Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Em yêu...!


Em yêu mùa lá thu rơi
Yêu chiều phố biển mắt ai nồng nàn
Em yêu cả những mùa vàng
Thu về lá đổ nhớ tràn mênh mang

Yêu chiều nắng đổ hồn hoang
Mơ màng biển vắng lang thang nhớ người
Nắng vàng trên biển chiều rơi
Hoàng hôn biển hát những lời yêu thương

Em yêu cả những con đường
Nơi người yêu dấu hay thường đi qua
Yêu sao phố núi chiều tà
Thả trên dốc nhớ non mờ phù vân


Em yêu cả ánh trăng gần
Nửa soi chung, nửa để phần anh xa
Yêu bản họa khúc Sanata
Yêu bàn tay ấm người đà đỡ em

Yêu giọt thu rớt bên thềm
Những đêm đổ nhớ, những đêm trắng dài
Yêu cả ánh mắt của ai
Động viên khích lệ "em này cố lên"


Yêu vần thơ dệt êm đềm
Ru em vào mộng, nhẹ mềm khổ đau
Yêu thương cả giọt mưa mau
Về trên phố biển phủ màu nhớ anh

Em yêu cả phút chòng chành
Vắng anh, khắc khoải, trời hanh hao buồn
Yêu cả mảnh đất quê hương
Yêu dòng sữa mẹ nuôi em thành người



Em yêu nhiều lắm anh ơi
Trái tim đa cảm, khát lời yêu thương
Làm sao kể hết người thương?
Những người yêu dấu trong cuộc đời em.

8h00 10/08/2013

82 nhận xét:

  1. Sang thăm em nè chúc em đêm chủ nhật an lành HP
    Tem vàng em nhé.........!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhièu nè! CT cũng chúc anh một tuần làm việc mới hiệu quả và thật nhiều niềm vui

      Xóa
  2. Sen

    Gặp em anh mới biết là
    Sen hồng thật đẹp với tà áo mây
    Em về với dáng thơ ngây
    Anh đem mây ấy về đây nhớ người

    Nhớ sao ánh mắt, nụ cười
    Em trao ai đó làm người nao nao...
    Sen hồng e ấp làm sao...
    Tóc mây em thả ngọt ngào... vần thơ...

    Anh về ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
    Đêm nằm cứ mãi mộng mơ bóng hình
    Nữa đêm thức giấc một mình
    Mong sao sen đó với mình một đôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về sen nở thắm tươi
      Nồng nàn diệu vợi bồi hồi tim ai
      Trôi qua bao tháng năm dài
      Sắc sen vẫn thắm chẳng phai nhạt màu

      Tháng bảy trời đổ giọt ngâu
      Thương nàng Chức Nữ giọt sầu đầy vơi
      Sen hồng vẫn thắm cuối trời
      Tự tình vẫn tỏa hương ngời sắc thu

      Chiều nay phố núi sương mù
      Tóc mây ai thả dáng thu dịu dàng
      Trên đường phố rộng thênh thang
      Mơ màng mắt biếc nhớ chàng.. thư sinh
      ...

      Xóa
  3. Yêu nhau cái xấu thành xinh
    Cái dở thành đẹp, thông minh dẫu đần
    Yêu nhau quên cả bản thân
    Dành hết tất cả chẳng cần nghĩ suy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu nhau, tại trái tim si
      Chẳng cần tình đến điều gì thiệt hơn
      Xấu, đẹp chẳng kể... yêu tâm hồn mà
      Đẹp thời gian cũng phôi pha
      Tình yêu còn mãi... chẳng già... tháng năm
      ...

      Xóa
  4. Gió về cho tóc em bay
    Nắng về cho má em lay sắc hồng
    Tóc em trôi thả bềnh bồng
    Chiều thu thấp thoáng xao lòng của ai
    Anh về nhớ tóc em bay
    Nhớ đôi môi thắm, hay hay dáng chiều
    Mơ nhiều vóc dáng yêu kiều
    Dáng em qua phố một chiều gió lay
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều chiều em thả tóc mây
      Đạp xe trên phố tràn đầy niềm vui
      Trên đường phố biết bao người
      Tìm đâu cho thấy nụ cười... của anh?!

      Ngại ngùng, xe đạp thật nhanh
      Biết đâu phía trước... là anh đứng chờ?!
      Giật mình, giây phút ngẩn ngơ....
      Biết là có phải... người mơ em chờ...?!

      Ui anh Ba kì này lãng mạn quá nè, bài thơ rất hay đó! em chia sẻ cảm xúc với anh Ba... chúc anh Ba một tuần làm việc mới hiệu quả và có nhiều niềm vui nhen! :)

      Xóa
    2. Trời! Đi đường nào sao không nói trước để VL đứng chờ sẵn...
      Bài thơ rất hay và dễ thương CT ạ.

      Xóa
    3. Con đường em đi.. lá me bay
      Hoa bằng lăng tím em đắm say
      Em đi dưới phố chiều mưa đổ
      Ướt cả tóc mây... lạnh lắm này!

      Xóa
    4. Phố biển em đi chiều mưa bay
      Con đường Trần phú gió nhẹ lay
      Bằng lăng tím nở theo em bước
      Tiếng sóng rì rào khúc nhạc hay

      Đường vòng quanh núi thênh thang quá
      Đường vắng em đi nhớ người ta
      Mưa bay em nhớ ngày xưa ấy
      Hai đứa cùng đi đường chẳng xa
      ...


      Xóa
    5. Làm sao anh biết lối đi này
      Những chiều bằng lăng nở tím say
      Lang thang chiều nhớ quanh phố biển
      Tóc mây em thả nắng chiều say..?

      Ui mà saoVL biết em hag đi trên con đường đó hay quá vậy?

      Xóa
    6. Hihi sao không biết. Con đường đẹp nhất và cũng lãng mạn nhất phố biển mà. Mùa này bằng lăng nở tim tím bên đường dưới trời mưa bụi bay rất đẹp. Thêm nữa gớc nhỏ mùa thu của thành phố biển cũng nằm trên con đường này mà...

      Xóa
    7. Ui trời đất anh ba cũng hay đi dạo trên con đường này sao?anh lại còn biết cả góc thu của phố biển nữa..

      Xóa
    8. Bí mật! Con đường tình ta đi mà... Con đường này hay hơn con đường
      Chiều chiều em đạp xe...
      Còn
      Con đường có lá me bay
      Chiều chiều ta lại đạp xe nhau về...
      Thì lại ở chổ khác nữa... Cô nhỏ phố biển ơi!

      Xóa
    9. Hương tóc hay hương bằng lăng say
      Làm ai thơ thẩn chiều tối nay
      Nhớ tóc hay nhớ bằng lăng tím
      Đêm về ôm mộng ngủ chẳng say
      ...

      Xóa
    10. Bằng lăng nở tím chiều mưa bay
      Giăng mờ phố biển, nhớ anh này
      Thi sĩ nâng nghiên, họa sơn thủy
      Làm ai say đắm, hồn ngất ngây!
      ...

      Xóa
  5. Túm lại là: em có yêu anh ko hử? ạc ạc g9!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi "túm lại" là em sợ lắm rồi anh nhà báo ạ! "sợ bị ném đá" thì khổ lắm ạ!

      Xóa
    2. đá dùng để xây ngôi nhà mộng ước mà em, ạc ạc

      Xóa
    3. Ui trời em chẳng biết "đá dùng để xây ngôi nhà mộng ước " hay để xây "nhà nghìn thu" thì chit em hihi! chúc anh một ngày mới vui vẻ

      Xóa
  6. Anh yêu đôi mắt gợn buồn,
    Cho anh ray rứt..bước đường tha hương..!
    Tay gầy gọi sóng trùng dương,
    Anh yêu từng sợi..tóc vương rủ hồn..!
    Làm anh nhớ nắng quê nhà,
    Nhớ lần lỡ hẹn..giận hờn xa nhau..!
    Anh yêu gót ngọc qua cầu,
    Áo dài trong gió..phủ màu thời gian..!
    Bước chân em động gió ngàn,
    Má hồng ửng nét..vội vàng tình xuân...
    Anh yêu dáng nhỏ ân cần,
    Như làn hương thoảng..chợt gần chợt xa..!
    Vườn nhà ai đó nở hoa,
    Sắc hồng đỏ thắm..có là môi em..?
    Anh yêu giọng nói êm đềm,
    Ru anh ngủ giấc..mơ êm cuối ngày..!
    Mộng mơ gối dựa vòng tay,
    Tình yêu muôn vị ngọt say của đời...
    Cho em cái tuổi biết cười,
    Anh yêu một ánh trăng ngời hồ Thu..!!

    Mong một ngày mới tràn đầy an lành và niềm vui em nhé..! (f) (f) (c)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em yêu phố núi sương mù
      Chiều về nhạt nắng gió thu dịu dàng
      Yêu từng tiếng gọi mùa sang
      Mùa về đổ lá thu vàng đầy sân

      Yêu ngàn sóng nhỏ lăn tăn
      Mang thơ anh đến gần em mỗi ngày
      Yêu bờ cát trắng sớm mai
      Chất bao hạt nhớ, năm dài đã qua

      Em yêu cả ánh trăng ngà
      Bên dòng Danube thiết tha đêm nào
      Thương cả ánh mắt người trao
      Những đêm thao thức nhớ trào.. ướt mi

      Em yêu cả mối tình thi
      Nghìn trùng xa cách... vẫn ghi tim mình
      Em yêu cả giấc mộng xinh
      Yêu ánh nắng ấm bình mình mỗi ngày

      Yêu thu về cúc nở đầy
      Hoa vàng trước ngõ hương say thu về
      Em yêu cả ánh trăng quê
      Ánh vàng nhung nhớ mãi về người thương...

      Bài thơ của anh rất hay anh ạ, em rất thích! Giờ này chắc anh trai ngủ ngon rồi... Em chúc anh đêm nhiều yêu thương và ngủ ngon anh nhé! (f)

      Xóa
  7. Đọc thơ em nhắc đến phố biển chị lại nhớ biển vũng tàu và người bạn của chị ở đó rồi. chẳng biết bào giờ mới có dịp qua đó :

    Chiều phố biển đẹp biết bao
    Đã đến rồi quên làm sao
    Nhớ người bạn cũ buổi nào
    Cùng ta dạo bước dưới hàng phi lao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển giờ đây vẫn ngọt ngào
      Vi vu trong gió hàng phi lao
      Nhớ ngày chị đến thăm phố biển
      Bạn bè thân thiết nhớ biết bao

      Về lại một lần thăm nơi đây
      Thu về phố biển ngat hương say
      Nồng nàn gió hát lời của sóng
      Đón bước chị yêu đến nơi này!

      Có dịp nghỉ chị ghé thăm lại phố biển đi chị à! một tuần mới nhiều thương yêu chị nhé!

      Xóa
  8. Chúc em tuần mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và công việc luôn tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nè, CT chúc anh có một tuần làm việc mới thật hiẹu quả và có thật nhiều niềm vui anh nhé!

      Xóa
  9. Cái gì mà núi cũng yêu
    Rồi còn với biển cũng liều yêu luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Núi cao che nắng cho em
      Như bờ vai vững mà em tựa vào
      Đương quanh biển hát rì rào
      Như lời anh đó hôm nào hát ru
      Hỏi sao mà mấy mùa thu
      Em luôn yêu núi, yêu lời biển xanh
      Đó là tất cả tình anh
      Em sao quên được biển xanh, núi hồng
      ...

      Xóa
    2. Chiều nay núi có vui không
      Có nghe gió hát nghe thông gọi mùa
      Biển chiều hoa nắng có đưa
      Yêu thương dào dạt sóng đùa cát thương
      Bằng lăng tím cả con đường
      Hoa bay trong gió thoảng hương nồng nàn
      Em vui hạnh phúc chứa chan
      Có anh điểm tựa vượt ngàn khó khăn
      Cảm ơn cuộc sống vạn lần
      Cho em biết được em cần có anh
      ...

      Xóa
    3. chào các em của LÚA...hum nay LÚA phẻ rùi nên đến thăm các em đây...chúc mùa VU LAN tràn đầy niềm vui an lạc trong từng ý nghĩ việc làm thiết thực để những người con hướng tâm về cha mẹ các em nhé!

      Xóa
    4. Mừng Anh đã khỏe lại. Chúc gia đình anh hai mùa Vu lan thật an lạc anh nha.

      Xóa
    5. HỌA CÙNG LÃNG DU
      Chiều nay xứ núi rất vui
      dù cho mưa vẫn sụt sùi tháng ngâu
      vẫn nghe gió hát thông reo
      lá vàng bay lượn trong chiều cuối thu
      chắc rằng CHỨC NỮ CHÀNG NGƯU
      bắt cầu Ô THƯỚC gặp nhau định kỳ...
      vu lan báo hiếu đã về
      làng quê mở hội bộn bề cờ hoa
      chuông chùa tiếng vọng ngân nga
      nhắc nhau đền đáp mẹ cha công dày
      lễ chùa lạy PHẬT tâm đầy
      cầu mong phụ mẫu vui vầy cháu con...

      Xóa
    6. cảm ơn VL.HAI vừa trở lại.lo dọn dẹp nhà của ,trả lời com,chưa tham gia bình họa cùng anh em,hãy đợi nhé!

      Xóa
    7. Út chúc anh chị chiều cuối tuần thật vui nghen! Hai bình phục là Út mừng lắm nè! mong Hai sang họa thư vui cùng Út và mọi người lắm

      Xóa
  10. . Anh yêu hương gió nồng nàn
    Bên chiều biển cát ngút ngàn sóng xô
    .Có em một nét lên thơ
    Hoạ lòng nghiêng dáng mây tơ tím chiều
    .
    .Anh yêu mắt tím cô liêu
    Hôn hoàng nhẹ bước dưới chiều nét cong
    .Vết tình anh vẫn hằng mong
    Hằn trong nỗi nhớ ru lòng bình yên
    .
    . Anh yêu môi mím dịu hiền
    Thương yêu còn đọng chim chuyền bước chân
    .Thu rơi hoa nắng ngại ngần
    Đùa theo vạt áo xa gần bước em ............
    ...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về biển vẫn dịu êm
      Trải dài bờ cát ôm mền gót chân
      Chiều hoàng hôn xuống bần thần
      Nắng vàng còn đọng thành dòng nhớ nhưng

      Xa xa sóng vẫn chập chùng
      Bóng con thuyền nhỏ bồng bềnh thả trôi
      Thủy triều con nước đầy vơi
      Ôm con nước nhớ bồi hồi dáng ai...
      ...
      CT cảm ơn anh TML nhiều nhé, đã ghé thăm CT và chia sẻ cảm xúc, chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  11. Hôm nay ghé thăm CT. Đọc bài thơ thấy sao mà cái gì cũng yêu hết vậy? CT có tham lam quá không huh? Sao mà Love everything vậy cà?
    Chúc vui vẻ trong suốt tuần lễ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Francis nhiều nha, em chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha... CT thì lúc nào cũng 'Love everything" anh ạ :)

      Xóa
  12. Phố biển nơi đây sóng dâng cao
    Hồn thơ ai đó hút cuốn vào
    Nhớ người em gái nơi miền biển
    Thơ tình đầy ắp nhớ xôn xao

    Ai đã về đây ghé thăm nào
    Sóng biển, thơ hay mãi cuốn say
    Tình em gái nhỏ mãi đong đầy
    Chị ghé thăm rồi, chẳng muốn bay.

    Hihi L chưa đi tầu đến vũng tầu,đã thấy say rồi CT ơi.
    L chúc CT đầu tuần đong đầy yêu thương nhé em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị yêu một lần ghé Phố chơi
      Chị sẽ được nghe sóng ru hời
      Lang thang bờ cát bên con nước
      Ngắm thủy triều dâng vơi đầy vơi

      Một lần đến thăm biển nơi em
      Thăm người dân biển da ngăm đen
      Chân còn lấm phèn vùng đất mặn
      Nhưng tình người ấm rất mến thương

      Một lần ghé thăm biển đi chị yêu thăm con đường Đẹp nhất Việt Nam đi chị, chị sẽ thấy yêu biển không muốn rời đâu chị à, chúc chị một đêm ngon giấc, có những ngày nghỉ ấm áp bên gđ yêu thương chị gái nhé!

      Xóa
  13. Em yêu thật đó anh ơi
    Là lòng em nói chẳng chơi đâu nè
    Kìa hương thu đã tràn về
    Biển chiều thương nhớ có kề cùng em !!! hihi…

    Ôi,
    Anh thật cảm động quá em ạ…
    Một ngày vui em nhé !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển chiều ngan ngát hương êm
      Sóng ru bờ cát ngọt mền yêu thương
      Hoàng hôn hoa nắng vấn vương
      Thu về ấm áp như dường đang xuân

      CT cảm ơn anh ghé thăm nhé, chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui nghen!

      Xóa
  14. Em gái yêu nhiều quá mà ko biết có yêu chị MT ko vậy ...?? (hihi) . Những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn..Em nhé :) (f)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UI chị gái yêu ơi! em gái là yêu chị nhất rồi nè! em chúc chị một đêm nhiều yêu thương ngủ ngon nha chị và có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều yêu thương chị nhé! (f)

      Xóa

  15. Chân tình em! anh ước làm ngọn sóng
    Mãi một đời dào dạt giữa Biển đông
    Cánh buồm đơn trọn mãi kiếp phiêu bồng
    Đời lữ khách đồng hành cùng mơ ước
    ( Chúc em một ngày vui vẻ )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân Tình chúc anh đạt mọi nguyện ước
      Những giấc mơ cùng con sóng phiêu bồng
      Cánh buồm vui căng gió đẩy ước mong
      Đưa thuyền anh đến bến bờ hạnh phúc

      CT cảm ơn anh, chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui anh nhé! Lâu lắm mới thấy anh ghé thăm CT đó!

      Xóa
  16. Thơ nhẹ dàng tha thiết, thật dễ thương làm sao
    chị sang thăm em gái nè, đọc thơ và nghe nhạc thư giãn chiều nay
    Thật tuyệt
    Chúc em gái luôn xinh đẹp và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UI chị gái yêu! CT cảm ơn chị thật nhiều nhé! đã động viên và khen ngợi, em rất vui khi được chị ghé thăm, chúc chị một sáng cuối tuần vui vẻ nha chị!

      Xóa
  17. Bài nhạc + Bài Thơ + ca si Ngọc Lan = Tuyệt Vời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn Cơn Gió Lạ đã ghé thăm động viên và khích lệ CT nha. CT chúc CGL một ngày cuối tuần an vui đong đầy yêu thương

      Xóa
  18. Cuộc đời như giống sang xuân
    Em thôi than thở anh mừng lắm thay
    Qua đêm giờ đã tới ngày
    Mặt trời rực nắng vui hoài hở em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về hoa nắng trải mềm
      Lá thu rơi mãi cho cây thêm chồi
      Thu qua xuân đến bên đời
      Cho em vui thắm rạng ngời tình xuân

      CT cảm ơn anh Mẫn nhièu nhé, ghé thăm em và chia sẻ cảm xúc cùng em!

      Xóa
  19. Thu yêu em

    Có dạo trời buồn khúc lâm ly
    Thu vàng lá úa hết còn gì
    Từ đó em về tương tư lắm
    Ngỡ chẳng còn gì chốn nhân gian
    Này em còn lắm còn nhiều lắm
    Yêu thương ta góp nhặt đêm trường
    Nụ cười ta gieo khi ban sớm
    Ta vẫn cùng em chốn nhiễu nhương
    Và còn nhiều nữa còn nhiều nữa
    Ta không hay hứa nhưng luôn chờ
    Mong em đừng chóng buồn mau tủi
    Ta biết đời này ta cho em
    Hứng chí em dệt mấy vần tặng chị nè! Cuối tuần an lạc chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về gom góp những yêu thương
      Những đêm trắng đêm những mộng thường
      Ôm mùa nhung nhớ trong tim mãi
      Biết bao giờ thôi ôm mộng vương

      Thu về có ai đếm lá rơi
      Đếm nhưng giờ trông ngóng tin người
      Thu ơi có biết lòng ta nhớ
      Thương hoài để thu mãi chơi vơi...

      CT cảm ơn em nhé BLT, chúc em cùng gđ lễ Vu Lan an lạc nhé!

      Xóa
  20. Lâu nay em thế nào?
    Sao ko thấy em đăng bài mới?
    Cũng ko trả lời cm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vẫn bình thường anh ạ, công việc đàu năm khá bận rộn nên em ít có thời gian viết bài, và thăm mọi người được... cảm ơn anh đã ghé thăm em! chúc anh nhiều sức khỏe và bình an nhé!

      Xóa
  21. CT đi đâu mà không vào blog vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có đi đâu đâu ạ, tại mấy bữa nay công việc em bận rộn chút thôi mà :)

      Xóa
  22. Sang thăm em nè, chiều vui em nhé.

    Trả lờiXóa
  23. Chúc em ngày lễ Vu Lan an lạc và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, CT cũng chúc anh một chiều thật vui nha!

      Xóa
  24. Đừng xa nhau anh
    Những kỷ niệm đâu dễ gì phôi phaì
    những buồn vui sẽ nối lòng ta thành mối dây đời......
    Nghe bài hát mà thấy nhẹ lâng, thư giãn
    Chị lại sang thăm em gái đây, chiều vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài hát thật hay phải không chị?! CT cảm ơn chị yêu đã ghé thăm em, em chúc chị và gđ một Vu Lan an lạc nha chị

      Xóa
  25. "Em yêu... cứ mỗi chiều chiều
    Em mơ màng biển, anh liêu xiêu hồn"
    Mấy hôm nay LB bị mệt, hôm nay mới qua nhà 'cô gái đứng trước biển được'...
    Chúc lễ VL vui nghen TTBN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em yêu nhưng phút... bồn chồn
      Lặng yên ngắm sóng... hoàng hôn đang về

      UI huynh bệnh sao nè? giờ đã đỡ chưa ạ? chúc huynh mau bình phục nghen! mà anh LB cho CT hỏi "TTBN" nghĩa là sao ạ?

      Xóa
  26. http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bong-hong-cai-ao-khanh-ly.8JFTJTlU32.html

    Mong ngày lễ Vu Lan Gia đình CT và các anh, chị trên Blog sum họp với gia đình thật hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài hát rất hay và xúc động! CT cảm ơn VL nhiều nhé! CT cũng chúc VL và gđ một lễ Vu Lan an lạc!

      Xóa
  27. Bai Tho hay Chuc Chi Chan Tinh Buoi Toi Vui Ve

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn nhiều nè! mà không biết 'Blogger Member" là ai vậy nè? phải "Lì Pro.." không? chúc em và gđ một Vu lan an lạc nghen!

      Xóa
  28. Em yêu sóng biển nơi đây
    Hồn thơ đượm mãi nơi này
    Tình ai chao gửi đong đầy yêu thương
    Chiều chiều nỗi nhớ quê Hương
    Tình em xa xứ mộng vương tháng ngày.

    L thăm chúc CT đong đầy yêu thương nhé, em yêu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi người xa với quê hương
      Chút tình thương mến vấn vương nơi này
      Nhớ ai biển hát đêm ngày
      Lời ru của biển đong đầy yêu thương
      ...

      Xóa
    2. Gửi người xa những vấn vương
      Những lời nhung nhớ quê hương vẫn chờ
      Một ngày về lại trời thơ
      Biển quê hương vẫn đợi chờ cố nhân
      ...

      Xóa
  29. có bao nhiêu thứ để yêu thì CHÂN TÌNH & ANH DŨNG yêu hết phần thiên hạ rùi còn gì... hiiiiiii .... mình chẳng còn chỗ nào để yêu họa lại bài thơ yêu hay đó cả hizc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân Tình thì là "chúa tham lam" anh ạ, cảm ơn anh đã ghé thăm CT nhé, chúc anh có những ngày cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  30. Chân Tình mà không chân tình Thơ viết nhiều và hay vậy mà khiêm tốn quá làm XĐ ái ngại...
    Chúc bạn ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ CT cảm ơn anh, CT chỉ viết chia sẻ những cảm xúc của CT thôi.. về văn hay làm thơ CY vẫn còn phải học các anh chị nhiều lắm ạ, CT chúc anh một tối cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  31. Một lần gặp trên phố biển,
    Một lần như đã nên quen
    Mà rồi nào ai có hẹn
    Mà sao anh đến thăm em?

    Đường về nhà em phố nhỏ
    Xôn xao lá hát trên cây
    Cửa nhà ai hé mở
    Để nghe con sóng hát mê say.
    Q Lạc sang thăm bạn , vừa được đọc thơ và nghe nhạc nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn quoc lac lu nhiều nhé, bài hát "phố biển" thật hay, CT chúc quoc lac lu một chiều cuối tuần thiệt vui nghen!

      Xóa