Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Thơ anh và em

15:24 5 thg 2 2012Cá nhân
Anh chính là thi sĩ…!
Viết tên em bằng… mực tím thủy chung…!!
Anh ghi lại… cảm xúc lúc tương phùng..!
Viết lên cả biển tình thơ nỗi nhớ…!!
Anh là nhạc sĩ…!
Viết bản nhạc thơ… Sonata huyền diệu…!
Để cô gái mù… nhìn được ánh trăng yêu…!!
Niềm ước mơ… cả đời người thấy được…!
Ánh trăng vàng… trên dòng Danube nên thơ
Anh… một Leonardo Da Vinci hiện thực…!
Vẽ nên… bức họa tình thơ rạo rực…!!
Những yêu thương… nồng thắm đậm tình người…!
Bức tranh hiện thực… cuộc sống xinh tươi…!!
Anh hãy họa bài thơ hạnh phúc..!
hai tên nằm..cạnh nhau
trăm năm..bạc mái đầu
thiên thu..tình nồng thắm..!!
Em được yêu... say đắm..!
qua nét chữ…. qua nét tình thơ..!!
Anh hãy gom mây..dựng cảnh đợi chờ..!
Cho em mơ… đến bến bờ hạnh phúc…!
Anh hãy vẽ chữ “ chung” và chữ “phúc”
Cho yêu thương… chung một lối đi về…!
Cho hạnh phúc… đong đầy hoa thơm nụ…!!
Cho thủy chung… tình thơ thành bất tử…!
Khi vẽ em … đừng gạch hai đường chéo…!!
Đừng giận rồi … đừng bẻ bút quăng đi…!
Đừng đóng cửa… trái tim anh chặt nhé…?!
Và đừng buồn… đừng giận em nữa nghe…?!
Em 30/03/2012
Gió ơi..cho tôi gởi...!
Chiếc chong chóng..tình yêu..!!
Bay lên..theo những cánh diều..!
Đưa đến em..bao điều anh muốn nói..!!
Nơi nầy..anh vẫn đợi..!
Dù một thoáng..tình thơ..!!
Nhưng thương em..biết mấy cho vừa..!
Từng dòng thơ em gửi..
là dấu yêu..bao niềm nhớ..!!
Nhớ em hồng đôi má..!
Khi nghe tiếng yêu đầu..!!
Em cười..khóm trúc lao xao..!
Em mắc cở..con chào mào cũng thấy..!!
Mình thương nhau..từ đấy..!
Nhưng cũng..một chữ Duyên..!!
Vì thời..hai đứa ở hai phương..!
Mình cam lòng gánh chịu..
mong chờ và thương nhớ..!!
Em ơi..!
Cho anh gửi....
Một chiếc chong chóng...!Tình yêu em muôn thuở..!!
Hai chiếc chong chóng...!Hy vọng với niềm tin..!!
Ba chiếc chong chóng...!Theo em khắp nẻo đăng trình..!!
Bốn chiếc chong chóng...!Tim anh chỉ bóng hình em ngự trị..!!
Lung linh sáng..những vòng quay chong chóng..!
Tỏa muôn màu..trên biển sóng xôn xao..!!
Trên ghềnh đá..những tình thơ hôm nào..!
Lòng dâng trào..mang cồn cào nỗi nhớ..!!
Này gió hỡi.. xin đừng..ngừng thổi nhé..!
Chuyển dùm tôi..chỉ một chữ đến em..!!
Chữ "THƯƠNG" viết hoa..với lời tôi hứa..!
Anh vẫn chờ...bên sóng biển hoàng hôn..!!
Anh 30/03/2012

Người ơi em đã nhận…!
Những chong chóng tình yêu…!!
Niềm nhớ thương xa vắng…!
Và bao điều anh tặng…
Cả một trời hoa nắng…!
Trong gió chong chóng bay…!!
Yêu thương lại đong đầy…!
Ngỡ như anh về đây…!!
Những vần thơ… chứa chan bao nỗi nhớ…!
Theo chong chóng bay… đến cả giấc mơ…!!
Chữ “Duyên”… cho ta ngày hội ngộ….!
Để những đêm thao thức… nhớ tình thơ…!!
Anh đến từ đâu…? Trong giấc mơ em…?!
Từ dại đương xa… sóng vỗ êm đềm…?!
Hay anh đến…. từ trời cao lồng lộng…?!
Dang cánh đại bàng … bay giữa trời xanh…!
Anh là cả… đại dương xanh dịu ngọt…
Để hồn em ngụp lặn… mát yêu thương…
Anh Đại Bàng… bay theo gió ngàn phương…
Tung đôi cánh rộng… vẫy vùng ngang dọc…!!
Một lần cho … em dựa vào vai khóc
Kể cho anh nghe… chuyện đời gai góc
Những nỗi buồn… những gặm nhấm xót xa…!
Ta tuy xa…những trái tim không khoảng cách...!!
Anh ơi..!
Em đã nhận…!
Những chiếc chong chóng...!Tình yêu em muôn thuở..!! 
Hai chiếc chong chóng...!Hy vọng với niềm tin..!! 
Ba chiếc chong chóng...!Theo em khắp nẻo đăng trình..!! 
Bốn chiếc chong chóng...!Tim anh chỉ bóng hình em ngự trị..!! 
Lung linh sáng…. những vòng quay chong chóng..! 
Em bến bờ này… ngàn năm đợi sóng yêu….!!!
em 30/03/2012
Em mang..hồn thi sĩ..! 
Yêu anh..tình rất hiền..!! 
Nụ hôn..là ngọn gió..! 
Thơm ngát..trời bình yên..!! 
Nắng lụa..từ tay em..! 
Trải theo..chân anh bước..!! 
Qua những..con đường quen..! 
Hẹn hò..từ kiếp trước..!! 
Tóc em trôi..dòng suối..! 
Êm ả..đêm trăng rằm..!! 
Vầng trăng..không có tuổi..! 
Như tình..em với anh..!! 
Nghiêng nghiêng..nét môi cong..! 
Cánh hồng..vừa mới hé..!! 
Hứng sương anh..vào lòng..! 
Uống đời nhau..mãi nhé..!! 
Chẳng phải..làn thu thủy..! 
Không là..nét xuân sơn..!! 
Nhưng mắt em..tình ý..! 
Thắm đượm màu..sắc son..!! 
Từng nhịp tim..nhịp tim..! 
Đất trời..lên tiếng thở..!! 
Như nhớ anh..em tìm..! 
Trong trái tim..bé nhỏ..!! 
Anh nhìn...em mắc cở..! 
Đỏ ửng..đôi vành tai..!! 
Dù chỉ thoáng..phút giây..! 
Cũng đã..in sâu vào tâm thức..!! 
Anh nâng càm..em lên..! 
nhìn thật sâu..vào đôi mắt..!! 
Nơi có khung trời..của chỉ riêng anh..! 
Mênh mông... mênh mông mây kết mộng lành... 
Anh như thấy..một vì sao đã về bến đổ..!! 
Nếu ai đó..! 
Cưới được..người mình thương làm vợ..?! 
Anh không biết..? 
Nỗi vui mừng của họ..sánh ngang đâu..?! 
Riêng anh..! 
từng giai điệu ngọt ngào..!! 
Trên má 
Trên môi 
Trên làn tóc mây..buông xỏa..! 
Đọng lại mấy chữ thôi... 
" Em là tất cả "...!!
anh 30/03/2012
Đêm nay… dưới ánh sao trời…!
Sông ngân một dải gọi mời sao sa…
Trăng vàng lộng lẫy kiêu sa
Cong mình khoe dáng thướt tha áo vàng
Hồn em lạc giấc mơ hoang
Theo anh về với thiên đàng dấu yêu
Hoàng hôn trên biển những chiều
Vần thơ cao vút cánh diều nhẹ lâng
Gió ơi sao cứ bâng khuâng
Vi vu thổi nhé… đón vầng trăng lên
Biển chiều dào dạt êm đềm
Lăn tăn sóng nhỏ đón đêm yên bình
Dựa bờ vai ấm lặng thinh
Lặng nghe tim đập… biết mình cần nhau
Mong đêm chầm chậm… đừng mau
Phút giây còn mãi… có nhau bên đời
Lặng nghe anh nói những lời
Nhẹ nhàng, ấm áp, một trời yêu thương
Anh ơi..em biết anh tìm..!
Em nghe anh gọi..êm đềm trong mơ..!!
Anh và em đó… một mối tình thơ…!
Trong đêm mơ..em vẫn nghe anh gọi..!
Tình anh đó…. Em đưa tay ra đợi…!
Đặt tay em… nhỏ bé trong tay anh…!
Để đường đời… em bước chẳng chông chênh…!
Có nhiều lúc..nhìn đường đời phía trước..!
Em mơ rằng... em song bước cùng anh..!!
Mình đi chung..trong cõi mộng êm đềm..!
Cùng chia sẻ..kề bên nhau tha thiết..!!
Được anh vớt..ánh trăng vàng thanh khiết..!
Viết vần thơ… da diết nhưng yêu thương…!
Thổi trăng lên… cao tận mãi thiên đường…!
Cho song hành… cùng em trong đêm tối
Em đang nhìn..sóng dâng tràn bọt biển..!
Trắng thanh tao..tung toé những dấu yêu..!!
Ngắm trời cao..ta cùng nhau chung mộng..!
Ngàn vị sao..sáng lên rồi tắt lịm..!!
Em giữ trong tim… mỗi hình bóng anh thôi..!
Một bờ vai… êm dịu cả một đời…!
Anh… mặt trời của riêng em thôi nhé…!
Luôn sáng chói..trong tình thơ..êm dịu..!!
em 31/03/2012
Thơ em..trầm bỗng dịu dàng..! 
Lời thơ thánh thót..tiếng đàn du dương..!! 
Dù xa..cách biệt trùng dương..! 
Tình thơ sao mãi..vấn vương chốn này?! 
Mùa xuân..vàng nắng hoa mai..! 
Hạ về ngập lối..đêm đầy tiếng ve..!! 
Trời chiều se lạnh..thu về, 
Mùa đông dài lắm..lê thê nỗi chờ. 
Anh về..anh ướp nhụy hồng..! 
Gửi hương cho gió..đến vùng quê em..!! 
Gió ơi..dù gió lao xao..? 
Cũng xin đừng để..hương hoa nhạt tàn..!! 
Hương hoa ấy..một lòng thành..! 
Mà anh trao gửi..mộng tình duyên thơ..!! 
Gió ơi..đừng nghĩ vẫn vơ..! 
Nhỡ hương hoa ấy..bâng quơ lạc loài..!! 
Anh về mơ ước nụ cười..! 
Anh thương..anh nhớ..anh đợi chờ em..!!!
anh1/04/2012


Anh mang đến cả bốn mùa đượm sắc…!
Ánh nắng dịu dàng… ấm áp mùa xuân…!!
Tiếng dương cầm réo rắt dưới trăng thanh…!
Bản Sonata cho riêng em huyền dịu…!
Anh đôi vai gầy… cho em nũng nịu…!
Em dựa vào… tìm những phút bình yên
Cánh diều mơ… đưa em đến mọi miền…!
Không giận hờn… chỉ có những dấu yêu….!!
Trước mặt em… màu xanh của biển chiều…!
Sóng dập dìu… anh vần thơ anh tới…
Nơi phương xa… bao nhớ thương vời vợi…!
Anh lại về bên em… trong những giấc mơ…!!
Sóng ơi sóng… ngàn năm cứ xô bờ…?!
Sóng có biết… bờ ngàn năm nhớ sóng…!
Bờ cũng biết… đại dương sâu và rộng..?!
Anh ở đâu… giữa trời biển mênh mông…?!!
Anh đã hứa… “cho em áng mây hồng…!
Ánh rạng đông… tô bời môi em em mộng…!
Với tay lên… hái cả trời sao rộng…!
Hái vầng trăng.. làm trang sức cho em…!!”
Anh mang đến cho em… bờ vai êm..!
Anh… cho em … những giây phút bình yên…!!
Anh đã đến… và ngồi kề bên em…!
Lau đi giọt nước mắt… trên môi mềm….!!
Anh … đem cơn mưa đầu hạ ngọt mềm…!
Gội rửa sạch… bụi đường trần vất vả…!
Anh… là cả bầu trời xanh êm ả…!
Giữ cho em …. chẳng nghiêng ngả chòng chành…!
Anh… giấc mộng đêm hè mát lạnh…!
Đưa suối nguồn…. chảy đến dòng đời em…!!
Anh dù thế nào… luôn cùng em bên cạnh…!
Để hai ta… cùng được dựa vào nhau…!!
em 4/4/2012
Em luôn luôn mong nhớ… 
Về anh… mối tình thơ…!
Những đêm thao thức chờ…
Những vần thơ gửi tới…!!
Những yêu thương mong đợi…
Về một hoàng hôn xa…!!
Nơi đó ánh chiều tà…
Hoàng hôn trên biển vắng…!
Anh vẫn ngồi thầm lặng 
Gửi sóng những vần thơ…!
Nơi bến đợi cát chờ…!
Hoàng hôn chiều ngập nắng…!!
Trời đêm nay… dẫu hoang vu quạnh vắng..!
Không có trăng…. Và cả những vì sao…!
Vẫn còn đọng lại… trong gió ngọt ngào…!
Hương của biển… vị yêu thương nồng ấm….!!
Trong màn đêm… không gian như lắng đọng…!
Dáng ai ngồi nhẹ mỏng.. như sương đêm…!
Nụ cười hiền… còn đọng lại môi mềm…!
Giọng trầm ấm… yêu thương và trìu mến…!!
Anh đến gọi… trăng và ngàn sao đến…!
Cho yêu thương… lại quấn quýt quay về…!
Cho đêm dài… chẳng buồn bã tái tê…!
Đêm lung linh… huyền ảo và diệu kì…!
Cho yêu thương… chắng phải có chia ly..!
Cho hạ về.. phượng rực hồng thắp lửa…!
Cho dấu yêu… đong đầy mãi như xưa…!
Cho ngọn lửa… tim yêu bừng cháy nữa…
em04/04/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét