Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Về thăm quê anh

12:22 24 thg 3 /2012     Lời bình 67    Nguồn trích 0     577 Lượt xem

 
Anh mơ ước..

Buông mái chèo
Anh bơi thuyền đưa em..!
Về thăm quê anh...
Bên dòng Tiền Giang im bóng..!
Hàng dừa xanh...


Gieo mình theo con sóng..!

Gợn gió chiều..
Thơm ngọt đất phù sa..!!
Ngắm hoàng hôn..nghiêng đôi cánh là đà..!
Đàn cò trắng..rủ nhau về tổ ấm..!!
Soi gương nước..đôi má em hồng thắm..!

Lý Nhã Kỳ hào hứng tự chèo thuyền độc mộc - 13 


Lộng tiếng cười..vụn vở ngọc pha lê..!!

Suối tóc em..buông xõa góc trời quê..!
Lả theo ngọn..đồng lúa vừa mới trổ..!!
Lời thốt nào..từ nụ môi hé nở..?
“Quê hương mình..con đò nhỏ xinh xinh …”..!!
Dìm chết anh..trong đáy mắt diễm tình..!
Ươn ướt nét..dỗi hờn duyên con gái..!!
Điệu hát xàng xê..bỗng thành vụn dại..!
Nép tà áo em..nhuộm đỏ ráng chiều..!!
Mờ cô thôn..dìu dặt mấy cung tiêu..!
Hồn nhiên thả..nhịp câu hò điệu lý..!!
Ca ngợi tấm lòng..sắt son chung thủy..!
Mặc thế nhân..mê trăng sáng phụ đèn..!!
Bởi quê hương mình...!
Vẫn còn có Anh..Em...!

Nangvanghoanghon

 


Em sẽ về...

Thăm quê anh đó....!!
Về Mĩ Tho... nghe câu hò điệu lí...
Thăm dòng sông Tiền... soi bóng dừa xanh
Nếm thử vị ngon... Bánh giá Chợ Giồng
Theo ghe thuyền thăm... cù lao Tân Phong
Ngược dòng thăm những vườn cây hoa trái
Khua nhẹ mãi chèo... theo dòng trôi mãi


Hàng dừa xanh... in bóng trên vai anh…
Em ghé soi… trên gương nước mát lành…
Dáng anh ngồi… trên thuyền tựa như tranh…
Mái chèo khua…. nhẹ thôi! Đừng sóng sánh…!
Để chòng chành hình ảnh dấu yêu kia
Để mai kia… dẫu có phải xa lìa…
Hình ảnh ấy… không phôi pha năm tháng…
Em nghiêng đầu… thả tóc dài buông xõa
Dựa vai anh… mạnh mẽ và bình yên…

Con đò nhỏ… đưa anh về kí ức
Dòng sông quê… nơi đất mẹ dấu yêu…
Em muốn chiều… nắng vàng dài ra mãi…
Cho đêm đen không vội vã buông mình…
Dựa vai anh… ngắm quê mẹ đẹp xinh…! 

Anh gom hết… bầu trời xanh làm giấy….!!!
Mượn hàng dừa làm nghiên… làm tháp bút…!
Nước dòng sông…làm mực viết thơ tình…
Trong khoảnh khắc… thời gian… như ngừng lại…
Bức tranh quê… thơ anh họa thật xinh…
Dòng sông quê….. in bóng anh em mình…

Chân Tình 24/03/2012



Thường Dân núi Tản
11:18 25 thg 3 2012
Chân tình viết, chân tình thơ
Người nam kẻ bắc bao giờ gặp nhau?
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
11:38 25 thg 3 2012
Mối tình mộng... mối tình thơ
Em nơi Châu Á... anh bờ đại dương
Châu Mĩ.... xa mãi ngàn phương...!
Mến thương hội ngộ.... thơ thương.... hẹn hò


Hương Phố
20:57 25 thg 3 2012
Ngọt ngào vùng đất miền tây
Bao la sông nước tình đầy vầng trăng
Thăm quê lòng thấy ngỡ ngàng
Đẹp màu cây trái mênh mang lòng người
Về quê vui nhé...ai ơi!
Chúc bạn tối chủ nhật ấm áp nha...
Hiển thị tất cả trả lời 3

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:51 25 thg 3 2012
Mênh mang sông nước Miền Tây
Ngọt ngào giọng nói mê say lòng người
Vườn cây hoa trái tốt tươi
Câu hò điệu lí nụ cười em thơ
Về thăm rồi lại mộng mơ
Thêm một lần đến bên bờ Tiền Giang


Nangvanghoanghon
02:42 26 thg 3 2012
Anh đợi em..thức dậy..!
Viết một bài thơ hay..
Trong bình minh nắng ấm...
Vương khắp lối giăng đầy..!!
Anh đợi em..thức dậy..!
Mặt trời soi lên mây..
Giọt sương đọng trên lá...
Hoà tan giữa đất trời..!!
Anh đợi em..thức dậy..! 
Đợi giữa ánh hừng đông..
Đợi giữa trời mênh mông...
Đợi em..đợi em mãi..!!
Em thức dậy..chưa nhỉ..?
Đêm ngủ đầy không em..?
Chúc một đêm an lành...
Hoà vần thơ anh viết..!! 
Em biết chăng..anh nhớ về xóm nhỏ..! 
Nhớ hàng dừa..lá gió thổi phất phơ..!! 
Con đường cũ quanh co..vẫn đợi chờ..! 
Đôi chân nhỏ..ngày xưa nhiều mơ ước..!! 
Anh vẫn nhớ..ánh trăng soi vằng vặc..! 
Đêm hoa dừa..hoa sửa tỏa mùi hương..!! 
Sương rơi rơi..từng giọt đọng ven đường..! 
Chèo gỏ nhịp..từ bờ sông vọng đến..!! 
Nắng sớm hong..tuổi thơ hồng đôi má..! 
Chú mục đồng..vui hát điệu hò xưa..!! 
Tuổi thơ ngây..trong trắng nói sao vừa..! 
Tình thương đã..chấp cho anh đôi cánh..!! 
Đời anh đã..trãi qua nhiều cay đắng..! 
Mỗi nếp nhăn..ghi lại nỗi niềm đau..!! 
Mái tóc xanh..sương điểm trắng trên đầu..! 
Anh nhẹ khảy tiếng đàn..gợi niềm nhớ..!! 
Anh lớn lên..trên xứ lạ quê người..! 
Tuổi ngày xanh..xa xưa đâu còn nữa..?! 
Áo bạc màu..với tấm lòng xa xứ..! 
Cười vui gượng..trong niềm đau nhớ nhà..!! 
Xa quê cũ..mùa xuân như tắt lịm..! 
Nhớ khung trời..xóm nhỏ rất hoang sơ..!! 
Nhưng với anh..đẹp tựa nhừng bài thơ..! 
Được trau chuốt..bằng lời ru của Mẹ..!!! 
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:32 27 thg 3 2012
Sáng nay em... thức dậy...!
Yêu thương... bỗng đong đầy...!!
Em không muốn thức dậy...
Anh... như vừa đâu đây...?!
Trong bình minh nắng ấm...!!
Bài thơ... đến âm thầm...
Trong lúc em say ngủ...
Thơ nhẹ ru... nhẹ ru...!!!
Trong đêm tối nmịt mù...
Đưa em... vào giấc mộng...
Thấy cả... trời sao rộng...
Thấy tình anh mênh mông....!!!
Trên môi thắm nụ hồng...
Trái tim em rạo rực
Nhìn cả trời sao thức
Lung linh ánh sáng huyền...
Cho yêu thương quấn quýt...!
Đêm đong đầy... yêu thương...!!
Cho đôi má em hường...!
Dấu yêu thương trên má...!
Nụ hôn xa... đêm qua...!!
Nơi anh màn đêm xà
Buông màn đen thướt tha...
Lấp lánh dải ngân hà...
Một trời trăng bao la...
Sông Ngân sao nhiều quá...!
Đâu...? ánh mắt anh xa...?!
Tỏa ánh dịu hiền hòa...
Giữa đất trời giao thoa...?!
NGhe anh kể... về quê hương yêu dấu...!
Về rặng dừa... xanh biếc tuổi ấu thơ
Con đường nhỏ... đưa anh về lối cũ...
Quê hương vời vợi... nỗi nhớ bao thu...?!
Tình thương mẹ cha... xua những mây mù...!!
Đã chấp cánh... điểm tựa cho anh bước..!
Đỉnh vinh quang... anh đã lên dành được...!
Nơi xứ lạ... hơmn hẳn biết bao người...!!
Anh thương mến...! Xin hãy nở nụ cười..!!
Dù cuộc đời... đã trải qua nhiều cay đắng
Đôi vai gầy... anh dầm mưa dãi nắng..!!!
Dù mái tóc... điểm cả nắng và sương....!!!
Em thương lắm... những vất vả đường trường...!
Màu áo bạc... tâm tư người xa xứ...
Trái tim yêu... gửi về chốn quê hương..
Đêm yêu thương... mộng vấn vương anh nhé 




 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét