Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Gọi tên ngày mới

00:23 19 thg 10/ 2012    Lời bình 76    Nguồn trích 0    1640 Lượt xem     Công khai



Sáng tinh khôi khi em  vươn mình  vừa chui ra khỏi một đống bộn bề của giấc mơ đêm qua. Em thò mặt ra cánh cửa sổ vươn mình hít một cái thật sâu, thật căng tràn lồng ngực cái vị của sương sớm, của hương mùa thu đang lướt qua nhẹ nhàng. Đâu đó lá vàng ủ rũ trước sân, giọt sương nào vẫn long lanh buông tình yêu ngắn ngủi dành cho cỏ cây, cho hoa lá thêm lung linh khi ánh nắng vàng đang dần tỏa khắp nhân gian. Ngoài kia dưới phố tiếng ai như vọng sâu vào tâm hồn…có phải tiếng cuộc sống, có phải tiếng lòng người đang thật ấm áp trong ngày mới.



Thoang thoảng dịu ngọt trong làn hơi sương mờ mờ ảo ảo…những hương của đất, hương của mùa thu đang tàn dần theo dòng thời gian vô định cứ xoáy sâu trong dòng xoáy của cuộc đời. Nhân gian có bốn mùa cứ trôi đi rồi lại trở lại trong bao cảm xúc, như đã là một thói quen với mỗi con người. Như là những cảm giác không có gì là mới lạ, nhưng sao mỗi lần thu đến, thu đi đều để lại trong tâm hồn em những cảm xúc nhất định. Có lúc miên man đến khó tả, nó giống như một cơn gió nhè nhẹ thổi từng khúc nhạc du dương trong tâm hồn. Có lúc như trầm buồn sâu lắng và tĩnh lặng đến ngẩn ngơ em giữa một góc trời…và có lúc lại tinh khôi hứng những tia nắng của ban mai như ngày hôm nay. Trong em đang dâng tràn một nguồn cảm xúc vô tận, cứ lắng sâu xuống rồi ngoi lên một cái thật mãnh liệt, thật ồn ào và không có khoảng cách với bất cứ điều gì.


Khung trời mờ ảo tiếng chim ca
Dãi lụa xanh rờn quá thiết tha
Áo trắng em bay lừng phố núi
Trải tình tôi đón dáng thu qua
Đường thu nhè nhẹ lá thu bay
Sương ướp cỏ mai đắp mộng đầy
Liễu rũ mơ màng mơn sớm mới
Ánh vàng ve vuốt cánh thu say
Em siết hồn tôi ngộp mất rồi
Bằng cơn gió nhẹ nắng chơi vơi
Bằng men tình cúc vàng thu chớm
Bằng cả hồn thu khoát lã lơi
Em siết tình tôi nữa thật rồi
Với hồn thu lặng ý thu trôi
Với muôn tăm cá vờn sương sớm
Và vạn ý sầu theo lá rơi
Khắc khoải hồn tôi muốn được gần
Bằng môi bằng má khõa trần thân
Trao em tình ấm làn thu ấm
Khắc khoải hồn tôi muốn được gần..!
( 21h54 usa 14/10/2012 )


Quẩn quanh từng dòng người, từng góc phố, từng con ngõ nhỏ thu đi vào trong lòng người những ngọt dịu, những hương thơm của đất trời. Đến với những gì rất đỗi nhẹ nhàng và ra đi cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ hơi vô tình khi thu đi đã trút hết lá, để cây bơ vơ giữa tiết đông buốt giá. Cây khẳng khiu, cây khô khan gầy guộc nhưng với sức sống mãnh liệt cây lại bùng phát vào xuân với những xanh non thơ mộng. Ấy vậy mà thu với em, với mọi người giống như một bức tranh, một bản nhạc hay một mùi hương thoảng thấm thật sâu trong tâm trí, trong kí ức và sâu thẳm  tận đáy của tâm hồn.

Anh gửi cho Em ít lá vàng.
Ít làn gió nhẹ buổi thu sang 
Dẫu cho thu có giăng sầu đến
Rón rén thu qua chẳng ngỡ ngàng..!
Anh gửi cho Em ít nắng chiều 
Để cho lòng ấm những cô liêu..!
Dẫu cho đêm kéo hoàng hôn xuống 
Lạc lõng phương trời...tiếng vạc kêu..!
Anh gửi cho Em...nửa bóng trăng 
Cho đêm thức giấc khỏi bâng khuâng..!
Thời gian có rải buồn lên vách .
Thấp thoáng bên hiên...có chị Hằng..!!
Anh gửi cho Em...biển mênh mông 
Thuyền chao, sóng đẩy hướng vô cùng..!
Nghe trong man mác...buồn xa xứ
Chưa đủ đong đầy...nỗi nhớ mong..!!...

usa 21:38 10/10 /2012


Em nhận từ anh chiếc lá vàng
Bao nhiêu thương mến lúc mùa sang
Vần thơ anh họa trên chiếc lá
Thấm đậm thương yêu thật nhẹ nhàng
Em nhận từ anh vạt nắng chiều
Sưởi ấm tim em nhưng thương yêu
Cuối thu đêm xuống càng thêm lạnh
Hoàng hôn tắt nắng nhớ anh nhiều
Đêm nay em ngắm cả vầng trăng
Ngước mắt lên trăng hỏi chị hằng
Người xa nơi ấy giờ có lạnh
Có giây phút nào nhớ em chăng?
Em nhận nơi anh biển mênh mông
Trùng dương sóng nước gió phiêu bồng
Nghe trong tiếng sóng lời của gió
Thương mãi về em... đến vô cùng
ܨღღChân Tìnhღღܓ
22:06 10 tháng 10 2012


Thu lãng mạn, thu miên man, thu bay bổng và thu thăng hoa những cung bậc những cảm xúc khác nhau. Với em một con người rất đỗi bình thường, nhưng em  lại rất thích mùa thu. Em không phải một thi sĩ, không phải nhà văn hay một nhạc sĩ nhưng với thu em vẫn viết với tất cả tâm hồn. Không chỉ dành cho riêng mùa thu, em còn dành cho ai đó một nửa ta yêu thương. Một nửa trong cuộc sống đang bên cạnh em…
Và trong khoảnh khắc buổi sớm, em ngắm nhìn một chút, hít thật sâu một chút những thi vị nồng nàn. Em  lại chuẩn bị cho một ngày mới đang bắt đầu, và em  hòa vào vòng xoáy với một tâm hồn thanh thản, một cái đầu như trống rỗng những ưu tư. Em lại bước…bước đi dưới bầu trời thu…và bước đi vào cuộc sống thật vui tươi.


Ngày mai trời lại sáng
23:18 20 thg 10 2012
Xoay vần con tạo bốn mùa qua 
Em vẫn mênh mông như biển xa 
Khát mãi nơi anh con sóng cả 
Đến một ngày kia biển nở hoa ............

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:08 21 thg 10 2012
Bốn mùa biển vãn hát tình ca
Yêu thương dào dạt mãi thiết tha
Anh như sóng cả ngoải biển lớn
Anh thật gần mà sao cứ mãi xa....!


candy
16:44 21 thg 10 2012
em gửi cho anh chút nắng vàng
ấm lòng anh những lúc mùa sang
và gửi cho anh trời nhung nhớ
thấm đãm chân tình em chứa chang!
chị Ba...hai bài thơ hay lắm!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:54 21 thg 10 2012
Em gửi cho anh những yêu thương
Bao nhiêu trăn trở cuộc đời thường
Bao nhiêu buồn nhớ tring đêm vắng
Để mắt long lanh ướt đẫm sương


Ngày mai trời lại sáng
18:45 21 thg 10 2012
Bình minh đã rạng -ngày mới rồi 
Em nở nụ cười đón nắng tươi 
Môi hồng khe khẽ gọi ngày mới 
Thơm sắc cỏ cây ngát hương đời 
.
Ngày mới em luôn nghĩ đến anh 
Với một hình bóng đẹp tựa tranh 
Tên anh là tên ngày mới nhỉ 
Chúc anh ngày mới luôn yên lành ..............

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:07 21 thg 10 2012
Đêm tàn em đón bình minh sang
Đón những yêu thương những rộn ràng
Gọi tên ngày mới yêu thương đến
Quên hết buồn đau... lật sang trang
.
Em gọi ngày mới dấu yêu ơi
Gọi tình yêu đến bên muôn người
Cất tiếng ca vang chào ngày mới
Niềm vui hạnh phúc mãi nhân đôi


BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
18:13 21 thg 10 2012
....Em gọi một ngày, nhớ thương ơi
Gọi sương se lạnh khắp đất trời
Gọi yêu thương ấy, xa xa thẳm
Gọi bóng người đi, nhớ nhớ hoại.....
....Em ru gió ngủ giấc thu êm
Phập phồng trăng thẹn ngực áo đêm
Người đi quên cả trời thu mộng
Em chuốt tơ lòng, dệt tình em....
...Mi trăng thu khép lại, để đầy trời sao nhấp nháy tương tư. Thu ơi thu, em là ai ? để đất trời một dải như mơ, cho hồn thiếu phụ đêm vỗ về thương nhớ, ngẩn ngơ lòng trông đợi tình quân.


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:01 21 thg 10 2012
Một ngày nhớ thương đã qua rồi
Ngày mai biết có buồn hay vui
Gọi hoài chỉ có lời đáp trả
Tiếng vách đá buồn dội lại thôi....
.
Em, một mình em lúc mùa sang
Trời đà cuối thu vẫn nhuốm vàng
Trăng thu vẫn sáng soi nhung nhớ
Em dệt tình em... những đa mang


Ngày mai trời lại sáng
21:38 22 thg 10 2012
Nhớ vòng tay anh em gọi tên 
Những lúc ngẩn ngơ nhớ bạn hiền 
Tương tư lại lúc vòng tay ấm 
Xiết chặt lòng em lúc chiều lên ............
.........
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:48 23 thg 10 2012
Nhớ những hoàng hôn biển dịu êm
Vần thơ theo sóng dỗ ngọt mềm
Gió thu khe khẽ lùa mái tóc
Để lòng bồi hồi chợt nhớ thêm



Ngày mai trời lại sáng
12:12 24 thg 10 2012
Thu bước nhẹ trên từng con phố nhỏ 
Thấm lòng người rải ngõ dịu lời ru 
Thả hương thơm thấm đậm nét hồn thu 
Và ra đi những bước chiều chầm chậm 
.
Thu nhẹ bước cành gầy trời vắng lặng 
Như vô tình bỏ lại những xanh xao 
Nhưng phải đâu đông về nhựa gom vào 
 Để xuân sang cây nảy ào mầm mới


SÔNG_QUÊ
09:34 25 thg 10 2012
Nắng đã vừa đầy để ta chào nhau ban mai.
Buồn đã nhạt nhòa, lòng ta nhẹ như cánh bướm ta đang say
Đón những người bạn mới, đón những yêu thương vừa lên
Một ngày vui tinh khôi đang đến trong tay thật ấm

Ngày mai trời lại sáng
15:13 25 thg 10 2012
Phố địu dàng dưới nắng trải ban mai 
Một ngày mới còn đọng trên mắt biếc 
Thầm thì như hương xuân em gọi 
Gọi mùa thương một ngày mới thương hoài .................
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:43 27 thg 10 2012
Gọi tên ngày mới những yêu thương
Bình minh rực sáng vầng thái dương
Sáng soi vạn vật trong nắng ấm
Một ngày tươi đẹp hoa nắng vương


Tình thơ Vũ Lập
19:44 27 thg 10 2012
Anh gửi cho em lá phong vàng
Trời Tây vời vợi tuyết sắp sang
Lời thơ anh nhuộm cùng màu lá
"Ngày mới" nào ai có hay chăng?
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:52 27 thg 10 2012
Thu đến nhuộm lá phong vàng
Trời Tây giờ gió lạnh đã sang
Người xa nơi ấy xin giữ ấm
Giao mùa ấm áp... vui rộn ràng


Huan 22:12 27 thg 10 2012
Một ngày bình yên nếu đông sang
Ban mai gởi gắm ánh náng vàng
Bên ngoài tuy lạnh nhưng trong ấm
Dẫu có tuyết rơi cũng chẳng hàn
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:36 27 thg 10 2012
Phương Nam mùa đông chẳng ghé sang
Thiết trời thu dịu cũng nhẹ nhàng
Cuối thu trời chỉ se se lạnh
Khúc giao mùa trỗi vẫn nồng nàn


Ngày mai trời lại sáng
16:25 29 thg 10 2012
Nỗi nhớ chẳng thành tên 
Trong lòng em ray rứt 
Ban mai trong thổn thức 
Em gọi tên của ngày 
Để cơn gió đổi thay 
em gọi tên anh đó
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:12 30 thg 10 2012
Em gởi lời theo gió
Những nhớ thương đong đầy
Em gom những áng mây
Tô sắc màu của nắng
Cho những ngày xa vắng
Nhớ chẳng hề chông chênh















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét