Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Bình yên

 20:17     11 thg 9/ 2012      Công khai    8368 Lượt xem


Thu về em vẫn mong chờ một tình yêu sống mãnh liệt như cỏ dại dưới ban mai, vẫn tìm anh trong nét trầm mặc của cuộc sống rất riêng mình. Dù ở nơi vùng đất khắc nghiệt này, vẻ xô bồ đã lấy đi của lòng người vơi bớt đi một nửa sự hồn nhiên.  Phương nam dù không có một mùa thu rõ rệt không có lá vàng rơi, không có buổi chiều tản mạn với tiếng vĩ cầm của người nghệ sĩ.  Nhưng em vẫn thấy đất nơi đây đang dậy sóng tâm hồn, em vẫn chợt yêu hơn những hương vị, và những con người nhiều lắm. Có lẽ là yêu đến tận thiên thu khi em ngủ mãi với những đêm dài.




Nhìn áng mây trời...hờ hững trôi
Thì thầm cơn gió...thoảng qua rồi
Bất chợt nỗi lòng...nghe bối rối
Đôi mắt giăng buồn...chợt nhớ ai..!?


Nhớ những ngày buồn...giăng phố mưa
Nhớ từng chiếc lá vàng đong đưa
Bao nhiêu chiếc lá...bao thương nhớ
Em hỡi..! nhớ em...nói sao vừa..!!


Nhớ những chiều thu...lá vàng rơi
Nhớ thoáng em ngoan...dáng dịu hiền
Dịu dàng em đến...như gió thoảng
Anh nhớ bâng khuâng...đến ngập lòng..!


Bâng quơ chiếc lá...bay trong đêm
Nhè nhẹ gió cuốn...lướt qua thềm
Nhớ em...anh nhớ...từng phút giây
Nhớ em nhớ mãi...suốt một ngày..!


Hoàng hôn chiều nay...buồn nghiêng ngã
Ừ nhỉ...! Chiều nay sao thấy nhớ...
Nhớ giọt nắng Thu...gầy lưa thưa
Nhớ từng chiếc lá vàng đong đưa
Nhớ nét em ngoan...thoáng dịu hiền
Nhớ bờ môi mộng...thương nhớ anh...!??




Vào Thu…

Lòng từng hẹn hò với đủ  thứ xúc cảm thời gian. Để bỗng nhiên muốn trong mình một mùa về giản đơn đến thật lạ. Cảm xúc lòng sẽ lâng lâng, vì phố nhảy nhót ngắm tà áo tinh khôi về cuối phố. Em với em, em với tâm hồn, và em với ai vô tình nhặt được nhau từ kí ức.
Thu về nỗi nhớ lại nhân đôi
Gừi về phương đó nơi cuối trời
Người đi mang cả theo miền nhớ
Để lại bên đời vệt nắng rơi


Đã bao ngày qua mưa xót xa
Vờ òa nức nở nắng nhạt nhòa
Hoa mưa hoa nắng đan kỉ niệm
Cầu vồng bảy sắc... nối miền xa
.
Hoàng hôn trên bến hoa nắng rơi
Vần thơ theo sóng nhỏ về rồi
Miên man sóng vờ òa trên cát
Xúc động bồi hồi người thương ơi..






Mỗi sáng thức dậy, em bắt đầu nghĩ đến anh, đến một tình cảm trong xanh, ngọt ngào rồi thì thầm "chúc an vui và bình yên trong ngày nhé!". Và không biết từ lúc nào, mỗi tối trước khi đi ngủ, em cũng có cảm giác hết một ngày bận rộn, bình yên, dù hôm đó không bình yên chút nào. Nhưng vẫn thì thầm: "Ngủ ngon nhé tình yêu bình yên của em!".
Ngày bình yên đã đánh thức em, nhìn qua ô cửa nhỏ là ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi vào phòng từng giọt nắng sớm mai, từng hơi ấm buổi ban mai đi vào tim ấm áp... và nướng khét một chút để nhớ anh. Giờ này anh đang làm gì nhỉ?!




Ngày bình yên là có ai đó đang đợi chờ, đang mong đợi… Ngày bình yên là khi con tim run lên nhịp đập nhanh hơn, vì ai đó, vì nỗi nhớ dầy hơn, sự chờ đợi nối tiếp... Dễ chịu lắm! Ngày bình yên là em có một bờ vai vững chắc để tựa vào và cứ thế nhắm mắt lại - bình yên, mơ màng, nũng nịu... Tặng em bờ vai nhé anh!
Ngày bình yên là được anh nắm lấy bàn tay, được giữ mãi trong tay anh, và cùng nhau đi hết trọn con đường, anh nhé! Ngày bình yên là khi đến cuối ngày, em chìm vào giấc ngủ với giấc mơ êm đềm có anh. Ngày bình yên là ngày lặng lẽ trôi rất khẽ... rất khẽ lướt qua trong tim...




Giữa lòng tin, hy vọng và tình yêu, thì tình yêu luôn là thứ quan trọng nhất. Trước khi gặp anh, em đã nghĩ lòng tin là thứ nuôi dưỡng tình yêu, nhưng giờ đây em hiểu con người ta phải yêu nhau rồi mới tin tưởng nhau. Đôi khi tình yêu có thể khiến bạn tổn thương, nhưng thời gian qua đi, những vết thương kia đã nằm trong sâu thẳm trái tim, lúc đó bạn chẳng còn thấy đau đớn và dằn vặt hay tiếc nuối nữa... Và trong bình yên bạn nhận ra rằng, khi đó bạn đã yêu thương người ấy chân thành và trọn vẹn hơn...
Anh đã nói với em, giây phút anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời, được ôm trong tay người con gái anh yêu và cùng em nhìn về phía trước, nơi mặt trời tỏa nắng rực rỡ mỗi ngày... Và em cũng vậy, em luôn ước ao vòng tay ấm áp ôm em từ phía sau, cùng nghe nhịp tim anh đập thật khẽ và nhịp thở của em thật nhẹ... Dưới chân hai ta, đầy những vỏ sò, vỏ ốc, đang cùng gió hát tình ca trên triền cát trắng mịn màng, e ấp, lãng yên cho tình yêu đang rực nắng... bình yên lạ!

Bình yên cho những yêu thương
Bình yên bên những vấn vương đong đầy
Vần thơ nối nhịp cầu mây
Bình yên hạnh phúc dựng xây cuộc đời



Em gởi đến anh một ngày bình yên - Anh nhé!


Van ngan Tran
22:47 28 thg 10 2012
Hoàng hôn trên mái tóc
Viết tên em giữa trời
Mắt nhìn xa vời vợi
Tâm hồn gửi mây trôi
Mỗi chiều thu heo may
Trán hằn thêm nỗi nhớ
Nét xuân giờ đã bạc
Viết chưa tròn chữ ĐÔI....
Đọc bài VIẾT TÊN EM cua bạn thật ngọt ngào chúc bạn hạnh phúc
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
07:41 10 thg 11 2012
Vì trái đất chia đôi
Phương trời kia xa tắp
Lứa đôi e chỉ gặp
Yêu trong mỗi thơ thôi


Van ngan Tran
23:13 2 thg 10 2012
Thêm một chiếc lá rụng 
Thế là thành mua thu
Thêm một tiengs chim gù
Thành ban mai tinh khiết....
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:42 2 thg 10 2012
"Thêm một" của Trần Hòa Bình thật là tuyệt vời phải không bạn? 
......................
Thêm những lời da diết
Những câu nói yêu thương
Thêm một chút vấn vương
Thành đêm trường nhung nhớ
..
Thêm vào những giấc mơ
Cây cầu nối đôi bờ
Cho Ngưu Lang Chức Nữ
Thành hội tụ đoàn viên
.
Thêm một ánh mắt hiền
Một vòng tay yêu thương
Một điểm tựa đời thường
Thế là thành đôi lứa...
................
CT vừa thêm vào một chút của CT đó 


Ngày mai trời lại sáng
16:04 2 thg 10 2012
Vào thu phương đó có chơi vơi 
Có nhớ thu yêu một phương trời 
Hoa nẳngơi đầy người có nhớ 
Nơi này vẫn vọng thu yêu ơi ........
........
Chiều an lành nhé -Chân tình -

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:20 2 thg 10 2012
Chiều nay trong nỗi nhớ chơi vơi
Người thương cách biệt cả phương trời
Hoa nắng nhẹ bay trong nỗi nhớ
Biết người nơi phương ấy có vui?


Tóc rối
23:21 1 thg 10 2012
Bình yên cho những yêu thương
Bình yên bên những vấn vương đong đầy
Vần thơ nối nhịp cầu mây
Bình yên hạnh phúc dựng xây cuộc đời
..........................
Bình yên mọi thứ sẽ qua
Bao nhiêu giông bảo lìa xa chúng mình
Giữ lại nơi ấy bình yên
Em và anh tiếp bước chặng đường tiếp theo!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:16 2 thg 10 2012
Bình yên người nhé an nhiên
Bình yên ta đến với miền thương yêu
Bình minh tươi sáng hơn nhiều
Bình yên hạnh phúc bao điều ước mơ


Ngày mai trời lại sáng
15:15 1 thg 10 2012
Những thương yêu trải dài theo nỗi nhớ 
Bình yên lòng cho thu nở ân tình 
Nắng vàng lên xua sương sớm bình minh 
Tươi ngày mới cho rngj đời hạnh phúc ........
.........

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:35 1 thg 10 2012
Bình yên ngày mới yêu thương
Dấu yêu của những vấn vương đong đầy
Bình minh hoa nắng thu say
Cỏ cây hoa lá vui vầy hân hoan

Truong
13:36 1 thg 10 2012
Với tay bẻ nắng chiều thu muộn
Gom dòng thương nhớ gửi về đâu
Em vẫn biết đợi chò là buổn tẻ
Sao trong lòng vẫn thấy nao nao?
ghé thăm em chúc đầu tuần mới vui vẻ nhé, người kg mang họ hii!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:23 1 thg 10 2012
Với tay góp nhặt những yêu thương
Bao nhiêu mộng ước chẳng vẹn tròn
Dấu yêu ngày cũ bình yên đến
An lành hạnh phúc trước con đường

DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
21:53 30 thg 9 2012
Chúc cụ trung thu toét miệng cười
Vui cùng trẻ nhỏ với trò chơi
Dân gian mơ mộng cùng Hằng-Cuội
Quên rằng mưa nắng cái cuộc đời

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:20 1 thg 10 2012
Trung thu trăng vàng chiếu muôn nơi
Chị hằn vui vẻ xinh môi cười
Trẻ thơ vui đùa trong đêm hội
Bình yên hạnh phúc một đêm vui


Ngày mai trời lại sáng
08:53 19 thg 9 2012
Những ngày buồn ơi hãy qua đi 
Thu về rồi đó lặng nghĩ suy 
ai người đem đén bình yên nhỉ 
Để cho em yêu mãi khắc ghi ...........
.........


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:14 23 thg 9 2012
Một mùa thu đến nồng nàn
Để cho ngày tháng ngập tràn... buồn thôi
Bình yên cũng ghé lại rồi
Đón chào ngày mới nụ cười môi xinh


Nangvanghoanghon
21:47 16 thg 9 2012
Giữa không gian trắng em ngồi...
làm nguyên cả một góc trời..bình yên
đàn chim rạo rực loan truyền
bài ca ngợi cuộc sống hiền như thơ..! 
Và tôi, từ gã ngu ngơ
bỗng nhiên chợt hiểu nguồn tơ quanh mình
gắng bình tĩnh, vẫn rùng rình
gắng ngây thơ vẫn vô tình hoang mang
lần đầu tôi biết nhớ nàng
lần đầu tôi thấy nồng nàn yêu thương..!!
-----
Em gái mến thương, có nhà không nè. Anh qua thăm em gái đây, không biết hôm nay em gái có gì vui vẻ và bình yên không..?!. 
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:24 18 thg 9 2012
Giờ nơi anh đó giăng sương
Màn đêm buông kín phố vương im lìm
Có ai nghe tiếng con tim
Rung lên nức nở mãi tìm bình yên
Ngủ ngon mộng đẹp an nhiên
Giấc mơ về với thiên đường yêu thương
Ngày mai hoa nắng vấn vương
Bình minh ấm ấp trên đường anh qua
Khúc giao mùa dịu thiết tha
Ngủ ngon anh nhé mặn mà tình thơ


Anh Dũng
19:16 16 thg 9 2012
Bình yên với tình anh ơi 
Ru em giấc điệp bên người em thương 
Mây đan mây khắp nẻo đường 
Tình đan hạnh phúc tương lai phía trời..! 

Bài thơ thật đầy yêu thương..!


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:10 18 thg 9 2012
Bình yên để chẳng chơi vơi
Bình yên em dịu cho người yêu thương
Bình yên trong những đêm trường
Bình yên giấc mộng vấn vương đong đầy


SÔNG_QUÊ
12:44 13 thg 9 2012
bình yên nhé sáng lặng thinh
soi gương cười với chính mình vu vơ
bình yên trưa nắng thẩn thờ
lối mòn tôi bước bóng chờ chao nghiêng
bình yên nhé tối cô miên
à...ơi... này hỡi muộn phiền...ngủ ngoan


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:46 13 thg 9 2012
Bình yên háy khúc yêu thương
Bình yên cho những vô thường trôi qua
Bình yên một thoáng thu xa
Bình yên êm ả... khúc ca giao mùa


Nangvanghoanghon
12:30 13 thg 9 2012
Anh mơ bình yên trong mắt nhớ
lòng tin lòng 
theo gió thăm em
-----
Anh mơ bình yên đêm thắp nến
soi mặt mình
đằm đăm trong mắt nỗi yêu thương
cháy ngọt ngào
thăm thẳm
-----
Anh mơ bình yên mượt mà câu thơ
anh viết cho người
xôn xao con chữ
----
Bình yên...anh mơ không nói thành lời
nụ cười em nghiên về một phía
tóc thơm lừng ban mai
lấp lánh
nắng ngòn ngọt xuống đầy vai...
----
Anh mơ bình yên một ngày
Anh và em hai đứa
dịu dàng ngắm hoàng hôn tím
mang nụ cười xinh một góc chiều..!
-----
Anh chúc em một ngày có nhiều bình yên và hạnh phúc ngập đầy bên cuộc sống.

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:44 13 thg 9 2012
Em mơ bình yên trong mỗi sáng
trái tim hồng
cháy mãi thương yêu
.
Em mơ một mùa thu nồng cháy
Khúc giao mùa
ấm áp có anh thương
.
Em mơ
ánh trăng vàng bên dòng Danube
Bản dương cầm 
anh dạo khúc Sanata
.
Em mơ
bình yên về trên sóng nhỏ
Vần thơ yêu
đốt cháy cả hoàng hôn...
.
Em mơ một ngày
anh và em với biển
Ngắm hoàng hôn thật êm ả bình yên

.

.
















8 nhận xét:

  1. Anh ghé thăm CT đây , nhà mới đẹp ghê nha. Chúc chủ nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui em cảm ơn anh nhiều nhé, gặp được anh bên này em vui lắm! lại được đọc thơ của anh rồi

      Xóa
  2. anh CHI...hihi..thời@ tìm được em rui nhe....chúc em cười cả ngay nổ như bắp rang hạnh phúc ngọt ngào xinh đep tre khỏe và luôn yêu đời nhe..... loay hoay mãi mà ko trèn đc vô nhà thứ gi cả em chi guips cho anh vói cám ơn em lắm....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ơi từ từ em dọn nhà đã ,ấy bữa nay cv em nhiều quá, để vài bữa nữa anh chó nhé hihi, cảm ơn anh đã ghé thăm CT

      Xóa
  3. Thăm nhà em, chúc em nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
  4. Rất vui được gặp lại em bên này. Cuối tuần vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị yêu... em đang chuyện nhà... đồ đạc lỉnh kỉnh qua, thứ gì cũng muốn mang đi mà không nổi huhu buồn quá chị yêu ơi

      Xóa