia loan

      Chiến trường xa máu lửa, đạn bom
      Anh may mắn trở về trên đôi nạng
      Thăm chiếc cầu ,giữa mùa hoa phượng
      Tháng năm về rộn rả tiếng ve

      Nhà em vẫn kia ,dưới mé đồi chè
      Hai cây phượng trước nhà đang nở rộ
      Nhưng cô gái ngày xưa không còn đó,
      Đã theo chồng ..và lời hứa cũng vụt bay...

      Hai qua thăm đọc thấy ...giấc mơ hay
      Xin gửi lại "chuyện về già mới kể"
      Ut thương anh thì đừng méc nhé
      Chị em hay, Hai sẻ phải sưng mình...hêhhehehe

      Xóa
    3. Bài thơ anh Hai viết thật hay. Em đọc liền một mạch với thật nhiều cảm xúc và em thích nhất hai câu:

      " Với tình yêu hai người đâu có lổi
      Sao người ta rẻ thuý chia loan"

      Xóa
    4. Em xem cuốn phim... một thời trai trẻ
      Thuở ban đầu dấu ái của anh hai
      Một khúc tình ca... có một không hai
      Giữa cô gái và anh, người lính trẻ

      Chuyện tình xưa, ôi sao mà đẹp thế
      Thật lung linh, lãng mạn và diệu kì
      Những bản tình ca, anh đàn em ghi
      Những trắng đêm chất đầy ngăn kỉ niệm...

      Rồi cuộc đời như.. cuộn phim quay tiếp
      Tình chia xa... bởi hai chữ CHIẾN - TRANH
      Anh lên đường theo tiếng gọi quân hành
      Hẹn ngày về vào giữa mùa hoa phượng...

      Thăm chiếc cầu đã nối nhịp bờ thương
      Những người cũ... giờ chẳng còn ở đó
      Tháng năm về hoa phượng bừng nở đỏ
      Nhưng người xưa chẳng còn đó đi rồi

      LÁ DIÊU BỐNG anh đã hái đây thôi
      Sao em nỡ quên đi lời hẹn ước
      Thôi thì chữ DUYÊN đã không nối được
      Chuyện tình xưa... chỉ kí ức mà thôi

      Chàng lính trẻ lặng đứng... mãi bồi hồi
      Chúc cho em... bên người ta hạnh phúc...!
      Rồi thời gian... vẫn chẳng nhòa kí ức
      Bỗng hôm nay... anh nhớ chuyện tình xưa

      Bao năm qua... mà lại mới như vừa...
      Nhìn hoa phượng... anh nhớ mùa hè cũ
      Chuyện tình xưa giờ nằm trong ngăn tủ...
      Anh lấy ra... chị em biết thì sao...???
      ...

      Xóa
    5. Anh lấy ra... chị em biết thì sao...???
      ****
      Chịu trận em ơi...biết trốn ngỏ nào ?
      Cũng đành tự thú "chuyện ...già mới kể"...
      Ba mươi chín năm anh từng dấu kỹ
      Để bây giờ ký ức bỗng trồi lên

      Cô gái ngày xưa...chuyện KÝ ỨC THỜI GIAN"
      Là giấc mơ xuân của một thời trai trẻ
      Gần bốn mươi năm tình còn... đâu nửa
      Dĩ vãng mờ phai, thương quá một kiếp người

      Bởi phận má hồng bèo bọt em ơi
      Sáo sang sông rồi... rơi ngay bến đục
      Ước đừng gặp lại để lòng không chua sót
      Nhưng quả đất tròn ...và trục nó vẫn nghiêng...

      Xóa
    6. Kí ức một thời.. vẫn còn đọng niềm riêng
      Câu chuyện tình yêu… của cái thời trai trẻ
      Ôi tình yêu của ngày xưa… sao đẹp thế
      Đến một ngày buồn… chim sáo đã sang sông

      Bến đục, bến trong… em cất bước theo chồng
      Em có biết đâu… cuộc đời là dâu bể
      Sợi tơ hồng sao mà oan nghiệt thế
      Trói chặt em bến nước đục cả một đời

      Anh và em… giờ hai ngả đã chia phôi
      Dù tình riêng… bao năm nay không còn nữa
      Gần bốn chục năm đã qua rồi có lẻ..
      Khi nghĩ về em… anh vẫn phải ngậm ngùi

      Em bên người… chẳng có lấy một niềm vui
      Có bao giờ em nghe lại BẢN TÌNH CUỐI
      “Bên em bên em ta hát khúc mong chờ
      Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say”

      Anh biết: “mưa đã rơi và nắng đã phai”
      Thương thật nhiều… sau bao năm anh gặp lại
      Biết nói gì… khi anh ngậm ngùi khắc khoải
      Chỉ biết cầu mong cho em được nguôi ngoai

      Chặng đường đời còn phía trước thật còn dài
      Mong em hãy cố lên… “người xưa” em nhé!
      Chuyện tình xưa…đến bây giờ anh mới kể
      Đoạn kết thật buồn… cho cô bé của ngày xưa…!

      Anh hai ơi... Chuyện này chị em biết chưa...???

      Xóa
    7. Mừng em gái đã lậy lại được cảm xúc ...nên những vần thơ họa của em thật sát,thật sâu lắng hay đến bất ngờ, để người xướng cũng phải tần ngần ngồi cắn bút...hihihi...HAI xin cóp mang về làm của riêng nhé!

      Xóa
    8. Anh Hai ơi, không phải là út lấy lại cảm xúc... Mà chính anh Hai càng ngày anh làm Thơ càng hay và truyền cho em bao cảm xúc khi đọc những vần Thơ anh viết.... Em vừa vui vì cách viết dí dỏm của anh... Lại vừa có gì đó nghèn nghẹn khi đọc những dòng tự sự... Út mong sẽ được đọc nhiều bài do anh hai viết nữa đó!

      Xóa
    9. Cuốn phim đời... Em xem giữa chiều mưa
      Trời khóc đổ những giọt dài giọt ngắn
      Đọng lại trên môi ... vị đời mặn mặn
      Thương một đoá hoa bạc phận hồng nhan

      Dù giờ đây... Anh hạnh phúc chứa chan
      Bên vợ hiền con cháu vui hạnh phúc
      Khi phượng hồng... đón hè sang đỏ rực
      Phút chạnh lòng... nhớ em của... ngày xưa
      ......
      Hihi anh Hai viết tiếp đi ạ... Út chắc chắn... Còn nhiều điều anh chưa kể..!

      Xóa
    10. Anh hai ơi... Chuyện này chị em biết chưa...???(CHÂN TÌNH)
      ***
      Chị em biết rồi..khi cô ấy ghé chơi
      Hai người phụ nữ nói cười thân thiện
      Anh đã chứng minh mình không dấu diếm
      Tình đầu là kia tình cuối...vẫn còn đây...

      Ở Sài Gòn... các con lớn anh HAI
      Cũng thể hiện galand thay bố
      Mời các con em giao lưu..biết chỗ
      Cũng mong sao qua lại kết thâm tình

      Các cháu giờ ăn học đã thành danh
      Và rất hiểu mối tình xưa của mẹ
      Chân tình ơi ,anh còn gì để kể !
      Chuyện qua rồi..và hãy để ....nó chìm sâu...!

      Xóa
    11. Tuổi xuân qua, tóc đã điểm bạc mầu
      Chuyện tình xưa... bây giờ anh mới kể
      Nỗi đam mê của một thời trai trẻ
      Khi mùa sang hạ đang đón nắng về

      Để giờ đây khi ve réo gọi hè
      Thời kỉ niệm lại về trong kí ức
      Chia tay nhé.. những mùa qua rạo rực
      Đón hè sang với cái nắng nồng nàn

      Giờ vui vầy bên con, cháu thảo ngoan
      Anh vẫn đàn hát bài tình ca cũ
      Cho mùa xuân... mãi đến bên thềm cũ
      Đem niềm vui ấm áp gọi xuân về...!!!

      Chúc anh Hai một ngày cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình yêu thương nhé!

      Xóa
  5. Sâu sắc em...chúc ngày cuối tuần vui nghe..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị thật nhiều! Em cũng chúc chị có những ngày nghỉ cuối tuần thiệt vui nghen!

      Xóa
  6. Trước ngõ nhành hoa toả ngát hương
    Trên cành chim hót gọi uyên ương
    Vạt nắng vươn vai chào buổi mới
    Anh về mở cách cửa..yêu thương..!

    Anh về tặng em..một vần thơ
    Vì em mà thơ..hoá dại khờ
    Ngệch ngoạc vài câu..tình ý đượm
    Gửi người yêu dấu..anh hằng mơ..!

    Anh về tặng em..một nụ hôn
    Tràn ngập tình anh..quyện dạ hồn
    Đừng buồn em nhé..đừng buồn anh
    Để nỗi sầu vương..ta lấp chôn..!!

    Anh về cho em trọn vòng tay
    Sẽ đón em yêu suốt tháng ngày
    Để trao cho em nụ tình ái
    Để ấp bóng hồng..anh đắm say..!

    Anh về cho em chuỗi ngày xanh
    Để được bên em dỗ giấc lành
    Và được cùng em trên biển vắng
    Ngắm hoàng hôn xuống..chỉ em-anh..!!

    Anh về dâng em trái tim nồng
    Với triệu đợi chờ..vạn nhớ mong
    Với mối tình si anh cất giữ
    Em ơi..em hỡi..có ưng lòng..?

    Anh về dâng em mối chân tình
    Chỉ em mà thôi..chỉ em xinh
    Duy nhất trong anh..hình bóng em
    Em yêu..chịu nhé..chỉ đôi mình..?!

    Môi tỳ môi..đắm chìm biển nhớ
    Ngực ép ngực..toang vỡ trời mong
    Vũ trụ quay cuồng xoay nhiệt huyết
    Anh gọi..Em yêu..!..chốn thiên đường..!!

    Anh mong em có những ngày weekend đầy yêu thương và niềm vui nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi những bông hoa tỏa ngát hương
      Tiếng chim ríu rít gọi nắng hường
      Bình minh nắng gọi hè đang đến
      Giang tay em nhận những yêu thương…!

      Yêu dấu làm sao những vần thơ
      Lời trong, ý đẹp của người mơ
      Em thương, em quý, em trân trọng
      Của người yêu dấu… em mong chờ…!

      Em mơ ấm áp một bờ vai
      Điểm tựa cho em tháng năm dài
      Cho vơi đi hết… bao sầu muộn…
      Để niềm vui đến mãi nhân hai..!

      Em ước cùng anh trong hạ vàng
      Ngắm phượng rực lửa gọi hè sang
      Ngắm bằng lăng tím trên phố biển
      Cùng nghe bản Sonata nồng nàn…!

      Em ước ôm hết chuỗi ngày xanh
      Cuộc sống bình yên vui an lành
      Được cùng anh dạo trên biển vắng
      Ngắm hoàng hôn buông…. cùng với anh…!

      Xóa
    2. Phố biển chiều nay..anh gặp em
      Nét đẹp kiêu sa..dáng mĩ miều
      Tà áo bay..hương gió nhẹ đưa
      Nghiêng nghiêng chiều nắng..nón bài thơ
      Nhẹ bước làm chao..mờ cảnh vật
      Nhìn ngắm em....
      Hồn anh ngất ngây..!

      Từ giây phút đó,
      ...gặp em...
      Tâm hồn bỗng hoá
      ...dại khờ..!

      Để rồi từng đêm trong giấc mơ
      Anh lạc vào chốn thiên đường hoa mộng
      Nơi anh và em..hai tâm hồn xao động
      Ghép chung đôi và sống trọn cuộc đời..!!

      Và như thế... Mơ sẽ không xa rời
      Mãi bên nhau ngàn lời tình tha thiết
      Và mãi không bao giờ cách biệt
      Hai tâm hồn chung viết..chuyện ngày sau..!

      Mãi như thế... Mãi không giận hờn nhau
      Không làm tim..u sầu hay xa vắng
      Mãi như thế... Hai tâm hồn thầm lặng
      Sẽ hạnh phúc sẽ tặng tiếng yêu thương..!!

      Và thế... Mãi mơ...
      ...Giấc mơ tuyệt vời..!
      Kể từ khi
      gặp em...
      Và thế... Mãi mơ
      ...giấc mơ tuyệt vời
      sau khi bóng hình em..in đậm..!!

      Mong em buổi sớm ngày chủ nhật nhiều an lành và yêu thương nhé..!

      Xóa
    3. Phố biển chiều nay đón anh về
      Bằng lăng tím thắm nở chiều quê
      Từng đàn hải âu đùa trên sóng
      Phượng hồng bừng nở đang gọi hè

      Gió biển mơn man đùa tóc mai
      Đón anh qua cả... chặng đường dài
      Về thăm phố biển khi chiều xuống
      Vui đón anh về, vui nhân hai...!

      Anh có thấy không... lúc chiều buông
      Hoàng hôn hoa nắng chẳng còn buồn
      Li cà phê đắng... nay thơm lạ...!
      Góc quán quen ngồi... cũng vui hơn...!

      Chẳng biết... đây là thực hay mơ...?!!!
      Niềm vui chợt đến.... thật bất ngờ
      Lặng nghe tiếng tim mình thổn thức...
      Anh từ hiện thực.. hay trong mơ...???!

      Xóa
    4. Em như thiên thần mỏng manh đôi cánh
      Bay đi..ngang qua biển và trời xanh
      Đem anh vào trong giấc mộng thơm lành
      Không lạc ngã rơi chìm trong bóng tối..!

      Em công chúa trong lâu đài quyền qúy
      Hạt kim cương kết tụ mối yêu thương
      Nét tinh khôi của buổi sáng thiên đường
      Đã tặng anh đôi cánh bay cùng khắp..!!

      Anh sẽ giữ hộ em đôi cánh thiên thần
      Để trọn kiếp người em sẽ còn ở lại
      Mình bước bên nhau chung một đời mãi mãi
      Không chướng ngại nào ngăn cách được đường yêu..!

      Dù mùa đông giá lạnh đến bao nhiêu
      Mưa có rơi chợt buồn tim bé nhỏ
      Đong thật đầy những nỗi đau vàng võ
      Em cũng đừng chạnh lòng vì đã có anh đây..!!

      Anh yêu em bằng tất cả đắm say
      Của cả bình minh nơi tim anh rực lửa
      Thắp sáng tình yêu em-anh lần nữa
      Cho rạng ngời hạnh phúc một ngày mai..!

      Dù mọi thứ rồi cũng sẽ tàn phai
      Nhưng khối tình anh mãi là bất diệt
      Đứng giữa tháng năm không bao giờ tan biến
      Và ngàn đời sưởi ấm cõi lòng em..!!

      Dù giá băng ta thao thức bình yên
      Có anh-em..là thiên đường rộng mở
      Có em-anh..chia sớt từng nhịp thở
      Và ngày đông rồi cũng đến dịu dàng..!

      Vậy đó em..em nhé đừng hoang mang
      Khi trời đất có đổi thay tất cả
      Vẫn còn anh không ngại ngùng vất vả
      Nguyện bên em giữ đôi cánh thiên thần..!!

      Vậy đó em..em nhé đừng phân vân
      Khi thời gian sẽ tàn phai mọi vật
      Chỉ còn anh-em..một cuộc tình đẹp nhất
      Mãi bên nhau..nơi ảo mộng thiên đường..!!!

      Anh qua thăm em và gửi tặng em bài thơ trên để chúc mừng sinh nhật em sắp đến. Anh mong em thêm một tuổi được nhiều thành công trong sự nghiệp và tình yêu nhé..!

      Xóa
    5. Trong mắt anh - em mang dáng thiên thần
      Là công chúa - trong lâu đàì cổ tích
      Là ngọn lửa ấm - giữa đêm cô tịch
      Là bình minh của nắng ấm sớm mai

      Anh đã giữ cánh thiên thần mãi mãi
      Cho em bay vào những giấc mơ hoa
      Cho ngày mai... trên những chặng đường xa
      Em chẳng phải cô đơn vì độc bước

      Hoa hạnh phúc... một mai em hái được
      Sẽ tỏa hương thơm ngát cả cuộc đời
      Để ngày mai... niềm vui sẽ nhân đôi
      Cho cuộc sống mãi nhuộm màu tươi sáng...!
      ...
      Em cảm ơn anh thật nhiều về món quà sinh nhật này, em rất thích em sẽ đăng bài thơ này vào ngày sinh nhật sắp đến!




      Xóa
  7. Biển về đêm ồn ào dữ dội
    Vì suốt cả ngày nắng cháy khát khao
    Sóng xa Bờ, Bờ có nao nao
    Tôi xa em cồn cào nỗi nhớ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn buông hoa nắng còn thắm đỏ
      Nhuộm hao hanh cái khát của ngày hè
      Sóng xôn xao hòa chung với tiếng ve
      Nghe biển gọi bồn chồn trong nỗi nhớ!

      Xóa
  8. Lạc vào nhà bạn, đọc những vần thơ hay...

    Trả lờiXóa
  9. Ôi chao đẹp quá giấc mơ
    Vầng trăng vời vợi mộng mơ bên người
    Biển say sóng vút ngời ngời
    Mà lòng ngan ngát một trời yêu thương…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè về hoa nắng vấn vương
      Đốt thêm cái nắng thêm hường hanh hao
      Biển xanh vẫn hát rì rào
      Hè sang rồi đó... tình vào bến xuân...!

      Xóa
  10. Chị sang thăm em , cuối tuần vui vẻ , may mắn thật nhiều em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị yêu, em chúc chị một đếm yêu thương ngủ ngon chị nhé!

      Xóa
  11. Lần đầu đến thăm Chân Tình, có dịp thưởng thức những bài thơ thật tuyệt vời. Chúc bạn luôn mãi xinh tươi và khỏe mạnh. Chủ nhật vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn song anh nhiêu nghen! CT rất vui khi bạn ghé thăm!

      Xóa
  12. Cám ơn bạn Anh Dũng và Chân Tình.
    Hòa lòng mình vào thơ tình muôn thuở.
    Lời tự tình trăn trở từ con tim.
    Như lời ca chìm sâu trong ký ức.
    Thơ tình yêu thơ tình nhiều thổn thức.
    Đưa vào hồn rạo rực những yêu thương.
    Ước mộng mơ là hương yêu cãm xúc.
    Và nét đẹp của vủ khúc Tình yêu.
    Phan Phước Huy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ.. lời tự tình.. trái tim trăn trở
      Cảm xúc vui buồn... muôn thuở nhớ quên
      Là bản tình ca xua hết mọi ưu phiền
      Cho cuộc sống thật nhiều yêu dấu ái
      ...

      Xóa
  13. Anh ở xa em cũng ở xa
    Vầng trăng ở giữa đôi ta gợi tình
    Đêm nhìn lên ánh trăng xinh
    Vầng trăng nơi ấy chúng mình gặp nhau..!
    Chúc CT và người thương sớm đc bên nhau, chiều cuối tuần vv nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chung một vầng trăng.. một quả địa cầu
      Mà hai người ở hai đầu xa cách
      Bờ bên này khi hoàng hôn xuống chậm
      Thì bến ấy là lúc bình minh lên
      ...

      Xóa
  14. Tình muôn thuở là mối tình bất diệt
    Lửa ân tình không cạn kiệt trong tim
    Trong cơn mê trong giây phút im lìm
    Là tất cả nơi con tim ta đó

    Tình muôn thuở là ân tình trước ngõ
    Ngõ cuộc đời ta hiểu rõ về nhau
    Cùng trao nhau những cay đắng thuở nào
    Phút dâng trào khác nào vui vô tận

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữa dòng trôi con sông đời bất tận
      Sóng vô tình đưa người đến bên em
      Để mỗi khi tim nức nở nỗi niềm
      Người xẻ chia và động viên an ủi

      Khi hoàng hôn mặt trời buông sau núi
      Từng đàn chim ríu rít rủ nhau về
      Em gom từng khoảng lặng giữa chiều quê
      Những dấu ái đem về nơi cất giữ
      ...

      Xóa
    2. Dòng nước trôi cũng có lúc dừng lại
      Nơi bến bờ nước không chảy nữa đâu
      Tại nơi đây là nhịp nối đoạn đầu
      Để dòng nước bắt đầu quay trở lại

      Hoàng hôn buông ngày sau sẽ trở lại
      Với ánh hồng sức sống trải mênh mông
      Với niềm tin mảnh liệt ở trong lòng
      Em sẽ thấy mùa đông không còn nữa

      Xóa
    3. Dưới bức tường phủ rêu phong vôi vữa
      Em biết đâu... bão tố lại ùa về
      Những cuồng phong chẳng dập nổi đam mê
      Nỗi khát khao vẫn tràn đầy nhựa sống

      Dù ngay mai sóng có to, biển động
      Thuyền yêu thương vẫn cập được bến bờ
      Cuộc sống này là của những ước mơ
      Em sẽ vui khi mùa xuân nắng ấm

      Xóa
  15. Én lại về dệt lại ước mơ xanh
    Đem yêu thương về với giấc mộng lành
    Em lại thấy tình xuân về trước ngỏ
    Cho cuộc đời lại tràn ngập niềm vui
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ nồng nàn trong cái nắng mặn mòi
      Chim én về... mang mùa xuân trước ngõ
      Phượng ngoài kia vẫn thắm màu tươi đỏ
      Bừng cháy lên... nhựa sống của ngày mai
      ...

      Xóa
    2. Qua mưa giông là những ngày biển lặng
      Sóng yên bình lại hát khúc hoan ca
      Con sóng hiền lại ru mãi quanh ta
      Chiều rơi nắng cho hồn em tỉnh lặng

      Xóa
    3. Giữa mênh mông của hạ về ngập nắng
      Cúc nở tươi cho phố biển nồng nàn
      Hàng điệp vàng hoa nắng đậu miên man
      Em ấm áp khi chiều về phố biển
      ...

      Xóa
  16. Chuyện tình anh cũng gần như em đó
    Hai phương trời đôi lứa phải cách xa
    Nhưng giờ đây đã chung một mái nhà
    Anh luôn mong em cũng là như vậy.

    Chuyện tình yêu xưa nay vẫn thế đấy
    Có xa nhau mới khơi dậy tình sâu
    Dù cuộc đời có xô đẩy về đâu
    Vẫn mang hoài tình nhau muôn kiếp.

    Anh chúc em tình nồng thêm đẹp
    Có một ngày phố biển xếp hoa dâng
    Đón người về đôi lứa mãi quây quần
    Thỏa ước mong bao ngày dài xa cách.
    Chúc em bình yên, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ phương Nam với nắng vàng hoa cúc
      Hàng phượng hồng sưởi ấm những giấc mơ
      Thuyền tình yêu đã cặp được bến bờ
      Giống như mơ mà chẳng phải là mơ

      Hai miền xa đã nối cầu thương nhớ
      Đôi uyên ương đã có tổ có đôi
      Chúc anh chị hạnh phúc mãi lên ngôi
      Ngày bằng an niềm vui nhân gấp bội...!

      Xóa
  17. 2 người làm thơ đối họa thật hay.... đúng là song kiếm hợp bích
    Anh đã hẹn anh trở về với biển
    Để đêm đêm con dóng thức xô bờ
    Từng đêm dài ghềnh đá thức làm thơ
    trăng không ngủ và em nằm thao thức....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi sớm mai khi vầng dương đỏ rực
      Vầng trăng khuya lặn xuống biển ngủ rồi
      Sóng dập dồn nỗi nhớ mãi không thôi
      Ghềnh đã hiện bài thơ tình vừa viết...!!!

      CT cảm ơn anh MRC, bốn câu thơ của anh thật hay lắng động và giàu hình ảnh, CT rất thích! Chúc anh một chiều thật vui!

      Xóa
  18. Dù trên biển hay là trên phố biển
    Tình ta đều lộng gió đại dương
    Đẹp như mơ trong cõi thiên đường
    Luôn say đắm nồng nàn hạnh phúc!

    Anh sang thăm em, có đôi lời phụ họa góp vui. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ đã sang trong nồng nàn hoa cúc
      Phố biển chiều gió vẫn hát miên man
      Sóng mênh mang đẩy nỗi nhớ dâng tràn
      Hoa muống biển nhuộm tím hoàng hôn đỏ

      CT cảm ơn anh QTT thật nhiều, CT chúc anh một chiều vui nhé!

      Xóa
  19. Thắm mùa rồi ta mơ tình đôi lứa
    Đường chung tay hè khát những ân tình
    Đời ân ái cùng với nợ ba sinh
    Cho trọn lòng nhớ mong cùng thương đợi .............
    ......
    Chiều vui em gái nhe -Chân Tình ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ đã sang cho cơn mưa thật vội
      Đi ngang qua trong phố biển một chiều
      Biển nồng nàn nỗi khát vọng tình yêu
      Cho mùa sang đốt cháy thêm nỗi nhớ
      ...
      CT cảm ơn anh TML thật nhiều..!

      Xóa
  20. Đêm qua trong giấc mơ em
    Là anh ào đến ôm em trong lòng
    Bao nhiêu yêu mếm chờ mong
    Đêm qua để lại ... giấc nồng... em ơ

    chúc em gái thật tươi vui và đốn nhận được nhiều nhiều hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay em lại ngẩn ngơ
      Suốt đêm em ước, thầm mơ anh về
      Nhưng sao chỉ có gió về
      Khẻ lay rèm động, ủ ê riêng lòng
      ...

      Xóa
    2. Em mong ngày sáng trời trong
      Mưa rồ i sẽ tạnh nắng hồng môi em
      Gió xuân sẽ ghé bên thêm
      Đem niềm vui đến bên em... một ngày
      ...

      Xóa
    3. Anh Ba đến thăm "phố ngàn hoa"
      Lên thăm anh Hai vui thiệt là
      Hình như... anh có quên lời hứa
      Em mãi chờ trông... cả năm qua:
      "Vo Luong00:17 Ngày 20 tháng 06 năm 2013
      hai chục trái sầu riêng cũng còn ít quá. Anh Hai có trồng mít không anh Hai. Anh làm ơn cho CT và MTV mỗi người thêm 2 quả to to chút nha. Anh nhớ cho emj xin thêm 1 lọ thuốc đỏ và ít nghệ già nha anh. Đi dọc đường có em bôi để mặt mũi, tay, chân không bị sẹo..."

      Xóa
    4. Hai Lúa09:34 Ngày 18 tháng 06 năm 2014

      Sầu riêng mùa này chưa thấy quả
      Chỉ có bơ và mít trái oằn cành
      Anh ba em là lãng tử xứ biển xanh
      Bảo gánh vát làm sao anh gánh nỗi

      Đắn đo một hồi anh chỉ xin vài múi . (mít)
      Đem về ăn thử rồi...kể ... các em...nghe !
      Mít có dòn, bơ có béo...út đợi nhe
      Anh Ba tả chắc không thua người thưởng lảm...

      hà hà..thế ÚT nhé ! hãy hỏi anh BA của em xem mùi vị thía nào nha !

