Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

YÊU

 

Yêu em anh biết làm thơ
Yêu em anh biết ngẩn ngơ sớm chiều
Yêu em anh biết mơ nhiều
Gặp em vừa đó về chiều nhớ ai

Yêu em chiều tím thu phai
Anh nhìn thấy cả nắng lay sắc hồng
Yêu em giọt nắng cũng trong
Anh nhìn thấy cả cầu vồng ước mơ

Yêu em buổi sớm tinh mơ
Giọt sương đọng lá bài thơ ươm tình
Yêu em vườn hé nụ xinh
Anh nhìn thấy đoá hoa quỳnh đáng yêu

Yêu em anh thấy liêu xiêu
Đi về sớm tối thơ yêu viết hoài
Yêu em bỗng thấy đêm dài
Nửa đêm thao thức nhớ hoài dáng em

Yêu em nỗi nhớ đan xen
Gặp người cứ ngỡ là em gọi nhầm
Yêu em trời đổ mưa dầm
Anh về ướt áo vẫn thầm nhớ em

Yêu em, em biết không em
Sao em cứ mãi không thèm nhớ anh
Để anh cứ mãi loanh quanh
Tìm em để hỏi yêu anh không nào?


Vo Luong 16:05 Ngày 26 tháng 9 năm 2013  
    


Yêu anh thương nhớ cả đời
    Những đêm thao thức chơi vơi cõi lòng
    Trông trời mau sáng nắng hồng
    Để em được gặp người mong đêm ngày

    Thu về cho lá vàng bay
    Cho bằng lăng tím trải đầy lối đi
    Nhớ anh lệ ứa bờ mi
    Yêu anh giông bão chiều di ...lệch chiều

    Yêu anh ...đong ? đếm ? chẳng nhiều!
    Từ khi yêu đã trăm chiều nhớ , ghen
    Giờ này anh có nhớ em?
    Câu, vần nhung nhớ trải mềm trang thơ?

    Yêu anh, em mãi ngu ngơ
    Đêm đêm dệt mộng mơ về nơi anh
    Yêu anh, chẳng phải phân vân
    Bao nhiêu kiếp nữa vạn lần… vẫn yêu…!

Lãng Du  20:32 Ngày 26 tháng 9 năm 2013

81 nhận xét:

  1. Chị nhặt tem cái đã hehehe...!

    Trả lờiXóa
  2. Yêu em chị mới ghé thăm
    Chúc em ngày tháng nhận nhiều yêu thương! cheer

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc chị thu mãi vẫn vương
      Vần thơ ấm áp yêu thương đong đầy!

      Xóa
  3. Yêu em anh làm thơ
    Tình mong lưu vạn thuở
    Em có đọc bao giờ
    Lời anh thương anh nhớ?


    Sao không nói một lời
    Dù cho em nói dối:
    Thương anh chút xíu thôi
    Anh cũng mừng quá đỗi!


    Anh kể hết nông nỗi
    Tương tư bênh lâu ngày
    Đọc thơ em lại hỏi
    Người đau khổ là ai?
    Chúc bạn ngày mới nhiều niền vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ anh làm em đọc
      Thấy tình anh trong đó
      Lời anh thương và nhớ
      Gửi trong từng câu thơ.

      Em đã từng ước mơ
      Gặp người em thương đó
      Dù thương em một xíu
      Hạnh phúc cũng đong đầy

      Anh ơi anh có hay
      Mưa chiều cứ bay bay
      Em thường hay tựa cửa
      Mơ chiều anh qua đây

      Anh kể em cũng kể
      Tương tư như cơn mê
      Không riêng gì anh khổ
      Em giờ cũng bến mê

      CT cảm ơn QLT đã viết tặng bài thơ rất hay! CT xin chia sẻ cảm xúc của CT nha

      Xóa
  4. hic..HAI tới muộn,tem sắt còn hông? cầm đở đem zìa treo dàn bếp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi anh Hai giờ sao lại đi "thu gom" tem nè? Chúc anh Hai chiều vui nha

      Xóa
  5. ...Giờ này anh có nhớ em?
    Câu, vần nhung nhớ trải mềm trang thơ?
    Yêu anh, em mãi ngu ngơ
    Đêm đêm dệt mộng mơ về nơi anh...
    Hai bài thơ đối rất hay, sâu sắc, nồng nàn, ngọt ngào...
    ngoài thơ em còn giỏi về kiến thức mạng, trang trí blog
    rất đẹp vào trang người đọc có cảm giác thoải mái tâm hồn.
    cảm ơn em nhiều đã cho tôi thưởng thức cả thơ và nhạc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT rất vui khi chị ghé thăm và khen tặng! Thay mặt hai tác giả của hai bài thơ CT cảm ơn chị nhiều nhé, CT chúc chị một chiều an vui

      Xóa
  6. Chị sang thăm em,nhà mới đẹp ,nhạc hay tình cảm .Tình yêu là gì? khó định nghĩa được em ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên thế giới này chưa một ai lí giải hay được định nghĩa tình yêu một cách chính xác cả… tình yêu rộng lớn, sâu thẳm lắm phải không chị? Đôi khi yêu là luôn thông cảm cho nhau, chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống,... yêu là luôn mong những gì tốt đẹp sẽ đến với người mình yêu, mong người ấy luôn được vui vẻ hạnh phúc,… yêu là hai trái tim cùng chung một nhịp đập, luôn yêu nhau, sát cánh bên nhau , luôn là niềm tin, động lực cho nhau để sống,.... tình yêu theo em là thế đấy, không có gì có thể định nghĩa chính xác được cả phải không chị ? CT xin mượn lời thơ của nhà thơ Xuân Diệu để “Định Nghĩa”:
      “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
      Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
      Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
      Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu...
      (Vì sao)”

      Xóa

    2. Ôi tình yêu có trăm ngàn cách viết
      Viết ngắn, viết dài, viết dọc. viết ngang
      Nhưng thủy chung vẫn chỉ có một hàng
      Rằng tình yêu là mạch buồn đau khổ .
      .
      Ghé thăm em thấy chủ đề tình yêu nên đóng góp 1 chút cho vui . Chúc em một ngày thật vui trong tình yêu của mình nhé.

      Xóa
  7. EM ơi! YÊU là gì?
    mà HAI hỏng biết nói chi THƠ TÌNH...
    chỉ là...thấy CỔ xinh xinh
    về nhà thương nhớ bóng hình vu vơ
    biếng ăn,mất ngủ,trí khờ
    đêm về trằn trọc thẩn thờ năm canh
    vẻ hình vào đáy tim anh
    khắc vào giấc mộng,nắn thành...chữ YÊU...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. côút đi đâu mà biệt dạng vậy ta?

      Xóa
    2. Yêu! bỗng dưng biết làm thơ
      Về nhà nhơ nhớ, cứ mơ mộng hoài
      Vu vơ buồn, nhớ dáng ai
      Bỗng dưng thức cả đêm dài trắng đêm
      Thơ thơ, thẩn thẩn, bất an
      Thì ra tim đã... dịch tràn ngăn Yêu!

      Hihi bài thơ của anh Hai hay quá nè, dạo này anh Hai làm thơ hay quá, Út thấy nghi ngờ quá à nghen?
      "chỉ là...thấy CỔ xinh xinh
      về nhà thương nhớ bóng hình vu vơ
      biếng ăn,mất ngủ,trí khờ
      đêm về trằn trọc thẩn thờ năm canh
      vẻ hình vào đáy tim anh
      khắc vào giấc mộng,nắn thành...chữ YÊU.."
      ???? anh hai đang Yêu! hihi khai thiệt với Út đi nè?????

      Xóa
    3. Hihi...Anh Hai và CT rắc rối quá ! Yêu là yêu hỏi chi khó vậy nè.

      Xóa
    4. Em thấy anh Hai hình như đang.... YÊU đó!

      Xóa
    5. Ừ hình như chắc là vậy...

      Xóa
    6. Đó là chuyện của ngày xưa
      cái thời hồi nẩm tuổi vừa biết yêu
      bây giờ bóng ngã về chiều
      trái tim chai sạn còn yêu nỗi gì
      già rồi ...biết lúc nào đi
      tơ hào léng phéng nặng chì áo quan
      các em chớ có nghi oan
      CHỊ HAI nghe được bả ràm... nhức... tai...

      Xóa
    7. Anh Hai chớ có chối hoài
      Thành thật "Khai báo" chờ ngày "hồng khoan"
      Yêu là yêu chẳng :"ính toan"
      Yêu đâu tính tuổi hay toan về già?!
      Biết yêu từ thuở sinh ra
      Yêu cha, yêu mẹ, yêu bà, yêu ông
      Đến ngày cây lúa trổ bông
      Yêu cô thôn nữ má hồng ngây thơ
      Yêu từ cái tuổi dại khờ
      Đến khi sương điểm tóc đà pha sương
      Yêu đó là chuyện lẽ thường
      Anh Hai mơ mộng vấn vương còn gì
      Nếu không anh giải thích đi
      Thơ văn lai láng... như thì ĐANG YÊU!

      Xóa
    8. Anh Hai sao lại vậy nè
      Tình yêu có tuổi đâu nè hở anh
      Ngày xưa khi tóc còn xanh
      Giờ thì tóc bạc nghĩ quanh (cũng) nhớ người

      Xóa
    9. lâu lâu CHỊ HAI ghé thăm eg CHÂN TÌNH,đọc bài thơ YÊU của em,làm chị nhớ lại 1 thời cách đây hơn 30 năm ...nên cảm tác đôi vần thơ cóc góp vui cùng em nhé!
      ***
      NGÀY xưa ANH cũng xấu trai
      nhờ tài đờn giỏi hát hay ngọt ngào
      có cô gái trẻ xóm sau
      cũng vừa đôi chín bước vào tuổi yêu...
      ***
      Một sương hai nắng sáng chiều
      đi qua ngỏ vắng phía sau nhà chàng
      nhặt khoang tiếng nhạc mơ màng
      ngọt ngào giọng hát ngân vang ghẹo người...
      ***
      Để rồi...vướng víu... chân ai ?
      đêm về gối mộng tràn đầy tiếng tơ
      nổi lòng trắc ẩn đợi chờ
      TÌNH CHÀNG _Ý THIẾP.. mộng mơ duyên thề...!
      ***
      Bây giờ,nghĩ lại KHỜ mê...
      xin cho KIẾP NỬA hẹn thề cùng anh.
      ***
      chúc em gái vui vẻ hạnh phúc đêm cuối tuần.

      Xóa
    10. Ngày xưa trời kết duyên lành
      Cho anh với chị bên anh có nàng
      Ngày nay vẫn nguyện thiếp chàng
      Bên con bên cháu rộn ràng niềm vui
      Chúc anh chị PHÚC rạng ngời
      PHỨỚC như Đông Hải trọn đời bên nhau
      ...

      Xóa
  8. Yêu anh em chẳng bận tâm
    Càng nhiều đau khổ càng cần có anh
    Thơ anh đẹp tựa bức tranh
    Ước tình thơ mãi xong hành tháng năm

    L thăm chúc em gái CT thơ tình mãi bay bổng nhé em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu anh lòng chẳng vấn vương
      Yêu từng tật xấu anh thường hay va
      Yêu anh yêu cả đường xa
      Em đi chỉ đến để là gặp anh

      Yêu anh, anh cứ loanh quanh
      Mỗi khi em hỏi thường anh yêu gì
      Ở em chẳng có điều gì
      Chẳng xinh, chẳng đẹp có gì để thương?

      Anh cười nói nhỏ anh thương
      Tâm hồn em đó lạ thường đáng yêu
      Hỏi sao em chẳng liêu xiêu
      Lời anh nói đó thêm nhiều yêu anh


      Bài thơ chị họa rất hay chị LNT ạ.

      Xóa
  9. Trông trời mau sáng nắng hồng
    Để em được gặp người mong đêm ngày
    .......
    Thơ em hay lắm, chứa chan yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MCT nhiều nè, chúc anh một chiều vui vẻ nghen!

      Xóa
  10. . Yêu em anh như dại khờ
    Lên anh mới học làm thơ em à
    .Trong thơ gửi nắng theo hoa
    Chẳng phải ấp oà trước mặt em yêu .............đúng không em gái ui -
    .
    Chiều vui vui em nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi yêu em cũng dại khờ
      Ra vào ngơ ngẩn vần thơ cũng buồn

      rất đúng anh trai ạ, cảm ơn anh TML đã ghé thăm, chúc anh một chiều vui vẻ

      Xóa
    2. "Khi yêu em cũng dại khờ
      Ra vào ngơ ngẩn, vần thơ cũng buồn"
      Em mong được gặp người luôn
      Gặp rồi về vẫn vấn vương nhớ người

      Thương ai em hóa biếng lười
      Bỏ quên tất cả những người quanh em
      Thương ai em chẳng muốn xem
      Phố hoa đông đúc đêm đêm vẩy mời

      Thương ai em bổng quên nơi
      Xưa em rất thích đến chơi rất nhiều
      Giờ thì cứ mỗi buổi chiều
      Em thường lặng lẽ nghĩ nhiều đến ai

      Thương ai mỗi buổi sớm mai
      Giật mình thức giấc nghĩ ngay đến người
      Hỏi thầm người có đến chơi
      Để em bớt nhớ người ơi hởi người

      Thương ai em bớt nụ cười
      Để dành lo lắng cho người em thương
      Dù mai người chẳng còn thương
      Thì em vẫn mãi vấn vương nhớ người

      Xóa
  11. Yêu là cho và nhận dù kết quả như thế nào cũng không bao giờ hối hận...Lời bình liên quan đến vấn đề người lớn người dưới 18 tuổi không nên đọc...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi nhưng mà "người lớn người dưới 18 tuổi" lỡ đọc rồi thì sao hả anh? :)

      Xóa
    2. Thì yêu chứ sao! dễ quá mà cũng hỏi nè CT.

      Xóa
  12. chít rồi..tự nhiên kg đăng nhập đc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi sao không đăng nhập được hả anh Hai? Út vẫn thấy lời bình của Hai mà?

      Xóa
  13. Hai bài thơ đều quá hay! Đều nói đúng phốc tâm trạng của người đang yêu, dù mới bước vào tình trường hay đã ở đây lâu lắm rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT thay mặt hai tác giả cảm ơn anh thanhthuoczvolen đã khen tặng, còn câu hỏi tiêps theo thì phải nhờ tác giả trả lời anh nhé!

      Xóa
  14. Hihi em mà đi nghe violon cũng như "nước đổ lá khoai" thôi anh à hihi thôi cho em vé để em tặng lại bạn vậy

    Trả lờiXóa
  15. Giỏi thật! Chân tình làm thơ như lấy món đồ trong túi lại cảm xúc lai láng nữa. Chỉ dẫn cho mình làm thơ với nghe Chân Tình. Có hậu tạ. Heee!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời anh NAN động viên CT rồi nè, CT cảm ơn anh nhiều nhé, em chỉ làm thơ con cóc thôi mà :)

      Xóa
  16. Yêu em từ thuở còn thơ
    Khi em chưa biết chưa mơ những gì
    Yêu em từ lúc còn khi
    Khi còn cấp sách bước đi đến trường

    Yêu em anh mãi vấn vương
    Chạnh lòng thương nhớ con đường em qua
    Nhớ ai thật nhớ đó mà
    Nhiều đêm thao thức đến ba bốn giờ

    Nhiều khi ngồi ngẫn ngươi ngơ
    Nhớ ai không biết đời chờ ai đây
    Nhiều khi lại ngó loay hoay
    Tìm ai không biết đợi hoài ngóng trông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa áo trẳng phượng hồng
      Tóc mây buông xõa gió bồng bềnh bay
      Giờ người xa mãi chốn này
      Để người ở lại đong đầy nhớ thương
      ...
      CT cảm ơn anh Francis Le bài thơ anh họa thật hay!

      Xóa
  17. .Yêu em yêu đến nghệch ngờ
    Gặp em mà cứ vẩn vơ như là
    .Anh thì đâu biết ba hoa
    Lên gửi thơ nhớ lời ta yêu mình
    .Em ơi khi bước yêu tình
    Phái mạnh thì cũng dịu mình dưới hoa
    .Lên lời ấp úng khó ra
    Lên gửi vần nhớ gọi là thơ yêu ...............
    .....
    Ngày vui em nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thì chẳng biết gì nhiều
      Gieo vàn thương nhớ thơ yêu thế nào
      Mến thì gửi đến lời chào
      Chân tình một chữ... dâng trào... muội huynh!

      CT chúc anh chiều vv nghen!

      Xóa
  18. Sang thăm em và Chúc em những ngày nghỉ cuối tuần vui và đong đầy yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh một chièu thật vui nghen!

      Xóa
  19. Yêu gì dữ vậy nè , cái dụ này chị gái ko có biết đâu (hihi) . Cuối tuần vui vẻ , hp bên người ấy em gái nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi phải "yêu như là sống" chứ chị yêu? eg chúc chị một ngày mới nhièu niềm vui nghen!

      Xóa
  20. Tôi yêu ánh mắt trẻ thơ
    Ngây ngô trong sáng bên cô hiền hòa
    Tôi yêu tà áo thướt tha
    Bay bay trong gió lụa là dáng em
    hì hì ghẹo cô giáo chút nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vây quanh cô giáo, đàn em
      Ríu ra, ríu rít cô em thật hiền
      Cô xinh như một cô tiên
      Cô đem ánh sáng cho em nhìn đời
      Mai sau em lớn thành người
      Em luôn nhớ mãi nụ cười của cô
      ...

      Ghẹo thì ghẹo luôn nha anh Huân

      Xóa
    2. hì hì ghẹo luôn là bị mời phụ huynh đó VO LUONG à...có đúng không CT hihi

      Xóa
    3. Ừ quên cái vụ bị mời phụ huynh nghe cũng sợ thật hả anh Huân. Phụ huynh mà vào cũng khổ mà không vào cũng khổ. tại anh Huân xúi chọc cô giáo chi vậy nè!

      Xóa
    4. "Vây quanh cô giáo, đàn em
      Ríu ra, ríu rít cô em thật hiền
      Cô xinh như một cô tiên
      Cô đem ánh sáng cho em nhìn đời
      Mai sau em lớn thành người
      Em luôn nhớ mãi nụ cười của cô"

      Ngày nào vần đọc "bi bô"
      Ngày mai em lớn hơn cô... giúp đời
      Tương lai em đẹp rạng ngời
      Dựng xây đất nước.. bằng mười hôm nay
      ...

      Xóa
  21. .Yêu em anh mới sang tìm
    Chân Tình em cứ lặng im thế này
    .Nhớ anh thì hãy về ngay
    Đừng để anh đợi nơi đây rồi buồn .......................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh buồn trời đỗ mưa tuôn
      Thay anh trút nhớ phố buồn lặng im
      Thế là thao thức con tim
      Em thương anh biết đi tìm ở đâu?
      ...
      Anh TML cho VL góp thêm chút nha cho CT mau về.

      Xóa
    2. Chiều nay trời đổ mưa sầu
      Mưa như thác đổ sập bầu trời trong
      Mong mưa cuốn hết theo dòng
      Bao nhiêu phiền muộn theo sông... nghìn trùng
      ...

      Xóa
  22. Chúc Em chiều và tối thứ 5 bình an và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
  23. Mừng CT trở lại, mãi vui, bình yên nhé!

    Trả lờiXóa
  24. ANH CHỊ biết ÚT mới về
    gạt bỏ mọi chuyện bộn bề sang thăm
    cả tuần em gái biệt tăm
    cửa nhà hoang vắng, ngập tràn lời com...
    em về thắp lửa yêu thương
    nối vần xướng họa khơi nguồn thi ca...
    ÚT ƠI ! chị chúc em mà...
    tươi vui khỏe mạnh..mây mờ sẻ tan

    Trả lờiXóa
  25. Ôi tình yêu có trăm ngàn cách viết
    Viết ngắn, viết dài, viết dọc. viết ngang
    Nhưng thủy chung vẫn chỉ có một hàng
    Rằng tình yêu là mạch buồn đau khổ .
    .
    Ghé thăm em thấy chủ đề tình yêu nên đóng góp 1 chút cho vui . Chúc em một ngày thật vui trong tình yêu của mình nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh SN, những câu thơ về tình yêu của anh thật tuyệt, CT rất thích!

      Xóa
  26. Hôm qua ghé lại con đường
    Ngày xưa em cũng đã thường đi qua
    Chạnh lòng người đã rời xa
    Đứng nhìn thơ thẩn cả ba bốn giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa rồi mới thấy ngẩn ngơ
      Đường xưa lối cũ bây giờ nhớ sao
      Dặn lòng hãy để qua mau
      Mà sao cứ nhớ nao nao tấc lòng
      ...
      Bài thơ anh Francis Lê làm hay quá nên VL xin phép họa theo nha. Đừng giận nha anh Francis Lê.

      Xóa
    2. Hỏi ai còn nhớ còn trông
      Còn chờ còn đợi thì lòng nao nao
      Hỏi ai còn nhớ hôm nào
      Đường xưa lối cũ lẻ nào ta quên

      Đường đi giờ có chông chênh
      Làm sao vấp ngã để quên cho đành
      Đường xưa giờ có vắng tanh
      Nhưng mà ta đã như cành với cây

      Dù cho lá có theo mây
      Cuốn theo chiều gió để cây một mình
      Dù cho lá có không tin
      Nhưng mà cây vẫn lặng thinh đứng chờ

      Dù cho lá có hững hờ
      Nhưng mà cây vẫn đời chờ nhớ thương
      Dù cho lá không vấn vương
      Cây vẫn chờ lá bên đường đứng đây

      Cám ơn anh VL nhiều lắm! Thơ họa của anh rất hay! Đã lâu lắm rồi không cùng họa thơ với anh. Nay ghé thăm CT và có dịp hội ngộ với anh qua những lời thơ. Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!

      Xóa
  27. Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Thế mà sao...ai cũng thích...vẫn yêu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, "yêu là chết trong lòng nhiều lắm" đó ạ!

      Xóa
  28. EM ( hãy) đứng lên ...gọi mưa vào hạ
    từng cơn mưa,từng cơn mưa lạnh dưới chân ngà,
    em đứng lên...mùa thu tàn tạ,
    hàng cây khô,cành bơ vơ,hàng cây đưa em đi về...giọt nắng nhấp nhô...
    EM đứng lên mùa đông nhạt nhòa,
    từng đêm mưa,từng đêm mưa,
    từng đêm mưa ,mưa lạnh từng ngón sưng mù...
    EM đứng lên mùa xuân vừa mở,
    nụ xuân xanh,cành thênh thang...
    chim về từ ngày tuổi em trên cành bão bùng...
    ...RỒI...mùa xuân không về...
    mùa thu cũng ra đi
    mùa đông vời vợi
    mùa hạ gió mây...
    ...RỒI từ nay em gọi...
    tình yêu cánh chim bay
    gọi thân hao gầy,
    gọi buồn ngất ngây...
    ...ÔI...tóc em..dài đêm thần thoại
    vùng tương lai
    chợt xa xôi
    tuổi xuân ơi..sao lạnh dòng máu trong người...
    NGHE sót sa hằng lên tuổi trời,
    trẻ thơ ơi...trẻ thơ ơi...
    TIN BUỒN...TỪ NGÀY MẸ CHO...MANG NẶNG...KIẾP NGƯỜI...!
    (Tặng út lời bài hát :GỌI TÊN BỐN MÙA..TCS.)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẻ cô Út bệnh nhiều nên vắng mặt lâu anh Hai ạ

      Xóa
    2. ui...vậy sao VL...LÚA gửi lời cầu chúc cho cô ÚT mau bình phục nghen...có tin nhắn dành cho VL trên hangouts,nhớ vào đọc nhé!

      Xóa
    3. Út không sao đâu mà, các anh chị đừng lo. Út cảm ơn các anh chị luôn yêu quý quan tâm và lo lắng cho Út...!!!

      Xóa
  29. Để em vào đọc nha. Cám ơn anh Hai thật nhiều

    Trả lờiXóa
  30. Ui biển xa rồi chẳng thấy đâu
    Chiều đông gió lặng nắng tan màu
    Nhớ ai nhớ tấm hình hôm ấy
    Một chút lưu xưa bỗng thấy sầu.
    LB sang thăm em gái biển, tối ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tấm hình chỉ là tấm hình thôi
      Mùa đông cũng ghé đến nơi rồi
      Phương Nam trời chỉ se se lạnh
      Chiều trên phố biển mằn mặn môi

      CT cảm ơn anh LB đã ghé thăm, chúc anh có những ngày cuối tuần vui nhiều nghen!

      Xóa
  31. Cháo bạn CT... đâ lâu Ko gặp ..

    Trả lờiXóa
  32. Pớ tay !
    Anh sang mấy bận nhưng...đành rút lui.

    Trả lờiXóa