Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Khúc xưa…


Biết người nơi ấy có vui
Có nghe lá đổ bồi hồi thu xưa
Một chiều hoa nắng nhạt thưa
Hoa vàng mấy độ... người vừa đâu đây...?!

Người vừa khuất nẻo chân mây
Lên non tìm động hoa vàng nhớ ai
Chiều rơi chiếc lá thu phai
Lá rơi, rơi cả hồn ai tím chiều

Nhớ người tìm chốn tịch liêu
Lên non để nhớ những chiều bên nhau
Thu ai nhuộm tím một màu
Nhớ yêu, yêu nhớ về nhau trọn đời

Lãng du phiêu bạt khắp trời
Tìm đâu ánh mắt của người yêu thương
Thu về trên những nẻo đường
Tìm người trong mộng vấn vương hôm nào!

Tìm người biết chốn nơi nao
Tìm trăng, trăng lặn tìm sao, sao mờ
Bên chiều thu vắng ơ hờ
Nắng chiều rơi vãi người mơ đâu tìm?

Chiều thu tím cả đồi sim
Hoàng hôn nhạt nắng đi tìm người mơ
Tìm người trên những trang thơ
Đâu người yêu dấu đợi chờ ngàn năm?

Tìm người ở chốn xa xăm
Bao năm biết có tìm thăm được người
Trang thơ trải tháng năm dài
Phải người yêu dấu để hoài tìm không?

Biết người có nhớ có trông
Tháng năm nhung nhớ, mây hồng lãng du
Hồng trần bụi phủ mịt mù
Người ơi còn nhớ mùa thu năm nào?




Thu xưa đã khuất nơi nao
Sao người lại hỏi thu nào nhớ chăng
Chiều thu mây thắp mưa giăng
Nghe người hỏi nhỏ buồn giăng nhớ người

Thu về ngồi ngắm mưa rơi
Nhớ mùa thu cũ lệ rơi đôi hàng
Một mùa thu mới vừa sang
Dấu yêu khẽ gọi: "Thu vàng yêu thương"
VL- LD


149 nhận xét:

  1. TEMMMMMMMMMMMMMMM_là cái chắc rồi! hihi

    Trả lờiXóa
  2. "Sao em bước nhỏ ngập ngừng
    Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
    Đêm về thắp nến làm thơ
    Tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi

    Đôi uyên ương trắng bay rồi
    Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
    Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
    Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha"

    Trả lờiXóa
  3. Den voi bai tho KHUC XUA cua em chi nhu dang song lai nhung ngay yeu thuong mot thuo cua mua thu ay.Cam on em bai tho hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị yêu đã ghé thăm và khen tặng! bài thơ của anh Vo Luong và chị Lãng Du viết đó ạ, em rất thích nên đăng lên Blog chia sẻ cùng mọi người! Chúc chị một chiều yêu thương chị nhé!

      Xóa
  4. tem đồng là anh HAI,đúng hôn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà thơ phố núi phải có bài thơ họa chứ sao lại đi "gom tem" nè???

      Xóa
    2. Ui trời hai anh Lãng Tử đào hoa.. chiều nay "thu hết tem" từ đồng đến sắt của em rồi! huhu

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Tem vàng trời đã trao cho
      Nhà báo không thẻ anh mơ không thành
      Thôi thì năn nỉ để dành
      Tem chì tem sắt tặng anh cho rồi
      ...
      Hỏng được tem gì thì buồn lắm CT ơi!
      ...

      Xóa
    5. Tem chì, tem sắt tặng rồi
      Còn chiếc tem giấy anh thời nhận không?
      Viết lên mấy chữ thắm hồng
      Hoa vàng mấy độ.. thu bồng bềnh trôi...!
      ...
      Vậy anh Ba có chịu không nè? :)

      Xóa
    6. hehehe.sẻ có,sẻ có(bài họa)...nhưng mà hơi khó nghe đó nha!

      Chuyện xưa thường dài...sao chỉ" KHÚC"?
      ký ức vui buồn ,chứa đựng tới mấy chương
      bởi vì vậy... mẹ anh HAI hay thường
      ngồi kể lể chuyện đời xưa hồi năm nẫm...

      ***


      khúc xưa của đời người ...dài lắm
      mùa thu nào..oanh yến gặp được nhau
      đôi uyên ương nồng thắm mối tình đầu
      rồi ly biệt tìm nhau muôn kiếp...
      ***
      Mẹ cũng kể cho anh chuyện TỪ THỨC
      lạc cỏi tiên nhớ miết chốn hồng trần
      chỉ mấy ngày hạ thế đã trăm năm
      về dương gian lại hoài thương miền tiên giới
      ***
      Mẹ cũng kể cho anh chàng TRỌNG THỦY
      đoạt nỏ thần lại bán rẻ MỸ CHÂU...
      chuyện tình tiên, CHỨC NỮ CHÀNG NGƯU
      đến tháng bảy mưa ngâu thì hội ngộ...
      ***
      Mùa thu nào, mùa thu qua mấy độ.
      người đợi người, TỘI lắm người ơi!
      chẳng thà không biết thì thôi
      biết rồi mỗi đứa một nơi...vui gì???








      Xóa
    7. Tem giấy cũng được em ơi
      Anh ghi lên đấy bài thơ của mình
      Thả theo cơn gió quanh mình
      Mang theo trong đó ân tình đến em
      Chiều rơi con gió êm êm
      Mang tem bay đến em xem nhớ người
      Em xem nhớ nhoẻn môi cười
      Mười thương em nhớ đến người không quên
      ...

      Xóa
    8. Một con tem nhỏ chẳng quên
      Bài thơ ấm áp đề tên của người
      Em cười môi thắm xinh tươi
      Thơ ai ấm áp tình đời chứa chan
      Vần thơ xúc cảm nồng nàn
      Con tem nhỏ xíu vô vàn lời thương
      ...

      Xóa
    9. Trời ơi! Chịu anh Hai rồi đó
      Mùa thu nào mùa thu qua mấy độ
      Người đợi người, tội lắm người ơi!
      ...

      Xóa
    10. "Trời ơi! Chịu anh Hai rồi đó
      Mùa thu nào mùa thu qua mấy độ
      Người đợi người, tội lắm người ơi!"
      Khúc xưa giờ đã xa rồi
      Thương chàng Từ Thức nhớ người cõi tiên

      Trọng Thủy đâu tưởng rể hiền
      Nỏ thần đoạt mất... đoạn trường từ đây..
      Ngưu Lang, Chức Nữ còn đây
      Mưa ngâu tháng bảy khóc đầy trời yêu

      Chuyện xưa... tích cũ cũng nhiều
      Chuyện nay có có người liều "từ quan"
      Lên non tìm động hoa vàng
      Tìm nàng Tố Nữ dịu dàng trong mơ

      Phù vân non phủ sương mờ
      Có chàng lãng tử thẫn thờ .. vu sơn
      Gặp người trong mộng trên non
      Giáng Hương có phải...? hay còn đang mơ
      ...

      Út họa bài của anh Hai đó (mà sao Lãng Tử Út thấy giống anh Ba quá ta???)

      Xóa
    11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    12. Người mơ ai cũng thẩn thờ
      Cung thương vương vấn lơ thơ sớm chiều
      Mơ chi một bóng yêu kiều
      Gió đâu lay động tưởng chiều bước ai
      ...

      Xóa
    13. Chiều nay mưa nhớ đổ dài
      Có chàng thi sĩ nhớ ai thẫn thờ
      Hoa vàng mấy độ vẫn chờ
      Hỏi nàng Tố Nữ bây chừ nơi nao?
      ...

      Xóa
    14. Bên ngoài gió thổi lao xao
      Giật mình Tố nữ bước vào trong tranh
      Để còn lại một mình anh
      Đi quanh mà nhớ, nhìn tranh mơ người
      ...

      Xóa
    15. Trong vườn hoa vẫn tươi cười
      Riêng người thì cứ mười mươi vẫn buồn
      Nhớ người dạo khắp sân vườn
      May sao mà được gặp người trong tranh
      ...

      Xóa
    16. Thương sao một khối tình xanh
      Nữa chừng sao mất để anh nhớ người
      Tương tư môi héo nụ cười
      Vườn xanh hoa thắm cũng lười biếng xem
      ...

      Xóa
    17. Mưa thu rớt nhẹ bên thềm
      Hoa vàng cũng rủ càng thêm nhớ người
      Tương tư một tấm tình tôi
      Thu về mấy độ bồi hồi nhớ nhau
      ...

      Xóa
    18. Nhớ nhau sao chẳng tìm nhau
      Để mưa thu mãi rơi mau nhớ người
      Chiều buông môi biếng tiếng cười
      Cho ai nhớ mãi nụ cười của ai
      ...

      Xóa
    19. Chiều thu, nắng cũng nhạt phai
      Mưa rơi giọt ngắn giọt dài chen nhau
      Người thương biết ở nơi đâu
      Để mua thu đổ, khóc màu nhớ nhung
      ...

      Xóa
    20. LD cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn VL nghen!

      Xóa
    21. Mưa nhiều dẽ cảm LD nhớ giữ sức khỏe để mà còn chọc VL nữa chứ!

      Xóa
    22. LD cảm ơn VL nhiều nha!

      Xóa
    23. Khúc xưa nay vắng đâu rồi
      Để nay ai bổng bồi hồi nhớ ai!
      ...

      Xóa
  5. Tìm người biết chốn nơi nao
    Tìm trăng, trăng lặn tìm sao, sao mờ
    Bên chiều thu vắng ơ hờ
    Nắng chiều rơi vãi người mơ đâu tìm?
    ......
    Bài thơ rất hay, giàu cảm xúc.... cảm ơn em đã chia sẻ một bài thơ hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn nhuộm tím đồisim
      Người đi xa mãi biết tìm nơi đâu
      Phù vân mây phủ ngang đầu
      Rừng thu đổ lá giọt sầu nhẹ rơi
      ...

      CT cảm ơn anh đã ghé thăm và cùng sẻ chia cảm xúc, chúc anh một chiều an vui!

      Xóa
  6. Thu vàng mấy độ qua rồi
    Thu nay lại tới em tôi vẫn chờ
    Chờ người trong mộng trong mơ
    Chờ người bội bạc ơ hờ làm chi?

    (Chân Tình ơi NẺO chứ không phải NẼO đâu!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian "bội bạc " xuân thì
      Tình người đâu có "bội..." gì đâu anh?!
      Thu về lại nhớ hao hanh
      Hoa vàng mấy độ chòng chành nhớ yêu!

      Dạ, em thấy rồi ạ, do sơ xuất em gõ sai lỗi chính tả, xin lỗi tác giả và cảm ơn anh nhiều nhé!

      Xóa
    2. Chiều rơi nhớ quá chiều ơi
      Nhớ người năm ấy buồn rơi hết chiều
      Nhớ ai với nét yêu kiều
      Mười thu vẫn nhớ thật nhiều không quên
      ...

      Xóa
    3. Chiều hoa nắng rớt bên thềm
      Có chàng thi sĩ lạc miền thu xưa
      Hoa vàng mấy độ nhạt thưa
      Mười thu vẫn nhớ như vừa hôm qua
      ...
      Anh Ba nhớ ai vậy ta???

      Xóa
    4. Hay quá! Chịu thôi không viết được nữa CT ơi.

      Xóa
    5. Mấy hôm nay không thấy LÃNG DU
      có ai nhớ, dù không hình bóng
      người đã đến với vần thơ ảo mộng
      như cung thương động vọng thúc canh tàn

      Người đã đến rồi ra đi vội vàng
      để LÃNG TỬ mơ màng trắc ẩn
      vần thơ ai đã không còn bay bổng
      thiếu sắc hương ngào ngọt những hôm nào

      LÃNG DU ơi! giờ đang ở nơi đâu?
      hãy đến nhé có người đang đứng đợi
      về mau thôi chúng tôi cùng mong mỏi
      nối vần thơ,xướng họa những ca từ...

      Xóa
    6. Nhớ sao, nhớ quá "người dưng"
      Đi đâu mà để "người dưng" nhớ người
      ...
      Em nói hộ anh Hai đó nha!

      Xóa
    7. Hai anh lại nhớ "người dưng"
      Để vương nỗi nhớ "người dưng" nhớ người
      Thu về nhớ nắng hồng tươi
      Ai ôm đàn hát môi cười thật xinh

      Lãng Du chỉ mọt tấm hình
      Phải chăng Tố Nữ một mình dưới hoa
      Phù vân... ai gảy "tì bà"...?
      Hoa vàng mấy độ... vậy mà nhớ nhau?!

      UI trời đọc bình luận của hai anh Út thấy ghen tị quá đi mất huhuuhu :((

      Xóa
    8. Lãng Du nàng hởi ơi hời
      Đi đâu mà vắng để trời mưa tuôn
      Anh về mưa cũng theo luôn
      Mưa rơi ướt áo lạnh luồn dưới da

      "Trăm năm trong cỏi người ta" (ND)
      Người đi cũng phải nhớ ta mà về
      Để chi một mái tóc thề
      Để ai phải nhớ mà về nhớ ai
      ...

      Xóa
    9. "Tóc mai sợi ngắn sợi dài"
      Một lần gặp gỡ thương hoài ngàn năm
      Lãng du lạc bước ghé thăm
      Một lần tri ngộ, mãi thầm nhớ thương

      Chiều về mưa ướt giọt vương
      Thương người áo lạnh trên đường chiều nay
      Mưa xin đừng ướt vai gầy
      Lãng du cũng lạnh lòng đầy niềm đau
      ...

      Mấy hôm nay LD không được khỏe nên không ghé thăm CT, anh Hai Lúa và VL được, mong mọi người không buồn LD nghen.

      Xóa
    10. Rất vui gặp lại LÃNG DU
      VÔ LƯƠNG ,CÔ ÚT đâu rồi...? về đây !
      chào người bạn mến sum vầy
      vần thơ ướt át ,chứa đầy nước mưa...
      ...

      Tội chưa không khỏe ,hổm giờ,
      vắng ai, như thể CHÀNG THƠ... thiếu đường
      hởi người lãng tử... sầu vương
      về mau,để nối... CUNG THƯƠNG NGUYỆT CẦM...

      Xóa
    11. Cũng mưa giờ lại khác mưa
      Mưa qua sao héo, mưa này sao vui
      Hay là tại có người thôi
      Có người mưa nắng đều vui với người
      ...
      Em nè anh Hai ơi!

      Xóa
    12. về rồi đó ư? zậy a2 bàn giao TỐ Nữ CHO VL ...nhớ tiếp đón thiệt ân cần đó nghe,để người ta giận mà biến vào trong tranh thì chỉ còn nước ngồi đó mà tình tự một mình.A2 QT đi làm 1 việc nghĩa rồi quay lại sau nhé!

      Xóa
    13. Rồi anh Hai lại mất tích nữa rồi

      Xóa
    14. Có khi nào anh Hai cũng giống anh Ba "đi tìm người đẹp trong tranh" không nhỉ?! Út thấy khó hiểu quá!

      Xóa
    15. Anh Hai mất tích chứ đâu phải VL mà CT khó hiểu?

      Xóa
    16. Anh Hai đi đâu rùi anh ba? hay là anh hai....?

      Xóa
    17. Anh Ba đi tìm anh Hai về đi nè? có khi nào anh Hai làm chị Hai giận rùi??? giúp anh Hai đi anh Ba ui?

      Xóa
    18. Anh ba có nói bận chút việc nghĩa xong sẽ quay lại nhưng không thấy em ạ.

      Xóa
    19. hehe.HAI tới điểm danh nè! có người nói xấu a2 rồi nha.a2 luôn ngoan mà!

      Xóa
    20. Em nói tốt phải không anh Hai?

      Xóa
    21. Mà anh Hai đi đâu mà bí mật quá đi. CT thắc mắc quá trời luôn!

      Xóa
    22. hi..hỏng bí mật gì đâu..khách đến nhà mình chơi thì cũng dành chút thì giờ đi đáp lễ cho phải đạo..vắng mặt có chút xíu thui mà..sọt bên này xẹt qua bên kia..ui sao giống chạy sô quá xá...

      Xóa
    23. Hihi anh cũng đa đoan thật.

      Xóa
  7. Sang Em toàn thấy nhà thơ
    Anh sang như thể thẫn thờ dưới đêm
    Chúc em buổi tối ấm êm
    buổi chiều hạnh phúc một đêm an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những vần thơ góp để dành
      Là nguồn xúc cảm chòng chành nhớ yêu
      "Nhà thơ" không dám nhận liều
      Câu văn, vần gãy... không chuyên thôi mà..

      CT cảm ơn anh nhiều nè, chúc anh tói vui vẻ ... lâu lắm CT mới thấy anh ghé blog đó..

      Xóa
    2. Một mình với nhớ mênh mang
      Bơ vơ giữa phố, lang thang giữa chiều
      Làm sao để nhớ thôi nhiều
      Làm sao thôi nhớ.. những chiều ... không anh!

      Cơn mưa đỗ xuống thật nhanh
      Phồ buồn ẩm ướt loanh quanh nhớ nhiều
      Chiều mưa phố ướt tiêu điều
      Em đi mà nhớ những chiều có anh

      Chiều buồn nỗi nhớ đến nhanh
      Nhớ sao, nhớ quá nơi anh nụ cười
      Thẫn thờ gió nhẹ biếng lười
      Làm sao em biết tìm người ở đâu?

      (LD)

      Xóa
  8. Tìm "Anh"Em lại gặp sao
    Chân Tình thơ mãi bay cao giữa trời
    Thương người thơ mãi tuôn rơi
    Chuyện xưa nhặc lại bồi hồi nhớ thương...!

    Em gái giầu tình cảm,thương nhớ ai mà thơ mãi rạt rào yêu thương đó ta!
    L thăm chúc CT mãi đong đầy yêu thương nhé em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vần thơ dào dạt yêu thương
      Anh Ba Lãng tử Vo Luong ấy mà
      Thêm thơ hạo Lãng du ca
      Em chỉ khán giả đặng mà đọc thôi

      Đây là những bài thơ họa của anh Ba Vo Luong và chị Lãng Du đó chị yêu à, những bài họa rất hay em gái thích lắm nên đăng vô bài viết đó ạ, em chúc chị một ngày mới nhiều yêu thương nha

      Xóa
  9. Cảm động lắm Chân tình ạ !
    Tối ấm áp nhiều yêu thương nhé…

    Trả lờiXóa
  10. Lâu rồi không ghé thăm em
    Lá thu lất phất rơi mềm chân anh
    Thời gian sao mãi trôi nhanh
    Bốn mùa thay đổi quẩn quanh đời người
    Lâu mới sang thăm em được, anh dạo này đang bận công việc nên sẽ ghé thăm em ít hơn. Chúc em có những ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về cho lá rơi rơi
      Cây thay lá mới đâm chồi xanh non
      Mùa về chim hót véo von
      Cho đông ấm áp chẳng còn sầu đông

      CT cảm ơn anh Huy nhiều nhé, dù công việc bận rộn vẫn luôn ghé thăm CT. CT chúc anh có một mùa thu thật đẹp với nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  11. "Khúc xưa tìm tím tháng ngày
    Tím nhìn ra biển yêu bầy hải âu
    Còn tôi với tấm hình... sầu
    Tím mê man biển, tôi sa lệ nguồn"
    Hề.. hề..., LB qua thăm CT, tối ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khúc xưa còn mãi dấu yêu
      Biển chiều đổ sóng nhớ nhiều người ơi
      Tím thương nhung nhớ cả đời
      Thu về lá đổ nhớ người còn xa

      Hi! chào huynh nè! cảm ơn huynh đến chia sẻ cảm xúc cùng mụi... mụi đi học giờ với về! chúc huynh đêm ngon giấc nha!

      Xóa
  12. Có phải mùa thu bởi lá vàng
    Hay mùa thu đến khi em sang
    Cho hồn lãng tử phiêu theo gió
    Rơi xuống nhân gian hay địa đàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa thu ai nhuộm lá cho vàng
      Thả xuống nhân gian những xốn xang
      Để em ngơ ngẩn trong chiều nhớ
      Thu đến bên em mãi nồng nàn
      ...

      Xóa
    2. Em có thật mùa thu
      Mà sao?nhà vàng úa?
      Ừ ! tháng tám rồi đó,
      Vẫn chưa thấy thu về.

      Chắc thu còn mải mê
      Vui chơi cùng hạ trắng
      Rừng xanh đang văng vẳng,
      Tiếng lá xanh vặn mình,

      Thu ơi !mau về nhanh.
      Để cành anh thay lá…
      Cơn mưa chiều nghiệt ngã,
      Làm rụng lá chưa vàng,

      Mai kia mùa thu sang
      Lá vàng đâu rơi rụng?
      Nếu thu không về nhanh,
      Thì mùa đông lại đến

      Ngoài kia trời lạnh lắm
      Cùng cơn gió heo may,
      Nàng thu mà chậm chạp,
      Thì tuyết sẽ rơi đầy…

      Anh ước thấy mùa thu,
      Mùa thu vàng rực rỡ
      Cùng muôn hoa đua nở
      Khoe sắc thắm đa màu.

      Xôn xao cơn gió chiều,
      Gió hiu hiu nhè nhẹ
      Từng từng, chiếc lá rơi
      Đôi tình nhân lạc lối
      Tìm cỏi mơ giữa đời.
      …Thu ơi !mau về thôi !...

      Xóa
    3. Hay quá anh Hai ơi! Chắc là MTV sẽ rất cảm động...

      Xóa
    4. Em tin chị sẽ rất cảm động.. chỗ em cúp điện rồi.. anh Ba không nghỉ trưa sao nè? Anh Ba nhớ ai mà giờ lên đây nè?

      Xóa
    5. Nhớ MTV quá không ngủ được CT ơi!

      Xóa
    6. Anh ba ơi đừng lo mà MTV chị không sao... VL thật tốt, chị biết sẽ cảm động lắm VL à...

      Xóa
    7. Ừ biết vậy chứ làm sao giờ CT.

      Xóa
    8. Thu xưa ai nhuộm áng mây hồng
      Bờ biển ai ngồi dõi mắt trông
      Con sóng vô tình tung bọt trắng
      Cho hồn lãng tử mãi bềnh bồng

      Xóa
    9. Lãng Tử thả nỗi nhớ theo dòng
      Con nước triều dâng đến mênh mông
      Đổ theo con sống bao nỗi nhớ
      Vỡ òa trên cát mối tình hồng

      Xóa
    10. Mùa thu ơi chị ở đâu?
      Để cho thương nhớ giọt sầu nặng vơi
      Chị có nghe tiếng thu mời?
      Về đi chị nhé... mọi người nhớ trông...!

      GỬI CHỊ MTV

      Xóa
  13. Sáng mùa thu trời bàng bạc dịu mát
    Nghe gió thoảng thấy dào dạt trong tim
    Trời chưa sáng còn lảng vảng bóng đêm
    Em thức giấc ngồi lặng im nhung nhớ !

    Nhớ từng đêm ngồi thầm thì to nhỏ
    Tay liếng thoắng, mỉm cười gõ vần thơ
    Nhớ lời anh dịu dàng thoáng vương tơ
    Làm lòng em, đêm ngu ngơ mộng tưởng ...

    Ghé sang thăm em gái iu, chúc em gái iu một đêm bình yên và mộng đẹp giống như một mùa thu đầy yêu thương và nhung nhớ nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sớm mùa thu, làn sương dịu mát
      Không gian còn lặng lẽ với đêm
      Ta nghe lòng sao thật dịu êm
      Trong nỗi nhớ tình thơ ngan ngát

      Đêm trôi qua đêm bồi hồi nhớ lại
      Những chân tình nói nhỏ cùng nhau
      Sao cuộc đời cứ mãi vì sao
      Đùa với nhớ như chơi trò cút bắt

      Đêm xanh ngát của mùa thu mở ngõ
      Lòng người sao cứ mãi vương tơ
      Đến bao giờ mới hết mộng mơ
      Cho thu đến, mùa thu không chết mãi
      ...

      Xóa
    2. Lên non tìm động hoa vàng
      Tìm người trong mộng nói ngàn lời yêu
      Nguyệt cầm hòa lẫn tiếng tiêu
      Trong tranh Tố Nữ yêu kiều bước ra

      Trời thu nắng trải vàng hoa
      Từ quan, tìm đến non xa nơi này
      Tìm bình yên lặng nơi đây
      Nghe đàn trời gảy khúc đầy yêu thương

      Ai kia sao nỡ vấn vương
      Chơi trò cút bắt, má hường tóc mây
      Phù vân mây phủ chốn này
      Yên bình một cõi trời mây hiền hòa

      Xin đừng đùa cợt tình hoa
      Xin đừng bụi phủ nhạt nhòa tình thơ
      Xin không gian đẹp như mơ
      Xin yêu thương đến chưa bao giờ

      Thu về xanh ngát trời mơ
      Phù vân nguyệt dạ vẫn chờ dấu yêu
      Đêm thu trăng ngả liêu xiêu
      Trời nghiêng dốc nhớ rớt nhiều vì sao

      Mưa thu trời đổ giọt nào
      Giọt rơi nỗi nhớ, giọt vào giấc mơ
      Giọt buồn đổ xuống bài thơ
      Bao giờ thôi nhớ, thôi chờ thu ơi?
      ...


      Xóa
    3. Nhớ người nhớ cứ đầy, vơi
      Nhớ người để nhớ vầy trời xám mây
      Một mình với cỏi riêng tây
      Trời riêng nhốt nhớ dạ khuây không người?

      Nhớ người môi cũng biếng cười
      Nhớ người lặng lẽ... thêm lười nói năng
      Nhớ người trời thấp, mây giăng
      Nhớ người sao để chiều giăng với sầu
      ...

      Xóa
    4. Biết người, người có buồn đâu?!
      Để cho mây nhớ, mây sầu đầy vơi
      Buồn riêng một cõi riêng rồi
      Cớ sao rắc nhớ đầy trời lắt lây?

      Thu về hoa nắng phủ đầy
      Lá thu rơi rụng cây gầy rừng thưa
      Buồn xin cứ gửi cơn mưa
      Theo dòng nước cuốn nước đưa xa bờ

      Yêu thương lại ấm câu thơ
      Trăng thu nhuộm cả giấc mơ ngọt ngào
      Yêu như là sống hôm nao
      Niềm vui hạnh phúc gửi trao về người
      ...

      Xóa
    5. Ta về cùng với nụ cười
      Em mang trao tặng cho người lãng du
      Ngày mai gió vẫn còn thu
      Gió mang cái nắng ru người giấc ngon

      Xóa
    6. Ta về trú nắng chờ đêm
      Nắng thưa sao nỡ để thềm quạnh hiu .
      Quơ tay ta tóm gió chiều
      Hỏi sao gió chở được nhiều nhớ nhung .
      Gió cười ánh mắt mông lung
      Hỏi ta sao chẻ tình chung tìm gì ...?

      Xóa
    7. Sao em trú nắng chi mà
      Sắc hồng phai nhạt màu da em rồi
      Bóng đêm xanh xám màu thôi
      Còn chi là nắng thu rơi ráng chiều

      Chìm trong lạnh lẽo tiêu điều
      Mơ chi giấc tối buồn thiu một mình
      Sao em trách gió tội tình
      Đem thương với nhớ giúp mình đấy thôi

      Đêm về lạnh giá đơn côi
      Tình chung sao cứ chỉ mình riêng thôi
      Nghĩ hoài nên cứ giận thôi
      Mở lòng em đó thì thôi hết hờn
      ...

      Xóa
    8. Ngại chi nắng nhẹ bên thềm
      Bình minh ngập nắng, chẳng mềm chân ai
      Ngại chi mưa đổ dẳng dai
      Ướt hoen mi mắt, mãi hoài chờ trông

      Hỏi sao ngọn gió mùa đông
      Ôm yêu thương ấm, lửa hồng yêu thương
      Thật lòng vì gió mãi vương
      Tâm tình chân thật, khiêm nhường mà thôi

      Ngày mai hết lạnh đơn côi
      Tình chung san sẻ, chia vui với người
      Thu về nắng ấm vui tươi
      Xua hết sầu héo môi cười mãi xinh!
      ...

      Xóa
    9. Tình cờ đọc lại 4 câu thơ đã làm thấy rất hợp với tên của LD, VL chép lại tặng LD

      Thả tôi về chốn hư không
      Để tôi phiêu lãng bềnh bồng mình tôi
      Để thôi còn nghĩ xa xôi
      Sao không ai đến mang tôi về nhà!

      Xóa
    10. Đàn ai dạo khúc tình xa
      Để cho thương nhớ đậm đà tháng năm
      Vần thơ yêu dấu lặng thầm
      Chứa chan bao nỗi thăng trầm tình tôi

      Yêu rồi tội lắm người ơi
      Dốc tình đổ nhớ một trời tương tư
      Buồn ơi xin hãy giã từ
      Yêu như là sống tình thu nồng nàn

      Lãng Du theo ngọn gió ngàn
      Một ngày sẽ đến cuốn tràn người theo...
      Phiêu du qua suối, qua đèo
      Lên non suống biển, đi theo người rồi

      LD cảm ơn VL! Bốn câu thơ rất hay! LD rất thích! LD tặng bài thơ vừa viết cho VL, không biết VL có muốn nhận không?



      Xóa
    11. Tình là nỗi nhớ khôn nguôi
      Ngàn thương và nhớ không thôi yêu người
      Yêu người yêu cả nụ cười
      Yêu con đường ấy mà người đi qua
      Yêu người dù phải chia xa
      Nghìn thu còn đó thiết tha với người
      ...

      Xóa
    12. Bài thơ rất hay VL rất thích. Cám ơn LD nhiều nha.

      Xóa
    13. Tình là thương lắm người ơi
      Những đêm khắc khoải nhớ hoài chẳng nguôi
      Thương người chỉ biết thương thôi
      Mong người hạnh phúc cả đời dấu yêu
      Mong người sức khỏe thật nhiều
      Buồn phiền quên hết vui nhiều người ơi~
      ...

      Xóa
  14. Người ấy là ai vậy nè?
    Sao mà được nhắc được nghe quá nhiều
    Có người ở chốn cô liêu
    Nhớ về nơi ấy mỗi chiều xót xa

    Ai mà diễm phúc vậy cà
    Được em gái nhỏ mặn mà dễ thương
    Đem lòng thương nhớ vấn vương
    Mỗi mùa thu tới lại thường thở than

    Ai mà để lại ấn tượng vào mùa Thu nơi CT vậy ta????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Chân Tình em hởi, em ơi!
      Người thương em nhớ... bây giờ ở đâu?
      Mau em hãy nói cho nhau
      Để anh còn biết chặn mau anh này

      Trăng khuya đã xuống ngang mày
      Anh còn ấm ức ở đây còn ngồi
      Vừa ngồi vừa tiếc quá thôi
      Sao ta chậm bước để rồi mất em!
      ...

      Anh Prancis Le ơi! VL còn đang ấm ức đây này, không biết anh nào mà tốt số vậy ta. Anh đừng giận VL vì đã mạo muội xen ngang nha.

      Xóa
    3. Chân Tình em hởi, em ơi!
      Thương thương, nhớ nhớ... một đời vì ai?
      Có người sao thắc mắc hoài???
      Ngậm ngùi hối tiếc đắng cay đổ thừa

      Rất là vui khi được họa thơ cùng VL. Có gì đâu mà giận chứ. Chúng ta là những người có duyên mới gặp nhau và trò chuyện cho vui.
      CT đùa với Francis trong blog thơ của mình, thì bây giờ F đùa lại tí xíu cho vui thôi. Chứ CT là em gái của F mà, đâu có chuyện gì chứ.
      VL cũng rất khôi hài đó chứ. Francis rất muốn được làm bạn VL! Ok chứ?

      Xóa
    4. Bài họa của anh Francis làm VL rất vui anh ạ. Cám ơn anh đã không giận mà còn đề nghị VL kết bạn với anh. Anh làm VL rất cảm động vì có được một người anh vui tính và đáng mến như thế.
      Một buổi tối thật vui anh nha.

      Xóa
    5. EM YÊU

      Em yêu mùa lá thu rơi
      Yêu chiều phố biển mắt ai nồng nàn
      Em yêu cả những mùa vàng
      Thu về lá đổ nhớ tràn mênh mang

      Yêu chiều nắng đổ hồn hoang
      Mơ màng biển vắng lang thang nhớ người
      Nắng vàng trên biển chiều rơi
      Hoàng hôn biển hát những lời yêu thương

      Em yêu cả những con đường
      Nơi người yêu dấu hay đường đi qua
      Yêu sao phố núi chiều tà
      Thả trên dốc nhớ non mờ phù vân

      Em yêu cả ánh trăng gần
      Nửa soi chung, nửa để phần anh xa
      Yêu bản họa khúc Sanata
      Yêu bàn tay ấm người đà đỡ em

      Yêu giọt thu rớt bên thềm
      Những đêm đổ nhớ, những đêm trắng dài
      Yêu cả ánh mắt của ai
      Động viên khích lệ "em này cố lên"

      Yêu vần thơ dệt êm đềm
      Ru em vào mộng nhẹ mềm khổ đau
      Yêu thương cả giọt mưa mau
      Về trên phố biển phủ màu nhớ anh

      Em yêu cả phút chòng chành
      Vắng anh, khắc khoải, trời hanh hao buồn
      Yêu cả mảnh đất quê hương
      Yêu dòng sữa mẹ nuôi em thành người

      Em yêu nhiều lắm anh ơi
      Trái tim đa cảm, khát lời yêu thương
      Làm sao kể hết người thương?
      Những người yêu dấu trên đường đời em...????

      CT xin cảm ơn hai anh đã họa những bài thơ rất vui và rất hay nè! em thật khó trả lời vì trang blog này và khuôn khổ của bài thơ này không đủ sức để tải và viết lên hết những người mà em yêu thương, chắc các anh nghĩ CT tham lam quá phải không nè? em đành chịu vậy chứ không biết làm thế nào cả.... chúc anh FL một tối cuối tuần vui vẻ thật nhiều yêu thương, anh VL một ngày thứ bảy nồng nàn nhé!

      Xóa
    6. ui.thản có giây lát..vô đọc thơ của mọi người tràng giang đại hải,mượt mà sướt mướt như mưa mùa thu, làm LÚA tối tăm mịt mù kg tìm đâu ra vần ý họa lại đành tịt ngòi làm khán giả vậy...hihi.chúc mọi người ngủ ngon đêm cuối tuần đầy mộng đẹp an vui nhé.

      Xóa
    7. Bắt quả tang anh Hai thức khuya mơ mộng nha!

      Xóa
    8. Hihi anh Hai bị bắt quả tang rồi nha! mà em nghe đồn là anh Hai bị "cảm" rùi! em không biết là "cảm gì" nha! "Thày Lang" ơi bốc thuốc cho anh Hai đi nè! hihi

      Xóa
    9. Thuốc hơi bị mắc đó nha.

      Xóa
    10. Hihi mắc anh Ba cũng phải giúp anh Hai nghen!Út chúc cả hai anh một tuần làm việc mới vui vẻ! :)

      Xóa
    11. UI...đau quá.HAI bị té xe,2 hôm rồi...cái mặt sưng húp,con mắt bị bầm.tay chân trầy trụa.cắn cả lưỡi may mà còn húp đc cháo...hihi nên 2 hôm nay kg thể ghẹo đc ai cả,sory các em nhé...trày sướt ngoài da thôi mọi người đừng lo lắng nha.a2 ngủ sớm ngoại lên nha.chúc các bạn vui vẻ.

      Xóa
    12. Đau nhiều lắm phải không anh Hai. Anh nhớ điều trị cẩn thận cho mau lành nha anh.

      Xóa
    13. Ui anh hai sao thế? Giờ tình hình thế nào rồi? hèn gì không thấy anh Hai đâu? Chúc anh hai mau bình phục!

      Xóa
    14. Anh Hai ơi anh đã đỡ chưa?

      Xóa
    15. Anh Hai sao vậy? mong anh luôn bình an nghen~

      Xóa
  15. .Giờ người khuất nẻo phương trời
    Tìm ai nơi chốn trăng rơi bến tình
    . Hoàng hôn mờ nụ cười xinh
    Chiều vào nhàn nhạt bóng hình hờ ai
    .
    . Nơi đây một bóng u hoài
    Mộng mơ rồi cứ nhớ ai khuất mờ
    .Bới tìm nụ cười trong mơ
    Trên non dưới biển vần thơ rơi chiều
    .
    . Qua rồi biết bao nắng yêu
    Người xa xăm quá bới chiều thấy đâu
    . Nơi xa người có khắc âu
    Nhớ người lẻ bóng mắt sầu nhớ nhung
    .
    . Thu xưa vào cõi mịt mùng
    Người ơi có biết tình chung đợi chờ
    . Mưa thu rải khắp bến bờ
    Trôi đi vàng lá còn trơ nỗi sầu
    .
    . Thu này người đang ở đâu
    Nhớ người lối mộng thâm sâu đêm trường
    . Lại thu rải nắng khắp đường
    Vàng hoa mấy độ vẫn thương vẫn chờ -
    .
    Một ngày vui nhe -Chân Tình -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ơi thu cũ phôi phai
      Sao người còn đợi chờ hoài tháng năm
      Mùa thu đã chết âm thầm
      Người đã cách biệt xa thăm thẳm rồi

      Hồn hoang một mảnh tình côi
      Tháng năm đổ nhớ bồi hồi hoài thương
      Vần thơ buồn bã sầu vương
      Biết người xa ấy còn thương mùa vàng?

      Thu xưa chết nửa hồn hoang
      Thu nay lệ ứa hai hàng buồn hơn
      Xin mưa đừng mãi dỗi hờn
      Đổ thêm khắc khoải người thêm u sầu

      Người xưa giờ mãi nơi đâu
      Có nghe thu gọi.. yêu đầu chẳng phai
      Thu về giấc mộng u hoài
      Bao mùa đổ nhớ thương hoài tình xa

      Bài thơ rất hay anh TML à nhưng buồn quá, CT cảm ơn anh ghé thăm và cũng sẻ chia cảm xúc, CT chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui anh nhé!



      Xóa
  16. Bài mới ko thấy hiện ra em ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em chưa viết bài mới đâu anh ạ, em nghe nhạc trên YouTobe bấm vào "chia sẻ" hihi thành bài mới... em xóa đi đó mà... em chúc anh ngày mới vui thật nhiều nha

      Xóa
  17. Đêm qua anh nặng vì yêu
    Bởi cô hàng xóm mỹ miều đi đâu...?
    Đêm về anh mãi khắc sâu
    Hình cô nhỏ bé mắt nâu đã từng...!?
    hihi..L thăm chúc CT
    Thú bẩy ngọt ngào nhé! em gái yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nhà chàng ở cạnh nhà em
      Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn"
      Em sang chẳng nói gì trơn
      Em về mới nhớ.. giận hờn là sao?

      Hihi đọc những câu thơ của chị yêu em thấy vui quá họa lại cùng chị mấy câu thơ vui nè... em chúc chị yêu có một đêm ngon giấc mộng đẹp và có nhưng ngày nghỉ cuối tuần thật vui bên gđ yêu thương!

      Xóa
    2. "Nhà nàng ở cạnh nhà anh
      Có con chó dữ canh rào hai bên
      Muốn sang nhưng vẫn không quên
      Chạy không lại chó mình ên rách đồ.
      ...
      Cho VL họa với. VL rất sợ bị chó rượt nên đành ngậm ngùi ngó qua hàng rào thôi. Buồn thiệt!

      Xóa
    3. "Nhà chàng ở cạnh nhà tôi
      Con chó đừng dữ... chàng sang chơi rồi
      Mơ màng em tiếc ngẩn người
      Chàng sang là hái mận, xoài cóc me..
      Tiếc nhìn hàng trái bên hè...
      Ước người bên nớ... "cùng phe" với mình
      ...
      Hihi đọc bài thơ của anh Ba út xém té bổ nhào vì cười! =))

      Xóa
    4. anh Ba nghe bài hát này nè
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Buom-Trang-Tuan-Vu/IWZDBAIC.html

      Xóa
    5. Anh leo cây ổi bên rào
      Nàng đâm muối ớt mời chào suýt xoa
      Ổi non ăn chát không sao
      Vì nàng ổi chát chẳng sao tí nào
      ...
      VL không biết leo cây đâu nha tưởng tượng thôi...hihi

      Xóa
    6. Em nghe thêm một tác giả khác phổ nhạc bài thơ này nha
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Buom-Trang-Ha-Vy/ZWZCC6UW.html

      Xóa
    7. Thương ui cây ổi cao cao
      Lấy sào chàng hái.. trèo cây... té nè!
      Ngoài ổi chàng nhớ hái me
      Thêm mận, cóc, nhãn... mua chè nữa nha
      Ui chao... "xèm quá vậy nè"...!

      Ui trời bắt đền VL làm em nhớ cái thời đi học... em là chúa leo cây... có thể vắt vẻo trên ngọn cây ổi hay me (cũng may là thân me dai.. hihi không té nhào) rồi leo cả dừa, xoài mận... cà cây Điệp vàng nữa, hình như có cây gì leo được là em leo tuốt... toàn bị mẹ mắng vì hay làm rách đồ... hihi

      Xóa
    8. VL chỉ leo cây một lần duy nhất là vì hái trộm hoa mà bị chó rượt. Hỏng hiểu sao mình giỏi thiệt. Phóc một cái là trèo tuốt lên cây. Leo rồi mới nhớ là không biết làm sao xuống... hihi

      Xóa
    9. Hihi em thì leo cây rất giỏi, dừa, cau, xoan, hồng... gì em cũng leo được hết em cũng giống VL là em rất sợ chó rượt... hồi nhỏ sang nhà nhỏ bạn chơi U em ôm nó.. thế là bị chó cắn... hihi đến giờ em vẫn còn sợ đó!

      Xóa
    10. Em nghe Hạ Vy hát cũng hay quá nè, cảm ơn anh Ba!

      Xóa
    11. Bài thơ này được phổ nhạc thành hai bản nhạc theo cách khác nhau em ạ.

      Xóa
    12. dạ em thấy phổ nhạc theo bản nào cũng hay anh ba ạ

      Xóa
    13. Bài thơ này khá nổi tiếng nên được phổ nhạc thành hai bài khác nhau. VL rất thích em ạ

      Xóa
    14. Dạ em cũng rất thích bài hát nhẹ nhàng và lãng mạn... giống VL hihi

      Xóa
    15. Cùng bệnh mà. Để hôm nào rảnh Thầy Lang bốc thuốc cho ... hihi

      Xóa
    16. Trời! em chắc hết thuốc chữa rồi ạ!

      Xóa
    17. Thuốc này dành cho em :
      http://m.videos.vietgiaitri.com/Entertainment/phim-video-clip-do-ai-id.9hDdQVLOS_g.vgt

      Xóa
    18. UI trời anh Ba ơi, uống thuốc này vô rồi lại "nghiện" thì còn mệt hơn nè

      Xóa
  18. Nắng như ngủ chiều giăng buồn ảm đạm
    Nhìn lá trổ vàng tim anh lại nhớ em
    Nhớ thu xưa nhớ bàn tay nhặt lá
    Con phố buồn se lạnh nỗi buồn mang..!

    Không có em mùa thu không lãng mạng
    Tâm hồn anh... ôi trống vắng lạ lùng
    Tại thu về hay tại tim nhớ em
    Say mênh mang bao dấu yêu ngày nọ..!!

    Anh muốn gởi mùa xuân trong đôi mắt
    Mượn nắng hanh vàng
    hong khô lệ bờ mi
    Một chút mây hồng cho đôi má kiêu kỳ
    Và ánh rạng đông tô bờ môi em mộng..!

    Anh muốn với tay
    lên bầu trời thật rộng
    Hái vầng trăng và tất cả những vì sao
    Gom ánh sáng khỏa lấp những xanh xao
    Cho linh hồn thôi hao gầy vàng võ..!!

    Anh muốn góp áng mây ngàn và gió
    Cùng những hương hoa
    sắc thắm của trần gian
    Dệt cho em một cảnh giới thiên đàng
    Vui em nhé..! Đừng bao giờ hờn dỗi..!!

    Để anh được
    cùng em trên đường tình vạn lối
    Dắt dìu em trên khắp nẻo cuộc đời
    Anh muốn với tay
    đến bên bờ xa vợi
    Mang hai cuộc đời tựa sát vào nhau..!!

    Chiều nay, sau khi làm việc xong, anh có một phần thời gian riêng tư...Anh vội vào blog để viết lên những dòng thơ này hoạ cùng em. Lúc này anh khá bận không thăm em được mong em đừng giận nhé. Đi làm rồi, em nhớ ggsk đừng làm việc quá sức không tốt cho sức khoẻ. Vài hàng chữ gởi thăm em và mong em được nhiều niềm vui và an lành khi weekend về. I miss you..!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu đã về nắng trải nhẹ mênh mang
      Mùa đổ nhớ lá rụng đầy lối vắng
      Thu nơi em mưa nhẹ rơi thầm lặng
      Như dạo lên bản tình khúc thật buồn

      Giờ nơi anh màn đêm đã nhẹ buông
      Thu có trắng hanh hao trong nỗi nhớ
      Ánh trăng thu đêm nay mờ hay tỏ
      Gió mùa thu có dỗ giấc nồng nàn

      Có lau đi dòng lệ ứa chứa chan
      Của mong nhớ theo người vào giấc mộng
      Đại dương xa đêm bình yên hay động?
      Sóng có êm hay lắc mạnh thân tàu?

      Ngủ đi anh, cho mộng đẹp đến mau
      Cho yêu thương lại về bên gối mộng
      Cho mùa thu nồng nàn không vắng trống...
      Đợi mùa xuân ngan ngát những hương yêu

      Ngủ đi anh cho thương nhớ thật nhiều
      Xoa dịu hết những nỗi buồn, mệt nhọc
      Mùa yêu thương đang về trên môi mắt
      Nghe mênh mang bản Sonata nồng nàn
      ...

      Em cảm ơn anh thật nhiều nhé, những vần thơ quý mến yêu thương của anh làm em rất xúc động. Công việc của anh khá bận rộn anh cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nghen! em không buồn hay giận anh đâu nè, em biết anh con rất nhiều công việc phải làm mà! em cũng chú ý đến sức khỏe nhiều để anh không phải lo lắng! Em chúc anh có nhiều sức khỏe niềm vui trong công viêc sơm hoàn thành kết thúc một chuyến công tác xa nhà thật là vất vả nhé! (f)

      Xóa
  19. Bó tay không thể luận bàn
    Bởi vì thu vẩn còn đang giửa mùa
    Cho nên anh phải xin thua
    Chúc em vui vẻ giửa ngàn lá rơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều về nắng nhạt mưa rồi
      Phố biển trắng xóa bồi hồi trong mưa
      Thu nồng nàn đến mới vừa
      Mùa yêu thương gọi... người vừa đâu đây

      CT cảm ơn anh nhiều nhé! chúc anh một chiều vui vẻ

      Xóa
    2. Người thương vừa mới vừa đây
      Mơ màng ngắm phố nhìn mây lặng lờ
      Chiều thu gió thổi ơ hờ
      Mơ tiên, hồn bướm vật vờ tỉnh, mê
      ...

      Xóa
    3. Trời đêm mưa đổ bốn bề
      Gió hiu hiu lạnh người về hay chưa?
      Mơ tiên, hồn bướm lững lờ
      Đêm thu cô quạnh người vừa đâu đây?
      ...

      Xóa
    4. Người về từ bến sông ngân
      Nghe mưa rơi rụng ngoài sân hiên nhà
      Mưa rơi nghe tiếng gần xa
      Như lời nhắn nhủ biết ta nhớ người
      ...

      Xóa
    5. Lãng tử ngồi ngắm mưa rơi
      Nghe hồn nhung nhớ chơi vơi nỗi niềm
      Nghe mưa. gió lạnh buồn thêm
      Vần thơ vương nhớ... làm mềm lòng ai
      ...

      Xóa
    6. Nhớ ai rơi sợi tóc mai
      Nhặt lên chợt nhớ vì ai thế này
      Tóc mai sợi ngắn không dài
      Ngày mai quên hết ngày dài mộng du
      ...

      Xóa
    7. Ngày mai xua hết sương mù
      Phù vân sơn thủy, lãng du bên người
      Tóc mai sợi ngắn, sợi dài
      Thu về gió thả.. thương hoài thu ơi!
      ...

      Xóa
    8. Hihi cho VL nợ nha. Tối nay buồn cười quá đầu óc đi chơi mất rồi em ạ.

      Xóa
    9. Hihi chị nào làm anh Ba như vậy nè?

      Xóa
    10. VL không biết mà. Có thể là LD đó em ạ

      Xóa
  20. Bên đây ngày nắng đêm mưa
    Trời thì lặng gió,người chưa tỏ lòng
    Ngày mai nắng ấm tình nồng
    Mang bao khát vọng nắng hồng bên ai?

    Tóc dài em thả ngang vai
    Để câu thương nhớ cho ai đợi chờ...!?

    Chân Tình em họa bài thơ
    Cùng ai sánh bước mộng mơ cuộc đời
    Anh dìu em khắp mọi nơi
    Chân trời rộng mở đẹp đôi duyên mình...

    L thăm chúc CT yêu thương Dong đầy nhé,thơ của a LD hay ấn tượng nhất câu " anh dìu em...Lý bật góp vui với CT.đêm ngủ ngon em gái.

    Trả lờiXóa