      Xóa
    5. Giật mình mới nhớ năm xưa
      Tình anh bán chiếu như vừa mới đây
      Làm sao anh cứ loay hoay
      Sầu riêng hay lại mít đây ngập ngừng
      Ngon thì ngon thật quá chừng
      Nhưng gai nhọn quá sao từng ấy mang
      Than ôi! Dạ thật ngổn ngang
      Làm sao đây hởi để mang theo về
      Anh Hai gỡ rối mô tê?
      Để em còn kịp mà về nói năng
      Bây giờ em muốn nhức răng
      Anh ơi cố giúp làm răng bây chừ?

      Xóa
    6. Một năm em đợi đến giờ
      Sầu riêng hai chục trái chờ anh mang
      Thêm hai trái mít rõ ràng
      Lời anh Ba hứa còn vang đây nè!
      Chưa kể chi đến ổi, me
      Mận sề một giỏ... Mang về cho em
      Lý do "lãng tử" em xem
      Chẳng hề hợp lí... Không êm tẹo nào
      Anh Ba chịu phạt làm sao?
      Để em còn tính... Thế nào thì hơn....?!!!

      Hai ngày nữa là lời hứa của anh Ba tròn một năm... Em tính lãi thêm 12% /1 năm nghen? Anh Hai thấy có hợp lí không?

      Xóa
    7. Trời ! anh còn chưa vác nổi bơ và cà phê của anh Hai làm sao mà đủ sức mang về sầu riêng và mít đây nè. Mà hai thứ trái đó ngon thiệt nhưng gai thì sướt da, chảy máu như chơi.
      Đợt tới CT lên nhớ lấy xe hơi đi cho anh quá giang chở hết vườn của anh Hai nha.

      Xóa
    8. Hihi không đâu! Anh Ba tự hứa với em mà??? ngày mai là tròn một năm rồi đấy! Không chỉ hứa với em mà cả với chị MTV nữa đó! :)

      Xóa
    9. Hai Lúa20:36 Ngày 19 tháng 06 năm 2014

      Anh hai chỉ dám khuyên lơn
      Giơ cao đánh khẻ nhẹ đòn chú ba
      Cũng vì thất hứa út nhà
      Để em mòn mỏi đợi quà cao nguyên

      Anh về chẳng có sầu riêng
      Còn mang mùi mít em ghiền ...thấy đâu
      Thôi thì hãy đợi chuyến sau
      Ut mang xe tải ra thầu vườn anh

      Của ăn cho đã, có của để dành
      Dư thời mới bán em anh... chia lời
      Đây là thương vụ cũng hời...
      ÚT ơi hòa nhé, thôi đòi ..chú BA...

      Xóa
    10. Đừng giận út nha. Hôm nay đúng một năm VL hứa sẽ mang "Sầu riêng" anh Hai tặng về cho em nhưng thật tiếc không mang nổi. "Sầu riêng" nặng và gai nhiều quá em ạ. Thôi thì xin lỗi em vậy.
      Nhưng thật thú vị tình cờ nghe lại bài hát "La plus belle pour allez dancer " do Sylvie Vartan hát thật hay. Nghe mà nhớ thật nhiều thời còn đi học.

      Xóa
    11. Anh Ba à em chỉ nói vui thôi mà... em có giận anh Ba đâu nè, lâu lâu em đọc lại những comments của bài viết đó thấy vui em nhắn lại đó mà! bài "La plus belle pour allez dancer " do Sylvie Vartan em cũng rất thích... trước đây em chỉ nghe bằng tiếng Việt không ngờ nghe Sylvie Vartan hát bằng tiếng Pháp lại hay như vậy!

      Xóa
  21. thơ qua hoạ lại
    anh chạy qua xem
    quá thèm hic hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa chiều rả rích
      Phố biển thật vui
      Anh ghé đến chơi
      Vui là vui quá!

      Xóa