Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

CHúc Mừng Sinh Nhật Anh Hai (27/08/2013)



Hôm nay sinh nhật của anh Hai
Mà Út lại quên vì mệt nhoài
Vừa công việc bận lại đi học
Đừng giận tội nghiệp em nhé Hai

Sinh nhật em chẳng kịp mua hoa
Không có bánh kem cũng hổng quà
Chỉ gửi đến anh những lời chúc
Một ngày sinh nhật vui chan hòa

Lát em làm tặng "chiếc bánh kem"
Đốt ngọn nến xinh thay cho đèn
Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc
Bên chị thương yêu với cháu con..!



Chúc anh Hai mãi thật vui tươi
Trên môi luôn nở thắm nụ cười
Vần thơ ấm áp luôn dào dạt
Chan chứa yêu thương với tình người

Xin nhận từ nới phố biển xa
Lời chúc chân tình thay cho quà
Chúc tình anh em mãi gắn bó
Chúc anh sinh nhật thật vui nha!

             Chân Tình 21h37 ngày 27/08/2012 




50 nhận xét:

  1. Chúc mừng sinh nhật anh Hai. Chúc anh luôn vui và luôn thật hạnh phúc cùng gia đình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh nhật Út em chúc cho anh
      Thêm một tuổi mới vui an lành
      Thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc
      Đường đời suôn sẻ trong vinh danh

      Anh Hai thắp nến, ước yêu thương
      Hát bài sinh nhật bao vấn vương
      Chúc mừng sinh nhật anh đầm ấm
      Một ngày vui vẻ… bao mến thương!
      ...

      Xóa
    2. Anh thắp nến rồi các em ơi
      khúc hát HAPPY cũng hát đôi (có chị 2 cùng hát)
      thổi nến,khấn nguyện năm sau nửa
      ta cùng cắt bánh để chung vui.
      ***
      cảm ơn tình nghĩa của hai em
      nhận lấy quà kia mắt cay nhèm
      xúc động vô bờ đêm sinh nhật
      mạng ảo tình thân thấy thật gần...

      HAI cảm ơn 2 em,2 người bạn lớn,hẹn ngày này năm sau,anh em chúng ta vẫn mải bên nhau cùng chia ngọt sẻ bùi trong tình thân ái,chúc VL ,VÀ CÔ ÚT NGỦ NGON.

      Xóa
    3. Em và cô Út cùng hát bài chúc mừng cùng anh, chị để chúc mừng anh Hai nè. Anh, chị thật vui nha. Nhớ để phần bánh cho em và cô Út sau khi thổi tắt nến nha.

      Xóa
    4. Phần Út anh chị phải phần nhiều nhiều đó nghen! phần anh Ba ít thôi nè! mà anh Ba hồi bữa cũng học làm bánh rồi... có khi không phải phần anh Ba đâu ạ! hihi

      Út chúc gđ anh chị Hai, anh Ba ngủ thật ngon nhé!

      Xóa
  2. Chúc Anh Hai sinh nhật vui bá cháy nha! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LÚA cảm ơn NHÀ BÁO
      thân gửi lời chúc mừng
      sinh nhật thêm lung linh
      xin cảm ơn tạc dạ...

      Xóa
    2. LÚA cũng cảm ơn bạn LÝ.cầu chúc bạn sớm bình phục bệnh tật trở lại nhà chung buồn vui chia sẻ cùng anh em bạn bè.

      Xóa
  3. Chúc Mừng sinh nhật Anh Hai CT nhé.L thấy Anh Chị Hai thiệt xưng đôi.L chúc Anh Chị Hp.Cho L thổi nến cắt bánh cung CT nhé.Cô Út đảm đang quá Anh Chị Hai phải thưởng nhiều đó.Chúc CT vui cùng Anh Chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hai phải công bằng chứ. Em nào cũng là em mà.

      Xóa
    2. ANH HAI sẻ thiệt công bằng
      chia đều tình cảm thân thương mọi người
      một chút cho em,một chút cho tôi
      một phần cho bạn,cho người...tri âm.
      một chút em xã MAI HUỲNH
      cho con cho cháu hợp quần ngày vui...

      Xóa
    3. Hihi. Anh Hai thật tuyệt nè!

      Xóa
  4. Cho anh gửi lời chúc mừng sinh nhật anh Hai thật vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vui quá bạn ơi..hởi CHÂU TRẦN
      cảm ơn xin nhận tấm tình thân
      lời chúc của MINH tuy giản dị
      LÚA ở nơi đây thấy ấm lòng...

      Xóa
  5. Chúc mừng sinh nhật anh Hai, chúc anh chị sức khỏe hạnh phúc đông đầy..! cheer

    Trả lờiXóa
  6. ChúcMừng Sinh nhật , ANH HAI nhiều sức khỏe ... hạnh phúc ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mạn phép chủ nhà(em ÚT CHÂN TÌNH) cảm ơn các bạn đã đến chúc mừng sn LÚA..

      Xóa
    2. Út giao cho anh Hai là "chủ xị" mở tiậc mời mọi người luôn đó! nhỡ Hai có "xỉn" thì nhờ anh Ba "cứu bồ" nghen! =))

      Xóa
  7. . Hôm nay sang chơi nhà em
    Thấy có Sinh Nhật lên thèm chén cay
    .Chai mặt lỳ ở nơi đây
    Chủ nhà cho ké không này ...nói nhanh
    .
    CHÚC luôn vui khoẻ này anh
    MỪNG ngày bác mẹ sinh thành người ơi
    SINH ra làm kiếp con người
    NHẬT hồng rộn tiếng vui cười thân gia
    .
    HAI tay đỡ lấy tình xa
    LÚA đồng thoảng ngát hương nhà tình chung
    ẤM êm thành đạt mơ hồng
    TÌNH riêng hạnh phúc một lòng chung vui
    .
    .Vài lời gửi tới anh thôi
    Mừng cho HAI LÚA ảo đời chẳng phân
    .Nơi đâu tình cũng thật chân
    Cùng nhau vui vẻ xa gần cùng vui -
    .
    Hihi...Chân Tình ui -còn rượu không vậy em ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bài thơ của TRẦN MINH thiệt hay lại rất điệu nghệ. kết những chữ đầu câu thành lời chúc mừng sinh nhật 2 lúa.LÚA nghiêng mình bái phục bạn thân mến.

      Xóa
  8. Ủa hôm qua, sinh nhật của anh Hai
    Thật chẳng mai, vì Francis không biết
    Thăm Chân Tình, mới tình cờ biết được
    Muộn một ngày, những cũng vẫn chưa phai

    Xin chúc anh, trọn niềm vui trọng đại!
    Mãi kéo dài, và kéo mãi không vơi
    Hạnh phúc nơi, nhiều con cháu sum vầy
    Và tràn đầy, lời bạn bè chúc phúc!

    Nhiều khôn ngoan, gởi đến lời cầu chúc!
    Tuổi thêm nhiều, hạnh phúc càng bấy nhiêu
    Nhiều tình thương, lại được thêm bạn mới
    Khắp chân trời và bốn biển nơi nơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thân gửi các bạn của LÚA( TRẦN MINH,FRANCIS.MỰC TÍM)
      ***
      Sáng ra mở cửa quét lá thu
      mở luôn máy tính đọc email
      tá hỏa thư bạn bè tới tấp
      chúc mừng sinh nhật, quá ngọt ngào...
      ***
      Thân mến chào các bạn tôi!
      cảm ơn tình thắm của mọi người
      dù xa muôn dặm đều thân chúc
      xúc động ,vui ghê, để nghẹn ngào.
      ***
      Nhà HAI ở tận xứ miền cao
      thết tiệc không sang,chẳng cao lâu
      có thứ rượu CẦN đem nghênh tiếp
      TRẦN MINH,FRANCIS uống nhiều vào...
      ***
      dẫu rằng...chốn ảo cũng tràn vui
      chẳng biết mặt em,chẳng biết người
      cũng xin ghi nhận tình thân ái
      lưu giữ lòng tôi suốt kiếp người...

      Xóa
    2. Rượu cần chưa uống đã say
      Say tình nồng ấm hay say men nồng
      Dẫu rằng xa cách biển đông
      Nhưng mà tình nghĩa vẫn mênh mông đầy

      Hứa rằng sẽ có sum vầy
      Một ngày nào đó thêm đầy chứa chan
      Tình thương thắm thiết ngút ngàn
      Thật là cảm động lệ tràn khóe mi

      Tình người thắm thiết quá đi!
      Lê Minh anh có thấy gì không anh
      Làm sao bỏ đi cho đành
      Anh cùng Mực Tím hãy dành thời gian

      Nào ta rảo bước, bước sang
      Sang thăm nơi có ngập tràn tình thương
      Anh Hai tình cảm vấn vương
      Rượu cần ta uống tình thương tràn đầy

      Quên mời Chân Tình đó thay
      Xin mời em nhé cùng ngày chung vui
      Vui cho thoải mái cuộc đời
      Trọn tình trọn nghĩa muôn đời vấn vương

      Xóa
  9. Chị sang thăm em gái , ko biết là 27/ 8 là sinh nhật anh Hai nên dù muộn , MT chúc anh nhiều niềm vui , sức khỏe , hạnh phúc bên chị hiền và con cháu anh nhé ...


    Chúc em gái tối vui vẻ , ngủ ngon.... (f) (f)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt anh Hai, CT cảm ơn chị yêu nhiều nè! chúc chị một ngày mới nhiều yêu thương chị nhé!

      Xóa
  10. Thật tuyệt vời
    Chắc chắn đây là món quà mà anh Hai thích nhất, sinh nhật anh Hai sẽ ấm áp và ý nghĩ nhiều hơn bởi co Út dễ thương và chu đáo này
    ...
    Sinh nhật em chẳng kịp mua hoa
    Không có bánh kem cũng hổng quà
    Chỉ gửi đến anh những lời chúc
    Một ngày sinh nhật vui chan hòa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người bạn mới PHÙ SA
      xin nhận tình thâm...để thay quà
      cái bánh ăn rồi quên tuốt luốc
      lời thương mộc mạc ,nhớ đến già...

      RẤT VUI ghi nhận tấm lòng bằng hữu," BẠN CỦA BẠN = BẠN" trước lạ sau quen,rảnh rổi LÚA sẻ sang giao lưu cùng bạn nhé!

      Xóa
    2. Anh Hai nhận được nhiều quà quá nè, chia bớt cho em út đi mà!

      Xóa
    3. Ann Hai phải chia phần cho út nhiều hơn nghen! Chúc hai Anh một ngày làm việc mới nhiều niềm vui

      Xóa
    4. hehehe...
      Quà thì anh hỏng đem zìa
      để đây CÔ ÚT phân chia cho đều
      người nào nhận ít khiếu kêu
      ÚT PHẢI móc ví bao nhiêu cũng bù...hà hà hà...

      Yên tâm nhé VL.ÚT hỏng dám ăn gian đâu!

      Xóa
    5. Thôi thôi Út chẳng dám bù
      Để dành phần đó... bây chừ khó ghê
      Thôi Út có ý vầy nè
      Việc bù xin cứ để phần anh Ba...! hihi được không anh Hai?!

      Xóa
  11. UI, em út tình cảm quá ta, LB sang thăm nhà út, nhân tiện chúc mừng SN anh Hai luôn nghen, ngày mới ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh LB nhiều nghen! chúc anh cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  12. cảm ơn bạn N.G.LA BANG VN.lúa hân hạnh làm quen với bạn qua bài viết này.

    Trả lờiXóa
  13. thiệt may mắn khi út rủ anh hai qua bên này..yhhk lại vừa chấn động, thông báo chấm dứt hoạt động vĩnh viễn vào ngày 26/12/2013...thiệt tội nghiệp 1 số anh chị em tâm huyết với yh blog,lại 1 lần nửa di tản đó út ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi yahoo blog sẽ đóng cửa luôn mà anh Hai, chọn một ngôi nhà nào đó bình an, có bạn bè thương mến là được anh Hai ạ... chúc anh chị hai cuối tuần vui vẻ nghen!

      Xóa
  14. Sang thăm em, chúc em buổi chiều nhiều yêu thương em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều yêu thương nhé!

      Xóa
  15. chúc muộn nhưng còn hơn không? anh HAI luôn vui khỏe anh hai nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rất vui ĐC gặp lại em út nè! cảm ơn em thiệt nhiều nhé!

      Xóa
    2. Cô Út bệnh rồi anh Hai ơi!

      Xóa
    3. UI!ZẬY sao? hèn nào chẳng thấy bóng dáng cô ÚT đâu CẢ.GỬI ĐẾN ÚT lời cầu chúc sớm khỏi bệnh ÚT NHÉ!

      Xóa
    4. Út hôm nay lành bệnh rồi nè, Út cảm ơn các anh chị luôn quan tâm giúp dỡ Út trong thời gian Út bệnh, cảm ơn anh Ba nhiều nghen! cảm ơn các anh chị luôn ghé thăm và động viên Út!

      Xóa
  16. Chúc mừng sinh nhật muộn anh hai nha! Và chúc em ngày lễ vui và hạnh phúc. Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HAI LÚA rất cảm động và vui mừng đón nhận lời chúc mừng sinh nhật của của người bạn mới..rất vui được giao lưu cùng bạn NGUYỄN ÁNH NHẬT.

      Xóa
  17. Sinh nhật qua rồi em mới hay
    Anh ơi chớ trách em trai này
    Dù cho hơi muộn nhưng em muốn
    Gửi đến gia đình một nhánh mai

    Ngày nào cũng là sinh nhật nhé Anh Hai !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người bạn tên HUÂN
      rằng em vẫn nhớ chúc mừng ANH HAI
      ui sao lại trách em trai
      cảm ơn hỏng hết lòng này biết ơn
      ***
      Nẩm rài HUÂN có khỏe hôn?
      công việc thuận chứ? tâm hồn ra sao?
      thoắt hiện thoắt ẩn ra vào
      tìm HUÂN thiệt khó HAI chào...đành thua.

      Xóa
  18. Chắc hết rượu cần rồi ! đã là tháng 9...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rượu cần thì hãy còn đầy
      nhưng mà bạn hãy đến đây... LÚA mời!
      nhà tôi ở xứ núi đồi
      có tên BẢN THƯỢNG gốc người tây nguyên...
      ***
      hân hạnh làm quen với người xứ biển...chắc là thế vì tên BIỂN HOANG mừ!

      Xóa