Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Những con đường phố biển



Thành phố biển có những con đường
Nơi em từng ngày thường qua đó
Mỗi con đường đong đầy kỷ niệm
Để lại trong em bao nỗi nhớ ngút ngàn

Những lúc chiều về trời còn vương nắng
Trên con đường Trần Phú thênh thang
Biển bên này tiếng sóng rì rào vang mãi
Núi bên kia gió lay chút nắng vàng




Em đi mà nhớ anh quá đỗi
Ngày xưa hai đứa đạp xe vòng
Bằng lăng tím cả chiều thăm thẳm
Như tình em sâu lắng tự bao giờ

Em cũng yêu con đường đi học
Hàng cây xà cừ, mãi đứng lặng nghĩ suy
Chuyện chúng mình mỗi ngày qua đó
Bao tâm tình hàng cây đứng lặng nghe

Những lúc buồn suy nghĩ vẩn vơ
Với con đường me xanh tự bao giờ
Theo gió nhẹ từng lá me rơi rụng
Tình em theo năm tháng chất đầy
 


 Ngày tiễn anh trên con đường hoa giấy
Nắng hong vàng cánh mỏng nhẹ nhẹ lay
Sắc hoa hồng như tình em ấm mãi
Tiễn anh đi mà dạ cứ u hoài

Ôi những con đường em qua sao nhớ
Nhớ ngày xưa hai đứa chung đường
Giờ đi về sao lòng em ngơ ngẩn
Mãi bồi hồi nhớ nhớ quá đi thôi!
 


Những con đường, giờ còn mỗi em thôi
Đường vẫn đây, sao anh tìm đâu thấy
Để em độc hành trong chiều hoang hoải
Dáng anh thương, chiều hoa nắng rơi đầy


            VT 11:41 Ngày 13 tháng 8 năm 2013 


Mười năm rồi tôi chưa về PHỐ BIỂN
kể từ ngày con lớn học trường xa
hết đứa lớn đến đứa nhỏ ...CHÀO BA
rồi thằng ÚT cũng lân la... vào ĐẠI HỌC

ĐỜI cò vạc, kiếm ăn đầy khó nhọc,
lo mưu sinh, lo cấp dưỡng cho con
tính thiện lương nào có dễ bon chen
con nên danh, ta chùn chân mỏi gối.

Mười năm lẻ VŨNG TÀU giờ đổi mới
dân chắc đông? nhà cao rộng cũng nhiều
những con đường, thuở ấy vắng buồn hiu,
nghe thời sự, ôi sao! giờ hoành tráng...

CON đường biển của ngày xưa hoang vắng,
em kể là "nay đẹp nhất Miền Nam"
tôi cũng ước có lần sẽ về thăm
thăm PHỐ BIỂN, thăm người em gái nhỏ.

Thăm VOLUONG, mà hẹn lần, hẹn lửa ...
chỉ gần thôi...sao thật khó,em ơi!
tôi ước mong được hít thở khí trời
mùi mặn mặn của biển khơi, nơi em đó.

Và sẽ ngắm con đường quanh BIỂN PHỐ
cũng là đường, có gì khác hở em ?
cũng bê tông, cọc sắt,  kẻ sơn
mà em yêu con đường ...như tha thiết...

HỎI vui thôi ,nhưng anh đà dư biết
con đường kia in dấu những bước chân
của em tôi,cngười đó... một chiều xuân
vương kỉ niệm của mối tình thời...XA lắc.

THÔI..ÚT nhé! anh HAI người lật đật
trả nợ rồi anh sẻ phải về thôi !
trời sắp mưa, anh lo hứng nước trời
chứ không thôi, chiều nay, CHỊ... bỏ đói..


Hai Lúa 12:35 Ngày 26 tháng 8 năm 2013 



Từng đợt sóng xô vỗ nhẹ bờ
Nắng vàng cát mịn đá nằm trơ
Thanh Long uốn khúc nằm phơi nắng
Hồn lạc nơi nào trong giấc mơ

Con đường nằm đếm bước chân ai
Gõ nhịp khoan thai với tháng ngày
Hoa tím Bằng Lăng hay chiếc áo
Đi vào cõi mộng tháng năm dài

Em đã rời xa con phố xưa
Thời gian thấm thoát cũng thoi đưa
Đường xưa vắng bước chân ai đó
Lưu dấu nơi này mưa cuốn chưa

Mùa thu lại đến theo thời gian
Từng chiếc lá xanh lại úa vàng
Nhưng đã bao mùa thu lá rụng
Bằng Lăng vẫn tím mãi không tàn

Huân 20:44 Ngày 27 tháng 8 năm 2013



Đường vẫn còn đây gió thổi êm
Lượn quanh theo núi dãi lụa mềm
Phơi mình nghe núi lời tình tự
Sóng biển rì rào ru giấc thêm

Đường cũ bây giờ thay áo mới
Biển xanh và núi cũng rạng ngời
Nâng bước chân ai chiều nhạt nắng
Nghe hồn in đậm dấu thu rơi

...
Vo Luong14:22 Ngày 29 tháng 8 năm 2013

 

74 nhận xét:

  1. Ghé thăm em nè....!
    Chúc em những ngày cuối tuần tràn đầy yêu thương
    Tem vàng cho bài này em nhé.....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, CT cũng chúc anh có nhưng ngày nghỉ cuối tuần thật vui anh nhé!

      Xóa
  2. Con đường xưa tiễn anh đi
    Vàng thu lá rụng nhớ gì không em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ quanh quẩn tìm xem
      Người xưa đâu thấy mình em đợi chờ?

      Xóa
    2. Con đường kỉ niệm nên thơ
      Mình em lạc bước anh giờ nơi đâu?

      Xóa
    3. Nhớ anh mắt cứ thêm sâu
      Nhớ anh em biết tìm đâu bây giờ
      Giờ em chỉ biết mong chờ
      Đi trên đường cũ thẩn thờ nhớ anh
      ...

      Xóa
    4. Đây hàng me lá vẫn xanh
      Đây đường hoa tím bên anh hôm nào
      Chiều nghe sóng hát xôn xao
      Thủy triều nước lớn dâng tràn... bờ yêu
      ...

      Xóa
    5. Chiều nghe nổi nhớ liêu xiêu
      Hoàng hôn rơi rụng ánh chiều nhớ sao
      Nhớ anh con nước lao xao
      Tìm anh em biết nơi nao để tìm
      ...

      Xóa
  3. Vết thân quen đọng mãi những con đường
    Thành phố biển đã bao ngày em bước
    Bao kỷ niệm vẫn dầy in sau trước
    Nỗi thương yêu như sóng cứ rì rào
    .
    Nhớ phố biển lòng anh thấy nao nao
    Kia con đường em đi thời hoa phượng
    Những trưa hè tiếng ve theo em bước
    Bây giờ đây tím nhớ cánh bằng lăng
    .
    Kia com phố vẫn nằm im âm thầm
    Gợi nỗi nhớ vòng xoay chiều sáng bước
    Anh ra đi mà chẳn sao quên được
    Sợi tơ lòng cứ níu lại phố xưa
    .
    Bao tâm tình chẳng nhạt theo nắng mưa
    Em nơi ấy có còn nghe biển hát
    Trên phố biển trời xanh trong bát ngát
    Anh nhớ về rồi mơ mộng mùa trăng ...........
    ......
    Chân Tình ơi -anh đang bài mới mà mục hiển thị anh nó vẫn lưu bài cũ em à -Sang nhà các bạn thâm gia trăng W đó em -nó vẫn chỉ hiển thị bài cũ thôi -Phải làm sao em ?-giúp anh với em -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh đã chia sẻ đồng cảm với bài viết bằng một bài thơ rất hay! bài "Tứ tuyệt thu" là bài mới đúng không nè? anh thay đổi cách hiển thị bài mới ở trang chủ có một bài thôi, còn các bài cũ vẫn còn mà anh... giờ anh muốn Blog hiển thị như cũ anh chỉ cần vào: Cài đặt/hiển thị bài đăng=> anh chỉnh số 1 thành 7 rồi lưu cài đặt là được mà... em vừa sang blog anh em vẫn thấy bài mới bình thường mà anh? chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần vui nha

      Xóa
  4. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thu-Bay-Chieu-Nay-Ngoc-Son/IWZABAF8.html
    nghe " thứ bảy chiều nay" cùng em nhé chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đang nghe " thứ bảy chiều nay" cùng Út nè? bài hát hay nhưng buồn quá! út đang có tâm sự gì sao nè? lâu lắm mới thấy em vô blog đó! Luôn vui và bình an Út nhé

      Xóa
  5. Phố Biển thu về xao xác bay
    Lá rơi xào xạc bóng hao gầy
    Ai về có nhớ tình xa ấy
    Hay gửi hồn ta cho gió mây?
    Lang thang theo chân vào nhà Chân Tình, nghe nhạc và thơ rất hay! Chiều cuối tuần Chúc CT vui nhiều nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay mưa bay bay
      Con đường bằng lăng tím nở đầy
      Lang thang mình em trong mưa lạnh..
      Tìm đâu cho thấy... dáng anh gầy?

      CT cảm ơn anh Quang đã ghé thăm CT và chia sẻ cảm xúc nhé.... phố biển chiều nay mưa lớn quá...

      Xóa
    2. Mưa bay, mưa mãi vẫn cứ bay
      Mưa như trút nước chiều hôm nay
      Thương em một bóng trong mưa lạnh
      Đi suốt phố chiều tìm bóng ai
      ...

      Xóa
    3. Mình em đi hết con phố dài
      Mưa bay thấm lạnh ướt bờ vai
      Tìm anh đâu thấy... bàn tay ấm
      Chỉ có mưa chiều cứ dẳng dai...
      ...

      Xóa
  6. tạt ngang ghé thăm ÚT,đóng dấu nhập cản cho anh đã nhé,thơ họa thì cho HAI nợ trả sau..hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời coi anh hai kìa! Út không cho Hai thiếu nợ nữa đâu nghen! trả saui Hai phải trả lãi gấp đôi đó nha! hihi

      Xóa
    2. zậy thì hum nay anh trả nợ nhé!
      ***
      Mười năm rồi tôi chưa về PHỐ BIỂN
      kể từ ngày con lớn học trường xa
      hết đứa lớn đến đứa nhỏ ...CHÀO BA
      rồi thằng ÚT cũng lân la... vào ĐẠI HỌC
      ***

      ĐỜI cò vạc, kiếm ăn đầy khó nhọc,
      lo mưu sinh ,lo cấp dưỡng cho con
      tính thiện lương nào có dể bon chen
      con nên danh,ta chùn chân mỏi gối.
      ***
      Mười năm lẻ VŨNG TÀU giờ đổi mới
      dân chắc đông ? nhà cao rộng cũng nhiều
      những con đường, thuở ấy vắng buồn hiu,
      nghe thời sự ,ôi sao! giờ hoành tráng...
      ***
      CON đường biển của ngày xưa hoang vắng,
      em kể là "nay đẹp nhất miền nam"
      tôi cũng ước có lần sẻ về thăm
      thăm PHỐ BIỂN,thăm người em gái nhỏ.
      ***
      Thăm VOLUONG, mà hẹn lần, hẹn lửa ...
      chỉ gần thôi...sao thật khó,em ơi!
      tôi ước mong được hít thở khí trời
      mùi mặn mặn của biển khơi,nơi em đó.
      ***
      Và sẻ ngắm con đường quanh BIỂN PHỐ
      cũng là đường ,có gì khác hở em ?
      cũng bê tông ,cọc sắt, kẻ sơn
      mà em yêu con đường ...như tha thiết...
      ***
      HỎI vui thôi ,nhưng anh đà dư biết
      con đường kia in dấu những bước chân
      của em tôi,người đó... một chiều xuân
      vương kỹ niệm của mối tình thời...XA lắc.
      ***
      THÔI..ÚT nhé! anh HAI người lật đật
      trả nợ rồi anh sẻ phải về thôi !
      trời sắp mưa, anh lo hứng nước trời
      chứ không thôi, chiều nay, CHỊ... bỏ đói...hehehehehe...



      Xóa
    3. Bao năm rồi anh chưa về Phố Biển
      Nghe rì rào biển hát khúc tình ca
      Ngắm hải âu vui với sóng chiều tà
      Ngắm hoàng hôn chiều về trên phố biển

      Thời gian trôi dường như nhanh mải miết
      Cuốn ta vào dòng lốc xoayd thời gian
      Cuộc đời bao vất vả với lo toan
      Vẫn nặng trĩu trên vai anh khó nhọc

      Một lần nhé anh về thăm con dốc
      Thử một lần thả xe đạp trôi vòng
      Ngắm biển trời và dạo phố thong dong
      Anh sẽ thấy lòng bình yên rất lạ

      Một lần ghé về đây thăm anh nhá
      Gặp anh Ba và em Út Chân Tình
      Ngắm hoàng hôn trên Bãi Trước thật xinh
      Ba anh em mong đến ngày hội ngộ..!


      Xóa
    4. Bài thơ anh Hai viết thật là xúc động Út rất thích, cảm ơn anh Hai nhiều nghen! Út xin phép anh Hai đăng lên bào viết nghen!

      Xóa
  7. Lần đầu tới nhà bạn chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh đã ghé thăm CT nè, anh ghé blog CT lần thứ ba rồi đó hihi! chúc anh cuối tuần vui nhiều nghen!

      Xóa
    2. Ồ thế à?
      Chúc vui vẻ!

      Xóa
    3. CT cảm ơn anh XĐ đã ghé thăm CT, chúc anh tối cuối tuần vui vẻ

      Xóa

  8. Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông
    Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng
    Vì em mất anh mất anh
    Mùa xuân đã qua rất nhanh
    Còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh...........
    Xin được viết ít dòng nhé bạn . Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn quoc lac lu đã ghé thăm CT nghen! bài hát "Bên em là biển rộng" một thời Top Ten Làn sóng xanh rất hay phải không bạn?! Chúc bạn tối cuối tuần vui vẻ nghen!

      Xóa
    2. ok .HAI vừa đọc và rất vui đc lên trang nhất hehehehe...nhưng mà món nợ thì sao ta,liệu có nên đòi chăng?
      " có người hứa để rồi quên
      để anh ghi sổ...rồi ên đợi chờ...
      sinh nhật qua đã 10 giờ
      mà không có bánh...bột chưa thấy nhào...

      Xóa
    3. Giờ em đã nhớ ra rồi
      Tuy rằng hơi trễ... tuy hơi muộn mằn
      Hai đừng buồn nhé băn khoăn..
      Sinh nhật vui vẻ hân hoan nhiều nè

      Út xin lỗi anh Hai nha... hôm nay là ngày em khá banạ rộn nên hổng nhớ... may mà em về kịp nè, mở tiệc muộn vậy, hổng biết ânh Ba đâu ùi.... "bánh" Út làm xong rồi nha! Hai cùng chị thắp nến khui rựợu chúc mừng nghen!

      Xóa
    4. Hihi VL có mặt nè. VL vừa chào anh Hai nè

      Xóa
    5. Ui trời anh Ba! hôm nay Út tưởng anh Ba "đi nhậu" quên mất Út với anh Hai rồi =))

      Xóa
    6. Có biết uống bia, rượu đâu mà nhậu nè?

      Xóa
    7. Hihi em không biết mà! chính vì VL không có "biết uống bia, rượu" thì mới hay bị say chứ?! hihi còn người biết uống sẽ không bị gì... mà anh Hai đâu mất rồi anh Ba ạ? hay là anh Hai nhậu xỉn rồi cũng nên? hihi =))

      Xóa
    8. anh HAI có mặt nè! cảm ơn các em...HAI rất vui nhận lời chúc mừng,đó là món quà quý nhất.HAI kg thích rình rang nên kg thông báo với ai cả.chỉ ghẹo cô út cho vui thôi mà.

      Xóa
    9. Hihi em thật tệ quá anh Hai, mấy bữa nay công việc nhiều rồi em lại đi học buổi tối nữa... suýt quên mất nè! Út tưởng anh Hai nhậu say rồi chứ?! hihi thôi để khi nào về Phố biển tổ chức SN lại nghen anh Hai?

      Xóa
    10. Em cũng tệ nè. Bận việc không có CT cũng không biết là SN anh. Anh Hai đừng giận hai em nha

      Xóa
    11. Hôm nay là ngày hết sức bận rộn và mệt mỏi với anh Ba nè! vì anh Ba giữ trọng trách quan trọng mà... Út chỉ ghẹo anh Ba cho vui thôi, anh Hai cũng không buồn anh Ba đâu mà!

      Xóa
    12. Hihi CT lại chọc VL nữa rồi đó anh Hai ạ.

      Xóa
    13. Em đâu có đâu anh Ba nói oan em rồi!

      Xóa
  9. ctím sang thăm em nè! "Những con đường phố biển" thật dễ thương của em, ctím rất thích. ctím chúc em ngon giấc đêm nay + giấc mơ ngoan ngoan nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn ctim nhiều, chúc chị một chiều chủ nhật đong đầy yêu thương chị nhé

      Xóa
  10. ...

    "Những con đường, giờ còn mỗi em thôi"
    Lê bước đi, lòng bỗng thấy bồi hồi
    Niềm nhung nhớ, sao dâng tràn khóe mắt
    Mất anh rồi, em mới thấy đơn côi

    Bên anh xưa, em luôn mãi giận hờn
    Bắt anh chờ, trên đường vắng cô đơn
    Nhiều lần hứa, em đã từng thất hẹn
    Còn nũng nịu trong ngày tháng anh quen
    ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ một mình không bóng người quen
      Em với nổi buồn lặng không tên
      Ước sao ngày xưa quay trở lại
      Em sẽ còn làm nũng anh nhiều hơn

      Và như thế anh không quên em được
      Để giờ em không phải cô đơn
      ...
      Anh Francis Le hoạ hay quá, VL liêu hoạ lại góp thêm anh đừng giận nha. CT phải trả cả vốn lẩn lãi nha.

      Xóa
    2. Chiều nay mưa hoa nắng cũng đượm buồn
      Nắng đi trốn... mình em trên lối vắng
      Hàng me xanh cũng đứng im thầm lặng
      Ghế đá xưa góc thư viện bồi hồi...

      Chợt ùa về... kỉ niệm cũ chơi vơi
      Thuở xưa ấy em thường hay giận dỗi
      Hay giận hờn muốn làm nũng anh thôi
      Anh năn nỉ dỗ dành em thật tội

      Hoàng hôn về... dâng nỗi nhớ đầy vơi
      Em trách mình... sao ngày xưa nông nổi
      Cho chúng mình mỗi đứa một phương trời
      Để bây giờ phải tiếc nuối người ơi
      ...

      CT cảm ơn cả hai anh nhé, cảm ơn hai anh đã ghé thăm cùng chia sẻ cảm xúc với Chân Tình... anh Ba nè không "đòi nợ" Út vậy chứ? Út muốn xỉu rồi nè! Anh Hai ơi cứu em!

      Xóa
    3. hihihi,chào tàn thể anh em.LÚA điểm danh ..có mặt! và...
      xin ghẹo chút chơi.
      ***

      SAO mà chẳng một người quen
      trên đường xuôi ngược mấy phen ngày ngày
      ngựa xe chen chúc ken đầy
      người ta bịt mặt dể gì nhận ra...

      CHÂN TÌNH đứng cạnh ANH BA
      nhưng LUONG ứ biết thành ra, LƠ LIỀN!
      bây giờ HỒI GIÁO mọi miền
      mấy cô ra đường xin chớ chào ai...

      EM chào làm khổ anh HAI
      MẮC CÔNG SUY NGHĨ XEM AI CHÀO MÌNH
      lạng quạng một chút vô tình
      rớt xuống vũng sình gãy cổ như chơi..

      Xóa
    4. Anh Hai vui tánh quá trời
      Em nào đâu phải Ngừi nơi đạo Hồi
      Nin Ja một chút mà thôi
      Ra đường tránh bụi đây thời văn minh

      Chào Anh Ba sợ giật mình
      Sợ "quân khủng bố" thình lình mới sang
      Gặp anh Hai cũng y chang
      Út chắc không dám vội vàng chào đâu
      ...

      Xóa
    5. nhắn ai hứa để rồi ...quên..!
      bảo tôi ghi nợ,mình ên đợi chờ...???

      Xóa
    6. Chiều qua thơ thẩn thẩn thơ
      Bài thơ dang dở... phải chờ chiều nay
      Em trả lãi, lẫn nợ này
      Xin anh đừng trách đừng rày la nghen!
      ...

      Xóa
  11. Ôi, dáng em về đường xưa đẹp quá
    Áo hồng bay trong nắng lóa chiều nay
    Để hàng me ấy cứ mãi mê say
    Có thể nào anh nắm nhé bàn tay…

    Hihi,
    Thơ và người
    Cứ đẹp và mê say quá Chân tình ạh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con đường ngày xưa lá me bay
      Kỉ niệm dấu yêu vẫn còn đầy
      Sau giờ tan lớp chiều thư viện
      Dáng anh ngồi đọc...vẫn còn đây..!

      CT cảm ơn anh HT đến thăm và cùng chia sẻ cảm xúc với CT nha

      Xóa
  12. Những con đường, giờ còn mỗi em thôi
    Đường vẫn đây, sao anh tìm đâu thấy
    Để em độc hành trong chiều hoang hoải
    Dáng anh thương, chiều hoa nắng rơi đầy
    Ôi sao thiết tha nỗi nhớ chị CT à!
    Cuối tuần an lạc nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn BLT nhiều nhé, chúc em chiều cuối tuần ngập tràn yêu thương nghen!

      Xóa
  13. Đường xưa hoa lá xanh xao
    Bước chân đã moirthuar nào bên anh
    Niềm vui khép lại trời xanh
    Em còn ngồi đó trăng thanh đợi chờ

    Chúc CT cuối tuần an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường xưa chốn cũ vẫn chờ
      Đón chân anh đến từng giờ anh ơi
      Đêm nay trăng ghé cuối trời
      Soi con đường nhỏ bồi hồi lối xưa

      CT cảm ơn chị, chúc chị cuối tuần vui chị nhé

      Xóa
    2. Giờ em lặng ngắm cơn mưa
      Mưa hay nước mắt đong đưa nhớ người
      Nhớ sao nhớ quá nụ cười
      Anh trao em lúc nói lời tiển đưa.
      ...

      Xóa
    3. Chiều về sợi nắng nhạt thưa
      Trên con đường vắng.. mưa vừa ghé qua
      Để ai mắt ngấn lệ nhòa
      Nhớ về kỉ niệm xót xa tháng ngày
      ...

      Xóa
  14. TH sang thăm bạn ,còn lạ lẫm một chút nhưng CHÂN TÌNH đó nha bạn ui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn Tây Hổ nhiều nghen! tuần mới nhiều yêu thương bạn nhé! CT rất vui khi bạn ghé thăm

      Xóa
  15. ước chi anh có người ta
    để được đi với người kia 1 lần
    đi trên biển vắng chiều mưa
    đi trên ngõ rẻ về nhà... người ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối về qua ngõ người ta
      Biết ai có đợi chờ ta một lần
      Ước chi là ngọn gió gần
      Đi về lối ấy để gần... người dưng...!

      CT chúc anh nhà báo một tuần làm việc mới vui vẻ nghen!

      Xóa
  16. Ghé sang thăm em đọc thơ chúc em tuần mới vui vẻ hạnh phúc và an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị yêu nhiều nè! em cũng mến chúc chị có một tuần làm việc mới nhiều niềm vui chị nhé!

      Xóa
  17. Những con đường đã đi vào kỷ niệm
    Trong lòng anh một thời rất thân thương
    Bước trở về nỗi nhớ tràn vẫn vương
    Mà côi bóng một mình anh ....lê bước ...........
    .
    THỨ BA ZUI -BÌNH YÊN NÈ -CHÂN TÌNH -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những con đường của ngày xưa hẹn ước
      Người xa rồi trả nỗi nhớ về đâu?!
      Để những chiều hoàng hôn nhuộm tím màu
      Phủ mưa bụi trên con đường kỉ niệm
      ...
      CT cảm ơn anh TML chúc anh một chiều thiệt vui nghen!

      Xóa
  18. Chúc em chiều thứ 3 bình yên, hạnh phúc và mọi việc luôn tốt đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, em cũng chúc anh một chiều nhiều yêu thương nghen!

      Xóa
  19. Từng đợt sóng xô vỗ nhẹ bờ
    Nắng vàng cát mịn đá nằm trơ
    Thanh Long uốn khúc nằm phơi nắng
    Hồn lạc nơi nào trong giấc mơ

    Con đường nằm đếm bước chân ai
    Gõ nhịp khoan thai với tháng ngày
    Hoa tím Bằng Lăng hay chiếc áo
    Đi vào cõi mộng tháng năm dài

    Em đã rời xa con phố xưa
    Thời gian thấm thoát cũng thoi đưa
    Đường xưa vắng bước chân ai đó
    Lưu dấu nơi này mưa cuốn chưa

    Mùa thu lại đến theo thời gian
    Từng chiếc lá xanh lại úa vàng
    Nhưng đã bao mùa thu lá rụng
    Bằng Lăng vẫn tím mãi không tàn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay vẫn nồng nàn
      Đón bước chân ai đến tham quan
      Hạ Long uốn lượn luôn chào đón
      Biển hát tình ca khúc thu sang

      Nghé lại một lần thăm chốn xưa
      Đón bình minh lên trên bóng dừa
      Ngắm hoàng hôn về trên Bãi Trước
      Ngắm biển một lần trong khúc mưa

      Về nhé anh ơi thăm nơi đây
      Tình người phố biển luôn đong đầy
      Ấm áp yêu thương và mến khách
      Một lần ghé đến nhớ lắm thay
      ....

      Xóa
    2. Phố biển biết chiều nay Em - Anh đến
      Biển lặng yên vài phút trước phải hong
      Phía xa bờ sóng vỗ dịu êm nồng
      Biển là lạ Anh ơi ! Dễ thương lắm

      Chiều Newport bên Anh - Em chân sáo
      Tóc ngấm ngầm gầy sợi rối làm duyên
      Chiếc răng khểnh nụ cười lúm đồng tiền
      Dáng điệu đàng như hôm nào đôi tám

      Đông phố biển chiều đi không tuyết trắng
      Hàng Palm cao nghiêng lay phiến lá vang
      Gió ve vuốt mơn cuộc tình huyễn tưởng
      Mây ngừng trôi nghe sóng hát tình tang

      Chiều phố biển hoàng hôn màu hạnh phúc
      Niềm tin yêu nhuộm đỏ thắm chân mây
      Ráng chiều đắm vùi vào hương biển biếc
      Em mềm đi thân ấm một vòng tay

      Hồn biển vương những bước tình trên cát
      Sợ ngày sau Chàng - Nàng lạc trùng khơi
      Nên sóng biển quấn quýt ôm lòng biển
      Rì rào chuyện thay cổ tích một trời

      Tình là niệm khúc bời bời
      Tâm nghe cả tiếng lẫn lời chân phương
      Vô thường về giữa chân thường
      Niềm riêng ai đó Em thương trọn đời !

      Phố biển chiều nay em nhớ...

      Xóa
  20. Đường vẫn còn đây gió thổi êm
    Lượn quanh theo núi dãi lụa mềm
    Phơi mình nghe núi lời tình tự
    Sóng biển rì rào ru giấc thêm

    Đường đã bây giờ thay áo mới
    Biển xanh và núi cũng rạng ngời
    Nâng bước chân ai chiều nhạt nắng
    Nghe hồn in đậm dấu thu rơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều thu nhạt nắng như chơi vơi
      Dôc núi đổ nghiêng nỗi nhớ người
      Lang thang em ngắm bằng lăng tím
      Lặng nghe biển hát khúc ru hời

      Hoàng hôn buông nhẹ gió thu êm
      Sóng vẫn miên man vỗ êm đềm
      Hàng dừa soi bóng trong chiều nhớ
      Chiều thu vời vợi thêm nhớ thêm
      ...

      Xóa
  21. Người yêu hởi đừng buồn, đừng giận
    Bởi vì anh quá đổi vô tình
    Hẹn em mà anh cứ quên mãi
    Để chiều em đứng lặng chờ anh

    Hay là em cứ giận anh đi
    Để anh phải nhớ và nhớ mãi
    Đừng bao giờ anh hứa rồi quên
    Chỉ biết em giận rồi xin lổi

    Em giận để lòng anh bối rối
    Muốn nói lời xin lổi mà không
    Bởi vì anh nhiều tội lắm em ơi
    Biết nói sao để em thôi giận nữa

    Giận anh, em đứng lặng làm thinh
    Anh đứng đó mà như cây chết đứng
    Để chiều buông hết ánh vàng rơi
    Và ta mất buổi chiều êm thật đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Anh cứ hẹn... nhưng anh đừng đến nữa"
      Để chiều thu nhạt nắng mãi chông chênh
      Kệ ngoài kia mây tím cứ bồng bềnh
      Cho em đợi dẫu biết... anh không đến!

      Biển chiều nay có thuyền không về bến
      Cát nằm dài phơi nỗi nhớ triền miên
      Sóng vỗ về lời an ủi an nhiên
      Thôi nín đi... em đừng hờn đừng khóc...

      Quán cà phê phố biển nơi cuối dốc
      Tìm thấy đâu.. bóng dáng của anh rồi
      Một mình em, bên nỗi nhớ mồ côi
      Màn đên buông... trong hoàng hôn tĩnh lặng

      Em không giận, không hờn, không trách mắng...
      Em chỉ thương giữa vất vả bộn bề
      Bao yêu thương, bao nồng cháy đam mê
      Anh đem tặng... không giữ gì cho anh cả

      ...

      Xóa