Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Chúc phúc đầu xuân

10:54 1 thg 1 2012Lời bình 0    Nguồn trích 0     55 Lượt xem     Công khai
Chúc phúc đầu  xuân 

Xuân mới đang về trên cỏ cây
Mới trong tà áo với hương đầy
Em nghe nắng gọi mà ngây ngất
Chúc  phúc nơi anh ấm xum vầy
Cho cảnh đông tàn mãi cuốn xa
Tình yêu hạnh phúc thắm duyên hòa
Yêu  thương ấm áp tình quyến luyến
Hạnh phúc lên ngôi được vẹn toàn
Phúc chan tổ ấm với con ngoan
Tràn trề may mắn thêm tài lộc
Đầy lộc may mắn đến toàn gia
                               Chân Tình (1/1/2012)
                            (Các bạn cm vào bài trước nha)

1 nhận xét:

  1. Tem , tem , tem...Xuân mới em chúc cho tình yêu hạnh phúc, tràn trề, đầy lộc may mắn. Hay quá chị Ct ơi.

    Trả lờiXóa