Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Cuối Thu






 
Cuối thu lành lạnh vào đông
Nhìn cây rủ lá buồn trông nhớ người
Mưa chiều rả rích nhẹ rơi
Nhớ anh em chẳng muốn cười với ai

Ước gì mưa ngớt gió lay
Ước gì anh  đến bên em lúc này
Cho em được ấm đôi tay
Lòng không trống trải, vơi, đầy… nhớ ai

Ước gì được dựa bờ vai
Bàn tay anh ấm ủ vai em gầy
Kệ ngoài kia gió lắt lây
Quanh em ấm áp tràn đầy yêu thương

Chiều nay mưa phủ phố phường
Nhìn mưa.. em nhớ anh vương lệ nhòa
Mưa rơi những hạt châu sa
Thu qua,  đông ghé… lòng ta nhớ người!

                        CT 23h30 23/09/2013

 

56 nhận xét:

  1. Mưa nhiều như muốn nhắc ai
    Lối về đừng có quên ai nhớ mình
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa rơi những hạt nhỏ xinh
      Kết thành nỗi nhớ... dáng hình người thương
      ...

      Xóa
    2. Ai ơi! giữa chốn đại dương
      có nghe sợi nhớ sợi thương kéo về
      ngoài kia sóng gió bốn bề
      ở đây rỉ rả lê thê mưa buồn...

      Xóa
    3. Nơi em chiều nắng nhẹ buông
      Cuối thu se lạnh đông dường ghé qua
      Ngoài kia biển hát tình ca
      Ru con sóng nhớ đậm đà ngàn năm

      Xóa
    4. Thương anh ở chốn xa xăm
      Mưa buồn rả rích trầm ngâm tối ngày
      Ngày mưa vẫn phải đi cày
      Bùn sa, nắng cháy ngàn ngày khó khăn
      Đời bao vất vả giăng giăng
      Anh tôi chẳng ngại thung thăng yêu đời
      Bạn xa, gần biết đến nơi
      Anh vui phải biết lơi xơi đón chào
      Thương anh mong ước chừng nào
      Anh thôi phải gánh nặng sau nữa đời
      ...

      Xóa
  2. Tối ngủ ngon và nồng nàn yêu thương em nhé

    Trả lờiXóa
  3. "Cuối thu không thấy chân tình
    Chiều mưa to lắm mắt lim dim buồn
    Tối nằm nghe nhạc 'lập đông'
    Khói buồn lơ lững, trong phòng vắng tênh".
    LB sang thăm em gái, tối ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối thu buồn nhớ chông chêng
      Nhìn mây lãng đãng cứ bồng bềnh trôi
      Thu qua đông sắp ghé rồi
      Vui lên anh nhé bồi hồi làm chi..

      CT cảm ơn anh LB sang thăm em nè, chúc anh một ngày mới vui vẻ nghen!

      Xóa
  4. Bên chị mới vào thu thôi , bên em đã cuối thu rồi sao ..??? nhớ ai mà nhớ nhiều vậy ..??? (hihi) .... Vui vẻ thật nhiều trong những ngày cuối thu em nhé (f) :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi eg cảm ơn chị yêu nhiều nè, nơi em chỉ có hai mùa mưa nắng thôi, nhưng lúc này về đêm trời se se lạnh... chị yêu ạ, chúc chị yêu ngue ngon và mọt ngày mới ấm áp yêu thương chị nhé! (f)

      Xóa
  5. ở đây vừa mới vào thu
    bên em trời đã gật gù vào đông
    một mình có lạnh lắm không
    anh gửi chút nắng từ miền Hậu giang...
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi cho em chút nắng vàng
      Gửi cho em chút nước dòng Hậu Giang
      Gửi cho em chút mùa sang
      Trái cây thơm ngọt mùa vàng Miền Tây

      hihi MRC nhớ gửi cho em nhé!

      Xóa
  6. Anh đến thăm,
    Thơ thật hay Chân tình ạh
    Tối ngủ ngon Chân tình nhé…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhé, chúc anh một ngày mới thật nhiều niềm vui

      Xóa
  7. Thu về rồi lại thu đi
    Bên nhau có tí không gì luyến lưu
    Giờ đây trời đổ sương mù
    Mây đen phủ kín trời u tối đầy

    Lá cây theo gió thổi bay
    Làm cây trơ trọi ngày ngày vấn thương
    Cuộc đời nghĩ thấy mà thương
    Thương cho duyên phận lạc đường lẻ loi

    Ngoài trời mây chẳng ngừng trôi
    Trôi đi lặng lẻ để rồi mất xa
    Còn đâu giây phút mặn mà
    Còn đâu để gọi gọi là thương yêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về cho lá rơi nhiều
      Buồn vương kỉ niệm thương yêu chất chồng
      Người xa goờ có nhớ không?
      Nhớ mùa thu cũ mặn nồng bên nhau

      Giờ xa xa mãi tìm đâu
      Thu về kỉ niệm giọt sầu đầy vơi
      Lặng yên ngồi đếm lá rơi
      Lục ngăn kỉ niệm chới vơi cõi lòng

      Xa rồi.. lòng vẫn thầm mong
      Cho người hạnh phúc... ấm nồng bên ai
      Chốn này mưa vẫn dẳng dai
      Mưa như thấu hiểu... lòng ai nặng sầu
      ....

      Xóa
  8. Chiều buồn gió lạnh vào đông
    Nhìn thu lá úa tình mong nhớ người
    Bên đây mưa gió vẫn rơi
    Xứ người đâu thấy,tiếng cười bên ai

    Ước gì em họa thơ hay
    Ước gì anh đến bên này cùng em
    Cho em chỗ dựa êm đềm
    Bờ vai trắc khỏe em thêm vững vàng...

    Đời vui tình thắm rộn ràng
    Bên anh đông ấm mơ màng xuân sang...

    Hôm nay Lý thấy vui vui vào thăm CT thơ bài Cuối Thu hay hay,Lý họa ý thơ của CT đó
    Chúc em gái đêm ngủ ngon,mộng đẹp em yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã cuối thu rồi em có hay
      Gió về nghe thấm lạnh đôi tay
      Nhìn thu tiếc nuối ngày thơ mộng
      Ngày có anh kề trong gió lay

      Em đi nhìn lá rơi rơi rụng
      Màu lá vàng chanh rung khẻ rung
      Em ao ước quá ngày thu cũ
      Có anh che người, lạnh cuối thu
      ...
      Cho VL tham gia nữa nha chị LNT.



      Xóa
    2. Trời đã giao mùa anh biết không
      Hoàng hôn chỉ còn chút nắng hồng
      Thu đi.. trời chuyển se se lạnh
      Để mình em với nhớ mênh mông

      Ước gì trời chằng có mùa đông
      Chỉ có mùa xuân ấm nắng hồng
      Cho hoa khoe sắc trong xuân mới
      CHo tình thơ mãi chẳng chênh chông
      ....

      Xóa
  9. Lâu rồi mới được ghé thăm CT , Cuối thu của em hay lắm ! Chuc mừng em nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UI Hôm nay CT vui quá nè! ai sang thăm em đây? cảm ơn anh SN đã ghé thăm em và khen tặng, chúc anh một tối vui vẻ và ngủ ngon nhé! :)

      Xóa
  10. Không biết tự khi nào lá xanh chợt đổi màu theo gió nhẹ nghiêng chao rơi trong mưa... dạt dào
    không biết tự bao giờ đã bao người ngẩn ngơ hồn phiêu theo chiếc lá nên viết thành...câu thơ
    không biết là khi xưa do trời luôn đổ mưa hay nắng làm vàng úa lá rơi rơi ...có mùa
    không biết tại vì ai lá kia đâu đã phai sao để vào trang vở để nuôi ...giấc mộng hoài
    có lẽ tại thời gian mãi trôi quá ngỡ ngàng nên chìm trong mộng mị giữ chiếc lá...chưa tan
    Đâu cần biết tại sao gôm tất cả lời ru cùng yêu thương ngọt ngào đem đặt tên mùa thu để ngàn đời luyến lưu mãi mãi...một mùa thu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa sang nhè nhẹ dịu dàng
      Tiếng thu khe khẽ nhẹ nhàng mùa yêu
      Áo vàng khoe sắc mĩ miều
      Cho cây thay lá, cho chiều dịu êm
      Đưa tay hứng giọt ngọt mềm
      Sương khuya còn đọng bên thềm đêm qua.

      Đó là câu trả lời "tại sao gôm tất cả lời ru cùng yêu thương ngọt ngào đem đặt tên mùa thu để ngàn đời luyến lưu mãi mãi...một mùa thu"

      Thu về hoa cúc vàng tươi
      Cho mùa đượm sắc... cho người nhớ nhau
      Mênh mang một cõi tình sầu
      Thu thương tha thiết... tím màu trời thu...

      Xóa
  11. YÊU.

    Yêu em anh biết làm thơ
    Yêu em anh biết ngẩn ngơ sớm chiều
    Yêu em anh biết mơ nhiều
    Gặp em vừa đó về chiều nhớ ai

    Yêu em chiều tím thu phai
    Anh nhìn thấy cả nắng lay sắc hồng
    Yêu em giọt nắng cũng trong
    Anh nhìn thấy cả cầu vồng ước mơ

    Yêu em buổi sớm tinh mơ
    Giọt sương đọng lá bài thơ ươm tình
    Yêu em vườn hé nụ xinh
    Anh nhìn thấy đoá hoa quỳnh đáng yêu

    Yêu em anh thấy liêu xiêu
    Đi về sớm tối thơ yêu viết hoài
    Yêu em bổng thấy đêm dài
    Nữa đêm thao thức nhớ hoài dáng em

    Yêu em nổi nhớ đan xen
    Gặp người cứ ngỡ là em gọi nhầm
    Yêu em trời đỗ mưa dầm
    Anh về ướt áo vẫn thầm nhớ em

    Yêu em, em biết không em
    Sao em cứ mãi không thèm nhớ anh
    Để anh cứ mãi loanh quanh
    Tìm em để hỏi yêu anh không nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu anh thương nhớ cả đời
      Những đêm thao thức chơi vơi cõi lòng
      Trông trời mau sáng nắng hồng
      Để em được gặp người mong đêm ngày

      Thu về cho lá vàng bay
      Cho bằng lăng tím trải đầy lối đi
      Nhớ anh lệ ứa bờ mi
      Yêu anh giông bão chiều di ...lệch chiều

      Yêu anh ...đong ? đếm ? chẳng nhiều!
      Từ khi yêu đã trăm chiều nhớ , ghen
      Giờ này anh có nhớ em?
      Câu, vần nhung nhớ trải mềm trang thơ?

      Yêu anh, em mãi ngu ngơ
      Đêm đêm dệt mộng mơ về nơi anh
      Yêu anh, chẳng phải phân vân
      Bao nhiêu kiếp nữa vạn lần… vẫn yêu…!

      Xóa
    2. Rất zui gặp lại LẢNG DU
      VOLUONG,CÔ ÚT,HAI mù mất thôi
      lối nào nhà của em tôi
      nơi nào là chỗ nhớ thời... GHÉ THĂM...?

      Xóa
    3. Trời mưa, mưa đỗ lâm thâm
      Trú mưa em mới ghé thăm chốn này
      Rày đây, mai đó em đây
      Lãng Du đi khắp chân mây, cuối trời

      Xóa
    4. Chiều về có vạt nắng rơi
      Nghiêng chiều đổ nhớ chơi vơi dốc sầu
      Langc Du phiêu bạt về đâu
      Cho trời mưa đổ giọt sầu nhẹ rơi
      ...

      Xóa
  12. . Vơi rồi lá rụng bên hè
    Gió thêm se sắt đông về khắp nơi
    .Không gian lạnh lẽo giăng trời
    Nhớ anh em cứ nghẹn lời thương yêu
    .
    . Chiều chiều lại cứ chiều chiều
    Âm thầm một ước mộng phiêu trong lòng
    .Mơ trông một ngọn gió đông
    Có anh về sưởi ấm lòng tình thương ...........
    ........
    Tối vui nha -Chân Tình ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn hiu hắt nhẹ buông
      Biển chiều nhuộm tím nhớ thương về người
      Thu qua đông ghé đến rồi
      Gió vướng nỗi nhớ chơi vơi nghiêng chiều
      ...
      CT chúc anh cuối tuần nhieùe niềm vui nghen!

      Xóa
  13. Chúc bạn chân tình an vui hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  14. Một bài thơ nhơ sao mà da diết thế? ghé thăm nhà Chân Tình đã khá lâu rồi từ khi còn dùng blog pul 360 nay qua nahf Hai Lúa gặp lại, chúc em luôn bình an ấm CT nhá. Hẹn tái ngộ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh TT vẫn nhớ đến CT nè! Chúc anh luôn vui nha

      Xóa
  15. Trả lời
    1. Buồn mà vẫn "khkhà!" sao ạ?

      Xóa
    2. Vin buồn thì...nước châu sa
      Khà kha hoa rạng người xa ấm lòng !

      Xóa
    3. CT cảm ơn MTH đã ghé thăm, chúc anh chị một chiều thật vui nghen!

      Xóa
  16. Ghé sang thăm em gái đọc thơ chúc em những ngày nghỉ cuối tuần thật vui nhé!https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/31.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị yêu nhiều nè, chúc chị một tối vui vẻ nha chị :)

      Xóa
  17. Blog chân tình mang một màu rất riêng ! I like it

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn bạn nhiều nha, CT cũng ghé thăm blog rồi, blog đẹp và rất chuyên nghiệp, chúc bạn một tuần mới vui vẻ

      Xóa
  18. Thu về cho gió xôn xao
    Cho cây thay lá cho chao ân tình
    Bên đây em vẫn một mình
    Lại thương anh đó...bóng hình mãi xa

    L thăm CT chị chúc em gái đêm ngủ ngon nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay có ngọn sóng xa
      Đổ về bờ cát.. đậm đà nhớ nhung

      CT cảm ơn chị, chúc chị một tuần mới nhiều yêu thương chị nhé

      Xóa
  19. Ôi nỗi nhớ ngọt ngào và thổn thức
    Chắc khi chiều ban sáng vẫn loay hoay

    Chị ơi, đầu tuần an nhiên và hạnh ngộ để vơi bớt nỗi nhớ chị nhỉ :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lặng nghe nổi nhớ nghiêng quay
      Bằng lăng tím nở gió lay vẩy chào
      ...

      Xóa
    2. Chiều nghe gió hát xôn xao
      Cuối thu biển vẫn ngọt ngào dịu êm
      ...

      Xóa
  20. Anh sang thăm em,chúc em tuần mới tràn đầy niềm vui, nhiều may mắn và hạnh phúc mãi em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, CT cũng chúc anh một tuần mới với thật nhiều niềm vui

      Xóa
  21. Hôm nay đã cuối thu rồi nhỉ
    Chả trách mưa hoài cả một đêm
    Gió cũng theo về hơi lạnh giá
    Làm cả con tim cũng lạnh lùng

    Thu đã đi rồi, em ở đâu???
    Không người nhặt hộ lá âu sầu
    Thôi thì anh lấy tình xưa đó
    Giấu cả vào trong rét mùa đông.
    Ngày đầu tuần nhiều niềm vui bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu đã đi rồi nắng cũng sầu
      Mưa thu còn đọng những đêm thâu
      Vần thơ lưu luyến mùa thu cũ
      Giữ nét mực xinh vẫn thắm màu

      CT cảm ơn QLT, chúc QLT một chieùe vui vẻ

      Xóa
  22. Ước gì...rồi lại ước gì!
    Trời đừng mưa gió Thu thì... đừng đi! :>)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước gì xuân mãi đừng đi
      Thu còn ở lại còn gì vui hơn :)

      Xóa