Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Cho em xin một giấc mơ nồng nàn

17:52     19 thg 9 /2012   Công khai    2294 Lượt xem 

Thu đợi ai về ấm áp dưới mái phố chiều ngoan, thu thì thầm một khúc tình say em hãy thôi ngủ. Gọi em vào một thoáng mơ ca của một cõi tạm, và đời như vừa lặng bước đặt thêm một dấu hỏi nữa vào tim…
Giữa không gian trắng em ngồi...
làm nguyên cả một góc trời..bình yên
đàn chim rạo rực loan truyền
bài ca ngợi cuộc sống hiền như thơ..! 
Và tôi, từ gã ngu ngơ
bỗng nhiên chợt hiểu nguồn tơ quanh mình
gắng bình tĩnh, vẫn rùng rình
gắng ngây thơ vẫn vô tình hoang mang
lần đầu tôi biết nhớ nàng
lần đầu tôi thấy nồng nàn yêu thương..!!



Không hẳn là gì đó vừa mọng chín, không hẳn là một cuộc tình đẹp son sắc, đi cùng nhau dưới những bầu trời ngập nắng hoa vàng. Cũng không phải đọng nơi đâu, ấp ủ mãi trong những nét tâm hồn đầy huyễn mộng. Tim sầu là thế, nhưng trong khao khát đợi dần làm mòn đi ta một tâm khảm, em lại thấy bờ vai mạnh mẽ của ai đó ấm đến lạ kì.

Giờ này nơi đó giăng sương

Màn đêm buông kín phố phường lặng im
Có ai nghe tiếng con tim
Rung lên nức nở mãi tìm bình yên
Ngủ ngon mộng đẹp an nhiên
Giấc mơ về với thiên đường yêu thương
Ngày mai hoa nắng vấn vương
Bình minh ấm ấp trên đường anh qua
Khúc giao mùa dịu thiết tha
Ngủ ngon anh nhé mặn mà tình thơ



Đơn giản chỉ là hiểu và lắng nghe, chỉ là chia sẻ với em những tâm trạng lòng phía nơi sâu thẳm nhất. Người hiểu là em vui, người cười cũng đủ để em ươm riêng cho mình một hạnh phúc không mãi chỉ đợi chờ.

Anh mơ bình yên trong mắt nhớ
lòng tin lòng 
theo gió thăm em


Anh mơ bình yên đêm thắp nến
soi mặt mình
đằm đăm trong mắt nỗi yêu thương
cháy ngọt ngào
thăm thẳm


Anh mơ bình yên mượt mà câu thơ
anh viết cho người
xôn xao con chữ


Bình yên...anh mơ không nói thành lời
nụ cười em nghiên về một phía
tóc thơm lừng ban mai
lấp lánh
nắng ngòn ngọt xuống đầy vai...


Anh mơ bình yên một ngày
Anh và em hai đứa
dịu dàng ngắm hoàng hôn tím
mang nụ cười xinh một góc chiều..!



Trái tim có lúc chẳng thể ngủ yên, tâm hồn em cũng thế mà du mục qua khắp chốn bơ vơ, nơi đường trần huyên vắng. Lẻ loi, cô phàm quá em như thôi không muốn bước tiếp để rồi em lại mộng mơ.



Em mơ bình yên trong mỗi sáng

trái tim hồng
cháy mãi thương yêu
Em mơ một mùa thu nồng cháy
Khúc giao mùa
ấm áp có anh thương
Em mơ
ánh trăng vàng bên dòng Danube
Bản dương cầm 
anh dạo khúc Sanata
Em mơ
bình yên về trên sóng nhỏ
Vần thơ yêu
đốt cháy cả hoàng hôn...
Em mơ một ngày
anh và em với biển
Ngắm hoàng hôn thật êm ả bình yên

Thu vàng mấy độ để rồi sương rơi mờ phủ trên khắp cội cây. Tình đoàn tụ, tình chia ly như một vòng luẩn quẩn của mỗi số phận con người. Chẳng biết khi nào dừng chân để thấy em đã quá muộn màng. Phải chăng, mỗi lúc vội vàng như thế em chỉ kịp thở dài và hẹn chóng vánh một đôi câu…thế nhé, gặp người phía vô hạn của một đáy cung trời.
Bởi hôm nào em còn yếu đuối quá, em mượn tạm người một đôi vai. Hôm nào em u huyền quá, em chỉ biết nương nhờ vào bầu trời trong veo nơi sóng mắt không buồn. Cũng thế, hôm nào em mạnh mẽ đến vô thường, em dấu nhẹm đi tất cả những thứ cảm xúc kia vào lòng mà bối rối. Mấy khi em có tể tìm riêng cho mình một người thấu hiểu? Và người, có mấy tâm hồn có thể hiểu lòng em sâu hơn một vệt trầm luôn hiện hữu.








Ừ! Thì đời vốn có lúc ta đã rất trầm tư, có lúc em không buồn cũng chẳng thể vui mà hát khẽ một đôi câu bình yên nhất. Có lúc trong màn đêm sâu thẳm em chỉ ao ước, có một cơn gió ấm lùa xuyên qua từng mảng lạnh hồn em. Trong đáy mắt chợt lóe một màu thiên thanh huyền ảo. Thế là cũng có gì đó đáng để em phải lưu tâm. Đơn giản chỉ là một vài câu nói vu vơ như cố lảng tránh sự quan tâm cho một kẻ bất cần. Em cũng chỉ mong người luôn mãi hiểu và cười với em thật nhiều như thế.
Để từng đêm em sẽ chẳng phải lạnh lùng, chẳng phải cô liêu mà dỗi hờn với quá khứ. Chỉ xin, chỉ ước ao em sẽ lại có một giấc mơ say nồng nàn…


Đại dương bình yên
12:06 8 thg 10 2012
Lạc vào blog bạn thật là mê
Người đẹp, văn hay chẳng muốn về
Say cùng bản nhạc tình xao xuyến
Say cùng lũ bướm lượn quanh quanh!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:20 9 thg 10 2012
Cảm ơn dại dương đã ghé thăm
Chẳng ngại đường xa với xa xăm
Đem theo hơi mát tình của biển
Xúc động lòng ta đến bần thần..


Ngày mai trời lại sáng
15:03 1 thg 10 2012
Chiều dịu hiền đón thu về phố nhỏ 
Hoàng hôn buông yên ả theo nắng vàng 
Phút bình yêu ru giấc mộng quan sang 
Chiều bên ấy có mơ màng không nhỉ .....


Ngày mai trời lại sáng
21:21 29 thg 9 2012
Đêm trăng em có nhớ ai không 
Có mơ đầu chụm mộng bên thềm 
Chúc em trăng đẹp như rằm nhé 
Và cả ấm êm đón ước nguyền ...............

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:35 30 thg 9 2012
Đêm trăng em lặng ngắm chị Hằng
Nhìn những bé thơ vui tung tăng
Rước đèn, phá cỗ trong hạnh phúc
Thèm quá tuổi thơ... về được chăng?


Ngày mai trời lại sáng
19:03 28 thg 9 2012
Em mơ lắm một khung trời rộng mở 
chứa đong đầy những thu của bình yên 
Giaác mơ em ngọt ngào và dịu hiền 
Để xóa đi những thu xưa buồn nhớ........

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:16 28 thg 9 2012
Em mơ lắm những ngày tháng bình yên
Những chiều nắng đẹp bên người hiền
Vần thơ bồng bềnh trôi trên sóng
Cho những dấu yêu những an nhiên


Tình thơ Vũ Lập
16:42 27 thg 9 2012
Đã đi góc bể chân trời!
Hỏi đâu tri kỷ đâu người tri âm
Bình yên nơi ấy mơ thầm
Đời là giấc mộng trăm năm hỡi người!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:55 28 thg 9 2012
Chân trời góc bể nơi đây
Tri âm tri kỉ... tuy xa mà gần
Bình yên blog mến thân
Trao thơ mến gửi.. với nhau tình người


Lovebook
21:22 26 thg 9 2012
lâu lâu chẳng gặp được em
Thấy buồn thấy nhớ đêm đêm ngồi sầu.
Nay sang nào gặp em đâu
Thôi đành tạm biệt lần sau lại vào.
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:28 26 thg 9 2012
Anh trai dừng lại đã nào
Em gái nghe gọi ra chào anh đây
Mời anh ở lại chút này
Dùng trà đã nhé rồi nghe tỏ bày

Lovebook
21:36 26 thg 9 2012
Nghe em gọi nhỏ ngọt ngào
Nay anh trở lại ghé vào nhà chơi.
Có nước thì rót ra mời
Không anh lại bỏ, em thôi phải mời.


Thuong
21:17 26 thg 9 2012
ái chà!người hởi sao làm khó,
khai vị tạm thời, hẹn chút đi
nhà hàng sắp sửa bày mâm đó
rượu thịt tràn đầy chj chớ lo.he..
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:26 26 thg 9 2012
Chân Tình chỉ giỡn cho vui thôi
Cơm no, nước cũng đã uống rồi
Đợi nhà hàng nấu e khách xỉu
Đến nhà chỉ để họa thơ thôi 


candy
00:42 26 thg 9 2012
em cảm ơn chị ba nhiều lắm..chị ba ơi ngủ ngon và chào đón một ngày ngập "nắng" chị ba nhé

Nangvanghoanghon
21:26 26 thg 9 2012
Úi trời, chắc em út chọc giận ai đó... họ mới đốt nhà em chứ gì, tội nghiệp em út phải chạy lung tung, thôi hãy mượm đỡ một căn nhà của chi ba ở đỡ đi nhé, có gì còn giúp đỡ chị ba tiếp khách. Hôm nay vào nhà AD thấy bài thơ em tặng, anh cũng xin tặng em bài thơ nhé...!
-----
Ngày xưa... 
Em vẫn nói 
Nổi nhớ trong em là sợi nhỏ 
Sâu từng hạt ngọc thời gian thành chuỗi 
Xuyên suốt không gian tới vô cùng vô tận... 
Anh đã mỉm cười 
Yên lặng 
Ngày xưa... 
... Và bây giờ 
Nỗi nhớ chỉ là một giọt nhỏ 
Giọt nhỏ lặn mãi, lặn mãi 
Vào trái tim anh 
Khắc khoải khôn cùng...!

candy
21:31 26 thg 9 2012
anh là nắng nhưng xin đừng như nắng
sáng chói lòa bỏng mắt chị ba em
hãy là anh thôi gần gũi và dịu hiền
luôn bên chị thật bình yên anh nhé!


ÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
21:22 25 thg 9 2012
Ghen! Khó chịu quá
Hiển thị tất cả trả lời 2

Nangvanghoanghon
21:44 25 thg 9 2012
Úi trời anh hai mà cũng ghen với em gái à, hãy chúc mừng em gái mới đúng á, nói cho vui vậy mà... Mấy lần bạn ghé thăm nhà NV nhưng chưa có dịp trả lời cám ơn bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đầy ý thơ nhé.

DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
22:37 25 thg 9 2012
Cám ơn NV nhiều nhé! Kẻ cô đơn, thường ghen vu vơ với người HP mà!


Nangvanghoanghon
12:35 25 thg 9 2012
Thu về...gió cũng tỏ tình..!
Chút duyên mộng mị...kết thành giọt mưa..!
Giọt rơi...trên những ý thơ,
Giọt đùa trên tóc...giọt hờ trên mi..!
Giọt ngăn chậm bước em đi,
Để tôi có cớ...thầm thì bên em..!
-----
Thu về...gửi gió thì thào...
Gửi bao thương nhớ đi vào mộng mơ...!
Thu về...thấm nhẹ hơi sương
Giọt mai trong trắng yêu thương thẹn thùa...!
Thu về...phớt nhẹ mưa đùa
Hạt thương hạt nhớ cho vừa ngất ngây...!
Thu về...thoang thoảng hương say
Gần như tiếng thở tỏ bày ái ân...!
Thu về...trầm bỗng ngọt ngào
Thắm lòng vuốt dạ đi vào tim tôi..!
Thu về...dấu kín mộng hoài,
Dấu luôn cảm xúc tình tôi với nàng..!
-----
Bâng khuâng...mấy ngõ lá vàng
Ngõ nào cũng đến nhà nàng trong tôi...!
Hỏi thu nắng nhạt đầy vơi
Nắng nào chợt rọi từ trời nhớ thương...?!
-----
Lá rơi đắp mấy tình trường
Đắp ngang rừng mộng đắp đường qua em
Gió rung từng cọng mềm mềm
Cọng hương áo cũ êm êm giữa nguồn...!
-----
Trời cao xanh ngắt mây tuôn
Nhớ em lên cả mây buồn dạo quanh
Bây giờ thu bóng xây thành
Người ơi xa quá...xin đành gọi tên...!
-----
Thành tôi chứa những bồng bềnh
Chứa người trong mộng ôm miền phù vân
Ta đi cuối tận thu gần
Hôn lên nỗi nhớ...tan vào chiêm bao...!!
-----
Bây giờ có lẽ em gái đi làm rồi, trước khi đi ngủ...anh qua thăm em và chúc em có một ngày mùa Thu đầy yêu thương ấm áp nhé.  
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
01:03 26 thg 9 2012
Anh trai àh, bài thơ anh trai viết thật là tuyệt vời  em gái rất xúc động cảm ơn anh trai nhiều nhé 
.....................
Thu về… mang những yêu thương
Mưa thương kết ngọc vấn vương nụ hồng
Khúc dương cầm dạo tình nồng
Cung thăng, cung giáng, cung trầm nhẹ ngân
Hoa mưa hoa nắng bần thần
Níu chân chân thi sĩ những lần ghé thăm
Đàn ai dạo khúc xa xăm
Cho thu thương nhớ thì thầm yêu thương
Chiều thu hoa nắng vấn vương
Gió thu thổi khúc nghê thường Trương Chi
Người ơi ở lại đừng đi
Để em nghe gió thầm thì lời yêu
Chao nghiêng lá đổ rừng chiều
Cây thay áo mới bao nhiêu mùa rồi
Người…. về lại chốn xa xôi
Thu… em ở lại.... chơi vơi nỗi buồn…

Ngày mai trời lại sáng
12:00 25 thg 9 2012
Phố về đêm giăng sương đền mờ tỏ
Đêm buông dần trên góc phố thu yêu 
Khúc giao mùa cho thu yêu ấm nhiều 
Anhs trăng vàng khơi gợi những thương yêu ..............
Ngày mới an vui em nhé -CT-
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
00:34 26 thg 9 2012
Đêm thu về ánh đèn vàng khóc phố
Khúc dương cầm ai dạo khúc Satana
Cho niềm thương nỗi nhớ thiết tha
Ánh trăng ngà buông ánh bạc ngọc ngà...


Nangvanghoanghon
12:22 23 thg 9 2012
Yêu Em Bốn Mùa
-----
Yêu em...khởi tự mùa Xuân
Ra Giêng hoa gọi môi cần môi nhau
Xuân sang áo lụa thắm mầu
Em như Tết Mới...thơm đầu, thơm...hoa..! 
-----
Yêu em...Hạ đỏ tình nồng
Môi em Phượng nở ru hồng ngày mai 
Nắng rơi anh...rớt bờ vai
Em mềm vai ấm...anh dài ước mơ...!
-----
Yêu em...Thu hát câu chờ 
Mưa đơm trên tóc ngẩn ngơ đường về
Vàng bay rơi lạc lối mê
Như anh lạc giữa bộn bề hư không...!
-----
Yêu em...trời đã vào Đông
Hàng cây trơ trụi chờ trông dáng người
Em về khơi ấm nụ cười
Môi chào nhau giữa đầy trời tuyết bay...! 
-----
Nhớ em...ngày tháng hao gầy
Lòng nghe cô quạnh nỗi buồn quanh đây
Tìm em...lặn lội nắng mưa
Trăm năm về gọi bốn mùa yêu em...!!
-----
Tối nay anh ra ngoài về sớm...anh vào blog ghé thăm em gái nè, hôm nay bên em ngày chủ nhật, em gái có đi ra ngoài hứng gió không...?. Hy vọng em gái được nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé..


Anh Dũng
16:10 21 thg 9 2012
Thật đầy...
Em cứ mơ...em cứ đợi,cứ chờ 
Ngồi đan nỗi...lòng em về bên ấy.
Đợi mong anh...mà sao em chẳng thấy 
Nhớ..!yêu anh...trải khắp lối tim tình..! 

Bài thơ có cả... 

Em đưa tình bản sonata ánh trăng 
Sông Danube ngày nào anh viết tặng 
Nhịp cầm rung mà hôn em chết lặng 
"Nắng vàng hoàng hôn" êm ả yên bình. 

CT lại nhớ chàng nắng và bản sonata :) AD xí xọn xíu thôi. 
Chúc CT Ngày cuối tuần vui vẻ!!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:39 21 thg 9 2012
Em đã mơ... em đợi và em chờ
Rồi một ngày trong niềm thương nỗi nhớ
Người còn xa... thơ theo sóng lại về...
Mùa thu vàng.. lại nồng cháy đam mê...
.
Người thi sĩ họa vần thơ da thiết
Cô gái mù được nhìn thấy ánh trăng
Dù trong đời một lần thôi cũng đủ
Bản dương cẩm dịu ngọt mãi hằng mong
...
CT cảm ơn AD nhiều nhé... CT cảm ơn bài thơ tặng của AD thâth hay CT rất thích.. mà bật mí bí mật của CT hết ùi 
Nangvanghoanghon
12:10 21 thg 9 2012
Đêm về...mơ ước...
Gió đưa nhè nhẹ...chữ thương
Mây đưa chữ nhớ...gió vương chữ chờ....
-----
Thu đã về đây...trời đổ lá 
Gió nào đưa đẩy đến bên anh 
Em như hoa nở bên thềm hạ 
Cánh bướm si tình anh lượn quanh 
Em loài hoa lạ...làm sao giữ 
Chiêm ngưỡng bao người chẳng riêng anh 
Anh sợ ngày kia nhiều trắc trở 
Cách lòng xa mặt mộng trôi nhanh 
Anh ước làm sao...mình hóa phép 
Tôn em Hoàng hậu ở cung đình 
Anh ngôi vua với quyền cao trọng 
Chức tước ban em đủ mọi quyền 
Triều thần chúc tụng cung nghinh đón 
Diễm lệ em cùng vua ngự cao 
Ngai vàng từ đó anh thôi sợ 
Hoàng hậu bên mình...mãi về sau...!!
-----
Trước khi đi ngủ anh qua thăm em gái một chút rồi về. Anh chúc em gái hôm nay được nhiều yêu thương và hạnh phúc với những gì chung quanh nhé. 
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:20 21 thg 9 2012
Đêm nay... gió đến cùng thơ
Mây mang chữ nhớ... gió chờ yêu thương
....
Thu đã về đây… trong đắm say
Phương Nam hoa nắng vẫn đong đầy
Tự tình bên biển loài hoa tím
Khiến hồn thi sĩ bỗng ngất ngây
..
Em đâu phải loài hoa quý kiêu sa
Muống biển loại hoa dại thôi mà
Tím biếc một màu hoa chung thủy
Vươn mình trong bão tố phong ba
.
Em đâu mơ quyền quý cao sang
Cung điện nguy nga với ngai vàng
Hoàng hậu mẫu nghi bên hoàng đế
Triều thần chúc tụng… tung hô vang…
.
Em chỉ ước mơ nhỏ bé thôi
Hoàng hôn ấm áp biển xanh ngời
Cùng anh dạo bước..… đan tay ấm
Thời gian ngừng lại.. chẳng hề trôi…
.
Nếu kiếp này ta thiếu chữ duyên
Thêm một chữ nợ với thề nguyền
Kiếp này ta sống trong thơ nhé
Kiếp sau ta gặp trả NỢ DUYÊN
...........
Bài thơ của anh trai thật là tuyệt vời  em gái rất thích, em cảm ơn anh nhiều nhé 
candy
21:50 20 thg 9 2012
em gọi tên anh là bình yên
nhè nhẹ xua tan những ưu phiền
anh đến trong đời như hoa thắm
tỏa ngát hương tình trong trái tim
(entry hay lắm chị ba à)
Hiển thị tất cả trả lời 2

Nangvanghoanghon
12:24 21 thg 9 2012
Tên anh...hai chữ bình yên 
Đưa em vào mộng...nhớ thương ngọt ngào
Thu về...anh đến trao em
Trái tim ước nguyện...yêu nhau trọn đời...!
-----
Thay mặt chị ba cám ơn em gái chúc mừng nhé...!

candy
00:22 22 thg 9 2012
chị ơi chị hỡi chị ời
hình như anh nắng đang ngồi tương tư
chị về họa vội bức thư
gửi cho chàng khỏi suy tư rối lòng

Nangvanghoanghon
21:32 20 thg 9 2012
Bài entry của em hay lắm, tuyệt đẹp với những dòng thơ em anh tạo kết...thật hay em á. Qua thăm em một chút rồi anh đi làm. Anh chúc em tối nay được nhiều ấm áp và một đêm nhiều mộng đẹp ngoan hiền.
----
Hãy cho tôi..! dáng người tình bé bỏng 
Lời yêu thương...quấn quít giữa trang thư 
Mỗi chiều xuống là mỗi lần trông ngóng 
Cứ buông xuôi...không cất tiếng giã từ 
---
Hãy cho tôi..! sự cuồng mê bùng cháy 
Như mặt trời rừng rực lửa tin yêu 
Đôi môi nồng...nghe trái tim run rẩy 
Yêu...yêu mãi người em gái diễm kiều..! 
---
Ngủ ngon em nhé....!!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:40 20 thg 9 2012
Hãy giữ lại chiều hoàng hôn chút nắng
Để vần thơ còn theo sóng về bờ
Hãy yêu thương như chưa từng xa vắng
Giữa đôi bờ vẫn nối hịp cầu thơ
.
Cho em mơ một lần về nơi ấy
Đựơc gặp anh người thi sĩ tình thơ
Cho em mơ một giấc mơ diệu vợi
Được nhìn vào đôi mắt...ấm tình người...
....
Anh trai đi làm nhé, chúc anh trai một ngày mới nhiều sức khỏe, ngập tràn niềm vui anh trai ơi, cảm ơn anh trai đã tặng em những vần thơ ngập tràn xúc động, em gái rất thích 
Huan 20:49 20 thg 9 2012
Hay lắm!
Xin hãy cho tôi thấy em cười
Đem về ủ mộng để xanh tươi
Cho tôi biết được đời đang sống
Cho thế gian vui có tình người
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:20 20 thg 9 2012
Gửi lời cảm ơn đến nhé người
Những vần thơ nhỏ nụ hồng tươi
Hoa xinh thơm ngát trong thu chín
Người đến thăm nhà thắm môi cười 


Ngày mai trời lại sáng
16:00 20 thg 9 2012
Mơ lặng thầm những lúc bình yên ấy 
Em nghiêng mình về phía nắng ban mai 
Phút giao mùa bình yên đến trong ai 
Cháy bỏng môi nhủ lời thương nơi ấy ..........
..............
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:13 20 thg 9 2012
Mơ màng trong khúc giao mùa sang
Thu qua đông đến rất nhẹ nhàng
Chẳng biết nơi xa người có lạnh
Gửi về phương đó chút nắng vàng
..
CT cảm ơn anh ghé thăm, chúc anh một tối vui vẻ


...











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét