Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Sonata Moonlinght....anh viết bằng thơ!

 10:07 27 thg 2 2012     Lời bình 46    Nguồn trích 0      137 Lượt xem
        Chiều nay đi uống cà phê... tôi lại được nghe lại bản Sonata Moonlight, lâu lắm rồi những cảm xúc ấm áp lại ùa vè... Bản giao hưởng Sonata Ánh Trăng nghe thì tuyệt vời - nhưng nếu biết xuất xứ của nó bạn sẽ còn phải thốt lên tuyệt vời hơn nữa ! Bài này nghe thì buồn nhưng nếu nghe kỹ hơn nó sẽ làm mình yêu cuộc sống hơn rất nhiều . Bản sonata chứa đựng sự đau đớn đến tột cùng của con người nhưng trong sự đau đớn đó lại đâm chồi hy vọng . Sự hy vọng một cái gì tốt đẹp hơn trong cơn bão đau khổ …..
MyRose-Forex-NGHỆ THUẬT SỐNG Vào năm 1801 là lúc Beethoven đangsống ở Vienna - thủ đô nước Áo - kinh đô âm nhạc của thế giới khi ấy . Vào một tối sau buổi học , dưới vòm hoa rất đẹp của nhà Giulietta , Beethoven đã ngỏ lời với người mình yêu nhưng ông thực sự thất vọng và đau khổ khi bị từ chối .Không về nhà , ông đi một mình trên đường phố thành Vienna một cách vô định , lúc này
ông chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh nữa , và cũng chẳng biết mình đang đi đâu Đã rất khuya , lúc này Beethoven đang đứng cô đơn một mình trên chiếc cầu bắc qua dòng Danube xinh đẹp , hiền hòa. Gió và nước sông Danube lấp lánh ánh vàng làm Beethoven chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra đêm nay là một đêm trăng rất sáng . Cả thành Vienna cổ kính đang chìm sâu vào giấc ngủ , tĩnh lặng dưới ánh trăng dịu dàng huyền ảo. 
                Bất chợt ông nghe thấy đâu đó tiếng đàn Piano vang lên thánh thót nhưng buồn bã , xa vắng Đi theo âm thanh của cây đàn Beethoven cuối cùng cũng đến được một ngôi nhà trong khu lao động nghèo , trong nhà chỉ có một người cha đang ngồi nghe con gái mình chơi dương cầm . Người cha của cô gái nói với Beethoven rằng con gái mình đã không được nhìn thấy ánh mặt trời ngay từ khi mới sinh ra , suốt đời cô chỉ có một ước mơ duy nhất là được ngắm nhìn ÁNH TRĂNG trên dòng Danube ... người cha đau khổ nói rằng có lẽ chẳng bao giờ ông có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy Beethoven cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô gái vẫn chơi được piano và xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và số phận không may mắn của người thiếu nữ . Ông ngồi vào cây dương cầm và bắt đầu chơi , những nốt nhạc cứ ào ạt dâng lên theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài , lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng , lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng Danube - những nốt nhạc và ánh trăng như hòa quyện vào với nhau dường như đang đưa con người ta đến một thế giới cổ tích huyền ảo - ở nơi ấy , không còn những lo toan thường nhật của cuộc sông lao động nghèo khó vất vả , không còn những bất công , đau khổ - mà là một thế giới của tình yêu , lòng nhân ái , sự cao thượng - một thế giới của chân thiện mỹ mà từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ , con người vẫn không ngừng khao khát vươn tới. Xin nhấn mạnh rằng, bài này được Beethoven ngẫu hứng sáng tác ngay từ sự việc được chứng kiến và chơi ngay tại chỗ chứ không hề chuẩn bị trước …..
                



                    Giữa cuộc sống bao bộn bè, vất vả, mệt nhọc và lo toan... khó có thể tránh khỏi stress, Âm nhạc và thơ văn luôn là thứ thuốc tinh thần vô giá nhất đầy tình yêu thương, đậm tính nhân văn, giá trị biểu cảm rất cao cho ta ấm áp tâm hồn, xoa dịu mọi nỗi đau...
        Có những bạn hỏi Chân Tình.... "Chân Tình làm gì thế? Sao bạn không học làm nhà thơ luôn đi?!"  Chân Tình xin trả lời... Chân Tình chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật giữa những người cũng bình thường... sở thích là thích đọc hơn  thích viết... (... tính xấu nổi bật...) Nói đến những  bài thơ của Chân Tình, CT phải gửi lời cảm ơn đến  những người bạn, những người anh, chị, thầy cô.... yêu quý đã luôn dành những tình cảm yêu mến cho CT là nguồn cảm xúc vô bờ bến cho những bài thơ của Chân tình viết... (nói là thơ nhưng chỉ có vần chút thui... cụ thể là văn xuôi có vần...
  Đặc biệt trong bài viết này Chân Tình xin gửi lời cảm ơn đến một người anh trai ở phương xa...Anh đã cho Chân Tình những dòng thơ đồng cảm nhẹ nhàng, những lời an ủi, động viên trìu mến... Chân Tình đã cảm nhận được sự giản dị, chân thành, ấm áp rất gần gũi về tâm hồn qua những bài thơ dạt dào xúc cảm của anh trai... Chân Tình muốn nói với anh trai rằng:  những bài thơ anh trai tặng em gái  đối với em gái đó  luôn là những bản "Sonata" được anh viết bằng thơ...! Em cảm ơn anh trai thật nhiều...! 






Chiều nay biển nhớ.....!!!


Chiều hoàng hôn.... biển vẫn tràn đầy nắng...
Em nghe...Moonlight Sonata da diết
Ai có biết...? bản nhạc xuất xứ từ đâu...?
Khúc nhạc buồn...  chan chứa bao âu sầu...


Beethoven thiên tài... người đã đã viết ...
Trong đêm... lòng tan nát...lang thang
Dòng Danube thơ mộng... đêm tĩnh lặng
Nước êm đềm...chỉ có gió, mây, trăng...


Người chợt nghe... xa vắng... khúc dương cầm
Cô gái mù... với ước mơ sâu đậm
Một lần được nhìn dòng sông Danube
Được  chỉ một lần... nhìn ngắm ánh trăng...


Quá nhỏ nhoi... cho đến tận vĩnh hằng...
Bản Sonata ra đời trong đêm ấy...
Nghe sóng danube....  ào ào trỗi dậy...
Lúc lại dịu dàng...huyền dịu ánh trăng


Niềm khát khao... những đâm chồi hi vọng..
Của chân, thiện, mĩ ... và những ước mong...
Thơ anh đến... trong lòng em như thế...
Giữa lo toan... bao vất vả đời thường


Anh đã viết bản sonata dịu dàng
Bằng những khát khao yêu thương nồng cháy
Những vần thơ... ngây ngất đắm say
Những yêu thương... những nỗi nhớ đong đầy...


Những chia sẻ..... với số phận không may....
Những tha thiết... êm đềm anh đơm kết....
Viết trong chiều... bản Sonata bằng thơ...
Chứa cả thế giới....  đâm chồi hi vọng...


Bài thơ.. viết ngẫu hững... không sắp đặt...
Bao dịu dàng, yêu thương... réo rắt
Lúc cao trào... lúc trầm lắng suy tư...
Luôn dạt dào... mênh mông như biển cả...


Chiều nay em.... đã nhận được món quà...
Bản sonata bằng thơ....  anh đã viết
Thấy nghẹn ngào..... em biết nói gì đây...?!
Chỉ thấy quanh em... hạnh phúc tràn đầy...

 Em sẽ giữ... những bài thơ tha thiết...
Dấu vào tim... những ấm áp yêu thương...
Rồi mai đây... phải  bước tiếp chặng đường
Em đã bước... đầy chông gai và thử thách....


Trong lòng em... biển sẽ mãi trong xanh...
Có nắng vàng ấm áp và trong lành
Có những vần thơ thơm nồng... tình biển
Những dấu yêu... những vần thơ nồng ấm....


Sóng tự tình... khúc giao hưởng rì rầm
Một bến bờ... đến mãi bến bờ xa...
Chiều bên này... nắng vẫn ấm chan hòa..
Đêm bên kia... tuyết trắng xóa hoa bay...


Người hãy ngủ... đêm đã sắp sang ngày..
Cho gối mộng....  ấm áp giấc nồng say
Cho yêu thương về tràn lấp đong đầy..
Cho vòng tay mãi ấm... tay trong tay....


Sinh vien thuc khuya

Đêm đã khuya... em vẫn ngồi thao thức..!!
Lòng bồi hồi... lại nhớ đến người xa...!!
Ngọn gió đêm... vào lùa bay tóc xõa...
Gió bảo em... vừa từ chỗ anh qua....!!!


Đây bài thơ... hoàng hôn anh vừa dệt...
Bằng sợi ân tình... chan chứa yêu thương...
Em ngủ đi.. ngày mai nắng sẽ vương..
Đêm yên bình... anh về trong giấc mộng.....


Chân Tình 25/02/2012
                 







Nangvanghoanghon
00:22 27 thg 2 2012
Gới cho em..đôi dòng thương nhớ..! 
Mà ân tình..vẫn mãi còn đây..!! 
Gới cho em..thơ tình anh viết..!  
Mong em hiểu..cảm nhớ về anh..!!
 Gới cho em..khung trời hoang vắng..! 
Từng đêm về..thức trắng chờ trông..!!
 Gới cho em..chân tình anh đó..!
 Anh mong rằng..thấu suốt tim em..?!
 Gởi về em..tình yêu bằng gió..!
 Từ phương trời..cách biệt ngàn xa..!!
 Nhưng tình anh..bao la biển cả..!
 Cơn gió nào..sẽ thổi được đây..?!
 Dù cho là..cuồng phong bão táp..! 
Cũng không thể..mang đến bên em..?!
 Một góc nhỏ..của tình yêu anh đó..!
 Một góc buồn..nhớ nhớ thương thương..!!
 Gởi về em..tình yêu bằng cỏ..!
 Cỏ sẽ mọc..trên khắp nẻo đường..!! 
Nhưng dù cỏ..mọc nhanh biết mấy..?! 
Cũng không bằng..nỗi nhớ..yêu thương..!! 
Hay là gửi..tình yêu bằng hoa..? 
Vì hương thơm..ngào ngạt hiền hòa..!!
 Nhưng em ơi..hoa nào có thể..? 
Tỏa hương bằng..tình yêu chúng ta..!! 
Thôi đành gửi..tình yêu..chính nó..!
 Vì đơn giản..đó là..tình yêu..!!
 Trên thế gian..có bao nhiêu..điều..!
 Nhưng tình yêu..vẫn là đẹp nhất..!!
 Ngủ ngon nhé...
Mơ giấc mộng đẹp
 Để mai này..tình sẽ đẹp hơn...
 Bài thơ không gửi được 1 lần anh phải chia làm 2 để gửi
 Nắng Vàng Hoàng Hôn
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
14:14 27 thg 2 2012
Em ước gì...  mình là bờ cát trắng... 
Chiều hoàng hôn... in dầu bước anh qua...
 Được đùa vui... trong anh nắng chiều tà.... 
Được quấn quýt... anh đi về mỗi sớm...
 Em ước gì... em hóa ngọn gió thơm... 
Đem ấp áp... gửi về anh phương ấy.... 
Trong đêm lạnh... hoa tuyết vẫn trắng bay...! 
Để anh chẳng gía lạnh... đôi vai gầy...
 Em ước gì trái đất...chẳng phải vần xoay... 
Để đừng cách biệt... giữa đêm với ngày... 
Để anh đêm đêm .. không phải thức trắng 
Viết những bài thơ... nỗi nhớ đong đầy...
 Giờ bên ấy.. chắc anh đã ngủ say.. 
Ngủ đi anh nhé... cho mộng tràn đầy..
Yêu thương sẽ đến... sẽ vấn vương..
 Ngày mai nắng đẹp... mùa xuân còn mãi.. 
Ngủ thật ngon... anh nhé..  đến ngày mai
 Nỗi buồn trút bỏ... qua những đêm dài
 Sáng sớm hừng đông... mai trời sẽ ấm
 Hạnh phúc đến bên anh... đã rất gần
 Chiều nay..  bên biển nhớ vẫn gọi thầm... 
Sóng ơi... đêm qua người ngủ  ngon không...?!
 Sóng chuyển... dùm nha.. lời nhắn của cát... 
Bờ cát bên này... nhớ bến cát xa..



Nangvanghoanghon
00:24 27 thg 2 2012
Anh đang đi..giữa đôi bờ cát trắng..! 
 Nhớ em nhiều..người em gái phương xa..!! 
 Tình thơ em..anh đọc tối hôm qua..!
  Nghe ấm áp..chan hòa trong mỗi chữ..!! 
 Cuối mùa Xuân..hoa mai vẫn còn nở..? 
 Để nơi anh..như rạng rỡ đẹp hơn..!! 
 Tuyết hoa rơi..thơ mộng những con đường..! 
 Hạt mưa tuyết..thêm vấn vương chân bước..!! 
 Dòng nhạc đó..anh nghe..rồi nghe lại..! 
 Ý thơ mềm..như gió..trải trên mây..!!
  Anh lạc vào..vùng cổ tích..nào đây..! 
 Mà đẹp quá..những đắm say..mơ mộng..!!
  Nơi xứ người..anh chẳng còn lạc lõng,,?  
Lời thơ em..đã sưởi ấm lòng anh..!! 
 Bên đây ngày..bên ấy lại là đêm..! 
 Nhưng gần gũi..nối hai miền trái đất..!!
  Em có đi..giữa ngày mưa lất phất..! 
 Viết dùm anh..lời thơ rất mượt mà..!!
  Để tim anh..nồng đượm những thiết tha..! 
 Để anh khẽ..gọi em là... em gái ..!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:23 27 thg 2 2012
Trả người về với bến xưa... 
Để bờ vai ấy... chẳng ướt mưa... 
Vần thơ tặng lại cho em nhé.. 
Giữ mãi bên em... mưa đầu mùa...
 Giá cuộc đời ... đừng có chữ nhưng....
 Đừng cho ta những... nỗi vui mừng... 
Thì đời có lẽ... không ai phải...
 Buồn đau thêm ... mắt rưng  rưng... 
Chiều mai... không biết sóng có về? 
Có còn nhớ đến....  một bến quê...? 
Có còn nhớ đến... người em gái...?! 
Bản sonata buồn... mãi say mê... 
Biển ơi! ngày mai... đừng giông bão...
 Để vẫn thơ anh.... mãi ngọt ngào... 
Hoàng hônn ấm áp nơi anh nhé!!! 
Nắng Vàng... giấc mơ... thuở hôm nao.


Nangvanghoanghon
12:47 28 thg 2 2012
Hoàng hôn buông xuống..ánh chiều tà..!
 Gió vờn khe đá..khúc du ca..?! 
Thung lũng ánh đèn..sao nhấp nháy..! 
Thơ tình anh gửi...sóng trôi xa..!! 
Trời chiều nắng nhạt..màu tím ngắt..!
 Cô liêu bất chợt..nhớ nhung ai..?! 
Tình thơ anh viết..bao niềm nhớ..!
 Đọng lại trong tim..gửi em xa..!!
 Hoàng hôn chợt tắt..sau rặng núi.! 
Còn lại mình anh..đứng trông chờ..?!
 Có gió nhẹ đưa..xoa nỗi nhớ..!
 Mượn ánh trăng soi..để có đôi..?!
 **** 
Anh vẫn biết..tình yêu là huyền thoại..? 
Vẩn thả hồn..trên những giấc mơ say  
Nào ai biết..nơi đây tình vẫn thế 
Để tình đẹp..ấm áp mãi không thôi..?! 
Anh chúc em 1 ngày mới nhiều yên bình và có nhiều niềm vui nhé...đừng có nghĩ vu vơ nữa..! rồi làm buồn lòng mấy em học sinh thì kỳ lắm đó nhe...nhớ nhé em gái vui lên để mọi người vui theo.

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:08 28 thg 2 2012
Màn đêm buông khẽ... ngày trôi qua.. 
Trời cao thăm thẳm... ánh sao xa... 
Ngàn vạn vì sao đang nhấp nháy 
Ngôi nào sáng nhất...chắc anh ta... 
Dương cầm... ai dạo nghe chơi vơi 
Tấu khúc moonlinght... gửi đến người.... 
Tiếng nhạc... du dương trong đêm vắng! 
Nỗi nhớ về người... trong tim côi... 
Quỳnh hương, đang nở trong đêm nay
 Hoa trắng hương thơm nhè nhẹ bay 
Gửi gió hương quỳnh về phương đó... 
Ngọt ngào cho anh...  ngủ giấc say.. 
Ngủ ngon anh nhé... đừng âu lo.. 
Ngủ say.. mai mình lại chuyện trò.. 
Yêu thương... sẽ đến trong giấc mộng.. 
Ngày mai... mình sẽ lại hẹn  hò... 
Nếu duyên... không nợ... ta mặc kệ.. 
Vần thơ yêu.. ngàn năm sau vẫn thế
 Dù phận thế nào... em chẳng tiếc... 
Tình thơ vẫn cháy... lửa đam mê....
 Em cảm ơn anh nhiều... em gái không buồn nữa đâu anh trai... Chúc anh một ngày mới thật vui nhé.

Nangvanghoanghon
04:52 28 thg 2 2012
Này em gái..tình thơ là muôn 
điệu..! Khi trầm buồn..lúc hạnh phúc mênh mông..!! Thơ anh trao..là triệu 
đóa hoa hồng..! Là tất cả..yêu thương trong vủ trụ..!! Không có 
em..thơ anh buồn ủ rủ..! Vắng em rồi..thơ anh phủ màu tang..!! Anh có 
em..thơ bổng đẹp vô vàn..! Và duy nhất..chỉ mình em thôi 
nhé..!! Thơ có nhau..tình yêu như tranh vẽ..! Muôn hoa cười..như khoe 
sắc khoe hương..!! Thơ mơ ước..đưa em khắp nẻo đường..! Tình bên 
nhau...đôi tim yêu cùng nhịp..!! Thơ anh tặng..cả bầu trời xanh 
biếc..! Vầng trăng trong..và muôn vạn vì sao..!! Trao nụ hôn..trên môi 
mộng ngọt ngào..? Trao nhau hết..tình yêu đẹp..em nhé..!! Thơ anh 
tặng..nắng biển chiều..lặng lẽ..! Tay trong tay..ta bước nhẹ bên 
nhau..!! Chiều hoàng hôn..biển sóng vỗ ngập đều..?! Tình mộng đẹp..đến 
ngàn sau em nhé..!! Em gái yêu..hãy lắng nghe anh nói! Nhớ em 
nhiều..!vô cùng đó em ơi..!! Chỉ mình em..anh gửi giấc mộng lành..! Dù vật 
đổi..sao dời..anh vẫn thế..!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:26 28 thg 2 2012
Anh trai ơi...em đã hiểu giai điệu..! 
Cung đàn dìu dặt ...của những dấu yêu 
Bao ấm áp... bâo điều anh muốn nói 
Gói trọn vào thơ... giai điệu mênh mông... 
Những vần thơ... mang cả triệu đóa hồng.. 
Mang yêu thương... về cùng con sóng.. 
Chiều bên ấy... hoàng hôn nay có nắng? 
Thơ đừng buồn... nếu có vắng bóng em.... 
Em sẽ đến... tan vào giọt sương đêm.. 
Đem mước mát.... cho thảm cỏ trước thềm... 
Khi mỏi mệt... anh nằm êm trên cỏ... 
Khép mi vào... anh sẽ thấy em bên... 
Khi nào nhớ... anh hãy ra cùng biển...
 Em hòa tan...  trong nước biển xanh kia...
 Vần thơ anh... vừa vjiết xong thả xuống....
 Em nhận rồi... chẳng để sóng phải đưa....
 Em nhận rồi... cả bầu trời xanh biếc... 
Mỗi vì sao... một câu nói yêu thương.. 
Em nhận rồi... cả một vầng nhật nguyệt...
 Sẽ bên em... suốt những tháng năm dài.. 
Em đã nghe ... trong biển chiều êm ả 
Tiếng dương cầm...  yêu dấu thiết tha... 
Bản sonata anh tặng  riêng em đó...
Bao yêu thương nồng ấm... anh cho..
 Chiều hôm nay sóng... cứ mãi nhấp nhô 
Chắc là sóng... nhớ anh nhiều lắm đó.. 
Hàng dừa nghiêng... cũng thì thầm lặng lẽ.. 
Sóng đừng buồn... anh nơi đó... đã nghe...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét