Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Sad......!!!

 08:29 20 thg 3 2012    Lời bình 28   Nguồn trích 0    648 Lượt xem    Công khai


Sad





Chiều nay biển vắng lặng tờ
Cô đơn lặng lẽ bến bờ nhớ mong
Chiều nay sóng chẳng ngược dòng
Về nơi chốn cũ trông mong thuở nào
Lòng buồn chợt thấy nao nao
Đêm buông mình xuống lúc nào  chẳng hay
Ước gì thơ có cánh bay
Vần thơ chấp cánh nơi này thăng hoa
Biết là trời đất bao la
Biết rằng vừa gặp là xa mãi rồi
Biết thì biết … vẫn thế thôi…
Biển ơi nói hộ đôi lời… người xa…

Em muốn viết… những vần thơ có cánh
Cho yêu thương quấn quýt…. lại quay về…!
Để chẳng còn  buồn nữa… những tái tê….!
Để những chiều… đọc bài thơ trên sóng….!

Em vẫn biết… tâm hồn anh gió lộng…!
Vần thơ anh… viết chan chứa yêu thương…!
Viết lên bản… Sonata lạ thường…!!
Khiến trái tim em…. bồi hồi đập mạnh…!!!

Em muốn viết… những vần thơ có cánh…
Theo sóng bồng bềnh… gửi đến phương anh
Em muốn lướt.. qua muôn trùng sóng bể…
Tìm sao anh…  dưới mắt đại dương xa…!!!

Nhưng… anh ơi…! Vòng tay em nhỏ quá…!
Mà đại dương… xanh thẳm… ngàn ánh sao xa…!!
Em muốn với lên … tận dải ngân hà…!!
Em vô vọng… em không thể vần xoay…!!

Ngày đổi thành đêm…. đêm đổi thay ngày…!
Trái đất vẫn không ngừng… quay và quay…!!
Em lặng nghe… tiếng lòng mình run rẩy…!
Mong cho anh… luôn hạnh phúc xum vầy
Chân Tình 23/03/2012





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét