Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Yêu Là...?

Tình thơ & anh 09:26 20 thg 6 /2012   Lời bình 84   Nguồn trích 0     1075 Lượt xem     Công khai

Nếu ai đếm được...bao nhiêu cát biển..?
Bằng ấy lần...anh nói chữ yêu em...!!
Nếu ai đếm lá Thu vàng...bao nhiêu chiếc..?
Bấy nhiêu lời...tha thiết nhớ thương em..!!




Yêu là gởi...nơi tim hình bóng..!
Thoáng nhìn thôi...sôi động trong lòng..!!
Xa xa vắng vắng...đêm mơ mộng..!
Gần gần chợt chợt...bớt nhớ mong..!!

Yêu là cho...những gì mình có..!
Hết chân tình...cũng chẳng lý do..!!
Hạnh phúc em...cần đều dâng tặng..!
Anh vẫn mỉm cười...chẳng đắn đo..!!

Yêu là thấy...tràn đầy mơ ước..!
Chốn gian nan...đôi ta cùng vượt..!!
Lướt nhanh tới...cạnh vinh quang sáng..!
Đánh khắp nhân gian...ai nào được..?!

Yêu là biết...nâng niu kỷ niệm..!
Gói chặt vào...cất kĩ trong tim..!!
Buồn buồn cảnh gợi...đem ra nhớ..!
Chun chút thành thơ...diễn nỗi niềm..!!




Yêu là đắm...men tình nồng thắm..!
Trong say sưa...mặc kệ mưa gầm..!!
Tay kẻ...môi kề...đâm xuyên cả..!
Giá buốt mặc trời...ta vẫn ngâm..!!

Yêu là khổ...bên trong một chỗ..!
Lúc em vui...chung bước cùng bồ..!!
Tim anh nhoi nhói...Ôi..! nhiều lắm..!
Nơi thắm thương đau...nơi có mồ..!!

Yêu là nuôi...chuỗi dài hy vọng..!
Em nhận lời...đầu bạc răng long..!!
Con đàn cháu đống...mình vui nhỉ..!
Chỉ sống bên nhau...một tấm lòng..!!

Nangvanghoanghon 19/06/2012





Kính chúc các nhà bào nhhiều sức khỏe hạnh phúc và thành đạt nhân ngày 21/06



Tình Là Nỗi Nhớ
04:25 21 thg 6 2012
Tem vàng cho em gái iu nè, bài thơ yêu hay quá à. Một ngày hạnh phúc yêu thương nha em iu.
Yêu có phải là lòng thương nhớ lắm
Người ở xa mà tim vẫn cận kề
Gọi tên người,nghe dịu ngọt môi ghê
Trong đêm vắng tưởng anh về dỗ giấc
Yêu có phải là một điều rất thật
Chẳng nói ra, nhìn trong mắt, hiểu rồi
Bức ảnh người đem ướm nhẹ lên môi
Hôn thật khẽ, kẻo người cười ta đó
Yêu có phải lời thì thầm cơn gió
Cho thẹn thùng làm má đỏ hây hây
Xòe bàn tay, hứng cho trọn, cho đầy
Đừng tan nhé, đậu vào đây mái tóc
Yêu có phải, là kể hoài, kể mãi
Vẫn thấy như, còn thiếu đấy, biết không ...?
Giữ cho nhau, tình yêu nhé, trọn lòng
Ngày nhắm mắt, giọt lệ trong, còn tiếc ....
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:55 21 thg 6 2012
Yêu là nhớ là thương nhiều lắm
Dù biết rằng người mãi cách xa
Biết là đời duyên còn lận đận
Hẹn ngày sau em nợ trả tình xa
Yêu là nhớ là mong chờ vô vọng
Là người đi xa mãi không về
Biết là thế yêu là bể khổ
Vẫn khát yêu như sóng khát bờ
.
Cảm ơn chị yêu nghé thăm và tặng em bài thơ hay tuyệt 


Ngày mai trời lại sáng
08:05 21 thg 6 2012
Yêu là để con tim nồng ấm 
Tỏa hương tình trong băng giá cuộc đời 
Yêu là đẻ xóa trống rỗng đơn côi 
Cho dù yêu có rất nhiều đau khổ .............
..........
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:57 21 thg 6 2012
Yêu là nhớ là mong từng giây phút
Mong được nghe giọng cười nói của người thương
Yêu biết chờ trong nhung nhớ
Biết đợi chờ... dù là chỉ trong mơ...

Ngày mai trời lại sáng
20:30 21 thg 6 2012
Yêu là để cho tim mình than thở 
Khi đêm về trong lòng trống cô đơn 
Biết là yêu khi mắt ướt giận hờn 
Và mơ mộng khi mắt buồn xa vắng 


LỤC BÌNH
09:34 21 thg 6 2012
Yêu là biết...nâng niu kỷ niệm..!
Gói chặt vào...cất kỉ trong tim..!!
Buồn buồn cảnh gợi...đem ra nhớ..!
Chun chút thành thơ...diễn nỗi niềm..!!
----
Đoạn này anh thích nhất .. Blog thật đẹp em à ...
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:00 21 thg 6 2012
Yêu là nhớ nhớ thương nhiều lắm
Tấm chân tình gửi về chốn xa xăm
Yêu là biết nhớ nhung da diết
Để đêm về lệ ướt cả gối nằm...


Nhà gom lá bàng 2
11:23 21 thg 6 2012
“Yêu là… khó nói
thấy cô trên avatar
sao mà xinh thế 
lòng bỗng rụng rời”
Chân tình qua xem entry 216 thử yêu có phải vậy k? Hì…., ngày mới nồng nàn.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:06 21 thg 6 2012
Yêu là.... yêu tính nết thôi
Trên avata ấy mặn mòi dễ thương
Ngoài đời cũng chỉ bình thường
Một công dân tốt thường thường mà thôi


candy
13:43 21 thg 6 2012
Chỉ là một ánh nắng vàng
Vậy mà nhuộm cả hoàng hôn tím chiều
.........................................
chị ba buổi trưa vui nè!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:09 21 thg 6 2012
Hoa nắng bay nhuộm cả chiều
Hoàng hôn tím biếc nhớ nhiều người thương
.
Tối iu thương nha út 


ÉnMùaThu
20:59 21 thg 6 2012
Tình yêu là những đóa hồng
Hương bay tỏa ngát , vun trồng dài lâu
Cho dù đời lắm bể dâu
Tình ta vẫn mãi bền câu chung tình !
..
Chị sang thăm em ; vài câu đồng cảm về tình yêu cùng em nhé ! Chúc em buổi tối tràn ngập niềm vui .
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:23 21 thg 6 2012
Tình yêu hai tiếng chung tình
Yêu thương nhung nhớ mộng xinh đêm trường
Đêm về mơ mộng vấn vương
Thêm yêu cuộc sống yêu thương mọi người


chamchuahet
21:59 21 thg 6 2012
*Yêu là gì mà ai cũng hỏi
Hỏi xong rồi lại tiếp tục yêu nhau!"
Chạy 1 hơi qua nhà bạn lun, còn đang thở
Chúc CT vui vẻ và hạnh phúc nhá!

Hiển thị tất cả trả lời 4

cơn mưa rào
22:07 21 thg 6 2012

Khôi phục từ thư rác

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:10 21 thg 6 2012
Yêu là chết trong lòng nhiều lắm
Là nhớ nhung nhung nhớ khóc thầm
Để nhưng đêm mưa buồn nằm thao thức
Nghe giọt thương giọt nhớ ghé thăm
.
Cảm ơn bạn chamchuahet nhiều nha 

chamchuahet
22:19 21 thg 6 2012
Vậy mờ cứ tưởng
"Yêu là mất trong nhà 1 ít
Mà đôi khi chẳng hiểu tại vì sao"


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:25 21 thg 6 2012
Hihi
Yêu là chết trong lòng nhiều ít
Vì yêu là yêu cho đến chit
Mà chẳng hiểu lòng yêu đến chết vì sao?! 
Bạn vui tính thật đó 

12C
13:31 7 thg 7 2012
Tôi gởi tặng em nụ hôn tình.
Nhẹ nhàng êm ái như mộng xinh.
Đón nhận nụ hôn em e ấp.
Nắm chặt đôi tay chỉ riêng mình .
Giờ phải chiêu đãi CT gì đây???? Cảm ơn CT đã giúp 12c nhé!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:51 25 thg 7 2012
Em chỉ nhận lời cảm ơn xinh
Nào đâu dám nhận nụ hôn tình
Trên trang mạng ảo vui một chút
Cho đẹp bài thơ những vần xinh
.
Hihi không có gì đâu ạh... chúc các anh chị luôn vui

CAN
00:21 19 thg 8 2012
ai đâu trở lại mùa thu trước
đếm được bao nhiêu chiếc lá rơi? 
làm sao đổi ngược thành son trẻ
đầu bạc răng long mắt kém rồi.
mổi khi xúc động nhìn quá khứ
1 thời oanh liệt đã xa xôi...
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
10:58 19 thg 8 2012
Chẳng ai đếm được lá thu rơi
Xin đừng tiếc nuối mấy xuân rồi
Thân xác hao mòn qua tuổi trẻ
Tâm hồn vẫn cứ rạng tười người


Huan 20:18 31 thg 8 2012
Hay yeu di em oi 
Khong chi hom nay thoi
Hay chi yeu rieng toi
Ma yeu suot mot doi
Hay vui di em oi
Khong chi cho rieng ta
Ma cho ca me cha
Mot tinh yeu bao la
Hay cuoi di em oi
Khong chi cho rieng em
Hay chi cho rieng toi
Cho tat ca moi nguoi
Hay khoc di em oi
Khong phai chi vi toi
Vi tat ca muon loai
Dau long dat me oi





















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét