Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Biển sóng yêu thương

00:12 17 thg 6 /2012    Lời bình 98   Nguồn trích 0    1211 Lượt xem      Công khai



Em viết thơ tình...gửi gió mây..!
Anh đi nhặt góp...đã đong đầy..!!
Thương sao nét bút...dòng thơ tím..!
Một đóa thơ hồng...hương đắm say..!!
Mây trắng chiều vương...ẩn bóng hình..!
Tơ trời đan kết...dáng hoa trinh..!!
Sắc hoa rực rỡ...men nồng cháy..!
Lay động bên hàng...nắng thủy tinh..!!
Tình gửi trao nhau...ý vẹn chờ..!
Hồn đơn thơ thẩn...bước bơ vơ..!!
Dư hương ngây ngất...vàng thu mộng..!
Chiều xuống sầu lên...mắt thẫn thờ..!!
Nàng hỡi mai sau...chớ đượm buồn..!
Cho sầu vương vấn...đóa hoa thương..!!
Chớ khơi dòng lệ...bời mi nhỏ..!
Tình vẫn thật gần...dẫu xa xăm..!!


Em có nghe...xa xa tiếng gió chiều..!

Muôn lời yêu...anh gửi thầm trong đó..!!
Trái tim anh...đang âm thầm khẽ gọi..!
Suốt cuộc đời...nguyện mãi mãi yêu em..!!
Em có biết...trong muôn vàn khoảnh khắc..!
Từng đêm dài...thao thức nhớ mong em..!!
Những giây phút...còn mình anh lặng lẽ..!
Ngồi cô đơn...cùng với ánh trăng mờ..!!

Đã bao lần...anh âm thầm tưởng tượng..!
Khuôn mặt em...giọng nói...tiếng em cười..!!
Một chiều vàng...bên góc phố...thường qua..!
Nắm tay em...chỉ ước...chẳng muốn dời..!!
Em yêu ơi...ngàn lần anh muốn nói..!
Em đã là...tất cả trái tim anh..!!
Hãy yêu anh...như em...yêu chính mình..!
Để anh biết...có em...là duy nhất..!!


Tháng sáu hạ về hoa nắng bay
Yêu thương dào dạt vẫn đong đầy
Cơn mưa chợt nhòa khung trời nhớ
Anh nơi phương đó anh có hay

Chiều nay anh có ra biển chơi?
Để nghe sóng nhỏ kể chuyện đời
Yêu thương chất ngất tình chan chứa
Niềm nhớ đong đầy không mãi vơi



Biển....
ai có nghe biển hát..!
tiếng hát rì rào...giữa đại dương..!!
Bọt nước...
ai có hay chăng...bọt nước..?
hòa cùng sóng biển...cùng đại dương..!!
Cát...
ai có thấy không...bờ cát trắng..?
nằm phơi mình...đón chờ bình minh..!!
Gió...
ai ơi, có nghe tiếng gió..?
gió thì thầm...vần điệu yêu đương..
gió xoa đi...những muộn phiền...
gió mang bao lời...thương nhớ...
nhắn gửi đến...tận người mơ...!!




Sóng

em có nghe tiếng sóng
vỗ về những yêu thương
Đại dương...
mênh mang sóng nước vô thường
Nắng ấp áp
một đời chịu bão táp phong ba
Hoàng hôn chiều vắng
nhớ về... anh nơi xa.... 
Gió...
Lang thang khắp miền
Cho ta gửi nỗi nhớ triền miên..
về nơi đó..
giờ này mặt trời tỏ..
Nhờ gió
xoa dịu nỗi buồn
Đem mưa tuôn hạ vàng
dịu mát..
gió nhẹ nhàng...
đến bên anh..
một ngày trong lành
yêu thương.. cho anh...!
NV & CT





candy
06:38 17 thg 6 2012
ghen zới chị ba quá đi...
Hiển thị tất cả trả lời 5

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
08:09 17 thg 6 2012
Út sao ghen với chị ba vậy kìa... chị ba đâu có quen ai nổi tiếng đâu nè... rồi còn về tận Tây Đô thăm nàng nữa... chị từng nói với anh hai: 'em ghen với út quá đi"

NGOCTUYENCP
11:14 17 thg 6 2012
Sao lại phải gen nhau ta....hai đứa em không được thế nhé...Bé Tình dễ thương nhiều người trồng cây si...Bé Can rất đáng yêu nên có kẽ về Tây đô...không được tranh nhau ...chị bảo Love xử hai bé đó nhé..
Em như tia nắng ...tràn gác nhỏ
Chút gió mùa sang ...lẽn qua hồn
Mơn man ký ức ....bao tìm trốn
hãy đễ ngủ yên.... với tháng ngày..

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:01 18 thg 6 2012
Tháng sáu lại về hoa nắng bay
Yêu thương quấn quýt lại đong đầy
Cơn mưa bất chợt gieo nỗi nhớ
Thêm mến thương yêu cuộc sống này..
.
Chị yêu ơi em gái cảm ơn chị nhiều nè, đã ghé thăm em, út với anh hai dạo này có nơi có chốn quên mất em gái rồi 

Ngày mai trời lại sáng
08:46 17 thg 6 2012
Ta mơ về em một tình nhân 
Ứơc mơ trao gửi giọt lệ thầm 
Bên trời xa nhớ trăng mờ tỏ 
Xóa đi lòng đau với biển sầu
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:03 18 thg 6 2012
Ước mơ về hạnh phúc ngày mai
Sẽ chẳng thao thức những đêm dài
Nhớ mong trông đợi về phương ấy
Hạnh phúc rạng ngời trong tương lai 


ROBERT NGUYEN
10:34 17 thg 6 2012
Sóng dậy lòng ta những vấn vương .
Biển dâng dào dạt khúc Nghê Thường .
Bâng khuâng ta đứng trên bờ cát .
Ta gửi hồn ta đến khắp phương .
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:07 18 thg 6 2012
Biển vẫn dạt dào khúc Nghê Thường
Sóng dào dạt ôm cát yêu thương
Vách đá chơ vơ ngàn năm đợi
Yêu thương sẽ đến.. giấc mộng thường...!


Hương Phố
11:30 17 thg 6 2012
Thơ tình biển sóng yêu thương
Hạ vàng trong nắng vấn vương đôi lời
Vần thơ ấm mãi trên môi
Sóng ru bờ cát một đời đó em
Tình thơ trên blog dịu êm
Ngàn năm cho ướt môi mềm ngây thơ...


Nangvanghoanghon
23:24 17 thg 6 2012
Trong nắng chiều hoàng hôn...
Em có còn...thương phiến lá rơi..?
Có còn...nheo mắt với mây trời..?
Có còn...xõa tóc thề trong gió..?
Em có còn...hay ngắm hoàng hôn..?
Bên tách trà...in dấu môi thơm...!!
Có hay...trong nắng chiều hoàng hôn...
Có người...run tay rớt mảnh hồn..!
Với bao thương nhớ...vẫn dâng đầy..!!
Có cánh sao trời...xem rất quen...
Tựa đôi mắt sáng...giữa đêm đen..!
Thương sao đôi mắt...xinh như mộng...
Có mảnh hồn rơi...trong mắt em..!!
Đêm từng đêm.... 
Anh chờ em...trong giấc mơ..! 
Say sóng...tình hồn...ngác ngơ..
Tim du mục...vào đại dương nhớ thương..!! 
Anh có em...trong trái tim... 
Ánh mắt nhớ...bờ môi buồn..! 
Không biên giới...anh đam mê...!! 
Như vầng trăng... 
Em đã đến...bên anh trong đêm..! 
Ru thương yêu...ru cuồng si... 
Bằng bóng tình...rung cảm mênh mang..!! 
Anh dìu tim em...về biển tình mơ ước... 
Em đưa hồn anh...vào bờ bến yêu thương..! 
Ôi mơ hồ liêu trai...mộng tưởng... 
Để đêm về...anh chờ em đến...trong giấc mơ..!! 
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
15:31 18 thg 6 2012
Em gái cảm ơn anh trai nhiều nè, bài thơ anh trai tặng em hay lắm, em gái rất thích, chúc anh trai một đêm ngon giấc
.
Em vẫn còn thương phiến lá rơi
Vẫn còn nheo mắt với mây trời
Tóc thề vẫn xõa bay trong gió
Vẫn luôn nhung nhớ một khoảng trời
.
Chiều chiều em vẫn ngắm hoàng hôn
Quán cũ hay ngồi… ngát hương thơm
Mắt trông về đó… nơi biển vắng
Lòng mãi nhớ thương… rớt mảnh hồn
.
Chiều nay thương nhớ lại dâng đầy
Đêm dần buông xuống tận chân mây
Có ngôi sao sáng… sao quen lạ
Như mắt anh nhìn em đắm say
.
Thương sao đôi mắt của người thương
Nồng nàn ấm áp bao vấn vương
Vần thơ say đắm mà chân thực
Gửi theo sóng nhỏ của đại dương
.
Em đã có anh.. trong trái tim
Một đời khao khát mãi đi tìm
Dù thời, không gian đều cách biệt
Chẳng nghĩa gì đâu.. yêu là tin…!
.
Em biết yêu thương là sẽ nhớ
Sẽ về xây mộng… dệt giấc mơ
Vẽ bao lĩ lẽ và… mơ tưởng
Tình này… em gửi cả vào thơ…!


DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
01:42 18 thg 6 2012
Nguồn thơ dồi dào lắm em gái à!
Nhưng bức thơ thêu, đa sắc màu quá
Nên hơi rối mắt. đó là khuyết điểm.
Hiển thị tất cả trả lời 9

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:30 18 thg 6 2012
Dạ! cảm ơn anh trai đã góp ý! em vợ xin tiếp thu...! nhưng mà anh rể ơi? em có viết thơ hài đâu mà anh cườ idữ vậy? 

DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
21:25 18 thg 6 2012
hahahaha! cười vì; em, còn trẻ con mà đã sớm đòi cơn.... thế?
Em viết thơ tình...gửi gió mây..!
Anh đi nhặt góp...đã đong đầy..!!
......Tình gửi trao nhau...ý vẹn chờ..!
Hồn đơn thơ thẩn...bước bơ vơ..!!
Dư hương ngây ngất...vàng thu mộng..!
Chiều xuống sầu lên...mắt thẫn thờ..!!
NV


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:10 18 thg 6 2012
Úi trời! thưa với anh rể em gái anh lớn lắm rồi... không còn con nít nữa đâu...! mà bài thơ đó là của một người anh trai bên kia đại dương viết tặng em mà... không lẽ anh rể nghĩ em vợ là boy hay sao lại xưng anh????? 

DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
22:24 18 thg 6 2012
Cái đó thì anh biết chứ!
Nhưng:Em có viết thơ tình...gửi gió mây..!
Thì Anh ấy mới đi nhặt góp.. và đã đong đầy..!!
Có đúng thế ko!
Mà cái này, đã xảy ra lâu roài, lúc em còn nhỏ ấy!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:30 18 thg 6 2012
hic! anh rể chọc quê em hoài nha! em méc chị em đó 

DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
22:43 18 thg 6 2012
Em sai roài!
hehehe

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:53 18 thg 6 2012
em hổng hiểu anh rể muón nói gi?  em chậm hiểu lắm? có gì anh cứ thẳng thắn nói đi ạ...???

DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
01:06 19 thg 6 2012
tự sn đi nhóe!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
01:10 19 thg 6 2012
em áh? hok suy nghĩ! em thích gì là viết 


Ngày mai trời lại sáng
14:22 18 thg 6 2012
Biển nhớ chiều nay vắng bóng em 
Lòng nhớ lên biển chẳng dịu êm 
Gầm gào biển động tung bọt sóng 
Đổi theo bờ cát trắng màn đêm
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:39 18 thg 6 2012
Chiều nay biển nhớ ngóng trông ai
Nỗi niềm thương nhớ trải cát dài
Mong chờ sóng đến ôm bờ cát
Mơ màng... biển lại mộng liêu trai

THƯỜNG SƠN
15:44 30 thg 6 2012
Bạn thật xinh gái và lãng mạn
Chân tình thật tuyệt vời
Chân thật thì không biết thế nào?
Và cả chân gỗ nữa? Có thật không?
Nice weekend!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:12 1 thg 7 2012
Chân Tình em cũng không xinh
Tính tình thì cũng bình bình mà thôi
Chân thật thì đúng hẳn rồi
Chân gỗ chưa có! túi vơi hết tiền
Rừng cấm khai thác quàng xiên
Nếu ai thương cảm mua liền tặng đi!


Thuong
13:37 7 thg 8 2012
vào thăm nhà e,thấy nhà đẹp sắp xếp cũng gọn gàng tinh tươm,hoành tráng .có bài thơ này tặng e làm wen nha.
-cũng muốn tặng em một bài thơ.
mà sao,đầu óc mụ không ngờ,
chỉ ước thấy nụ cười em rạng rở.
và cùng giọng nói ngọt như thơ,
hỏi e.cô gái hay nàng thơ.
đánh cắp tim tôi vốn dại khờ.
khiến cả chiều nay anh ngơ ngẫn.
thẫn thờ nhìn sóng biển..làm thơ.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:01 8 thg 8 2012
Cảm ơn anh đã tặng bài thơ
Những lời san sẻ buổi ban sơ
Chân tình thân mến trên blog
Một chiều vui vẻ những mộng mơ...
.
CT cảm ơn anh nhiều nhé, đã ghé thăm và chia sẻ, chúc anh một chiều vui..

lê văn thành
10:41 8 thg 8 2012
Nắng đã tắt cho hoàng hôn buông xuống
Thả lòng mình cho gió nhẹ cuốn đi
Hãy nhắm mắt cho ngày dài khép lại
Đêm khuya rồi anh chúc em ngủ ngon
HÃY NGỦ THẬT NGON NHÉ CÔ BÉ
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:08 8 thg 8 2012
Hoa nắng bay cho hoàng hôn buông xuống
Nhuộm sắc vàng cho biền nhớ chiều nay
Em lặng lẽ khép hờ mi nghe sóng
Khúc dạt dào.. cho nỗi nhớ mênh mông.....
.

lê văn thành
21:32 13 thg 8 2012
lạc bước chân thơ lúc cuối chiều
vào thăm Blog nhỏ thắm vần yêu
bao cô thiếu nữ xinh như nguyệt
mấy chị thi nhân đẹp tưa kiều
viết tặng đôi vần nhưng vẫn ngại
nghe đồn các tỷ vẫn còn kiêu
vương đây ý phạm xin tha tội
khỏi trách chi em uống thuốc liều
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:39 13 thg 8 2012
lạc bước ghé chân quán vẹo xiêu
bên bờ biển vắng một buổi chiều
nào đâu có ai xinh như nguyệt
chỉ có một người... đang cô liêu..
.
viết tặng đôi vần xi đa tạ
tỉ tỉ đâu có chữ "kiêu sa"....!
thảo dân... không thuộc hàng quan lộc
đệ [i!... xin đừng hiểu lầm ta...!

lê văn thành
21:24 13 thg 8 2012
có chim quyên đậu trên cành trúc
khúc khích ca tiếng hát làm quen
chim ơi ngoan đừng bay đi nhé
để cho người ân tình tiếng chim ca
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:34 13 thg 8 2012
Chiều nay vườn trúc lao xao
Gió đùa với lá ngọt ngào hát ca
Khách đường xa mới ghé nhà
Mời vào uống tạm chén trà tâm giao

lê văn thành
22:23 13 thg 8 2012
tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
vòng tay này không giữ được tình yêu
buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
người tôi yêu ngàn đời bên kẻ khác
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:11 14 thg 8 2012
Trong tình yêu không có ai thua thắng
Có vòng tay... vuột mất một vòng tay...
Để lại đây ... một nỗi nhớ đọa đày...
Thôi chúc phúc.... cho vòng tay.... may mắn....

lê văn thành
22:20 13 thg 8 2012
họ yêu nhau họ yêu chiều thứ 7
hoàng hôn về họ lại dắt nhau đi
tôi không yêu tôi ghét chiều thư 7
hoàng hôn về tôi lại thấy cô đơn
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:09 14 thg 8 2012
Đừng giận hờn đừng trách chiều thứ bảy
Hoàng hôn về yên ả những chiều quê
Dẫu không yêu đừng ghét chiều thứ bảy
Chiều cuối tuần hoàng hôn... hoa nắng về... 














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét